Không sao anh, tất cả ghi nhận dưới đây nhằm:Hổng dám đâu. Em còn phải học bài. Ai nghỉ học "gáng chịu".
(Sử dụng dtdd lu bu. Khg nói với 2 người ...Quốc.)
Coi chừng nha anh! chuồng cũ coi bộ chắc hơn đó nha anh, mưa gió bao nhiêu năm mà "vẫn chạy tốt", "chuồng mới" tuy mới nhưng coi chừng "BÃO".Trâu già tự động về đến chuồng. Vui quá Quốc ơi.
Mai hổng biết nó nhớ chuồng cũ ở AG không. Híc.
"Dái Chời" nó nhớ.
(Tiếp tục)Không sao anh, tất cả ghi nhận dưới đây nhằm:
"Còn một chút gì, để nhớ để thương...."
Chỉ là máy cá nhân, còn anh em cần xem đầy đủ buổi sinh nhật, thì nên chờ "ấn phẩm" chính thức của Ban Tổ Chức.
Chúc anh em ngày thiệt vui,
AG không có, SG không có, vậy là Thủ Đức.Alo. Có ai biết Ba Tê đang ở đâu không. AG không có. SG đậu phọng. Híc! Cò ơi!
Anh @concogia sao chưa lên tiếng, hổng biết ảnh về "trình diện" như thế nào mà im hơi lặng tiếng như vậy!Mình thì không biết làm sao mà lại về được nhà nữa kia!
Được cái, năm nay không quên gì hết, các món quà vẫn còn đủ, chứ không như các năm trước.
Chúc mọi người vui khỏe & hạnh phúc!
Mộng Tiền vẫn XINH như ngày nào, hì
Trời đất qủy thần!Híc, hôm wa đi tiếp tục cái đám giỗ, xỉn "wa xa", sáng dậy ra sân kiếm miếng mồ hôi, bi giờ mới vào diễn đàn
Huhu, có ai giữ giúp cái bịch chuối khô của tui hông ????
[*]Đem 2kg chuối hột rừng khô rửa sạch với nước ấm
[*]Sau đó đem ngâm với 5 lít rượu ngon, để khoảng 4 tuần là uống được,lúc này rượu có màu cánh gián
[*]Cho thêm một chút mật ong để rượu dịu mùi và một nhúm đậu đen rang để màu rượu đẹp và đều.
[*]Hỗ trợ điều trị đau lưng, nhức mỏi cơ thể..
[*]Giải quyết vấn đề tiểu rát, tiểu buốt.
[*]Hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi bàng quang.
Dạ!PHP:[*]Đem 2kg chuối hột rừng khô rửa sạch với nước ấm [*]Sau đó đem ngâm với 5 lít rượu ngon, để khoảng 4 tuần là uống được,lúc này rượu có màu cánh gián [*]Cho thêm một chút mật ong để rượu dịu mùi và một nhúm đậu đen rang để màu rượu đẹp và đều. [*]
Hú hồn, vậy là không mấtTrời đất qủy thần!
Ông anh "Cò" của tôi đúng là xỉn quá xá quà xa! một hai anh biểu em đem về ngâm chung với phần của em, bửa nào lên nhà bác SA "kiểm định", em còn đang hỏi anh @be09 liều lượng ngâm sao cho đúng đây!
Hèn chi! bây giờ mới có sức đậu cành tre, gáy vài tiếng đây, làm lo cho anh qua về, sao nay không lên tiếng gì hết.
Về nhà có nón bảo hiểm không? Ba Tê mang để trong phòng tiệc trước khi "thăng".Mình thì không biết làm sao mà lại về được nhà nữa kia!
Được cái, năm nay không quên gì hết, các món quà vẫn còn đủ, chứ không như các năm trước.
Chúc mọi người vui khỏe & hạnh phúc!