Truyện vui của tôi ................ sưu tầm! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,201
Được thích
24,659
1. Dây an toàn:
Trên máy bay, nữ tiếp viên đi kiểm tra hành khách xem đã thắt dây an toàn chưa và nói:
- Lần trước khi máy bay bị rơi, những ai không thắt dây an toàn đều bị đập vào thành máy bay, máu me đầy mình .... (Khiếp quá :, !)
Hành khách vội vàng thắt dây an toàn, sau đó sợ sệt hỏi nữ tiếp viên:
- Thế còn những người đã thắt dây an toàn thì sao?
Nữ tiếp viên trấn an:
- Không vấn đề gì, mọi người vẫn ngồi yên vị trí, trông giống như đang còn sống vậy! :[ :.

2. Mở cửa:

Đã quá nửa đêm, 1 anh chàng liêu xiêu đi ra khỏi sàn nhảy discotheque. Đi được 1 đoạn, anh ta liền dừng lại và bắt đầu gõ vào chiếc cột đèn bên đường. Một chiếc xe của cảnh sát dừng lại hỏi:
- Anh đang làm gì ở đó vậy?
- Tôi đang gõ cửa nhà tôi, lâu lắm rồi mà vợ tôi không ra mở (?!)
Viên cảnh sát nhìn lên trên và nói:
- Nhất định vợ anh có nhà vì bên trên điện vẫn sáng.

3. Không đề

Cậu con trai thấy mẹ mình có cái áo mới liền khen:
- Mẹ ơi! Mẹ có cái áo mới đẹp thế, chắc là bố mua cho mẹ à?
Người mẹ gắt:
- Sư cha anh (xin lỗi :.)! Đợi đến bố anh thì anh cũng chả có đâu, con ạ!

80 năm vẫn chạy tốt!!!

Một ông lão 80 tuổi kết hôn với cô vợ mới tròn đôi mươi. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con.
Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ.
- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, ông già hồ hởi:
- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin ông lão đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Ông già lặp lại điệp khúc cũ:
- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
Bác sĩ ngăn sự sung sướng của ông lão:
- Không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi! Bố nên thay dầu đi vì thằng bé lần này đen thui à!!!

Một thương nhân đi công cán, nghỉ trọ ở một khách sạn. Lúc ra về, ông mới nhớ ra mình quên chiếc ô nên phải quay lại để tìm.
Lên đến phòng, ông nghe lỏm được cuộc trò chuyện của một đôi vợ chồng mới cưới vừa thuê chính căn phòng lúc trước ông đã thuê.
- Đôi lông mày bé xíu này là của ai ấy nhỉ?
- Của em.
- Đôi mắt đẹp này của ai ấy nhỉ?
- Của em.
- Cãi mũi dọc dừa này là của ai ấy nhỉ?
- Của em.
- Đôi môi xinh này của ai ấy nhỉ?
- Của em.
- Thế cái cổ thon này là của ai?
- Của em.
Tới lúc này, thương nhân không chịu nổi nữa, ông hét lên:
- Lúc nào đến cái ô là của tôi đấy nhé!

Sau khi giảng bài về sinh đẻ có kế hoạch, cán bộ hỏi một nữ sinh:

- Nếu đi khám, phát hiện có thai thì việc trước tiên em làm gì?

Cô gái nhanh nhảu trả lời:

- Bắt anh ta tổ chức đám cưới ngay.:. :* :_ :]

Có 1 người bị bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ mình là hạt thóc và luôn rất sợ ... con gà !
Người nhà gửi anh ta đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Sau 1 thời gian, bệnh anh ta đã thuyên giảm. Giám đốc bệnh viện gọi anh ta lên bảo:
- Anh đã khỏi bệnh rồi, có thể về nhà. Bây giờ anh kô phải là hạt thóc nữa mà là con người, anh kô phải sợ con gà nữa.
Anh ta có vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm rồi nói với ông giám đốc:
- Tôi chỉ sợ con gà nó không nghĩ như vậy ......!

:* :.

Chuyện tiếp theo

Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:

- Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.

Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.

Vị giám đốc lắc đầu nói:

- Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.

Có anh chàng sợ vợ luôn bị vợ đè nén và bị các bạn chê cười. Anh ta cay cú lắm và đến lúc tức nước vỡ bờ.:=\+

Sau khi làm vài chén sương sương, anh ta hiên ngang về nhà. __--__

Vừa nhìn thấy vợ, anh đã bủn rủn nhưng cố hét lên:

" Trong nhà này ai là chủ, hả????" )(&&@@

NGười vợ trả lời:

"Tôi đấy, thế thì sao?" )*&^)

Lúc này bia rượu đã bay hết, anh ta lập cập trả lời:

"Không! Tôi chỉ hỏi cho biết thôi!"


Sau một bữa tối ngon miệng, hai cặp vợ chồng rời bàn tiệc. Các bà vợ đi vào bếp dọn dẹp, còn các ông chồng thì ra phòng khách uống nước, trò chuyện.
Một ông thắc mắc:
- Ông lịch thiệp và yêu vợ thật đấy. Ông luôn miệng gọi vợ là “mèo con của anh”, “mật ngọt của anh”, “thiên thần của anh”, “hoàng hậu của anh”… nghe mới ngọt ngào làm sao.
Ông kia đảo mắt nhìn quanh dè chừng vợ rồi thầm thì:
- Chẳng giấu gì ông, cách đây 4 năm, tôi quên tiệt mất tên của bà ấy

-0-0-0-

Tại kỳ Đại Hội X, lãnh đạo Thành phố đề ra chủ trương trong 5 năm phải cơ bản xóa bỏ 36 điểm ngập lụt trong thành phố ta.
Trải qua 5 năm phấn đấu, quyết tâm, tại Đại Hội XX, lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan báo cáo :
"Về cơ bản, đã xóa bỏ hết 35 điểm ngập lụt, chỉ còn 1 điểm ngập lụt duy nhất là ngập toàn thành phố !!" :-=


Thầy và Trò

Thầy giáo môn Tin học rầy la một học sinh lớp 9:
"Em đánh văn bản Word chậm quá. Phải cố gắng hơn nữa. Vào tuổi của em, tôi đã đánh được 300 chữ trong một phút".
"Dạ thưa thầy, có lẽ nhờ thầy giáo của thầy giỏi hơn thầy giáo của em!"


Vào học: Khởi động máy

Nói chuyện riêng: "Chat" trên mạng

Quay bài: Thiết kế trang web

Giáo viên chủ nhiệm: Máy chủ

BCH Chi đoàn : Hệ điều hành MS-DOS

Bài giảng: Soạn thảo văn bản

Tranh luận trên lớp: Chạy trên môi trường Windows

Công văn khoa về lớp: Lệnh ngoại trú

Ý kiến SV: Lệnh nội trú

Lớp trưởng và Bí thư: Bộ nhớ CPU

Ghi nhớ kiến thức: Sao chép file

Ngủ trong lớp: Máy treo

Ăn quà vặt: Máy nhiễm virus

Thi hộ: Hacker xâm nhập

Học lại: Khởi động lại

Một cậu bé hỏi bố mình: "Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?" Người cha là một kĩ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quí tử.

"Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Firewall".

"Rồi thế nào nữa hả bố?"

"Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuyện cười trong nghề chụp ảnh!

Một hôm, Diêm Vương hỏi 2 xác chết có cái chết tương tự như nhau đó là cả 2 khi chết đều nhăn răng cười. :. <----như vầy nè.

Diêm Vương hỏi xác chết thứ nhất:

-Tại sao anh chết mà còn cười nhăn răng vậy?

Anh ta trả lời:

-Dạ, tại con nghèo quá. Hổm rày mới lượm được tờ vé số. Con đem đi dò, hổng ngờ trúng độc đắc. Con mừng quá nên cười vỡ bụng mà chết đó ạ.

Tiếp tục,Diêm vương hỏi xác chết thứ 2 cũng câu hỏi như trên. Anh thứ 2 trả lời:

Số là, tối đó con có uống rượu ở nhà bạn. Trên đường về nhà, đột nhiên trời mưa to, gió lớn. Chợt thấy sấm chớp xẹt qua người con. Con tưởng ai đang chụp hình, con liền nhăn răng ra cười. Vậy là, chết lúc nào hổng hay!!!:.


Hì hì, có ai ham chụp hình nữa ko nè.:*
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều

Hai vợ chồng nọ đều là thi sĩ. Anh chồng đang ngủ say, bà vợ thúc cùi chỏ sau lưng, thỏ thẻ làm thơ:
Sức dài vai rộng để làm chi?
Tắm mát ăn no lại ngủ khì
Mình ơi! Thức dậy chiều em tí,
Ði!
Anh chồng mệt mỏi xin khất:
Suốt ngày bận bịu với văn bài
Mỏi cả xương sườn mỏi cả vai
Việc ấy đêm nay, xin hoãn lại,

Mai!
Chị vợ nhất định không tha:
Văn bài toàn những chuyện lông bông
Mình ráng chiều em kiếm chút bồng
Nay lại hẹn mai, mai hẹn mốt
Không!
Anh chồng bực mình:
Nằm chung lắm lúc bực mình sao
Mình muốn yên thân nó cứ gào
Ừ này muốn chết ông cho chết
Nào! :.
 
Góp nhặt từ lễ hội!

Trước đêm ba mươi tháng hai tại vùng cao nguyên của ba làng kề nhau của ba nước tổ chức lễ hội tầm cỡ khu vực: "Lễ hội thi ở dơ!"
Điều kiện: Đại diện mỗi làng được vô chum cùng 3 con chuột chù;
Đoạt giải là người chịu đựng tốt nhất:
Theo thứ tự anh C ở buôn nọ thi đầu; Và chỉ được 3 phút là thua;
Tiếp là anh chàng tên L & lần này được 4,44 phút; khá hơn!
Cuối cùng anh chàng có tên V thực hiện nhiệm vụ; Sau 2,25 phút người ta thấy hai con chuột nhảy ra!
Đợi đến ngần ấy thời gian nữa vẫn không thấy động tĩnh gì, Ban tổ chức quyết định anh V thắng cuộc, đương nhiên;
Đố các bạn còn 1 con chuột nữa đâu?!
 
Câu chuyện trong trại tâm thần

Giám thị cùng Gíam đốc đi khảo sát quanh trại tâm thần thấy 1 bệnh nhân kéo 1 cái dây buộc 1 cái bàn chải, thỉnh thoảng thấy anh ta vuốt ve nghe chừng âu yếm lắm.
Giám thị liền dừng bước và hỏi bệnh nhân:
- Anh đang làm gì vậy?
Người bệnh lúng túng và trả lời:
- Thưa giám thị, em đang kéo cái bàn chải đi chơi ạ.
Người giám thị không nói thì và quay sang thì thầm với GĐ:
- Thằng này bệnh có vẻ khỏi rồi, GĐ xem có thể cho xuất viện được chưa?
GĐ gật gù:
- Trường hợp này có vẻ được đấy.
----------------------------------------------------------------
Đợi 2 người đi khuất, người bệnh nhân cúi xuống vuốt ve:
- May quá Cún ơi! Tao bảo mày là cái bàn chải chứ không thì họ đem mày đi ... Nhật Tân rồi!

Ghi chú: Nhật Tân (HN) là khu vực nổi tiếng về thịt chó và thịt chó ở đó rất ... ngon :{{ .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có phải định chờ đến mùa thu?

Có vợ chồng nhà nọ đi xem triển lãm mỹ thuật ở phố Tràng Tiền. Khi đến trước một bức tranh thiếu nữ khoả thân chỉ được che đậy bởi vài chiếc lá xanh tươi (theo phong cách thời kỳ Phục Hưng thì phải?), ông chồng cứ trố mắt ra ngắm rất lâu mà chua chịu rời. Bà vợ tức giận quá bèn kéo tay ông ta lôi đi:
- Này, có phải ông còn định chờ đến mùa thu để lá rụng hết mới vừa lòng hay không? :-= :-= :{{
 
Vợ hiền

Thời buổi bây giờ mà có cô vợ ngoan ngoãn nghe lời quả là hiếm, vậy mà...


Có anh chồng sống với vợ đã nhiều năm, chán vợ, lấy cớ bận làm ăn, đi suốt ngày đêm, thỉnh thoảng qua nhà, nhưng đêm tới chẳng "ngó ngàng" tới vợ. Bà vợ giận lắm nhưng vốn tính nhẫn nhục, chỉ biết trách thân trách phận.

Một hôm, người chồng bất chợt về nhà, thấy vợ mình đang "ăn nằm" với một người đàn ông lạ. Sợ làm ầm lên thì tai tiếng, anh ta chờ người đàn ông ra khỏi nhà rồi mới hỏi vợ:

- Cô giải thích thế nào đây?

- Anh ta nhỡ độ đường, hết tiền, vào xin ăn. Tôi cho anh ta ăn thức ăn hôm qua để phần anh không về, không thì đổ đi cũng phí. Ăn xong, thấy quần áo, giày cũ, tất cũ của anh ta rách nát, tồi tàn, tôi lấy mấy thứ mà anh chê xấu và cũ, cho đi cho đỡ chật nhà. Rồi bảo anh ta tắm rửa sạch sẽ, mặc vào...

- Thế còn chuyện trên giường?

- Em chỉ làm đúng như lời anh dặn: Cái gì trong nhà lâu ngày không dùng đến thì đem cho người ta dùng, kẻo phí của trời.
 
PhanTuHuong đã viết:
Có anh chàng sợ vợ luôn bị vợ đè nén và bị các bạn chê cười. Anh ta cay cú lắm và đến lúc tức nước vỡ bờ.:=\+

Sau khi làm vài chén sương sương, anh ta hiên ngang về nhà. __--__

Vừa nhìn thấy vợ, anh đã bủn rủn nhưng cố hét lên:

" Trong nhà này ai là chủ, hả????" )(&&@@

NGười vợ trả lời:

"Tôi đấy, thế thì sao?" )*&^)

Lúc này bia rượu đã bay hết, anh ta lập cập trả lời:

"Không! Tôi chỉ hỏi cho biết thôi!"

Haha...chuyện thật như đùa đây mà!!!
 
Tưởng bở!

Một cơ quan vừa đón giám đốc mới rất đẹp trai, các cô gái trong cơ quan đều ngắm nghía anh ta. Một hôm, anh ta đến gần cô nhân viên trẻ nhất và hỏi:

- Trưa nay cô có bận gì không?

Cô gái hí hửng nói :

- Dạ, không ạ, em không bận gì cả!

- Vậy cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe, đừng có vùi đầu vào máy tính mà chơi game và chat mãi thế.
 
Đẹp trai, giàu, chung thủy thì đã có vợ!


Có nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ. Cô đưa ra các tham số sau :

Đẹp trai = 1

Xấu trai = -1

Chung thủy = 2

Đa tình = -2

Nghèo = 3

Giàu = -3

Đã có vợ = 0

Và có được kết quả như sau :

Đẹp trai + chung thủy = Nghèo.

Chung thủy + giàu = Xấu trai.

Nghèo + xấu trai = Chung thủy.

Đẹp trai + giàu = Đa tình.

===> Đẹp trai + chung thủy + giàu = Đã có vợ.
 
Mấy cái công thức này cũng khá hay, đúng được 90%. Các cô giái xem đó mà áp dụng. hihi.

Cô nữ lập trình này quả thật kinh nghiệm đầy mình, công thức này khá chuẩn !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nhường nhịn

Có một chị đang mang thai, nghe con cái hàng xóm cãi nhau nhiều quá đâm ra bực mình. Không chịu nổi, chị ta liền tìm đến bác sĩ:
- Tôi muốn các con tôi sau này phải biết nhường nhịn nhau. Bác sĩ có cách nào giúp tôi không?
- Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, chị chỉ cần vuốt bụng ba cái rồi bảo: "Phải biết nhường nhau".
Người phụ nữ yên tâm về nhà, thực hiện theo đúng lời bác sĩ. Tuy nhiên, 6 tháng, 1 năm, rồi 10 năm, 80 năm sau, bà ta vẫn chưa sinh, thậm chí đến lúc chết đứa con vẫn chưa chào đời.
Mọi người ngạc nhiên, bèn mổ xác của bà ta thì thấy có hai ông già bên trong, cứ thay phiên nhau nói:
- Mời anh ra trước đi!
 
Điều ước
Có 1 người phụ nữ,ngực của cô phẳng hơn cả Panasonic.Vì là con gái,mà ngực lại ko có,nên cô tủi thân,ngồi khóc ở bên hồ.Đột nhiên,Bụt hiện lên,Bụt ôn tồn hỏi:
_Vì sao con khóc?
Cô gái thút thít trả lời:
_Thưa Bụt,con là con gái,Bụt thất đấy,con ko có ngực,con ko muốn sống nữa,xấu hổ lắm.huhuhuhuhuhu!
Bụt nói:
_Thôi được rồi,con cứ nín đi,bắt đầu từ bây giờ,ai cứ nói 1 câu"xin lỗi" thì ngực của con sẽ nở ra 1cm.Thôi ta đi đây.
Bụt biến mất,cô gái nín khóc và đi ra phố.
Đang đi,bỗng nhiên có 1 người phụ nữ đẩy xe đẩy đi qua và chẳng may chẹt vào chân cô.Ngươi phụ nữ xin lỗi cô:
_Xin lỗi!Tôi ko cố ý
Dứt lời,ngực của cô gái bỗng to thêm 1 cm
Mừng quá,cô chạy đi gọi điện thoại báo cho me biết.Nhưng đến nửa đường thì cô bị 1 bãi nước bọt ko biết từ đâu bay vào mặt cô.Thì ra có 1 người đàn ông nhổ nước bọt.Người đàn ông xin lỗi cô:
_Xin lỗi!Xin lỗi!Tôi ko cố ý.
Lại 1 người nữa ko cố ý và thế là ngực cô lai nở thêm 2 cm(ông kia xin lỗi 2 lần mà).
Niềm vui nối tiếp niềm vui,cô quên mất mình định làm gì.Sau đó,cô thấy đói và đi vào 1 nhà hàng để ăn.Đang ngồi ăn thì bỗng nhiên có 1 anh bồi bàn bê khay rượu đi qua và làm đổ hết vào người cô.Người bồi bàn sợ quá,cuống quýt xin lỗi:
_Trăm lần xin lỗi cô!Vạn lần xin lỗi cô!Triệu triệu lần xin lỗi cô!.....
Hôm sau,báo đăng tin:"1 người bồi bàn chết vì bị...xôi đè chết"
 
Giờ học địa lý.

Trong giờ học địa lý, thầy giáo muốn cho học sinh mình hiểu bài một cách dể dàng.

Thầy: "Các em biết tại sao chúng ta có nước Hàn không? Tại vì nước đó lạnh lắm cho nên người ta đặt tên cho nó là nước Hàn". Thầy tiếp "Kế bên nước Hàn thì có nước Áo, để sưởi ấm nước Hàn"

Học sinh A phát biểu: "Vậy nếu có nước Áo, thì chắc phải có nước Quần phải không thầy?"

Thằng bạn ngồi kế bên: "Sao mày ngu quá vậy, nếu có nước Quần, thì làm sao mà lòi ra được nước Cuba"

Thầy: ??????
 
Nếu không can sẽ uống đến sáng

Quán rượu nằm đối diện một bức tượng trên quảng trường. Nhậu xong, anh bợm khật khưỡng bước ra cửa thì thấy vĩ nhân chỉ tay vào quán, thế là lại quay vào uống tiếp.

Lần thứ hai ra cửa, vẫn thấy bức tượng đứng uy nghi chỉ tay ngược lại, bợm nghĩ: "Chắc là Người thấy mình uống chưa đủ đô nên chưa cho về đây! Đã thế thì vào làm chai nữa".

Lần thứ ba mò ra được đến cửa, ngẩng đầu lên thấy bức tượng "lắc đầu xua tay lia lịa" (do hoa m ắt v ì s ỉn qu á), bợm mới yên tâm bò về. Lết qua chân tượng, hắn còn lẩm bẩm: "Ông mà không can, tôi còn uống đến sáng!".
 
Cứu tàu suốt đêm

Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:

- Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.

- Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.

- Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe dọa" con tàu.

- Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách.

- ngày thứ 5 : cả ngày lẫn đêm, cuối cùng mình đã làm tan biến nguy hiểm khi làm cho "mối đe dọa" con tàu phải chắp tay vái và xin thề không làm đắm tàu nữa.
 
Dân tộc nào thông minh

Người ta nói rằng dân Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới. Không! Người Việt Nam chúng ta mới là vô địch về sự thông minh. Chuyện như sau:

Vì lý do không ai chịu nhường ai chức vô địch thế giới về sự thông minh, người Nga bèn tổ chức một cuộc thi đấu giữa hai đội tuyển VN - ISRAEN. Hai đội mỗi đội sẽ có 03 đấu thủ cùng một khoản tiền đi từ MAXCOVA lên LENINGRAT và ngược lại, ai chi phí ít nhất người đó sẽ thắng trong cuộc thi.

Đúng thời gian quy định cả hai đội xuất phát lên đường.

- VN 03 người mua 01vé.
- ISRAEN 03 người mua 02 vé.

Sau khi tàu chuyển bánh cả 03 đấu thủ VN thay phiên nhau chấn giữ WC làm nó luôn luôn bận cho đến khi kiểm soát vé {KSV}tới nơi thì 03 anh chàng cùng lúc biến hết vào ngồi chung trong đó . Khi anh chàng KSV gõ cửa WC thì cửa khẽ mở ra và 01 anh chàng chìa vé ra cho kiểm tra. Hết chỗ chốn anh chàng do thái còn lại phải bị phạt vì không có vé.

Bị cho nốc ao tại lượt đi các đấu thủ ISRAEN quyết tâm gỡ lại trong lượt về từ LENIGRAT - MAXCOVA.

- VN 03 người mua 02 vé.
- ISRAEN 03 người mua 01 vé.

Và mọi chuyện cũng tiến triển giống như khi đi, cho đến khi KSV chuẩn bị bước vào toa làm nhiệm vụ và cả 03 chàng do thái cùng biến hết vào trong WC.

Anh chàng không có vé còn lại của đội VN đã nhanh chân tiến lại cửa WC gõ nhẹ hai cái.

Cửa phòng hé mở và một bàn tay khẽ chìa vé ra cho kiểm tra , anh chàng VN nhón lấy cái vé bỏ vào túi áo của mình và đi về chỗ ngồi
 
Trái tim có tay!

Thứ hai của trường fổ thông CS nọ có thầy trên Sở dự giờ tiết sinh vật của cô giáo;
Vào đầu giờ kiểm tra bài cũ; cô giáo tự tin ra cầu hỏi:
Em nào cho biết cấu tạo của trái tim?!
- Thưa cô em ạ, Thưa cô Em xin trả lời. . .
Cả lớp như ong vỡ tổ, Mà to mồm nhất lại là học sinh cá biệt;
- Hắn ta dơ cả hai tay, & đưa mắt về thầy dự khán, như nhờ ửng hộ!
Cô giáo ngần ngừ một lúc nhưng cũng đành theo ánh mắt của thầy: "Em Tèo"
- Thưa cô, trái tim có tay ạ!
Cả lớp ồ lên kinh ngạc?!!
- Tại sao em nó vậy?! Cô nghiêm sắc mặt hỏi
- Thưa cô chiều qua mẹ em bị cơn mưa đầu mùa làm ướt hết
- Rồi sao?? Cô đã không gìm được!
- Em nghe mẹ em nói với ba rằng: "Trái tim thân iêu của em ơi! Hãy ôm em thật chặt vô; Lạnh quá mà!"
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom