chủ nhật không có bạn gái ngồi nhà xem blog radio (10 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Giờ mình xin bắt cái giò của minhthien321 đây. Sau dấu phẩy sao minhthien321 làm cho mình to lên thế. Có phải chú muốn đề cao chính mình không vậy (?) (he he)

Nguyên văn bởi minhthien321
Xem ra em trai đã cố gắng rất nhiều, Anh có lời khen tặng em trai đấy!

Thật ra lúc đầu viết như vầy:

Anh có lời khen tặng em trai đấy! Xem ra em trai đã cố gắng rất nhiều!

Nhưng đảo câu lại thấy hoàn chỉnh hơn, nên quên chuyển chữ A lại, em nào đâu dám tự đề cao đâu! <3 người cùng đi, tất có người là Thầy ta mà!>

Tuy nhiên có lỗi phải biết sửa lại lỗi. Cám ơn Solomon rất nhiều!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn anh nhé đac coi em là em trai. Dạo này em được các anh chị chỉ bảo nên cũng đã cố gắng sửa dần dần.
 
Ơ, Gôn mới đổi số điện thoại à? Sao không báo cho mọi người biết vậy hả em? :=\+

Bữa giờ bận quá không trả lời anh được

Em cũng mới đổi số thôi anh à, hiện vẫn dùng số cũ nữa, khi nào mọi người quen với số mới thì em chuyển luôn

Chủ nhật này cafe anh nhé
 
Bữa giờ bận quá không trả lời anh được

Em cũng mới đổi số thôi anh à, hiện vẫn dùng số cũ nữa, khi nào mọi người quen với số mới thì em chuyển luôn

Chủ nhật này cafe anh nhé
Em chào chị. Sao chị ngủ muộn vậy? ngủ thui chị ui, không lại xấu gái mất. Hì
 
chủ nhật không có bạn gái ngồi nhà xem blog radio ---< Được như thế quá tuyệt vời rồi

Còn muội thì phải bôn ba khắp giữa chốn chợ đông để tìm người tri kỷ. Người tri kỷ đã đến và đi như làn khói. Không còn đoái hoài tới muội nữa.
Muốn gặp lão già gân vô tâm để tâm sự nhưng lão ấy vô tình không màng trả lời. Chỉ một lời nhắn tin :
Je ne t'aime plus, non, non, je ne t'aime plus
Oui, j'ai dit oui, mais laisse-moi un peu tranquille

Lão gân bảo hãy để lão ấy lặn sâu (lặng yên). Quả thật thờ ơ

Quá đau khổ khi nhận tin như thế - con tim co thắt từng cơn – Mal au fond du coeur!!!

May thay gặp sư nương ngocmaipretty chân thành cùng chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống và nói với muội rằng – muội hãy tin vào cuộc sống nếu muội vẫn tin yêu

Je suis sincère, quand je me dis Que la vie peut encore me plaire Je veux bien croire.

Vâng, muội vẫn tin.

Huynh Minhthien321 iêu dấu của Hoaquynh407,

Tỉ Hoaquynh407 có tâm sự cùng muội, huynh hãy “Take care of the young lady” cho, kẻo có ngày tỉ hoaquynh407 chụp được cái giò của huynh thì huynh khốn đốn đó.

Hãy xem chữ ký của muội biết ngay mà.
 
chủ nhật không có bạn gái ngồi nhà xem blog radio ---< Được như thế quá tuyệt vời rồi

Còn muội thì phải bôn ba khắp giữa chốn chợ đông để tìm người tri kỷ. Người tri kỷ đã đến và đi như làn khói. Không còn đoái hoài tới muội nữa.
Híc nếu mà có người tri kỷ thì đã không ở nhà rùi, mình đã đi nhiều lắm rùi , mỏi chân lắm rùi, nên giờ không được nữa (cý : vì ở nhà ôn thi, hìhihifhifhfiiff)
 
Thứ Sáu, ngày 13/11/2009
1257947365_ANH-PHAI-QUEN.jpg
Đến bây giờ anh đã nhận ra mình sẽ phải quên em...
Anh phải quên em thôi!

(24h) - Đến bây giờ anh đã nhận ra mình sẽ phải quên em... Nhưng sao khó quá! Mỗi khi nghĩ lại những gì đã qua, anh buồn lắm em à! Phải chăng anh quá yếu đuối trong tình yêu?

Khi mà anh viết nên những dòng chữ này có lẽ em đã xa anh thật rồi, nhưng anh vẫn không tin rằng mình đã mất em. Chuyện xảy ra nhanh quá... những kỷ niệm của hai ta lúc nào cũng hiện trong tâm trí anh, với anh tất cả dường như mới đây thôi.
Lỗi là do anh không tin vào người mình yêu, không tin em. Bây giờ cho dù anh nhận ra điều đó cũng đã quá muộn rồi phải không em? Em đã đi xa và có lẽ sẽ không bao giờ quay lại. Có một điều khiến anh hối tiếc đó là tại sao em không giải thích, em không nói ra những hiểu lầm ấy. Nếu em làm như thế có lẽ mình đã không chia tay. Khi yêu ai cũng muốn người mình yêu là của riêng mình, đó là lý do khiến anh nhiều lần ghen mỗi khi có một tin nhắn nào đó tình cảm trong mobile của em.
Tất cả những gì anh làm đều vì một lý do “anh quá yêu em”. Giờ đây anh không muốn níu kéo nữa vì anh biết trái tim em đã không còn hình bóng của anh. Một điều cuối cùng anh muốn đó là khi gặp lại nhau chúng ta có thể nhìn nhau như những người bạn nhưng điều đó có lẽ cũng không thực hiện được nữa, phải không em? Tại sao chúng mình đã chia tay rồi nhưng em vẫn làm khổ anh?
1257947227-ANH-PHAI-QUEN-2.jpg

Em hãy hạnh phúc bên người yêu mới em nhé!
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, em đã có thể mở lòng với người khác và còn cố tình trêu ngươi anh, tại sao chứ? Em biết anh yêu em nhiều lắm mà, anh sẽ rất khổ sở khi em làm vậy. Em ác lắm! Vậy là chúng ta không thể gặp lại nhau vì cả hai đã làm tổn thương nhau.
Đến bây giờ anh đã nhận ra mình sẽ phải quên em,... Nhưng thật sự khó quá em à! Mỗi khi nghĩ lại những gì đã qua... anh buồn lắm em à! Phải chăng anh quá yếu đuối trong tình yêu? Sao anh không thể mạnh mẽ như em nhỉ?
Có lẽ sau khi gửi bài viết này đi anh sẽ làm được theo lý trí của mình, anh phải quên em vì em không đáng có được tình yêu của anh. Em hãy hạnh phúc bên người yêu mới em nhé! Anh cũng sẽ rất vui khi thấy em hạnh phúc.
1257947227-ANH-PHAI-QUEN-3.jpg
 
Vậy là lại đến chủ nhật rùi thời gian trôi nhanh quá, mới hôm nào nay đã lại được nghe Blog radio rùi, cứ mỗi chủ nhật khoa lại gửi cho các bác , các anh, các chị, các em link nghe blog radio. Nghe nó công nhận hay thật.
http://vietnamnet.vn/blogviet/blogr...o-105-Nhung-la-thu-gui-truoc-mua-dong-878703/
Chúc mọi người một ngày chủ nhật thật hạnh phúc bên gia đình
 
Blog Việt

Đi ăn cưới vợ cũ
Vợ cũ đi lấy chồng
Mời mình về ăn cưới
Mình bàn với vợ mới
Có đi không vợ ơi!

Vợ mới cười rất tươi
“Chị mời thì nên đến
Vợ chồng mình cùng đi
Để tỏ lòng thân mến!”

Vợ cũ mặc rất đẹp
Thấy mình chạy đến chào
Chồng mới của vợ cũ
Ra tận nơi đón vào

images1880907_vocu.jpg

Ôi cuộc tình rổ rá
Mà cưới vui bất ngờ
Mọi người tranh nhau hát
Mình cũng đòi đọc thơ

Trong làn khói lơ mơ
Ghé tai mình hỏi nhỏ
“Nếu cuộc tình này vỡ

Mình có mời anh không?”
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không mời bởi vì như thê khiến cho cả hai đều cảm thấy đau khổ cái gì đã qua thì hãy cho nó qua. Mỗi người giờ đây đã có cuộc sống mới và hãy bắt đầu làm bạn của nhau nha. Nào hỡi những người của cuộc sống hiện đại hãy cô gắng lên dù biết rằng còn rất nhiều điều đang chờ ta phía trước. Cố lên, hôm nay là thứ ba rùi nhưng vẫn chúc mọi người một tuần làm việc thật hiệu quả jnha
 
Không mời bởi vì như thê khiến cho cả hai đều cảm thấy đau khổ cái gì đã qua thì hãy cho nó qua. Mỗi người giờ đây đã có cuộc sống mới và hãy bắt đầu làm bạn của nhau nha. Nào hỡi những người của cuộc sống hiện đại hãy cô gắng lên dù biết rằng còn rất nhiều điều đang chờ ta phía trước. Cố lên, hôm nay là thứ ba rùi nhưng vẫn chúc mọi người một tuần làm việc thật hiệu quả jnha
Thank you!
Chúc bạn cũng như bạn chúc mọi người +thêm lời chúc của mình. HÌ
 
Không mời. Vì sao ư? bởi lẽ hôm anh đi ăn cưới vợ cũ thì đã có vợ mới đi cùng nhưng nếu anh không có ai đi cùng thì tốt nhất anh nên ở nhà ngồi buồn một mình cũng được. Dù anh có đến thì cũng chỉ làm cho mình càng thêm đau khổ dù gì thì chuyện của hai người đã kết thúc bây giờ người đó đã có bến anh hãy chúc mừng cho họ và anh hãy tin rằng sẽ có một ngày anh tìm thấy một nửa của mình. Không gì có thể cản bước những con người trong thời đại mới. Hãy cố lên nha rù mọi việc sẽ tốt cả thôi. Mà chủ nhật không đi đâu thì mọi người hãy mở đài nghe Xone fm vào lúc 3 giờ chiều nha hay lắm. Vấp ngã sau một cuộc tình giúp ta trưởng thành hơn trong suy nghĩ rất nhiều.CỐ LÊN BÁC
 
khoavu87 ơi, chủ nhật Tigon đi nhậu kà, Vũ có tham gia không?
thơ vui này nhặt được trên mạng, tặng Vũ nà:
---------------

Chọn mãi mới được một ngày
Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
Hai đứa ngồi trên bờ mương
Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê
Cứ thế mà buôn dưa lê
Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
Anh liền nói chuyện lòng vòng
Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
Em rút tay lại còn lành nghề hơn
Mất đà anh lộn xuống mương
Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
Vừa về anh vừa lầu bầu:
"Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi".
----
hìhìhì, chúc vui nga a a a a a
 
Tâm sự của một "em gái" về cái vụ kén chồng.
Em ứ lấy chồng công an đâu
Pháp luật luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu!
Em ứ lấy chồng phi công đâu
Máy bay lượn lượn ở trên đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi toạ độ đâu!
Em ứ lấy chồng bộ đội đâu
Mũ cối luôn luôn đội trên đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi bắn vào đâu!
Em ứ lấy chồng IT đâu
Máy tính luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi: Ổ mềm đâu

bmcn2 sưu tầm
 
khoavu87 ơi, chủ nhật Tigon đi nhậu kà, Vũ có tham gia không?
thơ vui này nhặt được trên mạng, tặng Vũ nà:
---------------

Chọn mãi mới được một ngày
Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
Hai đứa ngồi trên bờ mương
Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê
Cứ thế mà buôn dưa lê
Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
Anh liền nói chuyện lòng vòng
Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
Em rút tay lại còn lành nghề hơn
Mất đà anh lộn xuống mương
Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
Vừa về anh vừa lầu bầu:
"Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi".
----
hìhìhì, chúc vui nga a a a a a
Carisa cái tên quen thuộc trên Blog radio một cái tên khoavu rất thích nghe đến ko biết có phải vì lý do này mà quyết định đặt tên là vậy ko? Carisa.?
Nhậu với khoa bây giờ chưa đến lúc đang là sinh viên mà nên ko thể góp vui cùng các anh chị đó được, Năm sau ra trường rùi lúc đó nhậu mấy thì nhậu cũng đi.
Cảm ơn vì bài thơ hay cho dù không hiểu gì hết (Cý: học dốt văn , thơ , học năm lớp hai cô giáo bị ngan dẫm chết)...hơ hơ
 
Tâm sự của một "em gái" về cái vụ kén chồng.
Em ứ lấy chồng công an đâu
Pháp luật luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu!
Em ứ lấy chồng phi công đâu
Máy bay lượn lượn ở trên đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi toạ độ đâu!
Em ứ lấy chồng bộ đội đâu
Mũ cối luôn luôn đội trên đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi bắn vào đâu!
Em ứ lấy chồng IT đâu
Máy tính luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi: Ổ mềm đâu

bmcn2 sưu tầm
Thế còn em ứ lấy chồng xây dựng thì thế nào nhỉ?
"Em ứ lấy chồng xây dựng đâu
đêm về hai đứa đang yên giấc
giật mình tỉnh dạy hỏi cống đâu"
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom