Chia sẻ cùng bạn HoaLan_Chi bị tai nạn. (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,662
Được thích
16,725
Giới tính
Nam
Tối qua được Bechuotcoi cho biết là đã hơn 4 ngày qua HoaLan_Chi bị tai nạn vì cướp giật, không những bị mất các chứng từ có giá trị còn có hơn 20 triệu trong giỏ, nhưng đau đớn hơn là trong quá trình cô rượt đuổi theo đã bị té xe và ngất đi, tỉnh dậy đã thấy đang ở bệnh viện. Hiện khuôn mặt khả ái của HoaLan_Chi đã bị khâu 10 mũi. Bây giờ HoaLan_Chi đang điều trị tại nhà.

Kính mong các thành viên cùng động viên chia sẻ.

Số ĐT của HoaLan_Chi : 0987.31.30.33
 
Ôi, phải chị hoa lan chi bên wkt không vậy!? Em chưa có dịp gặp chị nhưng thấy chị rất nhiệt tình bên wkt. Thật tiếc khi nghe tin chị bị tai nạn. Chúc chị của em mau bình phục . À, em có mấy người bạn làm bên mỹ phẩm nà, họ có loại dưỡng da chống thẹo hay lắm, chị đừng lo khuôn mặt mình bị vết thẹo nữa nha.
 
Đúng vậy, Chi vừa là thành viên của GPE vừa là chủ nhiệm SHARE CLUB bên WKT. Rất nhiệt tình và vui vẻ!
 
Chúc Hoalan_chi mau chóng bình phục nha. Cố gắng ăn nhiều vào.
 
Chúc Hoa Lan mau chóng bình phục
 
Chúc bạn mau chóng bình phục.

Chúc CA nhanh chóng bắt được thủ phạm vụ này.
 
Xin được chia xẻ cùng Hoalan_Chi. Chúc em mau bình phục

hoa%20lan%205.jpg
 
Chúc bạn mau chóng bình phục!.

Thân,
Jenni
 
Thôi thì cứ nghĩ: "Của đi thay người" bạn ạ. May mà hôm ấy bạn ngã xe và dừng lại, nếu đuổi kịp chúng dùng hung khí với bạn thì chưa biết còn đến đâu nữa.
Chúc bạn sớm bình phục nha.
 
Chúc em sớm bình phục nha
 
Chúc bạn mau chóng bình phục.
Đừng buồn bạn à, ông bà ta thường nói "Của đi thay người", có lẽ năm nay là năm suôi của bạn. Qua cái suôi này là xong rồi.
Đúng là tháng Bảy có nhiều cái suôi, bạn xem như là mình đã cúng xong rồi nhé.
 
Xin chia buồn cùng chị, mong chị sớm bình phục!
 
Chia sẻ sự mất mát này, tiền bạc còn kiếm được chứ tính mạng thì khó. Lần sau em rút kinh nghiệm khi đi xe nhé, phải cảnh giác khi Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều.
 
Hành động của chị thật dũng cảm! Chúc chị mau chóng bình phục!
 
Chúc chi mau bình phục, dạo này hội nhà ta bên WKT thiếu Chi nên không "xum tụ" cho lắm.
Mong Chi thật nhiều sức khỏe nhé.
 
Hoalan_chi xin cám ơn tất cả các anh chị, mất 3 cái đt vài 23 chai thôi chứ tiếc gì--=0...khà khà (chảnh tí thôi chứ em theo vì nó đấy), chỉ tiếc giấy tờ nằm trong giỏ thôi...ẹc ẹc;;;;;;;;;;;__--__. Lâu lâu hoalan_chi thử xe có tốt ko đó mà. Định làm tay đua kiệt xuất tí ai ngờ kiệt sức nhanh thế....)*&^))*&^))*&^)


Chúc anh chị và các bạn sức khỏe, vui vẻ, và may mắn trong cuộc sống.


Hoalan_chi!
 
Năm tuổi là tuổi dần à ? eo ơi .......
dù sao cũng chia buồn cùng hoalan_chi
chúc bạn mau khỏe lại để tung tăng cùng GPE
 
Chúc em Hoalan_chi mau bình phục và mọi người luôn yêu quý em nhé em gái iu dấu -=.,,-=.,,-=.,,
 
Chúc Hoa Lan sớm bình phuc
Nguyên Y 0904111914
 
Chu choa, mèn đéch ơi hôm nay vào thấy tin giật gân này làm mình bàng hoàng cả người

Thằng quỷ sứ nào ác thế, sao cố lấy cho bằng được cái giỏ, trong đó có điện thoại và tiền (khoảng mấy chục triệu) mà người thì lại không cướp... Ẹc ẹc ẹc

Đúng vậy thưa bác, tiên sư thằng nào ngớ thế, người thì không cướp lại đi cướp vớ vẩn những hành trang không liền.

Nhân đây, bố gởi tặng con 1 vé để đi touche lại dung nhan nè.

khuyen_mai_lam_dep_5.jpg


Chúc mau chóng bình phục, mong rằng sau khi hồi phục không là Chung Vô Diệm cái thế

Lỗi tại tôi cả, đầu năm bị nạn mở hàng đắt thế. Ước gì năm sau mở hàng được đi cưới vợ thêm lần nữa thì tuyệt cú mèo. Khà khà khà
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
 
Thằng quỷ sứ nào ác thế, sao cố lấy cho bằng được cái giỏ, trong đó có điện thoại và tiền (khoảng mấy chục triệu) mà người thì lại không cướp... Ẹc ẹc ẹc
Gặp em, em cướp người thì được .. hết luôn
Chúc hoalanchi sớm bình phục
 
Mong bạn có thêm nhiều nghị lực để mau vượt qua khỏi!
 
Chúc hoalan_chi mau chóng bình phục.miệng nói vui nhưng lòng cũng buồn lắm chi nhỉ ,cũng mong chi vượt qua được thôi.
 
Chúc cô bạn Hoalan_chi mau khỏe lại và lấy lại vẻ đẹp xinh xắn ngày nào nhé
^.^
 
Dù chưa có cơ hội được gặp bạn lần nào, nhưng thật sự mong bạn mau khỏe và chúc bạn sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống! Một người bạn của Hằng vừa mất 1 chiếc xe trong quá trình vào kiểm tra tiền ở máy ATM, nhiều lúc nói chuyện với H thì bạn ấy lại xen 1 câu "trời ơi buồn quá mày ơi!!!!" Những lúc đó mới thấu hiểu được cái cảm giác của một người muốn giúp đỡ, chia sẻ nhưng không thể. Và lúc đó mình lại ước gì mình có thật nhiều tiền, và lúc đó, câu chuyện muôn thuở "Tiền" lại được đưa ra ...

Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!
Thân ái,
hangsf2.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom