Câu đố vui! (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Giỏi ghê! Đã vậy thì thêm tý nữa:

Mình cũng da, nó cũng da
Đút vào thì ấm, rút ra lạnh lùng????
 
Câu số 1: theo như tui đoán thì đây sẽ là 1 loại trái cây ji2 đó mừ có 2 cái vỏ bốc ra, thịt bên trong thì có thể dập ra nước... tuy nhiên đọc đi dọc lại vẫn ko hỉu ji` hết... hì...
còn Câu 2: sao giống cái găng tay thế nhỉ


ý, tl xong mới bik 2 câu hỏi tui tl đã được hỏi từ hum wa rùi, hix...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thì bảo chồng cô ta nói tiêng Anh là mua xúc xích chứ sau, chồng cô ta là người Anh mà ăc...ặc....
Cô ta không biết tiếng Anh thì làm sao mà miêu tả cây xúc xích để chồng cô í mua được,........???
Cô ta dắt chồng cô ta đến chỗ để xúc xích và chỉ vào cây xúc xích chứ.
 
Câu số 1: theo như tui đoán thì đây sẽ là 1 loại trái cây ji2 đó mừ có 2 cái vỏ bốc ra, thịt bên trong thì có thể dập ra nước... tuy nhiên đọc đi dọc lại vẫn ko hỉu ji` hết... hì...
còn Câu 2: sao giống cái găng tay thế nhỉ


ý, tl xong mới bik 2 câu hỏi tui tl đã được hỏi từ hum wa rùi, hix...
Để chào mừng bác này mới vào thử làm câu này đi các bác:

Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một m.nh trong đau khổ vì đã không nói ra 3 chữ ấy. Anhbiết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽcàng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa. Em lên xe hoa về nhàngười, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều​
này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi. 3 chữ đó là:........................gì đố các bác
 
Để chào mừng bác này mới vào thử làm câu này đi các bác:

Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một m.nh trong đau khổ vì đã không nói ra 3 chữ ấy. Anhbiết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽcàng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa. Em lên xe hoa về nhàngười, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều​
này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi. 3 chữ đó là:........................gì đố các bác

tixiudeghet --- Trả anh tiền
 
Các bạn mò ra ráo trọi, vậy thì hôm nay dùng Made in "Sealand" xem sao:
"Chữ gì đầu lại giống đuôi
Khúc giữa con gái vốn khôn nguôi dè chừng.
Chặt chân thì lễ hội tưng bừng,
Chặt đầu nhìn kỹ lại mới mừng...hắt ra."

Khỏi Google nha, đồ mới 100%. He,he...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có phải là chữ O không Anh? (Ở miền ngoài con gái gọi là O)
 
Các bạn mò ra ráo trọi, vậy thì hôm nay dùng Made in "Sealand" xem sao:
"Chữ gì đầu lại giống đuôi
Khúc giữa con gái vốn khôn nguôi dè chừng.
Chặt chân thì lễ hội tưng bừng,
Chặt đầu nhìn kỹ lại mới mừng...hắt ra."

Khỏi Google nha, đồ mới 100%. He,he...

đáp án là chữ: NẾN đúng hem zợ?
 
Bác cho em thử sức nha. Có phải chữ Tết không?}}}}}}}}}}--=0

PM: mong bác Sealand giup em nha. em có gửi tin nhắn cho bác rồi đó. Chân thành cám ơn bác
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hehe đó là BỐ VỢ chứ ai nữa
Tiếp nè các bác:
Cô con dâu ăn mặc khá "nghèo" đang nhặt rau thì thoáng thấy bố chồng đang vừa đọc thời sự quốc tế vừaliếc mình. Cô bực mình bèn hỏi: Tình hình thế giới sao rồi, bố? Ông bố giật mình nhưng cũng nhanh chóng​
trả lời:............................thế nào nhỉ?
 
Tiếp nè các bác:
Cô con dâu ăn mặc khá "nghèo" đang nhặt rau thì thoáng thấy bố chồng đang vừa đọc thời sự quốc tế vừaliếc mình. Cô bực mình bèn hỏi: Tình hình thế giới sao rồi, bố? Ông bố giật mình nhưng cũng nhanh chóng​
trả lời:............................thế nào nhỉ?
Mình nghĩ sẽ trả lời tình hình thế giới đang căng thẳng..ặc..ặc....
 
Bác cho em thử sức nha. Có phải chữ Tết không?}}}}}}}}}}--=0

Hoan hô!
Này nhé:
T=T : Chữ gì đầu lại giống đuôi
Ế: Khúc giữa con gái khôn nguôi dè chừng.
TẾ : Chặt đuôi lễ hội tưng bừng
ẾT : Chặt đầu nhìn kỹ lại mới mừng...hắt ra (Tưởng HIV)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom