Còn em cưng thì sao? có dzui hông dzậy? Nếu dzui thì chuyện hôm qua khỏi kể hén!toàn tin vui hén![]()
Bùn ngủ thì đi ngủ sớm đi nhen, để khỏi phai tàn nhan sắc, mí lị để bảo toàn sức khoẻ nhen Sa cưng.
Còn em cưng thì sao? có dzui hông dzậy? Nếu dzui thì chuyện hôm qua khỏi kể hén!toàn tin vui hén![]()
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tm có "người ấy"....
Có cách, chỉ không biết là có dám làm theo không mà thôi.
Cách này, dân gian gọi là "dĩ độc trị độc", hì hì....
Nghĩa là, ví như bị nhức đầu là do uống hơi bị nhiều vào hôm trước, thì bi giờ, ta kiếm cho bằng được một (một và chỉ một mà thôi à nha) ly rượu tương đối mạnh một tí, chừng 40 độ trở lên, nhắm mắt nhắm mũi làm cái ực!
Thử đi, 90% là sẽ không còn nhức đầu nữa.
Bổ sung: 1 ly là 1 ly vừa sức, nghĩa là đã bé như chuột lại còn còi thì chỉ khoảng 500cc (nửa lít) thôi.
Ừa, thì cứ cho là 90% hết nhức đầu, nhưng 90% sẽ nẩy sinh thứ khác, như "đau bụng", "Chân cẳng không chịu iên", tựu chung là "đòi nhậu tiếp" thì mần răng chừ?Cách này, dân gian gọi là "dĩ độc trị độc", hì hì....
Nghĩa là, ví như bị nhức đầu là do uống hơi bị nhiều vào hôm trước, thì bi giờ, ta kiếm cho bằng được một (một và chỉ một mà thôi à nha) ly rượu tương đối mạnh một tí, chừng 40 độ trở lên, nhắm mắt nhắm mũi làm cái ực!
Thử đi, 90% là sẽ không còn nhức đầu nữa.
Ừa, thì cứ cho là 90% hết nhức đầu, nhưng 90% sẽ nẩy sinh thứ khác, như "đau bụng", "Chân cẳng không chịu iên", tựu chung là "đòi nhậu tiếp" thì mần răng chừ?
Vừa thoát khỏi một cuộc tình tưởng chừng quá tốt đẹp. Nào ngờ mình chỉ là người thay thế cho khoảng trống cô đơn của người ấy. Người ấy không yêu mình. Lợi dụng mình để "dằn mặt" người yêu cũ. Mình biết được sao quá đau lòng! Tại sao người ta có thể lừa dối mình một thời gian khá lâu để mình tưởng người ta thật lòng với mình...
Tuy đau nhưng may mắn thoát ra được. Mình phải cố lên Candlelight ơi.
Teo thì măm măm sữa bắp zô hết teo. Liên hệ bé TràMy (trò cưng của "Bác") nhen.Có khi nào bé làm theo toa của 2 bác xong bé đổi tên thành "bé chuột teo" không ta........ Hình như cái tên bé chuột còi nghe nó vẫn xì tin dâu hơn cái tên bé chuột teo đó
![]()
Teo thì măm măm sữa bắp zô hết teo. Liên hệ bé TràMy (trò cưng của "Bác") nhen.
Teo thì măm măm sữa bắp zô hết teo. Liên hệ bé TràMy (trò cưng của "Bác") nhen.
tramykt86nt: Èo...thầy làm sao mà cái tên tramy hồi nào cũng gắn liền với "bánh canh và sữa bắp" hết dzậy thầy. Huhu. Ứ chịu đâu! Kiểu này thì anh ku nào mà dám tăm tia bạn tramy chớ. Oan quá hà! Huhu. Một lúc trò chỉ xơi được có 4 tô với 5 chai sữa bắp chứ bi nhiêu đâu mà cái tên trò được "lăng xê" quá zậy thầy)
" Bác" đừng lo bechuotcoi chỉ măm măm 1 tô dzới 1 chai là đủ roài. Ngưỡng mộ tramy ăn nhìu dzịhèn chi nổi tiếng. Mới nói thôi nghe thấy mà thèm
, chảy nước.........
ực ực ực!