Thời tiết oi bức, ước gì có bia ướp lạnh (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Thời tiết oi bức, làm biếng làm việc qúa. Ước gì giờ này có ai mời đi làm lai rai mấy cốc bia cho đỡ khát.
Mùa mưa thì mặc trời mưa
Bia tươi ướp lạnh uống vào mới phê

Vậy còn mủa hạ thì sao ? Đã hạn hán rồi mà không chăm "nước" vào thì chắc người như khô quá.
 
Nhiều lúc "thèm" bia quá! Lâu rồi không diện kiến Bác KTGG, em nhớ bác quá đi! Cuối tuần này em mời bác vài ly nhé! Còn bao nhiêu nụ hôn em sẽ trao hết nghen!
 
Thời tiết oi bức, làm biếng làm việc qúa. Ước gì giờ này có ai mời đi làm lai rai mấy cốc bia cho đỡ khát.
Mùa mưa thì mặc trời mưa
Bia tươi ướp lạnh uống vào mới phê

Vậy còn mủa hạ thì sao ? Đã hạn hán rồi mà không chăm "nước" vào thì chắc người như khô quá.

Mời bác Kế Toán Già Gân đến thăm quê hương Hải Dương của boyxin rồi cùng hàn huyên tâm sự và uống bia lạnh.

Mong được cùng bác cụng ly bia lạnh và lai rai vài món nhắm
1224233838_BiaHoiHN-8990.jpg

bunoc.jpg
phohn.jpg

chaca.jpg

mutsen.jpg
 
Thực đơn này còn thiếu món chứa tinh bột; Tốt nhất đó là bánh chưng xanh nữa!

Bác Chanh Trung Quốc liên tưởng nhanh nhỉ.

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.



Món có tinh bột có rồi đấy chứ. Bia làm từ tinh bột mà bác.


hà hà hà!!

--CV---
 
Mùa mưa thì mặc trời mưa
Bia tươi ướp lạnh uống vào mới phê
.

Trăm năm bia đá vẫn còn
Lâu nay bia lạnh uống vào mới phê

Đúng là quá lâu rồi không có dịp được diện kiến, chúc sức khỏe bác KTGG.
"Anh hẹn em cuối tuần
.............................. "
Không say không về nha bác, bác liên hệ trước dùm em quán nào có mấy ẻm chân dài vì kỳ này xin được côta nhiều lắm.
 
Cuộc hội ngộ bất ngờ và nhiều điều thú vị

Nhiều lúc "thèm" bia quá! Lâu rồi không diện kiến Bác KTGG, em nhớ bác quá đi! Cuối tuần này em mời bác vài ly nhé! Còn bao nhiêu nụ hôn em sẽ trao hết nghen!

Hôm qua,tình cờ được Thầy ThuNghi mời làm vài cốc bia ướp lạnh tại 1 B - Đường Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận - TP.HCM (cũng hệ thống của 45 Phan Đăng Lưu, 219 Nơ Trang Long)

Thầy chiêu đãi nhiều món ngon vật lạ, toàn những đặc sản. Lại có các ẻm chân dài nâng cốc mời bia liên tục. Uống không thấy say. Mãi đến 10 giờ mới chia tay.

Về đến nhà thì lại đi tiếp tăng 2 và tăng 3 cùng Thầy Ca_dafi. Thưởng thức những ca khúc trữ tình bên cạnh những nàng xinh đẹp. Khung cảnh trữ tình đầy lãng mạn. Các Nàng hát thì thầm bên tai nghe ngọt ngào, giọng trong vắt như dòng suối chảy réo rắt du dương, trầm bổng.

Các nàng dìu em cùng nhảy hiphop, valse; riêng Thầy Ca_dafi nhảy những vũ điệu santa với các ẻm chân dài, mãi đến hơn 1 giờ sáng mới về đến nhà.

Có thể nói đây là tụ điểm để gia đình GPE họp mặt rất lý tưởng vì quán này là của gia đình Thầy Ca_dafi. Quý Thầy nào cần thư giãn để nghe những bài hát du dương trữ tình có thể phone hẹn trước với Thầy Ca_dafi đề Thầy sắp xếp. Giảm 20% cho thành viên GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có thể nói đây là tụ điểm để gia đình GPE họp mặt rất lý tưởng vì quán này là của gia đình Thầy Ca_dafi. Quý Thầy nào cần thư giãn để nghe những bài hát du dương trữ tình có thể phone hẹn trước với Thầy Ca_dafi đề Thầy sắp xếp. Giảm 20% cho thành viên GPE.

Các nàng dìu em cùng nhảy hiphop, valse; riêng Thầy Ca_dafi nhảy những vũ điệu santa với các ẻm chân dài, mãi đến hơn 1 giờ sáng mới về đến nhà.

Vụ này hấp dẫn quá. Chắc phải một lần giấu gươm, che mặt đến đây uống rượu mới được.
/-*+//-*+//-*+/
 
Hôm qua,tình cờ được Thầy ThuNghi mời làm vài cốc bia ướp lạnh tại 1 B - Đường Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận - TP.HCM (cũng hệ thống của 45 Phan Đăng Lưu, 219 Nơ Trang Long)

Thầy chiêu đãi nhiều món ngon vật lạ, toàn những đặc sản. Lại có các ẻm chân dài nâng cốc mời bia liên tục. Uống không thấy say. Mãi đến 10 giờ mới chia tay.

Về đến nhà thì lại đi tiếp tăng 2 và tăng 3 cùng Thầy Ca_dafi. Thưởng thức những ca khúc trữ tình bên cạnh những nàng xinh đẹp. Khung cảnh trữ tình đầy lãng mạn. Các Nàng hát thì thầm bên tai nghe ngọt ngào, giọng trong vắt như dòng suối chảy réo rắt du dương, trầm bổng.

Các nàng dìu em cùng nhảy hiphop, valse; riêng Thầy Ca_dafi nhảy những vũ điệu santa với các ẻm chân dài, mãi đến hơn 1 giờ sáng mới về đến nhà.

Có thể nói đây là tụ điểm để gia đình GPE họp mặt rất lý tưởng vì quán này là của gia đình Thầy Ca_dafi. Quý Thầy nào cần thư giãn để nghe những bài hát du dương trữ tình có thể phone hẹn trước với Thầy Ca_dafi đề Thầy sắp xếp. Giảm 20% cho thành viên GPE.
Bác ơi, nếu gõ vào cái thùng không có chứa nước, nó kêu to hơn là gõ vào cái thùng có chứa nước, phải không ạ ?
 
Vụ này hấp dẫn quá. Chắc phải một lần giấu gươm, che mặt đến đây uống rượu mới được.
/-*+//-*+//-*+/
Lâu quá không gặp đại hiệp. Đại hiệp sắp xếp hôm nào em mời đại hiệp nhé! Mời đại ca vungoc nữa nhé!

Bác ơi, nếu gõ vào cái thùng không có chứa nước, nó kêu to hơn là gõ vào cái thùng có chứa nước, phải không ạ ?
Hehe, phải đi mới biết thùng có nước hay không có nước anh ơi! Dạo này xài đồ điện tử không à! Thùng đầy nước mà gõ nhiều khi còn to hơn thùng rỗng ấy chứ!
 
1224233838_BiaHoiHN-8990.jpg

Thèm cái món này với lị Beer này T_T
 
Thì ra bia hơi Hải Dương...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác ơi, nếu gõ vào cái thùng không có chứa nước, nó kêu to hơn là gõ vào cái thùng có chứa nước, phải không ạ ?

Kính Thầy, có những điều mình không nghĩ là có thật nhưng sự thật vẫn là sự thật Thầy à.
Thầy không tin, nếu được phép hôm nào em xin "Cô Ta" cho Thầy đi chơi với em cùng Thầy Ca_dafi và Ân Lệnh Hồ Đại ca 1 chuyến.

Đi 1 đàng học thêm 1 sàng khôn. Có đi đây đi đó thì mới biết với người ta, còn ở nhà miết như Thầy Ptm0412 thì than ôi !!!
Chán chết cho cuộc sống này.
Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt.

Đừng nói : ta dại ta tìm nơi vắng vẻ - Người khôn người đến chốn lao xao.

Hay : Thế Lữ - Hổ nhớ rừng

Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.

TRỜI MƯA THÌ MẶC TRỜI MƯA
BIA TƯƠI ƯỚP LẠNH UỐNG VÀO MỚI PHÊ

Copyright Mr. Sa and Mr. Ca_dafi
 
Hôm nay trời nóng, cũng không muốn làm việc, lão chết tiệt bèn đi tìm lão gân tại văn phòng Công ty lão ấy. Bảo vệ nói rằng Bác Trí đang ở trên phòng, lại còn dắt lão chết tiệt lên tận nơi nữa.
Gõ cửa, không trả lời, nhưng có nghe tiếng Bác đang nói chuyện, thế là lão chết tiệt mở cửa vào thì thấy cảnh này, mà chả thấy bác ấy đâu:

attachment.php


Thế là nhịn bia đi về. BNTT à, thùng không rỗng đâu!
 

File đính kèm

  • untitled.gif
    untitled.gif
    79 KB · Đọc: 68
Mấy hôm nay ngoài Bắc mưa và hơi lạnh, nghe trong đó 37 độ mà ớn quá!
 
Đây mới đúng là các ẻm thư ký chân dài mà thời gian qua được em tuyển dụng về làm văn phòng.

attachment.php
 
Còn chân nào của bác zậy, e tìm hoài không thấy. Khôn thấy đôi giầy nam nào hết.
 
Còn chân nào của bác zậy, e tìm hoài không thấy. Khôn thấy đôi giầy nam nào hết.

Chỉ có Ân Lệnh Hồ Đại Hiệp nhìn thấy cái chân của em thôi bác à. Bác ấy tinh mắt lắm.Còn mắt bác cũng yếu như em làm sao mà thấy được. Khà khà khà
 
Chân của bác KTGG bị giấu đi rồi thì làm sao mà thấy? Họa may....
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom