Bé tí xíu
Thành viên mới

- Tham gia
- 6/12/08
- Bài viết
- 20
- Được thích
- 79
- Nghề nghiệp
- Còn đi học...
Bé có mấy tấm hình Noel ở Dalat, gửi mấy anh chị coi chơi:
Nhà thờ con gà của bé nè, trước cổng có hai ngôi sao xanh đẹp ơi là đẹp:
Cái chuông treo ngay cửa phòng truyền thống nè, thích quá đi thôi, ước gì bé cũng có một cái treo trong nhà:
Hang đá ở trong nhà thờ:
Hang đá ở ngoài nhà thờ, chỗ cái núi mà hồi nhỏ có lần chơi năm mười bé bị té:
Bưu điện trung tâm cũng có ông già Noel:
Đố ai nhận ra bé là con nhỏ nào:
Bé mua bộ đồ ông già ờ mà bà già Noel mới đúng hơ, ở chỗ này nè:
Còn chỗ này, bữa đó Hoàng tử nói là lên Dalat ăn Noel với bé, làm bé ngồi chờ cả buổi, mà có thấy Hoàng tử đâu, dzị mà cũng nói là Công chúa của lòng anh... Mà thôi, bé hỏng giận, gửi cái hình cho Hoàng tử coi thèm chơi:
Bé chụp hình hông đẹp lắm, nó hơi nhòe. Mí anh chị xem đừng chê nghe. Tại bé hỏng có nhiều xiền để mua cái máy xịn (đợi Hoàng tử cho mà không biết là đến bao giờ...)
Trước khi chia tay, bé xin cảm ơn cô Ngọc Mai Pờ-rét-ti đã cho bé cái hình để làm avata. Mà cô ơi, sao cái hình cô cho bé giống Nhật bổn quá hà... Cái hình cô cho bé nhìu chiện có cái miệng chép chép dễ thương hơn hình cô cho bé á...
Nhà thờ con gà của bé nè, trước cổng có hai ngôi sao xanh đẹp ơi là đẹp:

Cái chuông treo ngay cửa phòng truyền thống nè, thích quá đi thôi, ước gì bé cũng có một cái treo trong nhà:

Hang đá ở trong nhà thờ:

Hang đá ở ngoài nhà thờ, chỗ cái núi mà hồi nhỏ có lần chơi năm mười bé bị té:

Bưu điện trung tâm cũng có ông già Noel:


Đố ai nhận ra bé là con nhỏ nào:

Bé mua bộ đồ ông già ờ mà bà già Noel mới đúng hơ, ở chỗ này nè:

Còn chỗ này, bữa đó Hoàng tử nói là lên Dalat ăn Noel với bé, làm bé ngồi chờ cả buổi, mà có thấy Hoàng tử đâu, dzị mà cũng nói là Công chúa của lòng anh... Mà thôi, bé hỏng giận, gửi cái hình cho Hoàng tử coi thèm chơi:

Bé chụp hình hông đẹp lắm, nó hơi nhòe. Mí anh chị xem đừng chê nghe. Tại bé hỏng có nhiều xiền để mua cái máy xịn (đợi Hoàng tử cho mà không biết là đến bao giờ...)
Trước khi chia tay, bé xin cảm ơn cô Ngọc Mai Pờ-rét-ti đã cho bé cái hình để làm avata. Mà cô ơi, sao cái hình cô cho bé giống Nhật bổn quá hà... Cái hình cô cho bé nhìu chiện có cái miệng chép chép dễ thương hơn hình cô cho bé á...
Lần chỉnh sửa cuối: