Ai dám kiểm điểm lỗi của mình mỗi ngày thì vào đây? Dũng cảm lên nào! (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,043
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
Topic này dành cho những người dám tự kể lỗi của mình trong cuộc sống để sống tốt hơn. Xem mọi người có thành thật với bản thân mình không nào?

Chuyện đầu tiên là của mình.
Ngày hôm nay mình có lỗi: Chưa thanh toán lương tháng 4 được cho những bạn công nhân viên đúng hạn. Mà phải rời sang ngày 15. Mình biết, các bạn khó khăn lắm mới xa quê đi làm công nhân, hàng tháng tiền nhà trọ, tiền ăn bữa phụ, tiền chi phí khác...đến ngày đến tháng là phải có tiền để chi trả. Tháng này mình hẹn các bạn ngày 15/6 thanh toán lương tháng 5.
Mình cảm thấy áy náy với công nhân lắm.
Đây là vấn đề lớn nhất trong ngày mà mình cảm thấy áy náy và có lỗi.
 
Tôi hứa với "bà xã nhí" hôm nay ăn cơm chiều mà "sỉn tuốt" bỏ cơm, để "bà xã nhí" ăn cơm một mình.
Tôi tự nhận "khuyết điểm"!
Ngày mai sẽ ... hứa tiếp.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày hôm nay mình có lỗi: Chưa thanh toán lương tháng 4 được cho những bạn công nhân viên đúng hạn. Mà phải rời sang ngày 15.
Lương chậm vì:
1/ Cty cố tình thanh toán chậm
2/ Vì Cty chưa có tiền
3/ Do người quản lý, cố tình thanh toán chậm ....
 
Lương chậm vì:
1/ Cty cố tình thanh toán chậm
2/ Vì Cty chưa có tiền
3/ Do người quản lý, cố tình thanh toán chậm ....
3 cái này không phải là "kiểm điểm",mà là "đổ trách nhiệm" cho "chỗ khác", không phải của mình.
 
Hình như trào lưu hiện nay là phải thêm khoản tự nhận hình thức kỹ luật nữa mấy bạn à!

Với thầy Ba Tê thì nên nhận hình thức KL mỗi tuần không quá 4 xị!
 
Tôi hứa với "bà xã nhí" hôm nay ăn cơm chiều mà "sỉn tuốt" bỏ cơm, để "bà xã nhí" ăn cơm một mình.
Tôi tự nhận "khuyết điểm"!
Ngày mai sẽ ... hứa tiếp.

Em tưởng câu chuyện của thày là với bà xã nhí là: tối nay anh hứa sẽ không để em ngủ mot mình mà xỉn tuốt toàn ngủ ở nhà bạn...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình như trào lưu hiện nay là phải thêm khoản tự nhận hình thức kỹ luật nữa mấy bạn à!

Với thầy Ba Tê thì nên nhận hình thức KL mỗi tuần không quá 4 xị!

Tại mình không theo trào lưu nên không có mục tự nhận hình thức kỷ luật...
Nếu nhận hình thức kỷ luật thì tôi nhận hình thức sa thải... Hic
Lương chậm vì:
1/ Cty cố tình thanh toán chậm
2/ Vì Cty chưa có tiền
3/ Do người quản lý, cố tình thanh toán chậm ....

Dù lý do nào thì cũng chậm lương rùi. Van la loi cua minh.

Bác Lương thôi đã thôi rồi....
Ruou bia tan tác ngậm ngùi ... Túi ta
Nào tiền điện, lại tiền nhà
Tiền cơm, tiền gạo, xăng và tiền tiêu...
 
Hình như trào lưu hiện nay là phải thêm khoản tự nhận hình thức kỹ luật nữa mấy bạn à!

Với thầy Ba Tê thì nên nhận hình thức KL mỗi tuần không quá 4 xị!
Chai rượu chuối hột rừng anh mang vào, tôi "châm ngày châm đêm" không cho lưng chai.
Mỗi chiều phải có 1 xị để "ngủ quên".
Anh "kỷ luật" 1 tuần 4 xị thì 3 ngày "mất ngủ" sao? Hu hu...
 
Tại mình không theo trào lưu nên không có mục tự nhận hình thức kỷ luật...
Nếu nhận hình thức kỷ luật thì tôi nhận hình thức sa thải... Hic


Dù lý do nào thì cũng chậm lương rùi. Van la loi cua minh.

Bác Lương thôi đã thôi rồi....
Ruou bia tan tác ngậm ngùi ... Túi ta
Nào tiền điện, lại tiền nhà
Tiền cơm, tiền gạo, xăng và tiền tiêu...
Kỷ luật: 2 bài thơ "ướt" cho GPE bớt "ướt".
 
Tui mới vừa học tập một vị "khâm sai", tự nhận khuyết điểm, tự nấu nửa gói mỳ vừa ăn vừa GPE, xin các bạn "chia sẻ" với sự việc đáng tiếc này với tui.
Cũng do mấy "thằng lính" dụ tui nhậu thôi mà, tui đâu có lỗi.
 
Tôi hứa với "bà xã nhí" hôm nay ăn cơm chiều mà "sỉn tuốt" bỏ cơm, để "bà xã nhí" ăn cơm một mình.
Tôi tự nhận "khuyết điểm"!
Ngày mai sẽ ... hứa tiếp.

Vợ bắt em ra khỏi nhà để đi nhậu với bạn thì cũng chệu :(
 
Chai rượu chuối hột rừng anh mang vào, tôi "châm ngày châm đêm" không cho lưng chai.
Mỗi chiều phải có 1 xị để "ngủ quên".
Anh "kỷ luật" 1 tuần 4 xị thì 3 ngày "mất ngủ" sao? Hu hu...

Ky luat thầy:
Tui mới vừa học tập một vị "khâm sai", tự nhận khuyết điểm, tự nấu nửa gói mỳ vừa ăn vừa GPE, xin các bạn "chia sẻ" với sự việc đáng tiếc này với tui.
Cũng do mấy "thằng lính" dụ tui nhậu thôi mà, tui đâu có lỗi.

Tự nhận kỷ luật mà vẫn kiu không có lỗi?
Phải thành thật chứ thầy ơi.
Chưa thành thật cũng mang trọng tội đấy ạ.
 
Hình như trào lưu hiện nay là phải thêm khoản tự nhận hình thức kỹ luật nữa mấy bạn à!
Với thầy Ba Tê thì nên nhận hình thức KL mỗi tuần không quá 4 xị!
Trào lưu hiện nay là phê bình và tự phê bình, hứa sẽ khắc phục sửa chữa trong nhiệm ký tới nhưng chẳng thấy ai sửa chữa (đâu cũng lại vào đấy).

Còn một cái trào lưu hiện nay đang thịnh hành là luân chuyển cán bộ, khuyết điểm chỗ này thì luân chuyển chỗ khác, đến chỗ mới đâu ai biết lúc trước hứa sửa chữa cái gì đâu mà kiểm điểm tiếp, vậy là cứ luân chuyển suốt đến khi về hưu và nghiểm nhiên là một cán bộ hưu tốt.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kỷ luật: 2 bài thơ "ướt" cho GPE bớt "ướt".

Thơ "khô" và "ướt" Thầy nhé.
Kỷ luật: 2 bài thơ "ướt" cho GPE bớt "ướt".

A em có thơ ướt đây rồi ak

Hôm nay em ngắm mây trời
Mưa giông bão nổi em ngồi làm thơ
Bất ngờ có những hạt mưa
Thế thành thơ ướt bây giờ...ướt thơ...

Mưa ướt hết cả thơ em rùi đấy ạ!
 
Từ trước tới giờ mình có lỗi lớn:

Chưa biết ngâm rượu fấn hoa & mật ong

Hôm nay thử đại công thức sau:

Fấn hoa (nhãn): 100gr
Mật ong: 1 xị
Rượu: ~ 2 lít

Sau tháng nữa có ai dám thử với mình không?
 
Tui tự nhận khuyết điểm:
Vừa ngâm 20 lít rượu chuối hột chuẩn bị Tết Nguyên Đán dù trước đó có hứa là "uống hết bình sẽ nghỉ, không ngâm nữa".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạ, mình thành thật khai báo là dù mình tự động viên bản thân là phải chăm học Excel hơn nhưng giờ thì vẫn lười, ham chơi hơn ham học. Haizzzzzzzzzzz :.,:.,:.,
Bản chất là vì kiên nhẫn, quyết tâm & ý chí thì đã xài cạn kiệt, lửa thì đã tắt, lòng tin thì đã bị bào mòn...... :.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,
 
Tôi tự nhận lỗi là mình có tật sì pem.

Thắc mắc: kiểm điểm lỗi mà cũng được gọi là dũng cảm? Có cái miệng nói suông chứ mất ký lô nào mà sợ.
Tự sửa "lỗi" thì mới khó chứ.
 
Mình thì cứ hứa là sẽ buông bỏ đỡ việc, nhưng càng ngày công việc lại cứ phình to ra. Nhiều khi thấy hụt hơi. Trách ai thì chả có đáp án. hị hị hi
 
Mình thì cứ hứa là sẽ buông bỏ đỡ việc, nhưng càng ngày công việc lại cứ phình to ra. Nhiều khi thấy hụt hơi. Trách ai thì chả có đáp án. hị hị hi

Parkinson's Law: work expands so as to fill the time available for its completion.
(công việc sẽ tự động phình ra để dùng hết khoảng thời gian giành sẵn cho hoàn tất nó)
 
Nhiều lúc rảnh ngồi ngáp vặt .... Có lúc thì bận rộn nhức đầu .... Chửi bới , nói bạy om sòm .... Cố giắng từ tâm và kiên nhẪn trong năm tới ,,,,,,,
 
Hôm nay đã qua ngày thứ hai. Để chứng tỏ tinh thần dũng cảm kiểm điểm lỗi mỗi ngày, lại moi lỗi tiếp: vẫn chưa chừa được tật sì pem.
 
Quá 24 tiếng không post trả lời được bài nào, thật là có lỗi quá đi mà.,,,,,,,
 
Đã hứa hạn chế uống cafe mà hôm nào cũng 2 ly :(
 
Hôm nay đã qua ngày thứ hai. Để chứng tỏ tinh thần dũng cảm kiểm điểm lỗi mỗi ngày, lại moi lỗi tiếp: vẫn chưa chừa được tật sì pem.
Chào bác VetMini ạ,
Diễn đàn là nơi để mọi người vừa học tập, vừa vui chơi kết hữu bạn bè nên đôi khi không khí cũng là sự pha trộn giữa 2 mục đích. Nếu chỉ nghiêm túc học tập thì không khí nó rất ngột ngạt, khó thở... (không biết chừng nhiều khi học không vô???) còn nếu chỉ để vui chơi thì cái diễn đàn GPE nó mở ra cho ai vào học??? Nghiêm túc là tốt, tuyệt đối tốt nữa là khác nhưng nếu nghiêm túc mà còn kết hợp với vui vẻ, thoải mái, hài hước... thì “người người, nhà nhà” trông trông chờ chờ đến giờ mà còn online lên diễn đàn GPE học tập & vui chơi, đúng vậy không bác???
Theo con nghĩ chuyện spam ngoài topic, chém gió đôi chút để thắt chặt tình thương mến thương, thân thiện… giữa các thành viên là hoàn toàn chấp nhận được, là chuyện đương nhiên, không thể tránh khỏi, không đáng để phải bị lên án 1 cách cực đoan, hẹp hòi…
Với lại nhờ những bài làm loãng topic mà thành viên học được rất nhiều kiến thức đặc biệt là kiến thức ở trường đời, cái kiến thức mà chắc chắn có qua mục Thư Giãn hay Giao Lưu Online sẽ chẳng có ai chịu buồn chia sẻ.
Chắc chắn sẽ có người bình luận rằng nếu muốn nói chuyện ngoài topic thì nên qua mục Thư Giãn… mà nói nhưng những bình luận như vậy theo con nghĩ là không hợp lý, không khả dĩ, không thực tế… cho lắm.
Chẳng hạn như khi con nhìn thấy cái buddy icon của 1 thành viên khác là KHÔNG SỢ VỢ trong topic chuyên môn, muốn nói đùa câu đại loại như “khi nào đẹp trời mình mà gặp vợ bạn thì mình thèo lẽo lại để xem ai sợ ai cho biết” (mục đích chỉ là vui vui, thắt chặt tình thương mến thương, thân mật... giữa các thành viên) thì phải qua mục Thư Giãn hay Giao Lưu Online rồi lập luôn 1 cái topic chỉ để post cái bình luận ấy hay sao??? Con nghĩ là không ai điên tới mức làm chuyện vậy & con thì chắc chắn là mình không có điên & cũng không có rãnh làm cái chuyện ruồi bu kiến đậu đó.
Cho nên con thấy rằng bác chả cần phải kiểm điểm lỗi spam nữa làm gì cho nó hại não, mệt óc... vì thứ nhất đó chả phải là lỗi mà phải kiểm điểm (nếu phải kiểm điểm thì cả cái nhà GPE này hầu như tất cả mọi người đều phải kiểm điểm hết) vì đó là quy luật của tự nhiên & không thể tránh khỏi, thứ 2 nếu là lỗi mà giúp các thành viên học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích đặc biệt là kiến thức trường đời thì cái lỗi đó đáng được khuyến khích, không cần phải bỏ, không cần phải kiểm điểm hay áy náy gì gì cả... & thứ 3 (chắc chắn không phải là cuối cùng) con luôn sát cánh ủng hộ bác trong tất cả mọi việc ạ (chỉ cần bác không chê bai con là được ạ :(:(:(). :):):)
Vài lời thật tâm đến bác. :):):)
Chúc bác VetMini tiếp tục spam bài cho con học hỏi ạ, van bác đấy xin đừng chừa tật spam để con cháu nó vui lây & học hỏi thêm nhiều điều từ bác ạ. :);):)
Chúc bác VetMini 1 ngày mới tràn đầy năng lượng, niềm vui & hạnh phúc.
:):):):):):):):):):)
 
Hôm nay đã qua ngày thứ hai. Để chứng tỏ tinh thần dũng cảm kiểm điểm lỗi mỗi ngày, lại moi lỗi tiếp: vẫn chưa chừa được tật sì pem.
Không like vì không thích bác VetMini tiếp tục kiểm điểm cái không phải là lỗi, spam là quy luật của tự nhiên mà đã là quy luật của tự nhiên thì không thể tránh khỏi, là chuyện đương nhiên.... thế thôi!
Ai trong đời mà không từng spam, có cái người khác spam thì bị lên án còn mình spam thì lại lơ đẹp, hạt bụi trong mắt người khác thì soi ra còn tảng đá to chình ình trong mắt mình thì lại không thấy, thế mới tài!??
 
Dạo này fong độ xuống cấp quá rồi.

Cố gắng mỗi ngày có 2 bài chính thống & 1 bài tào lao

Mọi người theo dõi & giúp đỡ dùm nha!
 
Tui tự nhận khuyết điểm:
Vừa ngâm 20 lít rượu chuối hột chuẩn bị Tết Nguyên Đán dù trước đó có hứa là "uống hết bình sẽ nghỉ, không ngâm nữa".
Gởi lên cho em xin 5 lít đi anh ơi. Như vậy mau hết lỗi. Khoái món rượu chuối hột của anh ghê
 
Dạo này fong độ xuống cấp quá rồi.

Cố gắng mỗi ngày có 2 bài chính thống & 1 bài tào lao {1}

Mọi người theo dõi & giúp đỡ dùm nha! {2}

{1} Chính thống và tào lao là do sự chủ quan.
Ví dụ như chiếc xe thùng. Ngừoi ta cắt chân ghế, hàn thêm 1 khúc khoảng 10cm. Thế là phần dưới gầm ghế chứa được thêm hàng. Ngừoi có sáng kiến này cho rằng khoảng cách đầu ngừoi ngồi và nóc xe không cần phải nhiều như thế. Nhưng dưới con mắt ngừoi thiết kế thì nâng như thế cũng đồng thời thay đổi cái trọng tâm của xe, và tăng khả năng lật của xe.
Bạn là thợ sửa xe. Khi có ngừoi đem chiếc xe đến yêu cầu bạn chỉnh như thế thì bạn có chọn lựa:
a/ dùng chính sách ai nhờ gì làm nấy, lẳng lặng cắt và hàn
b/ dùng chính sách gàn ba hột, từ chối với lý do an toàn.

{2} Giúp đỡ bạn thì được diễn đàn tính là chính thống hay tào lao? - xem lý luận ở trên. :p:p:p
 
a./ Dùng CS (chính sách) . . . .
b./ Xài CS . . . . .
C./ Cảnh báo về tính an toàn cơ học & báo giá tăng lên

D./ Báo CA để:
d.1/ Lấy điểm;
d.2/ Lấy danh hiệu cộng tác viên

E./ Báo bọn lục lộ, thảo khấu (có hay không có sắc fục) để được ăn chia

F./ (Nếu có tiềm lực): Bắt nộp thêm (nhiều) tiền do hành vi fạm fáp của khách hàng.

{2} Giúp đỡ bạn thì được diễn đàn tính là chính thống hay tào lao?
Cũng còn tùy nội dung bài giúp hay kiểu giúp
Cũng còn tùy lượng bài viết của diễn đàn, lượng quảng cáo hay số người đăng nhập vô DĐ,. . . .
. . . . . .
 
Cũng còn tùy nội dung bài giúp hay kiểu giúp
Cũng còn tùy lượng bài viết của diễn đàn, lượng quảng cáo hay số người đăng nhập vô DĐ,. . . .
. . . . . .

Cái này tôi chỉ háp lai (1/2) thôi nhé.
Lý do: câu 2 có thể xác định mức độ chính thống của câu trước. Cho nên câu trước coi như thừa.
 
Lỗi thì từ nhỏ đến lớn ai cũng có lỗi, kiểm điểm sao cho hết, sao cho đủ. Nếu tính từ nhỏ đến lớn, từ ngày này tháng nọ chắc lỗi của mình chất cao như núi Bà Đen rồi, mình "Nhớ sao cho xể, kể sao cho hết" lỗi của mình. Tự hứa bản thân mình phải khắc phục để sửa lỗi, nhưng mà hứa từ năm này tháng nọ vẫn chưa khắc phục được, có khi chuyển thành họ Hứa luôn.
 
Nếu uống nước trái cây và trà sữa giúp tỉnh ngủ mình cũng đã hạn chế cafe :)
Ừa, mình cũng thừa nhận là coffee giúp bản thân tỉnh ngủ. Đôi khi cần sự tỉnh táo thì mình cũng cầu cứu đến coffee ấy chứ nhưng những trường hợp vậy thì không nhiều & không thường xuyên.
Nhưng ngày xưa khi mình làm việc bên Úc, ông chủ mình hay pha cho mình ly trà (trà đen) sữa theo kiểu Anh nên có ít caffein vì vậy uống cũng tỉnh táo tinh thần lắm. Mình thì không biết cách pha nhưng uống thấy cũng ngon lắm.
Mỗi lần thấy mình ngáp là ông chủ mình bắt mình đi xuống siêu thị dưới nhà chơi vòng vòng cho tỉnh ngủ rồi lại lên làm việc tiếp. Mà sao kỳ ghê lắm, cứ sau khi mình ăn trưa xong là mắt lại díp lại, không muốn mở ra, buồn ngủ không thể tả. Làm như là khi cái bao tử của mình đã được thỏa mãn thì hệ thần kinh của mình lại biểu tình không muốn là việc hay sao ấy??? Haizzzzzzzzzzzzz
Chúc bạn luôn vui.
 
Lỗi thì từ nhỏ đến lớn ai cũng có lỗi, kiểm điểm sao cho hết, sao cho đủ. Nếu tính từ nhỏ đến lớn, từ ngày này tháng nọ chắc lỗi của mình chất cao như núi Bà Đen rồi, mình "Nhớ sao cho xể, kể sao cho hết" lỗi của mình. Tự hứa bản thân mình phải khắc phục để sửa lỗi, nhưng mà hứa từ năm này tháng nọ vẫn chưa khắc phục được, có khi chuyển thành họ Hứa luôn.
Bắt tay cái coi vì tư tưởng lớn gặp nhau. :D:D:D
Hứa Tú Anh, nghe cũng oách ra phết! :p:p:p (ba mình mà biết vậy chắc là... từ mình luôn quá! :(:(:()
 
thì lại lơ đẹp, hạt bụi trong mắt người khác thì soi ra còn tảng đá to chình ình trong mắt mình thì lại không thấy, thế mới tài!??
Lâu lâu bức xúc thì nói thôi chứ lặp đi lặp lại để làm gì bạn?

Như bạn viết thì vua (quan) có quyền lực tối cao rồi. Ông ta có lý thì dĩ nhiên chém đầu kẻ khác. Mà đuối lý thì cũng chém đầu. Một khi đã không còn lý lẽ thì người ta chỉ còn sức mạnh, nắm đấm thôi.

Người Ba Lan hay nói: widzieć drzazgę w oku bliźniego, a w swoim oku belki nie widzieć. Tức nhìn thấy cái dăm trong mắt người khác mà không nhìn thấy cái xà trong mắt mình (hạt bụi - tảng đá to chình ình)

Người ta cũng nói: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tức quan điểm phụ thuộc vào chỗ ngồi.

Chính vì thế nếu bạn nói A thì là tội "gây mất hòa khí". Nhưng nếu là người ta nói thì chả có gì, bình thường. Vì người ta ngồi ghế khác mà. Ở đây cụ thể là ghế quan. Vì thế bên cạnh người ta có cái thước khác để đo - double standard (tiếng Ba Lan: podwójna miara hoặc podwójny standard)

Thỉnh thoảng bức xúc thì viết, một người đọc được thì cũng nguôi ngoai được rồi. Chứ cứ nói liên tục mà người ta xóa đi thì cũng hơi mất công.

Nhớ tiết kiệm thời gian, công sức của mình nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu lâu bức xúc thì nói thôi chứ lặp đi lặp lại để làm gì bạn?
Như bạn viết thì vua (quan) có quyền lực tối cao rồi. Ông ta có lý thì dĩ nhiên chém đầu kẻ khác. Mà đuối lý thì cũng chém đầu. Một khi đã không còn lý lẽ thì người ta chỉ còn sức mạnh, nắm đấm thôi.
Người Ba Lan hay nói: widzieć drzazgę w oku bliźniego, a w swoim oku belki nie widzieć. Tức nhìn thấy cái dăm trong mắt người khác nhưng không nhìn thấy cái xà trong mắt mình (hạt bụi - tảng đá to chình ình)
Người ta cũng nói: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tức quan điểm phụ thuộc vào chỗ ngồi.
Chính vì thế nếu bạn nói A thì là tội "gây mất hòa khí". Nhưng nếu là người ta nói thì chả có gì, bình thường. Vì người ta ngồi ghế khác mà. Ở đây cụ thể là ghế quan. Vì thế bên cạnh người ta có cái thước khác để đo - double standard (tiếng Ba Lan: podwójna miara hoặc podwójny standard)
Thỉnh thoảng bức xúc thì viết, một người đọc được thì cũng nguôi ngoai được rồi. Chứ cứ nói liên tục mà người ta xóa đi thì cũng hơi mất công.
Nhớ tiết kiệm thời gian, công sức của mình nhé.
Dạ chào bác batman1 ạ,
Dạ, con nghe bác ạ. Hôm nay đánh máy hơi nhiều mặc dù tay rất là đau nhưng thấy post của bác là vui, phải reply liền. :);):)
Con cũng biết là bài viết của con sẽ bị xóa ấy chứ nhưng con hổng có care. Khi con post bài thì ít ra là con biết là con đã làm cái gì đó mà con cho là xứng đáng để con bỏ thời gian & nhịn đau để làm. Ít ra là con đã cất tiếng nói yếu ớt, nhỏ nhoi, hèn mọn... của mình cho dù không ai nghe thấy, bác ạ!!! :);):)
Chúc bác luôn vui vẻ & hạnh phúc.
 
Lâu lâu bức xúc thì nói thôi chứ lặp đi lặp lại để làm gì bạn?

Như bạn viết thì vua (quan) có quyền lực tối cao rồi. Ông ta có lý thì dĩ nhiên chém đầu kẻ khác. Mà đuối lý thì cũng chém đầu. Một khi đã không còn lý lẽ thì người ta chỉ còn sức mạnh, nắm đấm thôi.

Người Ba Lan hay nói: widzieć drzazgę w oku bliźniego, a w swoim oku belki nie widzieć. Tức nhìn thấy cái dăm trong mắt người khác mà không nhìn thấy cái xà trong mắt mình (hạt bụi - tảng đá to chình ình)

Người ta cũng nói: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tức quan điểm phụ thuộc vào chỗ ngồi.

Chính vì thế nếu bạn nói A thì là tội "gây mất hòa khí". Nhưng nếu là người ta nói thì chả có gì, bình thường. Vì người ta ngồi ghế khác mà. Ở đây cụ thể là ghế quan. Vì thế bên cạnh người ta có cái thước khác để đo - double standard (tiếng Ba Lan: podwójna miara hoặc podwójny standard)

Thỉnh thoảng bức xúc thì viết, một người đọc được thì cũng nguôi ngoai được rồi. Chứ cứ nói liên tục mà người ta xóa đi thì cũng hơi mất công.

Nhớ tiết kiệm thời gian, công sức của mình nhé.

Phải nhìn nhận là bác nhẫn nại và tử tế hơn tôi. Cái mà bác gọi "double standard" lúc vui tôi dịch là hypocrisy, lúc buồn thì tôi dịch là bigotry.
 
Phải nhìn nhận là bác nhẫn nại và tử tế hơn tôi. Cái mà bác gọi "double standard" lúc vui tôi dịch là hypocrisy, lúc buồn thì tôi dịch là bigotry.
Có hết bác ơi. Trong tiếng Ba Lan có podwójna moralność (nhập từ khóa này vào google thì ra cả đống), dịch từng từ thì là double morality. Trong tiếng Ba Lan cũng có từ đồng nghĩa với podwójna moralność là hipokryzja (hai mặt, giả dối). Nó chính là hypocrisy
 
Hôm trước tui đã giận một người không quen biết vì hành vi cẩu thả của người ấy. Giận cá chém thớt, một người khác vô tội suýt lĩnh hậu quả.
 
Đã hứa lòng mình không nên nói nhiều! Mà miệng vẫn nói hoài không thôi.
 
Đã hứa với lòng mình không nên nói nhiều! Mà sao đi đường va ngừoi ta lại phải mở miệng xin lỗi, người khác đưa gì lại mở miệng cám ơn.
 
Còn cách khác mà anh.
Dùng giấy bút viết (nhưng trường hợp một của anh cần viết sẵn hoặc viết nhanh... :D )
Dùng cử chỉ chân tay.

A hiểu rồi. Gõ sẵn văn bản quớt/ếch xeo và dùng meo mớt.
Nhớ là mới đây có cái vụ tự động ngon lắm. Để tìm xem.
 
Còn cách khác mà anh.
Dùng giấy bút viết (nhưng trường hợp một của anh cần viết sẵn hoặc viết nhanh... :D )
Dùng cử chỉ chân tay.
Đi vô ý va phải người ta rồi lại kéo người ta lại gần, bắt người ta đeo kính để đọc à? Mà quý bà mù thì sao?
Tốt nhất có máy ghi âm sẵn "xin lỗi", "cám ơn" + có màn hình hiện dòng "xin lỗi", "cám ơn". Lúc cần bấm nút thì có tiếng có hình. Phải tập thao tác nhuần nhuyễn không lại bấm nhầm :D
 
Ỏ đây đã có bài vi bi ê về phát âm chưa ta?
Tiếng Việt hổng có thì dùng tạm ẹm số rỳ, bà đồng mi, thánh kiều, mẹ ni thành sơ.

Vác cái láp tốp đi đường. Mở sẵn ếch xèo, có một cái du sơ phôm với một mớ nút bấm. Bấm vào là phát tiếng nói. Vậy là đủ đề tài rồi, lên góc Lâp Trình với Excel đăng bài ngay, xin code từ a đến z. (không bảo đảm là chỉ hỏi một lần là xong, không còn phát sinh gì đâu nhé)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tốt nhất có máy ghi âm sẵn "xin lỗi", "cám ơn" + có màn hình hiện dòng "xin lỗi", "cám ơn". Lúc cần bấm nút thì có tiếng có hình.
Cách này thì "sang", chi phí hơi cao rồi anh. :D
Mình cắt tấm bìa (từ thùng giấy bỏ) rồi viết sẵn vào đó. Cắp vào nách khi đi ra đường. :)
Gặp trường hợp mà "người ta" khiếm thị thì... đặt tấm bìa lại và chạy thật nhanh ạ. Híc.
 
Riết rồi XH đang có xu hướng câm hóa sao ta??? Khi 1 con người sinh ra, nếu bất hạnh bị câm, không còn cách nào khác đành phải nuốt uất ức chịu số phận câm, chỉ biết trách ông trời trêu ngươi mà thôi. Còn bây giờ thì... từ những con người bình thường, lành lặn... mà lại chọn câm sao ta??? Vậy là lý lẽ logic gì vậy??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Không lẽ bây giờ câm đang là mốt hả ta??? Vậy là chắc mình không theo kịp thời đại rồi, mình lạc hậu quá rồi, lỗi mốt quá rồi. :(:(:(
................................C..............................Â...............................................M.................................. :cc_confused::cc_confused::cc_confused::.,:.,:.,
 
One of the most beneficial things I've ever learnt is how to keep my mouth shut. - Eric Clapton.
(một trong những điều lợi ích nhất mà tôi học được là làm cách nào để ngậm miệng)

Better to keep your mouth closed and be thought a fool than to open it and remove all doubt. - Mark Twain.
(thà rằng im lặng để người ta nghĩ rằng mình ngu còn hơn là mở ra để không còn nghi ngờ gì nữa)
 
One of the most beneficial things I've ever learnt is how to keep my mouth shut. - Eric Clapton.
(một trong những điều lợi ích nhất mà tôi học được là làm cách nào để ngậm miệng)
Better to keep your mouth closed and be thought a fool than to open it and remove all doubt. - Mark Twain.
(thà rằng im lặng để người ta nghĩ rằng mình ngu còn hơn là mở ra để không còn nghi ngờ gì nữa)
Alright, more or less you're right, I don't disagree with you but I’ve never said that I completely agree with you, mind you!
Shubhanshu Tiwari once confirmed that sometimes you have to fight back & beat the odds, you gotta take your stand to defend what you believe. As such, always defending what you believe & value but defending them with courtesy and compassion. Obviously, no one can force you to accept the things that you are not okay with. Then you might argue that you will lose the fight by threat of banning your account though you accept it or not. Okay, give me five! :);):)
Surely, I completely in agreement with you that although it’s hard to accept but when people lose their sense of judgement & the power of reasoning, they tend to act as a tyrant which means you must agree with all of their contradictory decisions otherwise banning nick is the ultimate outcome. ~ sigh ~ :(:(:(
'Tis the time for sweeping under the carpet, isn't it???
Have a very very great day.
Bye for now.
 
Re. Wise souls...
Hình như câu này của mấy người vú bự.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cả tuần rồi, chả học được miếng kiến thức Excel mới nào cả, toàn là chơi với nghe nhạc thôi. Nản quá đi!!! :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
Thấy xấu hổ với chính bản thân của mình quá. :.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,
Hơn 2 tháng rồi mà kiến thức Excel chả tiến bộ gì cả, chỉ biết có vài hàm lại còn... đuối khi áp dụng vào câu hỏi cụ thể. Buồn ghê!!! (@$%@(@$%@(@$%@
 
Tự hứa lòng mình bỏ nhậu mà vì ..... mà ham vui quá! Nên giờ phải nhận hậu quả...... Chắc từ nay bỏ quá.
 
Nhậu đậu đỏ bánh lọt. Hậu quả là chạy lỏng cả ngày.
 
Nhậu đậu đỏ bánh lọt. Hậu quả là chạy lỏng cả ngày.
Bác ơi, đậu đỏ bánh lọt ngon không vậy??? Chưa từng thử nên cũng tò mò. Con thì con thích bánh lọt lá dứa, cái loại mà trắng trắng xanh xanh ấy, ăn với nước cốt dừa, nước đường & rắc mè lên trên ấy. Mê món đó lắm à nha. :{{:{{:{{
Bác biết món bánh đúc lá dứa hông??? Cái loại xanh xanh trắng trắng ấy, cũng ăn với nước cốt dừa, nước đường & mè ấy. Con cũng mê món đó luôn. :{{:{{:{{
Yummyyyyyyyyyyyyy!
Chạy lỏng là chạy sao thế bác??? Không lẽ trên đời này còn có chạy lỏng với chạy cứng à??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Chúc bác khởi đầu 1 ngày mới hoàn hảo & tràn đầy năng lượng.
 
Chạy lỏng là chạy sao thế bác??? Không lẽ trên đời này còn có chạy lỏng với chạy cứng à??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
1) Chạy lỏng là chạy đến khi đầu gối lỏng ra mới thôi.
2) Chỉ có các cặp phạm trù đối nghịch: lỏng-đặc; mềm-cứng; chứ không có lỏng-cứng nhé
 
Lỗi của tôi là yêu sự hoàn mỹ và ham trọn vẹn khi giải bài ở diễn đàn ... thật là phi lý ... dành 80% thời gian cho hoạt động phi lợi ích, ...... hứa chừa..
 
Lỗi của tôi là yêu sự hoàn mỹ và ham trọn vẹn khi giải bài ở diễn đàn ... thật là phi lý ... dành 80% thời gian cho hoạt động phi lợi ích, ...... hứa chừa..
Sao lại chừa??? Bạn Gió Đông mà chừa thì nhiều thành viên ở GPE sẽ biểu tình phản đối cho mà xem. ;););)
Với lại mình cũng vậy, khi mình thiết kế thiệp, banners, vouchers, posters, templates, covers... mình cũng luôn hướng tới sự hoàn mỹ, không bao giờ thích những sản phẩm hời hợt dù cho là chỉ để giải trí.
Chỉ có Excel là mình vật vã mãi với nó nên vẫn chưa thể hướng tới sự hoàn mỹ thôi, phải nói là không thể hướng nổi tới sự hoàn mỹ mặc dù không thích những kết quả luộm thuộm. Mình bó thân toàn tập với Excel rồi! Buồn ghê!!! (@$%@(@$%@(@$%@
 
Hồng Hài Nhi sử dụng lửa tam muội nướng con khỉ đá gần chín luôn.
Nước cứng của Anh bì phên nếu là tạm thời thì dùng phương pháp nhiệt.
Còn nếu là toàn phần hay vĩnh cửu thì tốn... xiền xôi.:p
Là ý gì vậy bạn bebanhbeo??? Mình thiệt lòng hổng có hiểu??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Stupid me!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Dạ, tại con thấy cục đá nó cứng nên phang đại ấy mà trúng đâu thì trúng. Sai rồi bác nhỉ. Ha ha
Gõ từ "nước cứng" vào Google là thấy luôn chứ gì. Ngày xưa không học môn hóa học hả?

-------
Bài #70: Chỗ "mềm - cứng" có vẻ chưa hợp lý.
Trạng thái tồn tại: rắn, lỏng, khí, plasma...
Tính chất vật lý về tính cứng: cứng, mềm. (Rất cứng (kim cương) >> cứng >> mềm >> siêu mềm :D)
Tính chất vật lý về biến dạng: dẻo, giòn.
Trường hợp chất tồn tại dạng lỏng, xét mật độ phân bố trong dung môi thì có: loãng, đặc.
Vậy có thể có: dẻo - cứng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gõ từ "nước cứng" vào Google là thấy luôn chứ gì. Ngày xưa không học môn hóa học hả?
Đương nhiên là mình có học Hóa rồi, đằng ấy có cần mình kể chi tiết quá khứ lừng lẫy & oanh liệt... "đội sổ" môn Hóa năm lớp 12 của mình như thế nào cho đằng ấy nghe không??? Mình chưa từng nghe từ nước cứng bao giờ cả +-+-+-++-+-+-++-+-+-+, chỉ nghe nước lỏng thôi, còn nếu nước cứng có dạy ở môn Hóa thì bây giờ đã trở thành người xa lạ với mình rồi +-+-+-++-+-+-++-+-+-+, không hề quen biết. Vậy thôi! :):):)
Đã hỏi Google rồi, thì ra nước cứng là vậy hen, hơi ngộ ngộ. :):):)

Bài #70: Chỗ "mềm - cứng" có vẻ chưa hợp lý.
Tại sao lại không hợp lý, mình thấy anh bebo021999 nói hợp lý lắm mà, mềm thì thường đối lập với cứng ấy chứ. ;););)
Đằng ấy nói cũng hợp lý luôn, dẻo cũng đối lập với cứng nữa. ;););)
Ái chà chà! Căng quá, vậy bây giờ nên ngã về bên nào đây ta??? _)()(-_)()(-_)()(-
Thôi nửa mùa vậy. Mỗi bên 1 ít. --=0--=0--=0
Chúc đằng ấy 1 buổi tối rất là vui vẻ, hạnh phúc & bình an
 
Bài #70: Chỗ "mềm - cứng" có vẻ chưa hợp lý.

Hình như từ "lỏng" ở bài bày nói về trạng thái của thiết bị chứ không phải trạng thái vật thể.
Trong ngữ cảnh trạng thái của "gối" thì "lỏng" có nghĩa là bị sút/hở (hậu quả của sự hao mòn). Và đối lại là "chặt/chặc"

Thỉnh thoảng thì từ "mềm-dẻo-cứng" cũng được dùng cho đầu gối. Nhưng đó là trường hợp tiếng lóng. Gối dẻo có nghĩa là người hay quỳ.
 
Hôm nay tôi giận 1 người coi tui chả ra cái giống gì cả mà lại làm buồn lòng người tôi ngưỡng mộ. Tất cả cũng tại giận cá chém thớt, tự dưng làm buồn lòng người tốt với mình vì cái thứ rác rưởi, thiệt là hận cái thứ rác rưởi làm tui bị nhục nhã, bẽ bàng, xấu hổ quá!!!
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: Hận!!! :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
 
Lỗi lớn nhất mà tôi mắc phải là nghiện ca hát, không hát tôi không chịu được. Càng hát tôi càng buồn, càng buồn tôi càng hát, chắc dính vào vòng lặp while cũng nên.
 
Lỗi lớn nhất mà tôi mắc phải là nghiện ca hát, không hát tôi không chịu được. Càng hát tôi càng buồn, càng buồn tôi càng hát, chắc dính vào vòng lặp while cũng nên.

Dễ lắm. Thâu vào si mác phôn. Gởi cho ngừi iu nghe.
1. Nếu ngừi ấy ôm bụng cười nắc nẻ thì sẽ hết nghiệng
2. Nếu ngừi ấy khen lấy khen để thì nên đi kiếm ngừi iu khác. Và cũng chẳng có thì giờ để nghiệng.
 
Dễ lắm. Thâu vào si mác phôn. Gởi cho ngừi iu nghe.
1. Nếu ngừi ấy ôm bụng cười nắc nẻ thì sẽ hết nghiệng
2. Nếu ngừi ấy khen lấy khen để thì nên đi kiếm ngừi iu khác. Và cũng chẳng có thì giờ để nghiệng.
Không có người yêu thì tính sao?
 
Không có người yêu thì tính sao?
Thì chế đưa cho nàng tiên liệm hồn của chế hay là cô láng giềng nghe. Vậy mà cũng hỏi, dở hơi nhỉ!!! :p:p:p
Nhưng làm gì có "cô láng giềng"
Đâu! Cũng:
Không hẹn không hò ngày nào tôi cũng đến
Đưa mắt ngóng trên lầu cao mong gặp nàng tiên liệm hồn.
Càng hát tôi càng buồn, càng buồn tôi càng hát, chắc dính vào vòng lặp while cũng nên.
Cái đỏ đỏ là cái giống gì vậy chế??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Thì chế đưa cho nàng tiên liệm hồn của chế hay là cô láng giềng nghe. Vậy mà cũng hỏi, dở hơi nhỉ!!! :p:p:p



Cái đỏ đỏ là cái giống gì vậy chế??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Đã gửi rùi, chả thấy nói gì, chủ kêu lão nòng.

còn cái while là một thuật ngữ trong vba, nang chưa học sẽ khó hiểu.
 
Chai rượu chuối hột rừng anh mang vào, tôi "châm ngày châm đêm" không cho lưng chai.
Mỗi chiều phải có 1 xị để "ngủ quên".
Anh "kỷ luật" 1 tuần 4 xị thì 3 ngày "mất ngủ" sao? Hu hu...
Tôi tự kiểm điểm năm 2017 hứa mà chưa xuống An Giang được, hôm nào xuống tự phạt 2 xị.
Hết rượu chuối hột chưa, nếu hết rồi thì hôm nào xuống An Giang tôi đem xuống tặng bạn thêm một mớ nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi tự kiểm điểm năm 2017 hứa mà chưa xuống An Giang được, hôm nào xuống tự phạt 2 xị.
Hết rượu chuối hột chưa, nếu hết rồi thì hôm nào xuống An Giang tôi đem xuống tặng bạn thêm một mớ nữa.
Trước Tết chặt 1 buồng chuối hột, hứa sẽ ngâm rượu, nhưng cái bình 20 lít cũ chưa hết, vì thế chuối hột đã ép, phơi khô vẫn còn trong tủ lạnh, chưa ngâm được.
Tội lỗi, tội lỗi quá.
Cả cái tết không giải quyết được 20 lít thì "mắc cỡ" quá đi, không dám nhận thêm của anh đâu.
 
Trước Tết chặt 1 buồng chuối hột, hứa sẽ ngâm rượu, nhưng cái bình 20 lít cũ chưa hết, vì thế chuối hột đã ép, phơi khô vẫn còn trong tủ lạnh, chưa ngâm được.
Tội lỗi, tội lỗi quá.
Cả cái tết không giải quyết được 20 lít thì "mắc cỡ" quá đi, không dám nhận thêm của anh đâu.
Nhưng chuối hột rừng nó đặc biệt hơn, chỉ ở trên rừng mới có.
 
Trước Tết chặt 1 buồng chuối hột, hứa sẽ ngâm rượu, nhưng cái bình 20 lít cũ chưa hết, vì thế chuối hột đã ép, phơi khô vẫn còn trong tủ lạnh, chưa ngâm được.
Tội lỗi, tội lỗi quá.
Cả cái tết không giải quyết được 20 lít thì "mắc cỡ" quá đi, không dám nhận thêm của anh đâu.
Má ơi! Uống rượu thay nước chắc.
 
Cả cái tết không giải quyết được 20 lít thì "mắc cỡ" quá đi, không dám nhận thêm của anh đâu.
Theo 1 số bài nghiên cứu về y học mà em đọc ở tạp chí Good Health Magazine của Úc (lâu lắm rồi nên chỉ nhớ mang mang, nên có nói sai thì làm ơn bỏ qua dùm em vì em không hề có ý múa rùi qua mắt thợ) thì sử dụng nhiều rượu, bia, cà phê, thuốc lá… làm tăng thải can-ci qua đường thận & giảm hấp thu can-ci ở đường tiêu hóa → dẫn đến bệnh loãng xương.
Lâu lâu uống rượu, chén thù chén tạc với anh em bạn bè để thắt chặt tình thương mến thương thì không sao chứ nếu uống rượu thay nước lọc thì e rằng sẽ có ngày thầy phải than vãn ca thán “Mỗi mùa xuân sang, nghĩa trang gần thêm 1 đoạnEm chỉ là có ý tốt thôi, không hề có ý trù ẻo ai hết, xin thầy đừng hiểu lầm mà oan cho em ạ.
Theo thống kê thì VN vẫn đang là 1 trong những quốc gia tiêu thụ rượu bia nhiều bậc nhất thế giới. Thứ hạng vẻ vang này có được là nhờ không ít những bữa nhậu nhẹt tới bến, tiệc tùng “đập bồn đập bát” triền miên, nhất là trong dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, đừng bao giờ quên rằng Nhậu tới bến thì đời hết sớm, thế thôi!!!
Loãng xương, yếu gan, suy thận… đây chính là combo giá sốc các bệnh gây ra trong việc uống quá nhiều rượu, uống 1 cách không điều độ, hợp lý.
Em không biết là có ai thích hút thuốc không chứ bản thân em & tất cả thành viên trong gia đình em đều nói không với thuốc là vì “Khói thuốc hôm nay, khói nhang ngày mai”. Hay nói cách khác thuốc lá chính là khẩu súng khói, là nguyên nhân của ung thư phổi & hàng loạt bệnh đáng sợ khác. Khổ nỗi, người hút chẳng chịu bị bệnh 1 mình, mà còn bắt cả người hít khói thuốc của họ bị bệnh chung mới bực (passive smoking). Người ta nói rằng đốt có 1 điếu thuốc, tính cách chưa “cool” đã thấy sức khỏe cùn, có đáng không nhỉ???
Chúc thầy luôn vui vẻ, hạnh phúc & mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp đưa đò.

upload_2018-2-28_17-55-23.jpeg
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom