Nick VanLe33 vòi tiền trắng trợn khi ai đó nhờ giúp đỡ. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

KennyPham

Thành viên chính thức
Tham gia
28/9/11
Bài viết
75
Được thích
20
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Hải quan
Tôi post nguyên văn nội dung mà nick VanLe33 đã PM với tôi để các bạn và Ban Quản trị VBA xem xét, giải quyết và lên án hành vi vòi vĩnh này của VanLe33 một cách trắng trợn thế này. Tôi thật sự rất Sốc và Buồn vì không ngờ có những con Sâu đục khoét trên này mà làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của GPE, một trang web rất tốt để học hỏi, giao lưu lẫn nhau như thế này.
Mình phải post lên thứ nhất để mọi người biết, đọc và có ý kiến phê phán nick VanLe33 !!!
 
NỘI DUNG NICK VANLE33 ĐÃ INBOX TÔI NHƯ SAU:

Bạn đưa dữ liệu thật để trộn thư làm Công văn xác nhận Nợ thuế.
Tôi sẽ làm hoàn chỉnh để bạn sử dụng.
Bạn sẽ trả được bao nhiêu? Chuyển theo địa chỉ của tôi.
 
VanLe33 ơi, mình trả bạn 500 nhé! Mình trả tiền trên box này luôn nhé!

500 đây, bạn cầm lấy VanLe33:
 

File đính kèm

  • 500VND.jpg
    500VND.jpg
    8.9 KB · Đọc: 32
Tôi post nguyên văn nội dung mà nick VanLe33 đã PM với tôi để các bạn và Ban Quản trị VBA xem xét, giải quyết và lên án hành vi vòi vĩnh này của VanLe33 một cách trắng trợn thế này. Tôi thật sự rất Sốc và Buồn vì không ngờ có những con Sâu đục khoét trên này mà làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của GPE, một trang web rất tốt để học hỏi, giao lưu lẫn nhau như thế này.
Mình phải post lên thứ nhất để mọi người biết, đọc và có ý kiến phê phán nick VanLe33 !!!
Trời!!! Vậy à???
Có sự hiểu lầm gì đó không bạn??? Mình không rõ vanle33 cho lắm nhưng thấy bạn ấy cũng nhiệt tình giúp đỡ cho những ai cần giúp đỡ ở GPE lắm mà. Chắc là hiểu lầm đâu đó ròi??? Hy vọng là mình đúng còn không thì cứ làm thế nào mà bạn thấy là đúng theo lẽ phải & công bằng cho bạn & mọi thành viên của GPE.
Chúc bạn 1 ngày mới vui vẻ & tràn đầy năng lượng.
 
VanLe33 ơi, mình trả bạn 500 nhé! Mình trả tiền trên box này luôn nhé!
Trời!!! Vậy à??
Có sự hiểu lầm gì đó không bạn??? Mình không rõ vanle33 cho lắm nhưng thấy bạn ấy cũng nhiệt tình giúp đỡ cho những ai cần giúp đỡ ở GPE lắm mà. Chắc là hiểu lầm đâu đó ròi??? Hy vọng là mình đúng còn không thì cứ làm thế nào mà bạn thấy là đúng theo lẽ phải & công bằng cho bạn & mọi thành viên của GPE.
Chúc bạn 1 ngày mới vui vẻ & tràn đầy năng lượng.

Mình khẳng định việc nick vanle33 nhắn tin inbox mình để vòi tiền làm trộn văn bản xác nhận nợ thuế mà mình đăng trên diễn đàn GPE là hoàn toàn sự thật. Nếu Ban Quản trị cần thì mình sẵn sàng đưa Usernam và Pass đăng nhập của mình để kiểm chứng.
 
NỘI DUNG NICK VANLE33 ĐÃ INBOX TÔI NHƯ SAU:
Bạn đưa dữ liệu thật để trộn thư làm Công văn xác nhận Nợ thuế.
Tôi sẽ làm hoàn chỉnh để bạn sử dụng.
Bạn sẽ trả được bao nhiêu? Chuyển theo địa chỉ của tôi.
Chắc là hiểu lầm ròi vì bạn vanle33 có đưa địa chỉ cụ thể của bạn ấy cho bạn đâu. Nếu muốn vòi tiền thật thì thông thường người vòi tiền sẽ đưa kèm địa chỉ cụ thể chính xác mà. Mình chỉ là suy đoán vậy, có thể là mình sai cũng nên nhưng mình không hy vọng là người tốt bị trách lầm oan uổng vì mình đã từng bị trách oan không đáng nên rất hiểu cảm giác chua chát đó, vậy thôi!
Mình chưa từng có ý định nói là kennypham nói sai nhé nên vì vậy đừng suy diễn lung tung mà "oan Thị Kính" cho mình, mình chỉ là không muốn có người bị trách oan thôi. Còn nếu là bản chất của họ đúng như kennypham nói thì rất đáng bị lên án, khiển trách & tẩy chay.
Chúc mọi người sáng suốt, công bằng & thông tình đạt lý.
 
Các cụ xưa bảo nói có sách mách có chứng,mình chụp màn hình đăng lên làm bằng chứng tố cáo nickname VanLe33 vòi Tiền khi ai đó post bài nhờ giúp đỡ:
 

File đính kèm

  • 2C488523-4FDE-48E3-BD24-C6AA90944C18.png
    2C488523-4FDE-48E3-BD24-C6AA90944C18.png
    457.6 KB · Đọc: 75
Ngôn từ giật gân.

Người ta PM là kín đáo chứ trắng trợn chỗ nào?
Một đề nghị tiền trao cháo múc thế mà mạt sát là "vòi tiền trắng trợn".

Theo nguyên tắc thị trường, người ta có quyền báo giá. Không thích thì làm ngơ hoặc trả lời lại "toi không thích...". Có ai tống tiền hăm doạ gì đâu?
 
Ngôn từ giật gân.

Người ta PM là kín đáo chứ trắng trợn chỗ nào?
Một đề nghị tiền trao cháo múc thế mà mạt sát là "vòi tiền trắng trợn".

Theo nguyên tắc thị trường, người ta có quyền báo giá. Không thích thì làm ngơ hoặc trả lời lại "toi không thích...". Có ai tống tiền hăm doạ gì đâu?

Ngôn từ giật gân.

Vòi tiền trắng trợn trong inbox PM của mình, mình đã nói rõ như vậy còn gì. Mình phải tố cáo để mọi người biết và tẩy chay người này.
 
Nếu có ai PM vào inbox của bạn nhờ giúp đỡ thì bạn cóp lại đưa lên đây tố cáo là "ăn mày trắng trợn" à?
 
Nếu có ai PM vào inbox của bạn nhờ giúp đỡ thì bạn cóp lại đưa lên đây tố cáo là "ăn mày trắng trợn" à?

Có thắc mắc hay vướng mắc gì thì post lên diễn đàn chia sẻ với mọi người để ai đó giúp, chẳng ai đi PM cá nhân ai làm gì trừ khi quen biết nhau từ trước. Việc này mà sao VetMini bênh vực sai phạm của VanLe33 thế? Hay 2 nick là một ?? hay là đồng phạm ?
 
Tôi chia sẻ để mọi người biết và tránh xa con người VanLe33 đó ra, vòi vĩnh tiền thật trắng trợn và trơ tráo
 
keny p : có biết ý nghĩa của "Hộp thư" là gì không? Tôi nghĩ Các thành viên BQT và các thành viên uy tín lâu năm trên GPE đều hiểu. Không làm cho bạn thì bạn quay đuôi cắn người ta ah? Tôi đã nói rõ là "đã hướng dẫn cho bạn" trong hộp thư.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu Ban Quản trị cần thì mình sẵn sàng đưa Usernam và Pass đăng nhập của mình để kiểm chứng.
Bạn cần gì đưa Username & Password của bạn cho ban quản trị, 1 khi bạn đăng ký thành viên ở GPE thì tất cả các thông tin của bạn đều nằm trong hệ thống của họ hết cả rồi, ngày nào rực rỡ & đẹp trời thì họ sẽ tự vô tài khoản của bạn chơi cho vui. Nói nôm na như ngày xưa giáo sư mình dạy là nếu bạn có bí mật nào không muốn bất cứ ai biết thì đừng bao giờ tải lên Internet vì 1 khi đã up lên Internet thì người cung cấp dịch vụ đều biết tất cả những tư liệu mật kia của bạn mà khi đã có người thứ 2 biết rồi thì nguy cơ người thứ 3, người thứ 4... người thứ n biết là sẽ rất cao. Giáo sư mình còn cho ví dụ về công thức chính thống của Coca Cola được đồn thổi là chỉ có 2 người còn sống trên thế giới này được biết thôi & họ sẽ không bao giờ được đi chung máy bay với nhau vì sợ trong trường hợp có tai nạn (crash) thì công thức kia sẽ bị mất đi vĩnh viễn. Thêm nữa, câu chuyện được đồn thổi là công thức đó được cất dấu an toàn trong 1 két sắt khổng lồ & an toàn ở tại 1 ngân hàng ủy thác Atlanta, Georgia. Dĩ nhiên có thể chỉ là chuyện giả tưởng thôi vì Coca Cola ở mỗi quốc gia được sản xuất khác nhau cho nên công thức sẽ không còn chính thống nữa mà thành phần nguyên liệu sẽ được gia giảm để phù hợp với yêu cầu của nước sở tại (local tastes), chẳng hạn Coca Cola bên Ấn Độ thì được bỏ thêm hương vị (herb) để phù hợp với khẩu vị của người Ấn Độ, lượng đường của Coca Cola sản xuất ở UK thì cao hơn lượng đường của Coca Cola sản xuất tại US (mang máng thế)... Tóm lại, ý thầy mình muốn nhấn mạnh là nếu muốn bí mật của bạn không bị tiết lộ thì đừng bao giờ up "bí mật" của bạn lên Internet, còn nếu đã chấp nhận tham gia ngôi nhà chung Internet thì chấp nhận tài liệu mật của bạn vĩnh viễn không còn là tài liệu mật (confidential information) nữa vì nguy cơ người khác biết tư liệu mật của bạn là rất cao, thế thôi! Quên chuyện Username & Password đi, đó chỉ là để phòng tránh kẻ xấu xâm nhập tài khoản của bạn thôi, còn đối với ban quản trị của diễn đàn thì đó không là cái đinh rỉ gì hết nhá. Đó là lý do vì sao mà công thức chính thống của Coca Cola không được up lên Internet mà được cất trong 1 két sắt rất an toàn. Có thể bây giờ nơi cất dấu công thức cũng đã thay đổi rồi cũng nên nhưng chắc chắc là sẽ không bao giờ được cất dấu trong 1 tài khoản bí mật nào đó trên Internet, cam đoan thế!
Chúc bạn luôn vui.
 
Bạn cần gì đưa Username & Password của bạn cho ban quản trị, 1 khi bạn đăng ký thành viên ở GPE thì tất cả các thông tin của bạn đều nằm trong hệ thống của họ hết cả rồi, ngày nào rực rỡ & đẹp trời thì họ sẽ tự vô tài khoản của bạn chơi cho vui. Nói nôm na như ngày xưa giáo sư mình dạy là nếu bạn có bí mật nào không muốn bất cứ ai biết thì đừng bao giờ tải lên Internet vì 1 khi đã up lên Internet thì người cung cấp dịch vụ đều biết tất cả những tư liệu mật kia của bạn mà khi đã có người thứ 2 biết rồi thì nguy cơ người thứ 3, người thứ 4... người thứ n biết là sẽ rất cao. Giáo sư mình còn cho ví dụ về công thức chính thống của Coca Cola được đồn thổi là chỉ có 2 người còn sống trên thế giới này được biết thôi & họ sẽ không bao giờ được đi chung máy bay với nhau vì sợ trong trường hợp có tai nạn (crash) thì công thức kia sẽ bị mất đi vĩnh viễn. Thêm nữa, câu chuyện được đồn thổi là công thức đó được cất dấu an toàn trong 1 két sắt khổng lồ & an toàn ở tại 1 ngân hàng ủy thác Atlanta, Georgia. Dĩ nhiên có thể chỉ là chuyện giả tưởng thôi vì Coca Cola ở mỗi quốc gia được sản xuất khác nhau cho nên công thức sẽ không còn chính thống nữa mà thành phần nguyên liệu sẽ được gia giảm để phù hợp với yêu cầu của nước sở tại (local tastes), chẳng hạn Coca Cola bên Ấn Độ thì được bỏ thêm hương vị (herb) để phù hợp với khẩu vị của người Ấn Độ, lượng đường của Coca Cola sản xuất ở UK thì cao hơn lượng đường của Coca Cola sản xuất tại US (mang máng thế)... Tóm lại, ý thầy mình muốn nhấn mạnh là nếu muốn bí mật của bạn không bị tiết lộ thì đừng bao giờ up "bí mật" của bạn lên Internet, còn nếu đã chấp nhận tham gia ngôi nhà chung Internet thì chấp nhận tài liệu mật của bạn vĩnh viễn không còn là tài liệu mật (confidential information) nữa vì nguy cơ người khác biết tư liệu mật của bạn là rất cao, thế thôi! Đó là lý do vì sao mà công thức chính thống của Coca Cola không được up lên Internet mà được cất trong 1 két sắt rất an toàn. Có thể bây giờ nơi cất dấu công thức cũng đã thay đổi rồi cũng nên nhưng chắc chắc là sẽ không bao giờ được cất dấu trong 1 tài khoản bí mật nào đó trên Internet, cam đoan thế!
Chúc bạn luôn vui.
Thật à? Bạn làm mình sợ đấy ^^
 
Thật à? Bạn làm mình sợ đấy ^^
Bạn tin cũng được, không tin cũng được, đây chỉ là những kiến thức mình lượm lặt ở đại học thôi, cũng đã lâu rồi, nên kiến thức đã phôi pha & lạc hậu phần nào nên chắc cũng không còn chính xác 100%. Tuy nhiên, mình chỉ là chia sẻ thôi còn ai tin hay không thì không quan trọng với mình cho lắm.
Với lại, có gì phải sợ, chỉ cần bạn không up thông tin mật của bạn lên Internet thì có ai rớ được tới nó đâu mà lo, thông tin mật thì nên giữ ở nhà, còn nếu muốn an toàn hơn thì ra ngân hàng, lập tài khoản bỏ vào két sắt của ngân hàng thì là nhất rồi cũng giống như bạn cất giấu nữ trang & vàng bạc của bạn. Vậy thôi!
Chúc bạn luôn vui.
 
Thuận mua vừa bán mà thôi. Chả ai ép được ai cả.
Bây giờ tôi vào mục quảng cáo của GPE mở topic nhận thực hiện công việc trên Excel theo yêu cầu có tính phí chẳng lẽ là xấu à?
Nhiều người cứ mặc định các thành viên trên GPE phải có nghĩa vụ giải quyết miễn phí các vấn đề của họ. Thật nực cười.
 
Tôi post nguyên văn nội dung mà nick VanLe33 đã PM với tôi để các bạn và Ban Quản trị VBA xem xét, giải quyết và lên án hành vi vòi vĩnh này của VanLe33 một cách trắng trợn thế này. Tôi thật sự rất Sốc và Buồn vì không ngờ có những con Sâu đục khoét trên này mà làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của GPE, một trang web rất tốt để học hỏi, giao lưu lẫn nhau như thế này.
Mình phải post lên thứ nhất để mọi người biết, đọc và có ý kiến phê phán nick VanLe33 !!!
Tôi thấy vấn đề rất bình thường mà bạn! Ví dụ:
- Bạn gửi bài lên hỏi
- Người A cảm thấy có khả năng giải quyết tốt được nhu cầu này nhưng người A không gửi đáp án lên mà yêu cầu sự trao đổi
- Vậy nếu bạn không thích việc trao đổi này, bạn có quyền im lặng
Cứ xem như đang ngồi uống cafe mà có ông bán vé số tới mời vậy: Thích thì mua, không thích thì thôi
Chẳng ai ép ai cả
Thiếu chi người mày mò trên diễn đàn này, học được một số kiến thức rồi viết phần mềm kiếm tiền. Vậy họ có vấn đề gì nếu như họ gửi tin nhắn tiếp thị sản phẩm?
 
Thuận mua vừa bán mà thôi. Chả ai ép được ai cả.
Bây giờ tôi vào mục quảng cáo của GPE mở topic nhận thực hiện công việc trên Excel theo yêu cầu có tính phí chẳng lẽ là xấu à?
Không xấu, chắc chắn là không, vì cơm áo gạo tiền mà, bạn xứng đáng được trả tương xứng với công sức mà bạn bỏ ra để giúp người khác nếu công việc đòi hỏi rất nhiều chất xám, thời gian & công sức. Bạn chả có nghĩa vụ gì phải giúp ai miễn phí cả, phàm mọi việc ở đời đều có cái giá riêng của nó cả. Theo 1 số người, giúp người khác miễn phí thì họ có thể được dịp biết thêm 1 điều mới trong việc giúp người khác, còn 1 số khác thì họ muốn được trả công tương xứng, vậy thôi! Còn nếu không được trả công thì... đi ngủ cho nó khỏe người & còn không bị mất chất xám, thời gian & công sức vì người bá vơ, chẳng quen biết.
Tuy nhiên vấn đề ở đây là bạn kennypham có ý muốn mọi người giúp đỡ miễn phí ngay từ đầu mà, nếu bạn ấy muốn trả tiền thì đã lập 1 cái thớt nói rõ ràng là người giúp sẽ được trả tiền hay hậu tạ hay gì gì đó nhưng rõ ràng cái thớt không phải là như vậy. Vậy có sai khi người không khi người khác vòi tiền mà không được sự đồng ý của kennypham??? Đằng này muốn giúp cái post miễn phí, đằng khác vòi tiền là logic gì vậy bạn??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+

nhiều thành viên trên diễn đàn này làm việc hoàn toàn với hảo tâm và dị ứng với từ "hậu tạ". Việc bạn hứa hẹn "thù lao" chỉ gây ác cảm với họ mà thôi.
Ngay cả bác VetMini cũng đã từng công nhận là diễn đàn GPE toàn những người hảo tâm, giúp đỡ người khác 1 cách vô vị lợi, không toan tính, không cần báo đáp... dù là vật hay tiền nên ngay cả người dùng từ "hậu tạ" còn bị dị ứng, bị ác cảm thì hỏi huuthang_bd rằng người vòi tiền sẽ bị dị ứng, bị ác cảm ở cấp độ nào đây???
Mình thật không hiểu phương châm hoạt động của thành viên GPE, +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ rõ ràng bác VetMini nói rằng "Việc bạn hứa hẹn "thù lao" chỉ gây ác cảm với họ mà thôi" trong khi đó lại cho rằng người vòi tiền "thù lao" thì lại là đúng. Vậy là sao??? Thật ra như thế nào mới là logic vận hành của thành viên tham gia diễn đàn "phi lợi nhuận" GPE vậy??? Không lẽ đa phần mọi người ở GPE dùng 2 thướt đo à??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Nếu bạn muốn đòi thù lao, tốt thôi, bởi vì chẳng ai mặc định bạn phải có nghĩa vụ giúp người khác miễn phí làm gì cho nó mệt, vậy thì cứ kiếm mấy cái post đề cập rõ ràng là có trả thù lao hay sẽ được hậu tạ rồi giúp để được trả tương xứng với công sức, thời gian & chất xám của bạn. Còn nếu chủ thớt chỉ muốn được giúp miễn phí, không có đề cập thù lao hay hậu tạ gì gì hết thì đừng thèm giúp, đừng 1 tay đằng này muốn giúp rồi tay kia vòi tiền, như vậy không được đúng logic vận hành của diễn đàn cho lắm đâu bạn ạ, sẽ bị nhiều người (giống như ngôn từ của bác VetMini dùng là)... dị ứng, ác cảm... cho mà coi.
Vài lời chân thành & thật tâm đến bạn.
Chúc bạn luôn vui.
 
phàm mọi việc ở đời đều có cái giá riêng của nó cả.
Tôi nghĩ tất cả mọi người trên thế giới này đều có mục đích hay là đánh đổi 1 cái gì đó khi giúp, hay cho, hay ... một người khác. "1 cái gì đó" ở đây có ý nghĩa là rất rất rộng (đơn cử như vật chất, tinh thần ......, không ở thời điểm này thì ở 1 thời điểm khác).
Kể cả những người ruột thịt trong 1 gia đình, cha mẹ, con cái ... đều có mục đích khi giúp gì đó.
Các thành viên cứ ngẫm xem tôi nói có đúng không.
 
Tôi nghĩ tất cả mọi người trên thế giới này đều có mục đích hay là đánh đổi 1 cái gì đó khi giúp, hay cho, hay ... một người khác. "1 cái gì đó" ở đây có ý nghĩa là rất rất rộng (đơn cử như vật chất, tinh thần ......, không ở thời điểm này thì ở 1 thời điểm khác).
Kể cả những người ruột thịt trong 1 gia đình, cha mẹ, con cái ... đều có mục đích khi giúp gì đó.
Các thành viên cứ ngẫm xem tôi nói có đúng không.
Bạn hoàn toàn đúng (nhưng...), trên thế giới này tất cả mọi người đều có mục đích riêng của mình. Nói giản dị là ngay cả người giúp miễn phí cho người khác cũng có mục đích riêng của họ là hoàn thành tâm nguyện vì tha nhân không mệt mỏi...
Tuy nhiên, việc vòi tiền ở những người chỉ muốn được giúp miễn phí, theo mình nghĩ, chính là sỉ nhục & hạ thấp lòng tốt thật sự của những thành viên trên diễn đàn GPE, những người đang âm thầm, lặng lẽ... giúp đỡ các thành viên khác 1 cách vô vị lợi, không toan tính, không đòi hỏi thù lao... hay nôm na là miễn phí (free of charge).
Những anh hùng thầm lặng đó đơn cử như quocgiacan, befaint, bác VetMini, bác Hoang2013, Phan Thế Hiệp, Mộng Thường 2001, bác batman1, bác be09, bebo021999, anh Lê Duy Thương.... (hic, nhiều quá, nhớ hổng nổi, thứ lỗi dùm mình vì bộ não đang bị lão hóa :(:(:()
Chẳng nói đâu xa xôi, befaint đã từng giúp bạn tanthanhkg rất rất nhiều (nếu bạn muốn biết giúp như thế nào thì mình sẵn sàng đưa links 1 cách rất là chi tiết) cái mà mình nghĩ rằng người khác sẽ không ai thèm giúp đâu hoặc chí ít là phải trả công cho họ này nọ. Nhưng befaint không vòi tanthanhkg 1 xu nào cả nhưng lại giúp đỡ rất tận tình, tỉ mỉ, chu đáo... để tanthanhkg có thể hoàn thành topic 1 cách suông sẻ & đạt được mục đích của bạn ấy vì cuối cùng topic đã thành công 1 cách mỹ mãn. Vậy theo bạn mục đích của befaint là gì thế??? befaint không có nhu cầu về cơm áo gạo tiền à hay nhu cầu cho cái bao tử à??? Thế sữa của con, đầm của vợ, mồi của befaint, chi tiêu vặt cho cha mẹ... thì ai sẽ cho befaint??? Không lẽ befaint giúp đỡ miễn phí vạn vạn thành viên GPE cần giúp đỡ là tự động tiền sẽ chạy vô túi befaint sao, hay là cơm & thức ăn tự động lọt vào bao tử của befaint à, hay là con của befaint sẽ ăn no ngủ yên, không quấy không khóc vì đói sữa, hay là vợ befaint sẽ vui vì tự động trên trời rớt xuống cái đầm đẹp để mặc khoe với chị em bạn dì, hay là gia đình befaint sẽ hạnh phúc vì gia đạo ấm yên vì không phải lo cơm áo gạo tiền....??? befaint đang đánh đổi gì thế khi giúp miễn phí tanthanhkg hay vạn vạn thành viên GPE???
Hoặc khi quocgiacan tỉ mỉ, tận tình, kiên nhẫn... chỉ cho mình từng công thức Excel thì mục đích riêng của quocgiacan là gì thế??? Có phải là trên hết là những anh hùng thầm lặng này đã đặt tha nhân & nhu cầu của tha nhân lên trên cái tôi & nhu cầu ích kỷ riêng của chính bản thân họ không???
Bạn nói thì rất đúng nhưng chỉ đúng ở 1 mức độ nào đó thôi, chưa có cái nhìn toàn diện bao quát cả vấn đề.
Bạn ngẫm xem những người giúp đỡ người khác lặng lẽ, âm thầm, vô vị lợi, không toan tính... thì mục đích riêng của họ là gì thế hay họ đang đánh đổi gì thế thì tự khắc bạn sẽ có câu trả lời của mình thôi. Mình hy vọng bạn sớm tìm được câu trả lời cho riêng mình.
Không ai có quyền lên án, bài xích, chỉ trích... người khác nếu họ đòi trả công tương xứng với công sức họ bỏ ra khi họ giúp người khác nhưng phải đúng nơi, đúng chỗ thì mới đẹp lòng mọi người, công bằng (cho cả người giúp & người được giúp) & thông tình đạt lý bạn ạ. Vậy thôi!
Chúc bạn 1 buổi chiều rực rỡ, chói lọi & hoành tráng.
 
Bạn ngẫm xem những người giúp đỡ người khác lặng lẽ, âm thầm, vô vị lợi, không toan tính... thì mục đích riêng của họ là gì thế hay họ đang đánh đổi gì thế thì tự khắc bạn sẽ có câu trả lời của mình thôi.
Người khác thì tôi không biết, còn tôi thì có. Tôi giúp người khác cũng là hình thức học hỏi, có khi người khác hỏi tôi không biết lên mạng tìm kiếm, thậm chí hỏi lại câu hỏi có liên quan vấn đề có liên quan đến câu hỏi của người đó để nhằm mục đích giúp đỡ và học hỏi cho bản thân, có lần tôi lên hỏi bị @hpkhuong phát hiện và chọc tôi, nhưng tôi vẫn cười cho vui rồi lẳng lặng cho qua.
Còn vấn đề tiền công theo tôi nghĩ là không có gì là sai trái, có khi công sức bỏ ra thì cần được đền đáp xứng đáng cũng không có gì quá. Có khi những người bạn đề cập ở trên đối với họ có cách kiếm tiền kiểu khác, và dĩ nhiên các thành viên trên diễn đàn không ai giống ai cách kiếm tiền. Bản thân tôi cũng kiếm tiền kiểu khác thôi. Tôi kể câu chuyện này là có thật (có thể có nhiều người không tin), có lần tôi giúp một thành viên trong diễn đàn hoàn thành một file ứng dụng cho cá nhân họ, sau đó họ Inbox vào hộp thư tôi 4 thẻ cào điện thoại với lời nhắn là cảm ơn, nhưng tôi inbox trở lại là mình không cần thiết (mặc dù không biết mệnh giá mỗi thẻ cào là bao nhiêu, có khi 10.000 và cũng có khi là đã được cào rồi nửa), và từ đó đến giờ không biết là họ có trở lại GPE nửa hay không nửa mà trả thấy inbox lại cho mình, và thỉnh thoảng trong diễn đàn cũng có một số thành viên cũng inbox cho mình là sẽ trả thù lao nếu mình giúp đỡ, nhưng câu trả lời của tôi vẫn như cũ là tôi không cần thiết vì có cách kiếm tiền kiểu khác (Vì bản thân tự thấy không đủ sức giúp đỡ họ, có khi đến lúc nào đó đủ sức như bác @ndu96081631 , @befaint ... thì nghĩ khác nửa không chừng. --=0--=0--=0--=0--=0)
 
chào các bác,
Tôi cũng là 1 người post bài, nhận được 1 đề nghị viết cho 1 cái Code với cái thẻ 50k, tôi thì mù tịt về VBA. Với số tiền 50K thật sự quá rẻ, nhưng chưa kịp làm gì thì đã có mấy bác đưa ra phương án mà chả cần code kiết gì vẫn OK.

Cũng biết cái VBA đó phức tạp, chẳng dễ học với người gà gà như mình nên người ta viết ra được cũng phải mất bao công học, tìm hiểu...v..v ngược lại, mình gà ăn sẵn của người mà đa phần đã viết code thì cái đó cũng chẳng phải loại mà công thức bình thường chơi được.

Muốn nhàn thì cũng ko thể ngồi ko mà đợi được. Tìm giải pháp, cái nào hợp lý nhất???
 
Có thắc mắc hay vướng mắc gì thì post lên diễn đàn chia sẻ với mọi người để ai đó giúp, chẳng ai đi PM cá nhân ai làm gì trừ khi quen biết nhau từ trước {1}. Việc này mà sao VetMini bênh vực sai phạm {2} của VanLe33 thế? Hay 2 nick là một {3}?? hay là đồng phạm {4}?

{1} = tư tưởng chủ quan: cá nhân ngừoi khác thì không biết. Chứ riêng tôi thì nhận được PM hoài, tôi có quen biết trước với ai đâu.

{2} = kết luận vội vàng: diễn đàn chưa xử, sao gọi là sai phạm được. Nếu muốn kết tội thì phải nêu rõ ra điều lệ mà đương sự phạm phải.

{3} = hành động chụp mũ: ngậm máu phun người.

{4} = thái độ độc đoán: ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng. Bạn bất mãn với 1 người, nếu ai không đồng ý với bạn thì ghép luôn vào cá mè mọt lứa
 
Người khác thì tôi không biết, còn tôi thì có. Tôi giúp người khác cũng là hình thức học hỏi, có khi người khác hỏi tôi không biết lên mạng tìm kiếm, thậm chí hỏi lại câu hỏi có liên quan vấn đề có liên quan đến câu hỏi của người đó để nhằm mục đích giúp đỡ và học hỏi cho bản thân, có lần tôi lên hỏi bị @hpkhuong phát hiện và chọc tôi, nhưng tôi vẫn cười cho vui rồi lẳng lặng cho qua.
Còn vấn đề tiền công theo tôi nghĩ là không có gì là sai trái, có khi công sức bỏ ra thì cần được đền đáp xứng đáng cũng không có gì quá. Có khi những người bạn đề cập ở trên đối với họ có cách kiếm tiền kiểu khác, và dĩ nhiên các thành viên trên diễn đàn không ai giống ai cách kiếm tiền. Bản thân tôi cũng kiếm tiền kiểu khác thôi. Tôi kể câu chuyện này là có thật (có thể có nhiều người không tin), có lần tôi giúp một thành viên trong diễn đàn hoàn thành một file ứng dụng cho cá nhân họ, sau đó họ Inbox vào hộp thư tôi 4 thẻ cào điện thoại với lời nhắn là cảm ơn, nhưng tôi inbox trở lại là mình không cần thiết (mặc dù không biết mệnh giá mỗi thẻ cào là bao nhiêu, có khi 10.000 và cũng có khi là đã được cào rồi nửa), và từ đó đến giờ không biết là họ có trở lại GPE nửa hay không nửa mà trả thấy inbox lại cho mình, và thỉnh thoảng trong diễn đàn cũng có một số thành viên cũng inbox cho mình là sẽ trả thù lao nếu mình giúp đỡ, nhưng câu trả lời của tôi vẫn như cũ là tôi không cần thiết vì có cách kiếm tiền kiểu khác (Vì bản thân tự thấy không đủ sức giúp đỡ họ, có khi đến lúc nào đó đủ sức như bác @ndu96081631 , @befaint ... thì nghĩ khác nửa không chừng. --=0--=0--=0--=0--=0)
Ủa, mình có nói là mình lên án, bài xích hay chê trách chuyện đòi trả công đâu nà, trong post của mình nói rất rõ đấy thôi. Và mình cũng biết là có thể người này giúp người khác vì mục đích được học hỏi thêm qua việc giúp người, mình viết rất rõ mà.
Đúng là những người mình đề cập có thể là họ kiếm tiền bằng cách khác, quá rõ ràng nên không có gì phải bàn cãi hay tranh luận gì hết. Ý mình chỉ muốn nhấn mạnh là nếu muốn đòi tiền người hỏi trả công cho thời gian, công sức & chất xám mà mình bỏ ra giúp đỡ người hỏi thì nên đúng nơi, đúng chỗ, đúng post thì mới đẹp lòng mọi người, công bằng & thông tình đạt lý bạn ạ. Vậy thôi!
Nếu vậy thì làm gì có cái thớt này & cũng đã chẳng có 31 cái posts nối đuôi nhau replied rồi. Bạn thấy đúng không???
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ.
 
Hình như có một số người thiếu kiềm chế, ước gì mình có phép màu
 
{1} = tư tưởng chủ quan: cá nhân ngừoi khác thì không biết. Chứ riêng tôi thì nhận được PM hoài, tôi có quen biết trước với ai đâu.
{2} = kết luận vội vàng: diễn đàn chưa xử, sao gọi là sai phạm được. Nếu muốn kết tội thì phải nêu rõ ra điều lệ mà đương sự phạm phải.
{3} = hành động chụp mũ: ngậm máu phun người.
{4} = thái độ độc đoán: ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng. Bạn bất mãn với 1 người, nếu ai không đồng ý với bạn thì ghép luôn vào cá mè mọt lứa
Bác VetMini ơi,
{3} Chắc là bạn kennypham vô ý thôi chứ không có ý định chụp mũ đâu ạ. Nói thiệt lòng, nếu là con thì chắc con cũng có suy nghĩ giống vậy đấy ạ vì thấy sao tự dưng 2 người lại bênh vực lẫn nhau, chắc là phải có liên hệ với nhau gì đấy thôi. Bác thấy đấy trong khi befaint thì đồng tình với cái post đầu tiên của bạn kennypham trong khi tới post của bác thì bác lại bênh vực nên kennypham nghi ngờ là cũng có cơ sở mà bác. Con là chỉ đứng trên lập trường của người khác mà phân tích vấn đề thôi, không có ý bênh vực kennypham đâu nhe bác nên đừng hiểu lầm mà oan cho con.
{4} Câu này là đúng với hầu hết tất cả mọi người đấy ạ, thật ra là rất hiếm khi kiếm được 1 người mà nếu họ ghét con mà không ghét ba mẹ, gia đình con. Trên đời này hiếm có người phân biệt được phải trái rõ ràng lắm ạ. Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân của con thôi, cũng có thể không đúng với bác đâu ạ.
Con chúc bác buổi chiều rực rỡ & sôi động
 
{1} = tư tưởng chủ quan: cá nhân ngừoi khác thì không biết. Chứ riêng tôi thì nhận được PM hoài, tôi có quen biết trước với ai đâu.

{2} = kết luận vội vàng: diễn đàn chưa xử, sao gọi là sai phạm được. Nếu muốn kết tội thì phải nêu rõ ra điều lệ mà đương sự phạm phải.

{3} = hành động chụp mũ: ngậm máu phun người.

{4} = thái độ độc đoán: ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng. Bạn bất mãn với 1 người, nếu ai không đồng ý với bạn thì ghép luôn vào cá mè mọt lứa
Bác chốt 'tư tưởng, kết luận, hành động, thái độ' chắc như đinh đóng cột :)
 
Nếu có ai PM vào inbox của bạn nhờ giúp đỡ thì bạn cóp lại đưa lên đây tố cáo là "ăn mày trắng trợn" à?
Nhờ giúp đỡ thì có liên quan gì đến tiền bạc đâu mà "ăn mày trắng trợn" vậy bác. Phàm thì những chuyện ở đời có liên quan tới tiền bạc mới sinh ra chuyện hục hặc, tranh luận... thôi còn nhờ giúp đỡ "chay" mà không xin xỏ tiền bạc hay vật chất... gì cả thì chả có ai quan tâm, tố cáo chi cho nó mệt người đâu bác. Thay vì dành thời gian làm chuyện chắc chắn sẽ bị hứng "búa rùi" GPE đó thì lướt web hay nói chuyện phím với bạn cho nó thắt chặt tình thương mến thương còn hơn. Cam đoan là không có ai điên mà lập cả 1 cái thớt tố cáo người khác message riêng nhờ mình giúp đỡ cả, nếu không thì chắc chắn người đó rảnh quá rồi nên muốn kiếm chuyện "nghe chửi" hay "lên thớt" cho nó vui nhà vui cửa vì chắc chắn cả cái diễn đàn GPE sẽ xúm vào chửi cho thớt không thương tiếc luôn cho mà coi. Cam đoan đúng! Mà con thì đoán là chắc chắn kennypham không có điên tới mức đó đâu, phải vậy không bác???
 
Có thắc mắc hay vướng mắc gì thì post lên diễn đàn chia sẻ với mọi người để ai đó giúp, chẳng ai đi PM cá nhân ai làm gì trừ khi quen biết nhau từ trước. Việc này mà sao VetMini bênh vực sai phạm của VanLe33 thế? Hay 2 nick là một ?? hay là đồng phạm ?
Bạn hiểu nhầm bác VetMini ròi, bác VetMini & vanle33 là 2 người hoàn toàn độc lập với nhau, mình cam đoan thế nên tin đi! Cho nên đừng quơ đũa cả nắm thế, chuyện nào ra chuyện đó nghen bạn.
Đừng nên kết luận vội vàng kiểu đó nữa khi chưa thông suốt sự việc, dễ gây hiểu lầm giữa bạn & người bị kết luận, không đáng!
Chúc bạn luôn sáng suốt.
 
Nếu là gái đẹp mình thề sẽ giúp miễn phí, và có thể sẽ đưa thêm trong khả năng.
Nếu là gái xấu hoặc không phải gái thì nhất định có tiền mới ra tay. Tuy nhiên lúc rảnh rổi mà tâm trạng tốt và trong khả năng cót két của mình thì sẽ giúp và coi như đang ôn kiến thức. Nói thật là mình cũng viết vài chương trình nhỏ và có thù lao hẳn hoi, mặc dù tiền thù lao không đủ hút thuốc là và cafe nhưng cũng vui vui... Công tâm mà nói thì mình thấy chuyện này không phải là vòi tiền. Rút kinh nghiệm nhé các bạn, kiến thức anh em GPE chia sẽ quý hơn vạn lần số tiền thù lao ít ỏi kia.
 
Nếu là gái đẹp mình thề sẽ giúp miễn phí, và có thể sẽ đưa thêm trong khả năng.
Nếu là gái xấu hoặc không phải gái thì nhất định có tiền mới ra tay.
Làm sao bạn biết là người hỏi là con gái để bạn giúp miễn phí??? Nếu biết là con gái thì làm sao biết được họ đẹp hay xấu??? Vậy thì mình hỏi bạn, mình là "tóc dài" hay "húi cua", mình đẹp trai/gái hay xấu trai/gái??? Bạn mà bó tay (stuck), không đoán được thì chỉ giỏi chém gió (shoot the breeze) mà thôi.
 
Làm sao bạn biết là người hỏi là con gái để bạn giúp miễn phí???
...
không đoán được thì chỉ giỏi chém gió (shoot the breeze) mà thôi
Trong bài của mình có chỗ quanghai1969 đùa thôi.
Mà ngoài đời cũng đúng thế. Nếu bạn muốn giúp thì miễn phí cũng giúp, còn không thì nhiều khi (không phải lúc nào cũng thế) có trả tiền cũng không giúp. Vd. A có vấn đề mà sẽ quyết định tới ở lại hay bị sa thải. A không làm được nên trả công xyz xèng. Nhưng tôi nhớ có lần A chơi đểu tôi nên tôi không làm.Trả tiền cũng không làm. Trừ phi thật nhiều tiền mới suy nghĩ tiếp.
 
Trong bài của mình có chỗ quanghai1969 đùa thôi.
Mà ngoài đời cũng đúng thế. Nếu bạn muốn giúp thì miễn phí cũng giúp, còn không thì nhiều khi (không phải lúc nào cũng thế) có trả tiền cũng không giúp. Vd. A có vấn đề mà sẽ quyết định tới ở lại hay bị sa thải. A không làm được nên trả công xyz xèng. Nhưng tôi nhớ có lần A chơi đểu tôi nên tôi không làm.Trả tiền cũng không làm. Trừ phi thật nhiều tiền mới suy nghĩ tiếp.
Dạ chào bác batman1 ạ,
Con cũng biết là quanghai1969 đùa mà nên con mới nói là bạn ấy chém gió đấy ạ, chứ có ý gì đâu ạ. :);):)
Đôi khi chém gió chút cũng vui để thay đổi không khí ngột ngạt của diễn đàn ấy mà.
Với lại con thấy chuyện giúp người miễn phí hay trả phí rất là khó tranh luận, nhất là ở diễn đàn phi lợi nhuận như GPE. Ranh giới đúng sai đôi khi rất mỏng manh bác nhỉ & đôi khi đúng với người này thì lại sai đối với người khác cũng không chừng, phải không bác???
Chúc bác buổi tối vui vẻ & hạnh phúc ạ.
 
Bạn cần gì đưa Username & Password của bạn cho ban quản trị, 1 khi bạn đăng ký thành viên ở GPE thì tất cả các thông tin của bạn đều nằm trong hệ thống của họ hết cả rồi, ngày nào rực rỡ & đẹp trời thì họ sẽ tự vô tài khoản của bạn chơi cho vui. Nói nôm na như ngày xưa giáo sư mình dạy là nếu bạn có bí mật nào không muốn bất cứ ai biết thì đừng bao giờ tải lên Internet vì 1 khi đã up lên Internet thì người cung cấp dịch vụ đều biết tất cả những tư liệu mật kia của bạn mà khi đã có người thứ 2 biết rồi thì nguy cơ người thứ 3, người thứ 4... người thứ n biết là sẽ rất cao. Giáo sư mình còn cho ví dụ về công thức chính thống của Coca Cola được đồn thổi là chỉ có 2 người còn sống trên thế giới này được biết thôi & họ sẽ không bao giờ được đi chung máy bay với nhau vì sợ trong trường hợp có tai nạn (crash) thì công thức kia sẽ bị mất đi vĩnh viễn. Thêm nữa, câu chuyện được đồn thổi là công thức đó được cất dấu an toàn trong 1 két sắt khổng lồ & an toàn ở tại 1 ngân hàng ủy thác Atlanta, Georgia. Dĩ nhiên có thể chỉ là chuyện giả tưởng thôi vì Coca Cola ở mỗi quốc gia được sản xuất khác nhau cho nên công thức sẽ không còn chính thống nữa mà thành phần nguyên liệu sẽ được gia giảm để phù hợp với yêu cầu của nước sở tại (local tastes), chẳng hạn Coca Cola bên Ấn Độ thì được bỏ thêm hương vị (herb) để phù hợp với khẩu vị của người Ấn Độ, lượng đường của Coca Cola sản xuất ở UK thì cao hơn lượng đường của Coca Cola sản xuất tại US (mang máng thế)... Tóm lại, ý thầy mình muốn nhấn mạnh là nếu muốn bí mật của bạn không bị tiết lộ thì đừng bao giờ up "bí mật" của bạn lên Internet, còn nếu đã chấp nhận tham gia ngôi nhà chung Internet thì chấp nhận tài liệu mật của bạn vĩnh viễn không còn là tài liệu mật (confidential information) nữa vì nguy cơ người khác biết tư liệu mật của bạn là rất cao, thế thôi! Quên chuyện Username & Password đi, đó chỉ là để phòng tránh kẻ xấu xâm nhập tài khoản của bạn thôi, còn đối với ban quản trị của diễn đàn thì đó không là cái đinh rỉ gì hết nhá. Đó là lý do vì sao mà công thức chính thống của Coca Cola không được up lên Internet mà được cất trong 1 két sắt rất an toàn. Có thể bây giờ nơi cất dấu công thức cũng đã thay đổi rồi cũng nên nhưng chắc chắc là sẽ không bao giờ được cất dấu trong 1 tài khoản bí mật nào đó trên Internet, cam đoan thế!
Chúc bạn luôn vui.
Mặc dù Đỗ Tú Anh lúc trước nói chuyện sock sock thiếu tôn trọng người khác, nhưng phần mật khẩu và id thì nói đúng. BQT quản lý nick tất cả thành viên, thấy id là BQT vô nick bạn xem vẫn được mà.
 
Mặc dù Đỗ Tú Anh lúc trước nói chuyện sock sock thiếu tôn trọng người khác, nhưng phần mật khẩu và id thì nói đúng. BQT quản lý nick tất cả thành viên, thấy id là BQT vô nick bạn xem vẫn được mà.
Bạn à, bạn nên phân biệt rõ ràng việc mình đùa với người khác & việc mình không tôn trọng người khác nghen, 2 việc này hoàn toàn khác nhau mà. Ngoài việc từ ngữ đọc khác nhau, đánh vần khác nhau thì ý nghĩa của nó cũng khác nhau nhé bạn. Còn khác nhau thế nào thì mình nghĩ là bạn biết mà nên không muốn phân tích chi cho bị hiểu lầm, rước thêm rắc rối không đáng có. :)
Còn bạn muốn đề cập đến việc mình post cái bài viết về bác VetMini liên quan đến vụ ả vác tạ thì mình cũng đã nói lý do rồi, giải thích thì cũng đã giải thích rồi, còn ai đó không tiếp nhận thì mình chịu, mình không thể ép người khác tiếp nhận lời giải thích của mình thôi. Sẵn đây mình nói lại, mình không biết từ nói lái của avatar là ả vác tạ vì mình không dùng từ đó mà dùng từ buddy icon. Khi đọc câu nói của bác VetMini là "can đảm dám tương ngay con ả vác tạ..." mình cứ đinh ninh nghĩ là bác VetMini châm ngòi, khiêu khích mình nói là bạn có dám can đảm "cãi nhau" với con nhỏ ngang ngược ả vác tạ là mình nên mình mới hiểu lầm thôi. Vậy nên mới có cái post tiếp theo sau đó. Lúc đó mình mất khôn nên mới mất hết não vì mình thật sự rất giận, giận vô cùng, nhưng khi nhận ra là mình sai thì mình đã có xin lỗi bác VetMini rồi đấy thôi. Vì não mình cá vàng nên đôi khi mình không hiểu ẩn ý sâu xa của người khác, vậy nên mới có chuyện, chứ không đã chẳng có chuyện xích mích giữa mình & 1 số thành viên diễn đàn GPE rồi.
Thêm nữa, mình không có thói quen dùng từ nói lái của tiếng Anh cho lắm chỉ dùng từ thớt thôi còn lại thì mình dùng từ trực tiếp từ tiếng Anh luôn vì đôi khi mình đọc từ nói lái tiếng Anh mình không hiểu nên mình không muốn người khác cũng không hiểu như mình, giản dị là vậy! Tin hay không thì tùy bạn, thế nhé!
Àhhhhh, bạn đã thay đổi cái buddy icon của bạn rồi à, đẹp đấy, thì ra là bạn là con trai à??? Vậy mà từ đó tới giờ cứ đinh ninh bạn là con gái mới chết người chứ. Thảm ròi, tệ quá! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Chúc bạn buổi tối vui vẻ & bình an.
 
Tôi post nguyên văn nội dung mà nick VanLe33 đã PM với tôi để các bạn và Ban Quản trị VBA xem xét, giải quyếtlên án hành vi vòi vĩnh (1) này của VanLe33 một cách trắng trợn thế này.
Tôi thật sự rất Sốc và Buồn vì không ngờ có những con Sâu đục khoét (2) trên này mà làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của GPE, một trang web rất tốt để học hỏi, giao lưu lẫn nhau như thế này.

Có thắc mắc hay vướng mắc gì thì post lên diễn đàn chia sẻ với mọi người để ai đó giúp, (3) chẳng ai đi PM cá nhân ai làm gì trừ khi quen biết nhau từ trước.
(1) Hình như bạn này ép BĐH giải quyết theo hướng & dẫn của bạn hay sao í?!
Mà quả thiệt, BĐH qua hơn 40 bài rồi mà BĐH chưa can thiệp nào đáng kể theo í bạn; Thì bạn nên suy ngẫm lại việc đề nghị của mình.

(2) Bạn nóng tính khi đã chỉ trích người khác không cùng quan điểm với bạn; Chả lẽ suy nghĩ của bạn là duy nhất đúng?

(3) Đây là 1 cộng đồng, & đa dạng về suy nghĩ; Không đồng nhất về xu hướng & nhu cầu khi đến đây sinh hoạt;
Nhóm người này đến đây đề nâng cao khả năng Excel của mình ngỏ hầu đáp ứng iêu cầu ngày càng cao của công việc;
Cũng có những kẻ đến đêy lợi dụng kiến thức mọi người để tìm kiếm lợi lộc (như đánh bạc, trao đổi hiểu biết lấy những lợi lọc khác,. . .
Tê hơn cũng có kẻ đến đây ăn cháo dái bát, cũng may là lâu lâu mới gặp ~ kẻ như vậy; Hay nhẹ hơn là khi được đáp ứng xong iêu cầu thì trở mặt xoay lại xóa hết các bài của mình để làm cho những người đến không không biết; Tệ hơn là xoay lại chưỡi lại người nào đó có câu tình cờ làm hắn không hài lòng.
. . . . . .

Thôi thì đây cũng là dịp mỗi người xem/nhìn lại mình để hòa nhịp với cồng đồng.
 
Cái vụ mấy hào bạc vụn cứ lâu lâu lại thấy úp lên ............ chuyên cá nhân có chi cứ vô tin nhắn mà nói trên cơ sở thỏa thuận và tự nguyện sao cứ lôi nhau lên đây làm chi cho mệt ... nếu ko ưng thì chào thế thôi

Còn với tôi thì xem tui hát hay nè Bài #166 ý
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/xả-xì-chét.108295/page-9
 
Tôi có đọc nhiều lý luận trong topic này.
Chúng tôi sẽ thảo luận và đưa ra ý kiến các vấn đề liên quan tới chuyện này.
Cảm ơn mọi người. Tôi tạm thời đóng topic này nhé.

Thân cảm ơn
OverAC
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom