Tường thuật buổi sinh nhật lần thứ 2 của GPE tại Đà Nẵng.

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.

nguyenhuong

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
2/7/07
Bài viết
627
Được thích
2,142
Nghề nghiệp
Văn phòng
Miền Trung cũng vui không kém gì đâu nhá!!! Hình như đầu tuần ai cũng bận rộn cả, thế em xin phép được tường thuật cho cả nhà biết nhá?!-\\/.

Khi em và vợ chồng anh Yeudoi đến nơi là 1h40' chiều thì đã thấy anh Duongsatdn đến tự bao giờ rồi (hình như là 10’ trước đấy anh nhỉ) đang loay hoay với tấm băng rôn, người đến muộn nhất là anh Thanhcienco5.

Chỉ vài phút sau thấy anh Haitcv đến, cùng với anh Duongsatdn treo băng rôn, sắp xếp bàn ghế, trang trí hội trường… Công tác máy móc, âm thanh được anh Paraduong, anh Yeudoi và anh Sieunhi10079 phụ trách. Rồi từ từ, từ từ các thành viên cứ thế tăng lên và cũng không quên “món quà” trên tay. Vẫn như năm ngoái, thầy Voda đến tham gia với cô “yêu người yêu Excel” mà anh em chúng tôi vẫn thường gọi là thế, khác là năm nay không trúng dịp chị gái con thầy về đây cùng tham gia. Anh Linhpanadn và anh Phúc đến được một lúc lại vội đi ngay vì bận việc gì đấy (2 anh nì không tiếc hùi hụi ấy chứ--=0)

Rồi cái giờ phút khai mạc cũng đã đến. Anh Yeudoi này ngày thường yêu đời là thế sao hôm nay chủ tọa hồi hộp quá hay sao lúc dẫn chương trình nghe cái giọng nó run run, hihi. Anh long trọng khai mạc, giới thiệu về diễn đàn, về ban điều hành, về sự hình thành phát triển để đến được tuổi thứ 2 này. Các thành viên tham dự giới thiệu: anh Yeudoi và super mod của anh Yeudoi (Em thấy chị Doan giới thiệu hay quá nên em xin ké tí ạ), anh Duongsatdn, anh Danangnguyen, thầy Voda cùng phu nhân, anh Sieunhi10079, chị Huyền, chị Tiên, chị Nga, Nganmum, anh Haitcv, Nguyenhuong, Mèo cưng, anh Suynghidi, anh Paraduong, anh Thanhcienco5.

Khởi động bằng trò chơi “Nếu… thì…”, cả hội trường sôi động hẳn lên với những tiếng vỗ tay, tiếng cười… 2 phần quà được trao cho câu hay nhất đó là: Nếu ngày mai anh đi xa thì em sẽ đau khổ cả đời. của phu phân thầy Voda và anh Yeudoi :<>. Đến trò chơi trả lời câu hỏi, đã trả lời đúng, được nhận quà rồi mà còn được hát karaoke tại chỗ nữa mới sướng chứ, nào là bài hát tập thể, bài hát thiếu niên, thanh niên, cả nhạc vàng nữa…. Có dịp mà thi giọng ca vàng GPE, em xin đề cử thầy Voda đi thi đấy, thầy hát nhạc vàng mê ly luôn.


Đến 5h chiều thì các trò chơi được dừng lại để tập trung vào cái bánh sinh nhật và chai sâm banh. Bạn Nganmum được thổi nến đấy, ai cũng bảo bạn ấy ước đi để “cầu được ước thấy”, Ngân ước gì vậy nhỉ?! Anh Duongsatdn khui sâm banh nổ “to khiếp”._)(#; Bài hát Happybirthday hòa cùng tiếng vỗ tay vang lên… Hát xong giao cho chị Huyền cắt bánh rồi thưởng thức luôn. Ăn bánh, uống sâm banh thôi hình như tiệc sinh nhật chưa đủ rôm rả cho đến khi những ly bia cụng vào vào nhau, 123 dzô….. Ngồi bàn ăn uống rồi mà đề tài vẫn còn là Excel, VBA, password, macro nữa mới… chứ, chẳng phải hò như trong Nam...}}}}}


Được tặng quà của Ban Quản Trị chuẩn bị, ai cũng ngắm nghía, có anh còn bảo GPE được cái này là quý, không nhớ mang về thì mang cái gì về… Cảm ơn thật nhiều về món quà mà GPE đã tặng cho các thành viên!!!

8h tối thì chiến truờng được dọn dẹp lại. Phát hiện còn một vài món quà còn nằm trên bàn thế là mấy chị em gái được hưởng, hihi. Cũng muốn đi hiệp 2 nữa nhưng có một số thành viên nhà ở xa phải về nên hẹn nhau một ngày đẹp trời trong tháng 8 offline picnic Hội An đấy. Hẹn gặp lại. :group:


Em xin phép được cảm ơn các thành viên đã dành tình cảm cho GPE và đến dự buổi sinh nhật! Chúc cả nhà vui! /-*+/

Hình ảnh xin phép được xuất hiện sau nhé!
 
Chúc mừng các anh chị miền Trung đã tổ chức thành công buổi sinh nhật này. -=.,,Thấy tiết mục của mọi người vui quá nhỉ. Nguyenhuong ơi, mau post hình lên cho mọi người chiêm ngưỡng với!.
 
Tuy không ồn ào, náo nhiệt và khí thế như ở 2 đầu Nam Bắc nhưng sinh nhật GPE miền Trung năm nay thân mật, ấm cúng và đông vui hơn so với năm ngoái. Cám ơn biết bao công sức của Yeudoi, nguyenhuong, duongsatdn, paraduong, sieunhi1009, haitcv...trong việc tổ chức SN. Cảm ơn sự tham gia của các thành viên và một số thân hữu: yếu tố quyết định sự thành công của SN. Lại còn phải cảm ơn thêm bài tường thuật đầy hấp dẫn của nguyenhuong. Đi dự SN rồi, nghe mà vẫn thấy "thèm". Hẹn gặp trong Offline lần sau như lời hẹn.
 
Tuy không ồn ào, náo nhiệt và khí thế như ở 2 đầu Nam Bắc nhưng sinh nhật GPE miền Trung năm nay thân mật, ấm cúng và đông vui hơn so với năm ngoái. Cám ơn biết bao công sức của Yeudoi, nguyenhuong, duongsatdn, paraduong, sieunhi1009, haitcv...trong việc tổ chức SN. Cảm ơn sự tham gia của các thành viên và một số thân hữu: yếu tố quyết định sự thành công của SN. Lại còn phải cảm ơn thêm bài tường thuật đầy hấp dẫn của nguyenhuong. Đi dự SN rồi, nghe mà vẫn thấy "thèm". Hẹn gặp trong Offline lần sau như lời hẹn.

Dù ở nơi nào thì em vẫn có chung cảm nhận là mọi người rất thân thiện và tình cảm thầy ạ. Và em nghĩ rằng đó mới là điều quan trọng và đáng quý ở trang web chúng ta.

Như vậy là nguyenhuong đã lôi kéo thêm được nhiều thành viên rồi nhé. Hy vọng mọi người sẽ ở miền Trung sẽ ngày càng đông đúc hơn và có những buổi offline thú vị khác nữa.

@nguyenhuong: Chào mừng cô em xinh tươi, chúc em luôn may mắn, hạnh phúc và sớm thấy 1/2 của mình nhé ( tranh thủ mượn đất ở đây luôn).
 
sao không thấy cái hình nào vậy?
 
Mời mọi người chiêm ngưỡng! %#^#$

2647945109_81fa762af7.jpg


2647945945_3a5b77319c.jpg


Khai mạc rồi...
2648769368_3bc4f5c91c.jpg


2647936879_5c4be4f638.jpg


Màn giới thiệu thành viên:
Vợ anh Yeudoi, anh Duongsatdn, anh Paraduong, anh Sieunhi10079
2648767474_eaab02292a.jpg


Anh Dannangnguyen (thứ 2), thầy Voda và cô
2648768714_a664db6e56.jpg


Chị Tiên, chị Nga, chị Huyền, Nganmum
2648772022_b8012cff58.jpg


Nguyenhuong (thứ 2), Mèo cưng
2648770572_dd712476e5.jpg


Anh Haitcv (thứ 2), anh Suynghidi
2648771412_529670790a.jpg
 
2648818476_ba6f0e8d7b.jpg


Chơi trò chơi nào:
2648777018_2f1f2cc09c.jpg


Hat karaoke tí đi...
2648777936_9052d475c2.jpg


2648778660_bb5e71692b.jpg


2648773412_d1bd2396c5.jpg


2647942647_6302b2f47f.jpg


2647947407_a8c3f12f89.jpg
 
Happy birthday to you, happy birthday to GPE.... happy birthday to you!!! }}}}}
2648818748_f59a502be8.jpg


Trông anh Duongsatdn rót sâm banh điêu luyện lắm.
2647933183_68452dfc54.jpg


Ta dzô với sâm banh cái nào...--=0
2648764070_b40e26c50e.jpg


Cắt bánh thôi chị Huyền ơi (Cứ từ từ đừng la ó chị không cho em đâu, hii)
2648765292_fa8ca735bb.jpg


Người ngồi bên cạnh chị Huyền đấy là anh Thanhcienco5 (Đến trễ rồi còn núp nữa chứ--=0)
2647936407_be2047ca09.jpg


2648765804_083b3134cb.jpg


Em nhớ không là còn một cái máy ảnh nữa mà?!@#!^%
 
Ái chà chà, xin được phép thu tiền bản quyền cái này:
2647945109_81fa762af7.jpg
 
Cái này anh duongsatdn phải thiết kế lại đó anh tại file anh gửi lên nhỏ quá không in được. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia. Cảm ơn nguyenhuong nha, mấy bữa nay anh bận quá nên không nói được nguyenhuong đã làm hết rồi còn gì.
 
Hôm đó máy của anh yeudoi mất sóng, nên miền Bắc chỉ liên lạc được với miền Nam. Tiếc quá, tiếc quá.
 
Tuy không ồn ào, náo nhiệt và khí thế như ở 2 đầu Nam Bắc nhưng sinh nhật GPE miền Trung năm nay thân mật, ấm cúng và đông vui hơn so với năm ngoái. Cám ơn biết bao công sức của Yeudoi, nguyenhuong, duongsatdn, paraduong, sieunhi1009, haitcv...trong việc tổ chức SN. Cảm ơn sự tham gia của các thành viên và một số thân hữu: yếu tố quyết định sự thành công của SN. Lại còn phải cảm ơn thêm bài tường thuật đầy hấp dẫn của nguyenhuong. Đi dự SN rồi, nghe mà vẫn thấy "thèm". Hẹn gặp trong Offline lần sau như lời hẹn.

Cảm ơn thầy! Có thầy và cô không quản đi xe buýt ra đây là chúng em đã thấy vui hơn bội phần rồi đấy ạ! Hẹn gặp thầy trong tháng 8 nhé!

Như vậy là nguyenhuong đã lôi kéo thêm được nhiều thành viên rồi nhé. Hy vọng mọi người sẽ ở miền Trung sẽ ngày càng đông đúc hơn và có những buổi offline thú vị khác nữa.

@nguyenhuong: Chào mừng cô em xinh tươi, chúc em luôn may mắn, hạnh phúc và sớm thấy 1/2 của mình nhé ( tranh thủ mượn đất ở đây luôn).

Chị ui, sao nói em lôi kéo dzậy? Mọi người phạt em thì em biết làm sao?! -+*/
Chị sắp xếp ra ĐN trong tháng 8 này đi, off với miền Trung luôn. Còn được nghe thầy cô đọc thơ, kể chuyện xưa nữa kìa. (Ôn lại tí ấy mà) -\\/.

Cảm ơn chị! Cũng chúc chị sớm sớm....}}}}}
 
Cái này anh duongsatdn phải thiết kế lại đó anh tại file anh gửi lên nhỏ quá không in được
Đính chính một chút: Không phải tôi thiết kế lại đâu, chỉ là độ chế cho nó vừa với khổ giấy in thôi. Bản quyền đương nhiên là vẫn của bác BNTT rồi.


Cảm ơn chị! Cũng chúc chị sớm sớm....}}}}}
"Chị em nhà này khéo động viên nhau thế"
 
Woa miền Trung năm nay tổ chức pro quá. Các anh chị trong BTC chắc mệt lắm nhỉ?. Chúc mừng sự thành công của anh chị!.

minhlev đã viết:
Hôm đó máy của anh yeudoi mất sóng, nên miền Bắc chỉ liên lạc được với miền Nam. Tiếc quá, tiếc quá.

Anh ơi, liên lạc hồi nào thế?. Sao em hổng biết j hết trơn vậy?.
 
Anh ơi, liên lạc hồi nào thế?. Sao em hổng biết j hết trơn vậy?.
Anh có gọi điện cho Bình và được biết ở trong đó có khoảng gần 50 thành viên tham dự mà. Bình còn gửi lời chúc mừng đến các thành viên dự buổi sinh nhật GPE tại Hà Nội (anh có đưa ra loa cho mọi người cùng nghe).
 
Anh có gọi điện cho Bình và được biết ở trong đó có khoảng gần 50 thành viên tham dự mà. Bình còn gửi lời chúc mừng đến các thành viên dự buổi sinh nhật GPE tại Hà Nội (anh có đưa ra loa cho mọi người cùng nghe).
Ước gì sang năm, buổi tổ chức Sinh Nhật vào cùng giờ như thế này có một cái cầu truyền hình nhỉ... Tôi nghĩ, với vài cái laptop, máy chiếu, webcam, là làm được chứ? Các bạn rành kỹ thuật thử nghiên cứu vụ này xem, có đến 1 năm để nghiên cứu mà...
 
Happy birthday!
Tiếc thật, mình mới tham gia thành viên, rất mê excel nhưng không có thời gian tham dự offline. Chúc giải pháp excel 02 tuổi có thêm nhiều giải pháp để anh em chúng ta giảm bớt căng thẳng và áp dụng tốt những ứng dụng hay trong excel.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom