Hâm (7 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

thnghiachau

Chỉ biết ngồi BÈ và PHÁN chuyện!!!
Tham gia
14/9/09
Bài viết
844
Được thích
710
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Search
Ôi các Bác ơi.... Em bị "HÂM" rồi ạ.
Em xin trích lược ngắn gọn như sau:
Sáng nay em đang dung dăng dung dẻ đi làm, tới đường Tôn Đức Thắng có cái đèn xanh đèn đỏ ngay giữa đường mà không có phải là ngã ba hay ngã tư gì hết.
Lúc tới thì đèn đỏ, và theo như cô giáo dạy lúc còn là tiểu hoc là "gặp đèn đỏ thì phải dừng lại" thế là em thắng nghe cái rít chói tai (vì thắng xế em đang xuống cấp), ngay sau đó thì em nghe cái "rầm" thiệt lớn và tỉnh hồn lại thì thấy xe mình bị người ta tông từ sau tới và nghe văng vẳng bên tai một câu "bị hâm à? dừng lại làm gì? đ... biết đi à?". Em nói lại "tui dừng đèn đỏ mà" thì lại bị chửi tiếp "Lại hâm á? đ... thấy người ta đi không dừng ah?" ....
Không muốn đôi co, em kiểm tra chiếc xế điếc thần thánh của mình có bị sao không... thì người ấy lại nẹt pô rồ ga dông mất như chưa từng xuất hiện!!! cũng may là xế mình không sao cho lắm...
Lúc này nhìn lại thấy cái đèn xanh đó này là dành cho người đi bộ. khi tới nhấn nút xin đường để băng qua đường mà thôi, và THIỆT: chỉ có xe hơi dừng lại còn xe honda thì mạnh ai nấy đi!!!
Ngày xưa lúc ở Nhật em sử dụng cái này nhiều, và rất khâm phục người Nhật về "ý thức" của họ. khi đèn đỏ lên tất cả dừng lại cho mình qua đường rất là "nghiêm túc" dù chỉ có 1 chiếc xe thôi....
Ngay cả xe đi từ trong nhà ra đường, gặp người đi bộ trên lề đường sắp đi qua là học dừng lại đợi cho mình qua rồi họ mới đi . Lúc em mới qua bị HÂM nên theo thói quen dừng lại cho xe đi rồi mình đi tiếp... nhưng mà cái xe hơi ấy không đi là không đi thắng lại đợi mình qua nó mới chịu đi!!!

Vậy túm lại mình chấp nhận HÂM hay không vậy các bác?
 
Ôi các Bác ơi.... Em bị "HÂM" rồi ạ.
Em xin trích lược ngắn gọn như sau:
Sáng nay em đang dung dăng dung dẻ đi làm, tới đường Tôn Đức Thắng có cái đèn xanh đèn đỏ ngay giữa đường mà không có phải là ngã ba hay ngã tư gì hết.
Lúc tới thì đèn đỏ, và theo như cô giáo dạy lúc còn là tiểu hoc là "gặp đèn đỏ thì phải dừng lại" thế là em thắng nghe cái rít chói tai (vì thắng xế em đang xuống cấp), ngay sau đó thì em nghe cái "rầm" thiệt lớn và tỉnh hồn lại thì thấy xe mình bị người ta tông từ sau tới và nghe văng vẳng bên tai một câu "bị hâm à? dừng lại làm gì? đ... biết đi à?". Em nói lại "tui dừng đèn đỏ mà" thì lại bị chửi tiếp "Lại hâm á? đ... thấy người ta đi không dừng ah?" ....
Không muốn đôi co, em kiểm tra chiếc xế điếc thần thánh của mình có bị sao không... thì người ấy lại nẹt pô rồ ga dông mất như chưa từng xuất hiện!!! cũng may là xế mình không sao cho lắm...
Lúc này nhìn lại thấy cái đèn xanh đó này là dành cho người đi bộ. khi tới nhấn nút xin đường để băng qua đường mà thôi, và THIỆT: chỉ có xe hơi dừng lại còn xe honda thì mạnh ai nấy đi!!!
Ngày xưa lúc ở Nhật em sử dụng cái này nhiều, và rất khâm phục người Nhật về "ý thức" của họ. khi đèn đỏ lên tất cả dừng lại cho mình qua đường rất là "nghiêm túc" dù chỉ có 1 chiếc xe thôi....
Ngay cả xe đi từ trong nhà ra đường, gặp người đi bộ trên lề đường sắp đi qua là học dừng lại đợi cho mình qua rồi họ mới đi . Lúc em mới qua bị HÂM nên theo thói quen dừng lại cho xe đi rồi mình đi tiếp... nhưng mà cái xe hơi ấy không đi là không đi thắng lại đợi mình qua nó mới chịu đi!!!

Vậy túm lại mình chấp nhận HÂM hay không vậy các bác?
Ngược chiều với số đông người ta gọi là hâm đó
Đúng là giờ xã hội ta đảo ngược: Đúng thành sai, người ngay sợ kẻ gian, người biết đúng thì lại là hâm
Chuẩn đảo ngược hết, kiểu như GPE người đi giúp lại thành người đi hỏi lại hay hỏi nhau ra thông tin mà làm
 
Nếu là em thì em tỉnh bơ và dừng đèn đỏ ạ. Vì em cũng từng như anh rồi.

Em thì hơi nhát, nên chẳng dám vượt đèn vàng khi còn 1-3 giây (đối với những chỗ có ngã 4 lớn), thà em chạy chậm lại rồi chờ đèn đỏ để dừng xe, chờ đợi 1 phút cho an toàn tính mạng.

Có nhiều lần em làm như thế, những người đi sau em họ vượt qua mặt và nhìn em như người từ cõi nào xuống hoặc họ bóp còi inh ỏi, em thì kệ họ (em đeo khẩu trang mà, há há)

Đâu chỉ có thế, đèn đỏ còn 5 giây nữa mới hết mà họ đã bóp còi inh ỏi sau lưng rồi. Em cũng kệ tiếp. Chờ hết đèn đỏ rồi mới chạy, hê hê.
 
Nếu là em thì em tỉnh bơ và dừng đèn đỏ ạ. Vì em cũng từng như anh rồi.

Em thì hơi nhát, nên chẳng dám vượt đèn vàng khi còn 1-3 giây (đối với những chỗ có ngã 4 lớn), thà em chạy chậm lại rồi chờ đèn đỏ để dừng xe, chờ đợi 1 phút cho an toàn tính mạng.

Có nhiều lần em làm như thế, những người đi sau em họ vượt qua mặt và nhìn em như người từ cõi nào xuống hoặc họ bóp còi inh ỏi, em thì kệ họ (em đeo khẩu trang mà, há há)

Đâu chỉ có thế, đèn đỏ còn 5 giây nữa mới hết mà họ đã bóp còi inh ỏi sau lưng rồi. Em cũng kệ tiếp. Chờ hết đèn đỏ rồi mới chạy, hê hê.
Vậy là thêm cái gọi là "văn hóa bóp kèn".
Quả thật là vậy, cái này không chỉ mình @moneymong.pt bị đâu! hic hic....
Bài đã được tự động gộp:

kiểu như GPE người đi giúp lại thành người đi hỏi lại hay hỏi nhau ra thông tin mà làm
Bác này chỉ được cái nói đúng!!!
 
Em kể anh nghe thêm 1 câu chuyện nữa:
Có lần em chạy từ đường 3/2, đi qua vòng xoay công trường dân chủ và qua đường Lý Chính Thắng. Lúc vừa rẻ qua vòng xoay, 1 xe SH chạy cắt ngang đầu xe em theo kiểu vuông góc (hắn ta chạy từ Võ Thị Sáu qua đường 3/2), em bất ngờ phải thắng gấp, không là em té chứ ai, khi em thắng gấp thì xe phía sau đâm vào xe em, trong phút chốc ấy em quăng xe luôn để bảo toàn tính mạng. Rồi xe ngã xuống đường, em chưa kịp nói câu gì thì em bị ông ở sau lưng chửi....ơ hay....chắc em muốn chắc?
 
Em kể anh nghe thêm 1 câu chuyện nữa:
Có lần em chạy từ đường 3/2, đi qua vòng xoay công trường dân chủ và qua đường Lý Chính Thắng. Lúc vừa rẻ qua vòng xoay, 1 xe SH chạy cắt ngang đầu xe em theo kiểu vuông góc (hắn ta chạy từ Võ Thị Sáu qua đường 3/2), em bất ngờ phải thắng gấp, không là em té chứ ai, khi em thắng gấp thì xe phía sau đâm vào xe em, trong phút chốc ấy em quăng xe luôn để bảo toàn tính mạng. Rồi xe ngã xuống đường, em chưa kịp nói câu gì thì em bị ông ở sau lưng chửi....ơ hay....chắc em muốn chắc?
Đúng là nguy hiểm luôn rình rập trên khắp nẻo đường ở Việt Nam mình !
 
Tôi đã từng là nạn nhân của vụ dừng đèn đỏ. Ngã tư Trần Bình Trọng + Trần Phú, Khi đèn vàng chuẩn bị sang đỏ, tôi dừng xe và cái kết là xe Taxi nó ủi vào đích xe của tôi. Sau này không dám nữa, ở Việt Nam phải tùy tình hình và tùy hoàn cảnh.
Ngày xưa lúc ở Nhật em sử dụng cái này nhiều, và rất khâm phục người Nhật về "ý thức" của họ. khi đèn đỏ lên tất cả dừng lại cho mình qua đường rất là "nghiêm túc" dù chỉ có 1 chiếc xe thôi....
Đúng thế, tôi xác nhận đúng như vậy. Khi tôi chuẩn bị qua đường nhỏ tại nơi giao nhau mà không có đèn giao thông. Nhưng đường có xe hơi qua lại. Họ dừng lại, tôi cũng dừng lại tại mép đường và tôi không hiểu tại sao họ lại dừng. Tôi nhìn họ và họ cũng nhìn tôi. Cuối cùng họ ra hiệu cho tôi qua đường, họ chờ tôi qua đường xong rồi họ mới tiếp tục đi.

1600066158894.png
 
Tôi đã từng là nạn nhân của vụ dừng đèn đỏ. Ngã tư Trần Bình Trọng + Trần Phú, Khi đèn vàng chuẩn bị sang đỏ, tôi dừng xe và cái kết là xe Taxi nó ủi vào đích xe của tôi. Sau này không dám nữa, ở Việt Nam phải tùy tình hình và tùy hoàn cảnh.

Đúng thế, tôi xác nhận đúng như vậy. Khi tôi chuẩn bị qua đường nhỏ tại nơi giao nhau mà không có đèn giao thông. Nhưng đường có xe hơi qua lại. Họ dừng lại, tôi cũng dừng lại tại mép đường và tôi không hiểu tại sao họ lại dừng. Tôi nhìn họ và họ cũng nhìn tôi. Cuối cùng họ ra hiệu cho tôi qua đường, họ chờ tôi qua đường xong rồi họ mới tiếp tục đi.

View attachment 245499
Ah...
Em cũng qua học AOTS một năm đó bác @Hai Lúa Miền Tây
Em ở YOKOHAMA.
Vui quá... có tiền bối ....
 
Thì 1 cô nguyên giáo viên Hòa Bình nói trước tòa: " Xã hội ai cũng gù, mình thẳng nên trở thành khuyết tật"

 
Cẩn thận nha cô em! Nhìn đằng sau cái rồi hẳn dừng. Giờ tụi nó chơi thuốc lắc dữ lắm, nhất là mấy ông xe tải
Dạ giờ em hết tự lái xe rồi anh ơi, em đi đâu thì:
1. Đi bộ
2. Có người chở
3. Đi xe bus, grab bike, grab car...
 
Nhà tôi trước có mái tôn cũ dột nát, lại đem cho thuê mấy năm nên không để ý mấy. Thế là các cô chú đáng kính U60-70 hàng xóm tranh thủ biến nó thành cái "sâu sau" nhà họ. Nhẹ thì bày biện dăm cái chậu hoa, lồng chim cũ, nặng thì quăng hết mấy tấm cửa gỗ, tôn cũ, xà gồ thậm chí là nguyên một cái bể cá xi măng cỡ gần mét nặng chịch lên trên. Đến lúc tôi thay tôn cũ đi thì mấy cái đó trở về lại với họ nhưng chỉ được vài tháng khi tôi lên chống dột mấy chỗ thì hỡi ôi... bãi chiến trường + những tấm tôn mới tinh bị dăm vết cấn + mấy đường trầy dài. Tôi U40 tuổi nhỏ, biết kiểu gì góp ý cũng nhận được cái liếc xéo kèm luận điệu "mày đàn ông mà tính tình nhỏ mọn quá", thế nào rồi cũng "vừa mất lòng" xóm giềng mà mấy thứ đó cũng chẳng dời đi, thậm chí sợ mấy tấm tôn phẳng phiu chả mấy chốc mà lõm méo vì lý do chả phải thiên tai.

Tôi nói điều này có khi vô tình đụng chạm nhiều bác cũng nên --=0. Ngẫm mà hãi hùng cái văn hóa xóm giềng Việt Nam quá. Nhiều bác lại chửi xéo "mày chán VN thì biến qua nước khác ở đi". Thiệt tình nếu có hơn tỷ đồng trong tay, chắc tôi cũng nghĩ đến chuyện chui container tìm chân trời mới. Nhưng khổ nỗi tiền đã không có mà còn ham sống sợ chết nên chắc cắn răng sống ức chế đến chết :wallbash:.

Thật đến khổ sở với văn hóa sống của người Việt Nam quá. Bác nào có cao kiến giải quyết cho trường hợp của tôi không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mà ra đường ngó nghiêng, ngó ngữa coi chừng bị vô sổ bìa đen đó nha!
Thấy giương bọn trôm chó chưa, hử!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom