Điểm danh thành viên thức khuya nhé. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
Tham gia
5/4/12
Bài viết
550
Được thích
1,633
Nghề nghiệp
Hỏng có đi làm
Hôm trước em thấy bác concogia vô box mất ngủ điểm danh thức khuya. Hihi...nên em mở topic này để mời các bác thức khuya vô đây điểm danh nhé.:-=
 
Chào các bạn thức khuya.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thế hóa ra mình cũng bị mất ngủ giống Rose rồi ư?
Đêm khuya vắng vẻ tự nhiên ...thấy sợ sợ....
 
Cho em xin vị trí số ...
Đêm khuya thanh ...............
Nhớ mùi rơm mỗi khi vào vụ gặt
Tiếng ếch kêu..............
Nhớ những tiếng rao đặc sản của HN mình
Ôi nhớ đủ thứ hihihi
 
Về vị trí thứ 5, hổng hiểu giờ còn có ai không nữa
 
Có Cò, chắc mình thức khuya nhất. Hihi
 
Em còn chưa chữa được bệnh mất ngủ thì em còn thức khuya nhất.
 
Trời, thế thì nhiều người bị mất ngủ quá nhỉ? mình điểm danh chưa chẳng nhớ nữa, lại vào điểm danh tiếp....
Giờ còn son rỗi thì thức khuya không ai nói, chứ ít nữa lên xe trâu rồi chắc chồng bắt đi ngủ sớm không có cơ hội thức khuya nữa ý.
 
Bạn Xuan.nguyen82 cũng thao thức giống hoa hồng thuỷ tinh à?
 
Tớ vẫn còn thức
Ai không vào điểm danh tiếp chứng tỏ là đã "tèo" rồi nhé. Hihi
 
Em với bác Cò chơi Tiến lên đi, xem ai đánh thắng nhé.
 
concogia;39T9174 đã viết:
Tớ vẫn còn thức
Ai không vào điểm danh tiếp chứng tỏ là đã "tèo" rồi nhé. Hihi

Có phải lão cò mới đi nhậu về, làm một giấc, giờ khát nước mới dậy phải không???

Sáng mai 5h ra công viên chạy bộ taạp thể dục đi nhé, k là phạt lão đấy nhé
 
Bạn Xuan.nguyen82 cũng thao thức giống hoa hồng thuỷ tinh à?

Thao thức băn khoăn chẳng ngủ đâu
Mẹ thì vào bắt ngủ mau mau
Ngày mai ngày kia rồi xem đấy
Con mắt nhìn lại hoắm thật sâu.

Mình chẳng ngủ đâu, chẳng ngủ đâu
Thức khuya rồi cứ thức thật lâu
Tìm trong tủ lạnh còn gì uống
Uống rồi ta lại thức đêm thâu.

Chẳng hiểu vì sao không thể ngủ
Chắc tại vì mấy miếng đu đủ
Chiều nay mẹ phần trên nóc tủ
Ăn rồi no bụng, mất cả ngủ.
 
Có 17 thành viên và 475 khách còn thức đang vào Web. Mình sẽ làm ban biên tập thời sự trong mục "câu chuyện đêm khuya".
 
Ban biên tập bị mất điện nên đã đi ngủ, còn mỗi mình bơ vơ trực đêm ...

Còn ai nữa k nhỉ
 
Thức với bác Nghĩa đổ bê tông công trường nhé. Mình muốn đi ngủ lắm rồi mà không ngủ được...nhắm mắt vào là thấy ....ma...mình sợ ma nên không dám nhắm mắt...
 
Nào, điểm danh tiếp tập 2
Ai không điểm danh vẫn bị gọi là "tèo" nhé
Hihi, ta thức khuya nhất zồi
 
Thôi, 3 giờ rồi, hổng điểm danh nữa, Cò đi ngủ để có sức mai...........thức điểm danh tiếp
Híc
 
Không có ai thức đêm cùng mình, buồn quá.

Thôi đành điểm danh ai dậy sớm nhất vậy hi hi
 
Hic...em bít vì sao bác concongia có cái tên này rồi. Vì bác thức khuya quá nên ốm như con cò già. Mình mà thức khuya nhiều quá không khéo thành con cò non mất. ẹc...ẹc..+-+-+-+
 
Sắp tới có khi em cũng gia nhập đội này quá hi hi
 
Giờ này em chưa ngủ liệu có tham gia điểm danh được không nhỉ??? Tìm người tám chuyện mà hổng có, hẹn gặp lại lúc 4h sáng nhen :D
Chúc cả nhà mình ngủ ngon, he he he!!!
 
Mới có hơn 12h đêm thôi mà. Rose hôm qua ngủ sớm hơn mọi người đó nha.
 
hihi..nhưng mà chị ngủ sớm hơn em.
 
Tối nay vắng vẻ nhỉ? mấy thành viên cùng hội cùng thuyền đi đâu hết cả rùi?
 
Mới có hơn 12h đêm thôi mà. Rose hôm qua ngủ sớm hơn mọi người đó nha.
Thức khuya, máy tính là kẻ thù của sắc đẹp, cứ thức thế này chắc mấy chị em mình thành yêu quái mất chị xuannguyen nhỉ? Hic, hem có ai dám yêu, huhuhu
 
Thức khuya, máy tính là kẻ thù của sắc đẹp, cứ thức thế này chắc mấy chị em mình thành yêu quái mất chị xuannguyen nhỉ? Hic, hem có ai dám yêu, huhuhu

Ta thành yêu quái, có bọn thành Tiểu yêu em ạ. Kệ đi, có câu: "sắc đẹp là cần thiết nhưng không thể che đậy một tâm hồn rách nát". chị em mình thì tâm hồn ...đẹp sẵn rồi nên không sợ xấu, chỉ sợ ...Ma.
 
Thức khuya, máy tính là kẻ thù của sắc đẹp, cứ thức thế này chắc mấy chị em mình thành yêu quái mất chị xuannguyen nhỉ? Hic, hem có ai dám yêu, huhuhu
Máy tính là kẻ thù của sắc đẹp ư? huhuhu...........chết em rùi....em suốt ngày ôm cái máy tính. Thảo nào em càng ngày càng xấu đi...hic..
 
Thức khuya chán bỏ xừ, bất đắc dĩ mới phải thức.
 
Sợ Ma sống hay ma chết vậy XN82,mà nếu sợ ma đừng nghỉ đến ma.Mà có gặp bao giờ chưa

Hic, sợ cả 2 loại Ma
...không nghĩ có ma vẫn sợ
sợ rồi lại nghĩ đến Ma
mà Ma thì ở quanh ta
chỗ nào cũng có vài bà...không răng.
 
Cười thế dọa MA đấy! thức khuya nhưng sợ ma, mà nụ cười duyên hay không không phải do cách cười mà là ở ý nghĩa nụ cười cơ em ạ!
Hì..hì..chị ở lại mà nhát ma nhé. Em đi ngủ lấy sức tuần sau đi off thui.}}}}} hứ..con gái mà đòi bắn súng.
 
Giờ này thì mình ta thức!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ta thành yêu quái, có bọn thành Tiểu yêu em ạ. Kệ đi, có câu: "sắc đẹp là cần thiết nhưng không thể che đậy một tâm hồn rách nát". chị em mình thì tâm hồn ...đẹp sẵn rồi nên không sợ xấu, chỉ sợ ...Ma.
Chính xác là một phụ nữ tầm thường mới cần tới sắc đẹp và một người đàn ông tầm thường mới chỉ thích yêu những phụ nữ xinh!!! Đúng hem chị??? :D, he he
 
Hophoang điểm danh được một tý đã thấy lặn mất tiêu!
 
Chính xác là một phụ nữ tầm thường mới cần tới sắc đẹp và một người đàn ông tầm thường mới chỉ thích yêu những phụ nữ xinh!!! Đúng hem chị??? :D, he he


Ẹc ẹc, chỉ có phụ nữ tầm thường mới suy nghĩ như dzậy, kaka :''" chạy trồn thôi.
 
Chính xác là một phụ nữ tầm thường mới cần tới sắc đẹp và một người đàn ông tầm thường mới chỉ thích yêu những phụ nữ xinh!!! Đúng hem chị??? :D, he he

Thực ra thì cũng có nhiều phụ nữ xinh đẹp mà có tâm hồn đẹp mờ.
Cái đẹp bên ngoài sẽ không tồn tại mãi cùng thời gian và năm tháng, cái đẹp đáng giá ngàn vàng là cái đẹp tâm hồn. Nếu so sánh, thì cái đẹp bề ngoài như bong bóng xà phòng, lung linh trong chốc lát, thoáng cái vỡ tan rồi rơi xuống đất. Nhưng nếu có tâm hồn đẹp và ngoại hình đẹp thì....chu choa....hic, ai cũng thích.
(Nhưng hiếm lắm).
-Gương mặt ngày hôm nay nhẵn nhụi là thế, căng mịn là thế, hồng hào là thế...nhưng thời gian sẽ làm cho những vết chân chim xuất hiện nơi khóe miệng, khóe mắt, nơi vầng trán xinh xinh. Tgian sẽ đủ sức để làm cho làn da căng mịn hằn sâu những nếp nhăn, đủ sức biến mái tóc đen nhánh thành bạc phơ, đôi mắt tinh anh thành lèm nhèm...
-Nhưng còn tâm hồn, nếu luôn biết làm mới, biết trẻ hóa thì dù tuổi già vẫn luôn luôn đầy sức trẻ, đầy niềm đam mê...Cái đẹp tâm hồn thể hiện ở nhiều phương diện, và nó là mãi mãi.

Hoa thơm mà đẹp thì cũng nhiều người thích,,,hihi (ước gì mình là loài hoa vừa đẹp vừa thơm) hihihi. (chẳng có đâu).
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Em nghi nghi à nghen. Tối qua em làm ban biên tập thời sự, em nghía qua mục "thành viên online" không thấy nick anh sáng, thức khuya là nick phải sáng thì mọi người mới biết??
Hay là anh đi ngủ, hơn 3h sáng dậy ..làm gì đó, tranh thủ nhảy vào điểm danh????
hihiihihi.
 
Thực ra thì cũng có nhiều phụ nữ xinh đẹp mà có tâm hồn đẹp mờ.
Cái đẹp bên ngoài sẽ không tồn tại mãi cùng thời gian và năm tháng, cái đẹp đáng giá ngàn vàng là cái đẹp tâm hồn. Nếu so sánh, thì cái đẹp bề ngoài như bong bóng xà phòng, lung linh trong chốc lát, thoáng cái vỡ tan rồi rơi xuống đất. Nhưng nếu có tâm hồn đẹp và ngoại hình đẹp thì....chu choa....hic, ai cũng thích.
(Nhưng hiếm lắm).
-Gương mặt ngày hôm nay nhẵn nhụi là thế, căng mịn là thế, hồng hào là thế...nhưng thời gian sẽ làm cho những vết chân chim xuất hiện nơi khóe miệng, khóe mắt, nơi vầng trán xinh xinh. Tgian sẽ đủ sức để làm cho làn da căng mịn hằn sâu những nếp nhăn, đủ sức biến mái tóc đen nhánh thành bạc phơ, đôi mắt tinh anh thành lèm nhèm...
-Nhưng còn tâm hồn, nếu luôn biết làm mới, biết trẻ hóa thì dù tuổi già vẫn luôn luôn đầy sức trẻ, đầy niềm đam mê...Cái đẹp tâm hồn thể hiện ở nhiều phương diện, và nó là mãi mãi.

Hoa thơm mà đẹp thì cũng nhiều người thích,,,hihi (ước gì mình là loài hoa vừa đẹp vừa thơm) hihihi. (chẳng có đâu).

Hic, ai chả thích, chính mình cũng thích nữa mờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ngẩn ngơ thẫn thờ nỗi nhớ ai
Thức đêm mới biết đêm dài
Ngày mãi quên ăn đêm quên ngủ
Lệ đã đong đầy đến sáng mai
 
Ngẩn ngơ thẫn thờ nỗi nhớ ai
Thức đêm mới biết đêm dài
Ngày mãi quên ăn đêm quên ngủ
Lệ đã đong đầy đến sáng mai
Nhớ ai lệ đã đong đầy
Thôi em đừng nhớ đừng chờ mất công
Xin lỗi đêm qua đúng giờ linh có người alo mướn đi nhậu đi luôn không báo cáo.
Mà bây giờ đâu có khuya đâu trời
 
Nói chung chị em không nên thức khuya vì ảnh hưởng đến sắc đẹp, sức khỏe... Còn anh em thì nhiều khi đêm mới cày và có xấu cũng không lo ế vợ2,3nên vẫn vô tự được!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói chung chị em không nên thức khuya vì ảnh hưởng đến sắc đẹp, sức khỏe , còn anh em thì nhiều khi đêm mới cày và có xấu cũng không lo ế vợ nên vẫn vô tự được!
bác hướng nói rất đúng. thức đêm nhiều là mặt đầy mụn. mà mụn thì là kẻ thù của chị em phụ nữ. còn chúng ta thì mụn vô tư. có khi mụn không mọc được ấy chứ. lý do: da mặt dày ẹc ẹc
 
Nhớ ai lệ đã đong đầy
Thôi em đừng nhớ đừng chờ mất công
Xin lỗi đêm qua đúng giờ linh có người alo mướn đi nhậu đi luôn không báo cáo.
Mà bây giờ đâu có khuya đâu trời
Em chỉ chạy theo phong trào thui hà. Thấy chàng Bokem1102..........., chị xuan.nguyen.........nói về tình cảm nhìu quá nên động lòng chắc ẩn. hí..hí..--=0.
Nói chung chị em không nên thức khuya vì ảnh hưởng đến sắc đẹp, sức khỏe... Còn anh em thì nhiều khi đêm mới cày và có xấu cũng không lo ế vợ2,3nên vẫn vô tự được!
Sao cái chỗ màu đỏ anh phải che đi nhỉ..hì..hì..hỏng hỉu nổi.
 
bác hướng nói rất đúng. thức đêm nhiều là mặt đầy mụn. mà mụn thì là kẻ thù của chị em phụ nữ. còn chúng ta thì mụn vô tư. có khi mụn không mọc được ấy chứ. lý do: da mặt dày ẹc ẹc
Em thức khuya cực kỳ nhiều, sắp 1 năm rồi da mặt dày đến nỗi không em mụn nào mọc nổi anh ạ, hihihi!!!
 
hnay cho mình xin 1 suất nhé!
 
hnay cho mình xin 1 suất nhé!
Chị Cún hôm nay có người quan tâm chăm sóc vui quá nên hỏng ngủ được. Hì..hì..vui quá cũng hỏng ngủ được, buồn quá cũng hỏng ngủ được. Còn em hỏng vui cũng hỏng buồn, chỉ đơn giản là mắc bệnh khó ngủ. hic
 
Giờ chưa phải là khuya nên nếu điểm danh giờ thì lại phải điểm danh vài lần nữa. hôm nay thế nào Cò lớn, cò bé, cò già, cò trẻ cũng có mặt.
 
[h=6]Nắng đã tắt cho màn đêm buông xuống
Thả lòng mình cho gió nhẹ cuốn đi
Hãy nhắm mắt để ngày dài khép lại
Đêm khuya rồi chúc ai đó ngủ ngon.
[/h]Em thích thơ nhưng mà hem biết làm thơ!
 
Truyện ma cảm động (sưu tầm)

Một đêm, trước phòng mạch bác sĩ, tiếng đập cửa dồn dập, càng lúc càng to hơn. “Mời vào, mời vào!” - vị bác sĩ mất hết kiên nhẫn. “Vào đi trước khi anh đánh thức cả thế giới này”.

Cửa mở, một cô bé con chưa đến 9 tuổi bước vào: “Bác sĩ, cháu cầu xin bác sĩ, xin hãy đi với cháu, mẹ cháu ốm nặng lắm, bà chết mất”.

“Ta không đến khám tại nhà, hãy đưa mẹ cháu tới đây”.

“Nhưng mẹ cháu ốm lắm, xin bác sĩ đến ngay, cháu sợ mẹ chết mất” - khuôn mặt xanh xao của cô bé con lộ đầy vẻ mệt mỏi, lo lắng và sợ hãi.

Cảm động trước tấm lòng của cô bé với mẹ, vị bác sĩ quyết định đến nhà cô. “Chúa phù hộ cho bác sĩ” - cô bé cảm tạ.

Cô bé đưa vị bác sĩ về nhà, nơi mẹ cô đang nằm thoi thóp trên giường, bà yếu tới nỗi không gượng đầu dậy được. Đôi mắt bà cầu xin được giúp đỡ, và bác sĩ ở đó để giúp bà.

Bác sĩ giúp người mẹ tội nghiệp hạ sốt, trông cho bà qua khỏi đêm. Và sáng ra, bác sĩ thở phào khi tình trạng nguy kịch của bà đã hết. Bác sĩ nói giờ ông phải đi, nhưng sẽ quay lại vào lúc 2 giờ. Chiều hôm đó, đúng như đã hứa, vị bác sĩ đáng kính quay lại.

Người mẹ hết lời cảm ơn vì tất cả những gì bác sĩ đã làm. Bác sĩ nói bà chắc không thể qua khỏi nếu không nhờ cô con gái bé bỏng. “Bà hẳn tự hào về con gái lắm. Chính cô bé đã đến nài nỉ tôi, quả là một thiên thần!”.

Nhưng thưa bác sĩ, cháu nó mất cách đây 3 năm rồi. Tấm hình cháu treo trên tường kia”.

Vị bác sĩ già bước đến tấm hình dưới ánh sáng leo lét trên tường. Cô bé con với nụ cười xinh xắn trong hình chính là cô bé tối qua đã đến gặp ông. Bác sĩ đứng lặng, một lát sau, khuôn mặt nghiêm nghị dãn ra một nụ cười. Ông đang nghĩ đến tiếng gõ cửa dồn dập, đến thiên thần bé nhỏ ùa vào phòng mạch lúc nửa đêm .
 
Thấp thoáng bóng ai như bác cò
Hẳn là mới làm vài ba xị
Dáng đi của bác hơi liêu xiêu
Nếu đã vào đây thì lên tiếng
Ngại ngùng chi cái việc thức đêm
 
Giờ chỉ còn 16 thành viên và 531 khách. Bác Cò đang thập thò ở topic này mà chưa thấy lên tiếng chi hết? chắc bác đợi giờ G vào điểm danh.
Violet đang kiếm bài, Rose đang ở trang chủ GPE, xuân nguyễn đang ở đây...
Xin thông báo bây giờ là: .....h....phút. Mời các bạn nghe câu chuyện đêm khuya qua giọng kể của Phạm Đông!!!!!!!!!!!!!!
 
Còn có anh LÊ Duy Thương đang kiếm bài tập để giải nữa.
 
Anh Thương đã bắt sống 1 tên định lăm le...quảng cáo....Vứt vô sọt rác rồi. Chúng ta hoan hô anh Thương nào! Hoan hô! hoan hô!
 
Điểm danh nào
Điểm danh nào
 
Hôm qua bị con tôm mũ ni nó vật, không điểm danh được
Hôm nay bị Admin & các Mod của diễn đàn vật nhưng cũng cố vào điểm danh
Híc, mết quá "chời"
 
Buồn quá, chẳng ai thức cùng mình
Còn mỗi nick violetdylan sáng, nhưng chắc để máy đó rồi......ngủ khò ( lung linh lá ngụy trang....)
Ta đi ngủ thôi, nhưng trước khi ngủ phải.....làm một bài thơ. Thơ rằng:
Hôm nay ta thức một mình
Buồn như ôm phải.....mối tình đơn phương
Đơn phương nhưng cũng yêu thương
Cho nên cóc hận đơn phương cuộc tình
 
Buồn quá, chẳng ai thức cùng mình
Còn mỗi nick violetdylan sáng, nhưng chắc để máy đó rồi......ngủ khò ( lung linh lá ngụy trang....)
Ta đi ngủ thôi, nhưng trước khi ngủ phải.....làm một bài thơ. Thơ rằng:
Hôm nay ta thức một mình
Buồn như ôm phải.....mối tình đơn phương
Đơn phương nhưng cũng yêu thương
Cho nên cóc hận đơn phương cuộc tình



Giờ mới hơn 3 giờ, còn ngồi châm cứu???????
Thức để làm thơ thì chẳng được tích sự gì?
 
Bắt đầu tối nay thức đây! Điểm danh nào
 
Thế thì nên treo nick cho sáng rồi ngủ 1 giấc và đến giờ có chuông, dậy điểm danh...hihi.
Đêm nay có vài con Ma tìm anh Bo và anh LDT để tâm tình đấy.
Hic hic....
 
Một con ma nữ đến gần
Khiến anh Be Bó thất thần ngất luôn
...........
Hỏi vì sao anh Bo ngất?
Mời các bạn trả lời!
 
Thấy mọi người điểm danh, chả nhẽ mình đứng ngoài.

Báo cáo cả nhà em có mặt
 
Có tớ đây này, nhưng tớ hay thức khuya khi đánh bài thôi! -+*/
 
Làm quả tường thuật C1 cho sung nhỉ? Mấy h đá vậy bà kon?
 
Hôm nay mấy anh xem bóng đá thế nào cũng giật giải Quán quân thức khuya, nên em rút lui trước. Có gì 5h vào điểm danh.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom