Tí hình Noel ở Dalat (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Bé tí xíu

Thành viên mới
Tham gia
6/12/08
Bài viết
20
Được thích
79
Nghề nghiệp
Còn đi học...
Bé có mấy tấm hình Noel ở Dalat, gửi mấy anh chị coi chơi:

Nhà thờ con gà của bé nè, trước cổng có hai ngôi sao xanh đẹp ơi là đẹp:
Noel8.gif


Cái chuông treo ngay cửa phòng truyền thống nè, thích quá đi thôi, ước gì bé cũng có một cái treo trong nhà:
Noel9.gif


Hang đá ở trong nhà thờ:
Noel11.gif


Hang đá ở ngoài nhà thờ, chỗ cái núi mà hồi nhỏ có lần chơi năm mười bé bị té:
Noel12.gif


Bưu điện trung tâm cũng có ông già Noel:
Noel5.gif


Noel1.gif


Đố ai nhận ra bé là con nhỏ nào:
Noel2.gif


Bé mua bộ đồ ông già ờ mà bà già Noel mới đúng hơ, ở chỗ này nè:
Noel6.gif


Còn chỗ này, bữa đó Hoàng tử nói là lên Dalat ăn Noel với bé, làm bé ngồi chờ cả buổi, mà có thấy Hoàng tử đâu, dzị mà cũng nói là Công chúa của lòng anh... Mà thôi, bé hỏng giận, gửi cái hình cho Hoàng tử coi thèm chơi:
Noel7.gif


Bé chụp hình hông đẹp lắm, nó hơi nhòe. Mí anh chị xem đừng chê nghe. Tại bé hỏng có nhiều xiền để mua cái máy xịn (đợi Hoàng tử cho mà không biết là đến bao giờ...)

Trước khi chia tay, bé xin cảm ơn cô Ngọc Mai Pờ-rét-ti đã cho bé cái hình để làm avata. Mà cô ơi, sao cái hình cô cho bé giống Nhật bổn quá hà... Cái hình cô cho bé nhìu chiện có cái miệng chép chép dễ thương hơn hình cô cho bé á...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn Bé tí xíu nhiều. Bé làm anh nhớ Dalat quá chừng. Nhà thờ con gà mới sơn lại hở bé? Hay bé dùng photoshop tô màu lại ?
Ca_Dafi kìa, có nghe người ta nói gì hông? Sao cứ cho con người ta leo cây mãi thế?

Để anh đoán thử xem nghe:
Noel2.gif
Bé là cô bé đi hàng thứ hai, ngoài cùng bên phải, đúng hôn ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái hình cô cho bé nhìu chiện có cái miệng chép chép dễ thương hơn hình cô cho bé á...

Bé ui, bé để cái avatar hình hoàng tử của bé, dễ thương hơn nhìu. (Cái hình đang rửa chén ở nhà chú BNTT í). Hí hí hí...

Nhân tiện bé bật mí, post mấy cái hình sinh nhật bé và hoàng tử của bé đi chơi cho mọi người chiêm ngưỡng mí!.}}}}}
 
Cái hình cô cho bé nhìu chiện có cái miệng chép chép dễ thương hơn hình cô cho bé á...
Xíu ơi xíu à, cho bé 2 tấm lun, bé thích tấm nào thì làm avatar tấm đó, còn 1 tấm bé làm chữ ký. Còn nhỏ benhichien nó hông lấy đâu, nó còn đòi quýnh lão chít tịt của cô nữa, ghét nó lắm.
 
Bé ui, bé để cái avatar hình hoàng tử của bé, dễ thương hơn nhìu. (Cái hình đang rửa chén ở nhà chú BNTT í). Hí hí hí...

Nhân tiện bé bật mí, post mấy cái hình sinh nhật bé và hoàng tử của bé đi chơi cho mọi người chiêm ngưỡng mí!.}}}}}
Nhìu chiện lại đụng đến nỗi buồn của bé ràu. Có hình đâu mà bốt? Bữa đó, vừa Noel nè, vừa Sinh nhật người ta nè, hẹn lên, còn cho cả số điện thoại nữa kìa... Bé chọn cái nhà hàng đẹp thiệt đẹp, có 2 ông Noel đứng canh cửa đó, ngồi chờ mãi, chờ miết, chả thấy đâu... Tại bé chưa có cái alo đút túi nào, bé chỉ có cái alo dây dài ở nhà thôi, nên đâu có gọi cho ổng được... hu hu...
 
Công nhận Đà Lạt đẹp thật ,khi nào volga có ra đó Bé Tí Xíu dành chút thời gian dẫn volga đi chơi nhe ,ngắm cảnh chút xíu ,mình chưa ra đó lần nào .
Anh ca_dafi có đi cho em đi với nhe hi hi__--__
 
Xíu ơi xíu à, cho bé 2 tấm lun, bé thích tấm nào thì làm avatar tấm đó, còn 1 tấm bé làm chữ ký. Còn nhỏ benhichien nó hông lấy đâu, nó còn đòi quýnh lão chít tịt của cô nữa, ghét nó lắm.
Cảm ơn cô, nhưng thôi cô à, bé thấy nó đẹp thôi, chớ bé hỏng có thích cái miệng chẹp chẹp liên hồi đó... Mà mà cô ơi, lão chít tịt là lão gì vậy cô ?
 
Để anh đoán thử xem nghe:
Bé là cô bé đi hàng thứ hai, ngoài cùng bên phải, đúng hôn ?
Đúng rồi đó anh. Anh tinh mắt ghê. Thấy bé dễ thương hông ?
Ờ mà anh cũng ở Dalat hở, anh ở đâu, đường gì? Cái nhà thờ con gà mới sửa lại à quên mới sơn lại anh ơi, nghe đâu tốn hết mấy trăm trịu luôn... Chớ bé đâu có biết photoshop là cái gì đâu.
 
Bữa đó, vừa Noel nè, vừa Sinh nhật người ta nè, hẹn lên, còn còn cho cả số điện thoại nữa kìa...

Tại bé chưa có cái alo đút túi nào, bé chỉ có cái alo dây dài ở nhà thôi, nên đâu có gọi cho ổng được... hu hu...

Là sao dzị bé?. Hổng hỉu gì hết tơn hết tọi á. Bé cho số điện thoại người ta mà sao lại nói là hổng có cái tút tút?. Bộ bé hổng có cái tút tút là bé hổng gọi liên lạc được với người bé iu hả?. Dzị mà nói là "hoàng tử của lòng em" ????. Liu liu.....###@#!###@#!###@#!
 
Là sao dzị bé?. Hổng hỉu gì hết tơn hết tọi á. Bé cho số điện thoại người ta mà sao lại nói là hổng có cái tút tút?. Bộ bé hổng có cái tút tút là bé hổng gọi liên lạc được với người bé iu hả?. Dzị mà nói là "hoàng tử của lòng em" ????. Liu liu.....###@#!###@#!###@#!
Xì, liu liu ai chưa biết à... đọc hỏng kỹ mà đã nhìu chiện!
Bé là nói dzầy nè:
...hẹn lên, còn còn cho cả số điện thoại nữa kìa...
là là Hoàng tử hẹn lên, Hoàng tử còn cho cả số điện thoại nữa kìa, cho trong cái hộp thư của bé á, bữa đó Hoàng tử nói ảnh đang ngồi ở chỗ gì... chỗ gì bé quên mất tiu rồi... cái gì mà Bu Lơ Vu Bu Lơ Vo gì á... ai mà biết!

Nhìu chiện, cho hỏi miếng: Lão chít tịt là lão gì ?
 
images1470673_noel.jpg
| Gởi các bé tí xíu, benhiuchien, cô bé dễ thương, bé Doreamon, bé Ngocmaipretty - Đêm Noel lạnh lẻo cô đơn của già gân

NoelDalat_04.jpg
| Sáng sớm tờ mờ, lão KTGG chết tiệt cùng các ông già Noel tại Đà Lạt tặng quà cho các cháu |
kylucnoel1_1198027256.jpg

Trong 200 ông già Noel, đố ông già Noel "KTGG" đang ngồi ở đâu, vị trị hàng nào ? - Joyeux Noel et Bonne Année 2009 |
14.jpgto.jpg
 
Ôi dzào... bác già gân ơi ới ời, toàn là hình... "ét sờ tê" trên internet, nhấn phải chuột vào hình, xem Properties là biết liền hà... Dụ được mấy bé thôi chớ hổng dụ được mấy lão già chít tịt đâu! Ờ mà, chừng này tuổi rồi sao lại còn mê các bé nhỉ...

Bé xíu ơi, biết "lão chít tịt" là gì rồi chớ? Còn chuyện xíu hỏi, không tiện nói ra ở đây, đợi tết anh về Dalat rồi gặp nói chuyện sau nghe.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái lão chết tiệt gân này, dám gọi bé NgocMaiPretty, muội là cô của hết mấy bé, mấy bé xưng con ráo trọi đó. Đừng thấy avatar của muội mà ham nhe, biết "Diễn viên chính PD trong phim Bạch Tuyết và 7 chú lùn" là gì hông? PD là phản diện đó.
 
Vậy là chị xui rồi! Mụ "Phù Thủy" luôn luôn có 1 kết thúc bi đác nhất đó. Ở đây chúng ta đã có Hoàng Tử đẹp trai sánh vai cùng Công Chúa Bạch Tuyết rồi. Còn thành viên GPE cũng đã chuẩn bị hầu bao sẳn sàng chờ ngày làm lễ "Vu Quy" thôi! Vậy Chị còn đòi "Lật đổ chính quyền" gì nữa! Chỉ mang đến thật bại thôi! Mà không biết qua năm 2009 có được uống rượu mừng không đây? Hiiii Anh chờ đó các bé ơi! Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy là chị xui rồi! Mụ "Phù Thủy" luôn luôn có 1 kết thúc bi đác nhất đó.
Ở đây chúng ta đã có Hoàng Tử đẹp trai sánh vai cùng Công Chúa Bạch Tuyết rồi. Còn thành viên GPE cũng đã chuẩn bị hầu bao sẳn sàng chờ ngày làm lễ "Vu Quy" thôi!
Vậy Chị còn đòi "Lật đổ chính quyền" gì nữa! Chỉ mang đến thật bại thôi!
Mà không biết qua năm 2009 có được uống rượu mừng không đây? Hiiii
Anh chờ đó các bé ơi!
Thân.
Anh PoCaChu ơi, anh nói gì... bé hỏng hỉu gì ráo trọi ???
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái bé này cứ thích phiên dịch hoài à! Tiếng Việt mà có pha tiếng gì đâu mà sao cứ "khó hiểu" thế nhỉ? Câu trên tạm dịch là: "Bé không chịu đám cưới lẹ dùm, để các huynh còn uống rượu mừng chứ!" Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kính gửi bác Kế tón già gân: Bé đâu có biết mặt bác ở ngoài đường nó ra làm sao đâu mà bác nói bé đoán bác ngồi ở đâu rồi bác lại còn kêu cô Ngọc Mai của bé là "bé" nữa là bác giỡn hỏng đúng chỗ rồi bác ơi à mà bé hỉu rồi bác là cái lão chít tịt gì đó mà cô Ngọc Mai nhắc đến phải hông bác với lại mà đúng như thế thì bác chọc gì bé nhìu chiện mà nó đòi quýnh bầm mắt bác vậy
 
Cái bé này cứ thích phiên dịch hoài à! Tiếng Việt mà có pha tiếng gì đâu mà sao cứ "khó hiểu" thế nhỉ?
Câu trên tạm dịch là: "Bé không chịu đám cưới lẹ dùm, để các huynh còn uống rượu mừng chứ!"
Thân.
Cái anh này bé đã nói là bé còn đang đi học học xong còn phải đi làm để kiếm tiền nữa nên bây giờ bé hỏng có thích nói chuyện đám cưới gì hết trơn á anh mà còn nói tới chuyện này nữa là bé o xịt anh luôn hà

Thôi bé đi học đây tuần sau bé còn mấy môn nữa mà bé hông muốn bị nợ môn nào hết với lại cái bàn phím của bé nó bị hư mất dấu chấm dấu phẩy rồi cứ gõ liền tù tì vầy bé đọc lại thấy mệt lắm để tí đi học bé nhờ người ta sửa luôn
 
Nói thì nói vậy chứ? Anh có muốn ép mấy cũng chẳng được đâu. Bé yên tâm. Tất cả mọi người Việt Nam này luôn muốn có được câu "Dân giàu nước mạnh" nhưng đã bao nhiêu năm rồi! Cứ trồi lên xụp xuống liên miên thì làm sao có được câu này đây. Nhưng cố gắng là cố gắng đúng không? Trên nguyên tắc thì nó còn cần rất nhiều yếu tố khác nữa. Bé đừng lo quá về chuyện việc làm. Cái gì hữu duyên thì nó sẽ tới, vô duyên thì nó sẽ tự đi. Bận tâm nhiều chỉ tội chuốt khổ vào thân thôi. Anh từng trải hơn bé nhiều nhưng vẫn còn giữ được thái độ vui tươi thì đừng vội trách anh nha! Chúc bé luôn vẻ! Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom