TPHCM – Đăng ký dự offline mừng sinh nhật Giaiphapexcel lần 11 vào trưa CN 2/7/2017

Liên hệ QC
Lâu rồi không vào diễn đàn viết bài và cũng không gặp được các chiến hữu. Cót két cũng đã trả lại cho GPE sắp hết. Nhưng nhất định sinh nhật GPE thì sẽ tham gia và đi sớm để chén thù chén tạc với anh em.
 
Lâu rồi không vào diễn đàn viết bài và cũng không gặp được các chiến hữu. Cót két cũng đã trả lại cho GPE sắp hết. Nhưng nhất định sinh nhật GPE thì sẽ tham gia và đi sớm để chén thù chén tạc với anh em.
quanghai1969 nhớ ngày này hông ???

_DSC0029.JPG
 
Chả có cái ngu nào giống cái ngu nào?
Thấy ĐA gần nhà hí hửng ra gởi; Bị trấn lột thêm 11 ngàn, đứt ruột
Bít zậy đi xa chút (đầu đướng vua họ Lí), đến VCB thì chắc khỏi fí rồi!

Dự định là ngày đó dạy nguyên ngày, nhưng sẽ tranh thủ thời gian 11h30 đến 13h để đến gặp mặt các bậc tiền bối. Không biết các tiền bối muốn mồi gì của Vũng Tàu để rai rai...???
Giờ đó mới tới thì còn gì nữa, kể cả người; Còn mấy ông ngợm thôi!
Nếu không gởi tới sớm được thì để hậu sinh nhật đi! & mình sẽ đem tới 1/2 kí sặc hút chưn không(05 con)
Thầy Phy khẳng định dùm cái, để mình còn phân công người đem xoài hay ổ qua tới!
 
Chả có cái ngu nào giống cái ngu nào?
Thấy ĐA gần nhà hí hửng ra gởi; Bị trấn lột thêm 11 ngàn, đứt ruột
Bít zậy đi xa chút (đầu đướng vua họ Lí), đến VCB thì chắc khỏi fí rồi!


Giờ đó mới tới thì còn gì nữa, kể cả người; Còn mấy ông ngợm thôi!
Nếu không gởi tới sớm được thì để hậu sinh nhật đi! & mình sẽ đem tới 1/2 kí sặc hút chưn không(05 con)
Thầy Phy khẳng định dùm cái, để mình còn phân công người đem xoài hay ổ qua tới!
Sáng chủ nhật hôm đó, con sẽ mang mồi qua nhà bác Sa. bác Sa tính sao tính với mấy sư phụ đi nha, con qua sau hốt hụi chót là ok rồi hihi
 
Chỗ này Ba Tê nhậu dzồi, hông biết có nhớ hông
Híc! Hổng nhớ!
Lần nào cũng nhờ Bác Cò "dẫn lối", có biết "đàng" nào.
------------------------------------
Nếu từ Thị Nghè, theo Nguyễn Thị Minh Khai, đến Cống Quỳnh quẹo trái (được hông?), đến Phạm Viết Chánh quẹo phải (được hông?). Có 1 khúc NTMK một chiều mình biết, còn mấy chỗ "được hông" hổng biết có 1 chiều không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng chủ nhật hôm đó, con sẽ mang mồi qua nhà bác Sa. bác Sa tính sao tính với mấy sư phụ đi nha, con qua sau hốt hụi chót là ok rồi hihi
Thầy Phi kiếm mực một nắng đi, mang sang nhờ bác Sa chiên nước nắm. Ngon "bá cháy" luôn

Cái zụ này các thầy tính giống chuyện giao trứng cho ác quá ta!
Chiên xong rồi thì còn đâu mà đem đi; (Chúng) nó bốc hơi hết trơn, còn miếng nào đâu!

Zụ chiên H2O nắm này nghe ngon đó, nhưng hiệu suất không đạt đến 25-30%
Fải tính zụ nướng thôi!
 
Híc! Hổng nhớ!
Lần nào cũng nhờ Bác Cò "dẫn lối", có biết "đàng" nào.
------------------------------------
Nếu từ Thị Nghè, theo Nguyễn Thị Minh Khai, đến Cống Quỳnh quẹo trái (được hông?), đến Phạm Viết Chánh quẹo phải (được hông?). Có 1 khúc NTMK một chiều mình biết, còn mấy chỗ "được hông" hổng biết có 1 chiều không?

Mấy chỗ "được hông" là được đó chú @Ba Tê . Đoạn đó NTMK đã 2 chiều rồi ạ
 
Nếu từ Thị Nghè, theo Nguyễn TM Khai, đến Cống Quỳnh quẹo trái (được hông?), đến Phạm Viết Chánh quẹo phải (được hông?). Có 1 khúc NTMK một chiều mình biết, còn mấy chỗ "được hông" hổng biết có 1 chiều không?

(/ấn đề là sao lại có mặt ở Cầu Thị Nghè làm vậy?
 
Wow mổi năm một lần được hội ngộ các tiền bối, năm nay hơi gần gần nhà, năm nay không biết bác Cò có bài thơ nào mới không hii
 
MỚI ĐÂY MÀ ĐÃ....3 NĂM

Thời gian là tuyệt đối, là vĩnh cữu;

Chỉ với những người có sổ thì thấy mỗi ngày qua đi thiệt lẹ làng làm sao?

Nhưng cứ từ từ mà sống nha, chư vị; Chớ sống gấp có thể toi sớm!

MMN:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom