- Tham gia
- 12/12/06
- Bài viết
- 3,661
- Được thích
- 18,158
Xin viết lại bài thơ của bé Nhi (7 tuổi) tặng cho anh em chúng tôi nhân chuyến đi khảo sát những người gia neo đơn, các trẻ khuyết tật, mồ côi đang sinh sống dưới mái ấm Làng Tre. (Chủ nhật 22/02/2009)
(Chuyến đi gồm Cô Bảy, ba của Po_Pikachu, em gái của ba Po_Pikachu, Po_Pikachu, Cẩm Chướng và KTGG)
Có thể giới thiệu sơ qua, Cô Bảy nay đã gần 70 tuổi và Cô đã tham gia công tác từ thiện từ lúc 18 tuổi đến nay.
Làng tre yêu thương
Ai về Sơn Quế Đồng Nai
Ghé thăm từ thiện làng tre quê mình
Nơi đây thắm đượm nghĩa tình
Chỗ dựa vững chắc cho từng trẻ thơ
Không cha không mẹ bơ vơ
Tật nguyền khiếm khuyết biết đâu nương nhờ
Nếu không có tấm lòng vàng
Của Thầy và Quý Ân Nhân
Ơn như biển rộng trời cao
Thương người bất hạnh như là thương thân
Cần lắm những đấng ân nhân
Ra tay cứu giúp kiếp người cưu mang
Mỗi người đóng góp một tay
Mái ấm các cháu mỗi ngày ấm hơn
Ai về Sơn Quế Đồng Nai
Ghé thăm từ thiện làng tre quê mình
Nơi đây thắm đượm nghĩa tình
Chỗ dựa vững chắc cho từng trẻ thơ
Không cha không mẹ bơ vơ
Tật nguyền khiếm khuyết biết đâu nương nhờ
Nếu không có tấm lòng vàng
Của Thầy và Quý Ân Nhân
Ơn như biển rộng trời cao
Thương người bất hạnh như là thương thân
Cần lắm những đấng ân nhân
Ra tay cứu giúp kiếp người cưu mang
Mỗi người đóng góp một tay
Mái ấm các cháu mỗi ngày ấm hơn
(Chuyến đi gồm Cô Bảy, ba của Po_Pikachu, em gái của ba Po_Pikachu, Po_Pikachu, Cẩm Chướng và KTGG)
Có thể giới thiệu sơ qua, Cô Bảy nay đã gần 70 tuổi và Cô đã tham gia công tác từ thiện từ lúc 18 tuổi đến nay.



