Xăng lên 19.000 đồng một lít (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Cả thế giới đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm trước nói sau. Người Nhật lại sợ Trung Quốc vì Trung Quốc ko nói mà làm. Người Trung Quốc lại sợ ai???Xin thưa Trung Quốc sợ nhất Việt Nam vì Việt Nam nói 1 đằng làm 1 nẻo... hôm qua bảo thứ trưởng bộ công thương nói không tăng giá xăng hôm nay đùng một cái tăng 31% ...
ÐÂY THÔN LẠM PHÁT.
Sao em không về xem bão giá,
Từ mấy ngày qua chới với luôn.
Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ,
Bão giá quây quanh mặt xanh dờn.

Giá theo lối giá lương đường lương,
Ðời sống hôm nay thật thảm thương.
Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá,
Có trụ qua mùa bão giá không?

Mơ đến ngày nao đến ngày nao,
Lương mình được lãnh tăng thật cao.
Ðiện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ,
Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào

 
Xăng dầu tăng là chuyện nhỏ ????

Gia đình Bác Ba Phi của em bảo là :

Xăng dầu tăng là chuyện nhỏ ???? chấp cả cái khác cũng tăng !!!

Bác ba Phi nói mình trầm ngâm nghe thấy cũng lạ.

Bác tiếp, nhà cháu thì chẳng cần lo chi cả. Một tháng chỉ lo có 2 lần là 15 tây và cuối tháng. Lúc ấy thấy thương bà xã mình vô phương. Vì ngày ấy mình lãnh lương mang về cho bà xã - bà ấy đếm từ chiều đến sáng mai mệt nhừ cả người luôn. Tay phải dán băng keo lại vì mấy đầu ngón tay da bị trày xước và mòn cả.
Thấy vậy mình mới sắm cho bà xã cái cân để cân "tiền lương" cho đỡ nhọc hơn.

Mấy ngày nay nay mưa quá, bà xã rất cực vì phải lên nóc nhà phơi tiền rồi lại mang tiền xuống.

Hôm qua - Bác Phi đi nhậu mà Vợ réo về phụ lên nóc nhà để lấy tiền xuống kẻo nó trôi hết.

Mến thương cho Bác Ba Phi mình nhắm,
 
Giá xăng làm thay đổi hành vi!!

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Một người đàn ông Ấn Độ tìm đến cái chết bằng cách tự thiêu để phản đối việc xăng tăng giá, nhưng thay vì dùng xăng anh ta đã dùng cồn (để tiết kiệm chi phí) nên chỉ bị bỏng nhẹ.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Xí nghiệp xe điện phục hồi lại tầu điện trong nội thành để bà con đi lại cho đỡ tốn tiền mua xăng. Tuy nhiên điện lại thường xuyên bị sở nhà đèn cúp nên bà con chủ yếu vẫn là đi bộ từ toa này sang toa khác.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Một hãng tin nước ngoài dự đoán: Sắp tới Hà Nội, Sài Gòn sẽ bị tắc đường vì “nạn” xích lô, do các bác xe ôm không đủ tiền mua xăng nên phải chuyển qua xích lô hàng loạt.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Hãng sản xuất bật lửa Zippo chuẩn bị phá sản do xăng tăng giá, họ đang dự định liên doanh với Diêm Thống Nhất của VN.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Một kỹ sư thủy sản đang nghiên cứu đề tài khoa học: “Chiết xuất xăng từ... nước mắm”. Tuy nhiên anh đang gặp khó khăn trong việc loại bỏ chất phoóc- môn có sẵn trong nước mắm.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Một người đàn ông bị sỏi đường tiết niệu nặng không thể đi tiểu tiện, bỗng dưng khỏi bệnh sau khi nghe tin xăng tăng giá. Cả gia đình người này đều vui mừng khôn xiết.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Nhóm những người được mệnh danh là "xăng pha nhớt" cũng nhất quyết đổi tên thành nhóm "Dầu... rán pha nước ép mồng tơi" cho hợp thời.
[/FONT]




[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif](ST)
[/FONT]
 
Xăng tăng giá thì sao ==> Đi xe đạp điện
Nhở điện cúp thì sao ==> Đi xe đạp martin
Con bây giờ, rau tăng giá thì sao ==> Ăn ít rau lại
Gạo tăng giá thì sao ==> Nhờ bà kon chỉ tui cái giải pháp này. Tui không thể nhịn đói. Cái này phải dùng hàm gì để tính, code gì đây...huhuhu.
 
Em "con bác" bán xăng trước trường dễ tính lắm - Sinh viên à có tiền thì trả không tiền em tặng thêm bình dầu bôi trơn ... "chạy cho nhanh"
 
Xăng lại lên giá 24.000 đồng /lít rồi các bác ơi. Tính sao đây.

Theo điều tra khảo sát thực tế của người Việt:

1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.

2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.

3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.

4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.

5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.

6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!

7. Và: Giàu thì đi xe hơi uống bia ôm - Còn Nghèo đi xe ôm uống bia hơi

Xăng lên giá => taxi lên giá + xe ôm lên giá...
==> Chuyến này chắc đi bộ, uống rượu đế quá. hic hic
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hiện giờ các cây xăng không có chổ đổ xăng bà con xúm nhau đổ, chỉ còn vài tiếng nữa là xăng lên 24.000-25.000 đồng/lít. Hic phải làm sao đây?!
 
Gạo tăng giá thì sao ==> Nhờ bà kon chỉ tui cái giải pháp này. Tui không thể nhịn đói. Cái này phải dùng hàm gì để tính, code gì đây...huhuhu.
Theo quy luật chọn lọc tự nhiên: "Không thích nghi sẽ bị đào thải"
Hy vọng 100 năm sau sẽ có 1 thế hệ loài người đột biến, có thể sống mà không cần ăn, hít thở khói bụi để tồn tại!
 
Gạo tăng giá thì sao ==> Nhờ bà kon chỉ tui cái giải pháp này. Tui không thể nhịn đói. Cái này phải dùng hàm gì để tính, code gì đây...huhuhu.

Thiếu gì món thay thế gạo, bạn có thể ăn mì gói nè, ăn khoai lang nè, khoai mì nè, bobo nè, củ lùn nè, củ sắn nè. Đều là tinh bột cả. :-=

Mua mỗi thứ 1 củ, đem về trồng, ăn từ từ, nhưng nhớ chừa lại một củ giống để tái trồng lại. Ăn một cây trồng lại hai cây.
 
Thiếu gì món thay thế gạo, bạn có thể ăn mì gói nè, ăn khoai lang nè, khoai mì nè, bobo nè, củ lùn nè, củ sắn nè. Đều là tinh bột cả. :-=

Mua mỗi thứ 1 củ, đem về trồng, ăn từ từ, nhưng nhớ chừa lại một củ giống để tái trồng lại. Ăn một cây trồng lại hai cây.
May mắn thay VN chưa phải là đất nước của các tỉ phú như Zimbabue, nếu không 2 tỉ không đủ mua 1 củ sắn
Adi phò phò...
Lạy trời ngày ấy đừng đến! Nếu không chắc bụi cũng không có mà hít chứ chẳng chơi (ai ra đường nổi đâu mà có bụi)
 
Thiếu gì món thay thế gạo, bạn có thể ăn mì gói nè, ăn khoai lang nè, khoai mì nè, bobo nè, củ lùn nè, củ sắn nè. Đều là tinh bột cả. :-=

Mua mỗi thứ 1 củ, đem về trồng, ăn từ từ, nhưng nhớ chừa lại một củ giống để tái trồng lại. Ăn một cây trồng lại hai cây.

Trời ơi, xăng lại lên 25K 1 lít rùi kìa bác Ca_dafi ơi.

Mà gạo lên giá, chắc gì sắn, bobo, mì gói .......không lên giá. À mà mì gói cũng đang tăng giá đó thôi.

Hiện tại đất nông nghiệp đang từ từ biến thành các khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Liệu còn chổ để ta trồng sắn với khoai lang nhĩ.

100 đường thua. Còn 1 đường duy nhất......hehe
 
Bộ Trưởng gì vậy bác. Có phải là Bộ Trưởng Bộ... Đi Bộ... không bác! He.he..
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hiện giờ các cây xăng không có chổ đổ xăng bà con xúm nhau đổ, chỉ còn vài tiếng nữa là xăng lên 24.000-25.000 đồng/lít. Hic phải làm sao đây?!

Tin đồn nhảm đó anh ơi. Em mới đi đổ xăng về(xe hết xăng chứ không phải nghe tin đồn vì sáng giờ chưa cập nhật tin tức! :D), ở cây xăng còn có thông báo là giá xăng vẫn không đổi.

Anh xem thêm bài Nháo nhác vì tin đồn xăng tăng giá_click nhé.

_____________

Vợ chồng trẻ thời bão giá

Mùa xuân hoa lá cỏ cây đâm chồi nảy lộc, có hai kẻ cô đơn tự nguyện gắn kết cuộc đời lại với nhau. Sau khi đăng ký kết hôn được khoảng hai tuần, trong thời điểm nhạy cảm này, không thấy chồng “kháng án” gì, thế là vợ yên tâm cưới, hai đứa về cùng một nhà.

Đôi khi vợ cũng hay lo, chồng vốn là chàng công tử, từ bé chỉ biết học và học, không rõ có đủ sức, chung vai gánh vác gia đình cùng cô vợ bé nhỏ không. Mấy tháng đầu cưới nhau thật hạnh phúc, thấy thỏa tâm nguyện được ở bên người mình yêu. Cuộc sống tươi đẹp như chẳng còn gì để mơ ước. Vợ và chồng cùng lôm côm nhìn nhau nháy nhủ: “Giá cứ mãi như thế này thì thích nhỉ!”.-=.,,

Chủ nhật nọ, hai vợ chồng khấp khởi, tấp tểnh dắt díu nhau đi chợ, vợ vào cửa hàng tạp hoá mua nhu yếu phẩm, chồng đứng ngoài đợi. Mải mê lựa đồ thấy bóng ông xã đứng cạnh từ bao giờ, như chực để vòi vĩnh, vợ thì đang chờ cô bán hàng xinh đẹp trả lại tiền vừa tiện tay với mở thùng kem gần đó mời chồng: “Anh ăn không?”. Thấy lão trố mắt nhìn mình lắc đầu, vợ liền nhấc gói bim bim bên cạnh chìa ra trước tay lão “Ăn đi”. Lão chép miệng quay ra nhảy phắt lên xe, rồi một cô gái đang ôm đám đồ nhìn lướt qua vợ rồi cũng trèo lên xe đi thẳng. Vợ giật mình dụi mắt, tay quờ quạng kính dày 2 độ trong túi xách ra nhìn thì thấy lão chồng đáng yêu vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ ở chỗ cũ, mắt nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn con bò đang chở cát đi ngang qua. Vợ bỗng thấy sao mình giống cái con có bộ lông vàng đó đến tệ.**~**

Hôm đến thăm vợ của bạn thân chồng, vừa đẻ. Chồng nháy mắt với bạn, cười điệu rất chi là nhí nhố: "Sao chúng mày toàn lấy bà chửa về thế nhỉ? Mới được nửa năm đã thấy đẻ rồi". Đứa bạn cười với vẻ cũng nhí nhố không kém. Vợ về làu bàu: "Anh không phải cười người ta, chỉ sợ không đẻ nổi thôi chứ chửa trước hay sau quan trọng gì". Mặt chồng nghệt ra rõ vẻ lo lắng. Chả là dạo này hai vợ chồng cũng nghe kha khá tin về những đôi vợ chồng cưới nhau mãi chẳng có con. Hết nguyên nhân từ chị vợ đến lỗi do anh chồng...

Sáng hôm sau nhìn mặt chồng rất “gian” rồi lại nở nụ cười chúm chím: “Anh hoãn đi học cao học rồi. Không cần kế hoạch nữa, quyết định đến cuối năm sẽ có em bé”. Vợ e lệ gật đầu và im lặng, thực ra trong bụng thì thầm nghĩ, chả chờ đến lúc anh cho phép đâu, sắp có một con trâu Kỷ Sửu cứng đầu dành cho anh rồi. Sau đó vợ nở nụ cười còn "nham hiểm" gấp hai lần chồng.|||||

Đang quay cuồng với báo cáo trình sếp, bỗng nhận được tin ngắn của chồng: "Từ mai anh cõng em đi làm nhé! Giá xăng tăng quá, phải tiết kiệm để cuối năm còn có con". Vợ phì cười nghĩ: Chồng thật là lo xa. Hoạ đang đến gần kia kìa, có phải xăng tăng là chỉ nguyên “đi xe của bộ” mà tiết kiệm được đâu. Từ lúc có tin xăng tăng đã thấy các chị dưới nhà ăn thông báo giá cả ngoài chợ update thông tin còn nhanh hơn cả bão giá. Mặt mày tím tái hết cả.-+*/

Các tin nhắn offline của lũ bạn toàn các chủ đề liên quan đến lạm phát, bão giá... “Trái đất cứ lặng lẽ quay. Xăng vẫn cứ lặng lẽ tăng. Xăng vẫn tăng đến muôn đời sau. Hứa yêu nhau có xe và xăng...”; “Sao em không về xem bão giá, Từ mấy ngày qua chới với luôn. Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ, Bão giá quây quanh mặt xanh dờn...”.

Hình như cơn bão xa đang đến rất gần với gia đình trẻ. “Cày sâu cuốc bẫm” nhiều vào mà dành sức chiến đấu với bão nhé, chồng yêu. Vợ đang lo tối nay sẽ đau đầu vì tính toán thắt chặt chi tiêu, nhận việc về làm thêm, chịu khó viết lách nữa. Ngoảnh sang thấy chồng đang đánh vật với cuốn từ điển dày xấp xỉ cái album ảnh cưới của hai người, thì ra chồng cũng đã nhanh chân nhận tài liệu về dịch, kiếm thêm.

Phen này hai con ong chăm chỉ quyết tâm ngoài tình yêu chân chính ra cũng phải lao động miệt mài, cật lực giúp nhau qua cơn hoạn nạn. Bỗng nhiên thấy yêu chồng như chưa bao giờ yêu đến thế.-\\/.-\\/.

(Thiều San Ly _dantri.com)

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tin đồn nhảm đó anh ơi. Em mới đi đổ xăng về(xe hết xăng chứ không phải nghe tin đồn vì sáng giờ chưa cập nhật tin tức! :D), ở cây xăng còn có thông báo là giá xăng vẫn không đổi.

Anh xem thêm bài Nháo nhác vì tin đồn xăng tăng giá_click nhé.

_____________

À mà Võ cũng nghe nói vậy thui. Chứ thực ra tới sáng nay mới đi đổ xăng. Cũng giá bình thường mà. Hơi đâu mà chen lấn.

Mà cũng tội những người thu nhập thấp. Tiết kiệm đồng nào hay đồng đó. Chúng ta có lo cho họ được tí nào đâu. Phải tự thân họ vận động đấy thôi. Phải chăng.........
 
Bộ Trưởng gì vậy bác. Có phải là Bộ Trưởng Bộ... Đi Bộ... không bác!
He.he..
Trời! Thì bộ gì có liên quan đến xăng và dầu thì ta làm

Tin đồn nhảm đó anh ơi. Em mới đi đổ xăng về(xe hết xăng chứ không phải nghe tin đồn vì sáng giờ chưa cập nhật tin tức! :D), ở cây xăng còn có thông báo là giá xăng vẫn không đổi.
Cũng hỏng dám chắc! Vì thời buổi này dù mấy cha có hứa cũng không dám !
Ai biết đâu ngày mai xăng lên giá thì ta đổ lổi cho ai (đâu có nhận)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom