Xăng lên 19.000 đồng một lít (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,201
Được thích
24,664
Từ 10h sáng nay 21/7, giá mỗi lít xăng A92 là 19.000 đồng, tăng 4.500 đồng (30%) so với mức cũ. Đây là mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Tất cả các loại nhiên liệu khác cũng đồng loạt lên giá.

Giá mới với mặt hàng dầu Diezel 0,05S là 15.950 đồng một lít (tăng 2.000 đồng), dầu hỏa 20.000 đồng (tăng 6.100 đồng), Mazut 13.000 đồng (tăng 3.500 đồng).

Thông tin trên vừa được công bố tại cuộc họp báo sáng nay, diễn ra tại trụ sở Bộ Tài chính.

Tham dự cuộc họp báo có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trần Đức Lai.

Mức tăng giá xăng lần này tương đương 31% so với giá cũ, và là lần tăng nhiều nhất từ trước đến nay. Trong những lần điều chỉnh trước, mức tăng chưa bao giờ vượt quá 2.000 đồng mỗi lít.

Tại khu vực châu Á sáng nay, giá dầu thô đang phục hồi sau khi giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 130 USD trong những phiên cuối tuần trước. Dầu thô giao tháng 8 tăng 1% lên mức 130,13 USD mỗi thùng. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu giao cùng kỳ hạn này là 128,8 USD mỗi thùng. Hôm 11/7, thị trường đã chạm ngưỡng kỷ lục 147,27 USD.

Tính chung từ đầu năm tới nay, giá dầu thô tại New York tăng 35% do lo ngại gián đoạn nguồn cung ứng từ các vựa khai thác lớn trên thế giới. Suốt từ tháng tư trở lại đây, thị trường luôn biến động trên ngưỡng 100 USD mỗi thùng.

Tại Việt Nam, giá nhiên liệu bán lẻ được điều chỉnh lần cuối vào 25/2, khi dầu thô thế giới dao động dưới 100 USD mỗi thùng. Vào thời điểm cuối tháng 6, khi dầu thô thế giới chạm mốc 140 USD, các doanh nghiệp đầu mối trong nước than rằng đang lỗ khoảng 4.500 đồng mỗi lít xăng A92.

Bảng tổng hợp giá bán lẻ xăng tại các thời điểm:
Thời điểm Dầu thế giới (USD/thùng) Mogas 92 (đồng/lít)
03/07/2005 49,50 8.800
17/08/2005 63,25 10.000
22/11/2005 58,84 9.500
27/04/2006 70,97 11.000
09/08/2006 76,35 12.000
12/09/2006 63,76 11.000
06/10/2006 60,00 10.500
13/01/2007 52,00 10.100
06/03/2007 60,07 11.000
07/05/2007 66,46 11.800
16/08/2007 75,00 11.300
22/11/2007 99,00 13.000
25/02/2008 99,50 14.500

Kỳ Duyên http://www.vnexpress.net


Sáng nay đọc nghe "chóang" quá. Chi phí xe cộ, vận chuyển, máy móc, giá sinh hoạt,... lại tăng theo.
 
xả streess tí đỡ buồn

Cái này em nhận được qua offline message đấy:

Chính phủ hứa là sẽ không tăng giá xăng đến hết năm nay, thế mà ......... Nhìn vụ xăng lên giá này nhớ đến một câu chuyện như sau Người Nga sợ nhất người Mỹ vì người Mỹ nói là làm Người Mỹ sợ nhất là người Trung Quốc vì người Trung Quốc chưa nói đã làm Người Trung Quốc sợ nhất người Viêt Nam vì nói một đằng làm một nẻo
 
Mỗi người sẽ có một cách đối phó đối với những tình huống khó khăn xảy ra. Trong tình huống này, có 1 vài cách sau:

1. Cần bán xe @, giá thỏa thuận (chấp nhận đổi ngang giá lấy ... 1 xe đạp điện) :)

2. Bán 7000 cổ phiếu FPT, đặt mua 10,000 cổ phiếu Petromex Oil: Lệnh đã khớp! :P

3. Từ ngày mai, giá dịch vụ triển khai phần mềm sẽ tăng từ 60% ---> 65% giá trị bản quyền phần mềm (thế thì chỉ có bán cho tây nó mua...)

4. Đặt mua vé xe buýt theo tháng (bây giờ giá bao nhiêu ấy nhỉ?)

5. Tìm nhà trọ gần công ty (hoặc tìm công ty mới gần nhà - vì ko bán nhà được nên phải bỏ công ty cũ :D)
...

n. Mời mọi người tiếp tục đưa ra quyết định đối phó tình huống này...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho dù xăng có lên đến 100.000 đ/lít và gạo lên lên 1tr/kg thì ta vẩn cứ... sống!
Tài là ở chổ đó!
Ko sống hỏng lẻ chết
???
 
Cho dù xăng có lên đến 100.000 đ/lít và gạo lên lên 1tr/kg thì ta vẩn cứ... sống!
Tài là ở chổ đó!
Ko sống hỏng lẻ chết
???

Có thấy ai kêu ... chết "vật lý" đâu nhỉ? Sống thì có nhiều kiểu sống lắm. Đi bộ, bán bánh mỳ cũng có chết đâu nhưng ở đây mọi người chắc bàn theo nghĩa "sống" khác.
 
Có thấy ai kêu ... chết "vật lý" đâu nhỉ? Sống thì có nhiều kiểu sống lắm. Đi bộ, bán bánh mỳ cũng có chết đâu nhưng ở đây mọi người chắc bàn theo nghĩa "sống" khác.
He... he... Gọi là sống vật vờ vậy! Có bánh mì để bán là ngon rồi
Đến khi nào hết chịu nổi thì đành phải... chết
(Cũng đang ngáp ngáp đây)
 
Theo điều tra khảo sát thực tế của người Việt:

1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.

2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.

3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.

4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.

5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.

6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!

7. Và: Giàu thì đi xe hơi uống bia ôm - Còn Nghèo đi xe ôm uống bia hơi

Xăng lên giá => taxi lên giá + xe ôm lên giá...
==> Chuyến này chắc đi bộ, uống rượu đế quá. hic hic
 
Xăng lên giá => taxi lên giá + xe ôm lên giá...
==> Chuyến này chắc đi bộ, uống rượu đế quá. hic hic
Nghe đồn do gạo lên giá nên: rượu đế cũng lên giá theo... Còn nếu nó không lên giá thì chắc chắn nó đã được pha vào thứ gì đó (bộ y tế chưa xác định)... Uống vào chết ráng chịu!
 
Tiền xăng tháng vừa rồi chưa có trả cho mấy bà trước trường. Không biết bả tính giá cũ hay giá mới đây?
 
Sáng nay mải thuế với má, zìa đến cty lúc 09h45' đến 9h55' được thông báo: Xăng tăng giá - 19.000 đ/ 1 lít.

Lương tháng nào cũng chậm. Kiểu này chắc về nhà với mẹ thôi
 
cái này thì quý vị không thể nào không tiết kiệm nguyên liệu rồi! tốt nhất là đi bộ vừa tập thể dục cho khỏe !nếu ai đồng ý thi zơ tay nhé! hehehe
 
đi bộ em hok dám hưởng ứng, chắc kiếm cái xe đạp đi quá hix hix
 
5. Tìm nhà trọ gần công ty (hoặc tìm công ty mới gần nhà - vì ko bán nhà được nên phải bỏ công ty cũ :D)
6. Đi nhậu kiếm quán gần nhà, hoặc ghiền quán xa thì nhậu xong về nhà em nào gần quán, mai đi làm luôn.
 
Xăng đã đắt, đường lại tắc mà lương thì vẫn thế. Kiểu này phải đi xe mười ngón đi làm thui.
 
Đúng rùi đó, bầy giờ mà uống rượu thì có nước là chết chắc...... phải là rượu đảm bảo ở nhà nấu thì mới dám uống..
 
Em tính kỹ rùi.
1. Mượn xe hàng xóm (xe máy).
2. Kêu mấy ông bạn đến
3. Đi xe đạp.
4. Đi bộ.
5. Ở nhà.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom