Đố vui giảm stress (6 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Cụm từ "Dạy tốt" <-> "Học tốt" Hoàn toàn đúng; Nhưng có vẻ xưa quá;

Trong thời buổi kinh tế thị trường thì nên nhấn mạnh khía cạnh "Dạy Dốt" <=> "Học Dốt"

Khi xưa thì "Tôn sư" - "Trọng đạo"; Nay thì "Học fí càng cao" <=> "Đạo đức càng thấp"

Vài năm nữa, khi học fí lũy tiến hàng năm, thì vai vế Thầy - Trò sẽ đổi lại mất thôi!

Cuối cùng thì là bài giải hang chuột, hình mát mắt, hay là lò xo ?
 
Cho em xin mạn phép gửi câu hỏi đố vui. Giả sử mẹ và người yêu đi thuyền, bỗng may thuyền chìm thì cứu ai người trước tiên. Em thấy khó xử quá!
 
Cho em xin mạn phép gửi câu hỏi đố vui. Giả sử mẹ và người yêu đi thuyền, bỗng may thuyền chìm thì cứu ai người trước tiên. Em thấy khó xử quá!
Hi, cứu mẹ bạn ơi, không có mẹ thì sẽ không có mình. Thời buổi bây giờ chồng mất thì vợ còn lấy chồng mới, huống hồ mới là người yêu. Mẹ chỉ có 1, người yêu mình có thể tìm mặc dù không được như người yêu cũ. Hi, thân chào bạn.
 
Theo mình thì do có lực đẩy asimet nên người nào người to mà lại nhẹ hơn thì lâu chìm hơn, do lúc đó lực đẩy acsimet tác dụng lên lớn. nó sẽ đẩy người nổi lên. Người nào bị rơi vào tình huống này thì nên tính toán theo phản xạ để cứu người dễ chìm nhất, sau đó sẽ cứu người kia.
 
Cho em xin mạn phép gửi câu hỏi đố vui. Giả sử mẹ và người yêu đi thuyền, bỗng may thuyền chìm thì cứu ai người trước tiên. Em thấy khó xử quá!
Còn tùy!
  1. Mình có biết bơi không mà lo cứu 'Mẹ' hay cứu 'người yêu', lạng quạng 'Mẹ và người yêu' lại cứu mình nữa.
  2. Hoặc giả cả ba đều biết bơi chả cần 'ai cứu ai', mặc ai nấy bơi
  3. Hoặc giả cả ba không biết bơi thì @Hà Bá "kíu" cả ba.
Chúc em ngày vui.
 
(pót nhầm, tự xoá)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Quý bị trả lời lầm hết rồi. Cứu mẹ là chuyện đương nhiên. Cái "khó xử" của cô ta là xử lý cái gã người yêu
1. Nếu là người yêu của mẹ thì hắn có bổn phải cứu mẹ. Không biết bơi mà còn bày đặt đưa đào đi thuyền, cho uống nước đáng kiếp
2. Nếu là ngừoi yêu của cô ta thì quả là khó xử. Có nên trong lúc cứu mẹ, nhân tiện đạp hắn chìm luôn cho rồi?
 
Quý bị trả lời lầm hết rồi. Cứu mẹ là chuyện đương nhiên. Cái "khó xử" của cô ta là xử lý cái gã người yêu
1. Nếu là người yêu của mẹ thì hắn có bổn phải cứu mẹ. Không biết bơi mà còn bày đặt đưa đào đi thuyền, cho uống nước đáng kiếp
2. Nếu là ngừoi yêu của cô ta thì quả là khó xử. Có nên trong lúc cứu mẹ, nhân tiện đạp hắn chìm luôn cho rồi?
Phân tích tình huống theo cách của bác thì em thấy là hơi bị u ám.
Nếu vậy chắc có lẽ phải bổ sung thêm phương án là 1 trong 2 người chìm xuồng, ai nhiều xiền thì kệ, ai ít xiền thì cứu để mà lấy thừa kế bác ạ.**~**//////
 
Còn tùy!
  1. Mình có biết bơi không mà lo cứu 'Mẹ' hay cứu 'người yêu', lạng quạng 'Mẹ và người yêu' lại cứu mình nữa.
  2. Hoặc giả cả ba đều biết bơi chả cần 'ai cứu ai', mặc ai nấy bơi
  3. Hoặc giả cả ba không biết bơi thì @Hà Bá "kíu" cả ba.
Chúc em ngày vui.

Đang “lang thang” GPE, thấy cái dzụ này “hay ho” nên “nhào” vô cho “ý kiến ý cò” để ”dzui dzẻ cả làng”, bị là mình thích “hóng hớt”.;)

  • Nếu cả 3 đều biết bơi thì dễ xử rồi hen, cứ “thân ai nấy lo” là “thượng sách”, có thể nhờ dzậy mà cả 3 được “cú” cũng nên??? (cái này chắc là “hên xui”???)
  • Nếu chỉ có mình bạn biết bơi & chỉ được "cú" có 1 người, dzụ này hơi “căng” nhưng thôi kệ “ráng nuốt”. Bạn cố lấy hết “sức cùng lực kiệt” của mình để “cú” mẹ, sau đó chết cùng người yêu cho nó “chọn tình chọn nghĩa”. (chứ biết sao giờ???) Hổng chừng nhờ dzậy mà bạn & người yêu sẽ được tiếp tục “kết hợp” ở kiếp lai sinh (ai mà biết được???), "mừng húm"!
  • Còn nếu cả 3 đều không biết bơi thì… chúc mừng! Cả 3 đều sẽ được “đoàn tụ” với dzua thủy tề ở thủy cung & có “quốc tịch” mới, sướng wá rồi còn gì???
Mình có lỡ làm phật ý ai thì xin các “đại ca” “đại tỷ” khoan hồng rộng lượng cho đứa “tiểu muội” này.
 
Cho em xin mạn phép gửi câu hỏi đố vui. Giả sử mẹ và người yêu đi thuyền, bỗng may thuyền chìm thì cứu ai người trước tiên. Em thấy khó xử quá!
Nhân tiện có chuyện vui thế này:

* Có anh chàng đạp xe chở mẹ lên dốc. Đến giữa dốc, anh dừng lại nói:
- Mẹ xuống đi bộ giúp con một đoạn, lên dốc không được.
Bà già lầm bầm:
- Thế hôm qua, cũng cái dốc này, đứa nào chở người yêu đạp vù vù lên dốc? Mày coi trọng nó hơn mẹ à?
- Vậy theo mẹ hiếu và tình, cái nào nặng hơn ?

* 1 bà già và 1 cô gái xinh đẹp bước lên xe bus. Bà già nói với anh thanh niên đang ngồi ghế:
- Anh có thể nhường chỗ cho một trong hai mẹ con chúng tôi được không?
- Để xem thế nào đã. Thế bà là mẹ ruột hay mẹ chồng của cô gái này?

Trở lại câu đố:
Còn tùy mẹ là mẹ ruột hay mẹ vợ tương lai nhé!
 
Cho em xin mạn phép gửi câu hỏi đố vui. Giả sử mẹ và người yêu đi thuyền, bỗng may thuyền chìm thì cứu ai người trước tiên. Em thấy khó xử quá!
Còn tùy mẹ là mẹ ruột hay mẹ vợ tương lai nhé!

Cái dzụ này hay ho à nha!

Theo kinh nghiệm ít xíu xui của mình thường thì trước khi cưới ít có ai gọi mẹ của người yêu mình là mẹ lắm, gọi bằng bác/dì… cho nó “chắc cú” vì lỡ sau này “đường ai nấy đi” thì còn đỡ ngượng khi gặp lại mẹ “hụt”.

Nhưng cái này cũng còn “hên xui”. Cũng có thể có người gọi mẹ của người yêu mình là mẹ cũng không biết chừng!

p.s Ủa còn mẹ chồng tương lai thì không tính à? Bạn hơi bị “phân biệt giới tính” à nghen (joke intended/ chỉ đùa thôi ý). Ủa, bộ thuyền chìm chỉ có “húi cua” “cú” “tóc dài” à, không có chuyện “tóc dài” “cú” “húi cua” sao??? Ở đâu ra cái lý lẽ này dzậy ta? Cho mình xin cái link.
 
Cái dzụ này hay ho à nha!

Theo kinh nghiệm ít xíu xui của mình thường thì trước khi cưới ít có ai gọi mẹ của người yêu mình là mẹ lắm, gọi bằng bác/dì… cho nó “chắc cú” vì lỡ sau này “đường ai nấy đi” thì còn đỡ ngượng khi gặp lại mẹ “hụt”.

Nhưng cái này cũng còn “hên xui”. Cũng có thể có người gọi mẹ của người yêu mình là mẹ cũng không biết chừng!

p.s Ủa còn mẹ chồng tương lai thì không tính à? Bạn hơi bị “phân biệt giới tính” à nghen (joke intended/ chỉ đùa thôi ý). Ủa, bộ thuyền chìm chỉ có “húi cua” “cú” “tóc dài” à, không có chuyện “tóc dài” “cú” “húi cua” sao??? Ở đâu ra cái lý lẽ này dzậy ta? Cho mình xin cái link.
Thói thường, male phải hơn, hoặc chí ít bằng với "trình" của female. Không nói về kiến thức, học vấn, mà về cơ bắp, kỹ năng, tài lẻ.
Còn nếu chàng thua nàng toàn tập, thì "yếu còn ra gió" làm gì. Còn không thì trước khi yêu cứ hỏi thẳng: "Em có biết bơi không?"
 
Thói thường, male phải hơn, hoặc chí ít bằng với "trình" của female. Không nói về kiến thức, học vấn, mà về cơ bắp, kỹ năng, tài lẻ.
Còn nếu chàng thua nàng toàn tập, thì "yếu còn ra gió" làm gì. Còn không thì trước khi yêu cứ hỏi thẳng: "Em có biết bơi không?"

Haha...!

Giả tỷ nàng “ỏng ẹo” “thỏ thẻ” (bị là con gái đôi khi cũng “dzẹo” dữ lắm) đáp chàng rằng “dạ, thiếp biết bơi” rồi vẫn nhất quyết bắt chàng “yếu” cũng phải “ra gió” & cũng có cái dzụ chìm thuyền thì có phải là nàng “cú” chàng & mẹ chàng không???

Cứ nhìn Bà Trưng Bà Triệu thì rõ chứ gì. Đâu phải lúc nào con gái cũng “bánh bèo dzô dụng” hết đâu!

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” thì hầu như là luôn luôn đúng còn không phải “yểu điệu” lúc nào cũng phải “thục nữ”, cái này còn “hên xui”???

Nếu hên thì gặp trúng “bản sao” của “yểu điệu” còn xui thì … đụng phải “bản gốc” thì lúc này thì chỉ có 1 câu trả lời như bạn đã post là “mẹ dzợ” mà thôi. Cheers!
 
Nhân tiện có chuyện vui thế này:

* Có anh chàng đạp xe chở mẹ lên dốc. Đến giữa dốc, anh dừng lại nói:
- Mẹ xuống đi bộ giúp con một đoạn, lên dốc không được.
Bà già lầm bầm:
- Thế hôm qua, cũng cái dốc này, đứa nào chở người yêu đạp vù vù lên dốc? Mày coi trọng nó hơn mẹ à?
- Vậy theo mẹ hiếu và tình, cái nào nặng hơn ?

* 1 bà già và 1 cô gái xinh đẹp bước lên xe bus. Bà già nói với anh thanh niên đang ngồi ghế:
- Anh có thể nhường chỗ cho một trong hai mẹ con chúng tôi được không?
- Để xem thế nào đã. Thế bà là mẹ ruột hay mẹ chồng của cô gái này?

Trở lại câu đố:
Còn tùy mẹ là mẹ ruột hay mẹ vợ tương lai nhé!

Câu 1:
Tình đương nhiên khó thể nặng quá được! người yêu mà cỡ 65kg trở lên có hơi khó yêu. Mẹ cả trăm ký cũng phải chịu.

Câu 2:
Anh chàng này ngu như heo. Nếu là mẹ chồng thì cô gái phải hỏi chứ để bà già lên tiếng, về nhà bà sai con trai phang củi cho nát đầu.
 
Đố vui:
Với giả thiết, giúp bài cho một người thì người làm giúp được tăng tuổi thọ lên một ngày.
Vậy, những thành viên chuyên đi hỏi bài (ví dụ: Tham gia diễn đàn từ năm 2010, có khoảng >100 chủ đề hỏi/ nhờ giúp, không có bài giúp người khác :D) thì tuổi thọ của họ tăng hay giảm?
 
**~**
Đố vui:
Với giả thiết, giúp bài cho một người thì người làm giúp được tăng tuổi thọ lên một ngày.
Vậy, những thành viên chuyên đi hỏi bài (ví dụ: Tham gia diễn đàn từ năm 2010, có khoảng >100 chủ đề hỏi/ nhờ giúp, không có bài giúp người khác :D) thì tuổi thọ của họ tăng hay giảm?
Chắc là tăng thôi.
Có lẽ cần phải thêm cảm ơn nhiều vì các thành viên này đã làm cho số đề tài của GPE luôn tăng trưởng.
Là nghĩ sao nói vậy nha bác.**~**
 
Đố vui:
Với giả thiết, giúp bài cho một người thì người làm giúp được tăng tuổi thọ lên một ngày.
Vậy, những thành viên chuyên đi hỏi bài (ví dụ: Tham gia diễn đàn từ năm 2010, có khoảng >100 chủ đề hỏi/ nhờ giúp, không có bài giúp người khác :D) thì tuổi thọ của họ tăng hay giảm?
Dễ quá, câu trả lời là:
  1. Tăng lương.
  2. Giảm trí nhớ. (vì nhìn Code và hàm của anh em thấy gớm quá bị quẩn trí luôn - chì là ví von mong anh em thành viên đừng giận)
Chúc em ngày thiệt vui.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom