Bây giờ biết tin ai??? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,216
Được thích
24,736
Lần chỉnh sửa cuối:
XH đảo lộn và giả dối, đến những gì thiêng liêng nhất, ý nghĩa nhất thì cũng lừa gạt là sao???

Tin những gì mình thấy (như viết code ấy) và đừng tin chuyện vu vơ vô căn cứ
Trước giờ nghe nhiều về mấy vụ "ngoại cảm" nhưng nói thật, nghe xong thì để đấy chứ tôi chả bao giờ tin
 
Tin vào cái tâm của chính mình.....
 
Các nhà ngoại cảm khả năng là có bí kíp này: Danh sách 30.000 liệt sĩ tai các Nghĩa trang từ Quảng trị trở vào , mỗi lần khách đến là điền thông tin liệt sĩ trước, đợi nhà ngoại cảm search xem rồi mới phán. Không biết Thầy Hướng có viết code viết hàm gì cho mấy nhà ngoại cảm này không, đề nghị del hết code, tránh mê tín dị đoan. (Ẹc ẹc, em nói vui ...)
 
Em thấy trong cuộc sống hiện tại, vì đồng tiền mà suy thoái đạo đức, chẳng nói đâu xa bây giờ sinh viên như chúng em, phải gồng lưng lên để kiếm từng đồng tiền đi thầy, cô giáo để được điểm 5, không phải bị thi lại, học lại còn quá tội.
Suy nghĩ theo một góc cạnh nào đó, con người ai cũng có lòng tham, nhưng nên "tham" ở một mức độ nào đó, kiếm tiền nhưng cũng nên kiếm từ năng lực, công sức của mình,,, đó là cách sống mà mình cảm thấy lòng thanh thản nhất.
Với góc cạnh tiếp là một thế hệ trẻ, em nghĩ xã hội ngày càng loạn, thông qua một số bài báo, tin tức...
ví dụ Bác sĩ ném xác phi tang bệnh nhân xuống dưới sông, Bác sĩ vì không đút tiền mà lại để bệnh nhân chết một cách tất tưởi, Giáo viên-giảng viên đại học, nếu sinh viên không đi tiền thì gìm xuống đáy để lấy được tiền...gọi là "mua điểm"...
Sự thực...thấy đang dần một xã hội thối nát... con người đang dẫn suy thoái đạo đức, lối sống...
Nhưng mình cũng không phủ nhận hết, bởi bên cạnh đó còn có những con người có tấm lòng thật đáng cao quý...ví dụ điển hình như câu lạc bộ từ thiện của GPE, Wedtretho, Nhân ái "dân trí", Family, Làm cha mẹ, Oto-fun, Wedketoan...quả thực sự tuyệt vời...
Hi vọng rằng, ai ai cũng được mặc ấm trong mùa đông, hi vọng rằng ai ai cũng có sức khoẻ... thế là hạnh phúc.
...........
Nhìn lại........... rồi tiếp bước....!
 
Xã hội hiện nay là hậu quả của chế độ cai trị. Nếu lãnh đạo đất nước "do dân, vì dân" thì đã khác đi rất nhiều. Sự giả - dối, lừa lọc, đạo - đức giả ăn sâu quá rồi...

Ps: Ý của cô NCM thế nào hả, kiếm tiền đi thì cho cô 10 điểm nhé --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xã hội hiện nay là hậu quả của chế độ cai trị. Nếu lãnh đạo đất nước "do dân, vì dân" thì đã khác đi rất nhiều. Sự giả dối, lừa lọc, đạo đức giả ăn sâu quá rồi...

Ps: Ý của cô NCM thế nào hả, kiếm tiền đi thì cho cô 10 điểm nhé --=0

cái ý của em ý...........sống bây giờ phải có "xiền", không thì "chết"... chết không vì bệnh tật, mà chết vì "tham ô, tham nhũng" ekc ekc...
................!
 
/(/hà dột từ nóc các bác à!

Trách gì đám tép riêu đó!

Ngay đến WV BCT có đi mua ghế nữa là!
 
cái này còn sốc hơn nữa
http://xahoi.com.vn/xa-hoi/diem-non..._ids=423952977727622&fb_action_types=og.likes

Chẳng có nhẽ... đi tiêm phòng cho con cứ lên tận bệnh viện TUYẾN TRUNG ƯƠNG...--=0

Theo hồ sơ điều tra, tại thời điểm tiêm chủng vaccine viêm gan B cho các bé, bệnh viện này mất điện nên nhân viên tiêm chủng đã dùng điện thoại soi tìm vaccine. Do ở đây, vaccine được bảo quản chung với thuốc gây co tử cung Oxytocin nên thay vì lấy vaccine viêm gan B, họ đã lấy nhầm thuốc gây co tử cung tiêm cho 3 cháu bé. Vì thế, 3 ca tử vong đều giống nhau.


Tôi rất cảm thấy lạ là vì sao thuốc hay vắc-xin của trẻ con lại để chung với thuốc, vắc-xin của người lớn? Ở nhà có cái tủ lạnh thôi người ta cũng chia ra nhiều ngăn, ngăn nào ngăn rau, ngăn nào là ngăn đá; con nít nhà tôi còn biết sắp xếp trên kệ sách của chúng đâu là ngăn tập, đâu là ngăn sách, sách loại nào đặt ở đâu, ghi nhãn trên kệ một cách nghiêm túc, cần chúng lấy tập hay sách gì kiểm tra chúng cũng lấy nhanh chóng mà không sai thứ gì; vậy tại sao một bệnh viện lại có cách sắp xếp, quản lý thuốc, vắc-xin không có trật tự như thế? Chẳng lẽ cả bệnh viện không ai học cách sắp xếp và quản lý thuốc hay sao? Chẳng lẽ cán bộ của bệnh viện chưa hề kiểm tra vấn đề bảo quản dược hay sao?
 
Vụ "ngoại cảm" xem thêm để khách quan hơn!

(VTC News) - Việc xét nghiệm AND xác định xương sọ chỉ là đất, mảnh sành và răng thì của lợn rừng, cũng đã được công bố từ năm 2008.

http://vn.news.yahoo.com/giải-mã-sự-thật-về-cuộc-trường-kỳ-063024684.html

Nếu có bằng chứng rồi sao ko cho bọn nó thưởng thức "thuốc độc" ,Còn để lại làm gì ? Hay để giành cho mấy ổng dùng...
 
Thực ra nói là do chế độ, do cá "hư" ngay từ đầu thì không hẳn là thế. Vì từ khi có loài người tới nay, từ Đông sang Tây từ Bắc xuống Nam, ở mọi nơi đều có những loại người như thế. Mà "kêu gọi" họ sống lương thiện cũng vô ích thôi. Chỉ có giáo dục con người từ thủa bé - bố mẹ, nhà trường ... Khi người ta kiếm được tiền dễ dàng từ sự lừa đảo thì làm gì họ có nghe.
Nói một cách "trơ trẽn": có cầu thì ắtcó cung. Nhưng sự thật là có những người ngây thơ, cả tin thì mới có kẻ tìm cách lợi dụng. Không có những người ngây thơ thì "bọn kia" làm gì có đất sống? Tự bảo vệ mình thôi. Con nai không thể kêu gọi lương tâm con sói được. Vô ích thôi. Tự mình cảnh giác, suy nghĩ một chút.
Ví như có ai nói: anh được rút thăm trong số những người viếng thăm abc, anh trúng thưởng 500 triệu. Để lĩnh thưởng anh hãy gửi vào ... 1 triệu tiền chi phí cho việc giải quyết xyz ..." Không ít người cả tin. Có những người không gửi vì nghi bị lừa nhưng lại đi hỏi mọi người liệu đó có phải là lừa đảo không. Vì nghi nhưng số tiền lớn quá "nhỡ" đúng thật thì ân hận cả đời. Như vậy vẫn có vài % lưỡng lự. Người ta tung ra số tiền lớn cũng là để mắt hoa lên, tai ù đi, đầu óc mung lung. Chỉ cần 500.000 là mua được cách trúng xổ số, cách làm giầu? Số tiền đúng là không nhiều. Nhưng đã có ai tự hỏi: Nếu ai đó có cách chơi để trúng bạc tỷ thì sau họ lại ham cái 500.000 của tôi? Nếu có cách làm giầu nhẹ nhàng, ai cũng làm được, tức học thức không đòi hỏi, thì tại sao từ Đông sang Tây từ Bắc xuống Nam hàng ngày ở mọi nơi có hàng triệu người vật lộn với cơm áo gạo tiền?
Tạo hóa đã cho mỗi người một cái hộp mang trên cổ nhưng có phải ai cũng biết tận dụng đâu. Có những thời điểm mà tệ nạn nọ suy giảm hay bùng phát mạnh. Nhưng nó luôn có từ ngàn xưa. Vì ở thời nào nó cũng có đất sống. Vì có những người cả tin, mê tín, ngây thơ, không biết tư duy lôgíc nên mới có những kẻ lợi dụng. Nói một cách phũ phàng: Có cầu thì ắt có cung.
 
Bây giờ ẢO mà như THẬT...và ngược lại..
Ví dụ như những thành viên trên GPE..những thành viên mà e cũng chưa gặp mặt lần nào..còn giúp đỡ nhiệt tình hơn cả những con người thật vẫn gặp hằng ngày...
 
Mình cho rằng sự lừa đảo thì thời nào cũng có, kể từ thời "Nô lệ" cho đến bầy giờ.
Có điều càng ngày càng tăng về số lượng & chất lượng; qui mô & tầm cỡ.

Riêng ở nước ta thời chiến thì chuyện lừa đảo bị xã hội lên án & xử lý rất mạnh mẽ nên ít có đất sống;
Còn nay thì tham nhũng hàng ngàn tỷ tiền của dân còn được dung dưỡng thì vài triệu mất đi của từng cá nhân, hay 1 gia đình có là gì là đáng!

Bỏ qua đi các bạn!
 
CAFE và suy ngẫm về cuộc đời
 
cuối buổi làm lướt mạng thấy bài thơ này hay em xin chia sẻ mọi người cùng đọc/
Hút mỡ hút cả y lương
Bác sĩ độn ngực chỉ thương túi tiền
Chị em thoi thóp nỗi phiền
Tân trang hàng hóa nhắm nghiền đưa chân
Mạng người tựa rác ngoài sân
Tiện tay vứt xuống một thân con người.
Phải chăng nhân thế đang cười
Hay môi méo xệch hỏi đời lương tri.
Ngày nay chẳng tiếc thứ gì
Lợi ông bỏ túi họa mi chịu đòn
Bỏ quên cây kéo bông gòn
Nằm trong ổ bùng đã mòn theo năm
Bảo hiểm mắt liếc dao găm
Nâng niu dịch vụ “bác”đăm “sĩ” tà.
Xét nghiệm nhân bản được nha
Vạn người kết quả hóa ra y xì.
Sản phụ đau bụng xá gì
Kệ cha ối vỡ tới thì tự sinh
Cấp cứu mình xót mặc mình
Trước xong cái phí cái tình chết queo.
Phong bì dày mỏng tính theo
Giường trên, chiếu dưới, dân nghèo hành lang.
Đơn thuốc suy tính nặng mang
Dược trình o bế là phang ầm ầm
Bệnh nhân ngày tháng khóc thầm
Một viên con nhộng chở trăm thứ tiền.
Y đức hấp hối triền miên
Ò e cấp cứu đảo điên cuộc đời.
 
Các nhà ngoại cảm khả năng là có bí kíp này: Danh sách 30.000 liệt sĩ tai các Nghĩa trang từ Quảng trị trở vào , mỗi lần khách đến là điền thông tin liệt sĩ trước, đợi nhà ngoại cảm search xem rồi mới phán. Không biết Thầy Hướng có viết code viết hàm gì cho mấy nhà ngoại cảm này không, đề nghị del hết code, tránh mê tín dị đoan. (Ẹc ẹc, em nói vui ...)
Cám ơn bạn! mình chỉ muốn có ai đó chưa tìm được người thân là liệt sĩ có thể tìm nhanh chóng trong số danh sách mình sưu tâm được. Nhưng tác dụng có khi ngược lại, nếu những kẻ bất lương dùng nó làm tăng thêm sự "như thật" của thông tin . Có lẽ mình nên gỡ tập tin,vì không những không giúp được người lại làm hại người .
 
cuối buổi làm lướt mạng thấy bài thơ này hay em xin chia sẻ mọi người cùng đọc/

Thư gửi Táo Y tế sau vụ bác sĩ phi tang xác bệnh nhân
Thứ Năm, 24/10/2013 15:07 (GMT + 7)

Ối chao chị Táo Y tế ơi
Em sợ quân của chị lắm rồi
Cái nghề vốn cứu nhân độ thế
Mà đụng vào đâu cũng chết người!

"Nhân bản" Hoài Đức vốn chưa yên
Tráo thủy tinh thể lại nổi lên

Tiêm chủng trẻ em dăm đứa chết
Xử lý đến đâu, chị có quên?

Thanh Hóa, chị kia, rõ khổ chưa?
Tiền thì chả có để mà đưa
Chậm mổ, mất luôn con lẫn mẹ
Đền tiền, người đã khuất núi Nưa.

Phòng khám không phép thì tràn lan
"Bác sĩ" bên Tàu cũng từng đàn
Tiền thì thu giá đến cắt cổ
Toàn "Maria", dân chết oan.

Bệnh viện thì chả thấy đầu tư
Mỗi giường nằm tới tận ba, tư
Chị có xuống thăm vẫn cảnh ấy
Nằm trong gậm giường rên ử ư.

Máy móc nhà nước thì lắt lay
Để cho "nhóm lợi ích" bắt tay
Đem đồ tư nhân vào "hợp tác"
Giá cao mà được thu tiền ngay.

"Y đức", chữ Tàu khó học thay
Giờ tiền đi trước mới là hay
Khẩu hiệu: Cấm phong bì triệt để
Thì đòi tiền mặt, trao tận tay.

Thế nên nâng ngực, lại chết người
Xăm mắt, hút mỡ cũng đi đời
Đem xác bệnh nhân quăng xuống nước
Bác sĩ thành ra quân giết người!

Thế nên chị Táo Y tế ơi
Chị có còn thương dân chúng tôi
Mong chị sửa sang ngành từ gốc
Để danh "Từ mẫu" lưu với đời!

Theo Facebook Cụ Rùa khó tính/VnExpress
 
Ở Nhật, sập cây cầu thì Bộ Trưởng nào đó liên quan nhất, giống ngài DLT nước ta, từ chức!

Còn ở ta thì trân tráo & gân cổ hơi nhiều hơn lúc thường. . . .
 
Ở Nhật, sập cây cầu thì Bộ Trưởng nào đó liên quan nhất, giống ngài DLT nước ta, từ chức!

Còn ở ta thì trân tráo & gân cổ hơi nhiều hơn lúc thường. . . .
Nếu TỪ CHỨC không thôi thì đơn giản quá...
 
(ó vị đại biểu 2uốc hội nói rằng sân golf tại Tân Sơn Nhất đang giải quyết công ăn việc làm cho 1.200 lao động;

Các bạn có tin được không, một trung đoàn đó nha?!
 
phát ngôn của ông xxx: Tạm thời đóng cửa Đại Nam hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc thu ngân sách của tỉnh năm 2014.........????????????


 
Đã là "Tướng" mà ngang nhiên sai luật thì chỉ có thể là "Tướng cướp" mà thôi!

)(in đề nghị QH lột lon ông này đi là vừa!

Có vậy mới răn đe nổi các quan cùng cấp hay cao hơn!
 
Nói sao dân mình không nghèo, công trình 7 năm xây dựng hết 411 tỷ đồng tiền thuế dân ...
[info]
Nhiều bài thơ được khắc trên các phiến đá trong khuôn viên công trình Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (khu núi Cấm, phường An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam) bị khắc sai lỗi chính tả khiến dư luận địa phương “xầm xì”.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại khu vực này vào trưa 12/3, tại một phiến sa thạch có khắc bài thơ Đất nước của nhà thơ Tạ Hữu Yên bị khắc sai chữ “nổi” trong câu “Nghe dịu nỗi đau của mẹ”.


1-dd11f.jpg


Tại một sa thạch khác, bài hát “Người mẹ Quảng Nam” do nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác nhưng lại được trích dẫn sáu câu với chú thích là: “Trích bài thơ Người mẹ Quảng Nam”.

2-dd11f.JPG


Gần đó, bài thơ “Hôn mảnh đất quê hương” của Thu Bồn được khắc lên đá thành “Hôn mãnh đất quê hương”. Trong đoạn trích bài thơ này, từ Trường Sơn trong câu “Chúng con đi mờ khuất dãy Trường Sơn” không được viết hoa, viết chữ thường.

3-dd11f.JPG


Tại cuộc họp báo tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2015) và 85 năm ngày thành thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3/1930 – 28/3/2015) vào chiều ngày 12/3, ông Nguyễn Chín - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - thừa nhận có tình trạng khắc chữ sai lỗi chính tả trên các phiến đá trắng trong khuôn viên công trình Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

4-dd11f.JPG


Ông Nguyễn Chín cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chỉnh sửa lại những chỗ bị khắc sai chính tả cho đúng. Cũng theo ông Chín, quy trình chọn thơ để khắc tại Khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng được tuyển chọn rất chặt chẽ, các khổ thơ, nhạc được chọn phải bảo đảm tiêu chí là những bài về Mẹ Việt Nam Anh hùng, những Bà mẹ ở ba miền Bắc Trung Nam; nhà thơ là những người có tên tuổi được đưa qua Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thẩm định, lãnh đạo tỉnh đã duyệt và cho khắc. Tuy nhiên, trong quá trình khắc lên đá thì đã xảy ra những lỗi không đáng có.

5-dd11f.JPG


Công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Mẹ Nguyễn Thị Thứ có tất cả 11 người con và cháu hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng 15 ha, khởi công xây dựng từ tháng 7/2007 với tổng mức đầu tư hơn 411 tỉ đồng. Đây là công trình văn hóa cấp quốc gia, được lựa chọn từ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng và kiến trúc sư Nguyễn Luận.

Công Bính - Báo Dân Trí


[/info]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuẩn bị xây dựng tháp truyền hình cao nhất thế giới đấy!
Đã nghèo đói, lạc hậu mà sĩ diện, rởm đời!
 
Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...n-viec-tuong-niem-liet-si-gac-ma-3158708.html

Công an Hà Nội xác minh nhóm người ngăn cản việc tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma

Một nhóm người mặc áo in dòng chữ "DLV" đã ngăn cản người dân đặt hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết tử (Hà Nội) sáng 14/3.
Chiều 17/3, trả lời câu hỏi về việc ngày 14/3, một nhóm thanh niên mặc áo đỏ in logo giống của công an và dòng chữ "DLV" ngăn cản hoạt động của một số người dân, tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ chủ quyền đất nước, Giám đốc công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, nhóm người trên không thuộc quản lý của công an thành phố và Ban tuyên giáo.

Giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết lực lượng công an thành phố luôn tôn trọng các hoạt động của những người dân yêu nước. Theo ông Chung, dịp 27 năm ngày Trung Quốc xả súng sát hại 64 chiến sĩ, cưỡng chiếm Gạc Ma (14/3/1988), một số người dân yêu nước đã đặt lẵng hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh (bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội). “Công an thành phố được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Chúng tôi luôn tôn trọng hành vi, hoạt động của người dân có lòng yêu nước với tất cả các sự kiện, đặc biệt liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, những người đã tham gia bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước”, ông Chung nói.

Về nhóm thanh niên mặc áo đỏ in dòng chữ "DLV", ông Chung cho biết, có thể đó là lực lượng tự phát, công an thành phố đang tổ chức xác minh và khi có kết quả sẽ thông tin tới báo chí. Là người trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh tại hiện trường, tướng Chung cho hay đã yêu cầu giải tán nhóm thanh niên trên và sau khi được thuyết phục họ đã tự động rút đi.
Nhóm người mặc áo đỏ in chữ "DLV" giăng cờ đỏ búa liềm trước tượng đài, ngăn cản người dân đặt hoa, thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma.
Liên quan đến phát ngôn của Trưởng ban tuyên giáo Hồ Quang Lợi về việc "Hà Nội có hơn 900 dư luận viên", Phó ban tuyên giáo Phan Đăng Long lý giải, dư luận viên là lực lượng đại diện cho các tầng lớp thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh nằm rải khắp từ thành phố đến quận huyện. Họ nắm những vấn đề người dân đang bàn luận, quan tâm rồi tập hợp lại báo cáo thành phố. “Lực lượng này không bao giờ xuống đường”, ông Long khẳng định.

Võ Hải
 
Riêng việc ém nhẹm thông tin mất đảo GM & chiến sỹ của chúng ta hi sinh ở đó lúc bấy giờ làm giờ đây nao lòng tin . . . . ghê gớm!

Nhớ năm nào trước đây, người dân với Fe vụn thì tìm được xác chiến sỹ ta trong tàu chiến bị đắm; Vậy LL Hải quân sao & ở đâu trong việc này?
 
Đám DLV viên trẻ trâu đây:

[video=youtube;SI4GOJGVi64]https://www.youtube.com/watch?v=SI4GOJGVi64[/video]
 
Phần 2: Đám trẻ trâu - "Sự báng bổ vào vong linh của các chiến sĩ"
[video=youtube;ipCdpKrbjUg]https://www.youtube.com/watch?v=ipCdpKrbjUg&t=283[/video]
 
Ông Sở tham làm fương án chặt cây;
Ông Trên Ngu kí liền cái rụp
Dân la ó, thằng ngu bắt thằng tham giải trình

Vì ngu quá, không biết giải trình răng!?!
 
(A)

Tháng 2ua có quá nhiều chuyện học sinh wính nhau; "Tuổi trẻ" giám bảo là cái tát vô ngành Giáo dục;
Để khỏi fát sinh những chuyện tầm bậy này, Ô. Bộ ta liền ban hành văn bản; Đại í của nó là:

"Nơi/trường học nào để xẩy ra nữa thì Hiệu trưởng chịu trách nhiệm!"

/(/ghe ra tưởng là hay thiệt chứ không chơi!

Tuy nhiên hôm ngay sau đó ở An giang 2uê anh Ba tôi, học sinh đụng độ đến ngất xỉu

(/ậy, nhưng cô trong BGH nói rằng các em vui đùa quá trớn mà ra!

Mấy cha ra cái QĐ đâu ngờ rằng: Nếu làm hết cách mà HS vẫn thoại nhau thì chuyển chúng thành nghịch đùa quá trớn, vậy là huề thôi!

(B)
Trước vấn nạn Giao thông tràn lan, người chết & thương tật vô sách kỉ lục QT; nhiều người đề nghị tăng mức hình fạt vi fạm GT;

/(/ghe tưởng đúng & hay đó nha!

Nhưng có biết đâu rằng:

Tăng tiền fạt, nhưng tiền này đâu có vô ngân sách; Các ông lục lâm thảo khấu mang sắc fục lượm hết mà thôi.

Vô hình chung, khuyến cáo này đồng nghĩa với việc cổ súy tham nhũng & cướp bốc!

Còn các bác tài sau khi bị "cướp" thì không còn cách nào khác là tiếp tục fóng nhanh, vượt ẩu, tăng tải trọng,. . . vì miếng cơm manh áo của bản thân & gia đình!
 
/-(ôm nay ngày 2Tế LĐ, rỗi quá kê lại chuyện cũ:

"Tuổi trẻ" nói chuyện HS đánh nhau ở Sóc Trăng là cái tát vô ngành sư fạm;

Còn chuyện đình công hàng ngàn CN của xí nghiệp nọ để fản đối luật BHXH mới ra đời là cái tát nẩy lữa vô ngành lập fáp nước nhà; . . . . . .
 
Vừa qua B2P thăng hàm cho cả hai fi công SU22, mình cho là 2uá vội vã!

(/ì rằng:
Hai máy bay tông nhau không do lỗi kĩ thuật - Đó là kết luận cấp có thẩm quyền;
Vậy suy ra: Chí ít 1 trong 2 chàng có lỗi;
Sao B2F lại có thể fong hàm cho cả hai làm vậy; Như vậy vô hình chung fong cấp cho cả người không am tường kĩ thuật để dẫn đến mất mác tài sản Nhà nước?

(Ở đây có thể hiểu cách khác là: Fong hàm cho cả hai vì có kẻ thứ ba bắn hạ 2 chiếc này, điều này mình cũng sẽ fải nghỉ tới làm vậy?!?)
 
Vừa qua B2P thăng hàm cho cả hai fi công SU22, mình cho là 2uá vội vã!

(/ì rằng:
Hai máy bay tông nhau không do lỗi kĩ thuật - Đó là kết luận cấp có thẩm quyền;
Vậy suy ra: Chí ít 1 trong 2 chàng có lỗi;
Sao B2F lại có thể fong hàm cho cả hai làm vậy; Như vậy vô hình chung fong cấp cho cả người không am tường kĩ thuật để dẫn đến mất mác tài sản Nhà nước?

(Ở đây có thể hiểu cách khác là: Fong hàm cho cả hai vì có kẻ thứ ba bắn hạ 2 chiếc này, điều này mình cũng sẽ fải nghỉ tới làm vậy?!?)

Bác nói chuẩn không cần chỉnh! Không thể dùng chữ tình để xử lý công việc được.
 
/-)iểm báo dùm bạn!

Liên quan đến quy định tại Điều 60 Luật BHXH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhận định: “Do tổ chức tuyên truyền về Luật không tốt, nên khi đụng chạm thì có phản ứng. Cho nên từ nay tới khi Luật BHXH 2014 có hiệu lực (1/1/2016) thì cần phải tuyên truyền cho tốt chứ tại sao phải sửa ngay?”.

“Tôi cảm thấy mình xấu hổ, cảm thấy có lỗi” - đại biểu Võ Thị Dung, chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, nói như vậy khi chứng kiến công nhân ngừng việc phản đối điều 60 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 (sửa đổi) vừa qua.

Không chỉ tự nhận lỗi với tư cách đại biểu, bà Võ Thị Dung còn cho rằng bên cạnh việc xem xét sửa đổi điều này thì Quốc hội cũng phải nhận lỗi với người lao động. “Quốc hội phải cầu thị và thật tâm trong lần sửa đổi này. Chứ không phải chỉ sửa rồi nhận lỗi cho có” - bà Dung nói.


Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) nói ông không đồng tình với một số ý kiến cho rằng phản ứng của các công nhân tại TP.HCM và Bình Dương về điều 60 Luật BHXH vừa qua chỉ là phản ứng có tính địa phương và thiểu số: “Đừng coi đó là phản ứng của thiểu số mà gạt đi”.
Ông Nghĩa cho rằng trong nhiều trường hợp pháp luật cần đưa ra những quy định theo hướng lựa chọn để người dân chọn lựa phù hợp với điều kiện của mình, tránh áp đặt


Ông Lê Thành Nhơn (chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương):
Thời gian qua, khi triển khai Luật BHXH mới không cho nhận BHXH một lần, người lao động ở Bình Dương dù không ngưng việc tập thể, nhưng không có nghĩa là họ đồng ý với quy định này. Khi các cơ sở công đoàn của chúng tôi đi triển khai Luật BHXH mới đều nhận được sự không đồng tình của nhiều người lao động không cần thiết.
 
Thực sự là em chán cái gọi là QH rồi, họp hành nhiều, tốn kém, quyền lực thì không có và chả đâu vào đâu... -+*/
 
Hôm nay lại thấy dự định tăng mức fạt hành vi vi fạm an toàn giao thông;
Ô. H.T. Tùng vụ Fó An toàn giao thông cho rằng:
"Tuy nhiên, giả sử có sẩy ra "cưa đôi" giữa người vi fạm & lực lượng công vụ thì mức xử fạt vẩn đảm bảo cao đủ răn đe người tham gia giao thông"

Có thể hiểu rằng Ông này đang bao che dung túng cho bọn cướp ngày nhan nhãn ngoài đường!

Mình thì mình lo rằng tham nhũng sẽ đẩy đất nước này đến sụp đỗ & sẽ nhanh thôi!
 
(háy nhà lòi ra mặt chuột!

ĐT Ng. V. Sơn hôm nay đánh giá (Báo TT) đối với chủ đầu tư tòa nhà CT4 vừa cháy:

"Chỉ lo bán nhà, thiếu trách nhiệm trong đảm bảo an toàn công trình & fòng chống cháy nổ; Có thái độ chống đối khi không thực hiện các kiến nghị của CQ PCCC. . ."

Vậy ông này có thấy CQ mình cũng vô trách nhiệm trong việc Fòng cháy cho người dân hay không nữa?

Ngài còn nói thêm rằng, Người dân cần nắm rõ xem tòa nhà đã được nghiệm thu PCCC hay chưa mới về ở, làm việc

Miễn bình loạn!

 
Thủ đô ta trước đây 1 con giáp gì đó được tôn vinh là Thủ đô của hòa bình & hòa hợp;
Nhưng gần đây chạy xe trên đường gây bụi bị tán hội đồng đến thương tâm!

@uái dị, chuyện cỏn con này cũng họp báo; Chắc là họp báo để chứng tỏ với Thế gian ta vẫn là thủ đô của hòa bình!
 
Hôm nay lại thấy dự định tăng mức fạt hành vi vi fạm an toàn giao thông;
Ô. H.T. Tùng vụ Fó An toàn giao thông cho rằng:
"Tuy nhiên, giả sử có sẩy ra "cưa đôi" giữa người vi fạm & lực lượng công vụ thì mức xử fạt vẩn đảm bảo cao đủ răn đe người tham gia giao thông"

Có thể hiểu rằng Ông này đang bao che dung túng cho bọn cướp ngày nhan nhãn ngoài đường!

Mình thì mình lo rằng tham nhũng sẽ đẩy đất nước này đến sụp đỗ & sẽ nhanh thôi!

Chịu khó đi đúng luật giao thông thì đâu đến nỗi sợ bị "bọn cướp ngày" ????
Tui đang đề xuất với Quốc hội, vi phạm luật giao thông sẽ không phạt tiền nữa, mà phạt lao động công ích 1 tháng ngoài Đảo. Để coi ai còn vi phạm nữa hay không?
 
Đúng luật như xe cá ở Kiên giang í ư? Đừng ngây thơ được không bạn!
 
Chịu khó đi đúng luật giao thông thì đâu đến nỗi sợ bị "bọn cướp ngày" ????
Tui đang đề xuất với Quốc hội, vi phạm luật giao thông sẽ không phạt tiền nữa, mà phạt lao động công ích 1 tháng ngoài Đảo. Để coi ai còn vi phạm nữa hay không?
Nếu đã đề xuất vs Quốc hội.
Bạn ko nên đề xuất phạt công ích.
Mà hãy quan tâm đến giáo dục, và báo chí.
Tất cả hiện trạng xã hội ngày nay đều là sản phẩm thất bại của giáo dục.
Giáo dục ko đến nơi đến trốn, dẫn đến nhận thức của ng dân có vấn đê.
Ko phân biệt được đúng sai, giá trị đảo lộn hết cả.
Nếu số đông trong xã hội khi gặp đèn đỏ đều đứng lại. Thì 1 vài cá nhân vượt đèn đỏ sẽ tự thấy xấu hổ mà dừng lại thôi.
Những ng làm báo chí mà nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh không cao. Thì đáng lo ngại thật sự.
 
Có 1 lần nó cần đi Miền Tây; Ra đến đường NV Linh lại chết máy sau khi qua trạm áo vàng 1 đoạn;

Chỉ chưa đầy 20 fút mà mấy anh cảnh fục thu tiền 'Cafê' của đám xe tải cở 1 chai!

Vì bọn mình có hỏi, thì vài bác tài ngang qua & trả lời "nữa xị"!

Tất nhiên bọn này không thể ngốn cả:

(*) Hoàn trả chi fí đầu tư
(*) Các chi fí công tác fí của sếp,
(*) . . . . . . .

Nếu ai không tin có thể mua ống nhòm & thực tế cái đi!
 
Đúng luật như xe cá ở Kiên giang í ư? Đừng ngây thơ được không bạn!

Đúng luật là đúng luật, không có như xe cá xe cẩu gì ráo! Bạn hiểu chưa? Đừng có tự cho rằng cái gì mình cũng giỏi cũng biết cũng hiểu, đừng có tự cho mình là anh hùng bàn phím muốn quăng gì thì quăng, muốn chửi ai thì chửi!?

Nói tóm lại, các bạn có quyền nói, nhưng nội quy diễn đàn, yêu cầu các bạn giữ cho đúng luật! Đừng bàn chuyện chính trị quốc hội này nọ ở đây! Chuyện đó mình thấy đơn giản để làm lắm mà, tại sao các bạn không biết giữ vậy?

Nếu các bạn vẫn còn cố tình bàn tiếp những chuyện đại loại như phê phán chế độ, chính trị quốc hội này nọ ở đây, tôi sẽ khóa topic này lại và ban nick (nếu cần thiết).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đúng luật là đúng luật, không có như xe cá xe cẩu gì ráo! Bạn hiểu chưa? Đừng có tự cho rằng cái gì mình cũng giỏi cũng biết cũng hiểu, đừng có tự cho mình là anh hùng bàn phím muốn quăng gì thì quăng, muốn chửi ai thì chửi!?

Nói tóm lại, các bạn có quyền nói, nhưng nội quy diễn đàn, yêu cầu các bạn giữ cho đúng luật! Đừng bàn chuyện chính trị quốc hội này nọ ở đây! Chuyện đó mình thấy đơn giản để làm lắm mà, tại sao các bạn không biết giữ vậy?

Nếu các bạn vẫn còn cố tình bàn tiếp những chuyện đại loại như phê phán chế độ, chính trị quốc hội này nọ ở đây, tôi sẽ khóa topic này lại và ban nick (nếu cần thiết).
Ng ta có chỉ trích chế độ chính trị đâu?
Ng ta phê bình cho mọi ng thấy thôi.
Bác nặng lời thế.
 
ĐT Ng. V. Sơn hôm nay đánh giá (Báo TT) đối với chủ đầu tư tòa nhà CT4 vừa cháy:

"Chỉ lo bán nhà, thiếu trách nhiệm trong đảm bảo an toàn công trình & fòng chống cháy nổ; Có thái độ chống đối khi không thực hiện các kiến nghị của CQ PCCC. . ."

Vậy ông này có thấy CQ mình cũng vô trách nhiệm trong việc Fòng cháy cho người dân hay không nữa?

Ngài còn nói thêm rằng, Người dân cần nắm rõ xem tòa nhà đã được nghiệm thu PCCC hay chưa mới về ở, làm việc

Miễn bình loạn!


Câu này giống kiểu

Ngài còn nói thêm rằng, Người dân cần nắm rõ xem tòa nhà đã được nghiệm thu PCCC hay chưa mới về ở, làm việc

Giơ cái nội quy ra làm bùa, ý thức làm mỵ dân -- để rồi dám nói xe cẩu từ miệng ra. trong khi chính nó đang phá hoại nội quy khi phát ngôn sỉ vả.
 
ĐT Ng. V. Sơn hôm nay đánh giá (Báo TT) đối với chủ đầu tư tòa nhà CT4 vừa cháy:

"Chỉ lo bán nhà, thiếu trách nhiệm trong đảm bảo an toàn công trình & fòng chống cháy nổ; Có thái độ chống đối khi không thực hiện các kiến nghị của CQ PCCC. . .

Ngay sau hôm ấy 1 ngày, cũng 1 ông Đại tá, nhưng làm ở cấp Cục thì nói cách khác hơn liền hà;
Các bạn không tôi luyện cho đầu óc tĩnh táo thì sẽ là tào lao, không sớm thì muộn!

Xin bổ sung:
Nói về trách nhiệm của việc khu chung cư chưa được nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng đã cho người dân đến ở, Đại tá Đoàn Hữu Thắng cho rằng trách nhiệm trước tiên thuộc về chủ đầu tư, sau đó là cơ quan quản lý cấp phép xây dựng và cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.


Trước đó, trả lời báo chí liên quan đến vụ cháy lớn tại khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội), Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội chỉ rõ nhiều sai phạm của chủ đầu tư dự án là Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên.


Cụ thể, ông Sơn cho biết, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đã nhiều lần yêu cầu Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên phải thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn cháy nổ, tuy nhiên đơn vị này không "màng" tới.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xin thưa các bạn : Vì cái lý tiểu số phải phục tùng đa số; Cán bộ Đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết. (Nghĩa là nếu nói khác đi là ... phải chết) vậy nên mới có chuyện Ông nghĩ ra khoán 10 phải vô tù rồi đến khi chết rồi mới moi lên để tung hô _ Càng ngẫm càng thấy buồn . Vĩ Nhân hơn kẻ phàm tục ở chỗ biết nhìn xa trông rộng khi người khác chưa nhìn thấy
Nhưng đa số cán bộ ta bây giờ đều cúi mặt nhìn xuống "Cái túi" của dân chứ có mấy người ngửa mặt nhìn lên đâu ? Bởi lẽ đó tất thảy dân ta muốn làm gì đều "phải chạy" cho nên mới có người nói rằng "Người việt chạy việt dã giỏi nhất - Chạy cả cuộc đời chưa chán còn chạy cho con, cho cháu, cho anh em bạn bè .... nữa"
 
Xin thưa các bạn : Vì cái lý tiểu số phải phục tùng đa số; Cán bộ Đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết. (Nghĩa là nếu nói khác đi là ... phải chết) vậy nên mới có chuyện Ông nghĩ ra khoán 10 phải vô tù rồi đến khi chết rồi mới moi lên để tung hô _ Càng ngẫm càng thấy buồn . Vĩ Nhân hơn kẻ phàm tục ở chỗ biết nhìn xa trông rộng khi người khác chưa nhìn thấy
Nhưng đa số cán bộ ta bây giờ đều cúi mặt nhìn xuống "Cái túi" của dân chứ có mấy người ngửa mặt nhìn lên đâu ? Bởi lẽ đó tất thảy dân ta muốn làm gì đều "phải chạy" cho nên mới có người nói rằng "Người việt chạy việt dã giỏi nhất - Chạy cả cuộc đời chưa chán còn chạy cho con, cho cháu, cho anh em bạn bè .... nữa"

Bác nói đúng! Nhiều người có tài, có tâm, có tầm nhìn cho đất nước nhưng bị những thế lực được coi là "vì dân, do dân" quản thúc, theo dõi, kìm hãm họ. Khi họ mất đi thì mới được "giải oan" ---> Nguyên nhân & trách nhiệm thuộc về ai khi đã dìm họ đến bùn đen.
Và một điều khẳng định là người VN ngày càng hèn đi. Họ thấy những điều chướng tai, gai mắt, những bài tuồng chèo diễn đi diễn lại mà không dám phản ứng, chỉ dám chửi thầm, kêu thầm hoặc xả stress bằng cách chửi bới ở quán bia, quán nhậu. Ít người dám bày tỏ quan điểm, chính kiến mình một cách công khai, đàng hoàng (quyền công dân cho phép làm việc này)!
 
Hình như VN là 1 lỗ đen; Mọi qui luật trên thế gian, khi rơi vô lỗ đen thì bị/được đão ngược!

Mình đoan rằng, sắp tới kẻ tội đồ có thể bị/được đá lên!
 
Chuyện thường như phim chưởng, Thái tử, Hoàng Tử, Tự tử ... còn đập công thần ở ngay đây này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn nên xem lại 01 lỗi chính tả của mình; /(ha, Kha, kha, . . . . .
 
Mình dùng IE và Firefox, xem được bình thường
 
Nghệp vụ của mấy anh "vì dân fục vụ" ngày nay: Tưởng bà 57 tuổi là gái bán dâm

[thongbao]“Lúc đó là khoảng 21g30, tôi đang đứng đợi xe bỗng dưng bị đánh vào bắp đùi khiến tôi ngã khuỵu xuống đường. Tôi quay lại thấy một người mặc đồng phục công an và một người dân phòng mà không hiểu chuyện gì.

Vì bị đánh bất ngờ nên tôi quay lại hỏi tại sao ra tay đánh tôi, anh này nói “bà im đi” rồi tiếp tục vung gậy đánh thêm một cái vào phần mông. Tôi xông tới xem số hiệu trên ngực áo nhưng không thấy, sau đó anh này lên xe bỏ đi” - bà Khả kể.

Đến chiều 2-12, vết bầm tím của bà Nguyễn Thị Khả (57 tuổi, trú tổ 89, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vẫn không thuyên giảm dù đã 4 ngày trôi qua.
[/thongbao]

Có nghĩa là cú đánh trước là nhằm (. . . gái mại dâm); Còn cú đánh sau thì khỏi nhầm!
 

File đính kèm

  • Cờ vua 03.JPG
    Cờ vua 03.JPG
    29.1 KB · Đọc: 8
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đề tập làm văn nhân kĩ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du:

Bạn hãy cho biết những cảm nghĩ của bạn về việc hóa giá "VINAMIL/("
 
Các bạn cùng tôi hiến kế để cảnh sát giao thông (CSGT) khỏi bị tai nạn nghề nghiệp như:

"Chiều ngày 12 -12, thượng tá Nguyễn Viết Chức, phó trưởng Công an Q. Long Biên, Hà Nội cho biết hiện công an đang tạm giữ hình sự tài xế xe tải đâm CSGT để tiến hành điều tra làm rõ." trong vụ việc:
Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt bị một tài xế xe tải đâm trọng thương và kéo lê trên đường cả chục mét.

(*) Mình xin đề xuất đầu tiên: Chuyển lực lượng CSGT sang Bộ Nội vụ.
Các bạn có í kiến gì không?
 
Các bạn cùng tôi hiến kế để cảnh sát giao thông (CSGT) khỏi bị tai nạn nghề nghiệp như:

"Chiều ngày 12 -12, thượng tá Nguyễn Viết Chức, phó trưởng Công an Q. Long Biên, Hà Nội cho biết hiện công an đang tạm giữ hình sự tài xế xe tải đâm CSGT để tiến hành điều tra làm rõ." trong vụ việc:
Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt bị một tài xế xe tải đâm trọng thương và kéo lê trên đường cả chục mét.

(*) Mình xin đề xuất đầu tiên: Chuyển lực lượng CSGT sang Bộ Nội vụ.
Các bạn có í kiến gì không?
Mình nghĩ bộ nội vụ hay bộ công an thì Nó cũng chỉ là hình thức thôi....rồi đục nước chúng củng thả câu thôi...vấn đề mấy tay tài xế thấy ghét quá nó muốn tung cho tèo đi ấy mà nhưng may chưa tèo là hạnh phúc rồi

Nhớ lại Năm 2002 khi còn ở Hà Nội Mình đi nghe Tay Trưởng Ban tuyên Giáo Nó Nói như sau:
Nó ...không phải là Nó ....nhưng chính lại là Nó..........có đổi kiểu gì ...Nguy trang kiểu Úc thì Bản chất Nó vẫn là Nó....
 
Vậy là "Diên hồng" chúng ta chưa thể tìm ra giải fáp nào khả dĩ giúp mấy ảnh/chỉ khỏi lên cabô xe hoài vậy sao?

Thượng từng kiến trúc đã bí rị, mà hạ tầng cơ sở cũng chịu thua là sao?

Cứ vậy thì thể chế này đến đâu đây???
 
Mình thì cho rằng các ngài í lấy tiền dân xài fun fí & tham nhũng nên sắp bị thế giới đòi nợ; Đành bán đi các xí nghiệp "đẻ trứng vàng" để có cái mà trả nợ, có cái mà tham nhũng tiếp!
 
[thongbao]“Lúc đó là khoảng 21g30, tôi đang đứng đợi xe bỗng dưng bị đánh vào bắp đùi khiến tôi ngã khuỵu xuống đường. Tôi quay lại thấy một người mặc đồng phục công an và một người dân phòng mà không hiểu chuyện gì.

Vì bị đánh bất ngờ nên tôi quay lại hỏi tại sao ra tay đánh tôi, anh này nói “bà im đi” rồi tiếp tục vung gậy đánh thêm một cái vào phần mông. Tôi xông tới xem số hiệu trên ngực áo nhưng không thấy, sau đó anh này lên xe bỏ đi” - bà Khả kể.

Đến chiều 2-12, vết bầm tím của bà Nguyễn Thị Khả (57 tuổi, trú tổ 89, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vẫn không thuyên giảm dù đã 4 ngày trôi qua.
[/thongbao]

Có nghĩa là cú đánh trước là nhằm (. . . gái mại dâm); Còn cú đánh sau thì khỏi nhầm!

Chắc nhìn đằng sau tưởng gái 18. Khối bà muốn bị đánh mà k được.
 
Đề tập làm văn nhân kĩ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du:

Bạn hãy cho biết những cảm nghĩ của bạn về việc hóa giá "VINAMIL/("

Có liên quan gì giữa "Nguyễn Du" và "Vinamilk" nhỉ?

Hay là ý nói liên hệ giữa nhân vật chính cũa "Đoạn trường tân thanh" và Vinamilk? Khó hiểu quá.+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
(/inamilk như Thúi Kỳ ngày nay í mà!
 
Hôm nay báo chí đề cập đến chuyện thiếu vách xin; 2ua đó nổi lên 2 fát biểu chuẩn (???) cần chỉnh(!) của các ngài cấp cục/hòn:

". . . Nếu có kiếp sau, tôi không muốn làm ngành i nữa."
T2C​

" . . Với nguy cơ dịch bệnh như vậy, nếu người dân không tin tưởng tiêm vắc xin tiêm chủng mở rọng thì tôi rất đau buồn."
TDF​
 
[thongbao]
Ngay sau tin vui về việc nhập khẩu 200.000 liều vắc-xin 5 trong 1 Pentaxim, đưa vào sử dụng 160.000 liều cuối tháng 12/2015, chuyện ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế “không hứa có thêm vắc-xin” tại cuộc họp báo ngày 26/12, đang làm dấy lên mối lo ngại cho nhiều người dân.
Hãy hình dung chuyện hàng trăm người “đặt cọc” để được tiêm vắc-xin cho con, cùng với cảnh chen lấn hỗn loạn từ 1-2g sáng tại các điểm tiêm chủng, có người bật khóc vì không được “bốc số”… sẽ thấy rõ “cơn khát” vắc-xin đang ở mức nào.
Người dân đang cố chờ đợi, tranh nhau trả chi phí cao với mỗi mũi tiêm chủng đến bảy trăm ngàn đồng để con em họ được tiêm vắc-xin dịch vụ, trong khi thờ ơ với loại vắc-xin miễn phí Quinvaxem. Vì sao xảy ra tình trạng này đã là điều quá rõ. Bởi, không ai có thể đặt cược sinh mệnh con em mình khi có nhiều trường hợp bị sốc hoặc hợp tử vong sau khi tiêm vắc-xin Quinvaxem.
Bắt đầu từ tháng 6/2010, Quinvaxem được đưa vào danh mục tiêm chủng miễn phí cho trẻ dưới một tuổi. Và, ngành y tế từng quyết định dừng tiêm vắc-xin Quinvaxem sau chín trường hợp trẻ tử vong sau khi sử dụng vắc-xin.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhiều lần khẳng định, vắc-xin Quinvaxem an toàn. Nhưng thực tế, nhiều người dân vẫn không thể an tâm khi nhìn thấy cảnh một số trẻ sơ sinh qua đời sau một mũi tiêm, trong số đó, nhiều trẻ không hề phát hiện có bệnh lý.
[/thongbao]
 
hỏng lẽ nhận quà phải thông báo cho người khác biết --=0--=0--=0

Chào các Anh/Chị.

Nghe tiêu đề về Khánh Hòa ( Nha Trang) me em buồn cười, vì cũng sống ở NT 10 năm nhưng trong thời gian sống có nhiều vụ án liên quan đến lãnh đạo tỉnh nhưng kết cục là các nhân viên đi tù thay ( hay nói cách khác thid tốt). Dân lãnh đạo nha trang ăn cá nhiều hay sao ấy ,khôn ranh kinh hồn.

Năm mới chúc cho đất nước thanh, bình, các Anh/Chị GPE nhiều niềm vui và sức khỏe.

Ngọctoan
 
đầu năm mới báo VnExpress cho biết
Khánh Hòa 10 năm 'không phát hiện cán bộ nhận quà'
thật là điều đáng mừng và đầy hi vọng cho tương lai của đất nước

/(/ghe chuyện mà cười không nổi!
Ở Hà nội & TF HCM cũng vậy; Báo cáo Thanh tra 10 năm ở 2 địa fương này cũng không fát hiện có tham nhũng!
Chỉ cần 32 tỉnh thành có báo cáo như vậy thì thể chế này sẽ cáo chung!
 
Để kéo giảm tai nạn giao thông cho xe máy; Từ nay trở đi fải bật đèn chiếu sáng ngay trong ban ngày?!

/(hỏi nói thêm fải không các bạn!
 

File đính kèm

  • XeMay.JPG
    XeMay.JPG
    26.3 KB · Đọc: 33
Lần chỉnh sửa cuối:
Thủ đô đang lạnh mà dạo này nóng hừng hực bởi các đầy tớ của dân đang họp bàn, "bầu" vào những chiếc ghế quyền lực.
Mấy chục triệu ông chủ quan tâm đến vận mệnh mình, con cháu mình, đất nước mình... ngồi hóng thông vỉa hè, nguồn thông tin lề trái trên mạng về sự vụ này vì báo chính thống chả hề đưa thông tin gì cả.
Khổ thân các ông chủ!!! +-+-+-+
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ha ha, anh Hướng nói hay và buồn cười quá
 
Đại hội lần này triệu tập hơn 1 ngàn năm trăm thành viên:= 2uá đông & hơi bị hao cơm gạo!

Thằng cha hàng xóm còn tìm ra Chu Vĩnh /(hang trong BCT; Không biết trong từng í người có "Chu Vĩnh Khan g" made in VN không nữa???
 
Hôm nay báo "SGGP" có đăng:"2uyền trưng dụng tài sản của CSGT là 2ui định trái luật"
"Mặc dù đã có nhiều í kiến fản biện từ dư luận, nhưng Thông tư 01/2016/TT-BCA do Bộ Công an ban hành không được chỉnh sửa & vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/16.
Trong thông tư này cho fép CSGT được 2uyền trưng dụng tài sản.

Mình thì cho rằng: người ký Thông tư này không hiểu biết về fáp luật; Đề nghị Bộ Chính trị xử lý ngay, không để người không biết fáp luật trong ngành công an!
 
Hôm nay báo "SGGP" có đăng:"2uyền trưng dụng tài sản của CSGT là 2ui định trái luật"
"Mặc dù đã có nhiều í kiến fản biện từ dư luận, nhưng Thông tư 01/2016/TT-BCA do Bộ Công an ban hành không được chỉnh sửa & vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/16.
Trong thông tư này cho fép CSGT được 2uyền trưng dụng tài sản.

Mình thì cho rằng: người ký Thông tư này không hiểu biết về fáp luật; Đề nghị Bộ Chính trị xử lý ngay, không để người không biết fáp luật trong ngành công an!

Hi vọng trong diễn đàn ta sẽ có ai đó công tác trong Bộ Chính trị và đọc được bài viết này của bác HYen17. hihi :-=:-=
 
Đừng đụng chạm đến vấn đề chính trị, đó là 1 vấn đề nhạy cảm. lớ ngớ công an nó hỏi thăm, lúc đấy vào trại tha hồ có thời gian mà vba đấy.
 
Đừng đụng chạm đến vấn đề chính trị, đó là 1 vấn đề nhạy cảm. lớ ngớ công an nó hỏi thăm, lúc đấy vào trại tha hồ có thời gian mà vba đấy.

Luật pháp không quy định nhé. Mình nói đúng thì không có gì phải sợ. Nếu sợ thì mời đi chỗ khác nói nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thông thường khi một cá nhân hay tổ chức chính trị xã hội ....mà có lời lẻ ... hay kích động quần chúng xâm phạm tới an ninh quốc gia hay trật tự an toàn xã hội mang tính chất thường xuyên liên tục

(hay xâm phạm tới các mới quan hệ xã hội khác theo luật định )

thì có thể sẽ bị đưa vào danh sách : Siêu tra ... xác minh ... hiềm nghi ... và truy kích đối tượng.../-*+/+-+-+-+,,,,,,,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Luật pháp không quy định nhé. Mình nói đúng thì không có gì phải sợ. Nếu sợ thì mời đi chỗ khác nói nhé.
Bác Hướng nói đúng: Luật pháp không cấm và dân được quyền phát biểu. Nhưng người thi hành luật lại không hiểu luật hay cố tình không quan tâm đến thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng đều qui về: chống đối .....
 
@Bảy Dzõ bác nói đúng đấy: ko cấm, đc quyền phát biểu nhưng cuối cùng nó qui về chống đối, mời về đồn, nó tẩn cho 1 trận thừa sống thiếu chết, rồi nó tha về. mấy hôm sau cùng lắm là nó nói câu xin lỗi, còn thì mang tật vào thân. Phát biểu về chính trị là vấn đề cực kỳ nhạy cảm, nhiều ng bị thế rồi đấy, :D
 
Đàn áp chỉ làm chống đối mạnh lên thôi!

Lãnh tụ CS có nói mà: "Có áp bức có đấu tranh"

& Người Lãnh đạo khôn là người Lãnh đạo biết iên dân, chứ không fải áp dân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhật kí về "quán Xin chào"

Công an: “Vic khi t là đúng và đy đ quy trình”
Trao đổi với PV chiều 19.4, đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an huyện Bình Chánh cho rằng, việc khởi tố chủ quán phở, cà phê “Xin Chào” đối với ông Nguyễn Văn Tấn là hoàn toàn đúng pháp luật và đầy đủ quy trình.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Tấn – chủ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh, sáng 21/4, Công an TP HCM đã tổ chức cuộc gặp mặt báo chí.
Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP.HCM đã chủ trì buổi họp báo.
Mở đầu buổi họp báo, thiếu tướng Minh cho rằng, vụ án này không đáng mất nhiều công sức, bút mực giấy tờ.
"Tôi đánh giá vụ này chỉ nhỏ xíu như móng tay, tôi rất bứt rứt khi nghiên cứu hồ sơ vụ án này. Tuy nhiên, vụ án này VKS đã ra cáo trạng truy tố, công an không còn quyền can thiệp. Chúng tôi tôn trọng quyết định rút hay giữ cáo trạng của VKS huyện Bình Chánh hay phán quyết của tòa án địa phương", thiếu tướng Minh khẳng định.

Sáng 23.4, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đã chủ trì cuộc họp giữa Lãnh đạo Viện KSND tối cao, Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện KSND tối cao, Lãnh đạo Viện KSND TP.HCM và Viện KSND huyện Bình Chánh.
Sau khi nghe các bên liên quan báo cáo toàn bộ nội dung, quá trình giải quyết vụ án Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin Chào, bị khởi tố, truy tố về tội kinh doanh trái phép, ông Lê Minh Trí đã trực tiếp chỉ đạo, kết luận:
Hành vi của ông Nguyễn Văn Tấn không phạm tội Kinh doanh trái phép theo quy định tại Điều 159 Bộ luật hình sự. Yêu cầu Viện trưởng Viện KSND TP.HCM chỉ đạo Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh ra ngay quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn, đồng thời tiến hành công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho ông Tấn.
 
Cá chết hàng loạt ở biển miền Trung, biển ô nhiễm nặng... :=\+
 
đọc thấy tin cá chết từ Hà tình vào, mà thấy xót xa
 
Càng ngày càng tha hóa & bĩ ổi hơn:

Sự việc bán điện thoại cùi bắp


Đến ngày 30/6, công an quận 10 mời anh Tiến lên trụ sở. Tại đây, anh Tiến được điều tra viên trao quyết định khởi tố bị can về tội danh kinh doanh trái phép.
Tuy nhiên, trong quyết định lại ghi nhận anh Tiến có hành vi mua bán ngoại tệ trái phép.
Thấy quyết định chưa đúng nên anh Tiến không nhận, chụp hình lại, yêu cầu điều tra viên sửa lại và bỏ ra về.
Đến ngày 8/8, sau khi báo Tuổi Trẻ thông tin, Công an Q.10 đã mời anh Tiến lên cơ quan và trao quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì xét thấy hành vi của anh Tiến không cấu thành tội phạm.
[TABLE="align: center"]
[TR]
[TD]Những nhận xét & bình luận:
“Trong trường hợp điều tra viên “nhá” quyết định khởi tố bị can nhưng không giao cho bị can (sau đó lãnh đạo cơ quan điều tra Công an Q.10 xác nhận là “không đúng, không có”), dù là động cơ gì, vẫn bị xem là sai và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.”
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Một vị nguyên là chánh tòa hình sự TAND tối cao
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


“260 xe ôtô công trị giá 80 tỷ mang đi định giá còn 380tr? 40 chiếc điện thoại cùi bắp định giá 100tr? Vậy là một chiếc điện thoại cùi bắp đổi được gần hai chiếc ôtô đấy!”
 
hãy tin vào những gì mình làm chứ đừng tin vào người khác nói!
 
Công an Q.10, TP.HCM đã không khởi tố hình sự đối với hành vi buôn bán điện thoại “cùi bắp” đối với anh Dương Trọng Tiến.


Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ việc của Công an Q.10 để lại nhiều điều đáng suy nghĩ và cần được mổ xẻ dưới góc độ pháp lý.

Sai về tố tụng​

Khi đã không khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì mọi hành vi được coi là “hành vi phạm tội” và “người thực hiện hành vi phạm tội” không bị hạn chế bất cứ một quyền công dân nào theo Hiến pháp năm 2013.

Tuy nhiên, nội dung của quyết định không khởi tố vụ án có những câu chữ không tôn trọng công dân như: “Không khởi tố vụ kinh doanh trái phép đối với Dương Trọng Tiến”, “quyết định này gửi đến Viện KSND Q.10 và thông báo cho Dương Trọng Tiến biết”.

Dù là viết theo mẫu thì nội dung cũng không được viết lạnh lùng như vậy. Cơ quan nhà nước mà xưng hô với người dân trống không như thế là thiếu tôn trọng người dân. Đúng ra phải xưng là ông (bà).

Theo Bộ luật tố tụng hình sự, muốn tiến hành các hoạt động tố tụng thì phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can rồi mới có những quyết định khám xét chỗ ở, nơi kinh doanh...

Khi chưa có quyết định khởi tố vụ án thì cơ quan điều tra chưa thể tiến hành các hoạt động tố tụng, nhất là quyết định “khám xét...”. Chưa kể khi đã không khởi tố vụ án thì việc Công an Q.10 xử lý vật chứng đã thu giữ tại nhà của anh Tiến như thế nào cũng trái quy định của Bộ luật tố tụng 
hình sự.

Trong vụ án này, ngày 15-6 Công an Q.10 đã ra quyết định “khám xét khẩn cấp”, đồng thời thực hiện một số hoạt động điều tra và đến ngày 2-8 mới ra quyết định không khởi tố vụ án là việc làm không thể chấp nhận.

Giả thiết, trước ngày 
15-6, Công an Q.10 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh Tiến, rồi sau đó (ngày 15-6) ra lệnh khám xét thì mới đúng tố tụng.

Sau khi đã khởi tố mà thấy không có dấu 
hiệu của tội phạm thì chỉ có thể ra quyết định “hủy quyết định khởi tố...” chứ không thể ra quyết định “không khởi tố...”.


Động cơ gì?

Căn cứ vào những tình tiết mà báo Tuổi Trẻ nêu thì việc vi phạm này của Công an Q.10 không phải do trình độ nghiệp vụ mà dư luận cho rằng còn vì một động cơ khác.

Theo anh Tiến, sau khi công an khám xét khẩn cấp nhà của anh, thu vật chứng thì đến ngày 30-6, Công an Q.10 mời anh Tiến đến trụ sở và được điều tra viên đưa quyết định khởi tố bị can về tội danh kinh doanh trái phép.

Ngoài ra công an còn cho anh Tiến đi chụp hình, lập chỉ bảng. Nếu không có quyết định “khởi tố bị can” thì tại sao phải đưa anh Tiến đi chụp hình, lập chỉ bảng? Chưa kể quyết định khởi tố bị can còn “ghi nhầm” tội danh “mua bán ngoại tệ trái phép”.

Nếu đúng như lời anh Tiến kể thì “quyết định khởi tố bị can” đối với anh Tiến hiện nay ở đâu? Có hay không việc tiêu hủy quyết định này?

Sau đó đội trưởng đội CSĐT tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ Công an Q.10 cho rằng "quyết định khởi tố bị can đó là không có" liệu người dân có tin không?

Rồi nay Công an Q.10 lại cho rằng cùng thời điểm đó điều tra viên Khánh cũng thụ lý hồ sơ vụ án khác về hành vi kinh doanh ngoại tệ trái phép nên khi in quyết định khởi tố bị can đã nhầm sang trường hợp của anh Tiến(?).

Nếu quyết định đó là của vụ án khác thì tại sao lại “trùng họ và tên” anh Tiến và chỉ “nhầm” về tội danh? Không lẽ điều tra viên ngớ ngẩn đến nỗi đưa người chưa có quyết định khởi tố bị can đi làm các thủ tục tố tụng như chụp hình, lập chỉ bảng?

Sự việc trắng đen thế nào hãy chờ Công an TP.HCM kiểm tra và kết luận. Nhưng qua sự việc này chúng ta thấy một số cán bộ Công an Q.10 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để “hành dân”.

Trong lúc cả nước đang tập trung xây dựng đội ngũ công an nhân dân trong sạch, để dân tin yêu thì những việc làm của một số cán bộ Công an Q.10 trong vụ việc này đã để lại hình ảnh xấu cho lực lượng công an nhân dân nói chung và Công an TP.HCM nói riêng.

Trò hề.
Theo báo cáo, cùng thời điểm xử lý hồ sơ vụ việc của anh Tiến thì điều tra viên Khánh cũng thụ lý hồ sơ, khởi tố một bị can khác về hành vi kinh doanh ngoại tệ trái phép. Văn bản, quyết định được điều tra viên xử lý trong dữ liệu máy tính.

Do có sự nhầm lẫn nên dẫn đến việc điều tra viên đã in nhầm quyết định khởi tố bị can sang cho trường hợp của anh Tiến.
 
Mấy ngày hôm nay đọc báo thì có mấy tin làm mình hoa mắt chóng mặt luôn
+ Chi phí cắt cỏ cho 24km đại lộ Thăng Long 1 năm là 53 tỷ đồng. Xin nhấn mạnh đây là "cắt cỏ".
http://vnexpress.net/photo/thoi-su/dai-lo-co-chi-phi-cat-co-khien-nhieu-nguoi-giat-minh-3453613.html
Chẳng biết cắt cỏ được hiểu như thế nào? Chỉ là trả công cho việc cắt cỏ tỉa cây? Hay có trồng mới? . Nhưng tôi tin con số 53 tỷ đồng/ năm là chính xác.
Hàng nghìn độc giả đang có ý định chuyển qua đấu thầu 24km đường này với giá thấp hơn. Họ sẽ chịu trách nhiệm cắt cỏ, tỉa cây, trồng cỏ mới, tưới nước luôn.
Thiết nghĩ thay đổi cách quản lý sử dụng ngân sách hợp lý. Thì 1 năm chi phí cho việc cắt cỏ sẽ tiết kiệm đi cả trăm tỷ đồng.
100 tỷ này xây trường, làm đường, hoặc đầu tư vào việc gì có thể tạo ra giá trị gia tăng tốt hơn.
 
Xung quanh vụ việc trên cầu Nhật Tân

:=\+ Chiều 29/9, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trả lời về vụ việc phóng viên Trần Quang Thế - Báo Tuổi Trẻ bị hành hung trên cầu Nhật Tân.
Theo đó, ông Ngọc cho biết, cảnh sát hình sự huyện Đông Anh chỉ có hành vi "giơ tay gạt trúng má" và "giơ chân đá nhưng không trúng" vào người phóng viên Quang Thế.
Đối với nhà báo Trần Quang Thế, căn cứ vào Nghị định 67 xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi đi vào khu vực hiện trường khi chưa được phép, tác nghiệp chụp ảnh tại hiện trường vụ án không được phép” - Đại tá Ngọc thông tin.
||||| Phóng viên Quang Thế cho biết bị một người mặc thường phục hành hung. Chiều cùng ngày, thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thượng tá Phạm Nam Thắng - Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Đông Anh - đã trực tiếp đến Văn phòng Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội làm việc.
Thượng tá Thắng thừa nhận cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã có “thái độ không đúng” và cho biết “đây là những cán bộ trẻ, có thể do bị áp lực vì lúc đang làm ở hiện trường rất đông người hiếu kỳ tụ tập xem nên hành xử không đúng".

-+*/ Bình luận về kết luận của công an Hà Nội về vụ việc trên, nhà báo Trần Đăng Tuấn - nguyên Phó Tổng giám đốc VTV- cho rằng không ai có thể chấp nhận được kết luận này.
“Tôi chưa nói đến chuyện đúng sai trong câu chuyện trên. Cứ cho rằng hành vi phóng viên Quang Thế của báo Tuổi Trẻ sai thì việc hành xử như vậy của cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tại hiện trường cũng là không thể chấp nhận được,” ông Tuấn nói.
“Đó là hành xử côn đồ đường chợ. Cảnh sát có quyền cưỡng chế người vào khu vực bảo hiện trường, nhưng không phải bằng cách đấm đá thiếu văn hoá tối thiểu như vậy.”
“Trong trường hợp phóng viên vào khu vực hiện trường được bảo vệ thì lực lượng công an có thể dùng các biện pháp để ngăn chặn nhưng cảnh sát cả thế thế giới họ không có nghiệp vụ đấm, đá, đuổi theo như thế. Tôi nghĩ không thể có điều gì biện hộ về điều này”, nhà báo Trần Đăng Tuấn bày tỏ quan điểm.
Theo ông Trần Đăng Tuấn, vụ việc phóng viên Quang Thế bị hành hung đã được ghi nhận bằng các hình ảnh, các đoạn clip rất rõ ràng. Trong khi đó, công an Hà Nội lại “định nghĩa lại hình ảnh”, cho rằng đây chỉ là hành động “gạt tay vào má”.
“Vụ việc đã rõ như ban ngày, đã được ghi lại bằng hình ảnh mà họ còn nói được như thế thì đối với những vụ việc không có hình ảnh nào chứng minh, thử hỏi ai sẽ tin vào kết luận của Công an Hà Nội?”, ông Tuấn đặt vấn đề.
Nhà báo Trần Đăng Tuấn cho rằng trong bất kỳ một xã hội nào cũng cần có sự bảo vệ hợp pháp của công an vì bình yên của cuộc sống. Tuy nhiên, những sự việc không hay vừa xảy ra đã khiến ông có nhiều suy nghĩ.
“Tôi thực sự thấy đau lòng vì những vụ việc như thế này ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của ngành công an”, nhà báo Trần Đăng Tuấn bày tỏ.
-\\/. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương nhận định như trên quanh trả lời của đại tá Nguyễn Duy Ngọc - thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội - cho rằng phóng viên Quang Thế bị cảnh sát hình sự “gạt tay trúng vào má”.
Nếu Công an Hà Nội vẫn quyết định kết quả giải quyết như vậy thì tôi chắc chắn là dư luận không đồng tình. Chỉ có xử lý đúng mực hành vi vi phạm, đúng với bản chất vụ việc, không được bóp méo sự thật, thì người dân mới tin được".
- Tôi và rất nhiều người đều không tin vào cách giải thích của Công an Hà Nội. Hình ảnh, clip đã quá rõ ràng rồi. Tôi không thể tin có một cái gạt tay làm phóng viên chảy máu mồm. Nếu vẫn giải thích như vậy, rõ ràng là không căn cứ vào sự thật xảy ra.
Tôi đã xem hình ảnh, clip báo chí đăng tải thì thấy rằng ở khu vực đó không có dấu hiệu cho thấy có cảnh báo, cảnh giới bảo vệ hiện trường để người dân, phóng viên biết được.
Nếu cơ quan chức năng không có cảnh báo, cảnh giới về hiện trường thì lấy căn cứ nào để nói rằng phóng viên vi phạm?
Hình ảnh một cảnh sát hình sự hành hung phóng viên được gọi là “gạt tay trúng vào má” đó không phù hợp với văn hóa, và chắc chắn cũng không phù hợp với các quy tắc xử sự của ngành công an.
- Như tôi đã nói, sự việc đã được lãnh đạo Công an Hà Nội nhìn nhận không đúng bản chất, không đúng thực tế diễn ra, chính vì vậy cách xử lý hành vi sai trái của cảnh sát hình sự Hưng không đúng mức.
Tôi có thể nói rằng nhìn hành vi ấy thì ai cũng có thể khẳng định đó là hành vi thiếu văn hóa, có biểu hiện côn đồ. Một chiến sĩ công an nắm vững điều lệnh, có văn hóa thì không hành xử như vậy.
}}}}} Còn đối với phóng viên thì căn cứ vào đâu để xử lý người ta? Tôi lấy ví dụ: nếu gọi đó là hiện trường, vậy thì hiện trường được cảnh báo bằng dấu hiệu nào? Không đặt biển báo, không căng dây, vậy thì căn cứ nào để bảo là người ta vi phạm? Nếu người ta đứng bên ngoài chụp tấm ảnh thì có làm biến dạng, thay đổi hiện trường không?
Thậm chí khi sự việc xảy ra, báo chí đưa tin là những người ra ngăn cản các phóng viên tác nghiệp không xưng là công an, nên anh em phóng viên nói rằng đó là những đối tượng lạ mặt.

Hơn nữa, nếu nói rằng phóng viên vi phạm hành chính thì các lỗi vi phạm ấy có được lập biên bản ngay tại hiện trường không? Căn cứ vào đâu để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính? Nếu không đảm bảo những yếu tố như vậy thì việc xử lý vi phạm hành chính là trái luật.
Tuy nhiên, sau trả lời của đại tá Nguyễn Duy Ngọc thì tôi thấy rằng vấn đề đã ở mức nghiêm trọng. Hành vi của Ngô Quang Hưng là không th chấp nhận được.
Tôi cho rằng nếu lãnh đạo Công an Hà Nội vẫn tiếp tục giữ quan điểm xử lý vụ việc như vậy, thì đã đến lúc lãnh đạo Bộ Công an cần phải có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc đúng mức thì mới hợp lòng dân.

x x x x x x x x x
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom