Xả Xì Chét

Liên hệ QC
Trước trận đấu , Maradona : nếu các cầu thủ Argentina để thua , họ đừng về nhà
Kết quả : Arg đạt giải nhì , sướng nha --=0--=0--=0
 
Đang lúc mệt mỏi , vào GPE tìm vui bỗng nhiên gặp được phát ngôn hài
"2 năm viết được 500 modun code . Mà chẳng giúp cho bạn nào hết"
mình không bình luận gì câu trên đâu, cơ mà thấy mắc cười quá ahihihihihi =)). Đúng là ngôi nhà GPE, nơi cho tôi được xả xì chét mỗi khi mệt mỏi. Cám ơn diễn đàn GPE.
 
Đang lúc mệt mỏi , vào GPE tìm vui bỗng nhiên gặp được phát ngôn hài
"2 năm viết được 500 modun code . Mà chẳng giúp cho bạn nào hết"
mình không bình luận gì câu trên đâu, cơ mà thấy mắc cười quá ahihihihihi =)). Đúng là ngôi nhà GPE, nơi cho tôi được xả xì chét mỗi khi mệt mỏi. Cám ơn diễn đàn GPE.

Trung bình mỗi ngày làm việc sản xuất ra 2 mô đun. Thì giờ đâu nữa mà giúp ai?
 
Sao mấy tay lông vịt ... viết mấy khúc code cơ bản không xong mà tối ngày cứ gửi vào mail của tui keo tui chỉ bảo mật là sao ........... Excel thì mật với mỡ cái giống gì chớ.............Có chi cứ phanh thây trên GPE này chơi cho đả he ......... sao cứ phải dấu dốt là sao ...........
Tui kẹt cái chi là tui úp bài hỏi à ... học của ai tui keo học của người đó ...nhờ cái chi thì cứ nói thẳng càng dấu dốt càng NGU lâu lắm đó he

Tối ngày cứ hack , trít chót ... mở file *.exe là sao ???!!!......... Muốn chi cứ úp bài trên GPE nha .... Code két với Mạnh chơi như chơi game vậy thôi thích nổi gió thì chơi ko thì dẹp ....
Không mưu cầu mấy đồng bạc vụn .... đừng chìa mấy hào bạc vụn ra tui bới cho đó nhe.................++--//*
bực bội quá đi ....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nào nào , Chào các bạn trẽ.
Lâu rồi chưa được nhậu với các bạn diễn đàn GPE.
Các bạn có muốn tham gia trò chơi mới cảm giác mạnh không nào ?
Hãy cho Doveandrose biết công ty bạn có sử dụng máy chấm công ? Các bạn có muốn "làm gì đó" với cái máy chấm công của chính mình từ Excel ? --=0--=0
Nếu có thì chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau . -0-0-0--0-0-0-
 
Nào nào , Chào các bạn trẽ.
Lâu rồi chưa được nhậu với các bạn diễn đàn GPE.
Các bạn có muốn tham gia trò chơi mới cảm giác mạnh không nào ?
Hãy cho Doveandrose biết công ty bạn có sử dụng máy chấm công ? Các bạn có muốn "làm gì đó" với cái máy chấm công của chính mình từ Excel ? --=0--=0
Nếu có thì chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau . -0-0-0--0-0-0-
Sắp có trò vui roài. Hí hí.
Nhưng mà thích cô Ro bốt hơn. :kiss1:
 
Nào nào , Chào các bạn trẽ.
Lâu rồi chưa được nhậu với các bạn diễn đàn GPE.
Các bạn có muốn tham gia trò chơi mới cảm giác mạnh không nào ?
Hãy cho Doveandrose biết công ty bạn có sử dụng máy chấm công ? Các bạn có muốn "làm gì đó" với cái máy chấm công của chính mình từ Excel ? --=0--=0
Nếu có thì chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau . -0-0-0--0-0-0-
Em cũng muốn tham gia thử cảm giác ra sao? hihi
 
Ít bạn có sử dụng máy chấm công quá nhỉ. Hay là bây giờ các cty sử dụng công nghệ khác rồi chăng ?
Tiếc nhỉ, có lẽ trò chơi lại đem cất vào tủ. Ít người quá nhậu đâu có vui. !$@!!!$@!!
 
Hai ông cụ ngồi trò chuyện với nhau trong viện dưỡng lão. Một cụ mắt nhìn xa xăm, mặt trầm tư.

- "Hồi còn trẻ tôi có yêu một cô gái sâu đậm. Hai đứa quen nhau được ba năm thì tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng trước ngày cưới tôi đã lẻn bỏ đi", một ông kể.

- "Vì sao vậy?", người kia hỏi.

- "Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ. Ngày đi, tôi chỉ để lại một mảnh giấy 'Anh xin lỗi, đợi đến lúc anh giàu rồi chúng mình hãy cưới nhau nhé'", ông bạn trần tình.

- "Rồi kết quả thế nào?", người bạn tò mò hỏi tiếp.

Ông cụ thở dài:

- Hai năm sau tôi tay trắng dựng nên cơ nghiệp. Quần áo phẳng phiu, xe sang chạy về quê gặp nàng. Thế nhưng, nàng đã kết hôn với một người công nhân xây dựng, thậm chí họ đã có con với nhau.

Ông cụ trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp:

- Lúc đó, tôi rất phẫn nộ. Tôi hỏi cô ấy tại sao không chờ đợi tôi để đến với một người nghèo xác nghèo xơ như vậy chứ. Cô ấy mỉm cười nói: 'Chúng tôi chỉ cần tình yêu là đủ, không cần thêm bất cứ điều gì cả'.

- "Sau đó thế nào?", ông bạn gắng hỏi.

- Giây phút đó tôi chợt nhận ra muốn giàu có thì tuyệt đối tránh xa phụ nữ. Thế là từ đó đến nay tôi không thèm lấy vợ.
\\\: https://news.zing.vn/muon-giau-phai-tranh-xa-phu-nu-post766601.html
 
Ông bạn hỏi:
- Dóc, thế sao tôi thấy trong bếp anh có ai vậy?

Trả lời:
- Ngừoi ấy đâu phải phụ nữ
 
Mấy ngày tết này được giải trí với chủ đề "cải tiến...." , thế mà nãy vào lại thấy cái còng lạnh lùng ngay đó... Hết được giải trí.
Mà mình để ý thấy mấy thớt bị khóa sao cái nào cũng có bài viết của cái thành viên có tên bắt đầu bằng chữ V vậy cà. Cha này chắc vía nặng lắm à....
 
Mấy ngày tết này được giải trí với chủ đề "cải tiến...." , thế mà nãy vào lại thấy cái còng lạnh lùng ngay đó... Hết được giải trí.
Mà mình để ý thấy mấy thớt bị khóa sao cái nào cũng có bài viết của cái thành viên có tên bắt đầu bằng chữ V vậy cà. Cha này chắc vía nặng lắm à....

Tại cái thằng cha/con mụ đó chẳng vê cũng vờ.
 
Những năm đầu của 1960, ở Nga rất đói ăn; Đến nổi HĐBT tổ chức fát 200 gr bánh cho mỗi lượt người xếp hàng;

Hôm đó, 1 ông trạt 60 than vãn: Gần 4 tiếng rồi mà chưa có được 200 cho thằng cháu. Nói xong ông ta hậm hực bỏ đi
Nữa tiếng sau ông quay lại; Người ta hỏi sao vậy;
Ông ta đủng đĩnh:
Bên kia xếp hàng chờ ném đá Chủ tịch còn hơn chục lần bên này!
 
Những năm đầu của 1960, ở Nga rất đói ăn; Đến nổi HĐBT tổ chức fát 200 gr bánh cho mỗi lượt người xếp hàng;

Hôm đó, 1 ông trạt 60 than vãn: Gần 4 tiếng rồi mà chưa có được 200 cho thằng cháu. Nói xong ông ta hậm hực bỏ đi
Nữa tiếng sau ông quay lại; Người ta hỏi sao vậy;
Ông ta đủng đĩnh:
Bên kia xếp hàng chờ ném đá Chủ tịch còn hơn chục lần bên này!

Phi lý!
 
Web KT
Back
Top Bottom