Nhật ký ngắn (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay tình cờ biết được giaiphapexcel. Sáng giờ ngồi đọc bài của mấy anh chị vui thật. Người đầu tiên mình chat và làm quen là chị tramykt86nt. Chị ấy rất thân thiện và dễ chịu.
 
Một chiều chủ nhật!
Cảm thấy buồn buồn, nhớ nhớ đến …cô bé…**~**
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày hôm nay … thênh thang … những bước chân…
 
Hôm nay tình cờ biết được giaiphapexcel. Sáng giờ ngồi đọc bài của mấy anh chị vui thật. Người đầu tiên mình chat và làm quen là chị tramykt86nt. Chị ấy rất thân thiện và dễ chịu.

@ muadongkhonganh : Hi, cảm ơn bạn quá khen! Bạn thử một lần off với GPE đi. Mấy anh chị còn thân thiện và dễ chịu hơn cả tramykt86nt nữa đấy.

Tối qua đi uống trà đạo với 1 người bạn đã từng sống ở Nhật 3 năm, trong Mộc trà quán. Chà! Ở con hẻm gần Sư Vạn Hạnh, lâu nay đi học qua lại hoài mà có biết đâu. Nay đứa bạn giới thiệu mới đi thử. Hay thật! Cách bài trí y chang phong cách Nhật, kèm với điệu nhạc nhè nhẹ du dương, thật thanh thoát và tao nhã. Mình thích lối đi phủ đầy đá sỏi, thích những tấm rèm che kiểu Nhật, thích cả những bóng đèn trang trí với ánh sáng ấm áp. Không ồn ào náo nhiệt như mấy quán cafe khu Bắc Hải mà mình hay đi. Nay lại có thêm một địa chỉ thú vị để giới thiệu với bạn bè rùi. Hihi.

Thứ 4 này Quýt (sweet_girl) lên đường hồi hương (về Hà Nội). Trưa nay hẹn Quýt cafe ở quận 1 (đường Hồ Hảo Hớn). Chẳng nhớ bác nào làm quận 1 để mà alo, chỉ nhớ có anh Cadafi, OverAC và vuongtrungduong thui.
 
Cô gái đó vẫn chưa quyết định được về hay ở sau những ngày cân nhắc.:.,}}\

Tại sao lại cân nhắc nhỉ? Ta lại phân tích nhé: Ở lại ta có những gì, Đi về ta được những gì?
Về mọi mặt nhé: Tình cảm, tâm lý, tâm tư, nguyện vọng, vật chất, tinh thần...


...Thứ 4 này Quýt (sweet_girl) lên đường hồi hương (về Hà Nội). Trưa nay hẹn Quýt cafe ở quận 1 (đường Hồ Hảo Hớn). Chẳng nhớ bác nào làm quận 1 để mà alo, chỉ nhớ có anh Cadafi, OverAC và vuongtrungduong thui.


Chắc giờ đây, cô gái đó quyết định ra đi...
 
Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng
Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô giáo cho bé phiếu ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui, vì bé ngoan suốt tuần, vì bé ngoan suốt tuần.


Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ, và có thật nhiều phiếu ngoan về khoe với ba mẹ
 
Mạng hôm nay kỳ quá, vào tất cả trang web được, kể cả tải hình ảnh nặng ký. Vậy mà trang web thân yêu của mình thật khó vào! Tâm trạng cảm thấy khó chịu. Nghĩ lại, thấy nhẹ nhàng: Cái gì mình yêu thương, khó đến một cách dễ dàng!
 
.. nhưng mình đành lòng nói không biết. cũng chẳng trách mình được, ai biểu nó có cái tội đẹp trai.

???
sao mọi người lên án Tungnguyen dữ thế nhỉ
dám công khai cái sự "ích kỷ" của mình, Sa thấy Tungnguyen can đảm lắm chứ
& rất thật
ai dám bảo, trong tình yêu không có sự ích kỷ nhỉ, hihi

Tungnguyen, chúc may mắn :)
anh bạn kia chắc chưa có ngừ iu nên tungnguyen mới phải "thắc thỏm" thế, đúng không :). Anh ta không học chỗ này thì cũng có chỗ khác để học, thiếu gì truờng
đừng bận tâm :)

có điều...
nếu 2 anh chàng có tí "cạnh tranh", thì việc học sẽ có hiệu quả hơn đấy, Tungnguyen :)
anh ta sắp đi xa rồi, không có cơ hội gì đâu. con gái không thích cô đơn
con gái thích sự đảm bảo, sự chắc chắn
tự tin đóng vai "tốt" nhé :)

-----
sáng thứ 2
nhiều tâm trạng
bắt đầu từ đâu đây?????????????????????????
 
Hôm qua mình nhờ được cô giáo dạy tiếng Nhật là bạn với cô bé làm chung phòng Kt của mình dạy tiếng Nhật giao tiếp. khà khà.... cô giáo dễ thương quá, giọng điệu khi nói tiếng Nhật giống như một cô gái Nhật chính gốc, những câu nói lên giọng xuống giọng, và cả những cái cuối đầu khi chào nữa, hic... tới giờ này mình cũng không sao quên được... Phen này ngoài bận rộn công việc, lên lớp ở trường còn phải dành thời gian cho cô giáo kèm riêng giao tiếp nữa. Có điều thấy tội nghiệp cho thằng bạn nó hỏi có chỗ nào dạy giao tiếp tiếng Nhật không chỉ cho nó học vì nó sắp sang Nhật, nhưng mình đành lòng nói không biết. cũng chẳng trách mình được, ai biểu nó có cái tội đẹp trai.


[FONT=&quot]Có bao giờ Simple Life tự hỏi[/FONT]
[FONT=&quot]Trái tim mình sẽ mai iu ai[/FONT]
[FONT=&quot]Ngày đầu khi gặp Simple Life[/FONT]
[FONT=&quot]Anh cứ ngỡ duyên mình đã đến[/FONT]
[FONT=&quot]Nói yêu em nhưng chẳng thốt nên lời[/FONT]
[FONT=&quot]Thời gian đi chẳng bao giờ trở lại[/FONT]
[FONT=&quot]Cũng chỉ vì em quá "Simple Life"[/FONT]
[FONT=&quot]Anh đau đớn ôm mối tình lận đận[/FONT]
[FONT=&quot]Dấu trong tim hình bóng ngày nào[/FONT]
[FONT=&quot]Rồi hôm qua anh gặp lại Simple Life[/FONT]
[FONT=&quot]Quán 219 lòng anh rộn ràng[/FONT]
[FONT=&quot]Em ngôì cùng với 3 nàng[/FONT]
[FONT=&quot]Jenni, Bích Thuỷ, Bắc Bình Tiểu Thư [/FONT]
[FONT=&quot]Vẫn ánh mắt vẫn đôi môi quen thuộc[/FONT]
[FONT=&quot]Nở nụ cười đốt cháy tim anh[/FONT]
(thơ tào lao)

Hôm qua về tới nhà mệt quá nhưng vì quá thương nhớ Simple Life mà không ngủ được, tim anh như chết lặng vì giọng nói tiếng cười của em.

Phải công nhận, tungnguyen_kt nhà mình đa tình thật, nhưng cũng thật can đảm gửi tình cảm của mình lên mạng!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
10 phút dạo quanh GPE, ... đọc những bài viết của mọi người, thấy vui vui, hay hay,... vậy cũng đủ .... làm việc tiếp thôi.
 
tối trước, má ngồi cùng mình, kết cườm trên chiếc váy, tới tận nửa đêm
tối nay, má với em đi Cần thơ, mình ngồi kết tiếp hàng cườm còn dang dở

3h sáng
có vài hàng cườm mà mất nhiều thời gian thế ư?
sao mình không buồn ngủ nhỉ?
giờ đó, má với em đã ngủ rồi...

chưa bao giờ má & em đi xa mà không có mình hoặc ba
nhưng má đi cùng các bác, sẽ ổn thôi.
Mà sao đêm nay trời lại mưa, báo điềm gì ư?
Ôi, trưa nay, mơ con của dì mất. Sao lại có giấc mơ kỳ cục thế, báo điềm gì ư?
gọi điện. Giọng má lanh lảnh trong điện thoại, chắc là vui lắm. Mình không nên lo..

ngày còn đi học
cuối cấp lúc nào cũng đi tới tối mịt
lần nào về cũng bị xả cho 1 trận "sao đi không báo? sao không về sớm?..."
mình thấy ba má sao khéo lo & lo hơn mức cần thiết
nhưng giờ thì mình hiểu, mình cảm điều mà ba má từng cảm
giờ này, ở tầng dưới, chắc ba cũng như mình....

tối, cả đoàn về. Vẫn còn xa nhà lắm, nhưng ba đã ra truớc cổng đợi
không biết sao lòng mình ấm đến lạ lùng
tình yêu. Thứ tình yêu bao trùm & sinh sôi trong ngôi nhà ấm áp.
từ lâu, mình biết rằng, điều may mắn nhất trong cuộc đời này, điều đáng tự hào nhất trong đời mình, là được sinh ra, được nuôi dưỡng trong gia đình này
còn bi giờ, mình cầu Chúa, nếu có kiếp sau & lại được làm người, mình mong sẽ cũng lại sống cùng ba, má.

cám ơn ba,
cám ơn má
cám ơn tất cả những người đang làm ba, má, những người đã trao cho những đứa con như mình tình yêu & cả cuộc đời :kissing:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
tối trước, má ngồi cùng mình, kết cườm trên chiếc váy, tới tận nửa đêm
tối nay, má với em đi Cần thơ, mình ngồi kết tiếp hàng cườm còn dang dở

3h sáng
có vài hàng cườm mà mất nhiều thời gian thế ư?
sao mình không buồn ngủ nhỉ?
giờ đó, má với em đã ngủ rồi...

chưa bao giờ má & em đi xa mà không có mình hoặc ba
nhưng má đi cùng các bác, sẽ ổn thôi.
Mà sao đêm nay trời lại mưa, báo điềm gì ư?
Ôi, trưa nay, mơ con của dì mất. Sao lại có giấc mơ kỳ cục thế, báo điềm gì ư?
gọi điện. Giọng má lanh lảnh trong điện thoại, chắc là vui lắm. Mình không nên lo..

ngày còn đi học
cuối cấp lúc nào cũng đi tới tối mịt
lần nào về cũng bị xả cho 1 trận "sao đi không báo? sao không về sớm?..."
mình thấy ba má sao khéo lo & lo hơn mức cần thiết
nhưng giờ thì mình hiểu, mình cảm điều mà ba má từng cảm
giờ này, ở tầng dưới, chắc ba cũng như mình....

tối, cả đoàn về. Vẫn còn xa nhà lắm, nhưng ba đã ra truớc cổng đợi
không biết sao lòng mình ấm đến lạ lùng
tình yêu. Thứ tình yêu bao trùm & sinh sôi trong ngôi nhà ấm áp.
từ lâu, mình biết rằng, điều may mắn nhất trong cuộc đời này, điều đáng tự hào nhất trong đời mình, là được sinh ra, được nuôi dưỡng trong gia đình này
còn bi giờ, mình cầu Chúa, nếu có kiếp sau & lại được làm người, mình mong sẽ cũng lại sống cùng ba, má.

cám ơn ba,
cám ơn má
cám ơn tất cả những người đang làm ba, má, những người đã trao cho những đứa con như mình tình yêu & cả cuộc đời :kissing:

I love Your Mother, I love Your Father, because who created You, who I love so much.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chưa bao giờ mình có một cái sinh nhật buồn như thế này... Cô đơn, buồn, sợ, tủi, đủ thứ... Sáng giờ chẳng làm nổi cái gì... May mà còn có con em gái an ủi...
 
Chưa bao giờ mình có một cái sinh nhật buồn như thế này... Cô đơn, buồn, sợ, tủi, đủ thứ... Sáng giờ chẳng làm nổi cái gì... May mà còn có con em gái an ủi...
Đang ở đâu vậy anh? Tối nay cafe được không? Y như tuần trước!
 
Chưa bao giờ mình có một cái sinh nhật buồn như thế này... Cô đơn, buồn, sợ, tủi, đủ thứ... Sáng giờ chẳng làm nổi cái gì... May mà còn có con em gái an ủi...

Gôn mà ở gần chắc qua rủ ông anh đi cafe quá. Cười một cái coi nào, giống vậy nè --=0

Đấy, trông vậy có phải đẹp zai hơn không he he
 
Cuối cùng một buổi sáng đầy bực bội cũng đã trôi đi. Cảm ơn những người bạn đã an ủi và rủ rê chơi bời để mình hết stress.:D

p/s: Anh BNTT, sẽ có nhiều người bạn, người em ở bên anh mà, anh đừng lo cô đơn hay buồn tủi nhé.
 
Trưa nay ăn trưa và cafe với chị Quýt, anh Cadafi và anh vuongtrungduong. Ngồi tán gẫu dzui thiệt. Mà giờ buồn ngủ quá. Hic hic. Không biết Quýt sắp về tới nhà chưa. Chắc Quýt mệt ????
 
Đôi khi cứ thích làm gió để được rong ruổi trên mọi nẻo đường và hơn hết, gió lúc nào cũng được tự do....

Gió
 
Chưa bao giờ mình có một cái sinh nhật buồn như thế này... Cô đơn, buồn, sợ, tủi, đủ thứ... Sáng giờ chẳng làm nổi cái gì... May mà còn có con em gái an ủi...

Trưa nay mời anh đi uống cafe cùng mọi người anh không đi, anh muốn ngồi một mình, và im lặng. Hy vọng tối nay anh đi uống cafe với anh Bình tâm trạng sẽ giảm bớt, khi buồn gặp bạn bè anh sẽ thấy mình không còn cô độc anh ạ, em cũng làm thế khi em buồn. Người ta chỉ có nhiều sáng tạo khi tâm trạng sáng suốt. Em thật sự buồn vì không giúp gì được cho anh, sự thử thách của cuộc sống mỗi người một khác nhau, và với anh hiện giờ đang quá lớn, có lẽ ông trời yêu cầu ở anh cao hơn, nhưng không sao anh ạ, sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần anh cố gắng.

@: tramykt86nt chị vừa về đến nhà em iu à
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một năm đầy thất bại.

Ôi chao, mình chuẩn bị quyết định 1 việc quan trọng
 
Anh hỏi chỗ mọi ngày hay là chỗ tuần trước????

Chỗ hôm qua: Ngay gốc cây đa
Chỗ hôm bữa: Ngay gốc cây vú sữa
Chỗ hôm nọ: Ngay gốc cây cọ
Chỗ hôm kia: Ngay gốc cây Kơ-nia
Chỗ hôm rồi: Ngay gốc cây sồi
Còn chỗ cũ: Ngay gốc cây đu đủ


Chỉ có chỗ mới tôi chưa đi chưa biết thôi.

Vậy các Anh chị nói chỗ nào đây?
 
Chiều nay, ngủ dậy… bất chợt nhận ra ánh hoàng hôn thật đẹp…
DSCF0398.JPG
 
Chiều nay nhận thấy buồn phiền đã qua, mình lại cười thật nhiều, mọi việc giờ cảm giác cũng đơn giản hơn rất nhiều. |||||
 
Tặng các bạn xa nhà!

Chiều nay, ngủ dậy… bất chợt nhận ra ánh hoàng hôn thật đẹp…

DSCF0398.JPG

Lặng lẽ trông về mãng trời xa
Hoàng hôn thấp thoáng bóng chiều tà
Chiều trôi thăm thẳm, buồn tê tái
Hồn bỗng bâng khuâng,... chợt nhớ nhà.
 
Đã bao giờ bạn chăm chú ngắm nhìn dòng người qua lại dưới con đường? Một dòng người hối hả, vội vã … cứ thế lướt qua… rồi lại thư thái, thảnh thơi… như cuộc sống vốn dĩ là như thế.


Ai đó ngồi trong quán café ngắm dòng người xuôi ngược…


Cuộc sống vốn là mộng…
Thực hư cũng là mộng
Say mộng hay tỉnh mộng, vẫn là mộng mà thôi…
 
Hừm...cảm xúc con người rắc rối thật. Vui - buồn, buồn - lại vui. Có khi đang cười vô tư, cười vui vẻ, lại cảm thấy chút gì đó hụt hẫng đan xen. Một cuộc sống quá nhiều tiếng cười -> có khi nào sẽ làm con người ta cảm thấy nhàm chán. Thèm một chút buồn, một chút nhớ, một chút lắng đọng, một chút suy tư, một chút yên tĩnh để nhìn lại tất cả. Lâu lắm rồi không ngồi trên sân thượng ngắm trăng và nghe Quà tặng âm nhạc trên radio mỗi tối thứ 3. Thấy thừa mà thiếu, thiếu điều gì đó vô hình....

Tối qua lại để cho nước mắt rơi tự do. Chẳng hiểu vì sao. Không! Thực ra là hiểu rõ hơn ai hết nhưng ko muốn thừa nhận. Cũng chẳng sao. Đôi lúc nước mắt rơi cũng là một cách để bắt đầu vào vạch xuất phát ở đường đua, mà vận động viên là 2 con người mâu thuẫn đang tồn tại trong chính mình. Cố lên! Nhớ lấy khẩu hiệu của mình và Li - Two in one! Mình làm được!

It's time to refresh myself!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày hôm qua không ăn nhậu, thử không nhắn tin, không điện thoại cho ai cả tự nhiên thấy cuộc sống vô vị quá. Tôi sẽ cố như thế xem mình có thể chịu đựng cuộc sống như thế được bao nhiêu ngày. %#^#$
 
Ngày hôm qua không ăn nhậu, thử không nhắn tin, không điện thoại cho ai cả tự nhiên thấy cuộc sống vô vị quá. Tôi sẽ cố như thế xem mình có thể chịu đựng cuộc sống như thế được bao nhiêu ngày. %#^#$
Đừng đừng lại việc yêu thương Tùng ơi.


Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương (.................. hoặc "yêu đương" cũng được)
 
Đừng đừng lại việc yêu thương Tùng ơi.


Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương (.................. hoặc "yêu đương" cũng được)

TungNguyen hay lắm, ngưng cái này thì phát cái khác thôi, mạnh mẽ hơn mới ghê, châm ngôn của Tùng là:

"Xa em 30 ngày mà Tùng ngỡ như 1 tháng
Cơm không ăn, chỉ ăn phở cầm hơi
Đêm 5 canh, Tùng ngủ có canh đầu
4 canh cuối, Tùng âu sầu, ... ngủ tiếp!"
 
Lâu lâu nghe lại bài "Mùa đông không lạnh", chợt thấy bâng khuâng....Nhớ, nhớ người đã từng gọi là "anh Hai", nhớ hôm ấy anh Hai đã mở bài hát này, nhè nhẹ, sâu lắng.....Nhớ, nhớ quán cafe với 2 ly sinh tố bơ khi nhận anh em kết nghĩa, nhớ những lần đấu khẩu mà người thắng luôn là đứa em gái nghịch ngợm này, nhớ những lần 2 anh em lang thang vòng vèo quanh mấy con đường khu Bắc Hải, nhớ cái cách gọi "Hi em gái dễ thương, anh Hai biết rùi...." Mỗi bài hát gợi nhớ 1 kỉ niệm. Rồi thì, tất cả đã trôi qua một cách lạnh lùng. "Anh Hai" là người như vậy sao??? Em gái có nên căm ghét anh Hai không? Chiếc bình bị ai đó làm vỡ thì dù có được hàn gắn, những vết nứt vẫn mãi mãi chẳng bao giờ có thể xóa mờ, mãi mãi chẳng bao giờ....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Từ cổ chí kim, không ai phủ nhận rằng cuộc sống con người luôn xoay quanh chữ "tình". Từ bậc vua chúa, người nông dân thưở xa xưa đến những vị nguyên thủ quốc gia nổi tiếng hôm nay; từ một nhân viên văn phòng đến một nhà khoa học, đời sống luôn là quỹ đạo, mà ở đó, dù muốn hay không con người cũng bị cuốn vào vòng quay nhịp nhàng lẫn bí ẩn của chữ "tình", trên khía cạnh tinh thần lẫn vật chất
Why men want sex & Women need love
Allan và Barbara Pease
 
Hôm qua cô giáo dạy xong là 8h30 tối, cô giáo nói với mình là giờ đói bụng thật nhưng không thể đi ăn với mình đuợc vì sợ là nói cô giáo dzụ học trò. Có điều khó hiểu là mình chẳng hề có ý định là đi ăn tối cùng cô giáo. tại sao cô giáo lại đi nói chuyện này với mình nhỉ. Có khi nào cô giáo sợ mình mời cô giáo đi ăn tối nên mới nói trước nhằm từ chối khéo. Ôi chao cuộc sống sao phức tạp quá.
 
TungNguyen hay lắm, ngưng cái này thì phát cái khác thôi, mạnh mẽ hơn mới ghê, châm ngôn của Tùng là:

"Xa em 30 ngày mà Tùng ngỡ như 1 tháng
Cơm không ăn, chỉ ăn phở cầm hơi
Đêm 5 canh, Tùng ngủ có canh đầu
4 canh cuối, Tùng âu sầu, ... ngủ tiếp!"

Chẳng hổ danh Minhthien321 Chuyện gì cũng có thể đoán được, khâm phục, khâm phục. --=0
 
Từ lúc mình quen em đến giờ, mình nhớ em lắm, nhớ lắm giọng nói thanh tao, nhớ lắm tiếng cười trong trẻo. Hôm qua mình nhớ em thật nhiều. Hôm nay mình lại nhớ nhiều hơn hôm qua. Mình đang sống trong biển nhớ! (Hôm nay mình đầy tâm trạng vậy kìa)

Thương em không dám nhắc cả tên
Mà sao vương vấn suốt cả đêm
Bao lần tự nhủ không nhắc đến
Càng cố quên đi, càng nhớ thêm.
 
Từ cổ chí kim, không ai phủ nhận rằng cuộc sống con người luôn xoay quanh chữ "tình". ..... bí ẩn của chữ "tình", trên khía cạnh tinh thần lẫn vật chất
[/I]

Mình cũng nhớ đã đọc một câu rất hay nhưng lâu quá nên không rõ nguồn gốc ,,đại khái :
Đời là những ngã tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa.
 
Thương em không dám nhắc cả tên
Mà sao vương vấn suốt cả đêm
Bao lần tự nhủ không nhắc đến
Càng cố quên đi, càng nhớ thêm.

ui, anh minhthien tài quá, làm thơ cho mình, cho người đều giỏi :)
vừa nãy sa đọc được trên báo về năm 2010
thì biết năm nay, 4 tuổi có chuyện tình cảm tố nhất (5sao) là Tí, Thìn, Ngọ & Mùi
có anh minhthien kìa %#^#$
không chỉ thế, tiền bạc tuổi Thìn có tới 4sao nhé
ui, năm thành công của anh ngaaaaaaaaaaaaa

sa cũng xem cho mí người wen nà:
- Dần: tiền & tình đều 4 sao. Tất nhiên có thành công, có thất bại nhưng sẽ sống trong ngập niềm zui. 1 năm đầy bất ngờ.
- Thân: Tiền 4sao & tình 3sao. Hãy chủ động trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình. 1 năm không nhìu biến động.
- Tuất: tiền 3sao & tình 2sao. 1 năm nhiều thử thách. Bạn sẽ có được 1 tinh thần thép, 1 quyết tâm bền vững, thứ rất cần cho sự thăng tiến sau này.

có ai mún xem nữa hem :)
hihi, năm nay mình cũng hên nữa :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ui, anh minhthien tài quá, làm thơ cho mình, cho người đều giỏi :)
vừa nãy sa đọc được trên báo về năm 2010
thì biết năm nay, 4 tuổi có chuyện tình cảm tốt nhất (5sao) là Tí, Thìn, Ngọ & Mùi
có anh minhthien kìa %#^#$
không chỉ thế, tiền bạc tuổi Thìn có tới 4sao nhé
ui, năm thành công của anh ngaaaaaaaaaaaaa

sa cũng xem cho mí người wen nà:
- Dần: tiền & tình đều 4 sao. Tất nhiên có thành công, có thất bại nhưng sẽ sống trong ngập niềm zui. 1 năm đầy bất ngờ.
- Thân: Tiền 4sao & tình 3sao. Hãy chủ động trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình. 1 năm không nhìu biến động.
- Tuất: tiền 3sao & tình 2sao. 1 năm nhiều thử thách. Bạn sẽ có được 1 tinh thần thép, 1 quyết tâm bền vững, thứ rất cần cho sự thăng tiến sau này.

Cảm ơn Carisa đã quan tâm. Mình chỉ mong sánh vai cùng với người mình yêu thương.
 
Hi...tks "người bí ẩn" nhìu nhìu lém! "Người bí ẩn" là người lạ đầu tiên chỉ gặp tramy 1 lần mà nhận xét nhiều thế đấy. Những lời nói của "người bí ẩn" thiệt nhẹ nhàng và sâu sắc. Ja...mata komban!
 
Chiều nay vui quá! Mình đã gửi được 800 bài và phần thưởng của mình là 6 sao vàng lấp lánh! là lá la.

attachment.php


Tự hứa với lòng là phải học hỏi nhiều hơn nữa để đóng góp những bài viết thiên về chất lượng hơn là "chạy đua vũ trang" về số lượng bài gửi.

attachment.php
 

File đính kèm

  • Picture1.jpg
    Picture1.jpg
    19.5 KB · Đọc: 47
  • Picture3.jpg
    Picture3.jpg
    9.3 KB · Đọc: 44
@ minhthien321 : Chúc mừng anh nhá
 
Xin chúc mừng Anh Minhthien, có share gì không vậy anh?
 
Hu hu, Cây đu đủ ở chỗ cũ... em hổng nhớ
...
Nhớ trái me nằm trong ly đá me... he he
 
Chiều nay vui quá! Mình đã gửi được 800 bài và phần thưởng của mình là 6 sao vàng lấp lánh! là lá la.

attachment.php


Tự hứa với lòng là phải học hỏi nhiều hơn nữa để đóng góp những bài viết thiên về chất lượng hơn là "chạy đua vũ trang" về số lượng bài gửi.

attachment.php

phải ăn mừng được lên sao chứ anh minhthien nhẩy? --=0--=0
 
Quán cà phê Thủy Trúc nha, mà các bạn có biết không nhẩy?
Góc Chu Văn An với Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh hả anh! Kế bên có quán Karaoke mới mở! Đi xa hơn khoản 200m nữa có quán "chưng gà" nướng, ăn ghiền luôn, có bia lắc xê nữa! Đãi đi anh! Năng nỉ mà!
 
Nhật ký ngắn trở thành nơi hẹn hò rùi!. -=09=
 
Đôi khi cứ muốn làm máy khoan cắt bê tông +-+-+-+, để được phá những bức tường đã làm cản trở những cuộc rong chơi của gió... )(&&@@ )(&&@@ --=0

Đôi khi cứ muốn làm Tổng Giám đốc EVN để cắt điện, khỏi cấp điện cho cái máy khoan cắt kia, cho nó tịt ngòi luôn, ko khoan phá gì cả:-=:-=:-=:-=:-=
 
Góc Chu Văn An với Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh hả anh! Kế bên có quán Karaoke mới mở! Đi xa hơn khoản 200m nữa có quán "chưng gà" nướng, ăn ghiền luôn, có bia lắc xê nữa! Đãi đi anh! Năng nỉ mà!

Nghe hấp dẫn quá, em cũng biết quán đó nữa, choi em tham gia với.
 
Hi, tối qua lại chat tin nhắn với "người bí ẩn". Phải công nhận rằng giọng điệu và phong cách của "người bí ẩn" thú vị thật, nhẹ nhàng, sắc sảo trong từng ngôn từ. Babi mà là con trai chắc sẽ si mê "người bí ẩn" lắm đây. Haha! Hôm nay "người bí ẩn" nhớ nhiệm vụ babi nhờ tối qua nhé. Hehe.

Mấy hôm nay SG se se lạnh - thú vị thật! Mở mắt ra đã 6h mà sao trời còn tối thui, hổng muốn dậy chút nào. Ẹc...phải đấu tranh lắm mới mò dậy giặt thau quần áo, gội đầu và nấu ăn dc. Chà! Bé T và bé Quế siêng quá ta. Không ai khen mình thì tự mình phải khen mình thôi. Há há. Ah ha, chủ nhật này "bóc lột" được 1 chầu cafe của ông thầy giáo cũ dạy môn Bảo hiểm - thú vị đó chứ! Còn buổi tối, thua 1 chầu cafe với HT. Sao phong độ "đấu khẩu" của BT dạo này kém vậy ta??? Ẹc..ẹc..Phải cố gắng lấy lại "phong độ" thui. Không thể để thua HT dc. Hừm....
 
Góc Chu Văn An với Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh hả anh! Kế bên có quán Karaoke mới mở! Đi xa hơn khoản 200m nữa có quán "chưng gà" nướng, ăn ghiền luôn, có bia lắc xê nữa! Đãi đi anh! Năn nỉ mà!

Tramykt86nt có mặt nữa nè anh minhthien321. Há há. Đợi ngày đi ăn chưng gà nướng, mừng anh minhthien321 mà cổ dài thêm 10cm rùi. Hic...hic...
 
ẹc ẹc, mí hôm nay cứ tưởng "người bí ẩn" là con chai, ai dè.
Hôm nào đi gặp "người bí ẩn" cho anh đi với :D
 
ẹc ẹc, mí hôm nay cứ tưởng "người bí ẩn" là con chai, ai dè.
Hôm nào đi gặp "người bí ẩn" cho anh đi với :D

Há há...Ra là anh OverAC cũng đang tò mò hả ta. Ẹc...ẹc..."Cho anh đi với" nữa chứ => hừm...kể ra cũng...chứ nhẩy??? Hehe. Anh biểu lần trước anh ko tin tramy. Xí !!! Ko cho đi đâu!
 
Hôm qua có người bảo :"Thấy dạo này tramy yêu đời ghê". Chắc người ta thấy lạ hén? Hay là nghĩ mình đang có tình yêu tình báo gì đây chăng?? Hừm...Nghe câu nhận xét đầy vẻ hoài nghi. Ẹc..ẹc..Không đâu! Đơn giản thôi, vì mình ko tìm ra được lý do chính đáng nào để mà "chán đời" cả, nên buộc lòng phải yêu đời thui. Hihi. Hơn nữa, âu sầu, lo âu, buồn chán thì được gì nè??? Phải cố tìm lý do để mà vui, để mà cười thôi. Hi, và "vì những người xung quanh". Một người bạn bảo "Mình có lý do để buồn và có lý do để vượt qua". Ừ, mình thích vế sau của câu nói đó hơn. "...có lý do để vượt qua" - đúng rồi, tại sao lại ko thốt lên câu nói đó mỗi khi đứng trước một hàng rào đầy gai chứ??? Cố lên, chị à! Nếu chị đọc đoạn nhật kí này, chị cũng biết câu nói tramy đang nhắc đến là của chị phải ko. Còn tramy, tramy có lý do chính đáng để sống vui. Mình có những người bạn "bí ẩn". Như mình đã nói :"One person is a secret". Cuộc sống sẽ thú vị khi tự mình khám phá những bí mật ấy! Cảm ơn tất cả! Cảm ơn GPE, cảm ơn anh Cadafi, anh OverAC, bố Già Gân, Kim Que, bacbinhtieuthu, hoangaccounting,....Và một lời cảm ơn đặc biệt gửi đến "người bí ẩn" : Người bí ẩn đã phát hiện được 1 điều ở babi mà trước đây babi chưa bao giờ nhận ra đó. Hehe. Hãy mãi là "người bí ẩn" dịu dàng và sắc sảo của babi nhá!
 
Đôi khi cứ muốn làm Tổng Giám đốc EVN để cắt điện, khỏi cấp điện cho cái máy khoan cắt kia, cho nó tịt ngòi luôn, ko khoan phá gì cả:-=:-=:-=

Đôi khi cứ muốn làm năng lượng mặt trời :=\+, để không phải dùng điện của EVN nữa, để máy khoan lại rong ruổi đi khoan bể tường....-+*/-+*/ (ước muốn trong tương lai)

còn ước muốn hiện tại: Đôi khi muốn làm Mama của Tổng giám đốc EVN để được ra lệnh Tổng Giám đốc EVN vì (Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó) +-+-+-+ --=0)*&^)
 
hôm qua đi ăn "chưng gà" của anh minhthien321, anh Cadafi và anh laianhtu thiệt là ngon và vui, Cám ơn các anh, cám ơn Bố @$@!^%&&&%$R

Mình nhớ là trước khi về vẫn còn “1 cái chân gà” và “1 con ốc”, //**/...
Anh Cadafi mặt “đo đỏ” nhìn hay hay... ghê -\\/.

Cám ơn Bố, cám ơn các anh nhe...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình như lại sắp ôm roài hu hu
 
đuợc ai đó đặc biệt quan tâm, cảm giác thật dễ chịu
nhưng người ta không tự dưng quan tâm đến mình ... vô điều kiện
vậy thì biết phải làm sao!!!!
mình đã yêu cầu người ta làm cái điều .. không thể
nhẫn tâm thật!
mà không nói thì...
mình không thể.

thôi thì,
"buông cả 2 tay, 1-2-3 hít thở hít thở"
mình không ép người khác
người ta cũng không thể ép mình được
hehe
 
Lần chỉnh sửa cuối:
đuợc ai đó đặc biệt quan tâm, cảm giác thật dễ chịu
nhưng người ta không tự dưng quan tâm đến mình ... vô điều kiện
vậy thì biết phải làm sao!!!!
mình đã yêu cầu người ta làm cái điều .. không thể
nhẫn tâm thật!
mà không nói thì...
mình không thể.

thôi thì,
"buông cả 2 tay, 1-2-3 hít thở hít thở"
mình không ép người khác
người ta cũng không thể ép mình được
hehe

Khi đặc biệt quan tâm ai đó và sự quan tâm ấy xuất phát từ trong tâm khảm, xuất phát từ con tim, xuất phát từ trong tâm hồn, thì không bao giờ nghĩ đến điều kiện ("được-mất, bại-thành, bỗng chốc hóa hư không"), người ta có thể tự mình vượt qua dầu sôi, lửa bỏng, như con thiêu thân lao thân vào lửa.
 
Đôi khi cứ muốn làm năng lượng mặt trời :=\+, để không phải dùng điện của EVN nữa, để máy khoan lại rong ruổi đi khoan bể tường....-+*/-+*/ (ước muốn trong tương lai)

còn ước muốn hiện tại: Đôi khi muốn làm Mama của Tổng giám đốc EVN để được ra lệnh Tổng Giám đốc EVN vì (Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó) +-+-+-+ --=0)*&^)

ak ak ngoan cố nhỉ:-=

Đôi khi lần cuối, cứ muốn làm admin để del luôn mấy bài này đi, cho khỏi phải đôi khi, và khoan tường, cho gió đi chơi nữa nữa--=0--=0
 
Há há...Hôm qua "bác" Dũng (vuongtrungduong) bị mình dzụ đi học khiêu vũ. Tội nghiệp! Người ta học được 3 bữa rùi, bác ta mới học bữa đầu nên chân bước loạn xạ. Dzị mà nhóm thiếu nam, mỗi anh nam được kẹp 2 nữ 2 bên để nhảy mới ghê chứ. Bác ta cũng được hên lây. Haha. Trưa, bác nhắn cái tin nghe tội nghiệp : "Sao chân anh bị đau quá em ơi. Nhắc lên ko nổi nữa". Ẹc...Mình phản hồi ngay lập tức : "Haha. Tội nghiệp anh! Sao em ko bị gì cả. Hehe. Người ta thường bảo Ở hiền gặp lành. Jờ mới thấy đúng thiệt. Hehe". Ui chao! Hông biết t5 này bác còn dám lên lớp mà khua chân múa tay ko đây. Hehe. Nói zậy thui, chứ học dzui thiệt mà. Coi như là khoảng thời gian xả xì trét. Lại còn được gặp "giai" đẹp, gái xinh nữa. Há há.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi đặc biệt quan tâm ai đó và sự quan tâm ấy xuất phát từ trong tâm khảm, xuất phát từ con tim, xuất phát từ trong tâm hồn, thì không bao giờ nghĩ đến điều kiện ("được-mất, bại-thành, bỗng chốc hóa hư không"), người ta có thể tự mình vượt qua dầu sôi, lửa bỏng, như con thiêu thân lao thân vào lửa.

Carisa à, cần phải suy xét nhiều đến thế sao???


Có hay không một sự quan tâm... “vô điều kiện”...???​


Mình chỉ biết là khi đặt niềm tin vào người nào đó, cũng chính là tạo cho mình một niềm tin.
Một khi không đạt được điều mong muốn có thể gây thất vọng lớn, nhưng mình sẽ tiếp tục đặt niềm tin bởi có đánh mất niềm tin nhiều tới đâu đi nữa thì vẫn không thể chạy thoát khỏi chính bản thân mình.


Mình ghi nhớ một câu ngạn ngữ: “Hãy vươn tay đến bầu trời cao, nếu bạn không may để vuột mất thì bạn vẫn sẽ ở giữa các vì sao".

Good luck!
 
ak ak ngoan cố nhỉ:-=

Đôi khi lần cuối, cứ muốn làm admin để del luôn mấy bài này đi, cho khỏi phải đôi khi, và khoan tường, cho gió đi chơi nữa nữa--=0--=0


---> Ta sẽ vẫn làm gió, sẽ được rong ruổi trên mọi nẻo đường vì sẽ không có tường để ngăn cản và hơn thế nữa lúc nào cũng được là gió tự do.... -\\/.-\\/.-\\/.
 
---> Ta sẽ vẫn làm gió, sẽ được rong ruổi trên mọi nẻo đường vì sẽ không có tường để ngăn cản và hơn thế nữa lúc nào cũng được là gió tự do.... -\\/.-\\/.-\\/.

vodanh01 bảo nhỏ "ước được làm mây, che cả bầu trời, che cả mặt trời & được trôi cùng gió"
nhưng vodanh nghĩ nam nhi mà làm mây không đặng. Buồn nên muốn làm adminn lun )*&^)
sa nói hộ lòng chàng thôi ha :)


to camcamtu: :kissing:
ý sa là, người ta thương mình mới quan tâm đến mình (không tự dưng quan tâm đến mình ... vô điều kiện)
vì nhiều lý do, mình hong muốn người ta thương mình nhìu thía
zờ nói làm sao cho nghỉ thương :)
 
to camcamtu: :kissing:
ý sa là, người ta thương mình mới quan tâm đến mình (không tự dưng quan tâm đến mình ... vô điều kiện)
vì nhiều lý do, mình hong muốn người ta thương mình nhìu thía
zờ nói làm sao cho nghỉ thương :)

Sa cho mình biết là quan tâm đến một người nào đó thì có phải đang thương người đó không? và đang thương một người nào đó có phải là đang yêu người đó không.
Mình thị chịu chẳng biết phân biệt được đâu là quan tâm, đâu là thương, đâu là yêu cả.
Đôi khi cũng cảm nhận được chút chút tình cảm của người nào đó dành cho mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không dám khẳng định có thật sự như dzậy hay không? --=--
 
Sa cho mình biết là quan tâm đến một người nào đó thì có phải đang thương người đó không? và đang thương một người nào đó có phải là đang yêu người đó không.
Mình thị chịu chẳng biết phân biệt được đâu là quan tâm, đâu là thương, đâu là yêu cả.
Đôi khi cũng cảm nhận được chút chút tình cảm của người nào đó dành cho mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không dám khẳng định có thật sự như dzậy hay không? --=--

trời ui
làm sao mà sa biết được tungnguyen ơi
nếu thấy nghi nghi, mà mình cũng thương người ta thì cứ đâm đầu zô thương cho nó zui
còn mình không thương, không thề thương thì nói cho người ta biết, người ta tự quyết định thui hà :)
 
trời ui
làm sao mà sa biết được tungnguyen ơi
nếu thấy nghi nghi, mà mình cũng thương người ta thì cứ đâm đầu zô thương cho nó zui
còn mình không thương, không thề thương thì nói cho người ta biết, người ta tự quyết định thui hà :)

Tự nhiên gặp người ta rồi nói mình không thương bạn sao Sa?????????
 

Ẹc...chú Hoàng sao giờ lại nhảy dzô đây rùi??? Không ở nhà mà trông chừng kẻ cắp dzô lấy mất mấy bộ quần áo 1 năm chưa giặt sao??? À quên, còn lo "luyện công" chờ ngày "đấu khẩu" với tramy đi chứ! Hừm...
 
Ẹc...chú Hoàng sao giờ lại nhảy dzô đây rùi??? Không ở nhà mà trông chừng kẻ cắp dzô lấy mất mấy bộ quần áo 1 năm chưa giặt sao??? À quên, còn lo "luyện công" chờ ngày "đấu khẩu" với tramy đi chứ! Hừm...
Bỏ lâu nó lụt nghề. Phải phát triển kỹ năng 8 xuyên lục địa của mình chứ --=0
Mi gọi ai là chú đấy? Có muốn +-+-+-+
 
vodanh01 bảo nhỏ "ước được làm mây, che cả bầu trời, che cả mặt trời & được trôi cùng gió"
nhưng vodanh nghĩ nam nhi mà làm mây không đặng. Buồn nên muốn làm adminn lun )*&^)
sa nói hộ lòng chàng thôi ha :)


to camcamtu: :kissing:
ý sa là, người ta thương mình mới quan tâm đến mình (không tự dưng quan tâm đến mình ... vô điều kiện)
vì nhiều lý do, mình hong muốn người ta thương mình nhìu thía
zờ nói làm sao cho nghỉ thương :)

Sa nè, làm sao mà có thể khiến người ta nghỉ thương được?

Tặng Sa nè:

THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi
Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai
Trăng khuyết rồi có khi đầy
Ngăn cách rồi cũng xum vầy
Mây bay bay hoài ngàn năm.

Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu
Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo
Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm
Ra đi ôm trọn niềm thương.

Thương hoài ôi ngàn năm còn đó
Đá mòn mà tình có mòn đâu
Tình đầu là tình cuối người ơi
Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi

Thời gian âm thầm như nước về khơi
Lòng trót yêu người tình khó đổi thay
Hoa thắm rồi có khi tàn,
Tình ấy chỉ đến một lần
Tâm tư thương hoài ngàn năm.

 
Tôi lại nhớ người ấy của tôi rồi, tặng người ấy một bài thơ (lẽ ra phải ở topic Thơ Thẩn chứ nhỉ). Nhưng bài thơ nói lên tâm trạng của tôi mà.

NHỮNG TẤM CHÂN TÌNH

Có những tấm chân tình đơn giản thật
Không xa xôi mà cảm động vô cùng
Có những người tôi chưa từng được gặp
Khi nghĩ về thương như thể rất thân

Có những lời cùng trao nhau mộc mạc
Như nắng chiều, sương sớm, lúa ngô khoai
Có những nỗi niềm như là mật ngọt
Làm bâng khuâng khi bóng ngả chiều dài

Có những nụ cười tôi chưa từng thấy
Chỉ nghe qua mà đã sưởi ấm lòng
Có những ngại ngùng đong đưa đâu đấy
Khiến lòng tôi yêu quá, cõi hư không

Có những ánh mắt tôi chưa nhìn được
Sao dòng sông hạnh phúc đã dâng tràn
Có bóng dáng ai yêu kiều tha thướt
Chim bay qua tôi tưởng đến bàng hoàng

Có những bàn tay tôi cầm chưa tới
Mà hình như hơi ấm đã trao rồi
Có những bờ vai tôi chưa lần sánh với
Lòng sao thương một cánh hạc xa vời

Có những mái tóc tôi chưa được ngửi
Mà hương trời theo gió mây sang
Có những làn da ngạt ngào mát rượi
Trắng bay qua hoa gạo nở bên đàng

Chỉ có tiếng nói là tâm sự
Chỉ có tiếng cười là những niềm vui
Chỉ có bài thơ làm tiệc cùng chung dự
Chỉ có vu vơ mang lại những ngọt bùi

Vâng! chỉ thế người mà tôi chưa gặp
Mà thương về như bạn hữu tình thân
Vì, em ơi đường đời xa tăm tắp
Nên hồn tôi mong muốn đến thật gần.
 
Một ngày bên anh thật vui. Cám ơn anh đã tin tưởng em, gởi gắm những suy nghĩ và chia sẽ với em về những trăn trở của anh đã làm cho em hiểu thêm về đàn ông!!!. Chúc anh và cô ấy sẽ sớm có một kết quả đẹp, em mong chờ được dự đám cưới của 2 người. Chúc cho tình bạn của chúng ta mãi bền vững!.
 
Hôm qua bực mình với sếp, bỏ về sớm 1 tiếng ko thèm chào ai, Nghĩ ra thì thật ấm ức cho mình, khóc.....:yo yo (57): mấy hôm nay có nhiều chuyện bùn đối với mình, ko nói với ai được vì sợ họ lo, giữ trong lòng thì thấy ấm ức vì có chuyện mà lại ko nói được với ai,
Trên đường về nước mắt lã chã, nghĩ mà buồn, mà ghét....
Đêm qua ta tự nhủ: ngày mai ta lên ta làm xong hết việc ta bỏ về luôn, bỏ việc,...bỏ hết chỉ đơn giản là ta ghét đất SG.

Trách ta một lần không nói rõ,
Trách anh ngờ vực câu nói đó.
Nên đánh mất ngày vui,
Giờ ta tiếc mãi khôn nguôi...!

Làm thế nào cho cái đầu bớt nghĩ
cho trái tim bớt đau
và Cho mắt thôi ngấn lệ ...

Đành đánh mất tuổi ngây thơ, trong trắng nhất của đời. Hụ Hụ hụ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Công trình người ta viết bài mà đi xóa. Thật nhẫn tâm khôn lường. Chơi vậy chơi với ai. Hụ hụ hụ
 
Hãy dành cho giây phút thật lòng với nhau!!!

Hãy dành cho giây phút thật lòng với nhau!!!

Hôm nay vào web thấy tâm trạng mình sao nhỉ? Rất vui, vui vì sau một hồi khẩu chiến, đồng loạt các nick bị mất dấu trên đầu! Ẹc ẹc ẹc

Cảm ơn người viết kịch bản và đạo diễn nhé!:015:
 
Em đến, em đi cứ như cơn gió thoảng,,,,mặc dù nghĩ vậy nhưng sao trong lòng vẫn thấy trống vắng, đôi chút nhớ nhung pha lẫn ưu sầu. Lòng dặn lòng, mình với em là bạn bè,,đúng nghĩa của bạn bè luôn,,,chưa từng cầm tay ,vuốt tóc thế nhưng sao dấu ấn lại sâu vậy,,,,Ngày em đi em nói " mỗi người chúng ta ai cũng có một cơ hội cho nhau nhưng anh không sử dụng em cũng vậy, thì thôi ,,,nếu anh tin duyên số thì nhớ câu này...." em bỏ lửng câu nói và ra đi
Những ngày bên em, buồn nhiều hơn vui, gặp em chỉ để lắp khoảng trống vắng và nỗi buồn, đi bên nhau cùng chuyện trò cùng ăn uống,,,không khi nào thấy nụ cười tắt trên môi em ,,,cũng không có gì gọi là kỷ niệm cho nhau nhưng khi em đi rồi anh lại như mất thứ gì đó......nhưng cũng không biết mình nghĩ gì nên tâm trạng ngổn ngang....
Gửi em một lời chút vậy " lyly luôn hạnh phúc và vui vẻ như ngày nào nha"
 
Sáng nay nhắn tin không thấy em trả lời, trưa nhắn tin tiếp vẫn chẳng thấy hồi âm, tôi lại gọi, rồi lại nhắn... cứ ra ngóng, vào trông. Những ngày qua em thức đêm khuya lắm, rồi lại làm việc, lại thức khuya, tự nhiên thấy bồn chồn và lo lo trong người.

************(¨`·.·´¨)*************
*******(¨`·.·´¨).¸.(¨`·.·´¨)********
**(¨`·.·´`·. ¸.·´ ***`·.¸.·´`·.·´¨)****
** `·.¸.·´***I LOVE U***`·.¸.·´ ****
*******(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)**********
********`·.¸(¨`·.·´¨)¸.·´**********
************`·.¸.·´**************
 
Tối qua 2 anh em nói chuyện đến hơn 1h. Ẹc...câu chuyện của con nhỏ này tình cờ giống câu chuyện của anh hồi xưa, nhưng chỉ phần đầu thôi nha. Hôm nào có dịp nói tiếp những điểm anh không đồng ý với con nhỏ nhé anh bạn. "Eh nhỏ"' - một lời chào nghe có vẻ đầy thách thức đấy anh "ú" ạ! Hehe.
 
"....Ngày xưa ấy ở trong giấc mơ, anh ôm chặt lấy em và anh hứa sẽ yêu mãi em chỉ em mà thôi. Một cánh đồng nơi tuyết rơi đang có 2 người cùng nhau nắm tay....". Cánh đồng tuyết - giai điệu thật nhẹ nhàng, sâu lắng. Ngoài trời se se lạnh. Chợt, chẳng hiểu cảm giác lúc này. Thấy lạ lắm. Như vừa có gì đang tuột khỏi tầm tay vậy. Nhưng đó là gì cơ chứ? Vớ vẩn! Có lẽ chỉ là cảm giác vớ vẩn mà thôi.

Bạn ơi! Tôi chợt nhớ bạn quá! Nhớ chiếc xe đạp, bạn - và tôi, giữa trời mưa tầm tã. Mối tình đầu - thật vô tư, trong sáng. Người ta bảo "tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" - có lẽ đó là quà tặng kỉ niệm dành cho bạn và tôi. Giờ tôi biết bạn luôn mà bạn tốt của tôi mà.

Người ta bảo tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm đẹp nhất. Vậy có phải bây giờ, tình yêu thực dụng lắm không?

Tự nhiên thấy lạnh quá. Trời lạnh, tôi lại nhớ những buổi đi học mùa đông, chỉ mặc phong phanh 1 chiếc áo dài. Đơn giản chỉ vì tôi thích như thế. Tôi thích run rẩy trong cái lạnh mùa đông. Còn đông Sài Gòn, chờ hoài sao chẳng thấy??? Những cơn mưa Sài Gòn, chợt đến rồi chợt đi, thoáng chốc, nhanh lắm! Sao không tầm tã và rả rích như mưa quê? Một phút lắng lòng làm tôi chợt nhớ đến bạn. Cảm ơn ánh mắt luôn dõi theo tôi!
 
Sao giờ này không có ai online để 8 hết vậy ta. Buồn quá.
 
Ẹc...Tối nay đi học nhảy nhót. Quay quay sao một hồi bị một con nhỏ mang giày cao gót thọt trúng vào chân. Hú hú...đau thấu trời xanh -> què mất 2 ngón chân rùi. Huhu. Lợi hại quá!
 
Chuẩn bị về mở quán cơm tại gia roài. Sắp tới những ngày được ngủ trễ
 
Ẹc...Tối nay đi học nhảy nhót. Quay quay sao một hồi bị một con nhỏ mang giày cao gót thọt trúng vào chân. Hú hú...đau thấu trời xanh -> què mất 2 ngón chân rùi. Huhu. Lợi hại quá!

Tội nghiệp chưa kìa, anh có chai dầu xanh hiệu con ó nè. Xức cho tí nhé! Nhưng nhớ trước đây cũng đạp chân người ta rồi phải không? Giờ bị đạp lại là huề.
 
Tội nghiệp chưa kìa, anh có chai dầu xanh hiệu con ó nè. Xức cho tí nhé! Nhưng nhớ trước đây cũng đạp chân người ta rồi phải không? Giờ bị đạp lại là huề.

Ẹc...Chưa bao giờ đạp chân ai mà bị trả báo zậy đóa. Huhu. Sao trời hay bắt tội kẻ hiền lành??? --=0
 
Ẹc...Tối nay đi học nhảy nhót. Quay quay sao một hồi bị một con nhỏ mang giày cao gót thọt trúng vào chân. Hú hú...đau thấu trời xanh -> què mất 2 ngón chân rùi. Huhu. Lợi hại quá!
Há há ai bảo mi nhí nha nhí nhố, nen động quá chi keke --=0
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom