Điều ước mỗi ngày! (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
"A: cưng ơi, e đang làm j thế?
E: e đang nghe a cả đàn ghi ta và hát.
A: bài gì thế?
E: Love story
A: ối, ông già này kinh nhở. Cho a nghe với!

..."

______________________

Đã hơn 2 năm trôi qua, a giờ đã đi xa còn a cả thì đã lập gia đình. Ước gì anh có thể trở về để tâm sự với e hằng đêm như a đã từng. Ước gì e lại được nghe a cả hát. Ước gì, a cả đọc đc bài này của e và tối nay e sẽ đc nghe a đàn hát!!!.%#^#$-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì chị tôi có người yêu, quên béng cái anh đã có gia đình kia đi. Và lập gia đình mới, giàu có, hạnh phúc.
 
~ lúc buồn!

/(hông thể sống mãi trong kí ức & hoài niệm!
/)/hững thành viên của GPE sẽ giúp nhau thêm mạnh mẽ trong cuộc sống cũng như đã mạnh mẽ với ~ GPE trong tay!!
 
Secret_grasses đã viết:
"
...
Đã hơn 2 năm trôi qua, a giờ đã đi xa còn a cả thì đã lập gia đình. Ước gì anh có thể trở về để tâm sự với e hằng đêm như a đã từng. Ước gì e lại được nghe a cả hát. Ước gì, a cả đọc đc bài này của e và tối nay e sẽ đc nghe a đàn hát!!!.%#^#$-\\/.

Anh cả đã đọc được bài này rồi.
Thôi, khỏi cần ước - tối nay anh sẽ tâm sự với em !
Tối nay anh cải sẽ đàn & hát cho em nghe bài Love story nhé.

Hà hà hà !
 
vungoc đã viết:
Anh cả đã đọc được bài này rồi.
Thôi, khỏi cần ước - tối nay anh sẽ tâm sự với em !
Tối nay anh cải sẽ đàn & hát cho em nghe bài Love story nhé.

Hà hà hà !

Thôi thế này, cả nhà mở caffe tối nay, cho đại ca mang đàn đến, hát bài Love story cho chị em nghe. %#^#$
 
Secret_grasses đã viết:
"A: cưng ơi, e đang làm j thế?
E: e đang nghe a cả đàn ghi ta và hát.
A: bài gì thế?
E: Love story
A: ối, ông già này kinh nhở. Cho a nghe với!

..."

______________________

Đã hơn 2 năm trôi qua, a giờ đã đi xa còn a cả thì đã lập gia đình. Ước gì anh có thể trở về để tâm sự với e hằng đêm như a đã từng. Ước gì e lại được nghe a cả hát. Ước gì, a cả đọc đc bài này của e và tối nay e sẽ đc nghe a đàn hát!!!.%#^#$-\\/.


Ước em tôi có người yêu
Ước em tôi sẽ được nhiều người thương
Ước mong em chẳng chán chường
Ước cho người bước ...lạc đường...ghé qua...
 
vungoc đã viết:
Anh cả đã đọc được bài này rồi.
Thôi, khỏi cần ước - tối nay anh sẽ tâm sự với em !
Tối nay anh cải sẽ đàn & hát cho em nghe bài Love story nhé.

Hà hà hà !

Ôi, đợi mãi cả đêm mà chẳng thấy anh đâu???. Chắc là phải ngồi nhà ca hát cho má của mấy đứa nhỏ rùi. Hì hì...
 
Xin lỗi - Tại vì hôm đó anh chuẩn bị bài để tâm sự với em chưa xong, nên không dám gặp em, huhuhu !

Để sáng Chủ Nhật này (09/09/07) ta gặp luôn thể hi !
 
Sân thượng:


Là nơi mỗi buổi sáng,tôi thức dậy sớm để tập thể dục và tưới cây cảnh.


Là nơi mỗi tối, tôi cùng những bạn ở trọ bàn luận về bài học, trò chuyện linh tinh, nằm ngắm trăng sao. Và mỗi khi đói bụng thì thả dây xuống mua bánh giò, bánh trưng. Để rồi, mỗi lần đi ngang nhà, anh bán bánh lại rao to "Ai bánh giò,bánh chưng không?".


Là nơi tôi thức khuya để ngắm nhìn đường phố lúc đêm về, chứng kiến những cặp tình nhân chia tay nhau trước sân nhà sau một buổi đi chơi lãng mạn về.


Là nơi mà hằng đêm tôi chờ điện thoại của anh và trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Là nơi anh đã hát cho tôi những bài hát do chính anh sáng tác và đệm đàn piano. Bài hát "Hạnh phúc" chắc giờ này chắc anh đã sáng tác xong. Nhưng, giờ đây người nghe bài hát ấy không phải là em nữa!!!.


Là nơi mà tôi có rất nhiều kỷ niệm vui buồn.
...

Sau nhiều lần chuyển nhà, thì giờ đây ngôi nhà tôi đang ở không có sân thượng. Ước gì nhà tôi cũng có 1 cái sân thượng hay một cái ban công nho nhỏ để tôi gởi gắm những nổi niềm cùng với trăng sao mỗi khi đêm về!!!.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh không thấy tóc em mềm bay
Dù nắng SG luôn chực ganh ghét
Anh không thấy môi em thắm nở
Dù gió khô cằn luôn đến mỗi ngày?

Anh à, không thấy những ước mơ
Em vẽ vời vào mỗi đêm khuya khoắt
Lúc em rời trang sách ấy và nhủ
Nào, bắt đầu cho nỗi nhớ tràn lan

Là lúc em vu vơ với nụ cười
Hình dung điều ước thành sự thực
Là bỗng dưng lại chua chát
Vớ vẩn quá thôi, làm gì có nào

Thì anh ở đâu, hoàng tử trong giấc mơ?
Sao không hiện ra ở cuộc đời thực
Sao không nắm tay em và ôm khe khẽ
Sao không đến và ngỏ lời yêu.

Điều ước mỗi ngày vẫn đến với em
Như mầm hy vọng về cuộc đời phía trước
Như niềm vui mỗi ngày em chọn
Như hạnh phúc sẽ về với ngày nắng tinh khôi.!

*******************8
hic, thơ vẫn lủng củng... Thể nào Tía chị SG cũng mắng. huhu, khóc trước...D:

Tặng chị gái của em, chúc những giấc mơ của chị thành hiện thực. Chúc những cố gắng của chị có kết quả thật nhanh.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
camchuong đã viết:
Anh không thấy tóc em mềm bay
Dù nắng SG luôn chực ganh ghét
Anh không thấy môi em thắm nở
Dù gió khô cằn luôn đến mỗi ngày?

Anh à, không thấy những ước mơ
Em vẽ vời vào mỗi đêm khuya khoắt
Lúc em rời trang sách ấy và nhủ
Nào, bắt đầu cho nỗi nhớ tràn lan

Là lúc em vu vơ với nụ cười
Hình dung điều ước thành sự thực
Là bỗng dưng lại chua chát
Vớ vẩn quá thôi, làm gì có nào

Thì anh ở đâu, hoàng tử trong giấc mơ?
Sao không hiện ra ở cuộc đời thực
Sao không nắm tay em và ôm khe khẽ
Sao không đến và ngỏ lời yêu.

Điều ước mỗi ngày vẫn đến với em
Như mầm hy vọng về cuộc đời phía trước
Như niềm vui mỗi ngày em chọn
Như hạnh phúc sẽ về với ngày nắng tinh khôi.!

*******************

Tặng chị gái của em, chúc những giấc mơ của chị thành hiện thực. Chúc những cố gắng của chị có kết quả thật nhanh.

Hờ, không biết nó viết bài này tặng cho mình hay cho yourself nhỉ?!%#^#$

Này, đã bảo bao nhiêu lần là không được nêu cái "true name" của chị trên dđ mà sao ko nhớ vậy?!.:=\+ +-+-+-+
 
Ước mong ngày mai mình sẽ làm bài tốt và khát vọng bay cao, bay xa của mình sẽ thành công!!!.-\\/.

Phù, về nhà học bài thui. Mơ mộng lung tung nữa rùi!!!.
 
Ước gì, cuối tuần lại được về nhà
 
Secret_grasses đã viết:


Hờ, không biết nó viết bài này tặng cho mình hay cho yourself nhỉ?!%#^#$

Này, đã bảo bao nhiêu lần là không được nêu cái "true name" của chị trên dđ mà sao ko nhớ vậy?!.:=\+ +-+-+-+


Không nhắc mỗi ngày sao mà em nhớ. hừ, tại cứ quen miệng thôi. Để suy nghĩ đặt biệt hiệu cho dễ nhớ vậy.
 
camchuong đã viết:
Không nhắc mỗi ngày sao mà em nhớ. hừ, tại cứ quen miệng thôi. Để suy nghĩ đặt biệt hiệu cho dễ nhớ vậy.
Em cứ gọi là chị "SG" đi. 2 đứa quen nhau từ 2 chữ ấy mà.
 
Gần hết giờ đóng cửa, cô thủ thư đến bên mình nhẹ nhàng thông báo cho mình biết. Gom hết sách vở trên bàn bỏ vô cặp và ra lấy đồ, đi ngang qua cô thủ thư bổng "tít tít", mình nghe nhưng ko để ý đi một lèo. Bổng nghe tiếng gọi đằng sau, "chị ơi!!!", quay lại và đi đến gần thì lại "tít tít". Cô ấy hỏi "chị có mượn sách gì không?", mình lắc đầu một cách tự tin và đưa cặp cho cô ấy kiểm tra. Bổng...oái, sao cuốn sách thư viện lại nằm trong cặp mình thế này?!. Hic, ngước mắt lên, biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình. Xấu hổ quá đi thui, ước gì lúc đó có cái lỗ cho mình chui xuống!!!.-\\/.

Đi xuống dưới dắt xe ra thì...ôi, sao cái xe mình nặng thế này. Nhìn xuống thì....xe bị xẹp lốp. Hic, vậy là phải dắt bộ đi vá. Vá xong chuẩn bị đi thì đột nhiên anh lại xuất hiện. Mình chạy anh chạy theo, chạy đường nào cũng có anh cả. Anh ơi, em van anh đấy, xin anh đấy, đừng chạy theo em nữa. Em ướt hết cả người rồi nè, Mưa ơi!!!.:-=

Login vô GPE, nhận được tin nhắn, nhìn dòng chữ của người gửi mà giật bắn cả người..............Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabube!!!**~**. Giờ vừa lạnh, vừa run, vừa hoảng sợ. Ước gì có ai cho mình ôm lúc này!!!-\\/.

 
Ước gì mình được quan tâm, chăm sóc mỗi ngày ! (like today)-\\/.
 
Secret_grasses đã viết:
Ước gì mình được quan tâm, chăm sóc mỗi ngày ! (like today)-\\/.

Dễ thôi mừ !
Đố ai biết SG phải làm sao để được chăm sóc mỗi ngày.

Lê Văn Duyệt
 
Secret_grasses đã viết:
Ước gì mình được quan tâm, chăm sóc mỗi ngày !

Ước em tôi sớm có chồng
Ước người chăm sóc má hồng thêm tươi
Ước mong sao suốt cuộc đời
Ước mong em được một người quan tâm
 
anhphuong đã viết:
Ước em tôi sớm có chồng
Ước người chăm sóc má hồng thêm tươi
Ước mong sao suốt cuộc đời
Ước mong em được một người quan tâm



Có chồng, em muốn có chồng}}}}}}}}}}
Có chồng da sẽ . . tự hồng . . tự tươi--=0--=0:kissing:
Chồng ôm em suốt cuộc đời:group::kiss1:
Ai có lòng giúp . . xin mời . . . nhào dzô !!!!!!!:welcomeani:

 
Cám ơn tía và 2 anh iu quí!. Nhưng lấy chồng ư?. Chưa chắc lấy chồng sẽ sung sướng như lúc 1 mình. Dù sao thì SG vẫn đang tự do, chưa thích bị .....nhốt trong lồng!.@$@!^% Chỉ muốn tìm một người bạn tri kỹ, hiểu và chia sẽ với mình những lúc vui cũng như những lúc buồn.%#^#$
 
Secret_grasses đã viết:
Cám ơn tía và 2 anh iu quí!. Nhưng lấy chồng ư?. Chưa chắc lấy chồng sẽ sung sướng như lúc 1 mình. Dù sao thì SG vẫn đang tự do, chưa thích bị .....nhốt trong lồng!.@$@!^% Chỉ muốn tìm một người bạn tri kỹ, hiểu và chia sẽ với mình những lúc vui cũng như những lúc buồn.%#^#$

Phải xác định rõ ràng
Ai là CHIM ??? Ai là LỒNG

Vì :
LẤY CHỒNG ĐEO GÔNG VÀO CỔ

Nhưng :
LẤY VỢ ĐEM NỢ VÀO THÂN


Còn tớ :
CÓ VỢ KHÔNG CÒN SỢ . . . TRỜI MƯA--=0


Be be be!!
 
Hì hì... tháng 10 này hơi bị nhìu người sinh nhật nhưng sao hổng thấy ai ước điều gì dzậy hen?!%#^#$
 
Bây giờ đang tháng 9 mà chị. SN tháng 10 thì đợi đến tháng 10 ước chị ạ. Ước bây giờ sợ đến lúc đó nó không thiêng
 
He he...nhưng mà đợi đến ngày đó mới ước thì seo mà có quà đc chứ!!!--=0
 
Secret_grasses đã viết:
He he...nhưng mà đợi đến ngày đó mới ước thì seo mà có quà đc chứ!!!--=0

Con gái ai mà lại cười he he, ... em định đòi quà của ai vậy SG.:{{
 
ttphong2007 đã viết:
Con gái ai mà lại cười he he, ... em định đòi quà của ai vậy SG.:{{

Hihi... được chưa anh?. -\\/. À, T10 ko phải tháng sn em. Em ko đòi quà ai hết, em chỉ muốn biết ước muốn của các anh chị có sn trong T10 là gì thui. Đặc biệt là 3 anh iu, 1 cậu bạn thân và my "tía"!}}}}}
 
HíHí, chị đang ước nhận được quà VIVUFOREVER của em iu đây nè! hịhị
 
Đúng là con gái sao khoái đòi quà. Mà em muốn quà gì nào?
 
ttphong2007 đã viết:
Đúng là con gái sao khoái đòi quà. Mà em muốn quà gì nào?

Cám ơn anh nhìu, nhưng ôm nay em chưa nghĩ ra. Để em suy nghĩ đã. Hihi...Đến lúc em nghĩ ra rùi, là anh phải có quà cho em à nha!|||||

@C2: em cũng thích VIVUFOREVER. hi hi...

Hôm nay em có cũng một điều ước, ước mong sao mọi người hiểu nhau nhiều hơn!.

 
Ước sao tôi có thể nhận định mọi thứ bằng TRÍ ÓC chứ ko phải CON TIM...
Nhưng nếu dc như thế thì tôi lại ko phải là tôi mà trở thành ROBOT mất rồi...
Thật là rắc rối...
ANH TUẤN
 
anhtuan1066 đã viết:
Ước sao tôi có thể nhận định mọi thứ bằng TRÍ ÓC chứ ko phải CON TIM...
Nhưng nếu dc như thế thì tôi lại ko phải là tôi mà trở thành ROBOT mất rồi...
Thật là rắc rối...
ANH TUẤN

Thi thoảng cũng nên có những cơn sóng để cuộc sống bớt bình lặng và nhàm chán.

Thi thoảng cũng nên có những giây phút đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, để nhận ra mình sống sâu sắc và tốt hơn bác à.

Mong tất cả mọi người hiểu nhau hơn nữa và càng quý mến nhau hơn.
 
Secret_grasses đã viết:
Hì hì... tháng 10 này hơi bị nhìu người sinh nhật nhưng sao hổng thấy ai ước điều gì dzậy hen?!%#^#$

Secret_grasses đã viết:
He he...nhưng mà đợi đến ngày đó mới ước thì seo mà có quà đc chứ!!!--=0

- E hèm dmt SN tháng mười nè, đang ước nhưng hơi lolo hong biết có quà hong đây .

camchuong đã viết:
Thi thoảng cũng nên có những cơn sóng để cuộc sống bớt bình lặng và nhàm chán.
Thi thoảng cũng nên có những giây phút đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, để nhận ra mình sống sâu sắc và tốt hơn bác à.
Mong tất cả mọi người hiểu nhau hơn nữa và càng quý mến nhau hơn.

- Ráng chịu cực để mai mốt chịu khổ à @$@!^% :-=
 
dmtdmtbb đã viết:
- E hèm dmt SN tháng mười nè, đang ước nhưng hơi lolo hong biết có quà hong đây .



- Ráng chịu cực để mai mốt chịu khổ à @$@!^% :-=

+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ . Có nhiều hơn thì đập nhiều hơn. Quà sinh nhật sớm cho bác đó.

Mấy câu của em ý nghĩa thế mà. hix.
 
Ước gì ngày mai có người đi uống cafe trưa với tui !
 
Hôm nay là một ngày thật đẹp với rất nhiều lời chúc mừng. Ước gì được gặp mấy chị.
 
Mấy hôm nay trời mưa, rất buồn và nhiều kỹ niệm lại ùa về trong tôi. Thói quen của tôi mỗi tối khi ngủ không được lại mở hòm thư bé bé xinh xinh của mình ra và đọc đến khi nào ngủ được. Hôm nay, trong lúc mở hòm thư thì vô tinh một gói nhỏ rơi xuống dưới chân tôi, trong đó có nhiều mảnh giấy học trò đc gấp làm tư đã úa vàng theo màu thời gian. Cẩn thận, nhặt từng tờ mở ra và đọc. Cảm xúc vấn như xưa, vẫn như cái ngày mà mình nhận được những mảnh giấy này. Và hình ảnh 2 người em kết nghĩa lại hiện ra, những kỹ niệm học trò lại ùa về trong ký ức. Hồi đó, khi tôi học hết lớp 8, bố chuyển tôi sang trường khác. Tâm trạng tôi lúc đến trường mới, gặp bạn mới rất lạ lẫm và cô đơn. Bổng một hôm, tôi đến trường sớm hơn mọi khi. Nhìn trên mặt bàn có dòng chữ bằng bút chì nho nhỏ "trong học bàn có điều bí mật!". Tôi vừa run, vừa sợ, nhìn từ từ vào học bàn và không thấy gì cả. Nhìn xung quanh bốn góc trong học bàn, thì thấy một mảnh giấy nhỏ được nhét trong một khe nhỏ khá kín đáo trong học bàn. Mở mảnh giấy ra, tôi thật bất ngờ với kiểu làm quen đầy ngộ nghĩnh và thú vị. Thế là, 3 chị em chúng tôi quen nhau từ đó, luôn luôn viết "thư" hỏi về chuyện học hành,thầy cô, bạn bè....Cách gấp thư của 2 em cũng đầy sáng tạo.(Đến giờ c vẫn không gấp lại được như cũ!-\\/. ). Sợ người khác lấy thư của mình, chúng tôi thường xuyên thay đổi chỗ để thư, lúc thì dưới gầm bàn, gầm ghế, lúc thì trên khe bảng, bàn ghế giáo viên....Tuy quen nhau đến hơn một năm, nhưng 2 đứa em thân iu của tôi chưa hề biết tôi, còn tôi biết về chúng rất rõ.%#^#$ Vì lớp 9, tôi học tăng ca 2 cả 2 buổi nên có thể ghé qua lớp mình để xem chỗ ngồi của mình là ai!:-= . Lúc đó, người tôi hay tâm sự về chuyện học hành và mối quan hệ bạn bè của tối chính là bố. Tôi đưa thư cho bố đọc, đưa cạc-vi-dzít của bố mẹ 2 em ấy cho bố tôi xem. Thật bất ngờ, bố của 1 trong 2 em ấy lại là bạn học của bố tôi. Tôi và bố rất vui!. Mối quan hệ giữa 3 chúng tôi ngày trở nên thân thiết và gắn bó. Tết đến, vì tò mò, vì muốn biết xem chị thân iu của 2 đứa như thế nào?. Hai đứa quyết định, mua quà và đem đến nhà tôi. Chị của 2 đứa cũng đâu có vừa, nhờ bố mẹ nói dối mình kô có nhà và nhận quà dùm. Hihi...hôm sau 2 đứa ôm một cục tức và giận tôi đến 2 tuần liền không viết thư. Cuối cùng, tôi giảng hòa bằng cách hẹn ngày gặp mặt. Tuy hẹn mấy lần mới có thể gặp nhau nhưng kết quả cuối cùng vẫn gặp nhau. Và rồi tôi ra trường, 2 đứa chuyển trường. Chúng tôi chia tay nhau từ đó.

...

Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà đã hơn 12 năm rồi. Và, chỉ còn 20 ngày và 20 ngày nữa gđ tôi và gđ của 1 trong 2 em sẽ trở nên thân thiết hơn. Không biết đến lúc đó tôi có gặp được 2 em không và liệu chúng ta có nhận ra nhau?. Ti ơi, Trâm ơi, chị nhớ 2 đứa rất nhiều!!!. Ước mong sao 3 chị em chúng mình sẽ gặp lại nhau trong ngày đó!.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giữ điều bí mật thật là khó. Nói hay không nói?. Nói thì hậu quả sẽ như thế nào?. Ai sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất?...Ước gì có một nơi để mình cất những bí mật này để mình có thể thanh thản hơn được một chút!!!
 
Ước gì tối nay có người dẫn mình đi xem film. Bổng nhiên hôm nay lại nhớ đến cái cảm giác ngọt ngào, ngố ngố...khi đi xem fin với người ấy!
 
Vừa về tới nhà, chạy lên lầu thì......woa, một chậu hoa đẹp rực rỡ, lộng lẫy, sang trọng và kiêu sa.}}}}} Lại toàn hoa mình thích nữa chứ. Mấy đứa nhỏ nói có người tặng mình. Lúc đó cũng nghĩ là tụi nó nói xạo nhưng vẫn hy vọng là tụi nó nói thật. Nhưng vẫn kiềm chế, đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên điều tra. Cầm tấm thiệp lên và........ tên thì đúng là tên mình, nhưng họ và số đt thì hổng phải!!. (Thế mà cứ tưởng là có người làm hòa với mình. Ừ nhỉ, giờ người ta đã không còn độc thân, mà sao mình lại luôn nghĩ về ngta!.!!$@!! )Hóa ra là họ gửi cho ông chủ nhà cũ. Nhưng giờ biết ổng ở đâu mà trả, lỡ rùi thì nhận luôn!!!.:-= . Hihi, nhìn hoa mà mình mê mẫn cả người. -\\/. Ước gì ngày nào mình cũng được nhận....nhầm như hôm nay!!!.%#^#$
 
Ước gì, mai mình sẽ nhận đuợc hoa như ngày 12/10.
 
Ước gì bây giờ mình vẫn còn độc thân ...
 
ước gì... ước gì... cái gì đây nhỉ ??? Lở ước rồi thì ước cho "sang" luôn... Ước dc "xịn" như bà tiên... nghĩa là ƯỚC GÌ CÓ NẤY... He.. he...
 
anhtuan1066 đã viết:
ước gì... ước gì... cái gì đây nhỉ ??? Lở ước rồi thì ước cho "sang" luôn... Ước dc "xịn" như bà tiên... nghĩa là ƯỚC GÌ CÓ NẤY... He.. he...
Chài ai, cái ông này ham hố quá, ước cho lắm đi, giống vầy nè! Hố hố....
macay2.gif
 
Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tối....
Thành bộ xương khô cũng dc... Ít ra cũng có 1 thời... huy hoàng... hà... hà...
 
Lúc nhỏ hay ước mình sớm trở thành người lớn để được tự do làm những gì mình thích. Nhưng khi lớn rồi lại thấy sao người lớn phức tạp quá và lại ước. Uớc gì mình trở về được với tuổi thơ, ngây ngô, vô tư nô đùa!.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Secret_grasses đã viết:
Lúc nhỏ hay ước mình sớm trở thành người lớn để được tự do làm những gì mình thích. Nhưng khi lớn rồi lại thấy sao người lớn phức tạp quá và lại ước. Uớc gì mình trở về được với tuổi thơ, ngây ngô, vô tư nô đùa!.
Giã sử như điều ước thành hiện thực thì... he.. he.. Lúc đó SG sẽ lại ước GIÁ NHƯ MÌNH VẪN LÀ.. NGƯỜI LỚN...
 
anhtuan1066 đã viết:
Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tối....
Thành bộ xương khô cũng dc... Ít ra cũng có 1 thời... huy hoàng... hà... hà...
Bác Tuấn ơi, em thấy bác nên ước là "có bộ gõ mới cho diễn đàn GPE" thì thiết thực hơn đấy ạ
 
minhlev đã viết:
Bác Tuấn ơi, em thấy bác nên ước là "có bộ gõ mới cho diễn đàn GPE" thì thiết thực hơn đấy ạ
ha... ha... Bạn thật là hiểu ý bạn bè... nhưng giờ tôi lại ước : "GIÁ NHƯ ĐỪNG CÓ BỘ GÕ THÌ SƯỚNG HƠN"... (Bắt chước SG)
 
Đêm qua bận quá, không tâm sự được với ba. Sáng nay lại bận đi học. Trưa nhận được tin nhắn của ba. Bồi hồi, xúc động. }}}}} }}}}} Nghe ba tâm sự những khó khăn của ba càng xương ba nhiều hơn. Huhu... năm nay con gái cũng gặp "sao" nên ko giúp gì được ba. &&&%$R Chiều nay con sẽ mua vé số. Ước gì con chỉ trúng được 500trđ thui, con sẽ cho ba 400trđ, 100trđ con để giành....-\\/.
 
Secret_grasses đã viết:
Đêm qua bận quá, không tâm sự được với ba. Sáng nay lại bận đi học. Trưa nhận được tin nhắn của ba. Bồi hồi, xúc động. }}}}} }}}}} Nghe ba tâm sự những khó khăn của ba càng xương ba nhiều hơn. Huhu... năm nay con gái cũng gặp "sao" nên ko giúp gì được ba. &&&%$R Chiều nay con sẽ mua vé số. Ước gì con chỉ trúng được 500trđ thui, con sẽ cho ba 400trđ, 100trđ con để giành....-\\/.
Ước gì con gái mình trúng số...
Ước gì đã trúng thì trúng giải đặc biệt...
Ước gì nếu trúng thì con gái sẽ cho mình hết, đừng giữ lại làm gì...
------------
Con gái ơi, giờ này xổ số rồi đó, dò chưa ?
 
BNTT đã viết:
Ước gì con gái mình trúng số...
Ước gì đã trúng thì trúng giải đặc biệt...
Ước gì nếu trúng thì con gái sẽ cho mình hết, đừng giữ lại làm gì...
------------

Ước gììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì...........ba ở đây giờ này, con sẽ cho ba..........................trận đòn!!!-\\/.

____________________

Ước gì có một trận mưa tiền nhỉ. Lúc đó, em sẽ ko phải mua vé số để đợi chúng số rồi chia cho người thân của mình (mất nhìu công đoạn quá). Chỉ một cơn mưa tiền thui, thì tất cả mọi người thân iu của em đều nhận được. Iu mọi người quá đi thui }}}}} , nhưng em lại không giúp được gì hết. Hít hít...
:;;;::: (@$%@
 
Secret_grasses đã viết:
.

____________________

Ước gì có một trận mưa tiền nhỉ. Lúc đó, em sẽ ko phải mua vé số để đợi chúng số rồi chia cho người thân của mình (mất nhìu công đoạn quá). Chỉ một cơn mưa tiền thui, thì tất cả mọi người thân iu của em đều nhận được. Iu mọi người quá đi thui }}}}} , nhưng em lại không giúp được gì hết. Hít hít...
:;;;::: (@$%@

Trời, đã ước thì ước mưa kim cương đi. -=.,,
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
camchuong đã viết:
Trời, đã ước thì ước mưa kim cương đi. -=.,,

Oạch, trùi ui. Đúng là..................em gái!.%#^#$. Nhưng kim cương không có tính thanh khoản cao. Khó sử dụng cho tiêu dùng. Ngắm thì được.
 
Tính thanh khoản thì không ngại đâu chị SG. Nhưng lỡ kim cương rơi trúng đầu thì ....
 
Ước gì... mình muốn gì được nấy...
 
BNTT đã viết:
Ước gì... mình muốn gì được nấy...
Nói thế thôi chứ chắc gì khi dc như thế bạn đã cảm thấy sung sướng... Con người ta sống dựa vào mục đích, những ước mơ chưa thực hiện dc.. Khi đã có rồi thì người ta lại muốn nữa... Đây là thói xấu của loài người nhưng cũng là nguyên nhân làm cho xã hội phát triển... Giã sử bạn muốn gì được nấy rồi thì bạn còn gì đáng đễ mà sống, còn gì đáng đễ mơ ước nữa đây?
 
anhtuan1066 đã viết:
Giã sử bạn muốn gì được nấy rồi thì bạn còn gì đáng đễ mà sống, còn gì đáng đễ mơ ước nữa đây?

Hihi...Đọc bài của anh làm em nhớ có một câu chuyện vui, nhưng cũng đầy ý nghĩa như thế này:

Có một anh chàng ngày nào cũng vào nhà thờ cầu nguyện. Anh ta cầu nguyện một cách chăm chỉ, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Mọi người nói anh ta là một con chiên ngoan đạo!.

Bổng một hôm, chúa ở trên thánh giá chỉ vào chân mình và nói: "Nhà ngươi có thấy gì đây không?" - "Dạ, có. Chân chúa bị đóng đinh ạ."-Anh ta trả lời. "Ừ đúng, nếu không bị đóng đinh, ta đã cho nhà người mấy đạp. Làm không lo làm, tối ngày cứ lo cầu xin!". -Chúa trả lời.

Nhưng cũng chính vì ko có được điều mình muốn nên mới ước anh ui. Ước đâu có mất mát gì, vì thế ước một điều gì đó cũng là một động lực để giúp mình có thêm tự tin để đạt được cái điều mình mơ ước. Mơ mộng một tí để sống vui hơn, để yêu đời hơn cũng là một điều tốt đẹp đúng không anh?.
 
Ối dào... tôi cũng từng ước thiếu chi chuyện vô lý... Tất cả chỉ là nói cho vui thôi mà... Đúng như SG nói.. ước ko mất gì.. thế thì cứ việc ước... ha.. ha...
Sống trên đời làm con người quả là cực khổ.. nhưng nếu có kiếp sau tôi cũng xin dc.. làm người tiếp...
 
Secret_grasses đã viết:


Hihi...Đọc bài của anh làm em nhớ có một câu chuyện vui, nhưng cũng đầy ý nghĩa như thế này:



Nhưng cũng chính vì ko có được điều mình muốn nên mới ước anh ui. Ước đâu có mất mát gì, vì thế ước một điều gì đó cũng là một động lực để giúp mình có thêm tự tin để đạt được cái điều mình mơ ước. Mơ mộng một tí để sống vui hơn, để yêu đời hơn cũng là một điều tốt đẹp đúng không anh?.

Ước mơ & hoài bão thì nên và cần phải có - đây là động lực giúp con người luôn cầu tiến và tự hoàn thiện chính mình - để biến những điều tưởng như không thể, thành có thể. Vào những năm 80 của thế kỷ này, nhiều điều tưởng chỉ là viễn tưởng, nay đã thành sự thật (Phi cơ thủy, điện thoại truyền hình, trình độ y học, ghép tạng, công nghệ IT, v.v...)

Nếu được, mỗi cá nhân chúng ta nên có một kế hoạch hoặc chương trình hành động cụ thể, khả thi để đạt được những ước mơ cũng như những mục tiêu trong tương lai (đó là điều có thể 80/20).

Tôi thì ước một điều đơn giản: Con người luôn biết thương yêu, thông cảm, chia sẻ, quan tâm lẫn nhau từ những điều bình dị nhất!

Thân ái!
 
Tôi thì ước một điều đơn giản: Con người luôn biết thương yêu, thông cảm, chia sẻ, quan tâm lẫn nhau từ những điều bình dị nhất!
Đây là ước mơ chung của nhân loại, nhưng cũng chính con người lại ra tay phá nó đi... vì ai cũng muốn vượt lên trên người khác... Lấy ví dụ điển hình nhất là hảy nhìn xem cảnh xếp hàng
Điều ước tưỡng đơn sơ nhất nhưng có khi phải phấn đấu cả đời... Đến khi đạt dc thì tóc đã điểm sương...
 
Đọc cái này bổng nhớ đến 1 chuyên vui liên quan đến chuyện than vản:

Sống phải làm việc nên người ta hay than vản, hay ước ao. Và thường khấn nguyện để "xin" để "cầu". Mẫu đối thoại sau là giữa người ước nguyện với "bề trên" với ông bà khuất mặt, khuất mày:
- Lúc này con khổ lắm phải không con?
- Dạ, con khổ lắm
- Con không cảm thấy mệt mõi lắm phải không con
- Dạ con mệt mõi lắm
-Con muốn có nhiều tiền mà làm không vất vả phải không con
- Dạ con muốn được như vậy?
-Con thấy chung quanh người ta hại con nhiều mà con không làm sao tránh đuơc phải không con?
- Dạ đúng rồi! Con muốn tránh họ nhưng không làm sao tránh được
....
....
- Uh! Vậy thôi về với ta đi ta lo cho.
 
Hay quá bây giờ mới biết Vu-Ngọc chơi đàn "guitar?" hay quá
mình cũng biết chơi (cổ điển và rock) nhưng do cơm áo gạo tiền => quên gần sạch, ngón tay thì lóng ngóng---> buồn quá
........đàn ơi.....đàn ới!
 
Ước gì ko phải ước gì cả! hi hi hi
 
Ước gì có vài nghìn đô mua cái projector & cái laptop để dạy tin học cho học trò mau hiểu. Giảng mãi mà vẫn ngơ ngác. Ước gì cấp trên động lòng
thấu hiểu.
 
Bất ngờ quá, không ngờ diễn đàn này lại thiêng đến vậy. Hôm nay CT thị xã đã chỉ đạo cho nhà trường mua 30 bộ máy vi tính, cùng projector, bàn ghế phục vụ cho việc dạy tin học của nhà trường. Không biết có bác tham mưu nào là member của diễn đàn này không. Quả thật thiêng như vậy thì xin ước tiếp một điều nữa là .......mau có vợ, mong có em nào thấu hiểu.
 
huuhungpc đã viết:
ước tiếp một điều nữa là .......mau có vợ, mong có em nào thấu hiểu.

Xin vui lòng cho biết tuổi và tổng tài sản hiện có. Hihi...
 
/-)i mời nhau uống cafe cuối tuần không! @$@!^%
 
Secret_grasses đã viết:
Xin vui lòng cho biết tuổi và tổng tài sản hiện có. Hihi...

Ôi trời....


Thêm luôn địa chỉ và nghề nghiệp, sở thích nữa..., hihi
 
He... he... Nếu đã có liên quan đến tài sản thì những thông tin khác là ko cần thiết
 
Tuổi: 30
Nghề nghiệp: Giáo chức. Chức vụ: Trơn
Tài sản:
- Một xe wave Trung Quốc, giá trị sử dụng 60%.
- 2 con chó (một đực, một cái) (Có thể sử dụng để làm lễ cưới).
- Quần hai cái to, 4 cái nhỏ. Áo cái dài, 2 cái ngắn.
- 500 m2 đất(chưa có CN quyền sửdụng, lý do: nợ đọng thuế kéo dài)
- và một số tài sản linh tinh khác
Phương châm sống:
Kính lão đắc thọ, sợ vợ sống lâu.
Đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử.
 
Đi khắp thế gian
Không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời
Không ai khổ bằng cha
Nước biển bao la
Không chan đầy tinh mẹ
Trời cao lồng lộng
Không phủ hết công cha
Mẹ tần tảo sớm hôm
Nuôi cho con khôn lớn
Đem cả tấm thân gầy
Cha che trở đời con
Ai nếu còn có mẹ
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chú cú mèo vàng ngộ nghĩnh, những chiến binh áo xanh, những bông hoa hướng dương là cảm hứng cho các nhà thiết kế tạo ra những mẫu USB thật vui mắt.

ptry-computer.jpg


fu-computer.jpg


owsley-computer.jpg


domo-x-computer.jpg


fairybit-computer.jpg


king-computer.jpg


gigglebyte-computer.jpg


swirl-computer.jpg


ripple-computer.jpg


____________

Usb đẹp quá. Mình mới bị mất cái usb. Ước j mình tìm lại được cái cũ để lấy lại dữ liệu và được tặng cái mới!.-\\/. Uhm, để xem mình thích cái nào?. Hì, màu hồng vẫn là màu ưa thích của mình vì vậy mình chọn cái màu hồng ở ngoài cùng này .
 
Ước gì ..... anh ở đây giờ này -\\/. Ước gì anh ..... cùng em chuyện trò @$@!^%
Ước gì ..... cho thời gian trở lại %#^#$ Ước gì ..... em gặp anh 1 lần @$@!^% em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi -=.,,

Chúc những điều ước của các bạn sẽ trở thành hiện thực *_^ good lucky to you !!! -0-/.

--------------------------------------------------

www.trochoivui.com : trên 2200 game vui nhộn, hấp dẫn
www.phim1000.com : xem phim online miễn phí
www.raovat1000.com : nơi đáng tin cậy nhất hiện nay +-+-+-+
 
pe_iu_langtu đã viết:
Ước gì ..... anh ở đây giờ này -\\/. Ước gì anh ..... cùng em chuyện trò @$@!^%
Ước gì ..... cho thời gian trở lại %#^#$ Ước gì ..... em gặp anh 1 lần @$@!^% em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi -=.,,

Pe_iu_langtu là nam hay nữ vậy nhở?.!$@!!
 
Ước gì.... như ngày xưa......
 
Mình tự nhận thấy mình là một người rất chi là giản dị
9.gif
. Từ cách sống, cách ăn mặc... thì mình đều toát lên vẻ "con cháu bác Hồ"
10.gif
. mình cũnh có ước mơ giống bao người. Những ước mơ của mình cũng vô cùng nhỏ nhoi
105.gif


Chẳng hạn như, mình muốn có một cái "nhà mái bằng" như thế này. Có 2 phòng khách, 1 rạp cemina nhỏ thôi, 10 phòng ngủ, 5 phòng tắm sauna cũng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. 1 quầy bar để tớ thể hiện tửu lượng của mình.
36.gif
mình mún là có một nhà bếp bé bé thôi. Nhưng mờ, chồng mình bảo "Chồng thích ăn những món vợ nấu, mà vợ nấu ăn rất là ngon nhé, nên chồng sẽ thiết kế 1 phòng bếp rộng rãi". Ừ thì chiều theo chồng mìnhvậy. mình thích, phía trước có một "cái ao" xanh xanh như này, để buổ
i sáng hoặc buổi chiều, vợ chồng con cái nhà mình ra đây nghịch nước. Với lại, cái ao này cũng làm cho nhà mình... có tí phong thủy

ap_20100625055425725.jpg
mình thích cùng chồng iu của mình ra Mỹ Đình thả diều hóng gió. Hôm vừa rùi, mình mới phát hiện ra mình có tài thả diều. Cái diều vừa rời khỏi tay mình là đã bay cao vút rùi. Mà đi bộ ra Mỹ Đình thì mệt lắm, nên vợ chồng mình sẽ đi xe này
38.gif

ap_20100625055900699.jpg
Mình có sở thích đi lượn phố. Mà mình thấy, cái bọn choai choai nó hay đánh võng trên đường bờ hồ. Cái bọn ranh con, mình quyết định phải cưỡi trên con xe này, đi vòng vòng cho chúng nó lồi hết mắt ra. Tất nhiên với con Ducati này, thì mình chỉ... ngồi sau và ôm chặt lấy chồng mình thui
15.gif

ap_20100625055519904.jpg
Mình là một người chăm chỉ, hàng ngày cần mẫn đi làm. Mình sống và làm việc theo gương bác Hồ vĩ đại mờ. Nhà mình cũng khá xa, nhưng vì đường rất đẹp nên mình mún lái quả xe mui trần Ferrari này đi làm. Cho nó thoáng ý mờ. Với lại, màu trắng cũng thanh lịch nhỉ!
78.gif

ap_20100625060053210.jpg
Với mình, chiếc máy tính cá nhân là ko thể thiếu. Mình có thể ôm ấp nó từ sáng đến đêm mà hem thấy chán. Tính mình giản di, nên mình chỉ dùng cái Singulum laptop hơn 1 triệu $ này thui. Rẻ ý mờ
68.gif


ap_20100625060123651.jpg

Mình đặc biệt dị ứng với các loại đồ trang sức, haizz, đồng nghĩa với việc là, cả đời mình sẽ chẳng đeo nhôm đồng gì cả. Chán lắm cơ. Nhưng mờ, mình có thể đeo đồng hồ. Đây cũng là một sở thích đặc biệt của mình. Mà mình thích đeo đồng hồ đôi Tour de l'lle với chồng iu của mình ý. Bộ đôi này có mỗi 3 triệu $ bọ
71.gif


ap_20100625060149246.jpg
Mình thì chắc chắn là luôn yêu thương chồng hết lòng rùi. Ngoài phần tinh thần dạt dào ấy, mình cũng mún tặng chồng mình một món quà nhỏ... vào một ngày đẹp zời nào đó. Suy nghĩ mãi thì mình cũng chọn được món quà "đại diện" cho trái tim của mình. Chỗ này chồng mình có thể ngồi câu cá cả ngày.
19.gif

Này thì tặng chồng Đảo Trái Tim
67.gif

ap_20100625055241405.jpg
Nhưng mờ, quan trọng nhất với mình lúc này là... phải có một ông chồng để đi vi vu cùng mình, để mình tặng trái tim yêu thương
Chồng ơi!! where is chồng?}}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước mơ của Sweet_girl thật là giản dị, trong mơ mình cũng chưa bao giờ ước được một điều như vậy?
 
Ước gì.... như ngày xưa......

Cám ơn anh iu đã khởi động topic này lại. Em cũng ước gì.......như ngày xưa..........em cũng ước gì..........người xưa có thể online cùng chuyện trò. Huhu..........nhớ tía quá, tía ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!:.,
 
Một ngày nữa lại trôi đi, ước gì người ấy của mình sẽ sớm xuất hiện...
 
ước gì mình chưa chống lầy kakaka
 
Ước gì...có ai đưa mình đi ăn ốc luộc chấm mắm gừng. Măm măm, hít hà...
 
có một người "hâm mộ" mình, cả tuần nay, ngày nào cũng cứ tầm 7h tối là gọi cho mình 2 phát, mình nghe nhưng "hắn" chỉ nghe mà không trả lời lại, mình tắt thì hắn gọi lại, mình gọi lại thì hắn không nghe máy, tức tức tức ----> ước gì mình biết hắn là ai mình sẽ ... nhảy vào cào mặt hắn vài cái... ghừ......,-+*/-+*/-+*/
 
Ước gì mình cũng có một người con gái hâm mộ mình như bạn honeyphuc84 được một người khác hâm mộ nhỉ.
 
Ước gì mình cũng có một người con gái hâm mộ mình như bạn honeyphuc84 được một người khác hâm mộ nhỉ.
anh ơi honeyphuc84 chưa được nghe giọng của cái người "hâm mộ" đó, nên em hỏng có biết là có phải con trai hâm mộ em không nữa, bởi vậy em "tức tức tức..." tăng lên bội phần nè,}}}}}}}}}}}}}}}
 
Em đang ngu về mấy phần trong excel quá, ước gì mai em ngủ dậy biết được nhiều như các bác trong diễn đàn chúng ta
 
Ước gì có ai đó gộp 2 ngày đêm thành Một
 
Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì cho mình thay đổi được mình....
 
Ước gì mình được giỏi giang như mọi người!hiiiiii
 
Ôi sao tới hôm nay mà ta vẫn chưa nhận được cuốn sách lập trình VBA trong excel? sao ta muốn hiểu xem người ta viết code đó như thế nào trong alt+ F11 mà sao... lâu thế? vì bây giờ đọc vào hỏng hiểu chi cả, ai viết sẵn thì xài không hà, nghe "ảnh" nói là đã gửi bưu điện cho mình cách đây hơn ... 10 ngày rồi, chuyển trong sì gòn thôi mà sao lâu thế nhỉ????? hay anh í ghi nhầm địa chỉ???chắc phải chạy lên tận nơi mua thôi, cái tội sợ .... xa nên cái cổ mới dài thế này.
 
Ước gì tui trở thành nông dân ở Sài Gòn!:fishing:
 
Ước gì mình chưa nghe được những gì đã nghe hôm nay!
 
Ước gì đừng cúp điện !
 
Ước gì mình ko uống được rượu bia:drunk:
 
Hôm nay mình ăn nhiều và nói nhiều quá, ước gì mình chưa ăn gì và những lời mình nói chưa ai nghe!.-0-/.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom