Nhật ký ngắn (Phần 3) (8 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Tìm được một ứng viên tốt, thuyết phục thành công 1 ứng viên xuất sắc, cộng thêm vào danh bạ 1 cái tên rồi-sẽ-trở-nên -quen-thuộc... là thứ duy nhất níu giữ chân mình ở lại với cái nghề bạc bẽo này....
Cố lên nào!!!

Công việc này đâu phải ai cũng làm được. Phải có năng khiếu đấy Q ơi! Q đang có năng khiếu đó thì Cố lên nhé!
 
Cảm ơn nàng đã động viên :)
Bởi, có lẽ do mình luôn lạc quan nên ý trời chăng ^^
 
Mải nhìn...... hả? hic hic...
Sao mà không cẩn thận...giống mình thế. Mình vừa ngã xe hôm chủ nhật...
Giải hạn đê đê đê đê...............hê hê hê........
Hình như ngã xe lần này là lần thứ 80 trong vòng 1 năm.
Cục đường bộ cần xem xét thu phí đối tượng này để làm kinh phí sửa chữa mặt đường.
 
Hình như ngã xe lần này là lần thứ 80 trong vòng 1 năm.
Cục đường bộ cần xem xét thu phí đối tượng này để làm kinh phí sửa chữa mặt đường.


Đầu năm 2013 mới có vài lần thôi anh ơi, chưa lần nào bị nặng nên mặt đường vẫn nguyên, chỉ có người và xe em hư hao thôi,. chắc phải đòi phí dành cho người điều khiển phương tiện, đó là phí: hôn đường.
 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, ngồi....................... hết mất một ngày.

Điền vào chỗ trống giúp nhé! câu nào hay nhất có thưởng, kè kè.... PS: không "bậy bạ" ah nghen.
 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, ngồi....................... hết mất một ngày.

Điền vào chỗ trống giúp nhé! câu nào hay nhất có thưởng, kè kè.... PS: không "bậy bạ" ah nghen.

Có nghĩ bậy bạ đi chăng nữa thì không tài nào hết một ngày nổi đâu em trai! Ngồi báo cáo thì ok chứ đừng có ngồi trả bài, ủa quên, ngồi trả lời (diễn đàn) là được!
 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, ngồi....................... hết mất một ngày.

Điền vào chỗ trống giúp nhé! câu nào hay nhất có thưởng, kè kè.... PS: không "bậy bạ" ah nghen.
Tùng ... ngồi quán bia ôm hết mất một ngày ... hả Tùng?
Méc Út Rán.
 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, ngồi....................... hết mất một ngày.

Điền vào chỗ trống giúp nhé! câu nào hay nhất có thưởng, kè kè.... PS: không "bậy bạ" ah nghen.

Ngồi nhớ ly bia mất hết một ngày.... haha nhớ người tình nhỏ nè... chắc luôn
 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, ngồi....................... hết mất một ngày.

Điền vào chỗ trống giúp nhé! câu nào hay nhất có thưởng, kè kè.... PS: không "bậy bạ" ah nghen.
Đáp án 1: Ngồi "nhậu" hết mất một ngày.
Đáp án 2: Ngồi "cà phê" hết mất một ngày
Đáp án 3: Ngồi "tám" hết mất một ngày
Đáp án 4: Ngồi "ăn nhậu" hết mất một ngày
 
Ngồi nhớ ly bia mất hết một ngày.... haha nhớ người tình nhỏ nè... chắc luôn

Nhớ đâu nhiều cả ngày thế? ít ra thì như leonguyenz cũng phải "ngồi uống bia ôm" chế, keke

Nhưng vẫn chưa là câu xứng đáng nhận quà, keke
 
Đáp án 1: Ngồi "nhậu" hết mất một ngày.
Đáp án 2: Ngồi "cà phê" hết mất một ngày
Đáp án 3: Ngồi "tám" hết mất một ngày
Đáp án 4: Ngồi "ăn nhậu" hết mất một ngày

Hoàn toàn chưa phù hợp vì chỗ .... phải có vần hay ít nhất phải suông câu chế. "3 từ mới suông được"
 
Dzậy là "Ngồi lướt Gờ Pe hết một ngày" rồi.
 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, ngồi....................... hết mất một ngày.

Điền vào chỗ trống giúp nhé! câu nào hay nhất có thưởng, kè kè.... PS: không "bậy bạ" ah nghen.

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui....chọn tới chọn lui hết 1 ngày!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, ngồi làm việc hết mất một ngày.
 
Thấy sáng sớm là Tùng vác dao lên diễn đàn, vậy là:
"Mỗi ngày Tùng chọn một niềm vui, ngồi chém anh em rồi chém bạn bè, nhưng sợ chém nhầm, bàn chân quen quá, thì ra vợ Tùng, Tùng rút lui, là lá la..."
 
Thấy sáng sớm là Tùng vác dao lên diễn đàn, vậy là:
"Mỗi ngày Tùng chọn một niềm vui, ngồi chém anh em rồi chém bạn bè, nhưng sợ chém nhầm, bàn chân quen quá, thì ra vợ Tùng, Tùng rút lui, là lá la..."

Chân đen có nước của anh NDU chứ làm gì của Dzợ, khố khố.... Anh NDU thông cảm đừng chém em nha.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom