- Tham gia
- 30/5/06
- Bài viết
- 2,695
- Được thích
- 15,103
Nằm tận sâu trong xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, cách xa TPHCM hơn 100Km, trung tâm Làng Tre đang nuôi dưỡng gần 100 cảnh đời neo đơn không nơi nương tựa. Có người già gần đất xa trời, có em bé mới sinh ra chưa được bao lâu đã phải nếm trải cảnh cô đơn, và rất nhiều người khác không may mắn có được sự trọn vẹn cơ thể như bao người: người bị mù mắt, người bị bại não… Những con người đó đang nương tựa vào nhau cùng bước đi trên cuộc đời tạm bợ.
Với tiêu chí hoạt động hỗ trợ những mảnh đời khó khăn, bù đắp sự thiếu thốn về vật chất và tinh, nhóm công tác xã hội GPE quyết định tổ chức chuyến công tác từ thiện mang tên: “Trung thu vui tươi trên Làng Tre”.
Nội dung của chương trình:
Với nội dung đó chúng tôi mong được sự hỗ trợ của các anh chị thành viên các nhà hảo tâm hãy ủng hộ cho Làng Tre bằng cách tham gia vào chương trình. Sự tham gia của các anh chị có thể được thực hiện bằng các cách:
Với tiêu chí hoạt động hỗ trợ những mảnh đời khó khăn, bù đắp sự thiếu thốn về vật chất và tinh, nhóm công tác xã hội GPE quyết định tổ chức chuyến công tác từ thiện mang tên: “Trung thu vui tươi trên Làng Tre”.
Nội dung của chương trình:
- Tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho trại viên ở trung tâm
- Khám sức khỏe và phát thuốc cho trại viên (với sự hỗ trợ của nhóm bác sĩ bệnh viện Đồng Nai)
- Tổ chức vui làm lồng đèn trung thu cho các em thiếu nhi
- Tặng bánh trung thu và tâm sự với mọi người ở trung tâm
- Tặng nhu yếu phẩm cho trung tâm
Ngày lên đường đi Làng Tre: 27/9/2009 nhằm ngày mùng 9/8 âm lịch.- Khám sức khỏe và phát thuốc cho trại viên (với sự hỗ trợ của nhóm bác sĩ bệnh viện Đồng Nai)
- Tổ chức vui làm lồng đèn trung thu cho các em thiếu nhi
- Tặng bánh trung thu và tâm sự với mọi người ở trung tâm
- Tặng nhu yếu phẩm cho trung tâm
Với nội dung đó chúng tôi mong được sự hỗ trợ của các anh chị thành viên các nhà hảo tâm hãy ủng hộ cho Làng Tre bằng cách tham gia vào chương trình. Sự tham gia của các anh chị có thể được thực hiện bằng các cách:
- Ủng hộ bằng tiền mặt gây quỹ thực hiện chương trình
- Ủng hộ bằng hiện vật (quần áo, nhu yếu phẩm)
- Ủng hộ bánh trung thu chay
Các Phương Thức chuyển sự ủng hộ của các anh chị cho chương trình:- Ủng hộ bằng hiện vật (quần áo, nhu yếu phẩm)
- Ủng hộ bánh trung thu chay
1. Tiền mặt, hiện vật: Liên hệ các thành viên sau:
- Q1: OverAC: 0909191958
- Q7: BNTT: 0982827762
- Bình Thạnh: Bác Kế Toán Già Gân: 01212917290
- Tân Bình: số 10 Bàu Cát, Q. Tân Bình: Chị Dung 0906700061
- Bình Dương: 0918508607
2. Chuyển khoản:
- VCB TPHCM: 0371003724731 - Tên TK: Đỗ Nguyên Bình
- ACB TPHCM: 5267.9035.9006.0747 - Tên TK: Đỗ Nguyên Bình
- Techcombank TPHCM: 14021511944015 - Tên TK: Bùi Nguyễn Triệu Tường
- BIDV TPHCM: 31010000662241 - Tên TK: Bùi Nguyễn Triệu Tường
Bài viết của Cẩm Chướng về Làng Tre
Một số hình ảnh về Làng Tre- Q1: OverAC: 0909191958
- Q7: BNTT: 0982827762
- Bình Thạnh: Bác Kế Toán Già Gân: 01212917290
- Tân Bình: số 10 Bàu Cát, Q. Tân Bình: Chị Dung 0906700061
- Bình Dương: 0918508607
2. Chuyển khoản:
- VCB TPHCM: 0371003724731 - Tên TK: Đỗ Nguyên Bình
- ACB TPHCM: 5267.9035.9006.0747 - Tên TK: Đỗ Nguyên Bình
- Techcombank TPHCM: 14021511944015 - Tên TK: Bùi Nguyễn Triệu Tường
- BIDV TPHCM: 31010000662241 - Tên TK: Bùi Nguyễn Triệu Tường
Bài viết của Cẩm Chướng về Làng Tre
Camchuong đã viết:Hà nội đã bắt đầu vào thu, nắng vàng như rót mật và gió trong lành hơn bao giờ hết. SG mùa này cũng đã gần như hết mưa, một vài ngày tháng tới lại là mùa nắng. Và cứ đến mùa nắng này, người ta lại thấy ngoài phố, trên đường bánh trung thu, đèn lồng, hoa đăng… báo hiệu ngày rằm trung thu – ngày tết của các em thiếu nhi sắp đến.
Đã trải qua tuổi thơ như bất kì những ai được sinh ra trên cõi đời này hẳn chúng ta đều có hơn một lần đón rằm trung thu với gia đình, bè bạn, với những tháng ngày không lo toan, trong trẻo và tươi đẹp nhất. Tuổi thơ với những cánh diều, với những đèn ông sao, với đêm trăng rằm và những ý nghĩ tươi tắn đã luôn là những kí ức đáng mơ mộng trong cuộc đời mỗi người.
Nhưng đã có những mảnh đời không được như thế hay chưa từng được như thế- đó những em bé mồ côi không nơi nương tựa, những em bé tật nguyền, bệnh tật đã không có khả năng nhận thức được cuộc sống xung quanh…
Tôi muốn nói đến những em nhỏ tại trung tâm Làng Tre, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, cách xa TPHCM hơn 100Km. Cũng như những trung tâm từ thiện khác trên mảnh đất Việt Nam này, nơi đây là nơi cư trú giàu tình thương dành cho những em nhỏ côi cút, bệnh tật và cả những người già không nơi sống, một mình neo đơn.
Khuất nẻo qua những con đường gập ghềnh xung quanh không gần làng xóm, qua những bờ bãi ruộng hoang vắng là Làng Tre của sư thầy Bổn – một người đã tự nguyện đến mảnh đất này để dựng lên trung tâm Làng Tre – cánh cửa đón những con người bất hạnh.
Tôi nói đến những mảnh đời bất hạnh bởi có đi mới thấy cuộc sống của mình, của chúng ta dù đôi khi có khó khăn đến mấy thì vẫn còn hơn, hơn rất nhiều những em bé ở đây. Ở đây các em không có cha mẹ, các em không được ở trong một căn nhà riêng của mình, không được có những kí ức tuổi thơ tươi đẹp… Các em chỉ có tình thương từ thầy Bổn và những cộng sự của thầy mỗi ngày cố gắng tự xây dựng lên những căn nhà bằng tre, tạo công ăn việc làm cho các em lớn bằng cách làm những nhành hoa, bình bông.. để có khách tham quan và từ thiện đến thì ủng hộ lấy thêm thu nhập nuôi sống bản thân. Các em có tình thương từ những du khách ở xa đến, chia cho những miếng bánh, những đồ dùng hàng ngày hay trìu mến các em một cái, dành đôi phút thảnh thơi mong những số phận này sống vui tươi và khỏe mạnh hơn.
Tôi biết đến nơi này khi những ngày còn ở SG khi đi cùng Giải pháp excel khảo sát một số trung tâm trại mổ côi để mong muốn cùng diễn đàn đóng góp tình thương cả về vật chất lẫn tình thần cho những số phận bất hạnh. Thực sự có đến chứng kiến mới thấy lòng mình như chùng lại và đầy thương cảm. Đó là khi thấy có những em bé mới sinh ra đã bị mẹ để ở trước chùa hay nơi nào đó và được thầy cô ở trung tâm bế về chăm nom. Những em bé bị bại liệt không cử động được tay chân hay bại não không còn khả năng nhận thức hành động của mình… Và những người trung tuổi bị bệnh, những ông bà lão lớn tuổi không có nơi nương tựa… Những con người này hoặc được thầy cô, anh chị ở trung tâm đón về nuôi hoặc họ nghe và biết, nơi này, trung tâm Làng Tre luôn rộng mở cánh cửa chào đón - một ngôi nhà còn nghèo lắm nhưng giàu tình thương.
Chộn rộn với cuộc sống lo toan, chúng ta ai cũng có những mối lo lắng riêng tư cho mình. Nhưng đã từng đến và chứng kiến, tôi hiểu, đôi khi chỉ là một cái bánh quy nhỏ mà mình chẳng muốn ăn nữa, một cuốn truyện cũ không còn đọc nữa, một bộ quần áo đã lâu chẳng dùng… đối với các em, các anh chị, những ông bà già… ở nơi này lại là những điều tốt đẹp nhất với cuộc sống của họ.
Mong các em ở trung tâm Làng Tre nói chung và những trung tâm khác có được một ngày hội đêm rằm vui vẻ và ấm áp. Tôi cũng tin rằng dịp tới khi diễn đàn GPE đến tổ chức và đến đón trung thu cùng thì những con người ở đây hẳn sẽ vui lắm. Vì có nơi nào lại không vui khi nơi ấy có tình yêu thương?
Hà nội vào thu ngày 6/9/09.
CC







Lần chỉnh sửa cuối: