- Tham gia
- 18/3/08
- Bài viết
- 8,311
- Được thích
- 15,874
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Làm ruộng.
Bác này dạo này bi quan quá nhé. ngày kia là chỉ được có 3 ngày hà, hay là Bác định nhân cho 10.Ước gì cuộc sống của mình còn tới ngày kia!
Khà, khà,. . .
Ước gì cuộc sống của mình còn tới ngày kia!
Khà, khà,. . .
Hổng phải vậy đâu! Lảo sư phụ này hay chơi quả lừa lắm! Có khi dùng Do... Loop Until thì BAO GIỜ MỚI ĐẾN NGÀY KIA chứBác này dạo này bi quan quá nhé. ngày kia là chỉ được có 3 ngày hà, hay là Bác định nhân cho 10.
Thì cứ ước đi. Có ai cấm đâu nèƯớc gì mình có thêm 5 điều ước mỗi ngày nữa.
THỪA ---> 2 là đủ: 1 cái để dành dùng cho việc ước vớ vẩn gì đó, 1 cái dùng để ước thêm 2 điều nữa ---> Thế là đủ, dư cũng chẳng biết làm gì, chỉ tổ làm cho CODE chạy chậm mà thôiƯớc gì mình có thêm 5 điều ước mỗi ngày nữa.
Em muốn trong cùng 1 thời điểm, code nó chạy đa nhiệm 5 cái cùng lúc.THỪA ---> 2 là đủ: 1 cái để dành dùng cho việc ước vớ vẩn gì đó, 1 cái dùng để ước thêm 2 điều nữa ---> Thế là đủ, dư cũng chẳng biết làm gì, chỉ tổ làm cho CODE chạy chậm mà thôi
Nhớ thêm Application.ScreenUpdating = False lên "ĐẦU" cho người khỏi GIẬT GIẬT nhé
Ẹc... Ẹc...
5 "cái" cùng lúc? Sao chịu nỗi?Em muốn trong cùng 1 thời điểm, code nó chạy đa nhiệm 5 cái cùng lúc.![]()
Ước vậy sao đủ tiền mua thuốc đỏMình có nửa cục tiền rùi
Ước gì hum nay nửa cục nữa rơi xuống đầu mình![]()
E rằng hơn thế nữa chứ không phải thuốc đỏ, cục tiền bự quá rơi nhằm đầu coi chừng bị "viem so nao" đó....Ước vậy sao đủ tiền mua thuốc đỏ
Em xài toàn bằng đô thui, nên nửa cục của em nhẹ lắm.Ước vậy sao đủ tiền mua thuốc đỏ
Quan trọng là loại "đô" nào mới được. Nếu như tiền Việt mà mua "đô" thì "đô" nhiều hơn tiền Việt đấy.Em xài toàn bằng đô thui, nên nửa cục của em nhẹ lắm.
Ước cũng phải tính chứ anh.
He he, sao biết nửa cục xiền của em = 1/2 xe Zip nhỉ ?Để chắc ăn, em họ nên đội mũ bảo hiểm từ giờ đến khi đi ngủ. Và khi ngủ thì nên ngủ dưới gậm giường cho an tâm. Nhỡ Bụt cho 1 cục tiền xèng trị giá bằng 1/2 cái Zip (chắc cỡ 1 bao tải) thì nguy to.
He he, sao biết nửa cục xiền của em = 1/2 xe Zip nhỉ ?
Dù có chảy màu đầu, hay chảy máu cam, em vẫn ca bài hát " Em yêu bác Hồ Chí Minh"
Lấy thân mình lấp lỗ châu mai còn nữa nữa là... Dũng cảm thế sá gìBạn thật dũng cảm đó! Mình tin sẽ không có ai làm bạn đau đâu.![]()
Có SUPERMAN Kiệt rồi, cần gì nhờ vệ sĩ nữaNếu vậy thì cũng cần phải thuê thêm mấy "Vệ sĩ" nữa đó. Như vậy mới an tâm được!?
Điều ước này sắp trở thành hiện thực rồi đấy (vài ngày nữa thôi)Ước gì hôm nay là chiều thứ bảy nhỉ ...
Nhưng mà nó lâu quá Thầy ơi .....Điều ước này sắp trở thành hiện thực rồi đấy (vài ngày nữa thôi)
Nhưng mà nó lâu quá Thầy ơi .....
Ước gì mình hiểu được bác HYen nói gì?(ó mà đi tong bọn này mất thôi, khà, khà,. . . !
![]()
![]()
![]()
Thôi bạn đừng ước điều này, khó thành hiện thực lắm.Ngày nào tôi cũng mua 3 tờ vé số 10 ngàn đồng, và ngày nào tôi cũng ước, nếu như tôi trúng số, tôi ước làm sao biết cách sử dụng tiền đúng mục đích khi trúng số độc đắc! Ẹc ... Ẹc ...
1 năm= 365*30.000đ=10.950.000đ
Lúc về trời mưa mới mát, sẵn dịp kiểm tra xem Công Ty Cầu Đường có xây làm đúng như bảng thiết kế hay là không .... kekeke....chiều nay mình đi nhâu.ước gì chiều nay trời không mưa .trời mà mưa lúc về ngại lắm
chiều nay nhâu.ước gì chiều nay không mưa .trời mà mưa lúc về ngại lắm
trời mưa ở đâu thì rất mát.lúc về trời mưa mới mát, sẵn dịp kiểm tra xem công ty cầu đường có xây làm đúng như bảng thiết kế hay là không .... Kekeke....
Điều bạn ước sắp trở thành hiện thực rồi đấy. Tuy nhiên cũng nên chuẩn bị áo mưa khi ra đường nhé ... kekeke....chiều nay mình đi nhâu.ước gì chiều nay trời không mưa .trời mà mưa lúc về ngại lắm
Cao như thế rơi xuống liệu có đưa về được không nhỉ .... kekeke...Hôm nay ai đưa em về... đường xa em sợ ma quá
Giờ vẫn ngồi ở cty, ước gì từ trên trời rơi xuống một chàng hoàng tử đưa mình về.
Tình phụ tử hay là gì vậy anh ???Ước gì được ôm con vào lòng. Mình nhớ nó quá
Tình phụ tử hay là gì vậy anh ???
Mấy hôm nay tự nhiên thấy mặt mình hết mụn, da dẻ tự nhiên sáng hẳn ... cứ tưởng mình lại hồi teenHóa ra là thời tiết vào thu.
Ước gì thời tiết lúc nào cũng như thế này để mình mãi là teen
ẹc, cái nick này, cái giọng điệu này ko phải là bà chị Phi Là Dính mình bé như con kiến quá................Hám xiền + ZAi đẹp kekeƯớc gì mình có nhìu tiền
Cái con bé nì seo đoán hay quá ta View attachment 53522
Sang đầu tháng nhứt định làm bữa mèo hấp sảRÌ chứ CON NGƯỜI suốt ngày đòi cho mình chung với lũ Sả ớt mình hiểu lém à
ước gì chị Phi Là Dính ăn thịt mèo xong rồi bị......Lần sau hết mún ăn lun
![]()
Khí hậu miền Tây bắc trở lạnh thế này ước gì có món “ Tiểu hổ” xào xả nhỉ!!!
Ước gì không có giấc mơ tối qua. Để nay quên quách đi cho rồi!
Ước gì cái đầu như computer. Để khi cần, chỉ cần nhấn shift+delete là xong. Cho khỏi vào Recycle Bin mà tìm kiếm luôn(
Dĩ nhiên là giấc mơ đẹp. Người trong giấc mơ cũng đẹp, mà cảnh cũng đẹp. Lại được vác ba lô chu du khắp đó đây nữa. Nhưng mà "hổng thik", nên muốn delete chứ sao. "Delete" chứ hổng phải "cancel"Giấc mơ đẹp hay giấc mơ "độc" mà phải cancel vậy cô bé?
Gòi! Mình biết mơ gì gòi!Ước gì không có giấc mơ tối qua. Để nay quên quách đi cho rồi!
Ước gì cái nick vàng Cadafi kia đừng "suy bụng ta ra bụng người"Gòi! Mình biết mơ gì gòi!
Thật đơn giản. Gần giờ tan sở, điện thoại cho 1 vài người bạn, ghé vào quán ốc, làm vài ve...Ước gì lúc này có gì ăn và uống thì tốt quá.!!
Mình biết ước là ko thành hiện thực nhưng thôi ước đại đi vậy
Ước gì nay mai nhỡ mình có thay chức ông bi la đen hay đỏ gì đó mọi người ghét mình đừng xúm lại xu nịnh
![]()
Mèo mướp sốc như con ốc.
Mong là lời ước đừng trở thành hiện thực, nếu không Mèo Mướp sẽ trở thành Mèo Xé Phay mất.Mình biết ước là ko thành hiện thực nhưng thôi ước đại đi vậy
Ước gì nay mai nhỡ mình có thay chức ông bi la đen hay đỏ gì đó mọi người ghét mình đừng xúm lại xu nịnh
![]()
Mong là lời ước đừng trở thành hiện thực, nếu không Mèo Mướp sẽ trở thành Mèo Xé Phay mất.
Chiều nay mình có việc ở KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh, khoảng 8h tối xong việc, muốn giao lưu các thành viên ở gần khu vực này.
chắc cái thông báo này dành riêng cho mình rồi....chuẩn xác nhà mình gần KCN Tiên Sơn hà hà !
ô nhưng 8h tối mới xong thì e hèm mình đi đám cưới rồi ......hic hic !
Bạn vào đây đánh dấu nhà bạn xem thử nào?
http://wikimapia.org/#lat=16.3623095&lon=107.512207&z=6&l=38&m=b
Thấy sang bắt quàng làm ... Bạn!
Xin lỗi nha! Trang này vì hơi nặng nên làm đơ Bạn.ô ! bạn này gần đó à ?? Chỗ nao vậy nhỉ ??
Cái bạn gửi mình vào mà đơ luôn nè ,
Xin lỗi nha! Trang này vì hơi nặng nên làm đơ Bạn.
Đó là tấm Bản đồ thế giới với độ phân giải là 8 x 8 (lật ngang số lại), nếu Bạn vào được thì Bạn chú thích nhà mình vào đó được.
Thân!
ừ nhưng mà bạn là ở chỗ nào gần mình sao mà hỏi chi kĩ vậy nè
Nhà mình đến nhà Bạn nhìn trên bản đồ theo đường chim bay chưa đến một gang.
Mà mình hỏi gì mà kỹ nhỉ, chỉ là giới thiệu một tiện ích hay thôi.
Bạn nói vậy, hóa ra mình thấy Bạn sắp nổi tiếng thì xu nịnh hà? Không đâu, Bạn là Bạn mà ta là ta, ha ha ...
Chuẩn bị đi cafe với bạn, trưa nay mình phải quay về Hà Nội trước khi bay vào Sài Gòn, ước gì có thể gặp Mèo mướp trong khoảng thời gian trống này!
ha ha ! Hài ghê luôn nha chưa đến 1 gang ở bản đồ thì cũng cỡ mình đi bộ gãy chân mới tới nơi chứ gì
Mèn ơi nãy giờ làm mèo tưởng gần mèo cơ đó hic hic
:d Là tại vì cứ kêu mình chỉ mình ở chỗ nào mà ấy ko chịu nói ấy ở đâu mình mới nói vậy đó
.......mà tới dămbài rồi rốt cục chưa biết đằng ấy ở nơi nao
Ước gì nhà mình giàu có cho Mèo_mướp đến ăn vụng để đánh một trận!
Ước gì có con mèo mướp nào đó ăn vụng và bị con chó nhỏ nhà mình rượt bắt phải trèo tuốt luốt trên ngọn cây không dám xuống! Nhìn cảnh đó chắc con ếch xanh cười bể bụng!
Ước gì tên Ếch vả tên Mèo đừng có choảng nhau!
Ước gì mèo mướp có nhiều bài viết về Excel hơn là tám chuyện suốt trên diễn đàn!
Mèo là dân kế toán.........bít chi về excel mà ko tám..................Ủa nhất thiết vào là phải gởi viết bài về Ex sao?? vào học hỏi đọc bài + tám chơi ko đc hả?
Nếu bạn chỉ bít về it...ex vào danketoan.com hay webketoan.com ko có mục cho it...mà toàn kế toán bạn có viết được bài gì ko nhỉ ?????
Bạn thử kiểm tra xem, mặc dù mình không phải là dân kế toán, nhưng webketoan mình cũng thường xuyên có mặt đấy chứ (hình ảnh ăn nhậu nào không thấy mặt mình, ít nhất là mới đây sinh nhật wkt đấy)! Còn bài viết à, không biết không nói, cũng không tám chuyện lung tung, mình chỉ vào xem rồi thoát ra thôi. Đúng là bọn con gái hay bà tám dễ sợ! Ẹc ... Ẹc....
Ước gì mèo mướp hiểu mình, đã là box thư giản mình chỉ nói cho vui.