Quên 1 ai đó có!!!!!!!! (6 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Em nghe mấy chị nói về chuyện tình cảm gì đó, lại nhớ câu chuyện mấy anh ngoài Bắc này nói chuyện nhau nghe. Hình như chị CC hay LV gì đó có nhiều kinh...nghiệm lắm. Mà sao chưa thấy chị lên tiếng nhỉ?

Trời, trời, CC đây em. Sao lại nói chị có nhiều kinh nghiệm em?
 
Mình cũng đang muốn quên một người, nhưng sao khó quá...
 
Quên một người? dễ thôi mà? hãy nhớ một người (không phải người muốn quên).

Lưng chừng mùa thu tới
Lưng chừng lá vàng rơi
Lưng chừng em với tôi
Tình yêu hay tình bạn
 
ui trời một cách quên đơn giản nhất để mà wuên thôi mà mọi người cũng ko nêu ra là sao?
"dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
rặn lòng mình cố nhớ để mà wuên"
đó là tất cả những điều mình muốn nói với bạn.làm theo cách đó ko đc nữa thì liên lạc với mình.hihihi sẽ có cách tiếp theo.mình cũng đang chưa yêu đây.hehhhêh
 
Quên một người? dễ thôi mà? hãy nhớ một người (không phải người muốn quên).

Lưng chừng mùa thu tới
Lưng chừng lá vàng rơi
Lưng chừng em với tôi
Tình yêu hay tình bạn


thế mới lưng chừng

" Dẫu vẫn biết nhắc minh đừng nhớ
Nỗi nhớ chẳng vâng lời nổi nhớ gọi thầm tên anh"

--=-- tớ ngủ đây
 
Hôm nay tôi khóc vì gặp lại người yêu, dù chỉ là nói chuyện qua nick chat. Tôi đã ingore từ lâu để khỏi nhìn thấy níck người đó ta sáng, để khỏi nhớ đến, tôi cảm thấy mình nguôi ngoa tôi dỡ bỏ ingore nhưng không ngờ vẫn làm tôi xao động mạnh đến vậy. Vì tôi vẫn còn trân trọng tình cảm với người đó nên tôi vẫn giữ một số bức hình, nếu lần nào tôi bỏ ra xem nhiều y như rằng cảm xúc của tôi lại dâng trào.
Từ đó tôi rút ra một kinh nghiệm việc đầu tiên bạn cần làm để quên môt người khác là bạn phải bỏ hết những hình ảnh, những kỷ niệm,số điện thoại, bất kỳ thứ hữu hình gì liên quan đến người ta. Tiếp đó mới tính đến bước thứ 2.
 
Hôm nay tôi khóc vì gặp lại người yêu, dù chỉ là nói chuyện qua nick chat. Tôi đã ingore từ lâu để khỏi nhìn thấy níck người đó ta sáng, để khỏi nhớ đến, tôi cảm thấy mình nguôi ngoa tôi dỡ bỏ ingore nhưng không ngờ vẫn làm tôi xao động mạnh đến vậy. Vì tôi vẫn còn trân trọng tình cảm với người đó nên tôi vẫn giữ một số bức hình, nếu lần nào tôi bỏ ra xem nhiều y như rằng cảm xúc của tôi lại dâng trào.
Từ đó tôi rút ra một kinh nghiệm việc đầu tiên bạn cần làm để quên môt người khác là bạn phải bỏ hết những hình ảnh, những kỷ niệm,số điện thoại, bất kỳ thứ hữu hình gì liên quan đến người ta. Tiếp đó mới tính đến bước thứ 2.

Mình nghĩ bạn làm đúng rồi đấy, nhưng cho mình tò mò một chút, bước thứ 2 là gì?
 
Mình nghĩ bạn làm đúng rồi đấy, nhưng cho mình tò mò một chút, bước thứ 2 là gì?

Tôi cũng chưa biết, để tôi xem bước 1 có hiệu nghiệm không, và kết quả của nó còn lại những gì, nếu vẫn còn nhớ nhiều tôi sẽ tìm tiếp bước 2.-\\/.
 
Hiện giờ mình chỉ xoa níck người ta, bỏ số điện thoại, mấy đồ linh tinh cũng cất đi, nhưng hình thì vẫn tiếc chẳng muốn xóa mọi người à. Nên giữ làm kỷ niệm hay bỏ đi nhi?
 
...nhưng hình thì vẫn tiếc chẳng muốn xóa mọi người à. Nên giữ làm kỷ niệm hay bỏ đi nhi?

uhm
không yêu nữa thì chẳng phải mắc công nhỉ
nếu còn yêu thì ... chỉ giận hờn thôi thì tha thứ đi, chi làm khổ mình dzữ dzạ

uhm, bỏ hình đi .. đúng là rất tiếc đấy, cất chỗ nào kín vào & quyết tâm không bao giờ nhìn lại nó cho đến khi ... đến khi ... có được tình yêu mới (không biết thế đã "chắc" chưa nhỉ, hay tốt hơn là cho đến khi kể chuyện tình cũ cho con gái nghe thì hẵng lôi ra :))

Romantic_march rất ... bản lĩnh đó, carisa nghĩ thế, và cả sweet nữa. Mãnh mẽ lên nào :kissing:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
uhm
không yêu nữa thì chẳng phải mắc công nhỉ
nếu còn yêu thì ... chỉ giận hờn thôi thì tha thứ đi, chi làm khổ mình dzữ dzạ

uhm, bỏ hình đi .. đúng là rất tiếc đấy, cất chỗ nào kín vào & quyết tâm không bao giờ nhìn lại nó cho đến khi ... đến khi ... có được tình yêu mới (không biết thế đã "chắc" chưa nhỉ, hay tốt hơn là cho đến khi kể chuyện tình cũ cho con gái nghe thì hẵng lôi ra :))

Romantic_march rất ... bản lĩnh đó, carisa nghĩ thế, và cả chị sweet nữa. Mãnh mẽ lên nào :kissing:

Híc, còn yêu mới lăn tăn, chia tay không phải là do hết yêu, nhưng chắc chắn không quay lại được với nhhau nữa carisa à. Có cất kỹ đến mấy, buồn buồn, nhớ nhớ vẫn lôi ra được hết.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giữ đi, dù sao cũng là một kỹ niệm đẹp mà. Đừng tự dối lòng mình kỹ niệm bao giờ cũng đẹp mà.
 
Híc, còn yêu mới lăn tăn, chia tay không phải là do hết yêu, nhưng chắc chắn không quay lại được với nhhau nữa carisa à. Có cất kỹ đến mấy, buồn buồn, nhớ nhớ vẫn lôi ra được hết.
Có thế thì người ta mới có câu "Tình cũ không rũ cũng đến" ấy mà! }}}}}
 
Có thế thì người ta mới có câu "Tình cũ không rũ cũng đến" ấy mà! }}}}}

Vậy sao?

Thà đừng động vào vết thương cũ thì nó sẽ lành theo tháng năm và thành sẹo, cứ khuấy nó lên thì có khi lại chảy máu và đau.

Cũng đừng nói lời xin lỗi với người ta làm gì, mọi thứ trở nên vô duyên lắm.
 
Nếu như đó là vết thương lòng do người kia làm tổn thương, khi đó sự tôn trọng còn chẳng có, chỉ còn lại là sự khinh ghét, nếu có vô tình gặp nhau chắc chỉ muốn xông phi đá cho một cú,#%@#! nói gì đến chuyện rủ nhau quay lại.:irvine:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu như đó là vết thương lòng do người kia làm tổn thương, khi đó sự tôn trọng còn chẳng có, chỉ còn lại là sự khinh ghét, nếu có vô tình gặp nhau chắc chỉ muốn đá cho một cú nói gì đến chuyện rủ nhau quay lại.

Ác thế em :-=, ai cũng như em thì anh đã hứng ... hàng nghìn cú đá!! +-+-+-+
 
Nếu như đó là vết thương lòng do người kia làm tổn thương, khi đó sự tôn trọng còn chẳng có, chỉ còn lại là sự khinh ghét, nếu có vô tình gặp nhau chắc chỉ muốn xông phi đá cho một cú,#%@#! nói gì đến chuyện rủ nhau quay lại.:irvine:


haha, đúng đấy. Đá cho vài nhát cho chết đi. Đã không thích còn cứ quấy rầy lại.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom