carisa
Thành viên mới

- Tham gia
- 29/4/09
- Bài viết
- 29
- Được thích
- 689
"Xuân xuân ơi xuân đã về. Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến...." Xuân đang đến thật gần, gần lắm....Trưa nay lại được đi ăn bánh canh và uống sữa bắp với thầy và anh Ca. Há há. Ráng vỗ béo để lên được 3kg nữa là ok, có thể lăn đi được. Haha.
trời ui, có người được "bù đắp" cho mí "thịt thòi" sức phẻ nhá
(ăn thía mà bịnh lâu hết zị ta)
sao không rủ sa đi với, hu hix
giống như camcamtu, sáng nay có người mua cho ăn sáng, trưa được ăn ở Duxton, tối nay có ai rảnh rủ mình đi quán lề đường không nhỉ
như vậy thì "thượng vàng hạ cảm" mình sẽ được hưởng trong cùng 1 ngày
hí hí hí
có ai rảnh hem
ai đi hem
bao giờ thì ai đó trả lời nhỉ
show ế đêêêêeeeeee
(không cho bé tramy đi nha, hum bữa nghe bảo "lần sau ăn mí tô bánh canh, mua mí bình sữa để dành nếu đi với bác ptm nữa", hihi, ăn nhìu thía thì tối hem cho ăn nữa. Zị mới nhon. hahaha)
bác ptm ui, bác còn bụng ăn được bánh canh nữa hem, em mời ạ (hahahahahahaha)