Vậy là đã 2 năm em được đón mừng sinh nhật trong vòng tay của GPE. Hơn 2 năm, kể từ khi em đặt bước chân đầu tiên vào GPE, thời gian đó không quá dài nhưng cũng đủ để tạo nên những tình cảm gần gũi, thân thiện với tất cả các thành viên từ mọi miền của Tổ quốc và với diễn đàn.
Mỗi một lời chúc đều mang tình cảm và ý nghĩa riêng, em thực sự cảm thấy rất vui và xúc động trước tình cảm của mọi người.
Em cảm ơn anh
nghiaphuc, người đã 2 năm liền tạo topic mừng SN em, năm nay có 1 điều đặc biệt là anh đúng 2h27phut, lúc đó em mới lọt lòng được 30 phút đồng hồ đó nhé.
Phải cảm ơn anh nhất về việc chúc mừng em khi sang ngày mới, đúng lúc em vừa lọt lòng....
Anh
Le duy Thuong dù chưa 1 lần gặp mặt nhưng em và anh cũng đã có dịp "nhắc nhở" đến nhau ở diễn đàn này, em vẫn nhớ nhất là bài thơ "biến thể, hoán đổi vị trí"
trong topic này về anh.
Đến giờ em vẫn thấy...có tội lớn quá, hic hic.
Bác
Ndu, bậc tiền bối của GPE, em cũng chưa được gặp mặt nhưng cũng đã có dịp trò chuyện. Em cảm ơn những ấn tượng tốt của bác dành cho em.
Cảm ơn bạn
tuannv82, lần đầu biết đến bạn là cảm nhận được sự nhiệt thành (với màn đội mưa trong đêm để đưa 1 thành viên về tận nhà- vụ này phải vào Huế đòi thù lao...hihi)
Em cảm ơn bác
SA_DQ với những bài thơ nhiều ký tự đặc biệt (em xin phép hôm nào đưa 1 số bài hay của bác vào "mổ xẻ" tại "góc cảm nhận thơ văn, âm nhạc" ạ.
Cảm ơn em
"hoa hồng pha lê", hoamattroicoi.,binhnguyen22.., hy vọng chị em mình có dịp gặp nhau để buôn dưa lê thoải mái, hihi.
Điều đặc biệt là em
Kyo, chưa bao giờ chị em mình có dịp gặp gỡ hay trò chuyện với nhau. Thấy em gửi lời chúc mừng sinh nhật, chị rất vui và cảm ơn em nhiều!
Với bác
BaTe, thường xuyên em gặp trong topic :"điểm danh thức khuya", hy vọng có ngày được gặp bác ạ.
Cảm ơn
canhsatlangtu113, người bạn thân thiết từ thủa nhỏ. có nhiều kỷ niệm...
Cảm ơn miền đất Gia Lai đã mang bạn
tvxdgt đến với GPE và là người bạn rất mến yêu của mình........
Em rất muốn cảm ơn anh
PhanTuHuong, anh DuyTuan, với buổi gặp gỡ đầu tiên tại cafe Hồng đã giúp em "ngộ" ra nhiều điều, hiihi, để "hậu tạ" hôm nào có dịp em mời các anh "ly cafe Ban Mê" tại ngã tư Trần Thái Tông nhé.
Anh
Solomon, hoangvuluan, bebo02199, ...những người đã viết những dòng thơ rất hay, cho em nhiều cảm xúc......cảm ơn mọi người.
Em cảm ơn anh
blackhat8x, với tình bạn chân thành dành cho em. Hẹn 1 ngày gặp mặt tại Thái Nguyên.
Cảm ơn "
Nguoivetulongdat", em sắp đến gặp anh rồi đó, thời gian không xa nữa.
(ai chẳng 1 lần về lòng đất)
Em chân thành cảm ơn những tình cảm của mọi người dành cho em. Cảm ơn những thành viên đã gửi tin nhắn chúc mừng tới em qua điện thoại, hộp thư.
Hic, biệt danh "nàng thơ" hay "nhà văn" gắn với em từ lúc nào không biết? Nhưng dù là biệt danh nào thì đó cũng là tình cảm mến yêu của mọi người dành cho em, em rất trân trọng điều đó.
Nhân đây, em xin gửi tới những thành viên cùng ngày sinh 15/7 với em một lời chúc tốt đẹp nhất, đặc biệt là anh
mhung12005, chúc mừng sinh nhật anh!
trong lúc xúc động em viết nó hơi lủng củng, nhưng là thành tâm thành ý ạ! Một lần nữa, em cảm ơn mọi người!