Con mắt chứ cái gì trùi........................Mình cũng làm một tý:
Trên cũng lông,
Dưới cũng lông,
Đêm chồng làm một?
Là cái gì???????????
Cô ta không biết tiếng Anh thì làm sao mà miêu tả cây xúc xích để chồng cô í mua được,........???Thì bảo chồng cô ta nói tiêng Anh là mua xúc xích chứ sau, chồng cô ta là người Anh mà ăc...ặc....
Để chào mừng bác này mới vào thử làm câu này đi các bác:Câu số 1: theo như tui đoán thì đây sẽ là 1 loại trái cây ji2 đó mừ có 2 cái vỏ bốc ra, thịt bên trong thì có thể dập ra nước... tuy nhiên đọc đi dọc lại vẫn ko hỉu ji` hết... hì...
còn Câu 2: sao giống cái găng tay thế nhỉ
ý, tl xong mới bik 2 câu hỏi tui tl đã được hỏi từ hum wa rùi, hix...
Để chào mừng bác này mới vào thử làm câu này đi các bác:
Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một m.nh trong đau khổ vì đã không nói ra 3 chữ ấy. Anhbiết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽcàng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa. Em lên xe hoa về nhàngười, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điềunày, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi. 3 chữ đó là:........................gì đố các bác
tixiudeghet --- Trả anh tiền
Đoán xem:
Chữ gì có 4 ký tự,
Có một chữ B
Có một chữ Ô
Chỉ đàn ông mới có.
Thêm một gợi ý nữa: "Cái" này nghiaphuc có, bebo021999 có, còn minhthien321 và tungnguyen_kt chưa có... khà khà khà...Bài ni chưa ra à, bật mí chút, chỉ miền Bắc mới dùng danh từ này.
Trả lời đi nghiaphuc, làm tungnguyen và minhthiensac mất mặt quá trờiThêm một gợi ý nữa: "Cái" này nghiaphuc có, bebo021999 có, còn minhthien321 và tungnguyen_kt chưa có... khà khà khà...
Ồ, sáng vào đọc mail mà thấy có người đòi nợ, buồn ghê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *_*tixiudeghet --- Trả anh tiền
Hi, chữ Minh Cong chọn mà chặt đầu chặt chân thì còn chi nữa???Có phải là chữ O không Anh? (Ở miền ngoài con gái gọi là O)
Các bạn mò ra ráo trọi, vậy thì hôm nay dùng Made in "Sealand" xem sao:"Chữ gì đầu lại giống đuôiKhỏi Google nha, đồ mới 100%. He,he...
Khúc giữa con gái vốn khôn nguôi dè chừng.
Chặt chân thì lễ hội tưng bừng,
Chặt đầu nhìn kỹ lại mới mừng...hắt ra."
Thêm một gợi ý nữa: "Cái" này nghiaphuc có, bebo021999 có, còn minhthien321 và tungnguyen_kt chưa có... khà khà khà...
Tiếp nè các bác:hehe đó là BỐ VỢ chứ ai nữa
Mình nghĩ sẽ trả lời tình hình thế giới đang căng thẳng..ặc..ặc....Tiếp nè các bác:
Cô con dâu ăn mặc khá "nghèo" đang nhặt rau thì thoáng thấy bố chồng đang vừa đọc thời sự quốc tế vừaliếc mình. Cô bực mình bèn hỏi: Tình hình thế giới sao rồi, bố? Ông bố giật mình nhưng cũng nhanh chóngtrả lời:............................thế nào nhỉ?
Bác cho em thử sức nha. Có phải chữ Tết không?![]()
Tiếp nè các bác:
Cô con dâu ăn mặc khá "nghèo" đang nhặt rau thì thoáng thấy bố chồng đang vừa đọc thời sự quốc tế vừaliếc mình. Cô bực mình bèn hỏi: Tình hình thế giới sao rồi, bố? Ông bố giật mình nhưng cũng nhanh chóngtrả lời:............................thế nào nhỉ?
Lạm phát ngày càng tăng, cho nên ăn gì và mặc gì cũng đều phải tiết kiệm. Con hưởng ứng như vậy là đúng rồi đấy.... Ẹc, ẹc...Tiếp nè các bác:
Cô con dâu ăn mặc khá "nghèo" đang nhặt rau thì thoáng thấy bố chồng đang vừa đọc thời sự quốc tế vừaliếc mình. Cô bực mình bèn hỏi: Tình hình thế giới sao rồi, bố? Ông bố giật mình nhưng cũng nhanh chóngtrả lời:............................thế nào nhỉ?
Tình hình vùng Vịnh nóng bỏng lắm con ạ!!!
Mình thích cách suy nghĩ của các bác nhưng mà ông bố lại trả lời vậy nè:Lạm phát ngày càng tăng, cho nên ăn gì và mặc gì cũng đều phải tiết kiệm. Con hưởng ứng như vậy là đúng rồi đấy.... Ẹc, ẹc...
Không cho qua bên phải thì qua bên trái thôi.Đố các bạn: Có 2 xe đua nhau, 1 chiếc xe chạy trước và 1 chiếc chạy sau. Chiếc xe chạy tốc độ ở đằng sau cao hơn xe đằng trước, xe đằng trước không cho xe đằng sau qua mặt.
Hỏi làm cách nào mà chiếc xe đằng sau về đến đích trước ?
Lây hem ghé xem, giờ vào nhòm ngó cái Box tí, nhân tiện có câu đố mời các sư huynh tỉ mụi đệ vào:Không cho qua bên phải thì qua bên trái thôi.
Chúc bác may mắn lần sau, suy nghĩ tiếp đi ạHong nói gì hết, mắc cở trốn mất.
Đi theo mèo vàng chết đói anh ạ ( không thể bắt chuột được bằng mèo đenLây hem ghé xem, giờ vào nhòm ngó cái Box tí, nhân tiện có câu đố mời các sư huynh tỉ mụi đệ vào:
Mèo trắng là người yêu của mèo đen.........mèo trắng chia tay mèo đen theo mèo vàng..........một thời gian sau, mèo trắng gặp lại mèo đen~~~~~~~~~~~>mèo trắng sẽ nói gì??????? - (=^_^=)
Gôm lũ mèo con lại, con nào màu đen thì trả lại chứ nói gì nữa?Lây hem ghé xem, giờ vào nhòm ngó cái Box tí, nhân tiện có câu đố mời các sư huynh tỉ mụi đệ vào:
Mèo trắng là người yêu của mèo đen.........mèo trắng chia tay mèo đen theo mèo vàng..........một thời gian sau, mèo trắng gặp lại mèo đen~~~~~~~~~~~>mèo trắng sẽ nói gì??????? - (=^_^=)
Thấy con mèo đen thì nó "Meo meo meo" chứ nói gì trùi...............Mèo mờ bít nói hay thiệt!.................hihi, các bác cứ suy nghĩ phong phú hem à! ặx ặxLây hem ghé xem, giờ vào nhòm ngó cái Box tí, nhân tiện có câu đố mời các sư huynh tỉ mụi đệ vào:
Mèo trắng là người yêu của mèo đen.........mèo trắng chia tay mèo đen theo mèo vàng..........một thời gian sau, mèo trắng gặp lại mèo đen~~~~~~~~~~~>mèo trắng sẽ nói gì??????? - (=^_^=)
Mèo trắng kêu meomeo chứ sao nữa nó đâu biết nói chuyện đâu mà nếu nói làm sao ta hiểu, chắc nhờ Tom and Jerry dịch quá....Lây hem ghé xem, giờ vào nhòm ngó cái Box tí, nhân tiện có câu đố mời các sư huynh tỉ mụi đệ vào:
Mèo trắng là người yêu của mèo đen.........mèo trắng chia tay mèo đen theo mèo vàng..........một thời gian sau, mèo trắng gặp lại mèo đen~~~~~~~~~~~>mèo trắng sẽ nói gì??????? - (=^_^=)
Các bác tiếp chiêu nè, lại nói về các con mèo tiếp:Mèo trắng kêu meomeo chứ sao nữa nó đâu biết nói chuyện đâu mà nếu nói làm sao ta hiểu, chắc nhờ Tom and Jerry dịch quá....
Hi hi, phải mua ở bàn méo, mới có mèo bán chứ .Các bác tiếp chiêu nè, lại nói về các con mèo tiếp:
Có một bà già đi chợ mua mèo tại một cái bàn tròn bán mèo, hỏi vì sao bà ta không mua được mèo?
tại vì con mèo nó cứ chạy vòng vòng cái bàn tròn, còn bà ja thì hụt hơi hem bắt đc nó!thôi thì bỏ của chạy lấy ng!Các bác tiếp chiêu nè, lại nói về các con mèo tiếp:
Có một bà già đi chợ mua mèo tại một cái bàn tròn bán mèo, hỏi vì sao bà ta không mua được mèo?
Bác này nhanh thật.Hi hi, phải mua ở bàn méo, mới có mèo bán chứ .
Nhảm, nick đó là "thịt ếch xanh"Người thực, việc thực, tại GPE:
Đố các bạn, có một nick độc nhất vô nhị tại diễn đàn ta, nick đó tên gì???
Nhảm, nick đó là "thịt ếch xanh"
Mình nhảm quen rồi mà! bởi vậy mới bị tungnguyen_kt gọi là tí xìu nhiều chuyện đó!Đúng là nhảm thiệt, ý là tixiudeghet đó. Người ta đố đàng hoàng!
Mình nhảm quen rồi mà! bởi vậy mới bị tungnguyen_kt gọi là tí xìu nhiều chuyện đó!
Các bác tiếp chiêu nữa nè:
Con gì mà có nhiều lỗ nhất????????????????
oh, no..................bác hổng có logic chút nào cả, thế bác có dùng excel thống kê được con gì có nhiều lông nhất chưa???????????Chắc là con j j đó có nhiều lông nhất rồi ( lỗ chân lông mà)
Hĩ con người thôi mà tính ra thì chịu lỗ (chịu thiệt) cũng nhiều hơn. và con người cũng có nhiều lỗ nữa vì quảng cáo toàn nói se khít lỗ chân lông .....==>> trij viêm cánh (oh, no..................bác hổng có logic chút nào cả, thế bác có dùng excel thống kê được con gì có nhiều lông nhất chưa???????????
Cái bác này, lại càng hem đúng...........bác phải thống kê được số lỗ để chứng minh nó nhiều nhá.....!Hĩ con người thôi mà tính ra thì chịu lỗ (chịu thiệt) cũng nhiều hơn. và con người cũng có nhiều lỗ nữa vì quảng cáo toàn nói se khít lỗ chân lông .....==>> trij viêm cánh ()
Đây nè, nick này nèNgười thực, việc thực, tại GPE:
Đố các bạn, có một nick độc nhất vô nhị tại diễn đàn ta, nick đó tên gì???
Chịu thôi sống ở trên đòi hiện tại em còn hỏng bít mình chịu lỗ đến bao nhiêu nữa rồi cơCái bác này, lại càng hem đúng...........bác phải thống kê được số lỗ để chứng minh nó nhiều nhá.....!
Con mà có nhiều lỗ nhất là con đường.........chắc tại bác hôk làm bên cầu đường nên hem bít.Chịu thôi sống ở trên đòi hiện tại em còn hỏng bít mình chịu lỗ đến bao nhiêu nữa rồi cơ![]()
Chạy xe buýt lòng vòng một hồi, cuối cùng hóa ra câu hỏi là "What's your name?"Câu đố cuối của tí xíu trong ngày hôm nay nè:
Bạn là tài xế xe buýt, mối ngày xe chạy 2 tuyến, tuyết thứ 1 dài 20Km, dừng ở 4 trạm. trạm 1 đón 2 người, trạm 2 đón 4 người trả 2 người, trạm 3 đón 5 người trả 1 người, trạm 4 đón 12 người trả 4 người. sao cho khi bạn chạy xong tuyến 1 về trạm chủ lúc 12h30. 13h00 bạn bắt đầu chạy tuyến 2 dài 15km thôi. tuyến này có 3 trạm, trạm 1 bạn đón 5 người, trạm 2 bạn đón 6 người trả 2 người, trạm 3 bạn đón 7 người trả 4 người, và về trạm chủ lúc 18h00. Tôi hỏi bạn tài xế xe buýt tên gì?
Tên là Lao, họ là ...Tào.Câu đố cuối của tí xíu trong ngày hôm nay nè:
Bạn là tài xế xe buýt, mối ngày xe chạy 2 tuyến, tuyết thứ 1 dài 20Km, dừng ở 4 trạm. trạm 1 đón 2 người, trạm 2 đón 4 người trả 2 người, trạm 3 đón 5 người trả 1 người, trạm 4 đón 12 người trả 4 người. sao cho khi bạn chạy xong tuyến 1 về trạm chủ lúc 12h30. 13h00 bạn bắt đầu chạy tuyến 2 dài 15km thôi. tuyến này có 3 trạm, trạm 1 bạn đón 5 người, trạm 2 bạn đón 6 người trả 2 người, trạm 3 bạn đón 7 người trả 4 người, và về trạm chủ lúc 18h00. Tôi hỏi bạn tài xế xe buýt tên gì?
Ai bảo anh đọc nhiều quá làm chi. Em chỉ đọc như vầy nè:Tên là Lao, họ là ...Tào.
Sao rắc rối quá zậy???
Bạn là tài xế xe buýt, .... Tôi hỏi bạn tài xế xe buýt tên gì?
Đúng rồi đó, " Bạn là tài xế xe bus.." thì tên tài xế chính là tên bạnChạy xe buýt lòng vòng một hồi, cuối cùng hóa ra câu hỏi là "What's your name?"
----> My name is Phuc. Glad to meet you!
Câu đố cuối của tí xíu trong ngày hôm nay nè:
Bạn là tài xế xe buýt, mối ngày xe chạy 2 tuyến, tuyết thứ 1 dài 20Km, dừng ở 4 trạm. trạm 1 đón 2 người, trạm 2 đón 4 người trả 2 người, trạm 3 đón 5 người trả 1 người, trạm 4 đón 12 người trả 4 người. sao cho khi bạn chạy xong tuyến 1 về trạm chủ lúc 12h30. 13h00 bạn bắt đầu chạy tuyến 2 dài 15km thôi. tuyến này có 3 trạm, trạm 1 bạn đón 5 người, trạm 2 bạn đón 6 người trả 2 người, trạm 3 bạn đón 7 người trả 4 người, và về trạm chủ lúc 18h00. Tôi hỏi bạn tài xế xe buýt tên gì?
Đố cả nhà:
Xe gì mà chỉ khi dừng bánh mới chạy?
Bữa nay phải tập tành tiếng Anh thôi, đặng còn tham gia "Chat with me" chứ.Cái này nữa:
Khi nhỏ thì có hai sừng,
Đến khi bé lớn, bé phình bụng ra
Đến 30 tuổi bé già
Xớn xa xớn xác, lại mọc ra hai sừng.
Vậy có thằng nào vừa điếc vừa mù hoặc có thằng nào không điếc cũng chẳng mù không anh? Nếu có thì chắc chỉ có... thằng câm mới trả lời được câu này.Trong phòng có bốn thằng điếc và ba thằng mù, hỏi có mấy thằng trong phòng?
Chính xác,Bữa nay phải tập tành tiếng Anh thôi, đặng còn tham gia "Chat with me" chứ.
The answer is "The moon", isn't it?
Cái cân xáchcái này nữa:
Cái gì vừa cứng, vừa dài, vừa đen,
Xìu xuống không chịu, ngỏng đầu mới vừa lòng cô.
Trong phòng có bốn thằng điếc và ba thằng mù, hỏi có mấy thằng trong phòng?
Vậy có thằng nào vừa điếc vừa mù hoặc có thằng nào không điếc cũng chẳng mù không anh? Nếu có thì chắc chỉ có... thằng câm mới trả lời được câu này.
Chà chà... bác này bữa nay cũng nói lái dữ hén... nhưng mà... lái từ từ thôi...Chính xác,
Nữa nè,
Một ông thợ săn xách súng dẫn chó vào rừng đi săn, gặp 1 đàn nai hăm hở uống nước bờ sông, ông giơ súng lên bắn 1 cái rằm! Hỏi đàn nai có bao nhiêu con, còn lại bao nhiêu con sống sót.
Sư phụ siêu quá, lựa câu khó nhất mà trả lời. cái cân xách tay này bây giờ ít xài, nhưng xài bền ra phết đấy sư phụ ạ, cân đồng hồ bây giờ chưa chắc bằng.Cái cân xách
Loại cân này cũ xì hong biết bi giờ còn ai xài nữa hông.
52 con là đúng. vậy còn mấy con sống sót?Chà chà... bác này bữa nay cũng nói lái dữ hén... nhưng mà... lái từ từ thôi...![]()
Tất nhiên là còn nguyên 52 con rồi. Đây nè:52 con là đúng. vậy còn mấy con sống sót?
Ổng giơ súng lên thì chỉ có bắn... chim chứ làm sao mà bắn nai được.Một ông thợ săn xách súng dẫn chó vào rừng đi săn, gặp 1 đàn nai hăm hở uống nước bờ sông, ông giơ súng lên bắn 1 cái rằm! Hỏi đàn nai có bao nhiêu con, còn lại bao nhiêu con sống sót.
Câu này có 2 đáp án, em chọn đáp án 2: PhổiBộ phận nào trong cơ thể lúc phồng lên có thể lớn gấp 3 lần bình thường?
Nói theo ngôn ngữ Hán Việt, sau đó lại... lái một phát là ra ngay thôi mà.Hãy chứng minh 4 chia cho 3 bằng 2 ?
môn đua xe đạp..........................!Thấy các bạn đố cũng vui vui, câu trả lời cũng rất thông minh, mình cũng xin tham gia đố các bạn về lĩnh vực thể thao:
* Như các bạn đã biết các môn thể thao như: Karate, Bóng Đá, Bóng Chuyền, Bóng Gỗ, Bóng ném, V.v....Hẳn nhiên trong thi đấu các môn thể thao nào, ai cũng muốn tranh dành phần thắng về mình, vậy đố các bạn nha:
1. Môn thể thao nào càng thắng thì lại càng thua.
--------------------------------------------------
Bạn trả lời rất thông minh và chính xác, bạn xứng đáng nhận 1 cây vàng từ chương trinh đố vui trên diễn đàn GPE xin mời bạn nhận quà. Xin chúc mừng bạn, cảm ơn. Bạn chờ nhận câu hỏi tiếp theo của chương trình nhéView attachment 67088môn đua xe đạp..........................!
Bạn trả lời rất thông minh và chính xác, bạn xứng đáng nhận 1 cây vàng từ chương trinh đố vui trên diễn đàn GPE xin mời bạn nhận hoà. Xin chúc mừng bạn, cảm ơn. Bạn chờ nhận câu hỏi tiếp theo của chương trình nhé
Rút gọn lạ chỉ có zầy thôi mà trình bày Ủy ban dài dòng quá!- Biết cứ qua 1 cổng phải cho người coi cổng 1 nửa số con và được nhận lại 1 con ??
Bác nào cao kiến giúp đưa chị Bé bo về GPE nhỉ....................??
Chị bé bo ui, 2 con nhiều quá. Chỉ 1 con thuiRút gọn lạ chỉ có zầy thôi mà trình bày Ủy ban dài dòng quá!
2=(2/2)+1 = 2
Chỉ cần 2 con thôi là đủ bày tiệc nhậu với Cò già rồi.
Khi qua cổng thứ nhất: nàng chỉ có 1 con lạc đà, vì thế không thể chia đôi con lạc đà này cho thằng canh cổng tham lam được, theo nguyên tắc hắn ta phải cho nàng 01 con sau khi nàng qua cổng. Vậy là nàng sau khi qua cổng thứ nhất có 02 con lạc đà.
Gác cổng làm gì có lạc đà mà cho? Cũng như ông Hải Quan sân bay lãnh lương nhà nước, làm gì có tiền trong túi, phải chi cho ổng trước, ổng mới có tiền thối lại chứ?Biết cứ qua 1 cổng phải cho người coi cổng 1 nửa số con và được nhận lại 1 con
Nếu ban đầu có 1 con, qua cổng thứ nhất chỉ còn 1 nửa con. May là anh ku gác cổng thối lại 1Biết cứ qua 1 cổng phải cho người coi cổng 1 nửa số con và được nhận lại 1 con
Nhân câu đố của tixiudeghet, đố câu này về bụt, made in bebo 100% luôn:
Có 1 cô gái đẹp một hôm đi lạc vào sa mạc, lạc vào căn lều của ông bụt, ông bụt kêu ở lại sáng hôm sau bụt đưa về.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô gái bàng hoàng khi thấy mình đang nằm cạnh 1 cái cây, căn lều thì biến mất.
Hỏi cây đó là cây gì?
Chuẩn rùi đóa!Cây Dâm Bụt hả Bó Bi????
Hì. Nói chung là câu trả lời được như vậy là tốt rồi cho là chính xác (BGK rất nương tay, dễ dễ cho các bạn thi, khó quá nghỉ thi luôn), bác PTM đừng khiếu nại, đừng làm khó BGK nha, câu trả lời chính xác 100% phải nói là: Môn đua xe. Éc éc.Vậy chả lẽ trong các môn đua xe mô tô, xe hơi, xe các loại, ... hổng có gắn thắng? hoặc quy định hông cho xài thắng? Hoặc càng thắng càng về đích sớm?
Hic, hic, hic
Zậy còn vàng 9999 hong, phát thêm cho lão chết tiệt miếng, khỏi khiếu nại.Hì. Nói chung là câu trả lời được như vậy là tốt rồi cho là chính xác (BGK rất nương tay, dễ dễ cho các bạn thi, khó quá nghỉ thi luôn), bác PTM đừng khiếu nại, đừng làm khó BGK nha, câu trả lời chính xác 100% phải nói là: Môn đua xe. Éc éc.
Các bác tiếp nè:
"Cái của thằng Tèo thì dài hơn của thằng Tí. Ông chồng có một cái nhưng vợ xài chung. Thầy chùa cũng có một cái nhưng không xài", là cái gì?
Mình nghi cái Tên (Name) lắm.
Bác chủn hôk cần chỉnh, còn 6 câu nữa lận, bác cứ tiếp tục đi ạ, cuối tuần mà.Mình nghi cái Tên (Name) lắm.
Câu khiếu nại sớm nhất và dự đoán số người tham gia chính xác, qua hộp thư tự động thuộc về số điện thoại 0999.999.999 của cá nhân lão chết tiệt, BTC cuộc thi đố vui, chúng tôi có mời lão (lộ phí BTC đài thọ) về địa điểm cuộc thi, lão đã nhín chút thời gian vàng của lão về nhận giải, sau đây là hình ảnh chúng tôi chụp lại. Xin chúc mừng lão, lão xứng đáng nhận được cúp vàng. Một lần nữa xin chúc mừng lão, chúc lão vạn sự như ý, dối dào sức khỏe, cuối cùng xin các thành viên đừng mở topic không đúng chổ, để lão đừng xóa bài. Xin chào View attachment 67133Zậy còn vàng 9999 hong, phát thêm cho lão chết tiệt miếng, khỏi khiếu nại.
Sẽ có 6 người khiếu nại vì không có cục vàng như lão chít tịt...............kakaCâu khiếu nại sớm nhất và dự đoán số người tham gia chính xác, qua hộp thư tự động thuộc về số điện thoại 0999.999.999 của cá nhân lão chết tiệt, BTC cuộc thi đố vui, chúng tôi có mời lão (lộ phí BTC đài thọ) về địa điểm cuộc thi, lão đã nhín chút thời gian vàng của lão về nhận giải, sau đây là hình ảnh chúng tôi chụp lại. Xin chúc mừng lão, lão xứng đáng nhận được cúp vàng. Một lần nữa xin chúc mừng lão, chúc lão vạn sự như ý, dối dào sức khỏe, cuối cùng xin các thành viên đừng mở topic không đúng chổ, để lão đừng xóa bài. Xin chào View attachment 67133
Khó nhỉ, bí quá trả lời đại: Xúng?Bộ phận nào trong cơ thể con người có tên bắt đầu bằng chữ X ?
1) Xương
2) X.......
3) X.......
............
1,5: XẩuBộ phận nào trong cơ thể con người có tên bắt đầu bằng chữ X ?
1) Xương
Bạn an tâm 6 người đó có khiếu nại và có trả lời qua hộp thư nhưng trể sau lão 1s và BTC cũng đã mời về làm việc, trong 6 người đó ai cũng đồng ý nhận giấy chứng nhận cuộc thi, bạn không thấy 5 người đó ai cũng cười sao, có 1 người là không cười mà im lặng. Theo câu nói của ông cha ta là: "Cười là đồng ý, im lặng là khoái chí". Đôi lời trao đổi cùng bạn. Thân mếnSẽ có 6 người khiếu nại vì không có cục vàng như lão chít tịt...............kaka