chủ nhật không có bạn gái ngồi nhà xem blog radio (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

không khoavu sinh nam 86.nhưng học cùng khóa 87 nên để là 87.
không biết Tigon sinh năm bao nhiêu?để biết đường thay đổi cách xưng hô nhi?hihihih

86 hả? Vậy đi chơi với chị họ chị được (là chị nhưng mà con nhà bác) chị camchuong đó. Chị ý kém khoavu 1 tuổi lận

(lượn thôi)
 
86 hả? Vậy đi chơi với chị họ chị được (là chị nhưng mà con nhà bác) chị camchuong đó. Chị ý kém khoavu 1 tuổi lận

(lượn thôi)
lượn nhanh vậy bà chị?nếu ko làm anh em đc thì làm chị em chứ có sao?mà bà chị sinh năm bao nhiêu?nếu 84,85 thì làm em cũng có sao?đúng ko nhi?
mà em "camchuong "ở đâu vậy chị nhỉ
 
lượn nhanh vậy bà chị?nếu ko làm anh em đc thì làm chị em chứ có sao?mà bà chị sinh năm bao nhiêu?nếu 84,85 thì làm em cũng có sao?đúng ko nhi?
mà em "camchuong "ở đâu vậy chị nhỉ


Ở đây nè.

Mời anh đi uông cafe đi, anh bố trí cho em gặp mặt chị Gôn và em camchuong -\\/.

attachment.php
 

File đính kèm

  • cc.jpg
    cc.jpg
    17.5 KB · Đọc: 32
Chết mất thôi!!!

Sáng nay trời HN âm u thế không biết nữa.
 
Chết mất thôi!!!

Sáng nay trời HN âm u thế không biết nữa.
híc nghe tin đồn thổi mãi giờ mới thấy camchuong/
mấy hôm này đi đâu thế làm khoavu đợi tin.nghe mấy chi và anh nói về em nhiều giờ mới biết.
anh làm quen nhé?có dịp nào đc gập em ko nhỉ?
 
híc nghe tin đồn thổi mãi giờ mới thấy camchuong/
mấy hôm này đi đâu thế làm khoavu đợi tin.nghe mấy chi và anh nói về em nhiều giờ mới biết.
anh làm quen nhé?có dịp nào đc gập em ko nhỉ?

Hay

CC ơi có đồng ý để anh và Gôn làm "ông mai, bà mối" không? -\\/.
 
em chưa hiểu ý cảu bác lắm ạ.bác nói rõ hơn đc ko bác?mà em camchuong có ý gì bác nhỉ
 
Hic, như mình đây, không vui, cũng không buồn. Cả ngày vùi đầu vào công việc.
Chúc cả nhà vui vẻ.
 
bác tùng nguyễn ơi có khi nào bác làm việc và dừng chân suy nghĩ lại rùi làm việc cũng đến lúc có điểm dừng để có tg tìm hiểu bạn gái ko?
hiii mà nghe nói bác đẹp trai chắc nhiều em theo quá nên ko cần đi tán như em.hihi
dạy e ít chiêu nhỉ?
 
bác tùng nguyễn ơi có khi nào bác làm việc và dừng chân suy nghĩ lại rùi làm việc cũng đến lúc có điểm dừng để có tg tìm hiểu bạn gái ko?
hiii mà nghe nói bác đẹp trai chắc nhiều em theo quá nên ko cần đi tán như em.hihi
dạy e ít chiêu nhỉ?

í chết, em cũng còn đang "cô đơn, cô đơn nỗi đau" nè. Nhiều lúc cũng muốn có thời gian lắm chứ nhưng mà:
Đọc những bộc bạch của tungnguyen_kt, mình chẳng biết nói sao cả. Thôi thì:

Người phân tỏ tận tâm, tận dạ
Kẻ bên đường, biết rõ mô tê
Giá thuyền ni vẫn chưa neo
Dừng chân bến nớ keo sơn kết tình

Trong phút chốc bỗng giật mình
Đào hoa nam tử gieo tình tứ phương
Há sao đặng kẻ bên đường
Giao tâm hợp khẩu, nhất phương đồng trình

Cần thời gian làm gì khi thuyền kia đã cập bến sang sông.
"ván kia bây giờ đóng thuyền rồi.................................."
 
í chết, em cũng còn đang "cô đơn, cô đơn nỗi đau" nè. Nhiều lúc cũng muốn có thời gian lắm chứ nhưng mà:


Cần thời gian làm gì khi thuyền kia đã cập bến sang sông.
"ván kia bây giờ đóng thuyền rồi.................................."
Đừng bỏ thời gian nhìn con thuyền đã cập bến sang sông kia nữa, sẽ có thời gian thôi.
 
í chết, em cũng còn đang "cô đơn, cô đơn nỗi đau" nè. Nhiều lúc cũng muốn có thời gian lắm chứ nhưng mà:


Cần thời gian làm gì khi thuyền kia đã cập bến sang sông.
"ván kia bây giờ đóng thuyền rồi.................................."
quả thậ bác cũng giống em môt phần nào rùi?có lẽ vì một người đã qua và sẽ ko bao giờ quay lại đúng ko?vậy tao sao mình vẫn nhớ ng ấy nhỉ?
em cũng đã đặt rất nhiều câu hỏi nhưng ko có câu trả lời,tg đó em cũng chỉ lao đầu vào học ,học..và như bác ấy làm việc làm việc..hihi
và đến giờ là cô đơn thế này đây bác nè.hihihi giờ đi tìm bạn gái họ bảo Sv năm thứ 5 rùi chưa chưa có bạn gái mới là lạ.hihihi
Bác nè,nếu ng ta đã không yêu bác nữa thì tốt nhất đừng nên giữ mãi trong lòng nhá.hihihi trong cuộc sống còn nhiều ng tốt hơn và đáng yêu hơn ....cảu bác đól.
 
quả thậ bác cũng giống em môt phần nào rùi?có lẽ vì một người đã qua và sẽ ko bao giờ quay lại đúng ko?vậy tao sao mình vẫn nhớ ng ấy nhỉ?
em cũng đã đặt rất nhiều câu hỏi nhưng ko có câu trả lời,tg đó em cũng chỉ lao đầu vào học ,học..và như bác ấy làm việc làm việc..hihi
và đến giờ là cô đơn thế này đây bác nè.hihihi giờ đi tìm bạn gái họ bảo Sv năm thứ 5 rùi chưa chưa có bạn gái mới là lạ.hihihi
Bác nè,nếu ng ta đã không yêu bác nữa thì tốt nhất đừng nên giữ mãi trong lòng nhá.hihihi trong cuộc sống còn nhiều ng tốt hơn và đáng yêu hơn ....cảu bác đól.
Một người lao đầu vào học, một người lao đầu vào công việc. Ai cũng bị thuyền bỏ bến như hai người này chắc Việt Nam nhiều nhân tài lắm đây.
 
Một người lao đầu vào học, một người lao đầu vào công việc. Ai cũng bị thuyền bỏ bến như hai người này chắc Việt Nam nhiều nhân tài lắm đây.
hihi cảm ơn bà chị sweet_girl .đúng thật tg đó em học đc nhiều hơn khi có ng yêu nhưng mà mình ko chưởng thành hơn dc khi có ng yêu,
bà chị cố giới thiệu cho em một ng nhé,ko em chuẩn bị đi làm rùi àm chưa có bạn ấi thì gay to.hihi
 
khoavu87 đã viết:
hihihi trong cuộc sống còn nhiều ng tốt hơn và đáng yêu hơn ....cảu bác đól.
hihi cảm ơn bà chị sweet_girl .đúng thật tg đó em học đc nhiều hơn khi có ng yêu nhưng mà mình ko chưởng thành hơn dc khi có ng yêu,
bà chị cố giới thiệu cho em một ng nhé,ko em chuẩn bị đi làm rùi àm chưa có bạn ấi thì gay to.hihi

Khoa Vũ có khi nào nghĩ tại sai chính tả nhiều quá nên chưa có người yêu không?
Nếu Khoa sửa hoàn toàn được lỗi chính tả và lỗi văn phạm (dấu chấm dính liền câu trước và câu sau, không có khoảng trắng và không viết hoa), và sửa cả cách viết tắt người thành ng, được thành dc, ... chị sẽ giới thiệu đệ tử chị là Romantic cho.
 
Khoa Vũ có khi nào nghĩ tại sai chính tả nhiều quá nên chưa có người yêu không?
Nếu Khoa sửa hoàn toàn được lỗi chính tả và lỗi văn phạm (dấu chấm dính liền câu trước và câu sau, không có khoảng trắng và không viết hoa), và sửa cả cách viết tắt người thành ng, được thành dc, ... chị sẽ giới thiệu đệ tử chị là Romantic cho.
Em cảm ơn chị rất nhiều.chị ơi lần này là lần thứ ba có người nhắc em nên viết đúng chính tả.híc việc này với em không khác gì khó như lên trời.;
em cũng không hiểu sao mình học đến lớp 17 rùi mà vẫn vậy không thay đổi được cơ chứ khổ vậy đó chị.
nhưng mà vì sự nhiệt tình giúp đỡ của chị em sẽ cố gắng sửa nó nhá,hihihi
mong tin của chị.hihi
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom