Offline GPE HCM - thưởng thức quà gửi từ GPE miền Bắc (1 người xem)

Bạn có thể đi offline vào ngày nào?


  • Total voters
    10
  • Poll closed .

Người dùng đang xem chủ đề này

tramykt86nt

Thành viên hoạt động
Tham gia
17/9/09
Bài viết
127
Được thích
1,215
Nghề nghiệp
Logistics
Theo tin tình báo từ điệp viên 007 mà tramykt86nt mới nhận được sáng nay, "Hoàng tử đẹp trai của GPE HCM" Cadafi vừa trở về HCM sau khi kết thúc chuyến "ốp-la" hoành tráng với anh em GPE miền Bắc. Được biết Cadafi "khi đi trai tráng, khi về...tả tơi" vì phải thuê nguyên chiếc Boeing mang số hiệu 007 của Hãng Hàng không Việt Nam để chở cả một núi quà mà anh em miền Bắc gửi tặng miền Nam thân yêu, cả thứ măm măm được, cụng ly được, và cả quà tặng vô hình là những "nụ hôn" nồng cháy của Tigôn, Xì-Quýt,...gửi tặng GPE miền Nam.

Và tình hình là, thứ 7 hoặc chủ nhật tuần này (23 hoặc 24/1), mời các anh chị em GPE tụ họp "ốp-la" để cùng nhau thưởng thức những món quà nghĩa tình gửi từ miền Bắc thân thương. Mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng chọn ngày giờ và địa điểm "ốp-la" nhá!
 
Jenni chọn ngày thứ 7. Ngày chủ nhật thì hông chắc lắm. Địa điểm thì nên chọn quán cafe hoặc quán trà, nhẹ nhàng tình cảm hơn quán nhậu!.

Thân,
Jenni.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Với tramy thì thứ 7 hay chủ nhật gì cũng được, sáng - trưa - chiều-tối gì cũng ổn tuốt (trừ tối t7).

Tramy thấy cafe Khúc giao mùa như Gôn nói cũng hay hay. Cả nhà thấy thế nào ạ?
 
Chủ nhật là ok nhất , mình không được nghỉ ngày thứ bảy,,,bồn ghê .....
 
tối thứ 7 đi chị để chủ nhật nghỉ ngơi
 
Chừng nào mình OFFLINE mới được gặp Công Chúa nhỉ?

Sắp rồi ạ. Chừng ngày mai nếu anh bay ra HN hoặc cuối tháng 4 nếu Công chúa vô SG --=0

Ngày trước ở SG mấy tháng thấy cuối tuần mọi người thường: Sáng chủ nhật cafe, trưa đi măm, chiều đi hát, tối đi zìa
 
Sắp rồi ạ: nếu anh bay ra HN hoặc Cc vô SG --=0
Ngày trước ở SG mấy tháng thấy cuối tuần mọi người thường: Sáng chủ nhật cafe, trưa đi măm, chiều đi hát, tối đi zìa

Đó là ngày trước; Giờ thì . . . chiều đi hát, về nhà khi gà chưa ra chuồng!
 

Để kiếm "chai" đi chơi ngày thứ 7 thì chủ nhật mới ở lại được. He he...-\\/.

Chị! Em cho mướn "chai" đi chơi cả ngày t7 luôn nè! Chị mướn hông thì nói chừng em tiếng nha. Mà nhanh chân kẻo người khác xí phần mất. Hehe.
 
Chị! Em cho mướn "chai" đi chơi cả ngày t7 luôn nè! Chị mướn hông thì nói chừng em tiếng nha. Mà nhanh chân kẻo người khác xí phần mất. Hehe.
Hổng thấy ai ngó ngàng tới người giữ "quà" hết vậy ta! --=0
Chủ nhật mình bận ăn cưới rồi! Nếu được thứ bảy thì tuyệt vời!
 
Hổng thấy ai ngó ngàng tới người giữ "quà" hết vậy ta! --=0
Chủ nhật mình bận ăn cưới rồi! Nếu được thứ bảy thì tuyệt vời!

Èo...tưởng chủ nhật anh sắp xếp được chút thời gian trống chứ. Hic..hic..Zậy giờ sao đây ta??? Là t7 hay là chủ nhật mèn ui!!!!
 
Hổng thấy ai ngó ngàng tới người giữ "quà" hết vậy ta! --=0
Chủ nhật mình bận ăn cưới rồi! Nếu được thứ bảy thì tuyệt vời!

Người giữ quà lúc nào cũng bận hết, để ý chi. :{{ . Vậy thống nhất là thứ 7 đi. Hôm qua cũng định ghi quán Khúc Giao Mùa nhưng KGM ngồi hoài chán, đợi xem mọi người có quán nào mới hông, ai ngờ cũng là quán này. Ku hoàng và tungnguyen ráng đi và đem quà từ trước đến giờ 2 cưng thiếu chị. He he...
 
Mèn đéch ui, huynh yêu cadafi đi Hà Nội hồi nào vậy chời!!!

Huynh xấu nhe, đi không hú muội cùng đi dzí. Đaẽ thiệt há

Lâu ngày, không gặp các huynh/tỉ. Muội thiết tha mong chờ được gặp mặt để trao nụ hôn cuối năm cho các huynh/tỉ để làm lộ phí về quê ăn Tết nè.

Thương nhớ các huynh nhiều.

Muội muội Thanh Mai
 
Mèn đéch ui, huynh yêu cadafi đi Hà Nội hồi nào vậy chời!!!

Huynh xấu nhe, đi không hú muội cùng đi dzí. Đaẽ thiệt há

Lâu ngày, không gặp các huynh/tỉ. Muội thiết tha mong chờ được gặp mặt để trao nụ hôn cuối năm cho các huynh/tỉ để làm lộ phí về quê ăn Tết nè.

Thương nhớ các huynh nhiều.

Muội muội Thanh Mai

Muội chân dài ui, lão KTGG đang bệnh nặng đó, muội hôn lão ta vài cái cho lão ta sướng tê nhé!
 
Ước gì được diện kiến dung nhan của các huynh/tỉ.

Chưa bao chừ được gặp mặt huynh/tỉ dù chỉ 1 lần.

Một lần đợi mong. Một lần nhớ nhung.

Nếu có muốn gặp muội, xin đến quán cafe Sỏi Đá - đường Ngô Thời Nhiệm Q.3. Muội sẽ đợi, muội mặc áo dài màu hồng phấn nhe.
 
Ước gì được diện kiến dung nhan của các huynh/tỉ.

Chưa bao chừ được gặp mặt huynh/tỉ dù chỉ 1 lần.

Một lần đợi mong. Một lần nhớ nhung.

Nếu có muốn gặp muội, xin đến quán cafe Sỏi Đá - đường Ngô Thời Nhiệm Q.3. Muội sẽ đợi, muội mặc áo dài màu hồng phấn nhe.

Hôm nào muội cho huynh xin một ly cafe sữa đá nhé -\\/.
 
Mọi người ơi, thứ 7 ở Khúc Giao Mùa or Sỏi Đá???. Theo em thì Khúc Giao Mùa hay hơn Sỏi Đá. Thứ nhất giá ở Sỏi Đá mắc hơn, thứ hai không gian ở Sỏi Đá không thoáng mát bằng ở Khúc Giao Mùa. Thời gian thì theo em nên chọn buổi sáng từ khoảng 8h - 9h. Ý mọi người thế nào ạ?

@tramy: Cám ơn em, sorry em, hôm nay mới đọc được bài của em. Chị hổng thích mướn, mướn nhỡ may bị tạt axit bất ngờ thì mệt lắm. He he.....
 
Thứ Bảy này bận rồi.
 
Thật tình là em rất ngưỡng mộ các anh chị GPE, rất muốn có dịp được diện kiến, với lại nghe đâu có quà miền bắc nên cũng thấy thích thích nhưng thứ bảy công ty em vẫn làm việc bình thường nên không tham gia được, chủ nhật thì bận đám cưới. Đành nói lời đáng tiệc vậy.

Thiết nghĩ đâu nhất thiết phải là cuối tuần, có thể ngày mai, ngày mốt vào buổi tối khoảng 7h tối tại một số quán như 45 Phan Đăng Lưu, Trường Sa quán, hay 219 Nơ Trang Long ......................
Nếu anh chị có thể thu xếp được như thế thì hay quá. Mong được gặp các anh chị nhiều nhiều.
 
Thật tình là em rất ngưỡng mộ các anh chị GPE, rất muốn có dịp được diện kiến, với lại nghe đâu có quà miền bắc nên cũng thấy thích thích nhưng thứ bảy công ty em vẫn làm việc bình thường nên không tham gia được, chủ nhật thì bận đám cưới. Đành nói lời đáng tiệc vậy.

Thiết nghĩ đâu nhất thiết phải là cuối tuần, có thể ngày mai, ngày mốt vào buổi tối khoảng 7h tối tại một số quán như 45 Phan Đăng Lưu, Trường Sa quán, hay 219 Nơ Trang Long ......................
Nếu anh chị có thể thu xếp được như thế thì hay quá. Mong được gặp các anh chị nhiều nhiều.
Mấy quán này bán cái gì "dzậy" bạn? có "dzui" hông? toàn những tên: 45 Phan Đăng Lưu, Trường Sa quán, hay 219 Nơ Trang Long nghe. sao....lạ hoắc hè
Thân
 
Mấy quán này bán cái gì "dzậy" bạn? có "dzui" hông? toàn những tên: 45 Phan Đăng Lưu, Trường Sa quán, hay 219 Nơ Trang Long nghe. sao....lạ hoắc hè
Thân

Them em biết thì là quán ăn bình thường như những quán ăn bình thường khác, nghe danh concogia xuất khẩu thành thơ, một tay đánh Tennic đang thời kỳ đỉnh cao phong độ, một nghệ sĩ chơi đàn lão luyện đã từng đưa tiếng hát của anh Solomon2211 đi vào lòng người tại 161 Điện Biên Phủ.
Rất mong được diện kiến và sau đó học hỏi đôi điều.

PS: Bổ sung thêm một số quán như Hòn Đất, Quê Hương, nhà hàng Vườn Cau_Phan Văn Trị,.......
 
Em xin được phép chốt lại thời gian và địa điểm để các bác, các anh, các chị sắp xếp thời gian vào cuối tuần ạ:
9AM - Thứ 7 (23/01/2010) tại cafe Khúc giao mùa (địa chỉ cụ thể đây ạ : http://www.vnnavi.com/restaurants/khucgiaomua/)

Thời tiết lành lạnh thế này mà được ngồi bên nhau, thưởng thức chút quà ấm áp tình từ GPE miền Bắc gửi vào thì thật là tuyệt nhỉ!!
 
Em xin được phép chốt lại thời gian và địa điểm để các bác, các anh, các chị sắp xếp thời gian vào cuối tuần ạ:
9AM - Thứ 7 (23/01/2010) tại cafe Khúc giao mùa (địa chỉ cụ thể đây ạ : http://www.vnnavi.com/restaurants/khucgiaomua/)

Thời tiết lành lạnh thế này mà được ngồi bên nhau, thưởng thức chút quà ấm áp tình từ GPE miền Bắc gửi vào thì thật là tuyệt nhỉ!!

Trời ơi, sao không là ban đêm mà lại là ban ngày hỉ? Người ta mắc học Chính trị làm sao mà đi được???
 
Mà nghĩ cũng lạ hen, người đang cầm trên tay những món quà tình thương mến thương từ Miền Bắc thân thương chưa thấy có ý kiến "phân phối" quà chính thức ở đâu hen?!

Quán cà phê mà đi ban ngày cũng không hay bằng buổi chiều vào quán "chưng gà" làm vài ve "lát-xê" cho nó đẽẽẽẽ. Rồi hứng chí, chơi tăng hai "karaoke", tăng ba "tuỳ hỉ" nữa coi bộ thích hơn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mà nghĩ cũng lạ hen, người đang cầm trên tay những món quà tình thương mến thương từ Miền Bắc thân thương chưa thấy có ý kiến "phân phối" quà chính thức ở đâu hen?!

Quán cà phê mà đi ban ngày cũng không hay bằng buổi chiều vào quán "chưng gà" làm vài ve "lát-xê" cho nó đẽẽẽẽ. Rồi hứng chí, chơi tăng hai "karaoke", tăng ba "tuỳ hỉ" nữa coi bộ thích hơn!

Anh minhthien này, mỗi người ai cũng có lúc rảnh lúc không cả, mình phải biết chấp nhận số đông chứ. Cafe thì phải là buổi sáng mới đúng GU. Thứ 2 nữa mùa này nói như Tramy thì buổi sang trời se lạnh ngồi nhăm nhi quà miền bắc nói chuyện Hà Nội thì còn gì bằng.

Còn càu dzụ chân Gà thì hẹn anh Chủ nhật tuần này nhá. Em cũng đang thèm cái món đó nữa. Hẹn gặp anh vào chủ nhật 24/01/2010.
 
Anh minhthien này, mỗi người ai cũng có lúc rảnh lúc không cả, mình phải biết chấp nhận số đông chứ. Cafe thì phải là buổi sáng mới đúng GU. Thứ 2 nữa mùa này nói như Tramy thì buổi sang trời se lạnh ngồi nhăm nhi quà miền bắc nói chuyện Hà Nội thì còn gì bằng.

Còn càu dzụ chân Gà thì hẹn anh Chủ nhật tuần này nhá. Em cũng đang thèm cái món đó nữa. Hẹn gặp anh vào chủ nhật 24/01/2010.

Dù là số đông đi chăng nữa thì chỉ 1 người quyết định, tin không? Dĩ nhiên là Hoàng Tử Đẹp Trai của diễn đàn rồi! (Đang nắm trọn vẹn cổ phần "quà" mà).
 
Thấy bà con cô bác bàn tán xôn xao quá, híhí mình cũng mún tham gia nữa,.... Hi vọng không có gì cản trở tâm hồn ăn uống của mình.
 
Dù là số đông đi chăng nữa thì chỉ 1 người quyết định, tin không? Dĩ nhiên là Hoàng Tử Đẹp Trai của diễn đàn rồi! (Đang nắm trọn vẹn cổ phần "quà" mà).

Yên tâm đi anh! Đây không phải là quyết định của riêng tramy đâu, mà là của số đông đấy (trong đó có cả ý kiến của người đang giữ quà). Còn đối với tramy thì ngày giờ nào cũng được, miễn sao rơi vào t7 và chủ nhật là được.
 
Dù là số đông đi chăng nữa thì chỉ 1 người quyết định, tin không? Dĩ nhiên là Hoàng Tử Đẹp Trai của diễn đàn rồi! (Đang nắm trọn vẹn cổ phần "quà" mà).
Chời ơi chời, oan uổng cho "Hoàng tử" quá!.... có ai đính chính dùm hôn!....huhu..
 
Chời ơi chời, oan uổng cho "Hoàng tử" quá!.... có ai đính chính dùm hôn!....huhu..

@ anh minhthien321 : Sao nay anh minhthien321 nói hơi nặng nề?? Offline theo số đông mà anh, có khi người này rảnh giờ này, người kia rảnh giờ kia. Nếu lần này anh off không được thì hẹn dịp sau vậy. Còn nhiều nhiều dịp mà anh hả.

(Chủ nhật này chị Jenni về "phố núi" luôn rùi. Thôi coi như đây là dịp thưởng thức quà miền Bắc và chia tay Jenni)
 
Dù là số đông đi chăng nữa thì chỉ 1 người quyết định, tin không? Dĩ nhiên là Hoàng Tử Đẹp Trai của diễn đàn rồi! (Đang nắm trọn vẹn cổ phần "quà" mà).

Ẹc ẹc, nói nhiều thì đâm ra rối cái topic, hihi --=0. Nhưng mình nghĩ dù nói gì thì cũng không bằng tấm lòng anh chị em mình hiểu nhau cả, minhthien321 cũng nói vui thôi, xưa nay offline thì bất cứ lúc nào, nếu thích và rảnh thì ok.
Hoàng tử của chúng ta tuy giữ quà nhưng không bao giờ khe vấn đề thời gian cả, lúc nào cũng nhiệt tình và quyết định offline ngày này cũng là do số đông và mình cũng đã nói ở bài trước.
Bản thân tôi cũng ủng hộ.
@ Minhthien321: Như đã nói bài truớc chủ nhật này cũng sẽ có 1 cái off nữa, mong anh thu xếp thời gian tới tham dự. hôm đó bảo đảm anh em mình có cả tăng 4 luôn.--=0
 
Chời ơi chời, oan uổng cho "Hoàng tử" quá!.... có ai đính chính dùm hôn!....huhu..

@ anh minhthien321 : Sao nay anh minhthien321 nói hơi nặng nề?? Offline theo số đông mà anh, có khi người này rảnh giờ này, người kia rảnh giờ kia. Nếu lần này anh off không được thì hẹn dịp sau vậy. Còn nhiều nhiều dịp mà anh hả.

(Chủ nhật này chị Jenni về "phố núi" luôn rùi. Thôi coi như đây là dịp thưởng thức quà miền Bắc và chia tay Jenni)

Hè hè hè, không phải là offline không được lần này mà lần khác, cái chính là tâm trạng của mình đang nghĩ tới mấy món quà kìa, hiếm có lần 2 đấy!
Thôi thì vầy nhe, chìu theo số đông và có sự đồng ý của Hoàng tử nè, mình vắng bữa đó vì học, nhưng quà phải "phân phối" đủ cho mình đó! Tramykt phải giữ cho mình nha!

@ Cadafi: Không biết phải đính chính gì nhỉ? Chẳng lẽ đính chính Hoàng tử "không" đẹp trai? Ẹc... Ẹc...? Mình nói là nói vậy thôi vì phải tôn trọng người giữ quà chứ, không thông qua người này là có ý kiến liền đấy chứ không giỡn chơi được đâu, nhìn nè:
Hổng thấy ai ngó ngàng tới người giữ "quà" hết vậy ta! --=0
Chủ nhật mình bận ăn cưới rồi! Nếu được thứ bảy thì tuyệt vời!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trước tiên xin lỗi các anh chị vì đã chen ngang. Theo yêu cầu của một số thành viên (đã gọi điện và nhắn tin cho Jenni) có thể đổi địa điểm và ngày offline thành lúc 6h chiều ngày thứ 6 tại quán karaoke Nice Phan Xích Long được hôn?. -\\/. Mong ý kiến của mọi người.|||||
 
Trước tiên xin lỗi các anh chị vì đã chen ngang. Theo yêu cầu của một số thành viên (đã gọi điện và nhắn tin cho Jenni) có thể đổi địa điểm và ngày offline thành lúc 6h chiều ngày thứ 6 tại quán karaoke Nice Phan Xích Long được hôn?. -\\/. Mong ý kiến của mọi người.|||||

Như những bài trước em có đề cập và đưa ra một số địa điểm tham khảo. Nếu thứ 6 này được có lẽ em là thành viên đầu tiên ủng hộ vì em rất muốn gặp các anh chị và nhất là Hoàng tử GPE đẹp trai mà em từng ngưỡng mộ bấy lâu.

Về địa điểm Nice Phan Long theo em được biết thì rất đẹp, có phòng rộng và đặc biệt có cả đồ ăn phục vụ tại nơi. Bàn được thiết kế theo kiểu Oval với màn hình Karaoke được bố trí 2 bên khá tiện lợi.

Tuy nhiên chúng ta cũng có thể chọn địa điểm khác ăn uống sau đó đi Ka cũng ok.

Hỏng biết nói nhiều quá có bị "quính" nâu mắt không nữa. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+

PS: Xin lỗi hỏng biết Jenni là........ nên xưng hô như thế nào được nhỉ????
 
Trước tiên xin lỗi các anh chị vì đã chen ngang. Theo yêu cầu của một số thành viên (đã gọi điện và nhắn tin cho Jenni) có thể đổi địa điểm và ngày offline thành lúc 6h chiều ngày thứ 6 tại quán karaoke Nice Phan Xích Long được hôn?. -\\/. Mong ý kiến của mọi người.|||||

Bổ sung địa chỉ quán Karaoke Nice: 230 (17 Lô C - số cũ) Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận

@adolescent: hông những bị quýnh nâu mắt mà còn bị quýnh răng môi lẫn lộn nha cưng!.--=0
 
Lâu quá không gặp các bạn

Hoa có ý kiến này Hoàng Tử đẹp trai của GPE,

+ Tìm 1 chỗ cafe rồi cùng chia qua, sau đó cùng đi hú hí xem cinema được không nhỉ

Sóc siêu quậy 2 - [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Tại Rạp ĐỐNG ĐA [/FONT]- [FONT=arial,helvetica,sans-serif]890 Trần Hưng Đạo - P.7 - Q.5[/FONT]

Hoa sẽ mặc quần short màu tím, áo không dây màu đỏ, tóc màu hạt dẻ chờ các bạn.

Are you OK. No table

Thanks
 
Lâu quá không gặp các bạn

Hoa có ý kiến này Hoàng Tử đẹp trai của GPE,

+ Tìm 1 chỗ cafe rồi cùng chia qua, sau đó cùng đi hú hí xem cinema được không nhỉ

Sóc siêu quậy 2 - [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Tại Rạp ĐỐNG ĐA [/FONT]- [FONT=arial,helvetica,sans-serif]890 Trần Hưng Đạo - P.7 - Q.5[/FONT]

Hoa sẽ mặc quần short màu tím, áo không dây màu đỏ, tóc màu hạt dẻ chờ các bạn.

Are you OK. No table

Thanks

Spam wáaaaaa (tui cũng quá xá ẹc... ẹc...)
Bổ sung địa chỉ quán Karaoke Nice: 230 (17 Lô C - số cũ) Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận

@adolescent: hông những bị quýnh nâu mắt mà còn bị quýnh răng môi lẫn lộn nha cưng!.--=0

Với bộ phim "Người giàu cũng khóc" thì với trường hợp này "người hiền cũng ẹc... ẹc..."
 
Để mà đồng lòng hết thì cũng rất khó, có người ở cùng nhà, ngủ cùng giường, đắp cùng chăn cũng chưa chắc có thời gian rảnh trùng hợp nhau nhiều vì vậy vấn đề là những người được gọi là khởi xướng offline nên có ý kiến và quyết định thời gian chứ nói qua nói lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề "chín người mười ý".

Sau khi quyết định thời gian thì phần còn lại chúng ta tự sắp xếp thời giờ để đến dự cùng chung vui. (Chấm"." nhưng chưa hết, ai ý kiến nữa thì nói nữa ẹc ẹc..)+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Để mà đồng lòng hết thì cũng rất khó, có người ở cùng nhà, ngủ cùng giường, đắp cùng chăn cũng chưa chắc có thời gian rảnh trùng hợp nhau nhiều vì vậy vấn đề là những người được gọi là khởi xướng offline nên có ý kiến và quyết định thời gian chứ nói qua nói lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề "chín người mười ý".

Sau khi quyết định thời gian thì phần còn lại chúng ta tự sắp xếp thời giờ để đến dự cùng chung vui. (Chấm"." nhưng chưa hết, ai ý kiến nữa thì nói nữa ẹc ẹc..)+-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Phải thành lập Dự án thôi, đề nghị trưởng dự án (Project Manager) là Hoàng Tử đẹp trai, đưa ra các địa điểm và thời gian cụ thể trong từng threat, mỗi threat là 1 địa điểm và thời gian. Số lần CẢM ƠN của threat nào nhiều nhất thì chọn ở đó, mỗi người chỉ cảm ơn 1 trong những threat đó thôi, không được cám ơn lung tung, nếu không xem như không hợp lệ!

Không biết mình nói vậy có được không?
 
Phải thành lập Dự án thôi, đề nghị trưởng dự án (Project Manager) là Hoàng Tử đẹp trai, đưa ra các địa điểm và thời gian cụ thể trong từng threat, mỗi threat là 1 địa điểm và thời gian. Số lần CẢM ƠN của threat nào nhiều nhất thì chọn ở đó!

Không biết mình nói vậy có được không?

Câu trả lời cuối cùng của tôi là không được.

Lý do là đơn giản chỉ gặp nhau vui chơi thôi, ai tới được thì vui còn bận việc thì hẹn chủ nhật off với tungnguen_kt khà khà --=0
@Minhthien321: hôm nay anh ý kiền nhiều quá, chủ nhật phạt anh 3 ly--=0
 
Câu trả lời cuối cùng của tôi là không được.

Lý do là đơn giản chỉ gặp nhau vui chơi thôi, ai tới được thì vui còn bận việc thì hẹn chủ nhật off với tungnguen_kt khà khà --=0
@Minhthien321: hôm nay anh ý kiền nhiều quá, chủ nhật phạt anh 3 ly--=0

Quán "chưng gà" mà cadafi giới thiệu ngon tuyệt cú mèo luôn! Nhưng đặc biệt ở nơi này là bia "lát-xê", tức là bia ướp trong tủ lạnh sắp đóng băng, nước bia sệt sệt, trời ơi, hút một hơi nó "đẽ" làm sao ấy! Tùng Nguyễn mà làm một hơi sướng tơi luôn!
 
Hic hic... mọi người xì pam quá hok tập trung chuyên môn gì hết. Anh chị vui lòng vote chọn ngày nhé. Bình chọn này sẽ đóng vào 12h trưa ngày mai.

minhthien321 đã viết:
Với bộ phim "Người giàu cũng khóc" thì với trường hợp này "người hiền cũng ẹc... ẹc..."

Anh ui, người hiền thì cũng có lúc không hiền chứ!. :whistling:

minhthien321 đã viết:
Nhưng đặc biệt ở nơi này là bia "lát-xê", tức là bia ướp trong tủ lạnh sắp đóng băng, nước bia sệt sệt, trời ơi, hút một hơi nó "đẽ" làm sao ấy!

Em cũng mê món này!. @$@^#
 
Hic hic... mọi người xì pam quá hok tập trung chuyên môn gì hết. Anh chị vui lòng vote chọn ngày nhé. Bình chọn này sẽ đóng vào 12h trưa ngày mai.
....
Anh ui, người hiền thì cũng có lúc không hiền chứ!. :whistling:
Em cũng mê món này!. @$@^#

Vậy Chủ nhật offline chung với Tùng Nguyễn nhé!
 
Thưa các anh chị,
Ngay từ đầu đã đưa ra lựa chọn giữa thứ 7 và chủ nhật tuần này. Và sau khi hội ý, đã chọn 9h sáng thứ 7. Vậy em nghĩ nên chọn luôn ngày giờ và địa điểm đó đi cho mọi người khỏi rối, và còn sắp xếp thời gian được nữa.
Chốt lại : 9h sáng thứ 7 (23/1/2010) tại quán cafe Khúc Giao Mùa - 92 Trần Huy Liệu,Q.PN.
Anh chị nào sắp xếp được thời gian thì đến gặp mặt cho vui nhé!
 
Thưa các anh chị,
Ngay từ đầu đã đưa ra lựa chọn giữa thứ 7 và chủ nhật tuần này. Và sau khi hội ý, đã chọn 9h sáng thứ 7. Vậy em nghĩ nên chọn luôn ngày giờ và địa điểm đó đi cho mọi người khỏi rối, và còn sắp xếp thời gian được nữa.
Chốt lại : 9h sáng thứ 7 (23/1/2010) tại quán cafe Khúc Giao Mùa - 92 Trần Huy Liệu,Q.PN.
Anh chị nào sắp xếp được thời gian thì đến gặp mặt cho vui nhé!

Nhìn bảng vote nói chuyện nha! Tuân theo số đông đi cưng! Đã hơn 12 giờ rùi, không có thêm sự lựa chọn nữa! Đã có tổ chức, phải tuân theo kỷ luật chứ!
 
Thầy Mỹ là người công bằng nhất, vote đề ra 70% và 30% vậy chọn bên nào vậy Thầy? Chẳng lẽ đặt ra vote chỉ là ẹc... ẹc... thôi sao? Phải có người kết luận chứ?
 
Sao lại kêu lão chết tiệt ra đây nữa trời?
Lập Poll để vote là Jenny, thì Jenny phải khoá, phải đếm phiếu, phải công bố kết quả chứ! Liên quan gì đến lão chết tiệt này!

Mà thôi, đã hỏi thì trả lời, (hông cưng cũng trả lời):

Bên 7 người đạt 70% tưởng rằng đạt tối đa, thực ra: 1 nick ảo, còn 6 thôi

Bên 3 người đạt 30%, nhưng lại có tên hoàng tử, người giữ quà

Hà hà, vậy 7 người cứ đi đi, ai hông rảnh thì ở nhà, 3 người còn lại ngày mai mới đi.
 
Từ đầu Topic tới giờ em hỏng dám ý kiến ề thời gian và địa điểm, và cũng không tham gia Vote luôn với lý do là ngày nào cũng được, giờ nào cũng ok, và điểm nào cũng đồng ý.

Nhưng giờ bức xúc quá mới nói --=0: Mà nói gì bây giờ --=0
Thôi thì: Chiều nay, ngày mai và chủ nhật đều off cả, mình sẽ có mặt tại Sài Gòn kể từ 18h chiều nay cho tới 21h ngày chủ nhật 24/12/2010. Ai rảnh giờ nào alo off với tùngnguyen_kt. Như thế là chẳng ai sợ không off được cả. Ai đồng ý thanks dùm cho một cái để tungnguyen_kt lấy tinh thần chiều nay "TIẾN VỀ SÀI GÒN"
 
Sao lại kêu lão chết tiệt ra đây nữa trời?
Lập Poll để vote là Jenny, thì Jenny phải khoá, phải đếm phiếu, phải công bố kết quả chứ! Liên quan gì đến lão chết tiệt này!

Mà thôi, đã hỏi thì trả lời, (hông cưng cũng trả lời):

Bên 7 người đạt 70% tưởng rằng đạt tối đa, thực ra: 1 nick ảo, còn 6 thôi

Bên 3 người đạt 30%, nhưng lại có tên hoàng tử, người giữ quà

Hà hà, vậy 7 người cứ đi đi, ai hông rảnh thì ở nhà, 3 người còn lại ngày mai mới đi.

Há há. Thầy công bằng quá! Thanks thầy!

Anh Cadafi hay chị Jenni đâu rùi nè? Vào chốt lại đi chứ ạ!
 
Sao lại kêu lão chết tiệt ra đây nữa trời?
Lập Poll để vote là Jenny, thì Jenny phải khoá, phải đếm phiếu, phải công bố kết quả chứ! Liên quan gì đến lão chết tiệt này!

Mà thôi, đã hỏi thì trả lời, (hông cưng cũng trả lời):

Bên 7 người đạt 70% tưởng rằng đạt tối đa, thực ra: 1 nick ảo, còn 6 thôi

Bên 3 người đạt 30%, nhưng lại có tên hoàng tử, người giữ quà

Hà hà, vậy 7 người cứ đi đi, ai hông rảnh thì ở nhà, 3 người còn lại ngày mai mới đi.

Chỉ là vui thôi, tôi thì ngày nào cũng OK, thậm chí không tham gia cũng được, nhưng nick ảo hay thật đều được diễn đàn thừa nhận. Tôi theo nguyên tắc của diễn đàn, đã quy định thì phải tuân theo. Jenni không những là thành viên, mà là SMOD, có nghĩa rằng SMOD đã ra quy chế thì phải thực hiện.

Đừng để các thành viên khác xem nhẹ vai trò của một SMOD.

Chỉ là xây dựng, Thành thật xin lỗi nếu điều đó làm phật ý!
 
Há há. Thầy công bằng quá! Thanks thầy!

Anh Cadafi hay chị Jenni đâu rùi nè? Vào chốt lại đi chứ ạ!


Ẹc ẹc "Miễn cưỡng không hạnh phúc" nha kưng.

@Minhthien321: Bớt giận đi anh, anh này chắc phải làm vài chai ướp lạnh mới mát được.
 
Jenni không những là thành viên, mà là SMOD, có nghĩa rằng SMOD đã ra quy chế thì phải thực hiện.
Đừng để các thành viên khác xem nhẹ vai trò của một SMOD.
Chỉ là xây dựng, Thành thật xin lỗi nếu điều đó làm phật ý!
Chú Minhthien này, giận mất khôn rồi. Có ai xem nhẹ jenny đâu? Lão chết tiệt cũng nói là jenny phải kiểm phiếu, phải công bố kết quả mà?

Còn lão hông liên quan mà hỏi lão, thì lão í nói ý kiến riêng. Đọc giọng văn thì biết đang chọc cho vui mà!
Hèn gì lão hông có cưng minhthien là phải! Tỷ tỷ nói zậy có công bằng hông?
 
cadafi tính như thế này nha!

Quà sẽ được chia làm 10 phần, trong đó:
+ 7 phần quà mình đã chuyển Jenni giữ để offline chiều tối nay nha!
+ 3 phần mình sẽ dành cho các bạn không đi được chiều tối nay! Giữ lại để sáng thứ bảy lúc 9h00 offline tiếp!

Mọi người thấy vậy có hợp tình hợp lý không? Đồng ý thì thanks mình nha! Mình sẽ update lại thời gian và địa điểm! }}}}}

(Ps: Sorry mọi người, sáng giờ bận quá chưa trả lời mọi người được, thông cảm cho cadafi nha!)

 
cadafi tính như thế này nha!

Quà sẽ được chia làm 10 phần, trong đó:
+ 7 phần quà mình đã chuyển Jenni giữ để offline chiều tối nay nha!
+ 3 phần mình sẽ dành cho các bạn không đi được chiều tối nay! Giữ lại để sáng thứ bảy lúc 9h00 offline tiếp!

Mọi người thấy vậy có hợp tình hợp lý không? Đồng ý thì thanks mình nha! Mình sẽ update lại thời gian và địa điểm! }}}}}

(Ps: Sorry mọi người, sáng giờ bận quá chưa trả lời mọi người được, thông cảm cho cadafi nha!)

Mình thì rảnh rồi đó, vậy đi luôn 2 buổi có được nhận 2 phần quà không nhỉ? (lòng tham không đáy lại xuất hiện nữa rồi)
 
Chỉ là xây dựng, Thành thật xin lỗi nếu điều đó làm phật ý!
Phật ý gì đâu, đang nói cho vui mà. Jenny mở topic vote và Cadafi mod Offline mới có quyền quyết định, chứ tôi không liên quan gì.

Bi giờ nói thiệt nè:
nhưng nick ảo hay thật đều được diễn đàn thừa nhận. SMOD đã ra quy chế thì phải thực hiện.

Nếu nói về quy chế thì dù không có văn bản chính thức, nick ảo được công nhận về đóng góp bài viết cho diễn đàn, dù là hỏi hay trả lời, hay là chỉ để thư giãn.

Tuy nhiên, để đăng ký offline hay bình bầu (vote) cho bất kỳ cái gì, thì nick ảo không được công nhận. Lý do:

- Đăng ký offline chính thức liên quan đến vấn đề lên kế hoạch, mua bảo hiểm (nếu là offline du lịch), đặt chỗ nhà hàng, đặt phần ăn, thuê xe ... Rồi nick ảo không đi, ai chịu thiệt thòi cho ban tổ chức?

- Trong bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào, sẽ là không công bằng nếu 1 người dùng 2, 3, nick để bỏ phiếu.

Sẽ thế nào nếu như trong cái cuộc off nho nhỏ chia quà này, 1 thành viên nào đó (tôi chẳng hạn), thấy bị là thiểu số, bèn đăng ký thêm 5 nick rồi hè nhau vào vote cho trở thành đa số?.

Nói vậy công bằng chưa minhthien?
 
Trước hết em xin thành thật xin lỗi các anh chị. Sáng đến giờ em bận quá không vào diễn đàn. Mới về nhà, chạy vào đọc mấy bài cảm thấy buồn!.

Tiêu đề của topic này là: Offline GPE HCM - thưởng thức quà gửi từ GPE miền Bắc. Vì vậy mục đích của buổi offline này là anh chị em chúng ta gặp nhau cùng trò chuyện, mở quà và cảm nhận tình cảm mà anh chị em ngoài bắc đã gởi gắm cho chúng ta. Nhưng mà thật đáng buồn là chỉ vì không thống nhất về ngày giờ gặp nhau mà chúng ta đã có những tranh cãi không đáng có.

Kết quả bình chọn cho thấy, đa số mọi người đều đi được tối thứ 6 trừ người giữ quà. Điều này cũng rất là khó xử cho em và người giữ quà - anh cadafi. Offline mà hông có người giữ quà thì hông có ý nghĩa gì hết vì người giữ quà đã cất công mang quà và tình cảm của các anh chị em ngoài đó cách xa hàng ngàn cây số về cho chúng ta!. Và ngược lại có người giữ quà mà hổng có người chia quà thì cũng hổng có ý nghĩa luôn!. :=\+.

Cuối cùng, cách tốt nhất có lẽ là cách hóa giải của anh cadafi!!!.

Jenni cũng thông báo thêm, địa điểm gặp mặt của ngày hôm nay đã thay đổi vì quá ít người tham gia. Địa điểm hôm nay sẽ là quán chân gà nướng ở đường Chu Văn An. Anh cadafi ui, giúp em post địa chỉ, em nhớ đường mà hổng nhớ địa chỉ!.

Thân,
Jenni
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Jenni cũng thông báo thêm, địa điểm gặp mặt của ngày hôm nay đã thay đổi vì quá ít người tham gia. Địa điểm hôm nay sẽ là quán chân gà nướng ở đường Chu Văn An. Anh cadafi ui, giúp em post địa chỉ, em nhớ đường mà hổng nhớ địa chỉ!.

Địa chỉ quán "chưng" gà nướng: 331 Chu Văn An, q.Bình Thạnh (gần quán Phở 299).
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đêm nay thật hứng thú! Mình vừa thưởng thức các món khoái khẩu vừa được nghe anh Solomon làm thơ! Nhưng đặc biệt sảng khoái là vừa thưởng thức những quả sấu bao tử chua chua cay cay ngọt ngọt, vừa nghe được giọng nói oanh vàng của nàng Công chúa!
Những món quà được thưởng thức đầu tiên sao mà sướng tơi vậy trời!
 
Èo...9h sáng nay offline cafe ở Khúc giao mùa - 92 Trần Huy Liệu, mà thằng nhóc em lấy xe đi mất tiêu ùi. Giờ đi bằng gì đây? Huhu. Bác Davinci đâu thía nhỉ! Chỉ có mỗi bác ấy ở Sư Vạn Hạnh, gần nhà mình mà hông thấy tăm hơi bác ấy đâu. Huhu.
 
Đang ở cafe Khúc giao mùa với GPE, 8 dzui thiệt. Ai ham dzui thì dzọt tới 92 Trần Huy Liệu liền nha. Chà! Sấu Hà Nội sao mà ngon thía không biết. Cảm ơn tấm lòng của GPE miền Bắc, cảm ơn Gôn nhá!
 
Hôm qua off cũng vui thiệt là vui, gờ cũng còn đang phê phê......--=0. Mr. Kiệt (Cadafi) vừa alo offline tiếp nghe cũng thích thích, thôi thì tranh thủ dzậy đi off tiếp thôi.
 
Há há. Ở đây 8 dzui quá trời dzui. Đang đợi bé hangsf2 mang bánh tráng Tây Ninh đến. Hú hú. Mình và anh Bình sắp có quà Tây Ninh rùi. Haha.
 
Há há. Ở đây 8 dzui quá trời dzui. Đang đợi bé hangsf2 mang bánh tráng Tây Ninh đến. Hú hú. Mình và anh Bình sắp có quà Tây Ninh rùi. Haha.

Ẹc ẹc, mình thấy hangfs2 Vote là hôm qua (thứ 6) mà chẳng thấy đâu, hôm nay mới xuống. ẹc ẹc...........
 
Đang ở cafe Khúc giao mùa với GPE, 8 dzui thiệt. Ai ham dzui thì dzọt tới 92 Trần Huy Liệu liền nha. Chà! Sấu Hà Nội sao mà ngon thía không biết. Cảm ơn tấm lòng của GPE miền Bắc, cảm ơn Gôn nhá!

mấy bạn đang trêu tức những người phải đi làm nên không đi off được đúng không nè. huhu đau lòng qué -0-/.
 
mấy bạn đang trêu tức những người phải đi làm nên không đi off được đúng không nè. huhu đau lòng qué -0-/.

Trùi ui! Làm cả đời mà. Ngày nào làm chẳng được. Hehe. Nay thứ 7 người ta nghỉ ngơi, ăn chơi xả láng. Ai lại đi làm vào giờ này ta??? Như thầy ptm nè, làm thì làm, cafe vẫn cafe, mấy trò alo là dzọt lẹ sang quán cafe liền. Hehe. Thui nghỉ việc đi qua đây 8 Tuyet_roi_mua_he ui! Có gì sếp đuổi việc thì tramykt86nt "bảo kê" cho. Hé hé.
 
Đêm nay thật hứng thú! Mình vừa thưởng thức các món khoái khẩu vừa được nghe anh Solomon làm thơ! Nhưng đặc biệt sảng khoái là vừa thưởng thức những quả sấu bao tử chua chua cay cay ngọt ngọt, vừa nghe được giọng nói oanh vàng của nàng Công chúa!
Những món quà được thưởng thức đầu tiên sao mà sướng tơi vậy trời!
Chán thật
Quán gì bằng cái nắm tay, ồn, "đếch" chịu được
Chân gà gì như cái chân vịt của vận động viên môn lặn, chịu, "đếch" xơi được
Không đi được tăng hai, bận, "đếch" nghe và bình thơ Solomon được
Và chán nhất
Quên lấy qùa, chắc, "đếch" còn một quả sấu nào
Ông trời thật bất công, sao có người hứng thú khi đó là nỗi buồn của người khác

 
Chán thật
Quán gì bằng cái nắm tay, ồn, "đếch" chịu được
Chân gà gì như cái chân vịt của vận động viên môn lặn, chịu, "đếch" xơi được
Không đi được tăng hai, bận, "đếch" nghe và bình thơ Solomon được
Và chán nhất
Quên lấy qùa, chắc, "đếch" còn một quả sấu nào
Ông trời thật bất công, sao có người hứng thú khi đó là nỗi buồn của người khác

Haha. Sao ở đây nhiều sấu chua quá zậy ta. Măm măm, chụt chụt. Ngon quá xá! Nhiều quá ăn sao hết đây trời. Hừm....Đời sao bất công. Người ăn không hết, kẻ không có một quả mang về. Huhu. Bất công quá xá! Haha. Xíu nữa lại "phải" đi ăn bánh canh và uống sữa bắp. Chậc chậc! Đời sao bất công quá. Há há.
Ui dza! Hangsf2 đến rùi. Nguyên mấy bịch bánh tráng muối ớt nữa chứ. Èo...Cay cay mặn mặn, => Ngon thía!
 
Haha. Sao ở đây nhiều sấu chua quá zậy ta. Măm măm, chụt chụt. Ngon quá xá! Nhiều quá ăn sao hết đây trời. Hừm....Đời sao bất công. Người ăn không hết, kẻ không có một quả mang về. Huhu. Bất công quá xá! Haha. Xíu nữa lại "phải" đi ăn bánh canh và uống sữa bắp. Chậc chậc! Đời sao bất công quá. Há há.
Ui dza! Hangsf2 đến rùi. Nguyên mấy bịch bánh tráng muối ớt nữa chứ. Èo...Cay cay mặn mặn, => Ngon thía!

Hãy đợi đấy!!!!!!!!!!!!
 
Hãy đợi đấy!!!!!!!!!!!!
Ủa, "dzìa" Bình dương rồi hả?, vậy chiều nay sao? Nếu còn ở "Sigoon" mau tới đó lấy quà cho anh với (không thì họ xơi hết mất), thú thật sống hơn nửa đời người mà hổng biết mặt mũi, mùi vị trái "cá sấu" ra sao
Lại chán thật
ĐANG ĐỢI ĐÂY
 
Khúc Giao Mùa thật lãng mạn, khung cảnh thật nên thơ

100123_083341.jpg



100123_083533.jpg


100123_083445.jpg


100123_083419.jpg


100123_083359.jpg
 
Khung cảnh thật ấm cúng cho những người đang và được yêu.
Còn em thì không dám bước vào không gian này với tâm trạng buồn chán không ai đối hoài. &&&%$R &&&%$R &&&%$R.

Ước gì, cũng có người đồng hành chia sẻ cùng em
 
Khung cảnh thật ấm cúng cho những người đang và được yêu.
Hèn chi, "bi" giờ mình mới hiểu, Cadafi bảo khung cảnh NÊN THƠ mà mình "rặn" mãi cũng chẳng được một "VÂN HUYỀN" THƠ nào cả
Chỉ khoái cái "hình" trên tường của cái hình thứ ba
Đừng buồn bacbinhtieuthu người ta bảo "yêu là chết trong lòng một tý" yêu nhiều là tiêu luôn "bộ đồ lòng" đó
 
Đêm nay thật hứng thú! Mình vừa thưởng thức các món khoái khẩu vừa được nghe anh Solomon làm thơ! Nhưng đặc biệt sảng khoái là vừa thưởng thức những quả sấu bao tử chua chua cay cay ngọt ngọt, vừa nghe được giọng nói oanh vàng của nàng Công chúa!
Những món quà được thưởng thức đầu tiên sao mà sướng tơi vậy trời!

Chán thật
Quán gì bằng cái nắm tay, ồn, "đếch" chịu được
Chân gà gì như cái chân vịt của vận động viên môn lặn, chịu, "đếch" xơi được
Không đi được tăng hai, bận, "đếch" nghe và bình thơ Solomon được
Và chán nhất
Quên lấy qùa, chắc, "đếch" còn một quả sấu nào
Ông trời thật bất công, sao có người hứng thú khi đó là nỗi buồn của người khác


Xin nói rõ là quán "chưng gà" chỉ là bàn đạp để tập trung "nhân sự", sau đó chính thức ra quán ăn hải sản tươi sống ở Phan Xích Long để ăn chơi và chia quà! Bác bận việc riêng của Bác thì làm sao dự được phần long trọng này? Nhưng quà thì còn nhiều lắm, hiện tại Jenni đang tạm giữ, Bác liên hệ nhé!
 
Mình rất tiếc là phải kết toán tàu nên tới rất trễ, không thể tham dự được tại nơi tập trung tại quán "chưng gà", chỉ được diện kiến anh Concogia mà chưa cụng chung anh chai lát-xê nào hết, hẹn gặp riêng anh!

Những quả sấu bao tử nghĩa tình:

attachment.php


Anh Solomon và Mèo Vờn Chuột:

attachment.php


Solomon, TungNguye_kt và Jenni:

attachment.php


Anh Solomon thiệt là điệu nghệ trong việc thưởng thức món Hào Sống:

attachment.php


Chị Jenni cũng không phải là "tay kém cỏi":

attachment.php


Thưởng thức Anh Solomon "xuất khẩu thành thơ" khi trò chuyện cùng Công chúa:

attachment.php


Cám ơn những món quà miền Bắc nghĩa tình đã đem đến sự ấm áp trong không khí se se lạnh tại miền Nam thân yêu. Chúc các bạn có những thắng lợi mới, thành công mới trong cuộc sống nhé!
 

File đính kèm

  • 22012010038 - Converted.jpg
    22012010038 - Converted.jpg
    80.1 KB · Đọc: 1
  • 22012010039 - Converted.jpg
    22012010039 - Converted.jpg
    74.6 KB · Đọc: 80
  • 22012010040 - Converted.jpg
    22012010040 - Converted.jpg
    83.9 KB · Đọc: 81
  • 22012010044 - Converted.jpg
    22012010044 - Converted.jpg
    77.1 KB · Đọc: 2
  • 22012010041 - Converted.jpg
    22012010041 - Converted.jpg
    77.7 KB · Đọc: 3
Hình như anh Kiệt đang "buôn" bằng điện thoại của Tùng hi hi ha ha

attachment.php


@Thầy: Bữa nay trông thầy giống bác PAT ghê ta
 
Toàn món khoái khẩu, có cả sư phụ PTM0412. Hic, hic lại bỏ lỡ rùi! Không biết có còn trái sấu nào sót lại không nhỉ?
 
Toàn món khoái khẩu, có cả sư phụ PTM0412. Hic, hic lại bỏ lỡ rùi! Không biết có còn trái sấu nào sót lại không nhỉ?

Hihi...còn sót lại nguyên một hộp sấu trong bụng tramykt86nt nè chị NTTV ui! Chị có muốn lấy phần hông ạ? //**/
 
Cadafi có cầm tay bác Ptm vừa uống cafe vừa tâm sự không? Tiếc là sweet ko có đấy để chứng kiến.
Rõ khổ, hôm đó Cadafi buồn cần bác để vừa nắm tay vừa tâm sự mà gặp bác không được.
Sao em không forward được hình hả anh họ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thiếu 1 cái ] rồi!
[IMG (chỗ này)
http://i280.photobucket.com/albums/kk163/ca_dafi/100123_110604.jpg[/IMG]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đầu mới sao được? Cắt tóc kiểu mới, cái đầu cũ. Mà muốn thay cái đầu cũng không được đâu em ơi. Thay được cái đầu thì anh họ đã không còn "chết tiệt" nữa rồi.
 
Đầu mới sao được? Cắt tóc kiểu mới, cái đầu cũ. Mà muốn thay cái đầu cũng không được đâu em ơi. Thay được cái đầu thì anh họ đã không còn "chết tiệt" nữa rồi.
He he anh mắc bẫy rồi, em cố tình nói như vậy vì đoán thể nào anh cũng bắt bẻ, linh cảm đúng quá, mình có tý họ hàng có khác.:AS:L<
 
ngocmaipretty đã viết:
May mà khoa học chưa thay được đầu mới!
Tiếc là khoa học chưa thay được đầu mới (để thay đầu sorceress bằng đầu SnowWhite)
 
Thôi lão ơi, thay đầu Snow White vào rồi lại chạy theo chàng hoàng tử nào đó, bỏ ông lão nhà muội bơ vơ. Ai cứ làm người ấy là tốt nhất. Lão thì cứ chết tiệt, muội thì cứ độc ác cho xong!
 
May mà khoa học chưa thay được đầu mới!

Ai nói với bạn là nhà khoa học chưa thực hiện được điều này.

Ngọc Mai có biết chăng? Không nhất thiết giống như photoshop, gắn đầu này vào thân người kia đâu sư nương ui.

Chỉ cần cho ngồi lên ghế salon điện, sẽ tẩy bộ não của mình và sẽ truyền bộ não của lão chết tịt vô là xong thôi.

Trong quá trình truyền não bộ cho nhau tương tự như Cửu âm chân kinh, nếu không rủi ro thì post nhầm 1 tí vậy đó mà. Tuy hai mà một
 
100123_110344.jpg


U, choa choa. Từ dạo cháu Hằng có niềm vui mới - tất cả đều mới cả.

Tưởng là quên cái gia đình GPE này rồi
 
:) Cháu không quên đâu bác KTTG ơi, mỗi lần đi ngang qua 45 Phan Đăng Lưu là cháu nhớ ... hihi.

Cháu đổi "vỏ" chứ "ruột" y như cũ, qua Tết cháu lại xuống ở Sài Gòn để tìm đất ... "bơi". Hy vọng cháu sẽ có nhiều dịp để được gặp Bác, gặp những thành viên của nhà mình.

@ Chị Sweet: Hy vọng dịp kế tiếp chị vào SG được gặp chị :)
 
Hình như anh Kiệt đang "buôn" bằng điện thoại của Tùng hi hi ha ha

attachment.php


@Thầy: Bữa nay trông thầy giống bác PAT ghê ta
Tùng Nguyễn "đau xót" khi bị anh Solomon "buôn dưa lê", "buôn văn, bán thơ" trên điện thoại. Nhìn cái mặt Tùng Nguyễn thấy thương vô cùng!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom