Thở phào! (4 người xem)

  • Thread starter Thread starter sealand
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

sealand

Thành viên gạo cội
Tham gia
16/5/08
Bài viết
4,883
Được thích
7,688
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Kế Toán
Những ngày qua khu vực Đông Bắc VN nín thở nghe tin về siêu bão Utor nhưng thật may là chỉ phải chịu 1 đợt nóng bức khủng mà thôi.
Qua việc dự báo và thực tế mình thấy các nhà "thời tiết" dự báo sai toẹt hết cả: Đường đi sai lệch đến cả vài trăm Km. Cấp độ khủng nhưng thực tế chỉ cấp 10 mà thôi. Việc dự báo sai quá nhiều dễ dẫn đến thiệt hại cho công tác phòng chống và gây tâm lý chủ quan cho lần sau. Không biết bao giờ các nhà "thời tiết" mới thông báo cập nhật liên tục và chuẩn được nhỉ.
 
Trời không hề có nắng mà thời tiết vừa nóng vừa khó chịu muốn xỉu luôn bác ạ! hix hix hix. Thế này là mình phải chịu bão NÓNG, hiiiiiiii
 
Trời không hề có nắng mà thời tiết vừa nóng vừa khó chịu muốn xỉu luôn bác ạ! hix hix hix. Thế này là mình phải chịu bão NÓNG, hiiiiiiii

Có loại bão không có gió mà lạnh buốt sống lưng, không rung chuyển gì mà té ghế đó trò.
 
Những ngày qua khu vực Đông Bắc VN nín thở nghe tin về siêu bão Utor nhưng thật may là chỉ phải chịu 1 đợt nóng bức khủng mà thôi.
Qua việc dự báo và thực tế mình thấy các nhà "thời tiết" dự báo sai toẹt hết cả: Đường đi sai lệch đến cả vài trăm Km. Cấp độ khủng nhưng thực tế chỉ cấp 10 mà thôi. Việc dự báo sai quá nhiều dễ dẫn đến thiệt hại cho công tác phòng chống và gây tâm lý chủ quan cho lần sau. Không biết bao giờ các nhà "thời tiết" mới thông báo cập nhật liên tục và chuẩn được nhỉ.

Thời tiết thì cho trời (1) (chỉ là dự thui bác ah, đừng trông chờ),

Tâm lý thì do người (2)

Vậy cái gì dễ kiểm soát hơn (1) hay (2), ---> kiểm soát cái đó bác ah,

hihiiii, nói vậy, chứ dự báo vẫn mãi mãi là ....... dự báo ...... đến như trả lời câu hỏi ở GPE này nhiều khi có câu hỏi đó mà người giúp vẫn cứ dự ... dự báo ý người hỏi sao... dự hoài dài lê thê hơn mấy chục bài còn chưa trúng ... huống hồ là vấn đề trời ......hihiiiiiiiiii
 
**~** **~** ||||| Vụ này Hoa mặt trời té ghế rồi!--=0
 
Anh em dân công trường đều hồi hộp và lo sợ bão. May là không ảnh hưởng nhưng trời quá nóng và công việc đình đốn...
 
Thời tiết thì cho trời (1) (chỉ là dự thui bác ah, đừng trông chờ),

Tâm lý thì do người (2)

Vậy cái gì dễ kiểm soát hơn (1) hay (2), ---> kiểm soát cái đó bác ah,

hihiiii, nói vậy, chứ dự báo vẫn mãi mãi là ....... dự báo ...... đến như trả lời câu hỏi ở GPE này nhiều khi có câu hỏi đó mà người giúp vẫn cứ dự ... dự báo ý người hỏi sao... dự hoài dài lê thê hơn mấy chục bài còn chưa trúng ... huống hồ là vấn đề trời ......hihiiiiiiiiii

Bác ơi, nói thì vậy nhưng xót lắm. Chưa nói đến Nhà nước, chỉ những hộ nghèo vạn chài thôi sơ sơ thôi cũng điếng:
-Mất dăm bữa không chài lưới, lấy chi sống?
-Mỗi gia đình cũng có vài ba con thuyền lớn nhỏ. Nếu dân đảo khơi phải thuê cẩu lên bãi cũng mất vài T, đang lúc túng bấn.
-Phương tiện, chi phí cho vợ con, người già đi sơ tán.

Thôi chả dám nói nữa...
 
Những ngày qua khu vực Đông Bắc VN nín thở nghe tin về siêu bão Utor nhưng thật may là chỉ phải chịu 1 đợt nóng bức khủng mà thôi.
Qua việc dự báo và thực tế mình thấy các nhà "thời tiết" dự báo sai toẹt hết cả: Đường đi sai lệch đến cả vài trăm Km. Cấp độ khủng nhưng thực tế chỉ cấp 10 mà thôi. Việc dự báo sai quá nhiều dễ dẫn đến thiệt hại cho công tác phòng chống và gây tâm lý chủ quan cho lần sau. Không biết bao giờ các nhà "thời tiết" mới thông báo cập nhật liên tục và chuẩn được nhỉ.

Do vậy mới nói là "Dự báo" chứ báo chính xác thì đã là "Thông báo" rồi. Bão này hên là không đi vào VN, nếu vào VN thì hậu quả sẽ không lườn trước được. Nói chung chúng ta có công tác phòng tránh trước vẫn hơn là "Nước tới trôn mới nhảy".
 
Dự báo chán quá, vỡ hết cả kế hoạch đi chơi CÁT ÔNG - HP, hì
 
Bọn tiêu cực cũng lại chờ đợt tới mới mong trợ giúp của thiên nhiên hũy hoại công trình của mình; Thật tôi nghiệp hết sức
 
Bác ơi, nói thì vậy nhưng xót lắm. Chưa nói đến Nhà nước, chỉ những hộ nghèo vạn chài thôi sơ sơ thôi cũng điếng:
-Mất dăm bữa không chài lưới, lấy chi sống?
-Mỗi gia đình cũng có vài ba con thuyền lớn nhỏ. Nếu dân đảo khơi phải thuê cẩu lên bãi cũng mất vài T, đang lúc túng bấn.
-Phương tiện, chi phí cho vợ con, người già đi sơ tán.

Thôi chả dám nói nữa...

Cũng đúng,
Nhưng nhớ: Phòng hơn chống bác ah...
Còn liên quan công nghệ dự báo - thì không dám bàn chuyên môn ở đây
 
Hôm nay mới dám triển khai công việc trong khi đó tối qua vẫn cứ sợ ngày hôm nay mưa. Cuối cùng thì nắng vỡ mặt!!! !$@!!
 
Lại 1 kiểu dự đoán chả có cơ sở gì, hai trận bão gần đây đều dự đoán mưa to đến rất to nhưng mong mấy hạt mưa hạ nhiệt cũng không có.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom