Đau đầu vì vấn đề chọn trường cao đẳng, đại học 2013 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Mình đang ước có miếng đất rộng rộng gần trường học, bệnh viện hay chợ gì đó... sẽ làm 1 bãi giữ xe ---> Ngày kiếm chừng 2 triệu, khỏi Đại Học, Cao Đẳng gì ráo
(lại dư thời gian lên GPE... Ẹc... Ẹc...)

Điều ước của Em cũng muốn giống như điều ước của Thầy, nhưng mà điều đó mãi mãi hổng thành hiện thực.hìhì
 
Mình đang ước có miếng đất rộng rộng gần trường học, bệnh viện hay chợ gì đó... sẽ làm 1 bãi giữ xe ---> Ngày kiếm chừng 2 triệu, khỏi Đại Học, Cao Đẳng gì ráo
(lại dư thời gian lên GPE... Ẹc... Ẹc...)

Anh Tuấn giữ xe nếu có xe em tới thu giảm đi 5000 đ nhé. Chứ thu 10.000đ/xe thì em cũng tèo....(Kiếm ăn nhất mấy ngày tết hay ngày lễ, chém đẹp vào anh nhé).
 
Đa phần học xong đi làm không đúng nghề, bây giờ nghề chọn mình. Nhiều người cầm bằng cấp về rồi ở nhà mở tạp hóa buôn bán, chăn nuôi hay làm dịch vụ khác. Nhưng không phải vì thế mà không thi đại học cao đẳng. Phải trang bị kiến thức cho mình trước đã, cầu tiến sẽ giúp mình sống tích cực hơn, phấn đấu hơn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình đang ước có miếng đất rộng rộng gần trường học, bệnh viện hay chợ gì đó... sẽ làm 1 bãi giữ xe ---> Ngày kiếm chừng 2 triệu, khỏi Đại Học, Cao Đẳng gì ráo
(lại dư thời gian lên GPE... Ẹc... Ẹc...)
Thế thì nhất. sư phụ giỏi dùng hàm QUOTIEN quá
 
Hi, mức lương của tổ trưởng bếp trung bình là 9 triệu, lương tổng bếp trưởng trung bình 15 đến 20 triệu, bếp Á, Âu hay bếp xào, bếp nóng: 7 triệu, nhân viên handmade 6 triệu.
Đây là mức khảo sát đầu năm 2013. Lương bếp cũng khủng đó chứ nhỉ?
Mà giàu nhà kho no nhà bếp...
Hic, nhưng đi sai hướng rồi vì em gái bạn ấy học khối D.
Như thế này mới biết học xong ra trường chưa là gì.
3 năm kinh nghiệm lương 3tr.+-+-+-+
 
Hi, mức lương của tổ trưởng bếp trung bình là 9 triệu, lương tổng bếp trưởng trung bình 15 đến 20 triệu, bếp Á, Âu hay bếp xào, bếp nóng: 7 triệu, nhân viên handmade 6 triệu.
Đây là mức khảo sát đầu năm 2013. Lương bếp cũng khủng đó chứ nhỉ?
Mà giàu nhà kho no nhà bếp...
Hic, nhưng đi sai hướng rồi vì em gái bạn ấy học khối D.
Chị ơi để được làm ở chỗ như thế thì mình sẽ đi học ở đâu hử chị? Em muốn chuyển sang nghề này quá. Vừa lương cao sau này lấy chồng thì suốt ngày được chồng khen vì nấu ăn ngon.-\\/.
 
Chị ơi để được làm ở chỗ như thế thì mình sẽ đi học ở đâu hử chị? Em muốn chuyển sang nghề này quá. Vừa lương cao sau này lấy chồng thì suốt ngày được chồng khen vì nấu ăn ngon.-\\/.
,

Cái này em học ở các trường Cao đẳng du lịch, Cao đẳng Thương mại du lịch, Trung cấp nấu ăn....đăng ký học ngành Nấu ăn nhé. Trong đó sẽ được dạy cả bếp Âu, bếp Á...Nhưng xu hướng chúng ta nên học bếp Á nhiều hơn. Tay nghề về bếp hoặc sushi handmade hiện nay rất khó tuyển lao động vì thiếu người. Các bạn học các trường này thường đua nhau vào khách sạn, ít vào nhà hàng, trong khi nhà hàng của chúng ta mọc lên nhan nhản, tay nghề bếp cao rất được chú trọng.
Mức lương chị nêu là mức lương thực tế của nghề này đấy.

Nấu ăn ngon là 1 ưu điểm của phụ nữ rồi.
 
mình đang ước có miếng đất rộng rộng gần trường học, bệnh viện hay chợ gì đó... Sẽ làm 1 bãi giữ xe ---> ngày kiếm chừng 2 triệu, khỏi đại học, cao đẳng gì ráo
(lại dư thời gian lên gpe... ẹc... ẹc...)
thế miếng đất anh tuấn với em mua gần 5 sào thì ạnh định để cho em trồng cỏ nuôi bò à. Nghề này cũng rất hay nha. Lương 10tr/tháng đua không lại à nha
 
,

Cái này em học ở các trường Cao đẳng du lịch, Cao đẳng Thương mại du lịch, Trung cấp nấu ăn....đăng ký học ngành Nấu ăn nhé. Trong đó sẽ được dạy cả bếp Âu, bếp Á...Nhưng xu hướng chúng ta nên học bếp Á nhiều hơn. Tay nghề về bếp hoặc sushi handmade hiện nay rất khó tuyển lao động vì thiếu người. Các bạn học các trường này thường đua nhau vào khách sạn, ít vào nhà hàng, trong khi nhà hàng của chúng ta mọc lên nhan nhản, tay nghề bếp cao rất được chú trọng.
Mức lương chị nêu là mức lương thực tế của nghề này đấy.

Nấu ăn ngon là 1 ưu điểm của phụ nữ rồi.
Nếu bây giờ cho nhóc chọn lại ngành của mình thì nhóc sẽ chọn ngành nấu ăn. Vừa không phải suy nghĩ tính toán (mau già) lại vừa lương cao. Chị ơi công việc này làm theo ca phải không chị? Vì nhóc thấy các nhà hàng có khi đến 11h đêm vẫn mở cửa.
 
Nếu bây giờ cho nhóc chọn lại ngành của mình thì nhóc sẽ chọn ngành nấu ăn. Vừa không phải suy nghĩ tính toán (mau già) lại vừa lương cao. Chị ơi công việc này làm theo ca phải không chị? Vì nhóc thấy các nhà hàng có khi đến 11h đêm vẫn mở cửa.

Công việc này có theo ca, nhiều loại ca, có cả ca hành chính, và muộn nhất là 11h đêm đóng ca làm việc.

À mà này, công việc này vẫn phải tính toán đấy. Hic, Ví dụ làm một món tempura đơn giản nhé, thì em vẫn phải tính tỷ lệ của các loại gia vị, các nguyên liệu với nhau.
Giả sử món tempura nấm và rau củ đơn giản:

Nguyên liệu: cho 4 người ăn:
1 gói nấm kim châm, nửa củ cà rốt, 1 lạng bắp cải, 1 gói bột chiên mịn, nửa gói bột chiên xù, 02 lòng đỏ trắng trứng gà, 1 muỗng cafe hạt nêm, gia vị, với tỷ lệ nước là 1 bát tô (loại vừa vừa)....
Làm nước sốt cho món này như thế nào? bao nhiêu vừng, bao nhiêu dầu mè...ví dụ thế...

Như vậy vẫn phải tính nguyên liệu cho bao nhiêu người ăn, tỷ lệ các loại gia vị như thế nào, cắt thái trình bày sao cho đẹp mắt...ẹc ẹc, cũng đau đầu đấy nhé....
 
Em gái em đã qua điểm thi đại học, vui quá .............. trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu hi vọng........... I love family..................
 
Em gái em đã qua điểm thi đại học, vui quá .............. trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu hi vọng........... I love family..................
Chúc mừng em gái cô. Cô cũng vui lây đấy nhỉ. Nhưng chữ màu xanh là gì vậy cô? Qua kỳ thi đại học hay đã đỗ vào trường đại học?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom