Câu đố vui! (9 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

cái này nữa:

Cái gì vừa cứng, vừa dài, vừa đen,
Xìu xuống không chịu, ngỏng đầu mới vừa lòng cô.
 
Cái này nữa:

Khi nhỏ thì có hai sừng,
Đến khi bé lớn, bé phình bụng ra
Đến 30 tuổi bé già
Xớn xa xớn xác, lại mọc ra hai sừng.
Bữa nay phải tập tành tiếng Anh thôi, đặng còn tham gia "Chat with me" chứ.
The answer is "The moon", isn't it?
 
Trong phòng có bốn thằng điếc và ba thằng mù, hỏi có mấy thằng trong phòng?
 
Đố bạn:

Người Việt nam nào giàu nhất và liều nhất thế giới?
 
Trong phòng có bốn thằng điếc và ba thằng mù, hỏi có mấy thằng trong phòng?
Vậy có thằng nào vừa điếc vừa mù hoặc có thằng nào không điếc cũng chẳng mù không anh? Nếu có thì chắc chỉ có... thằng câm mới trả lời được câu này.
 
Bữa nay phải tập tành tiếng Anh thôi, đặng còn tham gia "Chat with me" chứ.
The answer is "The moon", isn't it?
Chính xác,
Nữa nè,

Một ông thợ săn xách súng dẫn chó vào rừng đi săn, gặp 1 đàn nai hăm hở uống nước bờ sông, ông giơ súng lên bắn 1 cái rằm! Hỏi đàn nai có bao nhiêu con, còn lại bao nhiêu con sống sót.
 
Trong phòng có bốn thằng điếc và ba thằng mù, hỏi có mấy thằng trong phòng?

Vậy có thằng nào vừa điếc vừa mù hoặc có thằng nào không điếc cũng chẳng mù không anh? Nếu có thì chắc chỉ có... thằng câm mới trả lời được câu này.

câu trả lời là 5 thằng, có 1 thằng không biết có bị gì không, đó là bố của thằng mù.
 
Chính xác,
Nữa nè,

Một ông thợ săn xách súng dẫn chó vào rừng đi săn, gặp 1 đàn nai hăm hở uống nước bờ sông, ông giơ súng lên bắn 1 cái rằm! Hỏi đàn nai có bao nhiêu con, còn lại bao nhiêu con sống sót.
Chà chà... bác này bữa nay cũng nói lái dữ hén... nhưng mà... lái từ từ thôi... --=0
 
Cái cân xách
Loại cân này cũ xì hong biết bi giờ còn ai xài nữa hông.
Sư phụ siêu quá, lựa câu khó nhất mà trả lời. cái cân xách tay này bây giờ ít xài, nhưng xài bền ra phết đấy sư phụ ạ, cân đồng hồ bây giờ chưa chắc bằng.
 
Hãy chứng minh 4 chia cho 3 bằng 2 ?
 
Bộ phận nào trong cơ thể lúc phồng lên có thể lớn gấp 3 lần bình thường?
 
52 con là đúng. vậy còn mấy con sống sót?
Tất nhiên là còn nguyên 52 con rồi. Đây nè:
Một ông thợ săn xách súng dẫn chó vào rừng đi săn, gặp 1 đàn nai hăm hở uống nước bờ sông, ông giơ súng lên bắn 1 cái rằm! Hỏi đàn nai có bao nhiêu con, còn lại bao nhiêu con sống sót.
Ổng giơ súng lên thì chỉ có bắn... chim chứ làm sao mà bắn nai được.
Bộ phận nào trong cơ thể lúc phồng lên có thể lớn gấp 3 lần bình thường?
Câu này có 2 đáp án, em chọn đáp án 2: Phổi --=0--=0--=0
 
Thấy các bạn đố cũng vui vui, câu trả lời cũng rất thông minh, mình cũng xin tham gia đố các bạn về lĩnh vực thể thao:
* Như các bạn đã biết các môn thể thao như: Karate, Bóng Đá, Bóng Chuyền, Bóng Gỗ, Bóng ném, V.v....Hẳn nhiên trong thi đấu các môn thể thao nào, ai cũng muốn tranh dành phần thắng về mình, vậy đố các bạn nha:
1. Môn thể thao nào càng thắng thì lại càng thua.
--------------------------------------------------
 
Thấy các bạn đố cũng vui vui, câu trả lời cũng rất thông minh, mình cũng xin tham gia đố các bạn về lĩnh vực thể thao:
* Như các bạn đã biết các môn thể thao như: Karate, Bóng Đá, Bóng Chuyền, Bóng Gỗ, Bóng ném, V.v....Hẳn nhiên trong thi đấu các môn thể thao nào, ai cũng muốn tranh dành phần thắng về mình, vậy đố các bạn nha:
1. Môn thể thao nào càng thắng thì lại càng thua.
--------------------------------------------------
môn đua xe đạp..........................!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuyện là thế này ........
Một hôm chị Bé bo quyết định đi vào GPE hóng mát. Chả biết hôm đó đầu óc tơ tưởng anh nào mà lại đi lạc ra sa mạc, thế là từ hóng gió chuyển thành hóng.... nắng. Khát, mệt Và nhớ mum mi, chị bèn khóc thét lên.
Bỗng có giọng nói đằng sau vang lên, giọng trầm ấm: '' vì sao con khóc ??''
Chị giật mình quay lại, ngượng ngùng thì ra là ông bụt Anne đẹp zai; Chị vội vàng khấn:
- Bụt ơi giúp con trở về GPE với, về rồi con sẽ biếu bụt bản quyền Win Vista dùng cho cả năm :D
Bụt Anne tự dưng mắt sáng lên:o....o.........và.............. lắp bắp : '' thật... thật ..nhé ''
Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, vội tằng hắng giọng rùi nói :
- Ta làm việc giúp người, hổng có ý định tư lợi , nhưng con đã có thành ý ta xin nhận
( trời....................................... ??? )
Ta sẽ ban cho con tấm bản đồ và 1 số con lạc đà
(trời.................) sao ko biến về lun mà còn cho lạc đà nhỉ....................??? có lẽ ông bụt này ko bít biến, chắc đang tập sự..............
Ông nói tiếp :
- Nhưng con phải tìm xem ta cần cho con bao nhiêu con để qua 10 cổng thành con còn 2 con để về nhà . Biết cứ qua 1 cổng phải cho người coi cổng 1 nửa số con và được nhận lại 1 con ??
Bác nào cao kiến giúp đưa chị Bé bo về GPE nhỉ....................??
 
Bạn trả lời rất thông minh và chính xác, bạn xứng đáng nhận 1 cây vàng từ chương trinh đố vui trên diễn đàn GPE xin mời bạn nhận hoà. Xin chúc mừng bạn, cảm ơn. Bạn chờ nhận câu hỏi tiếp theo của chương trình nhé

Vậy chả lẽ trong các môn đua xe mô tô, xe hơi, xe các loại, ... hổng có gắn thắng? hoặc quy định hông cho xài thắng? Hoặc càng thắng càng về đích sớm?
Hic, hic, hic
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom