Nhật ký ngắn (phần 2) (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Kiêng được không hả anh, hôm vừa rồi thấy hai anh phừng phừng như mặt trời mọc, nghe chừng có vẻ khó kiêng lắm đấy.

Có vấn đề từ trước rồi, mà mình mới uống xong đợt thuốc điều trị. Hôm đó về là lại dở chứng ... -+*/
 
Có vấn đề từ trước rồi, mà mình mới uống xong đợt thuốc điều trị. Hôm đó về là lại dở chứng ... -+*/

Vừa đi hội chợ triển lãm nông nghiệp làm 1 loạt các loại thuốc từ vùng miền khác nhau đây, hy vọng 15 ngày nữa là ổn! --=0

IMG_0919.jpg
 
Dạo này, sụt cân hẳn, quá mỏng mặc dù có cô con gái hỗ trợ tiếp sức nhưng không qua được 60 cân, hụ hụ hụ

302137_280300245414860_394023151_n.jpg

Đây là ảnh của cô con gái thứ xx của em, tên là Huyền

253643_280300545414830_1647385015_n.jpg

Trong clip video này cũng có ảnh nè
 
Sáng nay đi làm, trời thu gió lồng lộn, lá vàng rơi lả tả, nắng thu vàng trong veo, thấy tâm trạng khoan khoái, tức cảnh sinh tình thế nào lại nhả được ra hai đoạn thơ;

Hà Nội thu, và lại thu rồi đấy
Đã mười năm, từ cái độ ngỡ ngàng
Sấu vẫn chín, vẫn vàng bầy cơm nguội
Chỉ khác điều, có người sắp sang ngang

Nắng vàng thu, và nắng vẫn vàng thu
Ánh mắt ấy, và nụ cười vẫn thế
Ngần ấy đận, cứ ngập ngừng chẳng thể
Gạch một nốt ngang qua đoạn sông dài.
 
Sáng nay đi làm, trời thu gió lồng lộn, lá vàng rơi lả tả, nắng thu vàng trong veo, thấy tâm trạng khoan khoái, tức cảnh sinh tình thế nào lại nhả được ra hai đoạn thơ;
Đọc thơ thấy chả giống giọng em họ tí nào.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kẹt xe thế này làm sao về?
 

File đính kèm

  • Hinh001.jpg
    Hinh001.jpg
    121.8 KB · Đọc: 17
Em thì Hẹn khách 8h nên đành ngồi mài đũng quần ở công ty chờ đến 8h
 
3032942.gif
Thương ai ai nhớ lang bang

Dịu ngọt fím bấm cây đàn sắc thu

3032942.gif
Câu ca hát dặm lời ru

Gieo vần sáu tám điệu ngu ngơ buồn

3032942.gif
Nhạt nhoà chuỗi hạt mưa tuôn

Xuyên qua trần thế, lại luồng cõi mơ

3032942.gif
Mây trời xui khiến làm thơ

Trút đi nổi nhớ vẫn vơ nặng lòng.
 
Hem bít chiều nay có đi học nổi nữa hem, buồn ngủ díu cả mắt rùi
 
Trung thu ..... lòng phơi phới
 
đang cho vợ con + mấy đứa cháu nhóc tỳ xem múa lân, sư tử ở trung tâm TP.HDương. Bọn trẻ thực sự háo hức. Phố xá đông nghẹt từ GLộc đến TP. Dân HD "ăn chơi" thật! --=0
 
Trung thu. Cả nhà lên trường ba đón trung thu, lũ nhóc háo hức, được xem múa lân, được nghe hát, được ăn bánh kẹo...
Xong ở trên trường, ba mẹ con về nhà đi chơi tiếp, đi xem múa lân ngoài phố, còn ba lũ nhỏ thì đi nhậu với mấy thầy đến tận... sớm mới về... Ừ thì con vui, mẹ cũng vui, mà ba cũng vui quá trời. Không vui sao được, lần đầu tiên trường có 1 học sinh thi đạt nhất tháng Olympia toàn quốc, vui quá đi chứ... Hãy cứ chờ đợi, cứ hi vọng đón tin vui ở vòng trong nhé...
 

--=0 /(/hiên liệu anh đổ chiều qua

Sửa còi coi thắng sáng ra lên đường

3032942.gif
Miệng cười đầu nghỉ vấn vươn

Gặp em hôn hít,. . . xuống mương cái ùm!
 
Tháng 10 rồi, cảm tưởng như sắp hết năm.
 
Ngộ nghĩnh và đáng yêu những: danh hiệu cá nhân tại GPE.
Mỗi thành viên tham gia GPE, ngoài những tên nick tự đặt, mang “thương hiệu riêng”, thì mỗi người còn tự đặt cho mình, hoặc được người khác đặt cho tên (danh hiệu cá nhân dưới tên nick).
Mỗi danh hiệu cá nhân riêng đó phần nào thể hiện được tính cách, suy nghĩ, tình cảm của thành viên GPE.
Nick Hai Lúa Miền Tây với: “Thương mến GPE”. (Đủ biết nhân vật này yêu GPE như thế nào), nhân vật này cũng từng chia sẻ: ngày nào không vào GPE là ăn không ngon, ngủ không yên, cảm giác như thiếu vắng 1 cái gì đó rất quan trọng. Do vậy GPE đã trở thành niềm “thương mến” trong trái tim nhân vật này.
Nick Kế toán già gân với “Hạt cát sông Hằng”. Thể hiện đức tính khiêm tốn, nhẹ nhàng….Luôn tự coi mình chỉ là 1 hạt cát nhỏ bé trong bể kiến thức mênh mông vô tận, luôn tự coi mình nhỏ bé giữa muôn người…
Danh hiệu cá nhân của mình, cũng có 1 kỷ niệm nho nhỏ, một thành viên GPE đã tặng mình danh hiệu đó, “Thành viên thân thiện”.
Và những cái tên diễn đàn đặt cho từng người theo số lượng bài viết: thành viên hoạt động, thành viên tiêu biểu, thành viên tích cực, thành viên gắn bó, thành viên gạo cội (từ thành viên gạo cội mà có bao nhiêu cái tên đáng yêu khác: cạo rồi khỏi cạo, gội rồi khỏi cạo, cạo lấy gì gội…), chuyên gia GPE, ăn cùng GPE, ở cùng GPE, sống cùng GPE….chưa có “chết cùng GPE”…hic hic…Mới ra 1 danh hiệu “Thành viên cằn cỗi”
Nhiều danh hiệu như: học hỏi là chính, thay thái độ, đổi cuộc đời…GPE mỗi ngày…
Mỗi một danh hiệu dù là diễn đàn đặt cho hay tự đặt, hay được ai đó tặng, đều là những danh hiệu ngộ nghĩnh, đáng yêu…
 
Còn em nữa chị Nguyên ơi, em muốn đổi thành Bà già bán chuối tại Đà Lạt nó dài quá, nó không cho phép rồi. Làm sao giờ đây khiến giọt nước mắt rơi đây

images

Giọt nước mắt rơi trong đêm buồn chán
Đi lang thang biết tìm ai phàn nàn
Lê đôi chân trần không người chuyện vãn
Đời lầm than, nước mắt hai hàng


Lòng nổi sóng vì tình tan vỡ
Người bội bạc phụ kẻ đợi chờ
Đôi tay trống giữa phố đông lạc lõng
Thương cho mình hai chữ dại khờ


Tình đã xa kỉ niệm hoá tro tàn
Bay theo gió về bên kia trần gian
Nếu ngày mai có ai về lối cũ
Đếm dùm tôi bao nhiêu xác lá vàng


Mở mắt chợt thấy đêm vừa tan
Chuyện đã xa sao chưa hết bàng hoàng
Gượng sống, qua ngày mai
Nhìn quanh, buồn lắm, không còn ai.

PeterLo
 
Ngộ nghĩnh và đáng yêu những: danh hiệu cá nhân tại GPE.
Mỗi thành viên tham gia GPE, ngoài những tên nick tự đặt, mang “thương hiệu riêng”, thì mỗi người còn tự đặt cho mình, hoặc được người khác đặt cho tên (danh hiệu cá nhân dưới tên nick).
Mỗi danh hiệu cá nhân riêng đó phần nào thể hiện được tính cách, suy nghĩ, tình cảm của thành viên GPE.
Nick Hai Lúa Miền Tây với: “Thương mến GPE”. (Đủ biết nhân vật này yêu GPE như thế nào), nhân vật này cũng từng chia sẻ: ngày nào không vào GPE là ăn không ngon, ngủ không yên, cảm giác như thiếu vắng 1 cái gì đó rất quan trọng. Do vậy GPE đã trở thành niềm “thương mến” trong trái tim nhân vật này.
Nick Kế toán già gân với “Hạt cát sông Hằng”. Thể hiện đức tính khiêm tốn, nhẹ nhàng….Luôn tự coi mình chỉ là 1 hạt cát nhỏ bé trong bể kiến thức mênh mông vô tận, luôn tự coi mình nhỏ bé giữa muôn người…
Danh hiệu cá nhân của mình, cũng có 1 kỷ niệm nho nhỏ, một thành viên GPE đã tặng mình danh hiệu đó, “Thành viên thân thiện”.
Và những cái tên diễn đàn đặt cho từng người theo số lượng bài viết: thành viên hoạt động, thành viên tiêu biểu, thành viên tích cực, thành viên gắn bó, thành viên gạo cội (từ thành viên gạo cội mà có bao nhiêu cái tên đáng yêu khác: cạo rồi khỏi cạo, gội rồi khỏi cạo, cạo lấy gì gội…), chuyên gia GPE, ăn cùng GPE, ở cùng GPE, sống cùng GPE….chưa có “chết cùng GPE”…hic hic…Mới ra 1 danh hiệu “Thành viên cằn cỗi”
Nhiều danh hiệu như: học hỏi là chính, thay thái độ, đổi cuộc đời (huuthang)…GPE mỗi ngày (viehoai)…
Mỗi một danh hiệu dù là diễn đàn đặt cho hay tự đặt, hay được ai đó tặng, đều là những danh hiệu ngộ nghĩnh, đáng yêu…

Còn em nữa chị Nguyên ơi, em muốn đổi thành Bà già bán chuối tại Đà Lạt nó dài quá, nó không cho phép rồi. Làm sao giờ đây khiến giọt nước mắt rơi đây

images


PeterLo

Hi, kiểu này kiến nghị với BQT cho phép viết danh hiệu cá nhân dài dài 1 chút, như vậy lại có nhiều tên ngộ nghĩnh mới ra đời nữa chăng????
Rút ngắn đi thành: Bagiabanchuoi....hihi--=0
 
!$@!!
!$@!! !$@!!

/-)ộng đất ông bảo dân ngu

/(/hà tường nức lỡ chổng khu ông cười

Xây gì mới 5 rich ter

Gạch rơi vữa rụng tơ hơ thế này!

:=\+

/-)ộng đất do ông tạo ra

/(/gang ngược ông bảo xây ra thớ gì

Muốn ông hỗ trợ chứ gì?

/-)ừng hòng, xây dõm như ri, đền gì!

 
Hôm nay, nói chuyện với 1 người bạn....
Mình thấy vui...rất vui...
có những người bạn ở cùng trời cuối đất, vẫn rất gần nhau vì trong thẳm sâu tâm hồn tình bạn vẫn luôn tồn tại...
Tình cảm, là vô ngôn...không có ngôn từ nào diễn tả hết được....
.................................................
 
Hôm nay làm được việc lớn là rửa bể cá cho con và thông ống tạo khí.

Ngồi nghỉ ngơi tự thưởng cho mình cốc nước chè xanh to vật + 1/4 bánh nướng Trung Thu (phần của con nhưng thôi kệ --=0)
 
Lần đầu tiên làm chuyện ấy 02 lần trong ngày hôm nay (chuyện pan 1 nick) thấy đã tay, nhiều nick đúng là rảnh thiệt, lập ra để "xì pam" lung tung.
 
Cuộc sống bình lặng sẽ giản dị những cũng dễ chìm vào quên lãng. Biết bao nhiêu con người yêu cái giản dị đó, nhưng không được. Trái đất vẫn quay đều, vạn vật không ngừng chuyển động và ai cũng đều có những biến cố trong đời. Đó là cuộc sống. Biết chấp nhận và có một trái tim thì ta sẽ thấy cuộc sống thú vị như thế nào, dù ta chỉ là hạt cát. Cố lên ... !
 
Chẳng ai tìm kiếm thất bại. Nhưng thất bại, dù chúng ta cố gắng né tránh nó, vẫn tìm đến với mỗi người vào những thời điểm riêng.....
..............................
Và bởi thế, những thất bại va vấp mà chúng ta trải qua trong đời cũng có ý nghĩa và giá trị của riêng nó, mỗi người phải có lúc thất bại đến đau đớn để hiểu mình hơn và hiểu người hơn. Để rồi có thể yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ, tha thứ.
Còn đó những khó khăn, buồn tủi nhưng ta cần tin rằng ta sẽ không bao giờ cô đơn…...vì ta còn có một trái tim...và ta có sự yêu thương vô bờ bến...........hichic.....Hạt cát cũng có những ý nghĩa riêng...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hai hôm nay check báo cáo và bắt đầu lên GPE gửi câu hỏi nhờ mọi người chỉ cách. Lúc còn đi học, mấy thằng bạn thân vẫn hay gọi mình là gà, rùa, bờm vì không hiểu sao dù rất cố gắng nhưng mình vẫn rất hay gặp rắc rối với excel, work, phần mềm kế toán và những vấn đề tinh tinh liên quan tới phần cứng máy tính nữa. Lúc đó, mỗi khi chicken lại í ới nhờ đứa này chỉ, đứa kia giúp, tụi nó kêu "gà" cũng chỉ nhe răng cuời "ừ thì gà đấy"
Hôm qua và sáng nay gửi câu hỏi lên diễn đàn được nhiều anh chị và các bạn nhiệt tình chỉ cách nên vui lắm chứ mà nếu gửi câu hỏi lên hok thấy ai trả lời cũng buồn 1 chút.
Mình bảo là sẽ chăm chỉ lên GPE để học hỏi, sẽ không làm phiền mấy thằng bạn thân nữa vì tụi nó đi làm rồi, cũng không còn thời gian rảnh nhiều để giúp mình.
Ừ thì Gà, vì là Gà nên phải cố gắng nhiều hơn! Mỗi ngày học hỏi 1 chút, 1 chút rồi dần dần sẽ cải thiện được mà.
MÌnh sẽ không ngại hỏi những điều mình còn chưa biết, dù đôi khi đó là những điều hết sức đơn giản, sẽ ko dấu dốt, tích cực tìm kiếm, tích cực hỏi để bớt bớt Gà hơn.
Cố lên nào!
 
Tại sao cứ phải thế nhỉ?
 
Sao buồn ngủ vậy trời
 
Giời ạ! Hôm nay đứa bạn mình nói đến việc nó đi "tuần...vỡ mật", ở Đà Lạt làm mình tự dưng nhớ đến chuyện, ngày trước có 1 người bạn nói với mình, hẹn mình đi Đà Lạt, ngắm nhìn cảnh nên thơ, lãng mạn cua Đà Lạt khi chiều buông xuống....
Hức hức....mình chưa đi Đà Lạt bao giờ mà....đúng là....bị nghe nói xạo roài.....
 
Thời xa vắng


Ta tiếc gì chăng? Tiếc ngu ngơ

/-)ầu xanh sức trẻ, đã xa vời

Mỏi gối chồn chưn, hưu về sớm

Tối nữa ngâm kiều, nữa vẽ thơ

--=0
|||||
 
Thằng cu con bi táo bón, 3 ngày nay chưa xxx vì toàn kêu đau, vợ không xoay xở nổi! Hôm nay cho ở nhà vừa xem kênh CN, vừa bắt nó ngồi bô. Bố ngồi cạnh xi... --=0

Sau một lúc cu cậu mặt đỏ tía tai rồi khoe với bố "con ... to khổng lồ" --=0

Gọi điện thoại báo cho vợ ngay! Tự thưởng cho mình ly cafe + online. Đàn ông quan trọng thật!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mẹo này thầy ơi

luột/lùi
Thằng cu con bi táo bón, 3 ngày . . . quan trọng thật!

Mua cục xà bông ; đem vót tròn hình củ cà rốt ( đường kính tùy thuộc vô độ tuổi của cu con) & đem chọt ra --=0vô đít cu cậu nhiều lần;

Cho đến khi cậu ta ị thì rụt tay nhanh kẻo bị ị lên tay
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
luột/lùi

Mua cục xà bông ; đem vót tròn hình củ cà rốt ( đường kính tùy thuộc vô độ tuổi của cu con) & đem chọt ra --=0vô đít cu cậu nhiều lần;

Cho đến khi cậu ta ị thì rụt tay nhanh kẻo bị ị lên tay

Đã xử lý sơ bộ bằng mật ong rồi bác ợ! Em không dám trình bày chi tiết! --=0
 
Mình cứ băn khoăn từ sáng tới giờ, có một chuyện mún đưa thông tin lên diễn đàn nhưng lại bị dọa "Anh mà đưa lên em xóa đó". Hix, giờ phải làm sao đây, hay là gửi mail nhờ người khác post nhỉ !
 
Mình cứ băn khoăn từ sáng tới giờ, có một chuyện mún đưa thông tin lên diễn đàn nhưng lại bị dọa "Anh mà đưa lên em xóa đó". Hix, giờ phải làm sao đây, hay là gửi mail nhờ người khác post nhỉ !

Hình ăn nhậu cứ đưa lên diễn đàn, hình anh em GPE thăm bệnh nhân, tình nghĩa như vậy mà chẳng ai post lên! hic hic
 
Vào hỏi thăm thôi chứ chụp hình trong đó có hay đâu.

Hay hoặc không hay cũng thể hiện sự quan tâm, động viên, khích lệ và cái nhìn của công chúng đối với thành viên GPE với GPE lẫn nhau chứ! Rất tiếc giờ mình đang xài đt cùi chuối nên không chụp hình được!
 
Chẳng có gì quan trọng cả anh Nhím ơi, ah.. tiện đây thông báo anh em là mình đã đóng của facebook từ ngày hôm nay.
Chiều nay anh em nào rảnh ghé mình nhậu nha. (Thủ dầu một từ 17h00 tới 23h00) mình sẽ có mặt khu vực thị xã trong khoảng giờ trên anh em nào tới được alo mình chỉ quán nhé.
 
Mát zời.... thèm ngủ.... muốn về nhà....ngủ 1 giấc
 
Chẳng có gì quan trọng cả anh Nhím ơi, ah.. tiện đây thông báo anh em là mình đã đóng của facebook từ ngày hôm nay.
Chiều nay anh em nào rảnh ghé mình nhậu nha. (Thủ dầu một từ 17h00 tới 23h00) mình sẽ có mặt khu vực thị xã trong khoảng giờ trên anh em nào tới được alo mình chỉ quán nhé.

Thảo nào em với chị VI ném đã mãi không thấy đâu --=0
 
Chẳng có gì quan trọng cả anh Nhím ơi, ah.. tiện đây thông báo anh em là mình đã đóng của facebook từ ngày hôm nay.
Chiều nay anh em nào rảnh ghé mình nhậu nha. (Thủ dầu một từ 17h00 tới 23h00) mình sẽ có mặt khu vực thị xã trong khoảng giờ trên anh em nào tới được alo mình chỉ quán nhé.

Từ hôm qua đến giờ nhiên không vào được fb, không biết là bị cái gì, ...
 
Tịnh Giác là cái nick trên facebook của mình, mình không phải là thần thánh, người phàm bình thường mà thôi. Hỷ nộ ái ố đều có.

Có câu: Tốt khoe xấu che, tại sao lại bàn tán xôn xao như thế này, tiếc thật.

Xung quanh các chủ đề của Lý Nhã Kỳ: Toàn PR

Lý Nhã Kỳ: Chỉ có kẻ tầm thường mới ham nhìn ngực
Lý Nhã Kỳ diện váy hồng khoe da trắng mịn
Lý Nhã Kỳ bất ngờ vì Việt Anh ly hôn
Lý Nhã Kỳ và những bí mật cuộc đời
Lý Nhã Kỳ 'lộ' khe ngực bên trời Tây
Lý Nhã Kỳ được bạn bè quốc tế ngợi khen
Lý Nhã Kỳ vinh dự gặp Hoàng tử Liechtenstein
Lý Nhã Kỳ nói về chuyện tình "xuyên quốc gia"
Lý Nhã Kỳ 'hút mắt' với áo dài cách tân
Lý Nhã Kỳ: Đó là tạp chí thiếu uy tín
Lý Nhã Kỳ 'mát mẻ' trên phố Quảng Châu
Lý Nhã Kỳ lại gây sốc với trang sức hơn 3 tỷ
Làm được như Lý Nhã Kỳ rồi hẵng nói!
Lý Nhã Kỳ khẳng định hình ảnh người yêu
Lý Nhã Kỳ: Tôi hội tụ nhiều điều để anh ấy yêu

229409_282605398517678_1536872189_n.jpg

tungnguyen_kt: Chẳng có gì quan trọng cả anh Nhím ơi, ah.. tiện đây thông báo anh em là mình đã đóng của facebook từ ngày hôm nay.

Vô cớ để xa rơi quần chúng, thật tội lỗi vô cùng. Hãy vượt lên chính mình trong bẫy tình thử thách để bản thân được "trưởng thành" không mong manh như ngày nào.
 
Chẳng có gì quan trọng cả anh Nhím ơi, ah.. tiện đây thông báo anh em là mình đã đóng của facebook từ ngày hôm nay.
Chiều nay anh em nào rảnh ghé mình nhậu nha. (Thủ dầu một từ 17h00 tới 23h00) mình sẽ có mặt khu vực thị xã trong khoảng giờ trên anh em nào tới được alo mình chỉ quán nhé.

Chú em của chị, liệu có lẫn tránh, ẩn dật như lão bá bá Châu Bá Thông, Duongqua.TieuLongnu không?

Đã thấy trên FB họ đang bàn tán xôn xao về chú đó, họ bảo chú "Nhát gừng" sao vội tránh trần gian đang vui như thế này

Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”

Vớ chai dầu thơm trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc
 
Anh Nghĩa không nghĩ nick đó là của Tùng lập cho Ut Ran sao? Hắn ta out nick Hạnh Phúc rồi, sắp có phim dài tập xem đây :)

Cũng có thể là như vậy! Nhưng tất cả những thông tin cập nhật của Ut Ran trên Face lại là quan điểm, hình ảnh (gia đình, người thân, bạn bè của ut ran), phong cách viết của Tùng Nguyễn sao? ẹc ẹc
 
Anh Nghĩa không nghĩ nick đó là của Tùng lập cho Ut Ran sao? Hắn ta out nick Hạnh Phúc rồi, sắp có phim dài tập xem đây :)

Cũng có thể là như vậy! Nhưng tất cả những thông tin cập nhật của Ut Ran trên Face lại là quan điểm, hình ảnh (gia đình, người thân, bạn bè của ut ran), phong cách viết của Tùng Nguyễn sao? ẹc ẹc

Chuyện riêng của người ta, sao các bạn nhiều chuyện, 888 888 8888 giỏi như thế này. Nếu là các bạn, họ tám giống như các báo chi thì các bạn nghĩ sao chời, đừng bảo với tôi để PR kiểu Lý Nhã Kỳ mà báo chí viết lên nhe. Ẹc ẹc ẹc

Nói hoạch tẹt luôn nè, tôi và Tùng Nguyễn cũng sắp đổi sang họ nhà Út luôn rồi đây, ai hỏng chịu thì thôi.

Tôi sẽ có cái nick là Út Tịnh, hãy đợi đấy.
 
Nhân đây, tôi cũng PR dùm cho Nghĩa luôn thể

561402_111415129004863_2143517237_n.jpg

Xinh tươi là em.
 
Quả thật vậy, mình cũng đúng như người ta bảo: Những kẻ tầm thường, phàm phu tục tử, không hơn không kém.

Muốn xem thì xem đi nè. Xem xong thấy hay, like 1 cái và gởi ngay triệu nụ hôn nồng thắm đến em nhe.
 
Chuyện riêng của người ta, sao các bạn nhiều chuyện, 888 888 8888 giỏi như thế này. Nếu là các bạn, họ tám giống như các báo chi thì các bạn nghĩ sao chời, đừng bảo với tôi để PR kiểu Lý Nhã Kỳ mà báo chí viết lên nhe. Ẹc ẹc ẹc

Nói hoạch tẹt luôn nè, tôi và Tùng Nguyễn cũng sắp đổi sang họ nhà Út luôn rồi đây, ai hỏng chịu thì thôi.

Tôi sẽ có cái nick là Út Tịnh, hãy đợi đấy.

Chính vì vậy mà tôi chỉ biết cái nick đó đang nói chuyện với tôi là nick đó thôi, còn ai đứng sau lưng không quan tâm.

Nói chuyện với Ut Ran chứ có nói chuyện với cái tên Tùng Nguyễn đâu nhỉ?

Nói chuyện với em yêu Thanh Mai chứ ai thèm nói chuyện với lão KTGG đâu nè!

Ẹc .... Ẹc ....
 
Nếu giải quyết sớm công việc, mình sẽ rời khỏi thành phố VT chiều này. Mong được gặp lại mọi người.
 
Vừa bị khủng bố bằng điện thoại !$@!!



Ừ mình cũng vậy đoá, hỏng lẻ giờ chữ MK, chơi vậy chơi với ai, có ăn có chịu chứ, mình đâu có en đâu? Toàn hứng đỡ hông lại còn bị mắng, sỉ nhục "zô zuyên" nữa, hụ hụ hụ, Ut Ran ơi cứu tía với.
 
Con gái nuôi Yến Nhi của mình ở Sa Đéc,

Trời cho cô con gái mình sống, nhưng lại hành hạ mình bằng những cơn đau khủng khiếp thế này. (Viêm xoang mãn tính)

Mình đã cất công lật gối trên đầu giường ra truyền đạt lại bài thuốc gia truyền cho con để con sớm khỏi bệnh. Và toa thuốc gia truyền này mình đã chia sẻ trên FB và được lan toả nhanh đến cộng đồng. Mọi người đã không ngại tốn kém, đã gọi điện thoại liên tục đến để xin bài thuốc này gia truyền này.
 
vừa đi lấy phiếu lương về, hic, tưởng là được 26 ngày công mà tháng rồi có đến 5 chủ nhật, vậy là kể cả ngày lễ + đi làm đầy đủ, đúng giờ cũng được có 25 ngày công thôi. Lương đã ít, thêm 1 ngày chủ nhật lương lại ít hơn.............
 
Cứ chạy dài theo công việc, tối nào về cũng bị đau đầu
Cô hàng xóm sang bảo
" đau đầu thế này có một phương thuốc rất chi là hiệu nghiệm, đảm bảo khỏi ngay"
" phương thuốc gì"?
" Có một anh chàng để ôm và kiss đảm bảo khỏi ngay"
Cô ý giải thích giọng rất khoa học" vì khi đấy người ta tiết ra hóc môn gì đó xua tan hết mệt mỏi"
Mình thì đã ôm và kiss giai bao giờ đâu mà biết nhưng nghe vậy vẫn khỏi đau nửa đầu, còn nửa đầu vẫn đau chưa biết giải quyết thế nào?
 
3032942.gif
(/ề đây hít thở hồn 2uê

Thấm tận xương tủy vân vê cội nguồn

Bốn mươi năm cuộc vuông tròn

/(/)ẹ đời cô bụa mõi mòn vì con


-\\/.
 
Đêm mặc kệ em nhan sắc, cho em ý kêu ca dạo này bị già, đen, gầy và xấu xí
cho phép mình thức khuya một chút để cảm nhận sự tĩnh lặng của đêm khuya
Nghe một bản nhạc không lời nào, cho tâm hồn phiêu một chút, biết đâu lại nhả ra được vài dòng thơ đó là niềm mơ ước của mình bấy lâu nay
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình xinh quá,-\\/. mỗi tội bị lở hai bên mép 2 tuần nay chưa khỏi nên bớt xinh 1 tý-0-0-0- .Ăn uống đến khổ sở, cứ há miệng to lại đau, thành ra ăn rất phong thái tiểu thư,:black_eye: miếng cứ chúm chím khi nhai.(@$%@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cứ chạy dài theo công việc, tối nào về cũng bị đau đầu
Cô hàng xóm sang bảo
" đau đầu thế này có một phương thuốc rất chi là hiệu nghiệm, đảm bảo khỏi ngay"
" phương thuốc gì"?
" Có một anh chàng để ôm và kiss đảm bảo khỏi ngay"
Cô ý giải thích giọng rất khoa học" vì khi đấy người ta tiết ra hóc môn gì đó xua tan hết mệt mỏi"
Mình thì đã ôm và kiss giai bao giờ đâu mà biết nhưng nghe vậy vẫn khỏi đau nửa đầu, còn nửa đầu vẫn đau chưa biết giải quyết thế nào?

Đọc bài này xong cứ ngỡ là...mơ... hị hị
 
Kết quả cuối cùng của các TOPIC tranh luận để làm rõ mâu thuẫn đều là XOÁ mà không có một lời giải thích rõ ràng, quá buồn!!!
Mở TOPIC khác rồi cũng bị XOÁ thôi, mở làm gì cho mất công, mình cũng chỉ góp ý muốn xây dựng nội quy rõ ràng...
 
Kết quả cuối cùng của các TOPIC tranh luận để làm rõ mâu thuẫn đều là XOÁ mà không có một lời giải thích rõ ràng, quá buồn!!!
Mở TOPIC khác rồi cũng bị XOÁ thôi, mở làm gì cho mất công, mình cũng chỉ góp ý muốn xây dựng nội quy rõ ràng...

Xóa là xóa cái gì? muốn rõ là rõ cái gì? Cả bản thân mình còn không biết mình đang muốn gì thì buồn cái gì?
 
Hơ hơ.... bên kia hỏng đã sao qua đây dậy ta.

[video=youtube;DD-LQ0rZPOg]http://www.youtube.com/watch?v=DD-LQ0rZPOg&feature=player_detailpage[/video]

Nghe nhạc cho thanh thản tí nào.
 
8/10 ngày mai nữa là mình đi làm được đúng 3 tháng. Suýt nữa thì quên hôm nay trường phát bằng cho khoa kế toán. Chắc hôm nay phòng A105 UEH đông dân KT lắm đây, hôm nay mà lên trường lấy bằng thì thể nào cũng được gặp lại những gương mặt quen sau 2 tháng kể từ ngày tốt nghiệp....rồi lại ríu rít hỏi thăm chuyện này chuyện kia, những câu hỏi quen thuộc......"mày đi làm chưa", "làm ở đâu"........"m làm thế nào? Tốt không?" vân vân và vân vân........................ui,,,,nhớ quá..............
 
8/10 ngày mai nữa là mình đi làm được đúng 3 tháng. Suýt nữa thì quên hôm nay trường phát bằng cho khoa kế toán. Chắc hôm nay phòng A105 UEH đông dân KT lắm đây, hôm nay mà lên trường lấy bằng thì thể nào cũng được gặp lại những gương mặt quen sau 2 tháng kể từ ngày tốt nghiệp....rồi lại ríu rít hỏi thăm chuyện này chuyện kia, những câu hỏi quen thuộc......"mày đi làm chưa", "làm ở đâu"........"m làm thế nào? Tốt không?" vân vân và vân vân........................ui,,,,nhớ quá..............


Mai có khi gặp nhau á
............................
 
Ơ, Tùng sao chưa pm cho chị vậy ? Chờ em, chờ đến bao giờ...
 
Ơ, Tùng sao chưa pm cho chị vậy ? Chờ em, chờ đến bao giờ...


Ah... em đang hỏi chuyện với mấy bạn ấy, xong em báo cho chị liền

Mình cũng đã dùng số phone cũ của bạn ấy trước đây, tone thì vẫn reng có cả nhạc đợi chờ nhưng không thấy bắt máy, phải chi họ bắt máy trả lời cũng thông tin lại cho Chị Dung vấn đề này rồi.
 
.....................
 
8/10 ngày mai nữa là mình đi làm được đúng 3 tháng. Suýt nữa thì quên hôm nay trường phát bằng cho khoa kế toán. Chắc hôm nay phòng A105 UEH đông dân KT lắm đây, hôm nay mà lên trường lấy bằng thì thể nào cũng được gặp lại những gương mặt quen sau 2 tháng kể từ ngày tốt nghiệp....rồi lại ríu rít hỏi thăm chuyện này chuyện kia, những câu hỏi quen thuộc......"mày đi làm chưa", "làm ở đâu"........"m làm thế nào? Tốt không?" vân vân và vân vân........................ui,,,,nhớ quá..............
Mai có khi gặp nhau á
............................
Mình và Tùng cũng học cùng khóa với bạn ở cơ sở 3/2, cũng vừa tốt nghiệp cách đây 2 tháng.
Mai đi mà sao sợ trời mưa quá. Cám ơn bài viết về mưa của bạn nhé, viết hay lắm.
 
Hôm qua nghe hung tin, đúng là nhiều khi cũng không thể k tin vào bói toán, chuẩn từng ly, nghĩ lại mà thấy nổi da gà :(
 
mai em chưa đi lấy, vì mới đầu nên chắc sv đi lấy nhiều, chen lấn, thôi đợi tuần sau e xin nghỉ làm đi lấy luôn.
 
mai em chưa đi lấy, vì mới đầu nên chắc sv đi lấy nhiều, chen lấn, thôi đợi tuần sau e xin nghỉ làm đi lấy luôn.

Tungnguyen-kt là đồng hương với bạn, cũng mới xin được việc ở Bình Dương đó. Tuần sau đi cùng bạn ấy đi cho tiện, đỡ tốn xăng.
 
Tungnguyen-kt là đồng hương với bạn, cũng mới xin được việc ở Bình Dương đó. Tuần sau đi cùng bạn ấy đi cho tiện, đỡ tốn xăng.

Hi, hình như chị bebo021999 và anh tungnguyen_kt lớn tuổi hơn l01012011 phải ko ạ, hi, l01012011 sinh năm 90 mà tuổi rắn, biết tuổi để xưng hô cho phải phép ^^.
Hôm bữa em điểm danh trong topic Điểm danh thành viên nữ GPE anh PhanTuHuong cũng reply bảo là em với anh tungnguyenkt có lý lịch giống nhau. Ở đây đi đâu mà gặp đồng hương là zui lắm, hehe.
l01012011 làm ở KCN Sóng Thần, đi xe bus cty, tuần sau chắc nghỉ 1 ngày để đi lấy bằng rồi tranh thủ giải quyết những chuyện linh tinh khác luôn, chứ nghỉ một buổi, lấy bằng xong tự chạy xe máy hơn 25km xuôóg Bd làm, chiều chạy về bt không sao chứ trời mưa nữa khổ lắm.
 
Hi, hình như chị bebo021999 và anh tungnguyen_kt lớn tuổi hơn l01012011 phải ko ạ, hi, l01012011 sinh năm 90 mà tuổi rắn, biết tuổi để xưng hô cho phải phép ^^.
Hôm bữa em điểm danh trong topic Điểm danh thành viên nữ GPE anh PhanTuHuong cũng reply bảo là em với anh tungnguyenkt có lý lịch giống nhau. Ở đây đi đâu mà gặp đồng hương là zui lắm, hehe.
l01012011 làm ở KCN Sóng Thần, đi xe bus cty, tuần sau chắc nghỉ 1 ngày để đi lấy bằng rồi tranh thủ giải quyết những chuyện linh tinh khác luôn, chứ nghỉ một buổi, lấy bằng xong tự chạy xe máy hơn 25km xuôóg Bd làm, chiều chạy về bt không sao chứ trời mưa nữa khổ lắm.

Không có đâu, chị bebo cũng "xêm xêm" tuổi em thui à, em nhờ chị bebo chở đi thì ok hơn.
 
Có vẻ cả ngày nay có 1 thành viên online chỉ để tranh cãi với các thành viên và Ban quản trị mà chẳng có mục đích học hỏi phục vụ cho công việc của mình!
 
Có vẻ cả ngày nay có 1 thành viên online chỉ để tranh cãi với các thành viên và Ban quản trị mà chẳng có mục đích học hỏi phục vụ cho công việc của mình!

Mọi người đều có quyền dân chủ, nhưng đừng dân chủ quá trớn!
 
Có vẻ cả ngày nay có 1 thành viên online chỉ để tranh cãi với các thành viên và Ban quản trị mà chẳng có mục đích học hỏi phục vụ cho công việc của mình!
Mọi người đều có quyền dân chủ, nhưng đừng dân chủ quá trớn!
Cách đây vài bữa cũng có 1 thành viên khác giống y như vậy. Nhưng không phải cả ngày mà là cả buổi tối tới đêm.
 
Xóa là xóa cái gì? muốn rõ là rõ cái gì? Cả bản thân mình còn không biết mình đang muốn gì thì buồn cái gì?
Tôi thì đang làm rõ vấn đề đặt tiêu đề thế nào là phạm quy, có được quy định trong nội quy hay không, tôi chỉ muốn xây dựng nội quy cho rõ ràng để các thành viên khi bị xóa bài các MODS, SMOD còn có chỗ mà NÓI CÓ SÁCH, MÁCH CÓ CHỨNG chứ không phải theo cảm tính, góp ý không được tiếp thu còn bị XÓA.
 
Thi thoảng ngồi ngẫm lại, có người nói quá chuẩn : "Có những người cảm thấy hợp nhau và xung khắc nhau cho dù chưa 1 lần gặp mặt" Đúng là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng"
 
Diễn đàn là nơi học hỏi, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, là nơi con người ta tìm thấy những kiến thức mình cần, là nơi con người ta tìm thấy những tình cảm bạn bè, cũng là nơi có thể làm ta bớt ưu phiền...Ta có thể sảng khoái khi tìm được 1 công thức phục vụ công việc, cũng có thể mỉm cười hạnh phúc khi đọc được những tin nhắn của bạn bè trong hộp tin, hoặc cười phá lên khi đọc được cái gì ngồ ngộ, hay hay, thú vị...hay cau mày suy nghĩ trước những bài tranh luận nảy lửa....
Có 1 người trong diễn đàn đã nói với mình rằng:
"Nhưng nói cho cùng thì dù trình độ mình có bao nhiêu nhưng thiếu kỹ năng sống (người xưa gọi là BIẾT SỐNG) thì đúng là một thiếu sót lớn không gì bù đắp được. Hãy làm cho mình chiếm được 1 địa vị quan trọng trong lòng mọi người, đó là thành công của mỗi chúng ta." (Em xin phép sửa câu nói, vế sau của tiền bối 1 chút theo ý hiểu của mình)....

Mấy ngày ít lên diễn đàn, thấy nhớ nhớ, mong mong...chỉ mong hết việc để lượn lờ vòng quanh 1 chút...ôm ấp anh GPE 1 chút vào lòng....
Con người ta sống với nhau cũng chẳng được bao nhiêu, vậy thì sao không làm cho những phút giây sống với nhau, biết đến nhau một cách có ý nghĩa nhất? Hãy đến với nhau bằng những tình cảm chân thành...Khi ba mình còn sống, ba mình luôn nhắc nhở mình điều đó...
Tình cảm con người là thứ không thể mang ra cân đo đong đếm...vì thế cho đi tình cảm hay nhận lại tình cảm là niềm hạnh phúc cũng không thể đong đếm, cân đo...


Ôi, bài này của mình đúng bài thứ 1000, ..của nhật ký ngắn phần II.....Hehehe, vui quá, tự thưởng cho mình 1 cốc trà đá 1000đ, có ai uống trà đá với em không nào????
quên không giao ước với anh Hướng là viết bài thứ 1000 trong topic anh í tạo thì được thưởng cái gì, hehehe..
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom