Gửi người con gái mà tôi yêu thương nhất trên đời!
Em yêu! Hai tiếng gọi thân thương này đã không còn làm em vui mừng và hạnh phúc nữa phải không? Chắc hẳn giờ này em đang tìm niềm vui bên bạn bè và người thân.Những người có thể thay thế được anh trong trái tim em.
Em biết không? Anh chẳng thể nào tin được là anh đã mất em, vĩnh viễn mất em. Anh chẳng thể nào hiểu được lý do khiến chúng mình phải xa nhau là gì! Tất cả, tất cả cứ như một giấc mơ.Đâu phải chỉ là em hết yêu anh và không còn cảm thấy nhớ anh nữa là chúng mình có thể chấm dứt một cuộc tình. Chỉ với một lí do đơn giản như vậy mà em có thể quên đi tất cả những kỉ niệm mà chúng mình đã có với nhau sau 2 năm trời yêu nhau ư? Giờ đây anh bàng hoàng nhận ra rằng em đã thuộc về nơi khác. Một nơi nào đó mà sẽ không có anh ở bên cạnh em nữa. Thật không thể tin được và quá xót xa khi đó là sự thật.
Chúng mình đã từng là chỗ dựa tinh thần cho nhau, đã từng cùng nhau chia sẽ những niềm vui nỗi buồn.Mang đến cho nhau những hương vị ngọt ngào của tình yêu, đã từng hứa hẹn và đã từng yêu nhau rất chân thành. Tại sao vậy em? tại sao em lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng không một lời giải thích và không một lý do rõ ràng vậy?Em nói tự dưng em đã hết yêu anh?Liệu lí do đó có thể chấp nhận được không?Có đủ để giải thích cho những gì mà những năm qua anh đã dành cho em không? Em khiến con tim anh như chết ngạt vì em, tất cả những mơ ước, những dự định của chúng ta đã tan thành mây khói. Sau bao ngày dằn vặt đau khổ vì em, bao đêm trằn trọc để suy nghĩ làm sao cho em trở về bên anh như ngày xưa.Tất cả chỉ với một hi vọng là em sẽ lại về bên anh. Sẽ cùng anh đồng hành trên con đường mà chúng ta đã dự định.
Em, chính em đã gieo vào lòng anh một niềm hi vọng mãnh liệt về ngôi nhà hạnh phúc cùng những đứa con ngoan và bắt đầu một cuộc sống mới mà hai chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng.Sẽ cùng làm chung nghề,sẽ cùng nhau san sẻ những niềm vui,nỗi buồn của nhau để cuộc sống có thể hạnh phuc hơn . Và bây giờ, chính em đã khiến cho anh không còn biết tin tưởng ai trên cuộc đời này nữa, chính em đã mang theo trái tim anh khi em rời xa anh. Mãi mãi anh không thể quên đi nỗi đau này! Anh muốn trách móc em nhưng... anh không thể làm như vậy được! Em biết tại sao không? Tại vì cho đến lúc này con tim của anh vẫn thuộc về em, duy nhất mình em. Nhiều lúc anh thầm trách chính bản thân mình, tại sao phải yêu đuối như vậy, tại sao phải dành hết tình cảm của mình cho em như vậy để rồi bây giờ anh phải đau đớn thế này. Chưa bao giờ anh đau đớn đến thế em ạ.
Em thân yêu! anh yêu em chân thành với cả tấm lòng. Anh sẽ chôn chặt tình yêu này và không bao giờ lấy ra nữa, không bao giờ em à!Vì anh biết em đã rời xa anh lắm rồi! Hãy để thời gian mang đi tất cả những kí ức của chúng ta, tất cả những giây phút ngọt ngào cũng như những đau khổ tột cùng trong anh, hãy nhìn đến tương lai ở phía trước. Có thể em sẽ được hạnh phúc và yên ấm bên người khác, cũng có thể em lại làm cho một ai đó đau khổ vì em nhưng đừng bao giờ để phải đau khổ như anh lúc này em nhé! Dẫu em có tàn nhẫn với anh thế nào thì anh vẫn tin rằng em là một con người tốt. Anh vẫn cầu chúc cho em tìm được hạnh phúc đích thực của mình. em cứ là em, và anh sẽ là anh. Sẽ như những ngày đầu chập chững bước vào đời mà không có em bên cạnh. Thời gian sẽ trả lời tất cả, sẽ mang đi tất cả, tất cả em à.Vĩnh biệt em.Vĩnh biệt tình yêu của anh.Người con gái mà anh đã từng yêu thương nhất trên đời!