Yêu nhiều làm khổ người, ghét nhiều làm khổ ta.
p/s: chẳng thấy anh nào hỏi chuyện này. chị em "thừa" tình cảm quá... bác KTGG hay bác thunghi hay bác ptm hay bác ndu kể chuyện tình "nhuộm nước mắt" cho "chúng cháu" có niềm tin "vượt cạn" điiiiiiiiiii![]()
The girl's name Carisa \c(a)-ri-sa\ is a variant of Carissa (Greek), and the meaning of Carisa is "grace".
The baby name Carisa sounds like Karisa, Carrisa, Caresa, Charisa and Corisa. Other similar baby names are Carita, Carina, Carlisa, Cerisa, Carisma, Clarisa, Larisa, Marisa and Parisa.
Carisa is a somewhat common first name for women (#2887 out of 4276) but an uncommon last name for both men and women. (1990 U.S. Census)
Displayed below is the baby name popularity trend for the girl name Carisa.
Compare Carisa with its source form and related girl names.
vubăng nói đúng quá
carisa chẳng ghét ai bao giờ, cho khỏi khổ mình
nhưng chỉ tội, yêu ít vẫn khổ nhiều, mà yêu nhiều thì cũng khổ i như vậy, vì rằng, dặn lòng yêu ít thôi, cầm chừng, vừa đủ, ấy thế mà nó cứ lớn theo thời gian, cho đến khi nhiều, rất nhiều ... mới bắt đầu có chuyện
![]()
Về góc độ lý thuyết mà nói, tình yêu không phân biệt tuổi tác!
Còn theo kinh nghiệm chiến trường cho biết tình yêu rất phân biệt tuổi tác. Thử đếm xem có bao nhiêu cặp so le mà sống hạnh phúc!
To: Carisa
...không nghĩ đó là một cái tên riêng. HÔm nay mình tò mò search thử thì hóa ra nick của bạn hay thật
.. .
Em chỉ sợ một điều đó là không có tình yêu thôi
Nhất gái hơn 2 nhì trai hơn 1. Mình không hiểu kém tuổi ở đây theo phương diện nào (nam hay nữ) ???
Sai!chiprock126 ơi,
theo carisa biết thì, nếu con gái mà lấy chồng hơn 1 tuổi, hay con trai lấy vợ hơn 2 tuổi, thì sẽ là 1 sự kết hợp tuyệt vời, nhưng tuyệt nhất vẫn là người đàn ông lấy được vợ "già" hơn 2.
.
Sai!
Ẹc... Ẹc...
Sai!
TUYỆT NHẤT là lấy được NGƯỜI MÌNH YÊU và NGƯỜI YÊU MÌNH
Các yếu tố khác nếu có càng tốt... nhưng có rồi mà không có 2 yếu tố "MÌNH YÊU" và "YÊU MÌNH" thì cũng bằng thừa
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc... Tôi không nói vậy!Em nghĩ ý Thầy NDU như vầy
Mình yêu ơi, Anh Yêu Mình lắm...lương tháng của anh nè...
Mình yêu ơi, Anh Yêu Mình lắm...anh sẽ ngủ sớm...không vào GPE muộn đâu..
he he
Ẹc... Ẹc... Tôi không nói vậy!
Thường thì tôi sẽ nói:
- Mình yêu ơi, ... mình yêu à!
(Đương nhiên bả sẽ ủng hộ hết mình việc tôi vào GPE)
Bằng chứng là tôi vẫn vào GPE đều đều ---> Chứng tỏ những gì tôi nói là SỰ THẬT chứ không phải TƯỞNG TƯỞNG ---> Và bả đã bị thuyết phụcsao lại "sẽ ủng hộ"
anh phải nói chuyện "thực tế" chứ, "sẽ" là chuyện "tưởng tượng" mà anh, đâu có thuyết phục bằng![]()
Về góc độ lý thuyết mà nói, tình yêu không phân biệt tuổi tác!
Còn theo kinh nghiệm chiến trường cho biết tình yêu rất phân biệt tuổi tác. Thử đếm xem có bao nhiêu cặp so le mà sống hạnh phúc!
Về góc độ lý thuyết mà nói, tình yêu không phân biệt tuổi tác!
Còn theo kinh nghiệm chiến trường cho biết tình yêu rất phân biệt tuổi tác.
Vui thôi nha, không có ý gì.
Về góc độ lý thuyết mà nói, tình yêu không phân biệt tuổi tác!
Còn theo kinh nghiệm chiến trường cho biết tình yêu rất phân biệt tuổi tác. Thử đếm xem có bao nhiêu cặp so le mà sống hạnh phúc!