Nhật ký ngắn (9 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Thời khắc trăm năm có một lúc 11:11:11 11/11/2011, bạn đã làm gì? Cũng không ít người chờ thời khắc này để làm 1 điều gì đó, mình cũng cuốn theo công việc, nếu ai hỏi thì cũng không nhớ lúc đó mình đang làm gì. Có khi quên mất một ngày quan trọng ...
Tìm trên GPE, không có bài viết nào rơi vào thời khắc đó, bài của bác Ba Tê thiếu mất 2 phút (11/11/2011 11:09 AM) http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?3764-Các-câu-hỏi-về-hàm-SUMIF&p=357770#post357770
 
Thời khắc trăm năm có một lúc 11:11:11 11/11/2011, bạn đã làm gì? Cũng không ít người chờ thời khắc này để làm 1 điều gì đó, mình cũng cuốn theo công việc, nếu ai hỏi thì cũng không nhớ lúc đó mình đang làm gì. Có khi quên mất một ngày quan trọng ...
Tìm trên GPE, không có bài viết nào rơi vào thời khắc đó, bài của bác Ba Tê thiếu mất 2 phút (11/11/2011 11:09 AM) http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?3764-Các-câu-hỏi-về-hàm-SUMIF&p=357770#post357770
Thời khắc đó đang phụ vợ nấu ăn, làm gì có thời gian mà lên GPE đăng bài --=0--=0--=0
 
Thời khắc trăm năm có một lúc 11:11:11 11/11/2011, bạn đã làm gì? Cũng không ít người chờ thời khắc này để làm 1 điều gì đó, mình cũng cuốn theo công việc, nếu ai hỏi thì cũng không nhớ lúc đó mình đang làm gì. Có khi quên mất một ngày quan trọng ...
Tìm trên GPE, không có bài viết nào rơi vào thời khắc đó, bài của bác Ba Tê thiếu mất 2 phút (11/11/2011 11:09 AM) http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?3764-Các-câu-hỏi-về-hàm-SUMIF&p=357770#post357770
Sao mình không nghĩ ra nhỉ, hôm đó là ngày sinh của mình.

Thời khắc đó đang phụ vợ nấu ăn, làm gì có thời gian mà lên GPE đăng bài --=0--=0--=0
Chắc Phúc là người chồng mẫu mực nhất GPE! Cần phải được tuyên dương để mọi người học hỏi.
 
Hạnh phúc đôi khi chỉ là nhận đc lời cảm ơn từ 1 ai đó xa lạ và không quen biết.....
 
Vợ giận! Không nói chuyện! Chỉ khóc
Ta buồn! Ôm máy tính! Lên GPE. Hị hị
+-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Vợ giận! Không nói chuyện! Chỉ khóc
Ta buồn! Ôm máy tính! Lên GPE. Hị hị
+-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Được thế thì hay rồi. Chớ nên thế này thì nguy to

bfd4fsrkayxgzwc.jpg

Tóc thề em xoã ngang vai,
Ai mà đụng tới , bạt tai bây giờ!


wauarfb6p89saqw.jpg

Vợ mà không đánh thì thôi,
Chớ ông đánh vợ là đời ông tiêu!



Ai thích gà hải ngoại, xin mời
vào đây cùng thưởng thức.
 
Hơi mệt....mệt...quá mệt. Mỗi lúc bùn ngủ vào GPE lại thấy tinh tỉnh hehe
 
Đề xuất có luật từ chức

Đại biểu Đỗ Văn Đương đề nghị bổ sung luật từ chức với ly do đáp ứng nhu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch vững mạnh. Hiện nay có tới 1/3 công chức chính trị, công chức hành chính chân trong, chân ngoài, làm việc không hiệu quả thì cần phải giảm bớt đi.

Mặt khác những người đứng đầu nếu không đủ tài trí thì cũng nên từ chức. Điều này phù hợp với xu hướng chung của nhiều nước mà cũng là phù hợp với truyền thống dân tộc ta là "dắt vong, treo ấn, từ quan". "Nếu không đủ tài đức nữa thì có nên ngồi mãi không? Người đứng đầu tác động của họ đối với sự vận động xã hội là quan trọng lắm và gắn liền với chống tham nhũng", ông Đương nói.
 
Trời ơi, bực mình quá đi mất!
 
Trời ơi, bực mình quá đi mất!

Mấy tuần nay công việc quá bận không viết bài.
Hôm nay xả hơi viết 1 bài
Thế là thiên hạ đổ xô chen chúc vào xem, nghẽn cả mạng. Có đến cả vài ngàn người xem chứ không ít. Muốn edit lại bài cũng không được:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?57564-Hàm-VBA-thao-tác-với-ma-trận&p=359558#post359558

Thế có bực không?

Lần sau viết bài ban đêm, dân yêu Excel Việt nam đi ngủ hết mới viết.
Cùng lắm thì chỉ vài trăm ku ở Anh, Mỹ, Pháp, ... lệch múi giờ, tụi nó xem.
 
trời ơi răng với chả lợi hỏng hết mặt tiền rồi :((
 
Trời ơi, bực mình quá đi mất!

Mấy tuần nay công việc quá bận không viết bài.
Hôm nay xả hơi viết 1 bài
Thế là thiên hạ đổ xô chen chúc vào xem, nghẽn cả mạng. Có đến cả vài ngàn người xem chứ không ít. Muốn edit lại bài cũng không được:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?57564-Hàm-VBA-thao-tác-với-ma-trận&p=359558#post359558

Thế có bực không?

Lần sau viết bài ban đêm, dân yêu Excel Việt nam đi ngủ hết mới viết.
Cùng lắm thì chỉ vài trăm ku ở Anh, Mỹ, Pháp, ... lệch múi giờ, tụi nó xem.
Phải như vầy mới gọi là chém gió chứ --=0--=0--=0 Quả thật trình độ chém gió của thầy Mỹ đúng là siêu phàm!
 
Quả thật trình độ ... của thầy Mỹ đúng là siêu phàm!

Nhiều khi mình tự trách mình, vì 1 số bài viết quá siêu phàm của mình mà gây nghẽn mạng, quá tải. Mỗi lần như vậy là cháy ít nhất 1 ổ cứng của host, treo máy server, nhà đài ADSL của VNPT thì nổ bình biến thế. (Viettel đỡ hơn, xài bình công suất lớn, quân đội giàu)

Cho nên mỗi lần nghẽn mạng mình lên cơn điên, chỉ muốn xoá bớt bài của mình thôi. May có nhóc linhngoc can.
 
Nhật ký chết tiệt mà cũng 1025 người đọc:

Nghenmach.jpg
 
Nhiều khi mình tự trách mình, vì 1 số bài viết quá siêu phàm của mình mà gây nghẽn mạng, quá tải. Mỗi lần như vậy là cháy ít nhất 1 ổ cứng của host, treo máy server, nhà đài ADSL của VNPT thì nổ bình biến thế. (Viettel đỡ hơn, xài bình công suất lớn, quân đội giàu)
Cho nên mỗi lần nghẽn mạng mình lên cơn điên, chỉ muốn xoá bớt bài của mình thôi. May có nhóc linhngoc can.
Hình như sai box! Phải đưa vào box Quảng Cáo mới đúng. Đọc xong ai cũng muốn thành "tử tiệt" cả. Hic, phòng máy lạnh để 17oC mà mồ hôi vã ra như tắm!!!
 
Con gái thời nay sao dạn quá. Nhiều lúc thấy ny mình hiền quá mình cũng sợ..........=(((
 
Người ta cô đơn khi thấy quanh mình chỉ là những dòng sông lững lờ, chỉ là những con nước thờ ơ.
Người ta có thể cô đơn vì không đến được với người khác. Người ta cũng có thể cô đơn vì người khác không muốn đến với mình.
Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác hờ hững thì cay đắng hơn.
Khi tự mình không bước tới thì người ta cũng có thể tự mình bước ra khỏi hàng rào cô đơn đó. Còn nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì đưa người ta vào nỗi buồn mà có khi đau đớn hơn tù đầy, có khi u ám hơn sự chết, vì đây là nỗi cô đơn muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được.
Tôi thương, nhưng người khác có thương tôi không đấy là tự do của họ. Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả vì thế mới có xót xa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom