Ý tác giả thế nào thì có trời mà biết. Có thể ý "thế này" nhưng không biết diễn đạt nên thành "thế kia".
Vậy chỉ còn cách hiểu y nguyên như những gì có trên "giấy trắng mực đen".
Trên giấy là Ví dụ như mình có chuỗi: ++++1T4+, +++1T4L3CTO+1T4+,...
Tức cả cái "dài dằng dặc" đó là MỘT chuỗi chứ không phải là 2, (hay 3, 4, ...n chuỗi)
Tác giả không hề nói "các chuỗi" hay "trong mỗi cell"
Mà chắc gì cái chuỗi kia có dính dáng tới sheet. Có thể trong Macro tác giả đọc dữ liệu từ tập tin ngoài rồi "chế biến" thì sao. Không nên đoán mò. Chỉ nên dựa vào những gì đã nói, đã viết, tức các bằng chứng hiện vật nhìn được, sờ được, đo được, cân được vì nó có thực. Những gì ở trong đầu tác giả mà chưa được "đổ" ra giấy, ghi âm, ghi hình thì mãi mãi nó chỉ nằm trong đầu tác giả. Đoán có thể đúng, có thể sai.