Nhật ký ngắn (phần 2) (2 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua đi siêu âm, phát hiện có 1 viên ngọc trai cở 7mm nằm trong thận
Phen này chắc phải ráng.. dưỡng cho nó lớn lên cở 10mm, bán chắc cũng bộn tiền

Hic...
 
Nhờ các chú bebo021999, Nhím xù lông F1, Hạnh Phúc, leonguyenz, Sa_DQ,... giúp XÁC ĐỊNH AI LÀ CHA ?

A và B kết hôn hợp pháp ngày 01/01/2008, trong thời gian này thì A mang thai. Sau đó đến ngày 01/06/2008 A và B ly hôn.Ngày 01/07/2008 A kết hôn với C .Đến ngày 01/10/2008 thì A sinh đứa con là X .Sau đó cả B và C đều nhận X là con của mình do căn cứ vào khoản 1 Điều 63 luật hôn nhân và gia đình. Vậy trong trường trường hợp này ai là cha của X ?

có anh chị nào biết trả lời giúp em nha!

em cảm ơn nhiều ạk

Vụ này nhờ Bebo giải quyết giùm nha -\\/.
 
Nhờ các chú bebo021999, Nhím xù lông F1, Hạnh Phúc, leonguyenz, Sa_DQ,... giúp XÁC ĐỊNH AI LÀ CHA ?

A và B kết hôn hợp pháp ngày 01/01/2008, trong thời gian này thì A mang thai. Sau đó đến ngày 01/06/2008 A và B ly hôn.Ngày 01/07/2008 A kết hôn với C .Đến ngày 01/10/2008 thì A sinh đứa con là X .Sau đó cả B và C đều nhận X là con của mình do căn cứ vào khoản 1 Điều 63 luật hôn nhân và gia đình. Vậy trong trường trường hợp này ai là cha của X ?

có anh chị nào biết trả lời giúp em nha!

em cảm ơn nhiều ạk

X đọc theo số La Mã là 10, Cha của X = CHAR(10) trả ra kết quả rỗng //**/. Kết luận: Char của X là không phải của B, C
Em đùa thôi, cái zụ này để cơ quan có thẩm quyền xác định.
 
Hôm nay sau khi chia xẻ giao lưu mềnh mới biết mềnh đã và đang nổi tiếng ah quên nổi lều bều như rác trên sông ở ... K biết sau này có đắt show như mấy e sâu bít sau mấy vụ sờ căng đan nóng k nhỉ :-?
 
Ðề: 2uê hương


/(/hau chôn rốn cắt là đây

2uê hương ta đó mượt thay hởi người

Trên đồng tiếng máy rộn vui

Sân trường ríu rít nô cười trẻ thơ

Cụ già chôm chớp mắt mờ

Giọt lệ hạnh fúc ước mơ muôn đời
 
Buồn ngồi nghe nhạc của ca sĩ Thu Hiền mình ên mà thấy hình ảnh tập trận này, buồn cười chết được

530505_276030445841840_1543283864_n.jpg
 
Sao nhiều ng mắc bệnh Hoang tưởng vĩ nhân thế k biết. Chả bg nghĩ mình sai cả. nghĩ và hành động dùm ng khác rồi vẫn bảo thủ là làm đúng...
 
xưa mới từ dân tộc lên Hà Nội nhập học, có mấy anh sinh viên khóa trên nhìn thấy mấy em xinh đẹp trêu ghẹo: "Nhìn thấy em là anh đã muốn đi tù rồi"
Mình ngu ngơ chẳng hiểu nhiều, chỉ hiểu rằng làm được một việc gì đó, nhưng không đúng luật nên phải đi tù

Giờ nhìn ảnh trên hiểu là việc ngon không dễ làm, xin đầu hàng còn có cơ hội, nên em cũng xin đầu hàng (...bòm)
 
Quyền làm cha thì ai cũng có quyền đó (cha đẻ, cha kế đều có quyền làm cha và có trách nhiệm nuôi dưỡng như con ruột của mình), nhưng xác định con của ai thì xét nghiệm ADN thế thôi.
Sao phải xét nghiệm ADN làm gì cho tốn kém, ai là cha của X thì cứ hỏi A là biết thôi, có khi chả phải ông B hay ông C ấy chứ, ha ha ha!
 
Một người bạn của mình đang trong giai đoạn chán nản, buồn phiền. Mình chẳng giúp được gì, chỉ biết động viên bằng những lời nói tự đáy lòng. Mình không có đủ kinh nghiệm để có thể chia sẻ hay đưa ra những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống. Mình chỉ có thể lắng nghe....
Ai cũng có những giai đoạn như vậy, chỉ mong bạn mình sớm lấy lại cân bằng tâm trạng và trở về trạng thái bình thường....Cuộc sống, tưởng chừng êm ả như mặt biển nhưng biết đâu trong lòng nó, dưới đáy sâu đại dương là những đợt sóng ngầm...Mỗi người có 1 cách vượt qua khó khăn khác nhau, mỗi người nhìn nhận khác nhau....lạc quan hay bi quan là do cách nghĩ, cách cảm của từng người...
Hy vọng, bạn sớm vượt qua giai đoạn này....Mong bạn luôn bình an trong cuộc sống...!
 
Có gì tiếp sức cho đầu tuần không nhỉ, nghĩ đến công việc ngày đầu tuần mà thấy mệt mỏi quá.

Tự nhiên muốn nghe ai đó hát : " Bức thư tình đầu tiên" hix
 
Có gì tiếp sức cho đầu tuần không nhỉ, nghĩ đến công việc ngày đầu tuần mà thấy mệt mỏi quá.

Tự nhiên muốn nghe ai đó hát : " Bức thư tình đầu tiên" hix
Bé còi muốn nghe "Bức thư tình đầu tiên", có nghĩa là....
Bây giờ mình lại muốn nghe bài hát "Bức thư tình thứ hai"... Anh nhạc sĩ Đỗ Bảo này cũng siêng viết thư tình thế nhỉ?!
 
"Có nghĩa là..." em không biết điền cái gì vào dấu 3 chấm đó ạ.hiiiii

Anh hô hào giúp em đi xem có ai chịu hát cho em nghe không, bắn tin cho em chuẩn bị sẵn headphone rùi đây.
 
"Có nghĩa là..." em không biết điền cái gì vào dấu 3 chấm đó ạ.hiiiii

Anh hô hào giúp em đi xem có ai chịu hát cho em nghe không, bắn tin cho em chuẩn bị sẵn headphone rùi đây.

Em làm chị nhớ đến 1 người.....hic....hát cho chị nghe....online...trong 1 quán cafe...(cùng với tiếng gà gáy nữa chứ)...Ước gì được nghe lại bài đó...hic...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em làm chị nhớ đến 1 người.....hic....hát cho chị nghe....online...
Chị có nhiều điểm giống em nhỉ, he he he!

Một cảm giác thật hạnh phúc và xen cả những đau khổ nữa. Mãi mãi không thể quên được! Em nhớ lần đầu tiên em kiên nhẫn nghe "chia tay hoàng hôn" 1 bài hát mà em chưa từng thích, em đã nghe bài đó không biết bao nhiều lần đơn giản chỉ là 1 bài hát mà ai đó hát cho em nghe. Sao có thể coi là ảo được đây???
 
"Có nghĩa là..." em không biết điền cái gì vào dấu 3 chấm đó ạ.hiiiii

Anh hô hào giúp em đi xem có ai chịu hát cho em nghe không, bắn tin cho em chuẩn bị sẵn headphone rùi đây.
Chỗ "..." ấy em cứ thử tự điền thêm vài vế vào, thấy cái nào phù hợp nhất thì chọn. Hihi...
Không biết trên GPE có anh nào chịu hát không chứ anh thì đã sẵn sàng rồi đấy, chỉ sợ giờ này mà hát thì ở đây anh bị hàng xóm ném đá, còn ở ngoài đấy em lại không ngủ được vì mỗi lần nghĩ đến giọng hát "ngọt ngào" ấy lại... giật mình, sợ. Hic...

Em làm chị nhớ đến 1 người.....hic....hát cho chị nghe....online...
Ai zị ta?! Bữa nào 3 anh em lập 1 phòng karaoke online đi. Cái vụ này nghe hấp dẫn đấy.
 
Chị có nhiều điểm giống em nhỉ, he he he!

Một cảm giác thật hạnh phúc và xen cả những đau khổ nữa. Mãi mãi không thể quên được! Em nhớ lần đầu tiên em kiên nhẫn nghe "chia tay hoàng hôn" 1 bài hát mà em chưa từng thích, em đã nghe bài đó không biết bao nhiều lần đơn giản chỉ là 1 bài hát mà ai đó hát cho em nghe. Sao có thể coi là ảo được đây???

Nghe bài "lâu đài tình ái" cũng hay....em có thích bài đó không? ....

Ai zị ta?! Bữa nào 3 anh em lập 1 phòng karaoke online đi. Cái vụ này nghe hấp dẫn đấy.

Anh nghiaphuc bắt đầu trước nhé, hic, mai em đi "luyện giọng" thêm...tuy em hát không hay lắm nhưng mà cũng....không bị "sấm động bên tai" đâu...hehehe...đặc điểm của em...không nhớ tên bài hát.,...mà chỉ biết hát....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gần 1 năm trôi qua, tuần sau lại chuẩn bị trở về gặp lại mùa thu HN. Không biết chiếc lá vàng của cây bàng góc hồ năm nay có khác xưa không nhỉ?

Anh ngắm nhìn chiếc lá
Chấp chới rơi rơi chiều mưa bụi
Xoay tít bốn mùa người đi kẻ ở
Tạo hóa vần xoay thoáng chốc hóa bụi đường.

Hay nha, mùa thu năm ngoái em cũng được gặp 1 người, có số người ta, nhưng lâu hỏng liên lạc không biết có nhớ mình không ta :D
====================================================================

Khi một cô gái bước qua tuổi 25... cô ấy sẽ cảm thấy mình không còn trẻ nữa.
Muốn nổi loạn nhưng lúng túng...
Muốn trầm lắng.... nhưng lại sợ sắp hết thời gian rồi...
 
Hay nha, mùa thu năm ngoái em cũng được gặp 1 người, có số người ta, nhưng lâu hỏng liên lạc không biết có nhớ mình không ta :D
====================================================================

Khi một cô gái bước qua tuổi 25... cô ấy sẽ cảm thấy mình không còn trẻ nữa.
Muốn nổi loạn nhưng lúng túng...
Muốn trầm lắng.... nhưng lại sợ sắp hết thời gian rồi...

Tương tự như các cô con gái ở bài dưới đây nè

Mờ Ka, ngủ thì ngủ đi, còn chọc tức thiên hạ, có ngày chết không hay đó các em ạ

Mưa to gió lớn như thế này, có MEM nào muốn lọt vào căn phòng này ko :D Bạn chọn cô nàng nào:
- Like nếu chọn áo trắng
- Cment nếu chọn áo hồng
- Share nếu chọn quần xanh

*Lưu ý: Chọn hết thì vào Link bên dưới nha các Mem
 
Bác Ketoangiagan vẫn trẻ trung như thanh niên ấy nhỉ?
Cháu là đàn ông lên quyết định chọn Like, Cment, Share và 2 cô đắp chăn nữa
--=0--=0--=0--=0--=0
 
Những cái tít quảng cáo xa rời thực tế:

Đầm ngủ cho những đêm không ngủ

Quảng cáo vậy cũng quảng cáo, phải như thế này:

Đêm không ngủ không cần đầm ngủ

Chẹp chẹp chẹp
 
Hôm nay cứ ngỡ được gặp một người bạn ở xa tới, vậy mà lại lỡ hẹn. Tiếc quá. Gọi điện thoại chỉ nghe "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Không biết liệu còn dịp nào khác không nhỉ?! Mấy ngày tới lại bận rộn quá, biết sao giờ?!
 
Hay nha, mùa thu năm ngoái em cũng được gặp 1 người, có số người ta, nhưng lâu hỏng liên lạc không biết có nhớ mình không ta :D
====================================================================
óng
Khi một cô gái bước qua tuổi 25... cô ấy sẽ cảm thấy mình không còn trẻ nữa.
Muốn nổi loạn nhưng lúng túng...
Muốn trầm lắng.... nhưng lại sợ sắp hết thời gian rồi...
Hic, nhớ năm ngoái hát Karaoke xong, anh H phóng xe đuổi theo Ngọc, mình lỡ đi quá giang, ngồi sau xe mà hồn vía lên mây...
 
Hôm nay cứ ngỡ được gặp một người bạn ở xa tới, vậy mà lại lỡ hẹn. Tiếc quá. Gọi điện thoại chỉ nghe "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Không biết liệu còn dịp nào khác không nhỉ?! Mấy ngày tới lại bận rộn quá, biết sao giờ?!

Vào Huế mà "đòi nợ" anh ạ! Vụ này mấy tấn mè sửng với hạt sen sấy khô cũng không thể nào chuộc hết "việc lỡ hẹn" được....
 
Vào Huế mà "đòi nợ" anh ạ! Vụ này mấy tấn mè sửng với hạt sen sấy khô cũng không thể nào chuộc hết "việc lỡ hẹn" được....
Cứ từ từ, tháng rộng ngày dài mà lo gì em. Có lẽ vì anh ấy bận công việc gia đình. Rồi sẽ có lúc anh em gặp được nhau tại Ayun Pa thôi mà...
 
Em làm chị nhớ đến 1 người.....hic....hát cho chị nghe....online...trong 1 quán cafe...(cùng với tiếng gà gáy nữa chứ)...Ước gì được nghe lại bài đó...hic...

Hic....hôm nay buổi chiều nghe tiếng gà gáy ở nhà bên cạnh (con gà bị nhốt trong lồng chuẩn bị bị cắt tiết, mà vẫn gáy vang to, xa... )tự nhiên làm mình nhớ tới con gà gáy hôm ở quán cafe mà có ca sĩ hát online cho mình nghe...hic hic...

...?
 
Hic....hôm nay buổi chiều nghe tiếng gà gáy ở nhà bên cạnh (con gà bị nhốt trong lồng chuẩn bị bị cắt tiết, mà vẫn gáy vang to, xa... )tự nhiên làm mình nhớ tới con gà gáy hôm ở quán cafe mà có ca sĩ hát online cho mình nghe...hic hic...

...?
Kiểu này chắc phải thịt hết gia cầm biết gáy (đặc biệt là chicken) của thủ đô Hà Nội chị nhỉ? Không nghe gà gáy thì khỏi nhớ nữa, hi hi hi
 
Kiểu này chắc phải thịt hết gia cầm biết gáy (đặc biệt là chicken) của thủ đô Hà Nội chị nhỉ? Không nghe gà gáy thì khỏi nhớ nữa, hi hi hi

Có lẽ không thịt hết được, vì có thịt hết chúng thì mỗi sự việc, hiện tượng nào đó gần giống những sự việc đã xảy ra thì lại vẫn nhớ đến...nói chung là....nói rất riêng....Ẹc ẹc...hihihi....

Thịt nó cho lên đĩa thế này này:
561600_410703782312424_688137209_n.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
\Hic, nhớ năm ngoái hát Karaoke xong, anh H phóng xe đuổi theo Ngọc, mình lỡ đi quá giang, ngồi sau xe mà hồn vía lên mây...

Em cũng được một phen hú hồn à, Khi nào anh ra HN nhớ alo em nhá, hihi, anh đồng hương :d
 
Lần chỉnh sửa cuối:
//**/ //**/ //**/
//**/ //**/
//**/

2uen thói nước lớn ngông cuồng

Tham vọng biển đảo luôn tuồng mở mang

/-)ảo rồi lại đảo leo thang

(húng bây không ở, ông đây làm nhà

/-)ứa nào muốn chống đối ta

Tỉ bải nước bọt có mà đi tong!

(húng bây chớ có trông mong

Chấp năm bảy nước đồng lòng nhào vô

/-)ừng tưởng ông fận thế cô

/)ân ông chỉ đái sóng xô chết liền

Biết thế bây chớ làm fiền

Tỉnh giấc ông ngáp trăm thiên xác người

//**/
//**/ //**/
//**/ //**/ //**/
 
Mới sáng mà đã gặp quá nhiều chuyện bực bội, thật là đáng ghét quá đi ah.......
 
Em cũng được một phen hú hồn à, Khi nào anh ra HN nhớ alo em nhá, hihi, anh đồng hương :d


Ngọc ơi, chị có nói câu này đâu mà sao lại "nguyên văn bởi xuan.nguyen82" vậy em ơi? Râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi...hic hic.
Câu này anh bebo nói đó nhé. Sao lại ra tên chị thế?
 
Em cũng được một phen hú hồn à, Khi nào anh ra HN nhớ alo em nhá, hihi, anh đồng hương :d


quote_icon.png
Nguyên văn bởi xuan.nguyen82

Hic, nhớ năm ngoái hát Karaoke xong, anh H phóng xe đuổi theo Ngọc, mình lỡ đi quá giang, ngồi sau xe mà hồn vía lên mây...""

Ngọc ơi, chị có nói câu này đâu mà sao lại "nguyên văn bởi xuan.nguyen82" vậy em ơi? Râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi...hic hic.
Câu này anh bebo nói đó nhé. Sao lại ra tên chị thế?
 
Có lẽ không thịt hết được, vì có thịt hết chúng thì mỗi sự việc, hiện tượng nào đó gần giống những sự việc đã xảy ra thì lại vẫn nhớ đến...nói chung là....nói rất riêng....Ẹc ẹc...hihihi....

Thịt nó cho lên đĩa thế này này:
561600_410703782312424_688137209_n.jpg

Con gà này sexy quá, chả mặc "quần áo" gì là sao ta?
 
quote_icon.png
Nguyên văn bởi xuan.nguyen82

Hic, nhớ năm ngoái hát Karaoke xong, anh H phóng xe đuổi theo Ngọc, mình lỡ đi quá giang, ngồi sau xe mà hồn vía lên mây...""

Ngọc ơi, chị có nói câu này đâu mà sao lại "nguyên văn bởi xuan.nguyen82" vậy em ơi? Râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi...hic hic.
Câu này anh bebo nói đó nhé. Sao lại ra tên chị thế?

Chị ơi, em cũng hông biết giờ chị chỉ mới thấy ạ, sori chị em vào sửa lại coi, hihi,
 
Bây giờ minh không thương, không nhớ ai. Tâm hồn thật thanh thản.
 
Uh, nghĩ cũng lạ! Đến giờ mà mình vẫn chưa bị ĐIÊN - hix, hix!!!
 
Hôm nay mình thấy đau đầu quá, có lẽ là tại trời mưa
 
Mình hôm nay bị sao ấy. Cứ ngất ngây con gà tây... Người như đi trên mây....
Cảm giác mệt mỏi? Túm lại là giờ người nó cứ thế nào ấy. Khó chịu thật....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rà rồi đấy hehe, em có bị sao đâu, mua hoạt huyết dưỡng lão chị ạ

Ừ thì già rồi mà, nên có dám ý kiến, ý cò gì đâu. Nên các em trẻ đẹp bây giờ phải xung phong giúp các anh/chị già mấy cái vụ ọp ẹp đi thôi

@ Xuân: Cũng có dấu hiệu của tuổi già rồi đấy, giống Gôn rùi, hi hi
 
Hi hi, lâu lâu làm việc có ích nên được thưởng công bằng bữa gỏi nhệch. Trưa mai chuẩn bị đánh chén thôi!!!! --=0
 
Xuống Sì Gòong đi Phúc, làm vài thùng cho đỡ ... khát, trên đó voi uống hết nước rồi còn gì.

Anh nghiaphuc chỉ được 3 lon là lâng lâng đến ngày hôm sau, đỡ khát cả tuần, chưa đến 1 thùng đã gục rồi. Voi Gia lai mà....
 
Sáng dậy, bước ra khỏi cổng=> lạnh=> lại ước gì haiiiiiiiiiiiii
 
ỦA, hôm nay mới phát hiện ra anh Hướng "chuyên trông con" mà trông con ai? con mình hay con hàng xóm nhỉ ....anh Hướng ui????
 
Mình dám khẳng định, nếu Bạn đến chỗ ANh Hướng thì chắc chắn có Anh Hướng. Còn em ước gì thì tới đó anh Hướng nhìn sẽ biết ngay thôi.
ỦA, hôm nay mới phát hiện ra anh Hướng "chuyên trông con" mà trông con ai? con mình hay con hàng xóm nhỉ ....anh Hướng ui????

Sao chị Xuân biết hay vậy, may mà em không qua, chứ không thì................ :))
 
/)áng em

}}}}}
}}}}} }}}}}
}}}}} }}}}} }}}}}
Ai đi tay đánh đùng xa

/-(ải âu soãi cánh, mượt mà dáng thon

/(/hư ta ngó mãi ngó mòn

/(/hư sau chiều ấy có còn thấy Em.


}}}}} }}}}} }}}}}
}}}}} }}}}}
}}}}}

 
Sao chị Xuân biết hay vậy, may mà em không qua, chứ không thì................ :))

Nhìn "slgan" thì biết đấy mà. ỦA mà chuyện em "qua chỗ anh Hướng" với chuyện chị thắc mắc có liên quan tới nhau không ta? Hic hic...
Qua thì sao mà không qua thì sao???--=0
Hôm nào chị em mình lại gặp nhau cái nhỉ?
 
Nhìn "slgan" thì biết đấy mà. ỦA mà chuyện em "qua chỗ anh Hướng" với chuyện chị thắc mắc có liên quan tới nhau không ta? Hic hic...
Qua thì sao mà không qua thì sao???--=0
Hôm nào chị em mình lại gặp nhau cái nhỉ?
Hihi, đấy là bệnh lo xa của em chị ạ, khổ thế
======================================
Em nhất trí hôm nào mấy chị em mình gặp nhau đi ạ. Em thấy nhớ rồi :)
 
Hihi, đấy là bệnh lo xa của em chị ạ, khổ thế
======================================
Em nhất trí hôm nào mấy chị em mình gặp nhau đi ạ. Em thấy nhớ rồi :)

Ngọc ơi, nhớ chị hay nhớ "bánh xèo" chị làm???? --=0
Mà hôm đó em khen món bánh xèo ngon làm chị cứ sáng tạo mãi món đó, cho thêm thứ này thứ kia đổi vị xem có ngon không? hihi
Hôm nào "thẩm định" lại chất lượng tay nghề của chị nhé....
 
Sáng 6h50 giật mình tỉnh dậy, cuống cuồng vệ sinh cá nhân rùi phi một mạch lên Trần Hưng Đạo, hix trời mưa lất phất, mới sáng mà đường đã đông đúc. Cũng may 7h30 có mặt - đúng giờ hẹn, chỉ tội sau gần 3h giải quyết xong công việc cái bụng cứ réo, gào và thế là sau đó tự thưởng 1 tô phở Thìn - chẹp lâu lắm rồi k ăn phở ở đó, phải công nhận là vẫn ngon tuy nhiên k ngon như lần đầu ăn phở Thìn.

Trưa 12h15' in báo cáo, chẳng ngủ được tý nào, 1h phi ra thuế - may nộp được sớm. 1h30 có mặt ở TT văn hóa HD nghe tập huấn thuế, cái mắt cứ zíp lại, hức.

Giờ: thấy mệt và thèm về nhà ngủ
 
Cuộc sống thật quá nhảm nhí. Bạn mình lại nhắn tin cho người yêu mình để nói xấu mình. Thật quá đáng! Tại sao lại có những kẻ hèn hạ đến vậy nhỉ? Sao không ba mặt một lời!?
 
Ngọc ơi, nhớ chị hay nhớ "bánh xèo" chị làm???? --=0
Mà hôm đó em khen món bánh xèo ngon làm chị cứ sáng tạo mãi món đó, cho thêm thứ này thứ kia đổi vị xem có ngon không? hihi
Hôm nào "thẩm định" lại chất lượng tay nghề của chị nhé....

Nhớ bánh xèo, nhớ kem ly, nhớ món nướng, nhớ nhất là chị,hihi, em đang đói mà chị lại xèo xèo, làm cái bụng em nó réo ầm ầm rồi òa òa

CHị Gôn ơi, hôm nào qua chị xuân thẩm định các món ăn nhá hihi
 
Cuộc sống thật quá nhảm nhí. Bạn mình lại nhắn tin cho người yêu mình để nói xấu mình. Thật quá đáng! Tại sao lại có những kẻ hèn hạ đến vậy nhỉ? Sao không ba mặt một lời!?

Ồ, là em thì em rút guốc bổ vào mặt ngay hí hí
 
Cuộc sống thật quá nhảm nhí. Bạn mình lại nhắn tin cho người yêu mình để nói xấu mình. Thật quá đáng! Tại sao lại có những kẻ hèn hạ đến vậy nhỉ? Sao không ba mặt một lời!?

Cuộc sống luôn có nhiều mặt Hột mít ạ. Nhưng như thế anh mới bít bạn mình thế nào chứ nhỉ?

(Dạo này thấy Hột mít khác khác, té ra là có tình iu)

@Ngọc: chị Xuân mời em mà. Tối nay em mời chị đi ăn ốc đi, đang thèm nè
 
Cuộc sống luôn có nhiều mặt Hột mít ạ. Nhưng như thế anh mới bít bạn mình thế nào chứ nhỉ?

Uhm Em nói đúng, những người trước mặt mình cười cười nói nói, nhưng bụng nó toàn dao, ganh tị, hiềm khích, chỉ cần có dịp là nó bêu xấu mình. Đúng là một lũ đạo đức giả mà!
 
Cuộc sống luôn có nhiều mặt Hột mít ạ. Nhưng như thế anh mới bít bạn mình thế nào chứ nhỉ?

(Dạo này thấy Hột mít khác khác, té ra là có tình iu)

@Ngọc: chị Xuân mời em mà. Tối nay em mời chị đi ăn ốc đi, đang thèm nè

Mời thẩm định phải có ít nhất từ 3 người trở lên, mới ra được kết quả thẩm định chứ? Gôn thẩm định về món...cocacola. (Nói là đấu với mình mà chưa hết 1 ly, chuyển sang uống Coca.....mình với anh Tuân, anh Hướng, Tiến Minh....làm 3 chai to mà vẫn còn chưa say...)

Gôn nói đến người được gọi là hột Mít, mít làm mình thấy thèm mít.

Mít thơm, mít ngọt, mít...

....
 
Uhm Em nói đúng, những người trước mặt mình cười cười nói nói, nhưng bụng nó toàn dao, ganh tị, hiềm khích, chỉ cần có dịp là nó bêu xấu mình. Đúng là một lũ đạo đức giả mà!

Anh ơi đấy gọi là:
Ngoài miệng thơn thớt nói cười
Nhưng mà trong bụng giết người không dao....

Hay là:

Ngoài mặt thì thơn thớt
Bên trong lòng...ớt ngâm...


Nên có câu:
Tìm bạn mà chơi
Tìm người mà lấy....

anh có bài học để đời rồi đó nhé. Bạn thì có nhiều, nhưng tìm được BẠN TỐT thì khó mà anh....
Chúc anh luôn có những người bạn tốt.
..
--=0--=0--=0,

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuộc sống thật quá nhảm nhí. Bạn mình lại nhắn tin cho người yêu mình để nói xấu mình. Thật quá đáng! Tại sao lại có những kẻ hèn hạ đến vậy nhỉ? Sao không ba mặt một lời!?
Nếu em là chị í, em sẽ cười vào mẹt bạn của anh.

Uhm Em nói đúng, những người trước mặt mình cười cười nói nói, nhưng bụng nó toàn dao, ganh tị, hiềm khích, chỉ cần có dịp là nó bêu xấu mình. Đúng là một lũ đạo đức giả mà!
Cuộc sống đôi khi thật giả lẫn lộn hết, hỏng bít đằng nào mà lần. Haiz.........Em cũng từng bị không phân biệt được cái "thật giả" này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuộc sống luôn có nhiều mặt Hột mít ạ. Nhưng như thế anh mới bít bạn mình thế nào chứ nhỉ?

(Dạo này thấy Hột mít khác khác, té ra là có tình iu)

@Ngọc: chị Xuân mời em mà. Tối nay em mời chị đi ăn ốc đi, đang thèm nè

CHị Xuân nói mấy chị em mà chị

Hức hức, chị chẳng nói sớm, tối qua em nằm nhà xem TV một mình buồn chết đi được, tối nay thì lại đi học rồi, cuối tuần 2 đám cưới, tuần sau ná, hihi
 
Mời thẩm định phải có ít nhất từ 3 người trở lên, mới ra được kết quả thẩm định chứ? Gôn thẩm định về món...cocacola. (Nói là đấu với mình mà chưa hết 1 ly, chuyển sang uống Coca.....mình với anh Tuân, anh Hướng, Tiến Minh....làm 3 chai to mà vẫn còn chưa say...)

Gôn nói đến người được gọi là hột Mít, mít làm mình thấy thèm mít.

Mít thơm, mít ngọt, mít...

....
Lần này k chơi vang, sampanh nữa, chơi hẳn diệu nút chuối cho chị Gôn bít tay chị ạ haha

Chài ơi, mít là món khoái khẩu của em ý, mới sáng em còn chưa ăn gì, chị làm em nuốt nước bọt huuuuuuuuuuu
 
Có người mua được mấy nhà ở TP lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng mà vưỡn thấy kêu chỉ đủ ... sống! --=0
 
Lần này k chơi vang, sampanh nữa, chơi hẳn diệu nút chuối cho chị Gôn bít tay chị ạ haha

Chài ơi, mít là món khoái khẩu của em ý, mới sáng em còn chưa ăn gì, chị làm em nuốt nước bọt huuuuuuuuuuu

Món nút lá chuối chị hem xài được.

@Xuân: Hi, dạo này hem uống được rượu, bia, chỉ diệt mồi được thôi nhé
 
Buồn ngủ mà k đc ngủ cứ thi thoảng mắt cứ chập chờn hix, tác hại của việc rình rập chợp mắt tý nhưng vài s lại bị cô KTT đánh thức vì mấy câu nói, và trong đầu lun nghĩ xếp sắp xuống hĩ. Vì mắt cứ nhắm rồi giật mình mở quá nhiều lần giờ đầu óc chao đảo lun hix.11h đi làm về buồn ngủ quá định ngủ, nhưng nghĩ đứa e đi học về đói lại k có cơm ăn, lại nấu cơm ăn, nấu xong nhìn đồng hồ nó sắp thôi chờ 2 chị e ăn cùng xong tranh thủ ngủ tý, ai ngờ càng chờ càng mất hút, k để ý time vèo cái 1h15 giật m gọi hỏi sao chưa về, e ý bảo e qua bà ăn cơm, e nhắn tin cho chị rồi mà. Ax có nhận được tn nào đâu, vội vàng ăn cơm để ngủ thì vừa nằm xuống cô KTT hết gọi lại nt, thế là đành mò dậy đi làm , đi làm từ lúc 1h20 :( sớm những 40p mọi khi time này là time ngủ của mềnh :(
Cái thèng KT mất dịch có mấy cái HĐNT thôi mà cứ loạn xị cả lên, cứ sồn sồn đã làm cho rồi còn k yên tâm, cô KTT bảo ok rồi vẫn còn băn khoăn sợ này sợ kia, ôi zời mấy hnay điên vì hắn, cứ lo những cái đâu đâu
 
PhanTuHuong
user-offline.png
Chuyên trông con!!!!
pip.gif
pip.gif
pip.gif
pip.gif
tuhuongdcct36


Xộ ôi, anh dạo này lại chuyển nghề rồi à
 
Xuống La Khê tưởng dễ sống, ai ngờ đám côn đồ quây đánh cho nát hết cả hàng, hic hic
 
Cuộc sống thật quá nhảm nhí. Bạn mình lại nhắn tin cho người yêu mình để nói xấu mình. Thật quá đáng! Tại sao lại có những kẻ hèn hạ đến vậy nhỉ? Sao không ba mặt một lời!?

Anh Trai ! Cuộc sống là vậy đó Anh ạ, Mình cứ thấy người ta ngọt ngào, thân thiết với mình, mình tưởng người ta cũng thật thà.Nhưng cuối cùng người ta lại đâm sau lưng mình, chơi xấu mình mà mình không hay. Em cũng trải qua nhưng lại trong công việc.Những người xấu xa này rồi họ cũng sẽ gặp quả báo thôi.
Anh và sư tỷ cứ bình tỉnh hẹn nhau đi uống cà phê, lúc đó lấy tin nhắn ra, 3 mặt 1 lời ,lúc đó người kia chắc mặt như tàu lá chuối và mong cho có cái hang dưới đất mà chui vào đó luôn. Anh và Chị nhớ thật bình tỉnh nhé, đừng nóng tính và giận nhau sẽ trúng kế điệu hổ ly sơn đó
Chúc Anh và người yêu Anh luôn luôn vui vẻ nha
 
Hôm nay lại phát hiện thêm 1 kẻ hèn hạ nữa. Còn kẻ nào muốn nói xấu mình nữa thì ngon ra mặt nói luôn 1 lần xem nào !! Đừng hèn như rùa rút cổ vậy!?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay lại phát hiện thêm 1 kẻ hèn hạ nữa. Còn kẻ nào muốn nói xấu mình nữa thì ngon ra mặt nói luôn 1 lần xem nào !! Đừng hèn như rùa rút cổ vậy!?

Anh à, "cây ngay không sợ chết đứng". Cuộc sống có rất nhiều những kẻ: "ngoài miệng thì niệm nam mô nhưng mà trong bụng 1 bồ dao găm"....
Mình đứng ngoài ánh sáng, nó trong bóng tối....nó lừa lúc không để ý, nó chém cho 1 nhát....
Dạo này anh gặp nhiều vấn đề phiền toái. Nhưng rồi những kẻ đó cũng không thể nói xấu mãi thế đâu anh.....
 
Anh à, "cây ngay không sợ chết đứng". Cuộc sống có rất nhiều những kẻ: "ngoài miệng thì niệm nam mô nhưng mà trong bụng 1 bồ dao găm"....
Mình đứng ngoài ánh sáng, nó trong bóng tối....nó lừa lúc không để ý, nó chém cho 1 nhát....
Dạo này anh gặp nhiều vấn đề phiền toái. Nhưng rồi những kẻ đó cũng không thể nói xấu mãi thế đâu anh.....

Vấn đề ở chỗ nhắn tin cho bạn mình thì mạnh miệng lắm. Đến khi bảo nói lại thì gầm mặt như rùa rút cổ ấy! Kể cũng lạ! Đúng là một ngày xui xẻo mà! Thế là mất toi thêm 1 kẻ trước kia là bạn mình!
 
Cuộc sống thật quá nhảm nhí. Bạn mình lại nhắn tin cho người yêu mình để nói xấu mình. Thật quá đáng! Tại sao lại có những kẻ hèn hạ đến vậy nhỉ? Sao không ba mặt một lời!?
Cuộc sống là 1 Collection vô số những chuyện nhảm nhí anh ạ. Mà đã coi là nhảm nhí thì sao ta phải quan tâm làm gì? Bỏ đi cho tâm hồn nó thanh thản anh ạ.
 
Trà My lại động đất!

!$@!!
!$@!!
/-)ộng đất là chuyện của trời

2uan liêu là bệnh do người sinh ra

Bao giờ dân chịu can qua

2uan liêu chết ngúm thay ma mấy hồi!

!$@!!
!$@!!
!$@!!
 
Hai ngày chạy sô ăn cỗ cưới, Hôm nay mới thấm mệt, Chân tay bủn rủn, mắt thì mờ, haiiiiiiiiiiiiiiii, bao giờ cho tới mình hành lại chúng nó đây ta, phuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Bây giờ mình không tin ai nữa đâu.
 
[h=5]Đời không trả cát sê nhưng chắc vì đam mê nên nó vẫn diễn....đến khi nó nhận ra có lẽ đã muộn....uổng công không khi đã yêu thương nó....[/h]
 
Walking ...
Phải chăm vào đây viết nhật ký mới được!

Hôm nay, giờ này, lúc này, bây giờ.
Hết giờ, hết ngày, hết chiều, sắp tối.
Tắt máy tính và chạy bộ ra ngoài đây :)
 
ẹc ẹc, tự nhiên mình tự kỷ thế không biết!. Biết rõ là người ta nói dối mà hổng biết làm sao hic hic
 
Đợt này không khéo phải nghỉ món bia rượu dài vì cái dạ dày của mình phản đối dữ dội quá, chết mất thôi!!!! !$@!!
 
Hôm nay lại phát hiện thêm 1 kẻ hèn hạ nữa. Còn kẻ nào muốn nói xấu mình nữa thì ngon ra mặt nói luôn 1 lần xem nào !! Đừng hèn như rùa rút cổ vậy!?

Ui, giọng điệu bức xúc của Ca, làm Sweet cứ tưởng có ai Hack nick Ca
 
Đợt này không khéo phải nghỉ món bia rượu dài vì cái dạ dày của mình phản đối dữ dội quá, chết mất thôi!!!! !$@!!

Kiêng được không hả anh, hôm vừa rồi thấy hai anh phừng phừng như mặt trời mọc, nghe chừng có vẻ khó kiêng lắm đấy.
 
Trưa đang đói trời lại mưa, lên FB mà chúng nó cứ chưng thịt chó, ai chó đê, hic hic, xèm hổng chịu được
 
Sao mà đầu m cứ quay quay vòng vòng là sao nhỉ, ng lại khó chịu quá, sáng nay ăn có 2 cái gắp mì phở thôi mà.Ng cứ nôn nao khó chịu quá như người say xe vậy hiện tượng gì đây ta
 
Sao mà đầu m cứ quay quay vòng vòng là sao nhỉ, ng lại khó chịu quá, sáng nay ăn có 2 cái gắp mì phở thôi mà.Ng cứ nôn nao khó chịu quá như người say xe vậy hiện tượng gì đây ta

Hậu quả đấy, chị chân tay mỏi rã rời, nhưng tối qua về vẫn chén cơm sáng nay vẫn chiến được tô phở, --=0
 
Chuẩn bị lên thớt, hức hức
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom