Tuổi 30 không hoa! (8 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Đâu đến nỗi "kinh khủng" như vậy. Nói vậy thôi chứ bác Mỹ nhà ta cũng tình cảm lắm chứ bộ. Bác chỉ phang những người đã biết nội quy mà vẫn cố tình vi phạm nội quy thôi, phải không bác Pờ-Tờ-Mờ?

Đúng òy, phang bậy bạ bị quýnh sao!
 
Đúng là tuổi 30 tâm trạng có khác, em cũng sắp rồi. Đôi lúc cũng có tâm trạng như thế, nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống chẳng biết mình đang làm gì, muốn gì, nghĩ gì và thậm chí có lúc còn nghĩ điên cuồng là sống để làm gì.

Tớ nghĩ cũng như bạn nè.
 
Tôi còn hơn 1 năm nữa đến tuổi 30, lại chợt nhớ tới câu: "Trai 30 tuổi đang xoan. Gái 30 tuổi....". Nhìn trước, ngó sau xem mình đã làm được gì mà không nhìn thấy gì. Lại nhớ đến "chị Đào" trong "Mùa lạc" của Nguyễn Khải. ... Liệu mình có vậy không ta?
 
Tôi còn hơn 1 năm nữa đến tuổi 30, lại chợt nhớ tới câu: "Trai 30 tuổi đang xoan. Gái 30 tuổi....". Nhìn trước, ngó sau xem mình đã làm được gì mà không nhìn thấy gì. Lại nhớ đến "chị Đào" trong "Mùa lạc" của Nguyễn Khải. ... Liệu mình có vậy không ta?

Thế mới chết...mới chết ... lại nghĩ dần rùi..............!!
 
Tôi còn hơn 1 năm nữa đến tuổi 30, lại chợt nhớ tới câu: "Trai 30 tuổi đang xoan. Gái 30 tuổi....". Nhìn trước, ngó sau xem mình đã làm được gì mà không nhìn thấy gì. Lại nhớ đến "chị Đào" trong "Mùa lạc" của Nguyễn Khải. ... Liệu mình có vậy không ta?
Chúng ta ở thế kỷ bao nhiêu rồi, sao lại sợ như chị Đào
Và cái câu trai 30 tuổi vẫn còn soan.... cũng từ thời các cụ thôi. Quan trọng là phải tự tin, biết chăm sóc bản thân mình. Thì sẽ luôn trẻ đẹp và tràn đầy nhựa sống.
 
Tôi còn hơn 1 năm nữa đến tuổi 30, lại chợt nhớ tới câu: "Trai 30 tuổi đang xoan. Gái 30 tuổi....". Nhìn trước, ngó sau xem mình đã làm được gì mà không nhìn thấy gì. Lại nhớ đến "chị Đào" trong "Mùa lạc" của Nguyễn Khải. ... Liệu mình có vậy không ta?

...Tối đâu là nhà, ngả đâu là giường...

... Liệu mình có vậy không ta?

Chắc không tới mức vậy chớ......
 
Các bác nhà ta nghĩ xa thiệt --=0--=0--=0
 
Nhìn lại mình đã tuổi 30
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom