Rượu lít thì là rượu quê rồi, năm ngoái các bạn đã dùng rồi mà
Tối khuya hôm 7/7 năm trước em mới về nhưng vẫn nhớ có mấy bình rượu cầnHic, em đâu có nhớ nữa.![]()
Rượu cần không phải của tôi, rượu can cơTối khuya hôm 7/7 năm trước em mới về nhưng vẫn nhớ có mấy bình rượu cần
Cắm cần và can uống vẫn gọi là rượu cần được đấy bác Thay ạRượu cần không phải của tôi, rượu can cơ
Ơh, em cứ tưởng nhà này đang nghỉ đẻ chứ ạ? Máu me ghứm cơ!Vợ chồng em đăng ký 2 suất nhé
1. Sonpl
2. Mèohen (facebook: Angel'slove)
Số ĐT: 0912230396
Hihi, cả với Còi, gái HP và với zai HP; và cả tên miền đất HP nữa - miền đất nhiều tên tuổi!Năm ngoái chúng ta gặp nhau rồi mà, hẹn gặp lại Thu ở buổi Sinh Nhật của diễn đàn. Không biết Thu ấn tượng với mình hay ấn tượng với thành viên của Hải Phòng đây? hí hí hí![]()
Rượu của "lão " Thấy uống say cả chấy ! Sinh nhật GPE 7 ai uống rượu xong về nhà ngủ sáng dậy thấy chấy lăn đầy giường là đã uống rượu " lão "Thấy .Rượu cần không phải của tôi, rượu can cơ
Bác Thấy ạ!!! cháu còn nợ BÁC một chai ken. hôm sau cháu gửi hhihihi
tại năm ngoái " Loạn " rượu đó thầy .Hic, em đâu có nhớ nữa.![]()
Rượu của "lão " Thấy uống say cả chấy ! Sinh nhật GPE 7 ai uống rượu xong về nhà ngủ sáng dậy thấy chấy lăn đầy giường là đã uống rượu " lão "Thấy .
Rượu cần hình như của thày Trung Chính ( đoàn Sơn la ) . Nếu có thịt trâu gác bếp thì "ngoắc cần câu đó " .
Hôm trước bảo anh gọi hỏi thăm "lão " Thấy, sau tôi hỏi " Số của ông Chính đâu ? " lão bảo : Cái máy ây bị mất rồi , nên không nhớ sô nữa ! Thế là " Câm như hến !" muốn gọi lại cho anh cũng không được . Thôi hẹn vài hôm nữa vậy .Rượu cần thì không cần đồ nhắm. Thịt trâu gác bếp thì nhắm với bia. Còn Rượu của "lão" Thấy thì nhắm với đủ thứ.
Năm nay đoàn Sơn La tài trợ Rượu cần và "lão" Thấy thì tài trợ Rượu nút lá chuối nha.
Không ngon không đến. Không say không về.
Rượu cần thì không cần đồ nhắm. Thịt trâu gác bếp thì nhắm với bia. Còn Rượu của "lão" Thấy thì nhắm với đủ thứ.
Năm nay đoàn Sơn La tài trợ Rượu cần và "lão" Thấy thì tài trợ Rượu nút lá chuối nha.
Không ngon không đến. Không say không về.
Ối giời, đau nhất là em lại bị hỏng cái dạ dày...![]()
Cái gì còn tốt thì dùng, nếu truc trặc thì...mang ra hiệu thày ạ !Ối giời, đau nhất là em lại bị hỏng cái dạ dày...![]()