Điểm danh thành viên thức khuya nhé. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Tùng Nguyễn trai tơ nhờ mình điểm danh giúp, vẫn còn thức nhưng quá xỉn chỉ gọi điện sử dụng quyền trợ giúp thứ 3 chứ không mở máy nổi
Híc, uống yếu xìu, minh zí anh Ca nhậu từ 12 giờ mà .....đâu có xỉn
Hihi
 
Đêm đã khuya lắm rồi
Mà sao mình chưa ngủ
 
Hic...lại điểm danh tiếp...chắc đêm nay mình hỏng ngủ được.
 
Gửi người đêm qua.


Giấc Mơ Có Thật



Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm,
Cùng điệu nhạc chất ngất
Hòa theo tiếng trái tim em rộn lên
Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng
Thời gian ngừng mãi cho hoa lá khoe màu…

Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ
Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây
Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ
đến khi nào anh như giấc mơ ngày qua
Lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi anh biết chăng?

Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao buồn bã
Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ
Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca
Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu
Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng
Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa
Chỉ biết vắng anh là đau thương ru bao vấn vương
Em sẽ biến giấc mơ có thật…
…. Em chờ anh!
[video=youtube_share;6erWkEtOCYM]http://youtu.be/6erWkEtOCYM[/video]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay cho mình xin 1 chân đến 1h thôi.
 
Sang ngày mới an bình
--=-- --=-- --=-- --=-- --=-- --=-- --=-- --=-- --=--
 
Xin điểm danh 1 đêm nay nữa rồi thôi ạ!
 
Lại một đêm nữa!......
 
Những ai còn thức đề nghị đi ngủ ngay.

Chúc cả nhà ngủ ngon
 
Xin chào Tigon-ETC, lâu rồi không gặp, Tigon có khỏe không?
Cho mình gởi lời thăm các bạn GPE miền Bắc, chúc các bạn một SN GPE vui vẻ.
 
Xin chào Tigon-ETC, lâu rồi không gặp, Tigon có khỏe không?
Cho mình gởi lời thăm các bạn GPE miền Bắc, chúc các bạn một SN GPE vui vẻ.
Bài này thuộc loại bài "dzô dziên bà Cố"
Đây là box "Điểm danh thành viên thức khuya", hổng phải box "Hỏi thăm bạn cũ" & "Chúc mừng sinh nhật Diễn đàn"
Vào box này chỉ cần quánh: "Tui còn thức" là đủ "dzồi"
Híc
 
Bài này thuộc loại bài "dzô dziên bà Cố"
Đây là box "Điểm danh thành viên thức khuya", hổng phải box "Hỏi thăm bạn cũ" & "Chúc mừng sinh nhật Diễn đàn"
Vào box này chỉ cần quánh: "Tui còn thức" là đủ "dzồi"
Híc
Tui còn thức!
Ẹc 2 cái!
 
Tối nay mọi người tranh nhau thức khuya thế..
"Bé" ơi, ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi...
 
Tranh thủ vào điểm danh :)

Chúc cả nhà ngủ ngon
 
Không ngủ được chỉ vì......sao mà nói vậy cũng nói được nhỉ?
 
Vắng quá, không có ai để trò chuyện nhỉ
 
Nghe lời Cò Già: Tui còn thức!
 
Tui cũng còn thức
Híc
 
Còn sớm mà 2 bác
Điểm danh sớm thế
 
Tui vẫn còn thức
Ba Tê chắc ngủ rồi
Hihi
 
Tui vẫn còn thức
Nhưng hình như ........nó bắt đầu "ép phê", con mắt muốn "híp" lại rồi, ráng thức điểm danh lần nữa
Ba Tê chắc đã ngủ . Hihi
Híc
 
Không thèm thức nữa vì chẳng còn ai thức với mình
Híc, xem HBO thôi, phim NĂM CỦA RỒNG rất hay
 
Không thèm thức nữa vì chẳng còn ai thức với mình
Híc, xem HBO thôi, phim NĂM CỦA RỒNG rất hay
sạo, rất sạo, rất rất sạo
vừa ép phê, vừa díp mắt
mà hbo với năm rồng
buồn ngủ thì nói buồn ngủ

(Lần này, đếm 6, enter
Không vần, không luật, lại phá cách dư chữ)
 
say xỉn sinh buồn ngủ
Điểm danh thì muốn đủ
con rồng hát bê ô
mở lên rồi ... té phủ

Cò già say xỉn sinh buồn ngủ
Thức khuya điểm danh thì muốn đủ
Phim mới con rồng hát bê ô
Ai ơi, mở lên rồi ... té phủ
 
Sao mình lại không đăng được bài mới nhỷ?
Em là thành viên mới.
 
Người ơi
Có cái chết trở thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có những người từ chân lý sinh ra
Có những lời, chết tiệt mới nói ra

Thế mới là phá cách chứ lị.
 
Coi như muội cũng điểm danh
Mặc dù lời nói chẳng thanh chút nào
Huynh đây chết tiệt thì sao
Muội đừng giơ đũa chỉ vào chỉ ra
 
Buồn ngủ từ rất từ 11h tối nhưng anh iu ( job) ko cho ngủ
 
Huynh ơi

Canh thâu thao thức
Muội thấy hơi nóng nực
(Chứ không phải buồn bực)
Định dậy mở quạt thôi

Bỗng đâu

Bước đi bỗng té
Đường ai đào chẳng né
Bầy hầy 4 ổ gà
Thì ra huynh bị ... lé

Topic điểm danh khuya
huynh xổ 4 câu ẹ!
 
Có một người tự kỷ tự nói chuyện với mình, phải chăng anh ý đã già_)()(-
 
Muội thật là!
Đào đường là ta
Lấp đường cũng là ta
Cớ sao muội lại nói ra?
Thơ bán được sẽ chia bảy ba
làm ta chán, ta sẽ hưởng mình ta
Lúc đó, muội chớ có mà la
Rằng tình với nghĩa phôi pha
Chết tiệt tuyệt tình ta
Huynh có ra ma
Vẫn cười khà!
 
Đừng có mà thức khuya
Rồi ngồi nói tía lia
 
Xin phép được điểm danh. Mong rằng mình hỏng có đối thủ.
 
Điểm danh lấy chỗ cái nha.
 
Đăng ký 1 ghế (cũng chỉ giữ chỗ thêm 30')
 
Em ghi dấu ấn đêm nay thức khuya nè!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tui còn thức
Ba Tê ngủ rồi
Hihi
 
Em còn thức nè....hehe....
 
Hic, giờ này ai gọi là khuya, phải 3h sáng cơ ạ. hôm nay em điểm danh hộ 5 người nữa....hihi.
 
Vẫn còn làm phiền các anh chị giờ này, nghỉ chưa được, cho em điểm danh một chân..
Mong các anh chị hỗ trợ thêm..

Spam vừa phải, các anh chị chém em nhẹ thôi nhé !
Em xin đa tạ --=0

Em ơi, mỗi box có 1 ý nghĩa khác nhau, em hỏi bài lung tung thía này thì làm sao mà theo dõi được? Em chỉ cần luôn làm mới câu hỏi của em thì lúc nào cũng nàm trong top "bài mới".
Box này là box "thư giãn" em nhé.
 
Đa tạ các sư huynh, sư tỷ.. mò mẫm mấy bận rồi đến khuya vẫn còn ám ảnh các sư huynh, sư tỷ..
Vốn nhà kinh tế học vấn VBA cò yếu quá nên đành phải chịu khó spam chị ạ...
Các huynh chém:


xin chừa lại cho em xin đôi tay để em còn mò mẫm thêm chút nữa nhé --=0
Xin đa tạ... đa tạ ;;;;;;;;;;;
 
Ba Tê chắc ngủ rồi
Cò già ngủ chắc rồi
Tùng nguyễn thì 9 giờ đã gọi là khuya. Trẻ em mà.

Thêm 1 người sạo, rất sạo, rất rất sạo.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buồn quá ngủ không được....hic....
 
Ta còn thức, và ít nhất có 1 người còn thức cùng ta...
ha ha ha
 
Giờ hết buồn chưa ? Ngủ đi !
 
Hihi
Vẫn còn thức
Vẫn còn thức
Hồi chiều rủ Cadafi đi nhậu nhưng anh Ca nhát quá hổng dám đi, một mình chơi có vài lon nên không ngủ được
Ai còn thức vào điểm danh, nếu không ....đóng sổ, hôm nay Cò thức khuya nhất
Híc
 
Hôm nay Ca buồn, cũng rủ mình đi nhậu. Nhưng mình không đi được. Đã vậy còn bị xui xẻo. Đậu xe hơi vô mua cái alô. Đi ra mất tiêu cái kiếng chiếu hậu bên phụ. Làm khổ thân chạy xe mà không có kiếng chiếu hậu. Điện thoại hoài chủ tiệm ở Trần Bình Trọng mới cho người thay đến hơn 9g tối mới xong. Mấy hết gần 2 chai.

Mai phải nộp báo cáo cho sếp. Giờ phải làm đây.
 
Chuẩn bị đi ngủ, nghe thế, thức tiếp...
Mình thì khóa xe đạp ngoài cột điện, chạy vào điểm danh, vừa ra thấy mất cái ổ khóa.
Ặc... đời đen thế...
 
Hihi
Bi giờ chỉ còn "Ta zí Ta"
Híc
Không ngủ được, chợt nghĩ ra một cách đi vào giấc ngủ rất nhanh:
" Bật tivi xem SCTV1, kênh này là..........kênh HÀI"
Thôi chào những ai còn thức, mình xem tivi đây
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em còn thức mà bác Cò. Ngày mai lấy trứng cá cân ký, ai nhiều hơn thì thắng
 
Hên xui, 1-1.
1 độ cà phê + ăn sáng.
Híc! Hổng biết thằng nào thắng hả Cò?
 
Ba Lan-Hy Lạp 1-1
phút thứ 56
 
Góp 1 slot tiếp - 30 phút
 
Mất 1 quả phạt đền rồi! Hy Lạp ơi!
 
Thêm một đêm thức trắng nữa....
 
Có chắc được xị đế Gò Công hông bác Ba, chia cho 1/2 nhé?
Hên xui.
Đang xem Tivi với 2 thằng bạn. Nó theo Ba Lan, mình bắt ngược lại cho vui, từ phút đầu thấy trận đấu phát ghét, tánh mình ngang ngược nên chơi luôn.
Bi giờ 1-1, mình đang hy vọng ăn sáng và cà phê miễn phí.
Hì hì....
--------------
Thôi rồi.
1-1 ai ăn nấy trả, ai uống nấy chi.
Híc!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, em cũng thế, xem 1 lúc bực cả mình.
 
Tui ghét thằng Ba Lan và thằng trọng tài "xây cá nại".
Hy Lạp thắng 2-1.
1 xị đế với Cò già, dám hông?
Nó đá.....cả tháng, tha hồ mà cá, có ngon mò lên Sì- Gòn cáp độ mới dzui
Híc, hôm nay thua mất ...tô phở
Buồn quá, buồn quá, sẵn trớn điểm danh luôn
TUI CÒN THỨC
Híc
 
Bác định xem tiếp trận 2 à.
(Em còn thức < 30')
 
Còn 2h45 phút nữa là 4h
 
Tui ghét thằng Ba Lan và thằng trọng tài "xây cá nại".
Hy Lạp thắng 2-1.
1 xị đế với Cò già, dám hông?

Ông Balan hiệp 2 đá như mấy thằng hết hơi không thua là quá hên thôi. Thế nào lại đẩy được penalty chứ.
 
Sao dạo này nhiều thành viên GPE thức khuya thía nhỉ????
 
Giờ này đã được vào đây điểm danh chưa vậy nhỉ? Dường như đã lâu lắm rồi mình không được thức khuya cùng GPE. Vì bận rộn công việc, vì không có Internet, vì lười biếng,... Bây giờ thì mình lại có thể mặc sức thức khuya cùng GPE rồi. Phải ăn mừng vì điều này mới được!
 
Lại vào điểm danh tiếp tục...
 
Ay za... Hoàng tử đẹp trai cũng đã đi ngủ rồi, mình cũng phải offline thôi! Chúc cả nhà ngủ ngon và có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!
 
Chắc có lẽ tháng này ra quán Café điểm danh, cũng khoảng ¼ cộng đồng GPE đang online cùng trái bóng EURO trên tivi... Hi,
Nice weekend,
 
Điểm danh rồi đi ngủ thui.
 
Tui còn thức! Cò đi ngủ?
Híc!
 
Giờ này đã được vào đây điểm danh chưa vậy nhỉ? Dường như đã lâu lắm rồi mình không được thức khuya cùng GPE. Vì bận rộn công việc, vì không có Internet, vì lười biếng,... Bây giờ thì mình lại có thể mặc sức thức khuya cùng GPE rồi. Phải ăn mừng vì điều này mới được!

Hôm nay lại không thấy anh nghiaphuc nhỉ?
Ô thế là chỉ điểm danh được một hôm thôi ạ?
 
Huhu, đêm nay là đêm thứ ba rồi...
 
Giữ chỗ 1 slot ~ 120'.
 
bon chen tý nào!!!!!!!!!!!!!!!!1111
 
cho mình xin một vé
Càng tìm hiểu GPE càng thấy ham và thấy mình còn nhỏ bé
 
cho mình xin một vé
Càng tìm hiểu GPE càng thấy ham và thấy mình còn nhỏ bé

Câu này rất ấn tượng!
Vậy chịu khó điểm danh thức khuya, chịu khó post bài hoặc đọc bài, rồi chịu khó thư giãn...bạn sẽ thấy rất ham với GPE nữa đấy.
hihi.
 
Đêm đã khuya rồi anh ngủ chưa?
Em vẫn thức và nhìn về nơi ấy?

Nhưng đêm nay em không thức khuya đến vậy
Đi ngủ thôi mai còn phải đi làm.

Để ngày kia cuộc đời mới sang trang
Em lại thức và nhìn về nơi ấy....
 
Đêm đã khuya rồi anh ngủ chưa?
Em vẫn thức và nhìn về nơi ấy?

Nhưng đêm nay em không thức khuya đến vậy
Đi ngủ thôi mai còn phải đi làm.

Để ngày kia cuộc đời mới sang trang
Em lại thức và nhìn về nơi ấy....

Anh lo cho em khi đêm trời lạnh
Nỗi nhớ...cô đơn 1 mình em lạnh vắng
 
Đã sang trang mới. Một ngày bình an.
 
Người ta ơi hãy đừng buồn anh nhé
Những đêm dài thức cùng ánh trăng khuya
Người dịu dàng gửi tâm tư theo gió
Cùng ánh trăng đến bầu bạn với anh
Phương trời xa dịu dàng cũng cô đơn
Buồn vô hạn với niềm đau thương tiếc
Nhưng cuộc sống vẫn còn đang phía trước
Người ta ơi ta cùng gắng vượt qua
 
Hôm nay cho bon chen vào đây đăng ký, hy dzọng lần này hỏng có đối thủ.
 
Tui còn thức! Cò đi ngủ?
Híc!
 
Khuya quá rồi mình vào điểm danh rồi ngủ thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom