Offline nhân ngày quốc tế thiếu nhi-chào đón "Cu tí sành điệu" vào Nam, các bác ui!!!

Liên hệ QC
531267551_151754a218.jpg


Còn nhiều hình nưã nhưng upload lâu quá.
Hình như đầy đủ các gương mặt offline hôm nay rùi.
Điểm danh tấm ảnh tâp thể nhé. Từ trái sang phải:
XuanTham,TSF, OverAC, Anh Hân -chị Dung(Handung107)
,cogaiyeumautim83-Cu Tý Sành Điệu, Darkmoon,GPE member, Lê Văn Duyệt, Skyonline,anhphuong, VuNgoc,Tedaynui.

Buổi họp măt hôm nay rất vui. Cũng tranh thủ hoỉ ý kiến cuả người lần đầu tiên offline với GPE: tedaynui. Và xin đươc dùng lời nhân xét cuả tedaynui để "túm tắt"và "túm lại":
" Đọc trên diễn đàn thấy moị người thân thiện 1, gặp mọi người bên ngoài thấy thân thiện 10".

Cảm thấy vui. Không "bình loạn" thêm.
Hẹn găp nhiều ngươì hơn, vui hơn ở SN 1/7
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cảm ơn mọi người - một ngày Chủ Nhật zui zẻ, càng vui hơn khi được gặp Đào Việt Cường mãi ngòai Hà Nội zô !
Biết thêm được nick của anh "tedaynui" - nói ngược thành "Tui đây nè". hì, zui wá ... Vậy mà hồi đó tới giờ cứ tưởng cái gì trên núi, núi, ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
vungoc đã viết:
Biết thêm được nick của anh "tedaynui" - nói ngược thành "Tui đây nè". hì, zui wá ... Vậy mà hồi đó tới giờ cứ tưởng cái gì trên núi, núi, ...

Vậy hả ???????????????????????

Thế mà ông " Tôi Sắp Fê" lại nói rằng nó có nghĩa : "Tè đầy . . "

Chết không cơ chứ. Làm anh em hiểu sai hết.
Thiệt tình !!!!!!!!!!!!
 
Tiếc thật, có bác Mr. Hiếu nữa thì sẽ zui zẻ hơn nhiều !
 
vungoc đã viết:
Tiếc thật, có bác Mr. Hiếu nữa thì sẽ zui zẻ hơn nhiều !

Anh ở lại đến tối là được gặp anh Hiếu rồi. Tối qua, buổi offline tăng 3 đã diễn ra tại quán cafe Cát Đằng. Thành viên tham dự gồm: Cu tí sành điệu, Mr Okebab, tsf, A.Vọng Phúc và SG. Không khí buổi offline tối qua rất nhộn nhịp, sôi nổi, có phần hơi căng một tí nhưng cuối cùng lại thấy ấm áp hơn!.}}}}}.

Tối nay Cu tí sành điệu sẽ đi Nha Trang. Anh SA_DQ và SG sẽ tiễn Cu tí. Bạn nào muốn th/gi thì gọi cho SG nha!./-*+/
 
chibi đã viết:
Trong ảnh lớn, điểm tên từ trái sang phái cho mình chiêm ngưỡng cụ thể nhé
Hình ở quán cafe Du Miên: Ngồi bên cạnh chị Xuân Thắm, người dành bó hoa của chị Thắm là bạn của anh Lê Văn Duyệt. /-*+/ thấy hơi giống anh Duyệt. /-*+/
 
Lần đầu tiên tham gia offline,
Thật sự mình chờ dịp họp mặt lâu lắm rồi. Nhưng khi có dịp trong lòng thấy ngại ngại và lo lo không biết có nên đi hay là không tuy biết trên diễn đàn ai cũng gần gũi nhưng không hiểu sao trong lòng lại lo. Rồi cuối cùng cũng làm liều đi.
Đến nơi, thật bất ngờ, mọi người tiếp đón chào hỏi thật sự làm mình không có thời gian hồi hộp, lo lắng. Thọat đầu Bình Over_AC giới thiệu mọi người, hỏi chuyện, trao đổi về nhiều thứ trên cõi đời. Rồi Thảo, chị Xuân Thắm, anh Duyệt ... khiến mình hòa vào không khí vui vẻ hết sức tự nhiên đến không ngờ.
Đến quán ăn, không khí lại tưng bừng hơn hẳn. nhiều nhóm trao đổi với nhau đôi chút rồi vài người lại đổi chỗ cho nhau tạo thành nhóm mới lại trò chuyện lại tiếp tục trao đổi. Không ngớt tiếng cười, không ngừng "1 - 2 - 3 - dzô...". tất cả đều gần gũi, nhiệt tình sôi nổi. Chia tay ra về mà trong lòng đầy luyến tiếc.
Không biết nói gì hơn, Chân thành cảm các anh, các chị, và các bạn. Cám ơn GPE !
Nhất định ngày sinh nhựt GPE mình có mặt để tận hưởng niềm vui của đời thường mà không dễ gì có được.
Các bạn đừng ngần ngại. Hội ngộ các bạn sẽ cảm thấy được tất cả những điều thú vị, biết đâu còn hơn thế nữa.

Tedaynui
Thân !
 
Tại sờ gờ nói ăn chay, nơi ngại đến mấy người nhậu nhẹt vừa xong đấy mà. Do vậy, cứ cầm cái máy chụp hình suốt, mà kg biết cầm để làm gì.__--__
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Không hiểu Cu tí sành điệu cầm tay ai đấy nhỉ??? /-*+/
 
PhanTuHuong đã viết:
Không hiểu Cu tí sành điệu cầm tay ai đấy nhỉ??? /-*+/

he he he, dĩ nhiên không phải là tay SG rồi !!!!!!!!!!!!!!???????????

Đó là SS Mod đấy. (Không phải là Admin nhưng lại cao hơn SMod). Đúng là " Anh hùng không qua ải mỹ nhân" !!!!

Số hưởng !!!!!!!!!!!!!
 
PhanTuHuong đã viết:
Không hiểu Cu tí sành điệu cầm tay ai đấy nhỉ??? /-*+/
Ku tí sành điệu cầm tay ...Bé Tí sành điệu }}}}} ! Thế mà bác cũng phải hỏi?! :-=
 
PhanTuHuong đã viết:
Không hiểu Cu tí sành điệu cầm tay ai đấy nhỉ??? /-*+/
Dạ, người "Điều Dưỡng" cả đời của Cường đấy anh.
Giờ đi ra Nha Trang "hưởng" cái gì rồi.../-*+/
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ah Cường vậy là cũng vào gặp mặt được tất cả mợi người rồi nhỉ có lẽ đông vui quá. Sao Cường ra NT đã về chưa vậy hay còn đang ngất ngây hi hiiii
 
Hôm nay mới load lên tiếp, và đúng là mới đầy đủ, nhưng moi người đừng :ghanh tị hiềm" với thành viên nhí nhất là có 1 tấm hình riêng nhá! Đó là bé Kyo! Một thành viên bắt tay thiết kế diễn đàn GPE đầu tiên đó nhá! Ngưởng mộ chưa!

IMG_1715.jpg


IMG_1729.jpg
 
Hôm nay mới load lên tiếp, và đúng là mới đầy đủ, nhưng moi người đừng :ghanh tị hiềm" với thành viên nhí nhất là có 1 tấm hình riêng nhá! Đó là bé Kyo! Một thành viên bắt tay thiết kế diễn đàn GPE đầu tiên đó nhá! Ngưởng mộ chưa!

Em bổ sung chút xíu. Kyo là admin nhí nhất diễn đàn!.}}}}}


tsf đã viết:
Tại sờ gờ nói ăn chay, nơi ngại đến mấy người nhậu nhẹt vừa xong đấy mà. Do vậy, cứ cầm cái máy chụp hình suốt, mà kg biết cầm để làm gì.__--__

Cầm máy để làm
bpcam.gif
<=== thế này nè. Hỏi vậy mà cũng hỏi, đúng là ojaxixon!.+-+-+-+


PhanTuHuong đã viết:
Không hiểu Cu tí sành điệu cầm tay ai đấy nhỉ??? /-*+/

Anh quên rồi sao? Anh còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh, em đi cùng dẫn người này đi cùng và đã nói với anh về DVC's wife in the future rùi mà!.}}}}}
 
hơ, vào đến nơi rồi, chưa được uống caffe. hic, cả nhà ơi, caffe đi...
 
camchuong đã viết:
hơ, vào đến nơi rồi, chưa được uống caffe. hic, cả nhà ơi, caffe đi...

Ha ha....nhỏ này thiệt là.... Đang định post bài đây. Nhưng để tạo cái topic đã.|||||

Link đây các bạn vào đây xem nha: clickhere
.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bây giờ mới biết mặt bé Kyo! --=0 --=0
 
Dear all,
-------
Sau chuyến công du (và "tít mít") dài ngày hôm nay em mới có điều kiện nhìn lại sự kiện quan trọng này.
Mặc dù chỉ có ba ngày ngắn ngủi tại Sài Gòn nhưng thời gian đó đã để lại cho em những ấn tượng sâu đậm không thể nào quên. Sự nhiệt tình, tình cảm chân thành, dạt dào, niềm vui rạng rỡ... tất cả đều thể hiện tính rất riêng của www.giaiphapexcel.com. Cứ nhìn những bức hình lưu niệm cũng đủ thấy niềm vui tới mức nào: giống như bộ sưu tập các điệu cười, chúng ta được chiêm ngưỡng hàm răng của mọi người (chọn bộ). Em ước sao mỗi chúng ta, ai có dịp phải đi xa cũng đều được đón tiếp nồng hậu như thế.
Em tin tưởng rằng, diễn đàn của chúng ta lớn mạnh chính là bởi tấm lòng chân thành và quan tâm giúp đỡ nhau như thế.
Em muốn nhân tiện qua đây gửi lời cám ơn tới anh chị đã hết lòng quan tâm chia sẻ cùng em trong suốt cuộc hành trình dài, song nghĩ lại như thế sẽ không đủ, không hết được nên em muốn gửi "đồng cám ơn" tới tất cả mọi người. Có những điều rất tốt, nhưng có những điều em chưa làm được, cũng mong anh chị và các bạn bỏ qua, đó chỉ là phần nhỏ trong tinh thần và tình cảm của chúng ta.
Một lần nữa thay mặt các thành viên phía Bắc cám ơn và chúc anh chị, các bạn dồi dào sức khoẻ.
 
Web KT
Back
Top Bottom