Điểm danh thành viên thức khuya nhé. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
hoa thơm, cỏ lạ, lá cành
Sinh sôi, nảy nở, Đất lành lòng em
hihihi.
Điểm danh lần nữa nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
OK. Thế mà thấy nick bạn không sáng . Bạn để ẩn nick ah?
Em vô duyên, xấu xí lại mắc chứng hay đỏ mặt nên không dám xuất đầu lộ diện pác ạ. Nick sáng hay không sáng thì quan trọng gì, quan trọng là có mặt để điểm danh trên diễn đàn là được mà. Hihi! Chúc các bác ngủ ngon và cuối tuần vui vẻ nhé!
Bon weekend! he hé!
 
Em vô duyên, xấu xí lại mắc chứng hay đỏ mặt nên không dám xuất đầu lộ diện pác ạ. Nick sáng hay không sáng thì quan trọng gì, quan trọng là có mặt để điểm danh trên diễn đàn là được mà. Hihi! Chúc các bác ngủ ngon và cuối tuần vui vẻ nhé!
Bon weekend! he hé!

Hoa mặt trời lúc nào cũng rực rỡ, chói chang nên nếu mà để nick sáng thì có lẽ nhân dân phải...đeo kính đen....hic hic.
Mặt trời thì hay "đỏ mặt" là đúng roài....

Mà này, mặt trời thì phải cười theo kiểu........TRÒN XOE chứ, cười "he hé" thì làm sao mà...tỏa ánh sáng khắp nhân gian được...Cười xòe cái coi nào..................(sao giọng mình giờ giống...ai đó thế chứ? cứ như là bị..........í).--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, lâu này mình cứ bị nhìn trộm mà không biết. Hu hu hu, má ơi, mất đời zai con rồi...
 
Hoa mặt trời lúc nào cũng rực rỡ, chói chang nên nếu mà để nick sáng thì có lẽ nhân dân phải...đeo kính đen....hic hic.
Mặt trời thì hay "đỏ mặt" là đúng roài....
Nhưng mặt trời của bạn đó còn thêm "Còi" ở dưới đó cô! hiii
Chắc vậy nên hay mắc cỡ đỏ mặt!?
 
Tui còn thức à nghe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Mình điểm danh lần chốt hạ trong tối nay đây.
Đến giờ đảm bảo sức khỏe rùi. Giữ gìn sức khỏe "để nhiều người vui" thôi! hiiiiii
Mọi người ngủ ngon nhé
 
Hoa mặt trời, dù bé nhỏ nhưng vẫn luôn mang trong mình sức mạnh của đấng...tối cao...khakhakha!
Hoa mặt trời luôn rực rỡ chói chang nhưng lại mang trong mình 1 tâm sự, tâm sự buồn về anh mặt trời ở một nơi xa lắm mà mãi mãi hoa mặt trời không thể chạm tới được.
Chúc cả gia đình GPE ngủ ngon!
 
Hoa mặt trời luôn rực rỡ chói chang nhưng lại mang trong mình 1 tâm sự, tâm sự buồn về anh mặt trời ở một nơi xa lắm mà mãi mãi hoa mặt trời không thể chạm tới được.
Chúc cả gia đình GPE ngủ ngon!

Đừng chạm tới bong bóng xà phòng, vì khi ta chạm vào nó sẽ vỡ tan, bong bóng xà phòng chỉ lung linh trong chốc lát mà thôi......
 
Hu ra, ngủ hết roài. Mình ta thức???????
 
Kỳ lạ thật, nhoằng một phát những bài đang để "hôm nay" biến thành "hôm qua" hết.
Người có thế không nhỉ?
 
Vào mùngnhưng cố điểm danh lần nữa. Hic hic
 
Điểm danh nào mọi người, còn ai thức giờ này hok đó, ai đã ngủ zùi thì dơ tay nhé, hiijjj....
 
Hic, em mang cả điện thoại và máy tính vào mùng, cái này hết pin thì còn có cái kia tiếp tục ....
Vậy là "Ăn Gian", ngủ một lúc thức dậy điểm danh, ngủ một lúc thức dậy điểm danh,... Vừa ngủ vừa điểm danh...
Đến sáng vẫn tưởng là còn "phia", Híc!
Phải con mắt không "kèm nhèm" thì đã biết điểm danh sang box "Điểm danh thành viên thức dậy sớm" rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy là "Ăn Gian", ngủ một lúc thức dậy điểm danh, ngủ một lúc thức dậy điểm danh,... Vừa ngủ vừa điểm danh...
Đến sáng vẫn tưởng là còn "phia", Híc!
Phải con mắt không "kèm nhèm" thì đã biết điểm danh sang box "Điểm danh thành viên thức dậy sớm" rồi.

Huhu, em không có "ăn gian" mừ. Mang laptop và điện thoại vô....mùng mà vẫn thức điểm danh chứ hong phải "vừa ngủ vừa điểm danh". Ai cứu em vụ "tình ngay lý gian" này với ạ, huhu.
 
Vắng vẻ quá ta? Mình điểm danh cái nào....
 
Từ sáng ...(chấm chấm chấm) đến chiều.
Mới tỉnh.
Một ngày bị bỏ qua chỉ vì ...(như trên).
Híc!
Chưa gì mà ngày mai lại có ... nữa rồi.
 
Từ sáng ...(chấm chấm chấm) đến chiều.
Mới tỉnh.
Một ngày bị bỏ qua chỉ vì ...(như trên).
Híc!
Chưa gì mà ngày mai lại có ... nữa rồi.

Sau mỗi dấu ... ????...........................................................uống rượu...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Từ sáng ...(chấm chấm chấm) đến chiều.
Mới tỉnh.
Một ngày bị bỏ qua chỉ vì ...(như trên).
Híc!
Chưa gì mà ngày mai lại có ... nữa rồi.

Từ sáng NHẬU đến chiều.
Mới tỉnh.
Một ngày bị bỏ qua chỉ vì NHẬU.
Híc!
Chưa gì mà ngày mai lại có NHẬU nữa rồi
 
Hic, thôi, hôm nay điểm danh đến đây thôi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!
 
Thấp thoáng bóng dáng anh mhung12005
 
Hôm nay cuối tuần Box vắng tanh
Chỉ còn em đó đứng với anh
Một hai chuẩn bị mình đi ngủ
Trước khi đi ngủ nhớ điểm danh.
 
Chưa chắc cuối tuần Box vắng tanh
Còn kìa ... em ấy đứng với anh
Chưa chi sao lại đòi đi ... ngủ?
Trước khi đi ngủ nhớ đến ... (ai cũng được)
Ẹc...
 
Hôm nay cuối tuần Box vắng tanh
Chỉ còn em đó đứng với anh
Một hai chuẩn bị mình đi ngủ
Trước khi đi ngủ nhớ điểm danh.
Đâu chắc cuối tuần đã vắng tanh
Bởi lẽ bây giờ vẫn có anh
Sớm vầy sao vội vàng đi ngủ
Ngủ sớm còn đâu giấc mộng lành...
 
nhậu xong rồi vào box điểm danh
thấy mỗi bate nick còn xanh
nhìn quanh chẳng thấy ai xanh nữa
Nào anh em mình cùng điểm danh
 
Nàng thơ đi ngủ, nick còn xanh
Có lẽ vô mùng chưa tắt "xanh"
Ngủ chi ngũ mãi, thơ không tác
Để các mem bơ ... bổng thấy buồn.
 
Đâu chắc cuối tuần đã vắng tanh
Bởi lẽ bây giờ vẫn có anh
Sớm vầy sao vội vàng đi ngủ
Ngủ sớm còn đâu giấc mộng lành...

Em vẫn còn thức đó nha anh
Lưu luyến nên vẫn đứng loanh quanh
Đợi chờ ai đó nên chưa ngủ
Chưa ngủ vì mong giấc mộng lành..
Ặc ặc!
 
nhậu xong rồi vào box điểm danh
thấy mỗi bate nick còn xanh
nhìn quanh chẳng thấy ai xanh nữa
Nào anh em mình cùng điểm danh
Nghĩa Phúc bây giờ nick đã xanh
Vừa nhậu xong về cũng điểm danh
Cuối tuần sao lắm người đi nhậu?!
(Hết làm thơ nổi, Xuân cứu anh...)
 
/(/)ộng lành à ơi em ngủ ngoan;

/-)anh đây kê tay, gối ôm tròn

Giấc này đã là bao nhiêu giấc

/(/gủ sâu em nhe, cuộc vuông tròn.
 
Xong nhậu anh em cùng điểm danh
Ngóng lui ngóng tới nịc đương xanh
Còn ai chưa xỉn vào chung sức
Chung sức chung lòng cùng điểm danh!
 
(hưa li thấy thơ mình dỡ ẹc

(/ài li thấy thơ mình cũng hay hay

Hay dỡ cũng do mình ra cả

/(/ốc cho lắm vào dở thành hay!
 
(hưa li thấy thơ mình dỡ ẹc

(/ài li thấy thơ mình cũng hay hay

Hay dỡ cũng do mình ra cả

/(/ốc cho lắm vào dở thành hay!
Cha này hôm nay quá tự tin,
Mấy ly mà nghĩ lý nghĩ tình?
Thơ hay hoặc dỡ để người tính
Sao lại lại tự tin, nói một mình?
 
Cha này hôm nay quá tự tin,
Mấy ly mà nghĩ lý nghĩ tình?
Thơ hay hoặc dỡ để người tính
Sao lại lại tự tin, nói một mình?
Vài ly tự sướng ấy mà
Thì như Bác, cũng thật thà đấy thôi
Không là cá sao biết bơi
Không là thi sỹ, thơ chơi ấy mà!

hic, thơ ni gọi là "vòng lặp quẫn"
 
Hôm nay tự dưng lại viết thơ,
Viết xong đọc lại thấy "ngẫn ngơ".
Thơ gì mà lại như "Vịt đực" (ù ù cạc cạc)
Tắt máy đi ngủ, mơ làm thơ.
 
Nàng thơ vẫn thức, nick vẫn xanh
Chung sức điểm danh với các anh
Niềm vui cũng cháy cùng trong dạ
Bởi có nhiều người cùng điểm danh.
 
Hôm nay tự dưng lại viết thơ,
Viết xong đọc lại thấy "ngẫn ngơ".
Thơ gì mà lại như "Vịt đực" (ù ù cạc cạc)
Tắt máy đi ngủ, mơ làm thơ.

Ba li Tê cứng cả người
Chờ Thanh Xuân đến hát lời tình ca!
 
Nghĩa Phúc bây giờ nick đã xanh
Vừa nhậu xong về cũng điểm danh
Cuối tuần sao lắm người đi nhậu?!
(Hết làm thơ nổi, Xuân cứu anh...)

Nàng thơ, trong box cũng điểm danh
Nghĩa Phúc đi nhậu, phải về nhanh
Nếu không có 1 người sẽ giận
Giận rồi thì mai hết....em, anh...
 
Hôm nay không phải box vắng tanh
Hóa ra vẫn còn có các anh
Cùng em viết vài vần ...con cóc
Gửi hết vào trong box điểm danh.

Gửi lời cảm ơn tới các anh
Hôm nay em có giấc mộng lành
Niềm vui trong đêm ngày thứ 7
Vui vui với chuyện ta điểm danh.
 
Đã hết giờ rồi lo ngủ đi (nghỉ đu)

 
Nghĩa Phúc bây giờ phải ngủ thôi
Tưng tưng quá xá đã đời rồi
Đặng ngày mai thức còn làm việc
(Thơ gì ghê quá, nuốt hết trôi...)
 
Nghĩa Phúc bây giờ phải ngủ thôi
Tưng tưng quá xá đã đời rồi
Đặng ngày mai thức còn làm việc
(Thơ gì ghê quá, nuốt hết trôi...)

Đi ngủ rồi mơ giấc mộng lành
Giấc mộng bình yên với tình Xanh
Êm đềm hơi thở trong nỗi nhớ
nỗi nhớ từng đêm, giấc ngọt lành.
hihiihhi.
 
Tui mắc ngủ.
Chúc mọi người an lành!
 
Nghĩa tình thương trọn cả thiên thanh
Phước lộc dồi dào với xuân xanh
Một mùa thơm ngát hương thanh khiết
Đi ngủ thôi anh, giấc mộng lành.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buồn ngủ rồi hỏng viết được thơ nữa
 
Hôm nay có thi thức với em không đó anh Thương?
 
Mình cũng thức khuya, cso ai cùng trò chuyện không, Pm yahu nào.
 
Dạo này sao mình thức quá khuya
Vào box điểm danh viết....tía lia
Trời ơi, sao mà không ngủ nổi
Nay mai con mắt...chắc thấy....ghê?
 
Oạch, ngủ hết roài, mình vô địch đêm nay chăng? thức khuya quá vầy nè "chời"?
 
Nhóc vừa về đến nhà...mệt quá nhưng vẫn vô điểm danh. Hôm nay gặp anh Hướng cùng mọi người thật là vui ạ.
 
Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ - thành công!
 
Ai sẽ cùng em thức đến khuya?
 
Tui còn thức nhưng hổng biết có đến "phia" được hông.
 
Mình còn thức..................
 
Hic...nhóc điểm danh lầ cuối. Từ mai hỏng thức khuya, mẹt sẽ nổi mụn. hehe
 
Hôm nay em ngủ sớm nha anh
Ngủ sớm rồi mơ giấc mộng lành
Trước khi đi ngủ em nhắn gửi
em vẫn vào đây em điểm danh
hihi
 
ngủ sớm đi em ngày mai còn nhận quà của anh HƯớng. anh vừa về đến nhà
 
Bi giờ là ngày mai của hôm qua rồi.
Vậy bi giờ đi ngủ là ngủ cho ngày nay hay ngủ cho ngày hôm qua?
Rắc rối quá!
Chút nữa nằm mơ suy nghĩ tiếp xem.
Híc!
 
còn hơn 1 tiếng nữa mới tới bóng đá olympic
 
Tại sao lại có những người thức khuya thế này?
 
Còn ai thức giờ này nữa hok nhỉ... nào mình cùng điểm danh hỡi cộng đồng GPE.
 
Tiến Minh đang thi đấu cầu
Lông bay phất phới qua đầu "thằng" kia
Tui còn thức
 
hahaha... vậy là mình vẫn còn đối thủ đây....
 
Bây giờ là mười bảy đều
Nếu mà không thắng .....ắt là phải thua
 
Cuộc chiến này chắc còn kéo dài đây....
nhưng đã chiến thì phải chiến đến cùng
Đã chót chèo lưng hổ....thì mình theo thôi
 
Thôi chào những ai còn thức, những ai đã ngủ. AK cũng đi ngủ đây,...chúc mọi người có giấc ngủ ngon nhé.....|||||
 
Bi giờ là ngày mai của hôm qua rồi.
Vậy bi giờ đi ngủ là ngủ cho ngày nay hay ngủ cho ngày hôm qua?
Rắc rối quá!
Chút nữa nằm mơ suy nghĩ tiếp xem.
Híc!
Đúng là rắc rối quá, làm nhóc đau cả đầu. Sao ngày mai hỏng bắt đầu từ 6h sáng đi cho dễ tính. Hic....
 
À há, câu này nghe quen à nghen. Ngày mai là một khái niệm mơ hồ, hổng biết đến ngày nào thì CR sẽ thực hiện việc của "ngày mai" vậy ta?
Lúc trước còn yêu, còn thức đêm để nói chuyện, chia sẻ với người ta. Bây giờ nhóc hỏng yêu nữa, nên hỏng thức đêm nữa, đi ngủ sớm cho khỏe. Là lá la..nhóc điểm danh thôi...
 
Mình điểm danh cái nào! He he he!
 
Bi giờ là ngày mai của hôm qua rồi.
Vậy bi giờ đi ngủ là ngủ cho ngày nay hay ngủ cho ngày hôm qua?
Rắc rối quá!
Chút nữa nằm mơ suy nghĩ tiếp xem.
Híc!
Sau một đêm nằm mơ suy nghĩ, té ra trong một ngày mình ngủ 2 lần, lần 1 từ 0g đến 6g rồi thức, lần 2 từ 22g đến 24g ngủ tiếp - Hết 1 ngày.
Híc. Mình nhớ mỗi ngày mình chỉ ngủ có 1 lần! Lộn xộn quá!
Từ đây mỗi ngày chỉ ngủ 1 lần từ 0g đến 6g sáng thôi cho khỏi suy nghĩ.
 
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống than
Nên đành vào box điểm danh
Gửi trăm điều nhớ đã dành từ lâu...
..........

Hihihihi!
 
Con chim non nó khóc
Con sóc nhỏ nó rầu
Chân nó thì bị đau
Mà hổng ai thăm hỏi...

Trong mình thì bực bội
Vẫn phải cười he he...

Chim non buồn mắc khóc
Sóc nhỏ khổ mắc sầu
Rừng chặt phá mắc đau
Điểm danh thời mắc hỏi

Dù nhiều chuyện bực bội
Cố mỉm cười Ba Tê (hêhê)
 
Vào điểm danh thức khuya
Để xem ai còn thức
Thức nhiều chi..mắc cực
Hỏi nhiều chi...mắc công
Điểm danh cho vừa lòng
Để rồi ta ...đi ngủ...
 
Chim non buồn mắc khóc
Sóc nhỏ khổ mắc sầu
Rừng chặt phá mắc đau
Điểm danh thời mắc hỏi
Dù nhiều chuyện bực bội
Cố mỉm cười Ba Tê (hêhê)
Mắc khóc, mó chim non,
Mắc sầu, sờ sóc nhỏ.
Mắc đau, chặt phá rừng,
Mắc hỏi, đừng "điêm dảnh".
Bực bội, mắc nhiều "chiện"
Ba Tê, mắc chi cười? (ẸcẸc)
 
Hôm nay em buồn ngủ quá trời, hổng thức được nữa.
Hic, em đi ngủ đây
Chúc cả nhà ngủ ngon!
 
15 giờ chiều ra sân bay làm thủ tục để đi chuyến bay 17h30. Ra đến sân bay Hà Nội 19h20. Chờ nhận hành lý và về đến chỗ nghỉ lúc 21h10. Vội mở mail ra xem thấy đôi dòng nhắn tin của gấu yêu

Mẹ đây,

Lúc chiều đang buồn thì nghe tiếng điện thoại reo, nhìn đồng hồ thấy 5 giờ, em nghĩ ngay đến anh, thì đúng thiệt, tuy chỉ nói có vài tiếng nhưng em cũng rất vui.

Không biết bây giờ bố đã đến Hà Nội chưa, em đón má về viết vài dòng đến anh, chắc anh mệt lắm hả, thôi thì nghỉ ngơi sớm cho lại sức để có sức khỏe mà làm việc.

Anh đi rồi lát sau Tú Nhi cũng đưa Tuyết Nhi về nhà luôn, hai đứa đi hết nhà lại cúp điện, trời lại chuyển mưa nên nhà tối thui, nhà cửa vắng lặng quá, nên thấy buồn thiu.

Anh ! Trái cây anh nên phân phát ăn liền chứ mà để là sẽ bị hư đó.

Chúc anh luôn khỏe, vui.

Mẹ Hòa.

Một thoáng buồn, về làm chi để người thêm sầu nhớ với nhung.

Giờ đang đói bụng, lấy mấy cái bánh bía ra ăn cho đỡ đói. Khuya quá, cũng xa chỗ bán nên không dám bước ra ngoài.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
15 giờ chiều ra sân bay làm thủ tục để đi chuyến bay 17h30. Ra đến sân bay Hà Nội 19h20. Chờ nhận hành lý và về đến chỗ nghỉ lúc 21h10. Vội mở mail ra xem thấy đôi dòng nhắn tin của gấu yêu



Một thoáng buồn, về làm chi để người thêm sầu nhớ với nhung.

Giờ đang đói bụng, lấy mấy cái bánh bía ra ăn cho đỡ đói. Khuya quá, cũng xa chỗ bán nên không dám bước ra ngoài.

Xưa nay Cháu chuyện gì cũng nói được cả nhưng mỗi cái chuyện tình cảm là Cháu ít nói ra nhất, cho dù Cháu luôn nghĩ về nó. Thật sự mà nói cá nhân Cháu nói riêng và những Anh Chị trong Nam nói chung rất yêu mến và kính trọng Chú, và tất nhiên Cháu cảm nhận và hiểu rất rõ tình cảm của Chú dành cho. Cháu cũng nhớ Chú nhiều.

Chúc Chú sức khỏe thật tốt, công tác tốt và sẽ sớm có dịp về lại trong Nam cùng gia đình, cùng anh em bạn bè và tất nhiên cùng chung ly nâng chén chúc mừng cho sự thành công của tất cả chúng ta.
 
Thức khuya, do không ngủ được, do suy nghĩ nhiều, hay do ...? Chẳng biết nữa?
 
Thức khuya không phải mình muốn thức, thức khuya chẳng qua do mình không ngủ được...
 
Ngồi buồn đếm nhịp thời gian
Đã là 10 rưỡi xếp hàng điểm danh
Kính thưa các bác, các anh
Em đã có mặt .....ghi danh em vào...
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom