Chúc mừng sinh nhật anh Ptm0412 (4/12)

Liên hệ QC
Thay mặt Chủ tịch nước,
Chủ tịch quốc hội,
Các Bộ trưởng, các ban ngành,
Triệu triệu người Việt Nam,
Tỷ tỷ dân trên thế giới,
Vạn vạn thành viên GPE,
Và con nhỏ “xí xọn” Đỗ Tú Anh,:)
Chúc anh Ptm0412 mọi điều tốt lành & may mắn. Chúc anh thành công trên vạn nẻo đường đời!

Sinh nhật vui vẻ! :):):)
Khúc Hát Mừng Sinh Nhật ~ Phan Đinh Tùng
 
Mỗi năm sư phụ có một ngày Sinh Nhật...
Mỗi năm em cũng chỉ gặp sư phụ có một lần...
Nhưng với lòng kính trọng, em chúc sư phụ SINH NHẬT VUI VẺ, HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH VÀ NHIỀU NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG
 
Mỗi năm sư phụ có một ngày Sinh Nhật...
Mỗi năm em cũng chỉ gặp sư phụ có một lần...
Nhưng với lòng kính trọng, em chúc sư phụ SINH NHẬT VUI VẺ, HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH VÀ NHIỀU NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG
Chết em rồi thầy ndu96081631, em đâu có biết là bác Ptm0412 lại là sư phụ của thầy đâu. Em thấy anh Bình kêu bác Ptm0412 là anh nên em cũng "xớn xa xớn xác" kêu bác Ptm0412 là anh luôn mới chết em chứ.
Bác Ptm0412 ơi, cho con xin lỗi, con thiệt là không phải phép quá, con hứa là từ nay con chừa, hổng dám kêu vậy nữa.
Chúc bác sinh nhật rất là vui vẻ & hoành tráng. :):):)
 
Mất 30' cuộc đời anh đó em.
Thế là anh chuối hơn em rùi, chỉnh sửa cái thiệp đó cho em khoảng 10' thui là em "nộp bài" rùi. Tốc độ của em gấp 3 lần anh nhá, vậy là anh cũng có điểm thua em chứ bộ, đâu phải cái gì anh cũng hơn em đâu. Vậy là anh phải kêu em là sư phụ rồi thì mới phải phép nhá anh nhá.:D
Còn chưa mau bái sư phụ đi đệ tử. Lẹ lên, sư phụ còn phải đi qua Polyvore "8" với mấy con Mỹ nữa chứ. Tụi nó réo sư phụ quá chừng rùi kìa. Vì tội chậm chạp bái sư, phạt đệ tử tối nay không được thức. Nhớ đó, thức là ngày mai sư phụ phạt không cho vô GPE luôn. Tối nay phải ngủ cho thiệt ngon đó nha!:p
 
Thế là anh chuối hơn em rùi, ... khoảng 10' thui là em "nộp bài" rùi. Tốc độ của em gấp 3 lần anh nhá, vậy là anh cũng có điểm thua em chứ bộ, đâu phải cái gì anh cũng hơn em đâu....phạt đệ tử tối nay không được thức. Nhớ đó, ... Tối nay phải ngủ cho thiệt ngon đó nha!:p

Trích từ nguyên văn đó, không thêm (có bớt).
E rằng tối nay mất ngủ thiệt.
 
Em kính chúc mừng sinh nhật thầy. Chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ (đặc biệt bên gia đình GPE) và thành đạt thầy nhé.
 
Trích từ nguyên văn đó, không thêm (có bớt).
E rằng tối nay mất ngủ thiệt.
Sư phụ chả hiểu tại sao đệ tử lại mất ngủ nữa??? Sư phụ đã bảo là tối nay phải ngủ mà, cứ thích cãi lời sư phụ thế không biết, vậy là không có ngoan đâu nghen. Nửa tiếng nữa là sư phụ phải đi ăn chè với với trai rùi, chúc sư phụ đi cua trai suông sẻ đi. Ngoan rồi tối nay sư phụ mang chè về cho mà ăn, ăn chè Khúc Bạch nghen, tối nay sư phụ định ăn chè ấy đó, thích thì sư phụ mang về cho 1 phần mà ăn. Mau ăn chóng lớn nghen con để mà còn nối nghiệp sư phụ nữa chứ.
p.s. Khoảng 9h tối là sư phụ về nhà, chờ không được thì cứ "ngáy" trước đi nha con. Pái pai con!
 
Web KT
Back
Top Bottom