Trai Xưa và Trai Nay (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Mèo_mướp

Thành viên mới
Tham gia
26/10/09
Bài viết
36
Được thích
422
Nghề nghiệp
KT
Trai xưa nguyên vẹn lời thề, trai nay khổ quá! Thôi về cho nhanh!
2375547.gif


Trai xưa dí dỏm hiền lành trai nay thấy gái thôi đành kua ngay.

Trai xưa nếm mật nằm gai, trai nay làm phách chê bai đủ điều

Trai xưa nói ít hiểu nhiều, trai nay nói sáng đến chiều như không
1998618.gif


Trai xưa vượt núi lấp sông, trai nay quanh quẩn chạy rông ngoài đường

Trai xưa anh dũng kiên cường, trai nay sớm tối lên giường đắp chăn
3228481.gif


Trai xưa ăn nói mặn mà, trai nay ăn nói cộc cằn khó nghe
khi1752724.gif


Trai xưa chẳng kết phái bè, trai nay bang, hội hằm hè “hội đen”
k6528291.gif


Trai xưa thật đáng mày râu, trai nay nghĩ đến nhức đầu, oải ghê!
JFBQ00195070417A.gif

cái này mèo copy của bà chị hangnghiem dkt (còn chị ấy copy ở đâu thì mèo chịu, ai có mún phản hồi tìm chị ấy "ná"--=0)
 
Trai nay thấy gái thôi đành kua ngay.
Mình hổng cua thì đứa khác nó cũng cua ---> Bon chen thôi!
Trai xưa nếm mật nằm gai...
Trai nay cũng nếm mật chứ bộ: mật gấu pha rượu thuốc... Còn gai thì... muốn cũng hổng biết tìm đâu để nằm.. thử
Trai xưa thật đáng mày râu...
Cái này là tại mấy cty nước ngoài à nha! Để râu nó cũng bắt cạo (cho gọn)... Để dài quá tụi nó liên tưởng đến ông Bin Ladel
 
Sao lại không có gái xưa - gái nay, xem này !

Gái xưa dạ một , vâng hai
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
Gái xưa thùy mị thục hiền
Gái nay như mấy con... điên ngoài đường.
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể ..." tinh tinh xổng chuồng "
Gái xưa ăn nói điệu đàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay giận lẫy kiếm đường theo trai.
Gái xưa: "Thiếp nguyện theo chàng"
Gái nay: "Ở đó xếp hàng cho tao"
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn

=> VUI THÔI, XƯA NAY GÌ ĐỐI VỚI MÌNH CŨNG "NGON" HẾT...CỨ GỌI LÀ "TÙY HỨNG LÝ QUA CẦU"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Ai biểu hồi xưa hổng có SIÊU THỊ chi
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể ..." tinh tinh xổng chuồng "
Miễn TRAI NAY nó thấy XINH là được rồi (ai biểu bác nhìn chi)
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Riêng tôi hổng có chê à nha (bác chê thôi)
Gái xưa: "Thiếp nguyện theo chàng"
Nếu mà THIẾP CHÀNG theo kiểu xưa nhiều khi "nó" tường hát cải lương thì sao?

 
Nói chung con trai hay con gái thời nay hơn đứt ngày xưa

Ngày xưa chỉ hơn mỗi một điều là biết làm ruộng, biết khâu vá, biết đan rổ thôi. :D
 
So sánh, Xưa & Nay

Trai xưa nguyên vẹn lời thề,
...nay "Anh hứa, Anh thề, Anh đảm bảo..." -> hơn "hứa + đảm bảo"

Trai xưa dí dỏm hiền lành.
...nay "anh hiền như ma xơ..."

Trai xưa nếm mật nằm gai,
...nay "thử thuốc, nếm tài mà & hút cần sa,..."

Trai xưa nói ít hiểu nhiều,
...nay, "không cần nói, luôn luôn lắng nghe - nhiều khi không thèm hiểu"

Trai xưa vượt núi lấp sông,
...nay, "lái máy bay bà già, đi tàu nhanh, bão đêm, ăn mì ăn liền & lướt internet..."

Trai xưa anh dũng kiên cường,
...nay, "Có Anh Dũng, Anh Kiên & cả Anh Cường"
(mấy anh này lên báo... suốt -> rất nổi tiếng - không tin thì search google xem! )
Trai xưa ăn nói mặn mà,
...nay, "ngọt như mía lùi, bùi như đậu phộng..."

Trai xưa chẳng kết phái bè, trai nay bang, hội hằm hè “hội đen”
Trai xưa, có chứ "cái bang, võ đang,.." - Gái xưa, "nga mi..."

Trai xưa thật đáng mày râu, trai nay nghĩ đến nhức đầu, oải ghê!
Đã có Panadol !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
behonyty.gif
Gái nay: Chỉ thế này thôi nhá, không cưới xin chi cả. OK?
Trai nay: OK (gật đầu)
 
Xem hình mình lại tưởng vầy:

Gái nay: Kiss cái nào
Trai nay: chưa kịp phản ứng
Gái nay: Chụt
Gái nay: (giơ 1 ngón tay) 1 cái nữa nhá!
Trai nay: gật đầu.

Hoặc là:
Gái nay (giơ ngón tay chỉ vào mặt): Không được khóc đấy!
Trai nay: gật đầu
 
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
==>. Gái nay thông minh mà, thấy sai phải cãi chỉnh sửa chứ, với ko thế bị bắt nạt à

Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường
=>> Chưa nhìn hết mem nữ GPE hay sao ý, mèo thấy riêng ở đây đã toàn mĩ nhân rồi ( ơ mèo cũng có ở đây đó !)

Gái nay: "Ở đó xếp hàng cho tao"
=> dĩ nhiên rồi, gái nay vừa xinh người xinh nết các anh bám đầy phải xếp hàng là đúng thôi

Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn
=> Có câu 1 người lo = kho người làm. Khoanh tay ngồi nhìn nhưng đầu óc suy nghĩ để chỉ đạo đấy chứ

:d he he he
 
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
==>. Gái nay thông minh mà, thấy sai phải cãi chỉnh sửa chứ, với ko thế bị bắt nạt à

Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường
=>> Chưa nhìn hết mem nữ GPE hay sao ý, mèo thấy riêng ở đây đã toàn mĩ nhân rồi ( ơ mèo cũng có ở đây đó !)

Gái nay: "Ở đó xếp hàng cho tao"
=> dĩ nhiên rồi, gái nay vừa xinh người xinh nết các anh bám đầy phải xếp hàng là đúng thôi

Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn
=> Có câu 1 người lo = kho người làm. Khoanh tay ngồi nhìn nhưng đầu óc suy nghĩ để chỉ đạo đấy chứ

:d he he he

ái chà chà... đúng là gái thời nay nói nó một câu, nó cãi lại liền 2 câu. Khỏi cần tranh luận đúng - sai nha. Nhà mình có 2 thằng con trai thời nay chưa vợ (không hút hít còn lại đúng như barem trên).... Bác nào có con gái mà .... vẫn như ngày xưa thì cho tôi xin địa chỉ với nha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ái chà chà... đúng là gái thời nay nói nó một câu, nó cãi lại liền 2 câu. Khỏi cần tranh luận đúng - sai nha. Nhà mình có 2 thằng con trai thời nay chưa vợ (không hút hít còn lại đúng như barem trên).... Bác nào có con gái mà .... vẫn như ngày xưa thì cho tôi xin địa chỉ với nha.
Quan trọng là thằng con anh nó chịu "loại" nào ấy chứ! Sao anh dám quyết thay nó? (anh là TRAI XƯA cơ mà)
Lở như anh quyết xong, nó bảo rằng "Ba thích thì ba.. lấy đi..." <--- Anh tính sao đây?
Ẹc... Ẹc...
 
Bác nào có con gái mà .... vẫn như ngày xưa thì cho tôi xin địa chỉ với nha.

Em có đứa con gái, con em thì rõ ràng là gái nay, nhưng mẹ nó dạy theo kiểu gái xưa.
Khổ nỗi nó lại nhiễm tính chết tiệt của em rồi bác ạ. Chả là cái gì cũng lôi bố ra làm gương mà. Chắc con giai bác chạy dài như member GPE mới viết bài lần đầu mà gặp phải em mất thôi.
 
Chào bác! tôi và bác là đồng niên, do tôi chui ra trước 5 tháng nên nhiều tháng tuổi hơn Bác. Nếu bác có "hư" như tôi thì con gái bác vẫn ít tháng tuổi hơn con trai tôi => về tuổi tác của chúng nó là được. Gái thời nay mà lại nhiễm tính bố mẹ (trai thời xưa, gái thời xưa) thì thật là hiếm có đó cũng là mơ ước của bậc cha mẹ. Tôi và Bác chắc chẳng có vấn đề gì vì cùng là trâu đất (tuổi sửu, mệnh thổ). Chỉ sợ chúng nó nghe Ndu xui bậy "Ba thích thì ba.. lấy đi..." thì chúng ta chẳng biết tính thế nào ?
 
Em có đứa con gái, con em thì rõ ràng là gái nay, nhưng mẹ nó dạy theo kiểu gái xưa.
Khổ nỗi nó lại nhiễm tính chết tiệt của em rồi bác ạ. Chả là cái gì cũng lôi bố ra làm gương mà. Chắc con giai bác chạy dài như member GPE mới viết bài lần đầu mà gặp phải em mất thôi.
Theo Lão, em ở thời gì hả Lão?
 
Chào bác! tôi và bác là đồng niên, do tôi chui ra trước 5 tháng nên nhiều tháng tuổi hơn Bác. Nếu bác có "hư" như tôi thì con gái bác vẫn ít tháng tuổi hơn con trai tôi => về tuổi tác của chúng nó là được. Gái thời nay mà lại nhiễm tính bố mẹ (trai thời xưa, gái thời xưa) thì thật là hiếm có đó cũng là mơ ước của bậc cha mẹ. Tôi và Bác chắc chẳng có vấn đề gì vì cùng là trâu đất (tuổi sửu, mệnh thổ). Chỉ sợ chúng nó nghe Ndu xui bậy "Ba thích thì ba.. lấy đi..." thì chúng ta chẳng biết tính thế nào ?

May con giai bác không phải mem GPE, thứ nhất là chưa có bài để bị xóa, thứ 2 là không trót đọc bài của ndu, (hay là ta xóa bài đó đi nhể?)

Mà khổ nỗi, canh cửi không, may vá không, nấu nướng cũng không. Chỉ có được mỗi tính chết tiệt. Đi làm mà đến giám đốc nó còn giật mình vì cái nết của nó.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không phải gái thời nay họ cãi mà là họ nói nhanh hơn Trai thời nay mà thôi vì mình chưa nói hết câu thế mà họ đã nói được > 1 câu rồi đúng không các bạn?
 
...Mà khổ nỗi, canh cửi không, may vá không, nấu nướng cũng không. Chỉ có được mỗi tính chết tiệt. Đi làm mà đến giám đốc nó còn giật mình vì cái nết của nó.

oh... canh cửi đến chúng ta cũng chẳng biết chứ nói gì đến chúng nó, may vá thì không cần... có nhiều nghề không chuyên mà biết làm thì vẫn tốt nhưng có 2 nghề là may và và cắt tóc thì không nên vì mặc bộ quần áo xấu hoặc có cái đầu cắt nham nhở thì bố bảo cũng không dám ra đường. Còn nấu nướng thì trước mắt chỉ cần biết nấu mì ăn liền là ổn rồi (nhà tôi cả 3 bố con đều chỉ biết nấu mỗi món này) các món khác nấu mãi rồi cũng phải đến lúc ngon chứ miễn là vợ chồng biết thông cảm cho nhau (râu tôm nấu với ruột bầu......khen ngon). Trước bữa ăn mà vợ nói vài câu móc họng thì ngon mấy... cái mâm nó cũng bay vèo ra sân...
 
Vậy thì ta thử xem thế nào nhé. Tôi nghĩ ra cách này: Bác viết bài, tôi xóa, code kiết VBA, công thức gì đó, nhưng viết sai box đi, cho lão chết tiệt vừa xóa vừa làu nhàu. Thử chừng 20 bài, nếu Bác chịu được thì ta thử qua vòng 2. Sau 3 vòng thì Bác thử cân đo sức chịu đựng của Bác rồi nhẩm thử con giai Bác chịu được mấy bài.
Giờ thì em thì kể Bác nghe chuyện này:
Con bé nhà em mới ra trường đi làm lần đầu là 1 công ty mới thành lập, tuyển nó là nhân viên đầu tiên cho văn phòng. KU Boss Korea phỏng vấn nhận nó rồi thì giao cho vợ là giám đốc VN. Bà ấy than với nó là cái điện thoại VNPT đã đăng ký, đã cấp 2 số rồi, đã đóng tiền và làm hợp đồng rồi, đã đăng bố cáo thành lập với số điện thoại đó rồi, mà hối thúc liên tục 2 tháng rồi cũng chưa gắn. Khách hàng xem bố cáo rồi cứ thế mà gọi đến số điện thoại không có thực. Giám đốc phải gắn 2 số của Vietel cấp tốc để liên hệ các nơi.

Nó bảo chị để đấy cho em. Nó hỏi lấy giấy tờ đăng ký và hợp đồng, biên nhận các loại ra. Chả biết nó hò hét cả nhà VNPT những gì mà chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ người ta đã gắn xong xuôi cho nó 2 số điện thoại. Tôi là bố nó chỉ nghe nó kể lại mà còn giật mình nữa là Bà giám đốc của nó ngồi nghe trực tiếp. Bác liệu các giai nhà Bác nghe được mấy phút.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom