YÊU người KÉM tuổi

Liên hệ QC

carisa

Thành viên mới
Tham gia
29/4/09
Bài viết
29
Được thích
689
các anh/chị có quan tâm "tuổi tác" trong tình yêu không? câu trả lời: không. Thực tế: trở ngại khó vượt qua (?)

- các anh: không thể yêu các "em bé"; chúng tôi không thể cưới nhau, cô ấy thua tôi 18 tuổi, ..
- các chị: các cậu bé sẽ chóng chê ta già; ba mẹ không muốn anh cưới về 1 người chị, ..

anh/chị cho em tí "quan điểm" nào.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người ta nói tình iêu không biên giới, bỏ qua tuổi tác, . . . . . ;
& có nhiều người đã, đang & mãi mãi đặt tình iêu của mình vào người đã khuất, không hề đổi thay,. . .

Vậy thì trong tình iêu, zì ,mà không có hở bạn!
 
cô này lại đang bị tâm trạng rùi,chắc lại bị anh phi công trẻ nào hớp hồn rùi?hãy cứ yêu đi đừng nên nối tiếc.thông thường nhiều người lại thích yêu người kém tuổi bởi một nguyên nhân rất đơn giản là gì bạn biết ko?chỉ vì một chữ "yêu"
 
dạ thưa, không phải, bác vtkxd_87 ạ
chỉ là ...
tự dưng muốn hỏi thế :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
dạ thưa, không phải, bác vtkxd_87 ạ
chỉ là phòng xa xem ...
khi mình "nhìu tuổi"
mà vẫn "vườn hồng đã mở nhưng chưa ai vào"
thì có thể "dung ung" & "vô tư" hẹn hò hò hẹn với ... mọi lứa tuổi không í mà, hihi
Cái này phải hỏi lòng bạn chứ ---> một ngày nào đó khi bạn yêu 1 người bằng cả con tim thì bạn sẽ thấy những trở ngại về tuổi tác (và mọi thứ) chẳng đáng là gì
 
dạ thưa, không phải, bác vtkxd_87 ạ
chỉ là phòng xa xem ...
khi mình "nhìu tuổi"
mà vẫn "vườn hồng đã mở nhưng chưa ai vào"
thì có thể "dung ung" & "vô tư" hẹn hò hò hẹn với ... mọi lứa tuổi không í mà, hihi
Theo mình nghĩ, tình yêu không phân biệt tuổi tác mà nó xuất phát từ chính trái tim mình.
Mình đã nghe ai đó nói: "Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một". Điều này nói lên tình yêu là không có biên giới về tuổi tác.
Mọi vấn đề điều xuất phát từ sự suy nghĩ của mình.
 
dạ thưa, không phải, bác vtkxd_87 ạ
chỉ là phòng xa xem ...
khi mình "nhìu tuổi"
mà vẫn "vườn hồng đã mở nhưng chưa ai vào"
thì có thể "dung ung" & "vô tư" hẹn hò hò hẹn với ... mọi lứa tuổi không í mà, hihi

Bạn này cũng văn chương ra phết.

Anh thì cũng có nỗi khổ tâm sự riêng đây - sẵn bạn mở topic này - mình xin mạn phép cheng ngang đôi dòng tâm sự "Thân phận 13 bến nước của anh đây". Một con ong lượn giữa hai luống hoa.

Anh cũng muốn yêu và rất muốn yêu lần nữa nhưng khổ nỗi các ẻm chân dài tuổi teen cứ gọi anh mãi là bố KTGG thì sao đây chời ? Nhờ carisa iêu dấu tư vấn dùm anh khoản này xem (Xin đừng gọi tôi bằng bố gân nữa - Khà khà khà)

Thầy ndu96081631 và em carisa sớm tư vấn cho mình nhe.
 
ahhhhhhh, bác KTGG
bác nói không thật lòng nà
hôm nào mới xem cái topic bác viết, tự hào .. giữ được "bếp ấm"
còn quên chưa "chúc mừng" Bác may mắn biết dường nào (thì đi ra, rùi tìm lại hông được :( )
wa đây lại nói thế nhá
méc
hì hì
-------
"các ẻm chân dài tuổi teen cứ gọi anh mãi là bố" là "bố sấp nhỏ" đó, Bác phải mừng chớ, vậy là, vấn đề ở chỗ, Bác có sẵn sàng "làm bố" nữa không :)man_in_love:)

còn muốn "bỏ ngay cái chữ Bác cho tớ nhờ" thì sang công ty em, đến ngót nghép 70 vẫn "bị" gọi là anh. Vốn dĩ sếp Tổng em yêu cầu thế: không họ hàng dây mơ rễ má, không chú cháu bác gì ở đây! Hay phải không Bác :)

Kết quả là, carisa chỉ toàn anh, nên không có ý định gọi "bố", anh KTGG ạ
(ôi trời ơi, sao mình hỗn dzữ zậy nà)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ahhhhhhh, bác KTGG
bác nói không thật lòng nà
hôm nào mới xem cái topic bác viết, tự hào .. giữ được "bếp ấm"
còn quên chưa "chúc mừng" Bác may mắn biết dường nào (thì đi ra, rùi tìm lại hông được :( )
wa đây lại nói thế nhá
méc
hì hì
-------
"các ẻm chân dài tuổi teen cứ gọi anh mãi là bố" là "bố sấp nhỏ" đó, Bác phải mừng chớ, vậy là, vấn đề ở chỗ, Bác có sẵn sàng "làm bố" nữa không :)man_in_love:)

còn muốn "bỏ ngay cái chữ Bác cho tớ nhờ" thì sang công ty em, đến ngót nghép 70 vẫn "bị" gọi là anh. Vốn dĩ sếp Tổng em yêu cầu thế: không họ hàng dây mơ rễ má, không chú cháu bác gì ở đây! Hay phải không Bác :)

Kết quả là, carisa chỉ toàn anh, nên không có ý định gọi "bố", anh KTGG ạ
(ôi trời ơi, sao mình hỗn dzữ zậy nà)

Thấy những dòng carisa viết thì có lẽ carisa nên làm chủ bút của quán VƯỜN HỒNG GPE rồi
 
Cái này phải hỏi lòng bạn chứ ---> một ngày nào đó khi bạn yêu 1 người bằng cả con tim thì bạn sẽ thấy những trở ngại về tuổi tác (và mọi thứ) chẳng đáng là gì

í, Bác ndu :)
được lời Bác, như mở cờ trong dạ
carisa ... iu thương, ngưỡng mộ Bác bữa lâu
nhưng đâu thể vượt rào ... cản liều qua "mọi thứ" như Bác nói được
khổ thân wa' đi :.,

Bác thấy, bi nhiu người "đêm mơ về anh" Tùng
giờ "trai tơ" lấy vợ, đành ngậm ngùi nép sang bên, nhìn xe ôm chở người ta đi hỏi vợ
Bác thấy không
"những trở ngại" ... "đáng là gì" lắm í
 
Lần chỉnh sửa cuối:
í, Bác ndu :)
được lời Bác, như mở cờ trong dạ
carisa ... iu thương, ngưỡng mộ Bác bữa lâu
nhưng đâu thể vượt rào ... cản liều qua "mọi thứ" như Bác nói được
khổ thân wa' đi :.,

Bác thấy, bi nhiu người "đêm mơ về anh" Tùng
giờ "trai tơ" lấy vợ, đành ngập ngùi nép sang bên, nhìn xe ôm chở người ta đi hỏi vợ
Bác thấy không
"những trở ngại" ... "đáng là gì" lắm í

Hic, thuyền tình của tungnguyen_kt đã sang sông, giờ đang cập bến an toàn. carisa nở nào nói thế. "NHẮC CHI CHUYỆN CŨ THÊM ĐAU LÒNG LẮM NGƯỜI ƠI....." (@$%@
 
Hic, thuyền tình của tungnguyen_kt đã sang sông, giờ đang cập bến an toàn. carisa nở nào nói thế. "NHẮC CHI CHUYỆN CŨ THÊM ĐAU LÒNG LẮM NGƯỜI ƠI....." (@$%@
Đề nghị bác gỡ ngay cái biển tròn tròn cạnh nick xuống nhé không nhiều em xinh tươi hiểu lầm thì khổ...--=0
 
i. anh Tùng lạnh lùng lắm. bi nhiu người thương, anh "phủi tay" cưới người con gái khác
không thông cảm cho anh được đâu :(. nhưng không phải là trách. chúc mừng chứ
chuyện vui mà :)
lái con thuyền tình của mình cho vững nhe :boat:


P/S:
chuyện đã qua rồi thôi không nhắc
người đi, lạc mãi, cũng quay về
chỉ tiếc, một thời xuân nhanh hết
xin đừng trở lại lúc "răng long"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
theo em hãy làm theo lời trái tim, nhưng cũng phải tự hỏi bản thân xem mình có vượt qua các trở ngại được không, không nên làm đau khổ bản thân và người khác. chúc mọi người tìm được hạnh phuc của mình
 
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"

Tạm dịch:
"Có duyên ngàn dặm xa còn gặp
Không duyên tận mặt vẫn cách lòng".


}}}}} Các bạn hãy vui lên khi ta đang có tình yêu, cảm nhận hạnh phúc lứa đôi của mình, dù màu da, dù biên giới, dù tuổi tác, dù giai cấp... Hãy sống hết mình với tình yêu và phải tự hào rằng chỉ có tình yêu đích thực mới có thể vượt qua những trở ngại, những rào cản về lề thói, quan niệm, những dư luận xã hội. Hãy sống sao cho sống, sống vì mọi người, sống vì tình yêu của chúng ta.

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề..."

Các bạn nào đã có tình yêu mà không may mắn gặp cảnh trái ngang cũng xin đừng buồn nhiều, đừng quá tuyệt vọng, vì chúng ta cũng đã thực sự có những kỷ niệm êm đềm những thời gian, ngày tháng bên nhau thật lãng mạn và thật đẹp phải không nào!


Tặng bạn lời bài hát
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=yErda3VUo0

NHƯ ĐÃ DẤU YÊU <Đức Huy>

Trong đôi mắt anh, em là tất cả.
Là nguồn vui là hạnh phúc, anh dấu yêu.
Nhưng anh ước gì,
Mình gặp nhau, lúc anh chưa ràng buộc,
Và em chưa thuộc về ai.

Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng,
Ngày hè bên em, tình mình đến rất nhanh.
Anh sẽ cố quên,
Lần đầu mình đến bên nhau,
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào.

Ðiệp khúc :
Anh đến với em với tất cả tâm hồn,
Em đến với anh với tất cả trái tim.
Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau,
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu.

Trong đôi mắt anh, em là tất cả,
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây.
Anh sẽ cố quên,
Rằng mình đã đến trong nhau,
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào.

Chúc các bạn thành công trên lĩnh vực tình yêu của chính mình.
:love:
:hug:
:kiss1:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
sao bác ko bảo là cadisa làm sao tư vấn cadisa đc cho bác luôn nhỉ ,hihiihi
 
"Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một" thì có sao đâu người yêu của mình lớn hơn một phép công :1+?=? ai đóng ra có thưởng!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
í, Bác ndu :)
được lời Bác, như mở cờ trong dạ
carisa ... iu thương, ngưỡng mộ Bác bữa lâu
nhưng đâu thể vượt rào ... cản liều qua "mọi thứ" như Bác nói được
khổ thân wa' đi :.,

Bác thấy, bi nhiu người "đêm mơ về anh" Tùng
giờ "trai tơ" lấy vợ, đành ngậm ngùi nép sang bên, nhìn xe ôm chở người ta đi hỏi vợ
Bác thấy không
"những trở ngại" ... "đáng là gì" lắm í
Nghe giọng của.. "sư tỷ" này lại có cảm giác hỏng giống.. sư tỷ ---> Chắc giống "sư phụ" hơn
Ẹc.. Ẹc...
 
Web KT
Back
Top Bottom