Xin hướng dẫn cách tự học VBA (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Arome
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Arome

Thành viên mới
Tham gia
25/5/21
Bài viết
0
Được thích
14
Giới tính
Nữ
Chào các bác,

Em là dân kế toán, kiến thức excel cơ bản cũng tạm để dùng trong công việc. Đợt này rảnh rảnh em mày mò tự học VBA mà thấy khó quá, mỗi lần xem vid hướng dẫn về VBA mà ko hiểu chữ nào, vừa ngồi học vừa khóc một dòng sông. Mà phải cái tính bướng, càng khó càng muốn học cho thông.
Hôm nay vô tình lạc vào diễn đàn em rất mong được các cao thủ đi trước chỉ điểm giúp em, để tự học thì em nên bắt đầu từ đâu, có sách hay tài liệu nào dành cho người mới bắt đầu chưa biết gì như em không ạ?

Em xin chân thành cảm ơn ạ
 
Học nó cũng phải dài hơi, chứ muốn ngay chắc cũng khó.
1. Ban đầu mình cũng lên diễn đàn, lấy code và chạy, và cũng chỉ biết chạy.
2. Sau thì mới biết đến "Record", mình làm thủ công, xong thì đọc xem các bước mình thao tác tay chuyển thành code như thế nào.
3. Sau dần thì mình mới biết đến "debug" - F8.
4. Sau nữa mới biết đến thuộc tính của đối tượng, biết xem trong Object Browser.
Khi gặp 1 bài toán theo ý mình thì search, tìm và ráng đọc hết những phương án được đưa ra, rồi cố gắng hiểu. Paste code vào module rồi "F8" đọc và cố hiểu các bước trong đó.
Hiện thì mình cũng đã cố gắng search và đọc thông tin khác (tiếng việt, tiếng anh).
Còn sự học VBA thì kg dám mơ đến học giỏi, học hết, nhưng giờ những vấn đề cơ bản, mình cũng tự search và tìm hiểu được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thớt có nói mình là dân kế toán. Vì vậy có hai con đường chọn lựa:

1. nếu muốn cả đời chỉ trông chừng mấy cái tài khoản, dùng Excel để tổng hợp dữ liệu và báo cáo thì biết Excel cộng một chút xíu VBA là đủ rồi. Những cái gì cao hơn thì lên diễn đàn hỏi. GPE có nhiều người sẵn sàng làm từ a đến z.

2. nếu nhìn tương lai xa, có thể nằm trong vị trí quản lý tài chính, ấn định ngân sách, vv... thì cũng chả cần học VBA. Chiều hướng mới của công cụ quản lý bây giờ là Power BI hoặc mấy cái tương tự.

Cả hai con đường đều cho thấy không cần phải tốn một giọt nước mắt để học. Cái cần học nhất là hiểu rõ vấn đề của mình và trình bày vấn đề lên GPE (hay diễn đàn tương tự). Một khi vấn đề được trình bày rõ ràng thì sẽ có người giải nhanh và hay hơn cả mình tự giải.
 
Chào các bác,

Em là dân kế toán, kiến thức excel cơ bản cũng tạm để dùng trong công việc. Đợt này rảnh rảnh em mày mò tự học VBA mà thấy khó quá, mỗi lần xem vid hướng dẫn về VBA mà ko hiểu chữ nào, vừa ngồi học vừa khóc một dòng sông. Mà phải cái tính bướng, càng khó càng muốn học cho thông.
Hôm nay vô tình lạc vào diễn đàn em rất mong được các cao thủ đi trước chỉ điểm giúp em, để tự học thì em nên bắt đầu từ đâu, có sách hay tài liệu nào dành cho người mới bắt đầu chưa biết gì như em không ạ?

Em xin chân thành cảm ơn ạ
Muốn tự học phải đam mê và kiên trì. Không biết người ta thế nào chứ tôi toàn tự học theo cách của mình. Đặt bài toán (với kế toán thì càng dễ) rồi chú tâm để giải. Mỗi bước như vậy khả năng lên cao 1 bậc.

Ban đầu tôi khuyên bạn viết 1 ứng dụng quản lý vật tư. Viết xong, giống như tôi lúc khởi đầu, bạn sẽ tự tin hơn hẳn.
 
Thớt có nói mình là dân kế toán. Vì vậy có hai con đường chọn lựa:

1. nếu muốn cả đời chỉ trông chừng mấy cái tài khoản, dùng Excel để tổng hợp dữ liệu và báo cáo thì biết Excel cộng một chút xíu VBA là đủ rồi. Những cái gì cao hơn thì lên diễn đàn hỏi. GPE có nhiều người sẵn sàng làm từ a đến z.

2. nếu nhìn tương lai xa, có thể nằm trong vị trí quản lý tài chính, ấn định ngân sách, vv... thì cũng chả cần học VBA. Chiều hướng mới của công cụ quản lý bây giờ là Power BI hoặc mấy cái tương tự.

Cả hai con đường đều cho thấy không cần phải tốn một giọt nước mắt để học. Cái cần học nhất là hiểu rõ vấn đề của mình và trình bày vấn đề lên GPE (hay diễn đàn tương tự). Một khi vấn đề được trình bày rõ ràng thì sẽ có người giải nhanh và hay hơn cả mình tự giải.
Hi hi
Bác ơi VBA khó lắm (Cháu chẳng biết mọi người như nào, nhưng đối với cháu là quá khó cháu vào diễn đàn mấy năm rùi và được rất nhiều các Bác, các anh chị hướng dẫn)
Cuối cùng kết quả vẫn như không biết tý tẹo nào.
huhu.......
Cháu nghĩ là cháu cứ làm linh tinh, nên vừa học xong lại quên hết
Vả lại cháu học không cơ bản nên kiến thức bị rỗng, vì vậy hay quên lắm.
Nhưng bây giờ cháu biết cách học rùi.
Uổng công nghiên cứu mấy năm trời của cháu.
 
Tôi thuộc chủng không phân biệt giới tính nhưng lại thuộc chủng khoa học nên có nhận định rằng nữ (hoặc có avatar là nữ) thì học lập trình kém hơn nam.
 
Em xin góp ý kiến. Em cũng có cùng tư tưởng như chủ thớt. Mỗi tội không khóc thôi. Và cũng đang tự học hỏi mày mò như bài #4 của huhumalu. Và mới chỉ đến lever ghi record.
Như bác @Maika8008 đã nói. Muốn học được phải kiên trì và thực sự đam mê mới được. Giống kiểu yêu đương ý. Có khi gặp em nào xinh là trúng tiếng sét ái tình, lao vào như thiêu thân, nhưng cuối cùng chỉ có tình yêu đích thực mới bền vững và đi đến kết quả ạ.
Phản bác lại ý kiến của bác @VetMini com người ngoài sự nghiệp, thăng tiến, công việc còn cần có những đam mê. Nếu nói như bác thì nhiều người nuôi gà trọi, chơi lan, sưu tầm đồ cổ.... Nên dẹp hết, vì nó chả có ý nghĩa gì liên quan tới con đường công việc ư. Bác ngoài công việc chắc không có đam mê với gì nên mới nghĩ thế thôi
 
Cảm ơn mọi người ạ. Mình cũng ko có kì vọng học lập trình giỏi, chỉ là muốn mày mò tự học thêm một chút. Thực ra giờ thì đa số công việc là phần mềm đã giải quyết hết rồi, thi thoảng phải làm báo cáo số liệu. Mình cũng ko hiểu lắm về VBA chỉ là mỗi lần làm báo cáo bằng excel thì luôn nghĩ có cách nào khác để làm mới thứ tốt hơn và nhanh hơn ko? Có nghe mọi người nói đến VBA nên muốn học thử. Mình không đặt mục đích cao xa là thành thạo VBA, chỉ mong đủ hiểu cơ bản để có nền tảng học chuyên sâu nếu cần thiết thôi ạ

@VetMini : Theo như bạn nói thì dân kế toán ko cần học VBA làm gì, vậy cho mình hỏi mọi người thường học VBA để ứng dụng vào công việc gì ạ? (Với cả mình từ nhỏ tới lớn, kể cả khi đi làm gặp việc gì khó trong lòng vẫn khóc cả một dòng sông, ko thấy có ảnh hưởng gì tới thái độ học tập :| )
 
Cảm ơn mọi người ạ. Mình cũng ko có kì vọng học lập trình giỏi, chỉ là muốn mày mò tự học thêm một chút. Thực ra giờ thì đa số công việc là phần mềm đã giải quyết hết rồi, thi thoảng phải làm báo cáo số liệu. Mình cũng ko hiểu lắm về VBA chỉ là mỗi lần làm báo cáo bằng excel thì luôn nghĩ có cách nào khác để làm mới thứ tốt hơn và nhanh hơn ko? Có nghe mọi người nói đến VBA nên muốn học thử. Mình không đặt mục đích cao xa là thành thạo VBA, chỉ mong đủ hiểu cơ bản để có nền tảng học chuyên sâu nếu cần thiết thôi ạ

@VetMini : Theo như bạn nói thì dân kế toán ko cần học VBA làm gì, vậy cho mình hỏi mọi người thường học VBA để ứng dụng vào công việc gì ạ? (Với cả mình từ nhỏ tới lớn, kể cả khi đi làm gặp việc gì khó trong lòng vẫn khóc cả một dòng sông, ko thấy có ảnh hưởng gì tới thái độ học tập :| )
Hi hi.... em nói thật với chị nhé!
Đam mê thì vẫn là đam mê và ngiên cứu thoi (Chứ làm công việc cụ thể không ai chấp nhận hàm hoặc code của chị viết ra đâu)
Bởi vì (Kể cả hàm hoặc code của chị viết đúng hay sai mà khi chưa có kiểm định của cơ quan có thẩm quyền)
 
Cảm ơn mọi người ạ. Mình cũng ko có kì vọng học lập trình giỏi, chỉ là muốn mày mò tự học thêm một chút. Thực ra giờ thì đa số công việc là phần mềm đã giải quyết hết rồi, thi thoảng phải làm báo cáo số liệu. Mình cũng ko hiểu lắm về VBA chỉ là mỗi lần làm báo cáo bằng excel thì luôn nghĩ có cách nào khác để làm mới thứ tốt hơn và nhanh hơn ko? Có nghe mọi người nói đến VBA nên muốn học thử. Mình không đặt mục đích cao xa là thành thạo VBA, chỉ mong đủ hiểu cơ bản để có nền tảng học chuyên sâu nếu cần thiết thôi ạ

@VetMini : Theo như bạn nói thì dân kế toán ko cần học VBA làm gì, vậy cho mình hỏi mọi người thường học VBA để ứng dụng vào công việc gì ạ? (Với cả mình từ nhỏ tới lớn, kể cả khi đi làm gặp việc gì khó trong lòng vẫn khóc cả một dòng sông, ko thấy có ảnh hưởng gì tới thái độ học tập :| )
Bạn nói chuẩn không cần chỉnh, chỉnh cái lệch luôn. Học không bao giờ thừa cả. Học, học nữa, học mãi. Đúp học lại, đuổi lại xin, Lênin bảo thế. :)
Có câu hiền nhân quân tử ai mà chẳng mỏi gối chùn chân vẫn muốn trèo. Trèo không được thì bò. Nghe mấy ông kiểu " học chả để làm gì, mất thời gian" thì suốt đời ngu bạn ạ. chả khác gì ở quê tớ có mấy ôngtư duy không qua ngọn cỏ bảo con bỏ học về đi làm ruộng, vì học cũng không xin được việc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi thuộc chủng không phân biệt giới tính nhưng lại thuộc chủng khoa học nên có nhận định rằng nữ (hoặc có avatar là nữ) thì học lập trình kém hơn nam.
Bạn này được cái nói chuẩn, chí ít là với tôi, ngần ý năm học tôi đã đạt được mức đi copy code của người khác để dùng.
 
Cảm ơn mọi người ạ. Mình cũng ko có kì vọng học lập trình giỏi, chỉ là muốn mày mò tự học thêm một chút. Thực ra giờ thì đa số công việc là phần mềm đã giải quyết hết rồi, thi thoảng phải làm báo cáo số liệu. Mình cũng ko hiểu lắm về VBA chỉ là mỗi lần làm báo cáo bằng excel thì luôn nghĩ có cách nào khác để làm mới thứ tốt hơn và nhanh hơn ko? Có nghe mọi người nói đến VBA nên muốn học thử. Mình không đặt mục đích cao xa là thành thạo VBA, chỉ mong đủ hiểu cơ bản để có nền tảng học chuyên sâu nếu cần thiết thôi ạ

@VetMini : Theo như bạn nói thì dân kế toán ko cần học VBA làm gì, vậy cho mình hỏi mọi người thường học VBA để ứng dụng vào công việc gì ạ? (Với cả mình từ nhỏ tới lớn, kể cả khi đi làm gặp việc gì khó trong lòng vẫn khóc cả một dòng sông, ko thấy có ảnh hưởng gì tới thái độ học tập :| )
Rất nhiều thứ vụn vặt mà các "phần mềm to tát" của các "đơn vị to lớn" không bao quát hết. Đấy là miếng đất dụng võ của VBA Excel. Không cần tốn tiền để nâng cấp 1 phần mềm chỉ vì thay đổi vài mẫu báo cáo (mà việc đổi mẫu này như cơm bữa). Nếu bạn rành VBA, việc đó là chuyện nhỏ. Cứ xuất được dữ liệu ra Excel là mọi việc rất đơn giản.
 
Em xin góp ý kiến. Em cũng có cùng tư tưởng như chủ thớt. Mỗi tội không khóc thôi. Và cũng đang tự học hỏi mày mò như bài #4 của huhumalu. Và mới chỉ đến lever ghi record.
Như bác @Maika8008 đã nói. Muốn học được phải kiên trì và thực sự đam mê mới được. Giống kiểu yêu đương ý. Có khi gặp em nào xinh là trúng tiếng sét ái tình, lao vào như thiêu thân, nhưng cuối cùng chỉ có tình yêu đích thực mới bền vững và đi đến kết quả ạ.
Phản bác lại ý kiến của bác @VetMini com người ngoài sự nghiệp, thăng tiến, công việc còn cần có những đam mê. Nếu nói như bác thì nhiều người nuôi gà trọi, chơi lan, sưu tầm đồ cổ.... Nên dẹp hết, vì nó chả có ý nghĩa gì liên quan tới con đường công việc ư. Bác ngoài công việc chắc không có đam mê với gì nên mới nghĩ thế thôi
Tập trung vào vụ in ẩn dòng đi đã, dưa lê, dưa hấu ít ít thôi nha.
 
Tôi thuộc chủng không phân biệt giới tính nhưng lại thuộc chủng khoa học nên có nhận định rằng nữ (hoặc có avatar là nữ) thì học lập trình kém hơn nam.
Người dạy tôi lập trình hướng đối tượng là nữ. Người dạy tôi áp dụng R với toán xác suất thống kê cũng là nữ.
 
Người dạy tôi lập trình hướng đối tượng là nữ. Người dạy tôi áp dụng R với toán xác suất thống kê cũng là nữ.
Dạ! Thứ gì cũng đâu có 100% được. Nữ khoa học gia đâu phải ít, cũng không phải dạng vừa nhưng xem ra so với nam thì ... ít quá. Phụ nữ kém tính logic (em nhắc lại: không cả nắm 100%) nên mấy cái môn như IT thì thua hẳn.
 
Người dạy tôi lập trình hướng đối tượng là nữ. Người dạy tôi áp dụng R với toán xác suất thống kê cũng là nữ.
Nói nữ kém hơn nam là không đúng. Hồi học lớp 7 trong lớp tôi có bạn nữ học Toán rất giỏi. Không giỏi hơn tôi nhưng cũng chả kém. Tuy nhiên hơn tôi là cô bé giỏi cả Văn. Tóm lại là văn võ song toàn, trong khi batman1 học lệch, chỉ được 3 môn tự nhiên.
 
Dạ! Thứ gì cũng đâu có 100% được. Nữ khoa học gia đâu phải ít, cũng không phải dạng vừa nhưng xem ra so với nam thì ... ít quá. Phụ nữ kém tính logic (em nhắc lại: không cả nắm 100%) nên mấy cái môn như IT thì thua hẳn.
Theo thống kê tôi biết thì nó ngược lại. Nữ có đầu óc tổ chức và lô gic hơn. Nam có đầu óc sáng tạo và nghệ thuật hơn.
Nói cách khác, nữ có nửa óc bên trái hoạt động mạnh hơn và nam có nửa bên phải mạnh hơn.

Về cái chuyện "ít/nhiều" thì tùy theo thống kê của bạn tính theo kiểu nào?
Ví dụ lập trình:
1. tính số tuyệt đối phụ nữ khả năng lập trình cấp cao (A) so với nam (B)? A / B = rất nhỏ hơn 1
2. Hay tính số tỷ lệ phụ nữ đạt cấp cao lập trình trên số phụ nữ học lập trình (X%); đem con số tỷ lệ ấy so với con số tỷ lệ bên nam (Y%)? X% / Y%
Tôi chắc chắn là cách tính 2 sẽ cho ra con số khá lớn hơn 1.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thớt có nói mình là dân kế toán. Vì vậy có hai con đường chọn lựa:

1. nếu muốn cả đời chỉ trông chừng mấy cái tài khoản, dùng Excel để tổng hợp dữ liệu và báo cáo thì biết Excel cộng một chút xíu VBA là đủ rồi. Những cái gì cao hơn thì lên diễn đàn hỏi. GPE có nhiều người sẵn sàng làm từ a đến z.

2. nếu nhìn tương lai xa, có thể nằm trong vị trí quản lý tài chính, ấn định ngân sách, vv... thì cũng chả cần học VBA. Chiều hướng mới của công cụ quản lý bây giờ là Power BI hoặc mấy cái tương tự.

Cả hai con đường đều cho thấy không cần phải tốn một giọt nước mắt để học. Cái cần học nhất là hiểu rõ vấn đề của mình và trình bày vấn đề lên GPE (hay diễn đàn tương tự). Một khi vấn đề được trình bày rõ ràng thì sẽ có người giải nhanh và hay hơn cả mình tự giải.
Máy mình không dùng được Power BI nên không rành, nhưng mình có cảm giác Power BI khó dùng hơn VBA nên khó học hơn VBA
 
Chào các bác,

Em là dân kế toán, kiến thức excel cơ bản cũng tạm để dùng trong công việc. Đợt này rảnh rảnh em mày mò tự học VBA mà thấy khó quá, mỗi lần xem vid hướng dẫn về VBA mà ko hiểu chữ nào, vừa ngồi học vừa khóc một dòng sông. Mà phải cái tính bướng, càng khó càng muốn học cho thông.
Hôm nay vô tình lạc vào diễn đàn em rất mong được các cao thủ đi trước chỉ điểm giúp em, để tự học thì em nên bắt đầu từ đâu, có sách hay tài liệu nào dành cho người mới bắt đầu chưa biết gì như em không ạ?

Em xin chân thành cảm ơn ạ
Tôi thử nghiệm viết function VBA lần đầu tiên cách đây 20 năm nhờ đọc một bài viết về tạo hàm riêng trong Excel trên tạp chí PC-World . Lúc đó tôi mới tiếp cận lập trình đâu đó được hơn 1-2 tháng (Pascal) nên chả biết ứng dụng VBA làm cái gì trong Office nên tôi đành nghĩ ra bài tập để mà làm bằng cách viết mấy cái hàm toán học bằng VBA chẳng hạn tính diện tích tam giác, giải phương trình bậc 1-2... Phải mấy năm sau tôi mới biết "record macro" và nhờ những code minh họa trong macro tôi mới biết tương tác với Office như thế nào bằng VBA.

Rút ra kinh nghiệm từ bản thân, tôi thấy muốn học được VBA trước tiên là phải tập giải quyết những vấn đề nhỏ (chẳng hạn phải viết được một số hàm toán học) để thành thục mấy kỹ năng code cơ bản. Sau đó kết hợp với code trong các macro thì sẽ giải quyết được phần lớn các nhu cầu sau này.
 
Hi hi.... . . . . đam mê và ngiên cứu thoi (Chứ làm công việc cụ thể không ai chấp nhận hàm hoặc code của chị viết ra đâu)
Bởi vì (Kể cả hàm hoặc code của chị viết đúng hay sai mà khi chưa có kiểm định của cơ quan có thẩm quyền)
Ở đây có những vấn đề sau, ta có thể gặp:
(1) Viết chỉ cho ta xài trong công việc
Hoàn toàn ta có thể lấy dữ liệu từ phần mềm của CQ (cơ quan) thành 1 file Excel thô & xử lý nó bỡi những gì ta tự viết ra để nó trở thành cái ta mong muốn
(1.1) Bạn có thể thực hiện điều trên cho bạn hữu gần xa hay nhóm người nào đó để lấy thù lao hay lấy 'le'; Thậm chí B/C sáng kiến

(2) Trong kế toán thì mình mù mờ nhưng trong quản lý cônghệ ở các xí nghiệp thì . . . có thể chủ quan, nhưng đa số vẫn còn là mãnh đất màu mỡ để VBA hoạt động trong bổ xung, hỗ trợ trong công tác quản lí dữ liệu (cho to tác!)

. . . . ..
[Mình chỉ viết lại chuyện đã qua ~ 15 năm mà thôi & cảm ơn vì đã đọc!]
 
Ở đây có những vấn đề sau, ta có thể gặp:
(1) Viết chỉ cho ta xài trong công việc
Hoàn toàn ta có thể lấy dữ liệu từ phần mềm của CQ (cơ quan) thành 1 file Excel thô & xử lý nó bỡi những gì ta tự viết ra để nó trở thành cái ta mong muốn
(1.1) Bạn có thể thực hiện điều trên cho bạn hữu gần xa hay nhóm người nào đó để lấy thù lao hay lấy 'le'; Thậm chí B/C sáng kiến

(2) Trong kế toán thì mình mù mờ nhưng trong quản lý cônghệ ở các xí nghiệp thì . . . có thể chủ quan, nhưng đa số vẫn còn là mãnh đất màu mỡ để VBA hoạt động trong bổ xung, hỗ trợ trong công tác quản lí dữ liệu (cho to tác!)

. . . . ..
[Mình chỉ viết lại chuyện đã qua ~ 15 năm mà thôi & cảm ơn vì đã đọc!]
Vâng ạ, cháu rất mê và nghiện VBA nhưng lại không có đầu óc sáng tạo Bác oi.
Cháu toàn nhờ các Bác với các anh chị trên diễn đàn viết giúp (Cháu rất xấu hổ)
Một số hàm và code của các Bác rất chuẩn thế mà khi mang kết quả cho họ xem thì họ không đồng ý Bác oi.
 
VBA vẫn còn nhiều mảnh đất để hoạt động mà, trong doanh nghiệp có rất nhiều những công việc nhỏ dành cho một nhóm nhỏ làm mà, do quy mô không lớn nên chủ doanh nghiệp đâu thể đầu tư thuê viết phần mềm được.
Mình cũng thích mò VBA lắm nhưng nó biết mình còn mình không biết nó :gathering:. Muốn tự học thì chẳng biết học kiểu gì mua sách xong đọc xong lại quên vì chẳng có bài tập tương ứng lý thuyết để làm thử (học hàm trongexcel còn có nhiều bài tậpđểứng dụng). Quanhđi quẩn lại biết mỗi record macrođể ghi lại thao tác,đọc một số code không quá phức tạp thì còn biết thayđổi do vùng dữ liệu thayđổi cho phù hợp với bài của mình. Còn bảo viết mộtđoạn từđầuđến cuối là chịu :''".
Mà nhân đây cho mình hỏi mọi người có bị lỗi như trên không nhỉ thỉnh thoảng tự nhiên viết bài trên đây nó cứ bị mất dấu cách khá là khó chịu toàn phải thêm dấu cách sau (bài này mình không sửa để hỏi, mình dùng Unikey để gõ tiếng Việt)
 
Bỡi nếu họ đồng ý có nghĩa là ghế của họ đang bị thiếu đi 1 chân;
Đừng đưa cho họ những cái mình đang có;Để họ đưa cho mình những cái họ đang cần, càng khẩn thiết càng tốt
Bài đã được tự động gộp:

Một số hàm và code của các Bác rất chuẩn thế mà khi mang kết quả cho họ xem thì họ không đồng ý Bác oi.
. . . . .
 
VBA vẫn còn nhiều mảnh đất để hoạt động mà, trong doanh nghiệp có rất nhiều những công việc nhỏ dành cho một nhóm nhỏ làm mà, do quy mô không lớn nên chủ doanh nghiệp đâu thể đầu tư thuê viết phần mềm được.
Mình cũng thích mò VBA lắm nhưng nó biết mình còn mình không biết nó :gathering:. Muốn tự học thì chẳng biết học kiểu gì mua sách xong đọc xong lại quên vì chẳng có bài tập tương ứng lý thuyết để làm thử (học hàm trongexcel còn có nhiều bài tậpđểứng dụng). Quanhđi quẩn lại biết mỗi record macrođể ghi lại thao tác,đọc một số code không quá phức tạp thì còn biết thayđổi do vùng dữ liệu thayđổi cho phù hợp với bài của mình. Còn bảo viết mộtđoạn từđầuđến cuối là chịu :''".
Mà nhân đây cho mình hỏi mọi người có bị lỗi như trên không nhỉ thỉnh thoảng tự nhiên viết bài trên đây nó cứ bị mất dấu cách khá là khó chịu toàn phải thêm dấu cách sau (bài này mình không sửa để hỏi, mình dùng Unikey để gõ tiếng Việt)
Bạn đừng lấy chuột dời con trỏ đi hoặc đừng chèn mặt cười, cứ đánh 1 lèo thì không bị mất dấu cách.
 
Mình cũng là dân kế toán, lúc ra trường năm 2009 vào diễn đàn này mới nghe tới VBA, cũng đam mê từ đó nhưng chủ yếu chỉ biết những gì để vận dụng vào công việc thôi chứ ko giỏi như mấy anh chị trên diễn đàn. Bạn muốn học thì cứ mua sách trên diễn đàn về đọc rồi nghiền ngẫm thôi. Cũng giống như anh Maika nói, bạn cứ vận dụng vào viết cho riêng bạn 1 file, ko biết cái gì thì nghiên cứu cái đó, đến khi biết rồi thì qua cái khác. Mỗi ngày đăng nhập vào diễn đàn xem các bình luận cũng là cách để học, nhiều cái để học lắm, cái nào liên quan hoặc cần cho bạn thì đánh dấu lại để đó khi nào cần thì mở ra xem. Diễn đàn chia sẻ hết rồi chịu khó đọc thôi là giỏi, còn hiểu nhiều hay ít tùy vào mỗi người, mỗi công việc mà vận dụng. Chỉ góp ý bạn cách học vậy thôi.
 
VBA chỉ có thực hành, thực hành và thực hành. Mình kiểu tay mơ vào học nên cứ tìm bài tập làm, khi làm kiểu gì cũng vướng, cũng sai. Sai thì tìm lý thuyết đọc và suy ngẫm nguyên nhân. Mình thích học ngược vậy chứ nói thật giờ đem một tập tài liệu ra ngồi đọc thì sách biết mình chứ mình không biết nó. Rồi cái ngày qua ngày thì kiểu gì cái não nó cũng gấp cũng nhăn nhăn hơn ngày trước. (Chỉ kiểu này hay bị các thầy mắng lắm nè :D )
 
VBA dù có thô thiển cũng là 1 ngôn ngữ & chúng ta học ngoại ngữ làm sao thì cứ tương ứng mà làm!
Iêu cầu phải trãi qua các bước
Đọc
Nghe
Nói
Viết
Dịch đứng
Dịch chạy
. . . . .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào các bác,

Em là dân kế toán, kiến thức excel cơ bản cũng tạm để dùng trong công việc. Đợt này rảnh rảnh em mày mò tự học VBA mà thấy khó quá, mỗi lần xem vid hướng dẫn về VBA mà ko hiểu chữ nào, vừa ngồi học vừa khóc một dòng sông. Mà phải cái tính bướng, càng khó càng muốn học cho thông.
Hôm nay vô tình lạc vào diễn đàn em rất mong được các cao thủ đi trước chỉ điểm giúp em, để tự học thì em nên bắt đầu từ đâu, có sách hay tài liệu nào dành cho người mới bắt đầu chưa biết gì như em không ạ?

Em xin chân thành cảm ơn ạ
Bạn biết về thuật toán và cấu trúc dữ liệu không.Nếu biết thì mới học được VBA vì VBA chỉ là ngôn ngữ để diễn giải thuật toán của mình thôi.
 
Chào các bác,

Em là dân kế toán, kiến thức excel cơ bản cũng tạm để dùng trong công việc. Đợt này rảnh rảnh em mày mò tự học VBA mà thấy khó quá, mỗi lần xem vid hướng dẫn về VBA mà ko hiểu chữ nào, vừa ngồi học vừa khóc một dòng sông. Mà phải cái tính bướng, càng khó càng muốn học cho thông.
Hôm nay vô tình lạc vào diễn đàn em rất mong được các cao thủ đi trước chỉ điểm giúp em, để tự học thì em nên bắt đầu từ đâu, có sách hay tài liệu nào dành cho người mới bắt đầu chưa biết gì như em không ạ?

Em xin chân thành cảm ơn ạ
Lên mạng Youtube, facebook, wed.... sau đó mày mò kết hợp tham khảo thêm 3 cuốn sách của GPE (phần 1, 2, 3), đảm bảo tốc độ học VBA nhanh nếu bạn có ý chí.
Chúc bạn may mắn!
/*-*/Hữu đẹp trai!
 
VBA chỉ có thực hành, thực hành và thực hành. Mình kiểu tay mơ vào học nên cứ tìm bài tập làm, khi làm kiểu gì cũng vướng, cũng sai. Sai thì tìm lý thuyết đọc và suy ngẫm nguyên nhân. Mình thích học ngược vậy chứ nói thật giờ đem một tập tài liệu ra ngồi đọc thì sách biết mình chứ mình không biết nó. Rồi cái ngày qua ngày thì kiểu gì cái não nó cũng gấp cũng nhăn nhăn hơn ngày trước. (Chỉ kiểu này hay bị các thầy mắng lắm nè :D )
Lên GPE lấy mấy chủ đề người ta hỏi về VBA để tập viết code. Viết không được thì cố mà viết, cùng lắm mà không thể viết được thì lấy code giải trong chủ đề đó về "ngâm kíu". Học kiểu đó cũng được lắm.

Tôi học dictionary từ GPE cũng theo cách đó. Cứ lấy nguyên đoạn code về tùy biến dùng cho dữ liệu của mình đến khi nào ra kết quả thì thôi. Dùng khoảng 10 dữ liệu khác nhau là thành thục.
 
Lên GPE lấy mấy chủ đề người ta hỏi về VBA để tập viết code. Viết không được thì cố mà viết, cùng lắm mà không thể viết được thì lấy code giải trong chủ đề đó về "ngâm kíu". Học kiểu đó cũng được lắm.

Tôi học dictionary từ GPE cũng theo cách đó. Cứ lấy nguyên đoạn code về tùy biến dùng cho dữ liệu của mình đến khi nào ra kết quả thì thôi. Dùng khoảng 10 dữ liệu khác nhau là thành thục.
Em học mò từ chiều đến giờ đoạn code bác @Hoàng Tuấn 868 viết cho mà đau đầu quá, đúng thật tự học VBA này không kiên trì thì không được bác ạ. Cứ tưởng học khó ai ngờ khó thật, khó vật vã vật vờ, khó lờ đờ con mắt, khó vắt cả lên đầu, khó từ đầu đến cuối ......
Bài đã được tự động gộp:

Bạn biết về thuật toán và cấu trúc dữ liệu không.Nếu biết thì mới học được VBA vì VBA chỉ là ngôn ngữ để diễn giải thuật toán của mình thôi.
Ơ....giờ em mới biết cái vụ này ạ. Nếu học thuật toán đấy trên mạng có không bác nhỉ ?
 
Em học mò từ chiều đến giờ đoạn code bác @Hoàng Tuấn 868 viết cho mà đau đầu quá, đúng thật tự học VBA này không kiên trì thì không được bác ạ. Cứ tưởng học khó ai ngờ khó thật, khó vật vã vật vờ, khó lờ đờ con mắt, khó vắt cả lên đầu, khó từ đầu đến cuối ......
Bạn bấm F8 chạy từng bước. Cứ đến dòng lệnh nào tác động đến sheet là lật trang tính ra xem nó tác động ra sao. Ghi chú lại ngay trong dòng code đó luôn
 
Cái vụ F8 mà "thần kỳ" mà mãi sau này mình mới biết (việc Debug là cơ bản của người học lập trình, thế lúc đầu gần như kg có ý thức về việc đó).
Trước chỉ biết bấm, kết quả sao thì nhận vậy, hoặc khi lỗi nó báo thì mới biết.
 
Học VBA thế nào: Cứ học từng bước từng bước, hiểu đến đâu chắc đến đó, khó đến đâu hỏi tới đó (nhớ là trước khi hỏi, mình phải học đi học lại 3 lần rồi, và biết mình hỏi cái gì, vấn đề là gì, và ... cách trình bày câu hỏi)

Và dần dần sẽ tiến thôi, nếu cứ áp dụng quy luật 3 tiếng / ngày dành cho VBA , .. thì tôi nghĩ 1 đến 2 tháng sẽ có trình độ đủ dùng... (tất nhiên có những người sẽ bỏ sớm trước khi đủ thời gian trên --> thì họ sẽ hoặc là còn lâu mới đạt, ...hoặc là cần từ từ thời gian 1 năm 2 năm và lâu hơn nữa sẽ đạt)


Cái vụ F8 mà "thần kỳ" mà mãi sau này mình mới biết (việc Debug là cơ bản của người học lập trình, thế lúc đầu gần như kg có ý thức về việc đó).
Trước chỉ biết bấm, kết quả sao thì nhận vậy, hoặc khi lỗi nó báo thì mới biết.
F8 , Debug.Print, Msgbox... vv
Vì đôi khi sai thuật toán mới là khó nhận ra nhất (cần kiểm tra kết quả từng bước)
 
1/ Mua sách tại trang chủ của diễn đàn.
Thực hiện từng bước và không được nóng vội
bắt đầu từ bài tập nhỏ và mỗi ngày tiến một ít. dần dần thành cao thủ ngay
 
Từ lúc bắt đầu lượn diễn đàn toàn thấy cao thủ nhiều như mây, cho đến lúc quyết định rón rén viết topic hỏi kinh nghiệm, em chỉ sợ mọi người bảo "dễ thế mà ko học được à". Hên quá nhờ các bác chia sẻ em có động lực để học tiếp rồi. Em cảm ơn mọi người ạ
 
Từ lúc bắt đầu lượn diễn đàn toàn thấy cao thủ nhiều như mây, cho đến lúc quyết định rón rén viết topic hỏi kinh nghiệm, em chỉ sợ mọi người bảo "dễ thế mà ko học được à". Hên quá nhờ các bác chia sẻ em có động lực để học tiếp rồi. Em cảm ơn mọi người ạ
Chịu khó lên bạn, chúc bạn sớm đạt được mong muốn.
 
Phụ nữ đẻ đái xong bận lắm. Chính điều này làm phụ nữ không giỏi mấy môn IT hay kỹ thuật.
Nhưng bạn có một lợi thế là giỏi các hàm Excel, khi học VBA theo dạng chỉ chuyển các bài toán đã xây dựng bằng hàm Excel thành code VBA thì bạn chỉ mất 1 tháng để thành thạo viết code cho công việc của bạn...
... cộng với bao thuốc/ngày.( nhưng bướng thì không cần)
Bạn đưa 1 file bạn đã làm bằng hàm excel nên và nhờ GPE đổi thành code VBA đó là bài học mở đầu để học VBA
Bài đã được tự động gộp:

Người dạy tôi lập trình hướng đối tượng là nữ. Người dạy tôi áp dụng R với toán xác suất thống kê cũng là nữ.
Vậy cô giáo của bác là người nước phát triển rồi, việt nam thời đó không có.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lại thêm một Thánh phán.
Cái này thì em khẳng định. Bác Vetmini phải học bên Tây.
Còn bạn thớt học vba thì thời điểm này học 1 tháng là đủ xài. Em thấy có mấy cây đại thụ đang hay online thời điểm này.
Thành ra bác bảo em đoán mò. Thì đích thị bác là một thánh phán, em có làm thì thứ hai thôi.:p:unknw:
 
Nếu tôi dạy trực tiếp thì sau một ngày sẽ có thể tự viết code đơn giản. Gián tiếp thì..hên xui. Dạy miễn phí mà chẳng ma nào chịu học. Chán cái thời buổi mà quá nhiều người giỏi. Hixxx
 
Nếu tôi dạy trực tiếp thì sau một ngày sẽ có thể tự viết code đơn giản. Gián tiếp thì..hên xui. Dạy miễn phí mà chẳng ma nào chịu học. Chán cái thời buổi mà quá nhiều người giỏi. Hixxx
anh hướng dẫn em với ạ. cảm ơn anh.
 
Nếu tôi dạy trực tiếp thì sau một ngày sẽ có thể tự viết code đơn giản. Gián tiếp thì..hên xui. Dạy miễn phí mà chẳng ma nào chịu học. Chán cái thời buổi mà quá nhiều người giỏi. Hixxx
Thầy dậy em em đi, em " tình nguyện " học của thầy ạ ***&&%
 
Nếu tôi dạy trực tiếp thì sau một ngày sẽ có thể tự viết code đơn giản. Gián tiếp thì..hên xui. Dạy miễn phí mà chẳng ma nào chịu học. Chán cái thời buổi mà quá nhiều người giỏi. Hixxx
Thời buổi này nhiều thứ phải "sợ" lắm anh. Sợ nhất dạy xong người ta ứng dụng vào công việc mà làm sai lại lôi người dạy ra bảo tại thầy dạy như vậy. Ra đời đi làm gặp bao chuyện mới thấm thía việc dạy cho một ai đó khó thế nào.
 
Thời buổi này nhiều thứ phải "sợ" lắm anh. Sợ nhất dạy xong người ta ứng dụng vào công việc mà làm sai lại lôi người dạy ra bảo tại thầy dạy như vậy. Ra đời đi làm gặp bao chuyện mới thấm thía việc dạy cho một ai đó khó thế nào.
_+)(9Giả sử thầy trò giống như Bồ Đề Tổ Sư vs Tôn Ngộ Khôn thì khỏe hỉ?
 
Nếu tôi dạy trực tiếp thì sau một ngày sẽ có thể tự viết code đơn giản. Gián tiếp thì..hên xui. Dạy miễn phí mà chẳng ma nào chịu học. Chán cái thời buổi mà quá nhiều người giỏi. Hixxx
Anh hướng dẫn em với ạ. Hoặc anh cho em xin tài liệu nào cần đọc trước để có căn bản để học với ạ. Em xin cảm ơn!
Nếu được anh gửi cho em xin với. biboylenka@gmail.com
 
Cái này thì em khẳng định. Bác Vetmini phải học bên Tây.
...
Phán đoán từ tầm nhìn hơi hẹp. Cho đoán lại lần nữa.

Gợi ý: chỉ đúng phân nửa.
Người dạy LT HĐT đương nhiên là Tây rồi. Ở VN cả nam lẫn nữ có ai đạt được trình độ này vào thời điểm cuối thập niên 90's? Ngay cả hiện nay, con số này đếm được trên đầu ngón tay. (giải thuật HĐT cần tầm nhìn, lúc lập trình mới cần khả năng ngôn ngữ)
 
Phán đoán từ tầm nhìn hơi hẹp. Cho đoán lại lần nữa.

Gợi ý: chỉ đúng phân nửa.
Người dạy LT HĐT đương nhiên là Tây rồi. Ở VN cả nam lẫn nữ có ai đạt được trình độ này vào thời điểm cuối thập niên 90's? Ngay cả hiện nay, con số này đếm được trên đầu ngón tay. (giải thuật HĐT cần tầm nhìn, lúc lập trình mới cần khả năng ngôn ngữ)
Lập trình hướng đối tượng bác nghiên cứu bên Tây, còn áp dụng R vào toán thống kê thì bác ngâm cứu ở Việt Nam.
Có phải vậy không bác?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lập trình hớp đối tượng bác nghiên cứu bên Tây, còn áp dụng R vào toán thống kê thì bác ngâm cứu ở Việt Nam.
Có phải vậy không bác?
Đã nói là cái nhìn hơi hẹp.
Cái nhìn này cần thay đổi hơn lo đi học hỏi những cái khác.
Với vái nhìn hiện tại, trong IT bạn chỉ có thể tiến đến mức tối đa là sư lập trình. Không thể nào bước sang lĩnh vực khác.

Khoảng cuối thập niên 90's là giai đoạn phát triển mạnh của LT HĐT. Nhưng không nhất thiết chỉ có thể học được ở Tây.
Ở Hà Nội và SG vẫn có những hội nghị (conference) về IT cho những chuyên viên tư vấn. Dạo đó tôi làm tư vấn cho bọn kiểm toán ngoại quốc.
Đi dự những hội nghị này, tôi làm quen được với chiều hướng phát triển mới. Và trong hội nghị, người ta thường quảng cáo nhũng khoá học.
Điểm mà những người như bạn không biết là dạo ấy các nước chung quanh ta (tức là Đông Nam Á) đã phát triển về ngành du lịch và services rồi. Những khoá học trên có thể được tổ chức ở Bangkok, KL, và nhất là Singapore.
Phải nhìn nhận là Gú gồ nó làm hư thế hệ của các bạn. Cái gì người ta cũng nghĩ là gú gồ ra hết cho nên không chịu tự phát triển tầm nhìn. Dãn đến suy luận trong hạn hẹp.

Chốt lại: tôi không cần phải đi Tây để học IT, hay bất cứ cái gì khác.
 
Nếu tôi dạy trực tiếp thì sau một ngày sẽ có thể tự viết code đơn giản. Gián tiếp thì..hên xui. Dạy miễn phí mà chẳng ma nào chịu học. Chán cái thời buổi mà quá nhiều người giỏi. Hixxx
Có Group này nhiều người cần học quá mà ít người hướng dẫn giải đáp. Anh có thể tham gia giúp Group và người học VBA https://t.me/vbaforall
 
Muốn tự học phải đam mê và kiên trì. Không biết người ta thế nào chứ tôi toàn tự học theo cách của mình. Đặt bài toán (với kế toán thì càng dễ) rồi chú tâm để giải. Mỗi bước như vậy khả năng lên cao 1 bậc.

Ban đầu tôi khuyên bạn viết 1 ứng dụng quản lý vật tư. Viết xong, giống như tôi lúc khởi đầu, bạn sẽ tự tin hơn hẳn.
Chỉ cần kiên trì thôi. Không cần đam mê.
Tôi đâu có ham lập trình. Bị bắt buộc phải làm việc, tôi chấp nhận điều ấy và kiên trì học.
Ngược lại, tôi đam mê gái gú bỏ bố mà có học được cái gì từ đam mê đâu. Tôi lấy kinh nghiệm ấy, chỉ cần kiên trì (và biết lễ với người chung quanh) là tôi cua được bà xã.

Chứ: theo tôi, cái điểm kiên trì chỉ giúp cho học phần căn bản. Cái phần tôi đóng ngoặc mới là cách vượt qua các chướng ngại để tiến đến đỉnh cao.
 
Chỉ cần kiên trì thôi. Không cần đam mê.
Tôi đâu có ham lập trình. Bị bắt buộc phải làm việc, tôi chấp nhận điều ấy và kiên trì học.
Ngược lại, tôi đam mê gái gú bỏ bố mà có học được cái gì từ đam mê đâu. Tôi lấy kinh nghiệm ấy, chỉ cần kiên trì (và biết lễ với người chung quanh) là tôi cua được bà xã.

Chứ: theo tôi, cái điểm kiên trì chỉ giúp cho học phần căn bản. Cái phần tôi đóng ngoặc mới là cách vượt qua các chướng ngại để tiến đến đỉnh cao.
Chúng ta còn chưa nói xong ở : https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/lỗi-vòng-lặp-for-move-or-copy-sheets.155810/page-3
Em thấy bác giống hệt trẻ con, trêu gẹo người ta xong đến lúc người ta bật lại thì im lặng. Chưa kể còn có ý phân biệt vùng miền.
Người lớn rồi, sai thì xin lỗi 1 câu, đấy là kiến thức căn bản nhất của nhân cách sống
Em nhớ bác có cuốn sổ tay ghi chép về VBA, bác nên ghi luôn ở bìa sổ câu " Vàng A Súp không xỉa xói được ".
Ps: Bác chỉ biết " lễ " với những người trên bác, mà không biết " nghĩa " với người dưới. Người như bác gọi là con cháu Hoà Thân. Khổng tử có nói người thích khoe khoang thể hiện là kẻ vô dụng, bất tài. Excel bác giỏi, thừa nhận nhưng cách cư xử, nói chuyện của bác lại tỉ lệ nghịch lại
 
Chúng ta còn chưa nói xong ở : https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/lỗi-vòng-lặp-for-move-or-copy-sheets.155810/page-3
Em thấy bác giống hệt trẻ con, trêu gẹo người ta xong đến lúc người ta bật lại thì im lặng. Chưa kể còn có ý phân biệt vùng miền.
Người lớn rồi, sai thì xin lỗi 1 câu, đấy là kiến thức căn bản nhất của nhân cách sống
Em nhớ bác có cuốn sổ tay ghi chép về VBA, bác nên ghi luôn ở bìa sổ câu " Vàng A Súp không xỉa xói được ".
Ps: Bác chỉ biết " lễ " với những người trên bác, mà không biết " nghĩa " với người dưới. Người như bác gọi là con cháu Hoà Thân. Khổng tử có nói người thích khoe khoang thể hiện là kẻ vô dụng, bất tài. Excel bác giỏi, thừa nhận nhưng cách cư xử, nói chuyện của bác lại tỉ lệ nghịch lại
Bạn nói sai rồi đó!
Bác @VetMini không những dạy mọi người về kiến thức chuyên môn, mà còn dạy cả dâọ và đời.
Vì vậy bạn hãy rút lại câu nói của bạn đi nhé!
 
Chào chủ thớt!!
Mình nghĩ nên kiên trì học thì tốt hơn. Còn chuyện khó hay dễ cứ từ từ và chuyện Excel có dùng nhiêu trong công việc hay không thì tùy vào mọi người. Hiện nay có nhiêu công ty có phần mềm chuyên dụng cho công việc (SAP,ERP, Power BI .......) tuy nhiên mình có làm chết công ty đó đâu!! vậy phải học lỡ qua công ty khác nó không có cái gì hết có 1 cái Office thì làm sao? như công ty em có ERP nhưng không đủ phải dùng Excel rất nhiều, nhiều lúc cũng muốn học Access nhưng công ty không có. Máy tính thì có Pass >>> đành chịu ngồi với Excel và Excel vạn tuế. mọi người có cách nào dùng Access không cần cài trên máy không ạ???
cảm ơn mọi người!!
 
Bạn nói sai rồi đó!
Bác @VetMini không những dạy mọi người về kiến thức chuyên môn, mà còn dạy cả dâọ và đời.
Vì vậy bạn hãy rút lại câu nói của bạn đi nhé!
Cãi chi với mấy người đó.
Nhất là nếu bạn là nữ thì càng nên coi chừng. Người ta là dân "chồng chúa vợ tôi" đấy.
Cái kiểu đem tên của người khác ra chọc ghẹo là đi theo lối mòn của người xếp hạng "bè lũ bốn tên" mà tôi, bạn, bé phèn, (và một người nữa). Bạn quên rồi sao?
 
Bạn nói sai rồi đó!
Bác @VetMini không những dạy mọi người về kiến thức chuyên môn, mà còn dạy cả dâọ và đời.
Vì vậy bạn hãy rút lại câu nói của bạn đi nhé!
Đạo và đời không đến lượt bác đấy dậy. Vì bác không đủ nhân cách.
Hãy nhìn cách anh @Hoàng Tuấn 868 dậy người khác đi mà học
Người ta dậy là mang tính chỉ bảo, còn bác này là xỉa xói, chê bai và tự cao, phân biệt vùng miền
Bài đã được tự động gộp:

Cãi chi với mấy người đó.
Nhất là nếu bạn là nữ thì càng nên coi chừng. Người ta là dân "chồng chúa vợ tôi" đấy.
Cái kiểu đem tên của người khác ra chọc ghẹo là đi theo lối mòn của người xếp hạng "bè lũ bốn tên" mà tôi, bạn, bé phèn, (và một người nữa). Bạn quên rồi sao?
Chồng chúa vợ tôi??? Bác nói ai vậy hay nói mình. Con mắt bác chỉ nhìn được 1 phía.
Nếu không muốn người khác động đến mình thì đừng có động đến người ta
Nên góp ý với diễn đàn có thêm chức năng chặn
 
Chúng ta còn chưa nói xong ở : https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/lỗi-vòng-lặp-for-move-or-copy-sheets.155810/page-3
Em thấy bác giống hệt trẻ con, trêu gẹo người ta xong đến lúc người ta bật lại thì im lặng. Chưa kể còn có ý phân biệt vùng miền.
Người lớn rồi, sai thì xin lỗi 1 câu, đấy là kiến thức căn bản nhất của nhân cách sống
Em nhớ bác có cuốn sổ tay ghi chép về VBA, bác nên ghi luôn ở bìa sổ câu " Vàng A Súp không xỉa xói được ".
Ps: Bác chỉ biết " lễ " với những người trên bác, mà không biết " nghĩa " với người dưới. Người như bác gọi là con cháu Hoà Thân. Khổng tử có nói người thích khoe khoang thể hiện là kẻ vô dụng, bất tài. Excel bác giỏi, thừa nhận nhưng cách cư xử, nói chuyện của bác lại tỉ lệ nghịch lại
Danh hiệu mà bác Vet Mini đạt được đã được diễn đàn công nhận, và cần được tôn trọng. Bác ấy đã im lặng không muốn nói nữa thì bạn cũng đừng gây xích mích. Dù rằng mình không biết bác ấy là ai nhưng những người tài giỏi thường cá tính, họ nghiêm khắc với mọi người và đặc biệt hơn là với bản thân họ. Bạn rất may mắn vì topic đó được bác Vet Mini ghé thăm nên hãy quý trọng điều đó.
 
Cãi chi với mấy người đó.
Nhất là nếu bạn là nữ thì càng nên coi chừng. Người ta là dân "chồng chúa vợ tôi" đấy.
Cái kiểu đem tên của người khác ra chọc ghẹo là đi theo lối mòn của người xếp hạng "bè lũ bốn tên" mà tôi, bạn, bé phèn, (và một người nữa). Bạn quên rồi sao?
Tha cho bác đấy. Lần sau thấy Súp ở đâu thì tránh xa ra nhé.
 
Danh hiệu mà bác Vet Mini đạt được đã được diễn đàn công nhận, và cần được tôn trọng. Bác ấy đã im lặng không muốn nói nữa thì bạn cũng đừng gây xích mích. Dù rằng mình không biết bác ấy là ai nhưng những người tài giỏi thường cá tính, họ nghiêm khắc với mọi người và đặc biệt hơn là với bản thân họ. Bạn rất may mắn vì topic đó được bác Vet Mini ghé thăm nên hãy quý trọng điều đó.
Dạ có mặt bác ý quý quá ạ. Nhưng em không muốn cái may mắn đó. Đừng gây sự với em rồi chạy mất dép. Tài giỏi không có nghĩa coi thường kẻ khác. Người khác cũng là người mà.
Núi cao có núi cao hơn.
Bác tuấn bảo em dừng em sẽ không nói nữa
 
Mình cũng là dân tự học VBA, nhưng hơn cái mình được học Foxpro từ trung tâm; Do vậy chuyển sang VBA cũng tiện hơn (so với những người chưa có vốn ngôn ngữ lập trình nào hết;

Ở trên diễn đàn là 1 xã hội thu nhỏ & mọi cái sẽ được 'Nội 2ui' điều chỉnh.

Thôi, những chuyện khác ngoài chuyên môn nên để các SMOD hay MOD lo & chúng ta nên góp ý cho các MOD hay SMOD; hạn chế góp ý cho nhau, trừ phi ta biết rõ về đối tác & đối tác biết rõ về ta.
Trở lại chuyện tự học: Nên lấy những công việc thường nhất của mình ra mà tìm cách ấn VBA vào cho đến khi thấy ưng ý hay thỏa mãn,. . . .
Trong quá trình đó bí thì lên GPE.COM tìm kiếm hay hỏi trực tiếp.

Chúc mọi người sức khỏe!
 
những người chưa có vốn ngôn ngữ lập trình nào hết;
Em là một trong số những người này, mới lọ mọ về VBA chưa được một năm, nhưng thấy công việc đỡ rất nhiều anh ạ, em thấy anh viết nhiều bài trên nhiều diễn đàn. Đọc những bài của anh dễ hiểu và rất bổ ích, xin cảm ơn anh nhiều nhiều.
 
Em là một trong số những người này, mới lọ mọ về VBA chưa được một năm, nhưng thấy công việc đỡ rất nhiều anh ạ, em thấy anh viết nhiều bài trên nhiều diễn đàn. Đọc những bài của anh dễ hiểu và rất bổ ích, xin cảm ơn anh nhiều nhiều.
Và em sẽ đi tiếp theo " vết xe " của anh :))
 
Không được đỗ xe cạnh hàng dưa lê, dưa hấu may ra mới được.
Dạ tại cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Nhưng từ giờ em sẽ lặng mặc kệ bão. Hì hì
Bài đã được tự động gộp:

Thi thoảng vua đầu bếp đãi các em một bữa đặc sản anh nhé.
Em chỉ sợ bác ý đãi cua biển, tôm hùm....nhưng không dậy cách ăn thì chỉ có ăn vỏ. Hì hì
 
Mình ăn cơm bếp tập thể hơn 30 năm chưa hề lần nào có tôm hùm, cua đá,. . . cả nghe!
Chỉ bo bo & canh toàn quốc thôi!
Tôi cũng đâu biết ăn tôm hùm. Đồ đó là đồ buộc-gioa mờ.
Lâu lâu mẹ nấu cho tôm sú là sang lắm rồi, còn thì tép bạc thôi. Phần cua thì ba cái mớ cua đồng, giúp mẹ giã muốn rã vai. Nhớ hồi xưa mỗi lần mẹ đi chợ về có con cua bò ra giỏ là mấy anh em thi nhau giấu mỗi đứa một con để cột chỉ chơi, xong oẳn tù tì xem đứa nào phải giã cua, đứa nào về kế thì gỡ gạch. Bi giờ nghĩ lại thương mẹ ghê.
 
Già thì nhớ về ký ức & quá khứ;
Trẻ thì lo đến tương lai
Âu cũng là chuyện thường tình
(/vậy chúng ta hãy kể về chuyện đã & sẽ học VBA như thế nào đi
Mình thì hết sự học rồi vì không còn tẹo bộ nhớ nào, tệ thế đó!

Chúc các bạn vui khỏe & thoát qua cuộc thập thự chinh lần IV này 1 cách ngon lành;
Mong chúa trời phù hộ cho chúng con & nam mô a zi đà phập!
 
...(/vậy chúng ta hãy kể về chuyện đã & sẽ học VBA như thế nào đi ...
Đã và Sẽ:
- Đa số thì những gì "đã" là trụ cột, là bước tiến cho "sẽ".
- Nhưng cũng có những trường hợp mà người ta phải tạm dẹp đi những "đã" để tránh đi thói quen xấu và thànhn kiến (thường thì do chọn học quá nhanh). Và đầu óc sạch sẽ để học lại những cái căn bản. Từ cái căn bản, lại trở lên.

Điển hình có nhiều loại cây quả mà chỉ cần xới đất, bón phân là đủ; nhưng cũng có những loại cây mà mỗi mùa, hay vài mùa một lần phải cắt tỉa cành lá thật sát tay, để cho chúng lên những chồi thật khoẻ manh, hoa trái tốt.
 
Tôi cũng đâu biết ăn tôm hùm. Đồ đó là đồ buộc-gioa mờ.
Lâu lâu mẹ nấu cho tôm sú là sang lắm rồi, còn thì tép bạc thôi. Phần cua thì ba cái mớ cua đồng, giúp mẹ giã muốn rã vai. Nhớ hồi xưa mỗi lần mẹ đi chợ về có con cua bò ra giỏ là mấy anh em thi nhau giấu mỗi đứa một con để cột chỉ chơi, xong oẳn tù tì xem đứa nào phải giã cua, đứa nào về kế thì gỡ gạch. Bi giờ nghĩ lại thương mẹ ghê.
Hồi nhỏ cá tôm không thiếu chỉ lo thiếu gạo, chiều đi học về ra sau nhà quăng chài chục lần, tép đất tép bạc ăn cả ngày, câu cá chốt giựt cần liền tay, chờ nước đang rút ra cửa cống ngăn mặn lặn mò bắt tôm càng xanh về nướng chấm muối ớt bá cháy, muốn đổi món còng um, lội ( bơi ) qua sông tới ruộng biền còng vô số ... Ôi những ngày tuổi thơ vẫy vùng sông nước
 
Lần chỉnh sửa cuối:
(1)
"- Đa số thì những gì "đã" là trụ cột, là bước tiến cho "sẽ"." đây sự tiến hóa;
"- Nhưng cũng có những trường hợp mà người ta phải tạm dẹp đi những "đã" để . . . học lại những cái căn bản. . .."" Đây cuộc cách mạng!

(2) "Điển hình có nhiều loại cây quả mà chỉ cần xới đất, bón phân là đủ; nhưng cũng có những loại cây mà mỗi mùa, hay vài mùa một lần phải cắt tỉa cành lá thật sát tay": Đúng là cách nói của những người ở thủ phủ cây ăn trái VN

Mong hết dịch trong tháng & lúc đó hẹn gặp & vui vẻ với các bạn nhiều!
 
Hồi nhỏ cá tôm không thiếu chỉ lo thiếu gạo, chiều đi học về ra sau nhà quăng chục lần, tép đất tép bạc ăn cả ngày, câu cá chốt giựt cần liền tay, chờ nước đang rút ra cửa cống ngăn mặn lặn mò bắt tôm càng xanh về nướng chấm muối ớt bá cháy, muốn đổi món còng um, lội ( bơi ) qua sông tới ruộng biền còng vô số ... Ôi những ngày tuổi thơ vẫy vùng sông nước
Miền tây, hay nam bộ thôi ... Bắc bộ chắc không còn cá (nếu có cũng ít) ngay cả khi đó
Giờ tôm, cá, cua, cáy,... đồng thành đặc sản hết rồi
 
Miền tây, hay nam bộ thôi ... Bắc bộ chắc không còn cá (nếu có cũng ít) ngay cả khi đó
Giờ tôm, cá, cua, cáy,... đồng thành đặc sản hết rồi
Sông sau nhà bị huyện thổi cát phân nền bán làm nguồn thu ngân sách :(, miền tây cá tôm bị tận diệt không còn như xưa
 
Nói cá tôm Miền tây bị tận diệt la chưa chuẩn, chưa hết ý; Theo mình do muốn đưa năng suất từ 5t/ha lên 10T nên đĩa còn phải chết chứ nói gì cá với tôm.
Hiện giờ vẫn chỉ còn bọn muỗi khát máu . . . .theo con nước đi về mà thôi!
 
Nói cá tôm Miền tây bị tận diệt la chưa chuẩn, chưa hết ý; Theo mình do muốn đưa năng suất từ 5t/ha lên 10T nên đĩa còn phải chết chứ nói gì cá với tôm.
Hiện giờ vẫn chỉ còn bọn muỗi khát máu . . . .theo con nước đi về mà thôi!
Ruộng đồng dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu tràn lan, cá tôm không còn chổ trú ẩn,thêm cào điện, chích điện, cá tôm lớn bé không còn đường sống, cá con cá bé chưa kịp lớn đã thành đặc sản nhà hàng. May nhờ mùa nước nổi hằng năm cá theo dòng nước từ thượng nguồn tràn về, nghe nói vài năm nay nước lũ về ít cá tôm cũng ít dần
 
nghe nói vài năm nay nước lũ về ít cá tôm cũng ít dần
Nước lũ không còn về là do TQ & Lào bắt chước cách làm thủy điện của VN mà ra,. . . . Hê, hê, hê,. . . . . .
 
Miền tây, hay nam bộ thôi ... Bắc bộ chắc không còn cá (nếu có cũng ít) ngay cả khi đó
Giờ tôm, cá, cua, cáy,... đồng thành đặc sản hết rồi
Làm gì có. Tôi 10 tuổi sơ tán về Bắc Giang. Có ông hồi đó quãng ngoài 20 thỉnh thoảng đi đánh dậm cả buổi mới có chút cá cho bữa cơm. Ở đấy mà tôm cá thoải mái.
 
Nước lũ không còn về là do TQ & Lào bắt chước cách làm thủy điện của VN mà ra,. . . . Hê, hê, hê,. . . . . .
Không hẳn chỉ nước lũ. Nhiều giống cá có tục đi ngược dòng lên nguồn để sinh sản. Những cái đập TQ+Lào cản trở việc này khiến chúng không còn sinh sản được.

Việc bớt tôm cá còn do GDP tăng, dân chúng có điều kiện ăn nhiều hơn. Những nước Âu Mỹ điều kiện tiêu thụ cao, người ta có luật giảm bớt đánh bắt một số loài, tức là chỉ cho đánh bắt con trống, và chỉ trên một kích cỡ nào đó (cấm tiêu thụ con nhỏ).
 
Hồi lớp 4 mình ở cầu quay (HF), hè rủ mấy đứa đồng niên chui rào ra tát cá ở mương nước của HTX
Cả buổi sáng được khoảng 1 kí lòng tong; Ấy vậy mà cũng thích thú cả ngày kia đây!
Việc bớt tôm cá còn do GDP tăng, dân chúng có điều kiện ăn nhiều hơn. . . . .
Có cầu ắc có cung & sản lượng cá nuôi tăng lên & đáp ứng thôi; Tuy nhiên vật nuôi không chất bằng vật ngoài thiên nhiên.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Làm gì có. Tôi 10 tuổi sơ tán về Bắc Giang. Có ông hồi đó quãng ngoài 20 thỉnh thoảng đi đánh dậm cả buổi mới có chút cá cho bữa cơm. Ở đấy mà tôm cá thoải mái.
Đúng, ý câu đó là ngoài Bắc bộ thì không có chuyện tôm cá thoải mãi ngay cả thời đó (khi đó cũng đã khó kiếm rồi)
Giờ thì toàn là đồ nuôi
 
Miền tây, hay nam bộ thôi ... Bắc bộ chắc không còn cá (nếu có cũng ít) ngay cả khi đó
Ở miền nào thì cũng tùy địa phương thôi anh.
Anh ở đâu miền bắc ạ?
Miền bắc ở mấy tỉnh trung du bắc bộ mới có nhiều, nơi có nhiều sông, suối, mương, đầm nước, vùng có đồng ruộng trũng.
Thời của em vẫn rất nhiều, 5 tuổi em đi câu cá buổi chiều nắng về được cả xâu cá (bẻ cành cây, cỏ, giạ lúa..., xỏ con cá đầu tiên vào thì buộc lại).
Lấy tay cào múc bùn đắp chặn con mương nhỏ rồi tát cạn nước..., cũng bắt được kha khá các loại cá nhỏ, cua, tôm. Chưa kể thời đó hến rất nhiều, bới lớp cát mỏng rồi đãi được cả chậu hến.
Ốc thì nổi đầy ruộng. Ngon nhất là trước khi vào vụ lúa đông, khi làm ruộng chuẩn bị cấy thì sau buổi làm cũng được túi ốc.
Vào thời điểm đói ăn quá, lúc đó chỉ còn củ sắn ăn, hôm nào may mắn thì có chút gạo làm màu còn lại cả nồi toàn sắn nạo phơi khô... thì đi móc cua bán mua gạo. Lúc đó còn nhỏ, tay thì bé và ngắn, có hang cua sâu chọc ngập cánh tay mới bắt được nó. Rồi bị mấy con cua to đen đen, vàng vàng càng to cắp nát mấy ngón tay. Đau buốt điếng luôn nhưng vẫn kệ nó cắp để kéo nó ra khỏi hang, kiểu như dùng ngón tay làm mồi câu vậy. :D :D
Đến thời điểm con đỉa cũng không còn thì các cánh đồng, con mương không còn tôm cá nữa, cua thì còn rất ít.
Hiện tại, ở một số vùng, nơi thượng nguồn các con sông, và các con suối thì vẫn còn cá, tôm (tất nhiên không nhiều như trước). Cái này muốn xem thực tế thì anh vào Youtube xem các video của anh Tân Hoa Ban Food. Anh ấy quay lại thực tế các chuyến đi rừng, đi suối, câu cá, bắt cá, phơi cá, sấy cá, nấu cá...
 
Ở miền nào thì cũng tùy địa phương thôi anh.
Anh ở đâu miền bắc ạ?
Miền bắc ở mấy tỉnh trung du bắc bộ mới có nhiều, nơi có nhiều sông, suối, mương, đầm nước, vùng có đồng ruộng trũng.
Thời của em vẫn rất nhiều, 5 tuổi em đi câu cá buổi chiều nắng về được cả xâu cá (bẻ cành cây, cỏ, giạ lúa..., xỏ con cá đầu tiên vào thì buộc lại).
Lấy tay cào múc bùn đắp chặn con mương nhỏ rồi tát cạn nước..., cũng bắt được kha khá các loại cá nhỏ, cua, tôm. Chưa kể thời đó hến rất nhiều, bới lớp cát mỏng rồi đãi được cả chậu hến.
Ốc thì nổi đầy ruộng. Ngon nhất là trước khi vào vụ lúa đông, khi làm ruộng chuẩn bị cấy thì sau buổi làm cũng được túi ốc.
Vào thời điểm đói ăn quá, lúc đó chỉ còn củ sắn ăn, hôm nào may mắn thì có chút gạo làm màu còn lại cả nồi toàn sắn nạo phơi khô... thì đi móc cua bán mua gạo. Lúc đó còn nhỏ, tay thì bé và ngắn, có hang cua sâu chọc ngập cánh tay mới bắt được nó. Rồi bị mấy con cua to đen đen, vàng vàng càng to cắp nát mấy ngón tay. Đau buốt điếng luôn nhưng vẫn kệ nó cắp để kéo nó ra khỏi hang, kiểu như dùng ngón tay làm mồi câu vậy. :D :D
Đến thời điểm con đỉa cũng không còn thì các cánh đồng, con mương không còn tôm cá nữa, cua thì còn rất ít.
Hiện tại, ở một số vùng, nơi thượng nguồn các con sông, và các con suối thì vẫn còn cá, tôm (tất nhiên không nhiều như trước). Cái này muốn xem thực tế thì anh vào Youtube xem các video của anh Tân Hoa Ban Food. Anh ấy quay lại thực tế các chuyến đi rừng, đi suối, câu cá, bắt cá, phơi cá, sấy cá, nấu cá...
Những nơi người đông cá tôm tự nhiên khó sống, vùng hoang vắng ít người lui tới hoặc các khu bảo tồn sinh vật tự nhiên mới có khả năng phục hồi. Hy vọng ngày nào đó sinh vật tự nhiên được bảo vệ thực sự
 
. . . . i. Hy vọng ngày nào đó sinh vật tự nhiên được bảo vệ thực sự
Chuyện này sẽ tương tự như chuyện miễn dịch cộng đồng vậy đó: Khi nào trên 75-80% cán bộ & người dân có được í thức thì các loài mới chung sống được 1 cách hòa bình!
 
Tôi cũng đâu biết ăn tôm hùm. Đồ đó là đồ buộc-gioa mờ.
Lâu lâu mẹ nấu cho tôm sú là sang lắm rồi, còn thì tép bạc thôi. Phần cua thì ba cái mớ cua đồng, giúp mẹ giã muốn rã vai. Nhớ hồi xưa mỗi lần mẹ đi chợ về có con cua bò ra giỏ là mấy anh em thi nhau giấu mỗi đứa một con để cột chỉ chơi, xong oẳn tù tì xem đứa nào phải giã cua, đứa nào về kế thì gỡ gạch. Bi giờ nghĩ lại thương mẹ ghê.
Nghe dùng từ "tôm sú", "tép bạc" thì chắc anh VetMini người miền Tây héng.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom